Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 92

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 92
Trước
Sau

Chương 92

“Hôm nay được đề cử vị trí quán quân, trước hết xin chúc mừng ạ.”

Nhân viên thận trọng lên tiếng. Tuần trước vừa mới comeback nên chưa tổng kết thành tích, không công bố thứ hạng, nhưng tuần này thì khác.

Theo Jang Hae-jin, nhạc số của idol nam mà được như vậy là khá ổn, có tên trong top 30, nên việc được đề cử quán quân là chuyện nhỏ.

Theo Ryu Eden, lần này kỳ lạ là “nhà trống” nên khả năng tranh giành cũng không tệ.

…Việc nhiều ca sĩ hoãn comeback hoặc thất bại vì quả bóng nhỏ tôi tạo ra, khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.

Liệu Kí sinh có đoán trước được cả điều này không?

[Cậu lo lắng nhiều quá. Tôi không ngờ cậu lại giải quyết theo cách này.]

Nghĩ lại thì, một kẻ dự đoán được mọi khả năng, lại không đoán được tôi sẽ hành động thế nào, có hợp lý không?

[Đó chỉ là một chút lo lắng thôi.]

…Ra vậy.

Dù sao thì tôi cũng tập trung lại vào lời của nhân viên.

“À phải rồi, chúng ta định chọn ‘tiên kết màn’ trước buổi diễn tập ghi hình trước.”

Trong các chương trình âm nhạc có một văn hóa được quy định bằng một từ ngữ kỳ lạ là “tiên kết màn”. Văn hóa này rất độc đáo, là việc chiếu khuôn mặt của một thành viên nào đó trong khoảng 7 đến 10 giây sau khi sân khấu kết thúc. Cá nhân tôi, cực kỳ ghét.

“Hôm nay ‘tiên kết màn’ thì… Dong-hwa làm nhé?”

Vậy nên khi nghe thấy câu đó sau buổi diễn tập, tôi suýt chút nữa đã nhăn mặt. Chỉ cần nghĩ đến việc một mình tôi trơ trọi tồn tại trong một khung hình suốt 10 giây, tôi đã cảm thấy khủng hoảng hiện lên. Nói cách khác, tôi bắt đầu tự hỏi liệu sống như thế này có đúng đắn không.

“À, nhớ lần trước Dong-hwa lúng túng không biết làm gì trước ống kính ghê.”

“Hyung, em vẫn còn lưu cái đó trong điện thoại nè.”

“Em cũng vậy. Chắc hẳn Luminous cũng muốn có một khoảnh khắc Dong-hwa hyung bối rối để lưu lại chứ?”

“Em cũ—ng vậ—y ạ—”

Tóm lại, toàn là lũ đáng nguyền rủa. Thật là khó chịu. Dám đem quá khứ xấu hổ của người khác ra đối xử như vậy, quá là phi đạo đức.

“Tất cả, xóa hết đi.”

“Lâu lắm mới thấy Ji Dong-hwa dùng kính ngữ nhỉ? Đáng~sợ thật.”

Dù thế nào thì việc giết Ryu Eden đã được xác định. Chắc chắn là một việc làm đúng đắn theo chủ nghĩa công lợi.

“Lần này cậu định làm gì, Dong-hwa? Hay là tớ cùng cậu nghĩ dáng kết màn nhé?”

Lời đề nghị của Chae Ha-min… tôi không thể không chấp nhận. Vốn dĩ tôi là người lên sân khấu với từng cử chỉ đã được tính toán trước, không thể nào ứng biến tạo dáng đột ngột được.

Tôi gật đầu với tâm trạng của một quý tộc suy tàn đang uống thuốc độc.

“Ô! Tuyệt. Vậy bắt đầu từ đâu đây? Cơ bản là phải có aegyo!”

Im đi. Và dừng lại đi, cái trò aegyo đó. Với tôi bây giờ, khi mà hình tượng idol còn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, thì nó chẳng khác nào án tử hình.

Có lẽ sự u ám trong lòng tôi đã lộ ra trên khuôn mặt vô cảm, Chae Ha-min chậm rãi nhìn biểu cảm của tôi rồi bật cười.

“Quả nhiên, vì concept của bài hát, hay là cậu làm cái gì đó ngầu một chút nhé?”

…Tại sao nhỉ. Việc cùng mọi người xuất hiện trên màn hình thì không sao, nhưng việc một mình xuất hiện lại xấu hổ đến vậy?

* * *

#Chương trình HBS Music in Your Area

Jane, ngôi sao đang lên, đang là “trưởng khu” (MC). Cô ấy nhìn kịch bản, mỉm cười nhẹ rồi nói.

“Những người hot nhất trong số các tân binh năm nay đã tấn công khu vực của chúng ta! Những người sẽ nhuộm cả thế giới bằng hoa!”

Người dẫn chương trình nam, tiếp lời.

“Những người khiến chúng ta bối rối không biết đây là kết thúc hay khởi đầu!”

Và tất cả cùng nhau hô vang.

“‘Khởi đầu cuối cùng: The First Last’ của Blossense ạ.”

Nhân tiện, người đó đã gây ra một thảm họa khi nói lí nhí phần tiếng Anh ở cuối câu khi giới thiệu tiêu đề.

Trên diễn đàn trực tuyến của Music in Your Area, phản ứng chủ yếu là “cũng phải thôi”. Vì tiêu đề hơi kỳ quặc.

Sân khấu bắt đầu, Ji Dong-hwa đứng một mình ở trung tâm, sau đó các thành viên khác bước đến, nắm lấy cổ Ji Dong-hwa như muốn bóp nghẹt rồi lại buông ra.

I was on Fire, 어쩌면 넌 Trauma,
(I was on Fire, có lẽ em là Trauma,)

너무나 완벽한 몰락
(Sự sụp đổ quá hoàn hảo)

그 끝에는 항상 너, 늘 전하고픈 단어,
(Ở cuối con đường luôn có em, từ anh luôn muốn nói,)

Nothing But You
(Không gì ngoài em)

Ánh mắt của Ji Dong-hwa lấp lánh vẻ chiếm hữu. Sau khi thốt ra tất cả lời bài hát, nụ cười ẩn hiện của cậu giống như ánh mắt của một con rắn đang trói chặt con mồi.

Mái tóc đen chưa từng nhuộm, dưới ánh đèn bỗng chốc ánh lên màu xanh. Áo khoác da đen cùng với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen tạo nên một ấn tượng kỳ lạ.

Với ấn tượng sắc sảo ban đầu đó, những khán giả đang xem Music in Your Area đã có chút choáng ngợp và chăm chú theo dõi. Trên diễn đàn trực tuyến, một câu ngắn gọn “Vừa nãy tóc đen là ai vậy?” nhanh chóng được lan truyền.

Điệp khúc.

Lee Hyun-jae và Seok-jun tung hứng nhau, động tác nhảy bước và xoay cổ tay ngược chiều kim đồng hồ được trình diễn.

Rewind— 너와 내 끝이 시작이 돼,
(Rewind— Sự kết thúc của anh và em trở thành khởi đầu,)

내 시간 위— 모든 것이 되살아나
(Trên thời gian của anh— Mọi thứ sống lại)

(I Trade My All, Just for the Last)
(Anh đánh đổi tất cả, chỉ vì điều cuối cùng)

Rewind— 해와 달이 뒤바뀌네,
(Rewind— Mặt trời và mặt trăng đảo lộn,)

내 시선 끝— 모든 것이 되돌아가
(Ở cuối tầm nhìn của anh— Mọi thứ quay trở lại)

(I Desert My All, Cause It’s the Last)
(Anh từ bỏ tất cả, vì đó là điều cuối cùng)

Sự khởi đầu mạnh mẽ của Ji Dong-hwa và những động tác vũ đạo gọn gàng trong điệp khúc đã thu hút sự chú ý, và sau đó bùng nổ trong màn solo của Chae Ha-min.

Rốt cuộc, bài hát này giống như một quá trình để đến màn solo của Chae Ha-min, kể từ khoảnh khắc Ji Dong-hwa sáng tác nó lần đầu tiên.

Sau khi đốt cháy mọi thứ và bài hát lắng xuống phần nào, Chae Ha-min và Ryu Eden dựa lưng vào nhau, cùng ngước nhìn lên trời và hòa giọng.

뒤집히는 모래시계, 영원을 속삭일게
(Đồng hồ cát đảo ngược, anh sẽ thì thầm vĩnh cửu)

모든 끝, 이번엔 마지막 시작이길
(Mọi kết thúc, lần này mong là khởi đầu cuối cùng)

Và khoảnh khắc cả hai ngồi phịch xuống, Ji Dong-hwa xuất hiện. Chuẩn bị trở thành tiên kết màn.

Ji Dong-hwa đang nhìn thẳng về phía trước, vô cảm đeo kính lên, lấy sổ tay và bút chì ra khỏi túi rồi suy nghĩ gì đó và viết nguệch ngoạc.

Cuối cùng, sau khi viết xong, cậu mỉm cười ấm áp và giơ lên cho mọi người xem.

‘좋아합니다.‘
(Thích em.)

Những con chữ được viết nắn nót, chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng, bỗng biến thành một người khoe vẻ đẹp mọt sách, rồi đột ngột thú nhận với nụ cười ấm áp.

Người xem vừa bối rối vừa thấy thú vị, chăm chú nhìn vào màn hình rồi phát hiện ra. Đôi tai đỏ bừng, trái ngược với vẻ mặt thản nhiên.

Kết quả là trên diễn đàn,

– Ha, đừng cản tui, cậu ấy quyến rũ trước đó.
– Ha, cưới tui đi.
– Ha, điên mất thôi.

Vô số tiếng cảm thán vang lên.

* * *

Sau khi kết thúc chương trình âm nhạc HBS, chúng tôi chỉ còn chờ đợi kết quả công bố quán quân. Sau khi ghi hình trước và có thời gian lỡ cỡ nên đến giờ chúng tôi vẫn nằm im, sức cùng lực kiệt.

Đề cử quán quân. Một cái tên vô cùng vinh dự. Nhưng mặc dù vậy, lũ này vẫn rảnh rỗi kéo đến bên cạnh tôi và,

“Thích em!”

“Thích em!”

“Thích em!”

Đồng thanh hô vang.

“Tất cả… cút đi.”

Chỉ có Lee Hyun-jae là nhìn tôi với ánh mắt trưởng thành, tỏ vẻ tiếc nuối. Thay vì thế thì giúp tôi đuổi bọn này đi không được à.

Hôm trước, ngày mà Chae Ha-min hỏi ý kiến fan về lời hứa trên SNS, chúng tôi đã xác định và tuyên bố lời hứa.

“…Nếu mà được hạng nhất thì sao?”

Chính vì vậy, dù chỉ là một phần vạn khả năng chúng tôi được hạng nhất, thì nhất định phải,

“Phải mặc đồ Disney rồi nhảy nha!”

Phải làm mấy trò quái dị.

Các thành viên mải trêu tôi, có vẻ thích thú với chủ đề mới mà tôi đưa ra nên bắt đầu bàn tán với nhau.

“Vừa hay thời gian hoạt động của chúng ta trùng với Halloween, hay là làm ở sân khấu âm nhạc cũng được nhỉ?”

…Ừm, tôi biết là mấy tên này chẳng còn chút xấu hổ nào từ lâu rồi mà.

“Oa, cái đó cũng hay đó.”

Ryu Eden đang cười thì bỗng nhăn mặt rồi lại buông ra những lời bi quan.

“Nhưng mà, có được hạng nhất không nhỉ? Hoàn toàn là ‘nhà trống’ nên vừa comeback sẽ chen chân vào được thôi nhỉ.”

Lần trước được đề cử hạng nhất cũng là nhờ chúng tôi vô tình gây được sự chú ý, cộng thêm việc vào tuần cuối cùng thì thành ‘nhà trống’.

“Ừm, lần này tiền bối Oneul-ui Sonyeo cùng được đề cử hạng nhất với chúng ta và đang là tuần cuối hoạt động, nên tuần này thì hơi khó, nhưng tuần sau thì chắc là có khả năng đó ạ? Đến tuần sau nữa thì có hơi nhiều người comeback, nhưng chắc là chúng ta cũng có thể được hạng nhất một tuần.”

Lee Hyun-jae vừa nhìn vào máy tính bảng vừa tóm tắt tình hình rồi đưa ra kết luận. Kết luận mà Lee Hyun-jae đưa ra sau khi phân tích dữ liệu thường đúng, nên lần này chắc cũng vậy thôi.

……Chết tiệt.

Vậy là cuối cùng vẫn phải hóa trang thành Disney à.

“Dong-hwa hyung-nim! Em sẽ quyết định trước xem anh phải hóa trang thành gì nhé!”

Dạo này Disney cứ liên tục gắn liền với tôi một cách quá đáng, tất cả là tại… cái thằng Seok-jun kia mà.

Tôi liếc nhìn Seok-jun một cái rồi chán nản lấy sách ra đọc.

‘Vị trí của văn hóa’.

Như Sartre đã từng nói, sách là nơi trốn tuyệt vời để thoát khỏi mọi ánh nhìn từ bên ngoài.

* * *

Đang đọc sách thì có tin báo standby.

Lee Hyun-jae giỏi phân tích mấy chuyện này hơn tôi, nên chắc là cứ lên một cách thoải mái cũng được.

Lên đứng standby bên trái theo hướng của MC, Yoon Seongho dùng hai tay ra hiệu nhỏ ‘Cố lên’.

Và ngay sau đó là tín hiệu phát sóng. Vì là phát sóng trực tiếp nên phải cố gắng kiểm soát biểu cảm. Với khả năng cao là đối phương sẽ được hạng nhất, nên phải thể hiện bộ mặt chúc mừng để tránh trở thành miếng mồi cho lũ đáng ghét hay lượn lờ trên mạng.

“Vâng, Music in Your Area, bây giờ chỉ còn lại phần công bố hạng nhất tuần thứ 2!”

“Khu trưởng Jane, em tò mò quá không biết ai sẽ được hạng nhất đây ạ!”

Một người tên Iden thể hiện aegyo quái dị. Phải cố gắng hết sức để không phải ngồi vào những chỗ như thế.

“Vậy thì khu trưởng Iden ! Chúng ta cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé?”

Và ngay sau đó, bảng điểm hiện lên trên màn hình được lắp đặt ở phía sân khấu.

‘…Kiểm soát biểu cảm. Nếu vô cảm quá thì lại gây rối, nên phải hơi mỉm cười, vỗ tay và nhìn sang bên phải.’

Và tất cả các điểm số được công khai, pháo hoa nổ tung. Tôi tự nhiên di chuyển cơ thể theo kế hoạch đã định.

Nụ cười, tràng vỗ tay, vẻ nhân từ. Mọi thứ đều hoàn hảo.

……Có một vấn đề là, Lee Hyun-jae đã sai.

“Chúc mừng Blossense!”

Trong tình huống các thành viên đều đang bối rối, chỉ có một mình tôi đang nhìn những người bên cạnh và vỗ tay. Tôi đứng hình trong trạng thái đó.

……Cái này, ngoài việc bị coi là lật mặt ra thì còn có con đường nào khác để giải thích không.

Tôi nhanh chóng thay đổi biểu cảm, trở lại vẻ mặt vô cảm và hơi cúi đầu. Không thể gây ra tranh cãi và làm phiền các thành viên được.

Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng Yoon Seongho bật cười. Chết tiệt. Không ngờ sự tin tưởng vào Lee Hyun-jae lại trở thành nhát dao chí mạng.

Jane, người quen của chúng tôi, tươi cười rạng rỡ trao chiếc cúp.

“Oa! Blossense! Xin mời chia sẻ cảm xúc khi được hạng nhất lần đầu nào.”

Nhưng Ryu Eden, người đáng ra phải phát biểu cảm nghĩ, lại không ngừng rơi nước mắt. Các thành viên khác cũng vậy. Chỉ có mình tôi là còn tỉnh táo nên đành phải nhận lấy micro.

Việc Lee Hyun-jae đã sai, việc vì thế mà tôi đã lỡ lời, và cả công việc của Yoon Seongho, việc chuẩn bị comeback, lịch trình, v.v. Tất cả những căng thẳng tích tụ một cách vô hình, dường như đã được định sẵn mà cùng nhau đi theo một con đường.

……Phải, nói gì đây, chết tiệt, cái tên leader chết tiệt kia, lúc này thì lại chẳng giúp được gì.

Tôi đành mở miệng trước.

“……Tôi thích mọi người.”

Sau đó là một sự im lặng tĩnh mịch.

Trong tình huống hỗn loạn, tôi đã lỡ miệng nói ra những lời mà mình đã bị nhồi nhét vào đầu như một thói quen trong giờ nghỉ.

Phụt.

Từ phía Ryu Eden vang lên tiếng cười lẫn trong tiếng khóc. Mọi chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách đi đến cùng thôi. Tôi đã biết theo kinh nghiệm rằng, để biến sai lầm không còn là sai lầm thì chỉ có cách trơ tráo đến mức không tưởng.

“……Luminous, cảm ơn và thích mọi người vì đã luôn ủng hộ. Mok-hwa của chúng ta, anh thích các em nhiều lắm. Các nhân viên công ty, tôi thích mọi người. Tất cả mọi người, tôi thích mọi người.”

……Nói ra rồi hối hận thì cũng vô ích thôi, chết tiệt.

Và trong lúc đó, Chae Ha-min, Lee Hyun-jae và Seok-jun đang ôm nhau khóc, tôi chỉ biết cúi đầu.

Thật là đáng than trách, tại sao ngày vinh quang nhất lại trở thành thế này.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 92

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hiện Đại Giả Tưởng
73 Chap
119151
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Vô CP
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Âm Nhạc Idol
41 Chap
8885
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Idol Âm Nhạc
170 Chap
6203
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Âm Nhạc
280 Chap
7169
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Kịch Tính Hệ Thống
671 Chap
2944
Stardust Project
Stardust Project
Hệ Thống Show Thử Giọng
11 Chap
1086
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Nghê Sĩ Hài Hước
14 Chap
29
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Show Thử Giọng Âm Nhạc
28 Chap
786
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Showbiz Siêu Nhiên
93 Chap
2729
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Giả Tưởng Kịch Tính
73 Chap
119151
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Hiện Đại
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Siêu Nhiên Âm Nhạc
41 Chap
8885
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Idol Showbiz
280 Chap
7169
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Trọng Sinh Âm Nhạc
170 Chap
6203
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Showbiz Trọng Sinh
93 Chap
2729
Stardust Project
Stardust Project
Hệ Thống Hiện Đại
11 Chap
1086
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Kịch Tính Hệ Thống
671 Chap
2944
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Âm Nhạc Showbiz
28 Chap
786
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Trọng Sinh Showbiz
643 Chap
2011
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống Giả Tưởng
73 Chap
119151
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Showbiz
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Giả Tưởng Âm Nhạc
41 Chap
8885
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Showbiz
280 Chap
7169
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Hệ Thống
170 Chap
6203
Stardust Project
Stardust Project
Giả Tưởng Hệ Thống
11 Chap
1086
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Giả Tưởng Hệ Thống
93 Chap
2729
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Show Thử Giọng Idol
28 Chap
786
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hệ Thống Ngục Tối
71 Chap
2038
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Âm Nhạc Hệ Thống
671 Chap
2944

Truyện Liên Quan

Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Tân Binh Đọc Vị Tương Lai
Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz