Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 90

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 90
Trước
Sau

Chương 90

Thứ Hai, tuần đầu tiên quảng bá album thứ 2 kết thúc. Chúng tôi tập trung tại phòng họp. Jang Hae-jin vỗ tay trước rồi hét lớn.

“Chúng ta đã nhận được lời mời tham gia chương trình ‘Du hành sáng tác’!”

Nghe trưởng nhóm Jang Hae-jin nói vậy, mắt Lee Hyun-jae sáng lên và mở to.

“Hả? Ở đó… họ đâu có mời idol đâu, trưởng nhóm?”

Tôi thì không rõ lắm, nhưng từ cái tên cũ kỹ ‘Du hành sáng tác’ đã dự đoán được một chương trình có không khí nghiêm túc. Chắc là chương trình mà mấy cụ già xem vào khoảng 6 giờ sáng ấy nhỉ.

“Thật hạnh phúc vì bài hát mình nghe vào mùa thu năm ngoái, đến mùa hè năm nay vẫn muốn nghe lại.”

Tôi nghe thấy tiếng Ryu Eden lẩm bẩm bên cạnh. Sao lại lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa như vậy trong cuộc họp nghiêm túc thế này, đây quả là khoảnh khắc thiếu tập trung của người lãnh đạo. Tôi chọc mạnh vào đùi Ryu Eden. Đó là tín hiệu giữa tôi và Ryu Eden, bảo anh ta mau tỉnh táo lại.

“…Ơ?”

Bối rối, sau đó là oan ức. Có vẻ anh ta muốn khẳng định là mình chưa từng mất tập trung. …Giờ thì có vẻ anh ta thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa rồi. Đúng là đáng thương cho một người trẻ tuổi.

“Đúng rồi, Eden! Chương trình đó đã mời chúng ta đấy. Chắc là nhờ khả năng sáng tác của Dong-hwa nhỉ?”

Tôi từ từ nắm bắt xem cuộc trò chuyện này đang diễn ra theo dòng chảy nào. Vậy là… một cách giải thích rõ ràng duy nhất là, cái lời vô nghĩa mà Ryu Eden lẩm bẩm đó là tên chương trình… Trời ạ.

“…Trưởng nhóm, ‘Du hành sáng tác’ là từ viết tắt của câu vừa rồi ạ?”

“Ừ, cậu mới nghe lần đầu à?”

Không chỉ là lần đầu nghe, mà tôi còn có cảm giác như vừa gặp một thứ gì đó không nên tồn tại. Cứ như thể mở cửa nhà ra, thấy con chó đang đi bằng hai chân và uống cà phê vậy.

“…Vâng.”

Câu trả lời đơn giản nhưng bên trong chứa đựng vô số câu hỏi và những đợt sóng cảm xúc.

“Cái tên hơi… kỳ quặc nhỉ? Tôi đã nói chuyện riêng với PD của chương trình đó, không biết dùng từ nào cho thích hợp, nhưng mà, người đó hơi… điên một chút.”

Ừm, có vẻ không phải cái tên cho chương trình mà người ta thường nghĩ đến.

“Dù sao thì bên đó hình như đánh giá cao khả năng sáng tác của Dong-hwa, nên đã đề nghị hình thức hợp tác với nghệ sĩ khác.”

Rồi Jang Hae-jin đưa thông tin cá nhân của một người lên máy tính bảng.

“Đây là… Nesquick, khụ, với người tên là… phì.”

Trưởng nhóm Jang Hae-jin bắt đầu cười khi nói đến cái tên. Lần này lại có một ca sĩ mang tên một sản phẩm phải pha với sữa để uống xuất hiện. Thật là một thế giới đáng kinh ngạc, giới giải trí này.

“Người đó tuy vô danh, nhưng việc một idol được casting vào ‘Du hành sáng tác’ là chuyện hiếm có nên cũng sẽ tạo được chút ít sự chú ý, nếu sản phẩm tốt thì cũng sẽ kiếm được chút ít danh tiếng. Vì vậy tổ kế hoạch đề nghị chúng ta tham gia.”

Jang Hae-jin vừa nói vừa hơi nghiêng đầu rồi nói thêm một câu.

“Nhưng mà… cái người tên Nesquick, phì, này hơi ít thông tin thì phải? Là rapper, chỉ có sản phẩm thôi… Nói chung là không biết người như thế nào.”

Chuyện đó thì… Tôi nhìn Seok-jun đang vẽ nguệch ngoạc nhân vật ‘Thế giới trái cây’ lên giấy họp bằng bút chì trong khi cười toe toét. Chắc không có ai nghiêm trọng hơn con khủng long nữa đâu, chắc là sẽ ổn thôi.

* * *

Vừa bận rộn với việc xuất hiện trên các chương trình âm nhạc, vừa có lịch quay ‘Du hành sáng tác’ xen kẽ.

Và hôm nay chính là ngày đầu tiên. Ngày quay buổi gặp gỡ đầu tiên với cái người tên Nesquick bí ẩn kia. Tôi nghe sản phẩm của người đó rồi, tôi không rành về hiphop hay rap cho lắm, nhưng chắc chắn là beat đó phải cho vào thùng rác.

…Hay là gu của công chúng dạo này như vậy nhỉ, tôi cũng nên nghi ngờ một chút. Nếu đúng là vậy thì tôi phải sửa đổi định kiến của mình thôi.

Dù sao thì địa điểm quay là một phòng họp ở HBS. Máy quay được lắp đặt khắp nơi và họ có kế hoạch quay lại toàn bộ quá trình gặp gỡ tự nhiên―tức là gượng gạo―.

“Em…lần đầu…gặp…một…người…có…nghề…là…rapper…ở…ngoài…đời…thường…nên…hơi…run…”

…Ừm, nếu xét cho cùng thì cậu cũng không phải là rapper mà.

Thật sự là tôi không rành về hiphop, nên tôi không thấy rap của Seok-jun thiếu sót hơn so với mấy người kia.

“Nesquick… tiền… bối… em… cũng… đã… từng… nghe… một… lần… ở…!!”

Không ai hỏi nhưng cậu ta vẫn giải thích cả về rapper mà mình ngưỡng mộ. Chắc là cảnh này cũng đang được quay lại, nên cũng không có gì tệ.

“Nhưng mà, Jun.”

“Dạ- anh―.”

“Sao em lại bắt đầu rap vậy?”

Đây là một trong những câu hỏi mà tôi đã tò mò từ lâu. Cái người thích Disney đến vậy, tại sao lại chọn thể loại rap chứ không phải là sản xuất phim hoạt hình? Vừa hay dòng chảy câu chuyện đã được tạo ra, nên tôi phải tranh thủ hỏi ngay thôi.

“Ừm… thật… ra… hồi… còn… nhỏ… em… đã… từng… thấy… cảnh… nhân… vật… Disney… rap… nên… vậy… ạ.”

Đúng là một con người kiên định. Có lẽ nào lý do hoa sinh của Seok-jun là cây thông có liên quan đến việc này? Đúng là một lòng một dạ không từ bỏ Disney dù có kề dao vào cổ.

“Từ… lúc… đó… ước… mơ… trong… danh… sách… việc… cần… làm… của em… là… thành… công… với… rap! Để… được… lồng… tiếng… cho… Disney!”

“Wow, Jun hyung… anh quá chân thành với Disney rồi……”

Tôi nghe thấy tiếng Lee Hyun-jae lẩm bẩm với vẻ mặt chán chường.

Cứ thế lẩm bẩm khoảng 10 phút, trước giờ hẹn gặp 5 phút, cửa mở ra.

Tầm nhìn tự động chuyển hướng, tà váy xòe ra… khoan đã.

…Váy?

“Xin chào? Tôi là Nesquick. Vừa ngọt ngào vừa bay bổng!”

Liệu có vấn đề gì không khi một con người tự giới thiệu mình bằng một câu chào kỳ quái như vậy?

Nesquick bước vào với lời chào kỳ quái, mặc một chiếc váy màu xanh lam. Nhìn kỹ thì còn đội cả vương miện trên đầu nữa. Chắc là đang mặc trang phục của một nữ hoàng nào đó đã từng thịnh hành trong Disney. …Rốt cuộc là tại sao.

‘Haa… rốt cuộc, tại sao xung quanh tôi, toàn là…’

Cô ấy chỉnh lại tà váy rồi ngồi xuống, cởi túi xách đặt xuống bên cạnh. Thiết kế của chiếc túi… là một chiếc túi màu hồng đậm, có in hình các công chúa Disney.

“…Ôi… trời… ơi.”

Tiếng lẩm bẩm của Seok-jun vang lên bên cạnh. Dự đoán được sự ồn ào sắp tới, tôi cúi gằm mặt xuống và lén thở dài.

‘Gọi Kí sinh.’

[Vâng?]

‘Xác suất thực hiện khả năng tôi làm việc với một người có tư duy bình thường là bao nhiêu.’

[Đáng ngạc nhiên là khoảng 17.3 phần trăm!]

‘Vậy là mối lương duyên của tôi với những người ở công ty quản lý đến đây đã hết.’

[Khả năng suy luận tuyệt vời!]

…Chết tiệt.

* * *

“Wow! Tôi cũng thích series ‘Thế giới trái cây’ lắm đó! Tôi xem hết rồi! Jun-ssi cũng xem hết rồi đúng không?”

“Vâng! Đúng là một kiệt tác! Cảnh cuối cùng của tập mới nhất, khi hát một bài hát và chạy vào lâu đài thật là cảm động!”

“Hay là, hay là, Jun-ssi! Lần này chúng ta collab một bài hát nhé!”

“Về ‘Thế giới trái cây’ nha!”

Những con người cuồng nhiệt. Những sinh vật mà tế bào não đã khắc hình Disney. Trong vực sâu của họ chắc hẳn có Mickey Mouse hay Bạch Tuyết đang nhảy tap dance điêu luyện.

Và hiện trường đó đang được camera ghi lại tỉ mỉ. Nói hay ho là quay buổi gặp mặt đầu tiên, chứ thật ra đây chẳng khác nào lén lút thu hình buổi họp mặt fan cuồng Disney cả. Đương nhiên, bốn con người làm nền là chuyện đương nhiên.

Ryu Eden cười khan, Chae Ha-min thì chăm chú lắng nghe như muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn Lee Hyun-jae có vẻ đã bỏ cuộc, tựa đầu lên vai tôi ngủ gật. Nặng quá, cái đồ chết tiệt này.

Giữa bọn họ, tôi vừa chịu đựng cơn nhức mỏi một bên vai, vừa tự hỏi liệu cứ tiếp tục thế này có ổn không.

“…Ổn không đây.”

Trước câu hỏi nhỏ của tôi, Ryu Eden lại bật cười rồi đáp.

“Oa… Anh cứ tưởng PD chọn chúng ta vì em chứ, ai dè là vì Jun à?”

Tức là ổn. Có vẻ như không có gì khó hiểu khi hiểu theo nghĩa là những cảnh này có thể được phát sóng.

“Anh… Lâu lắm rồi mới thấy Jun vui vẻ nói nhanh như vậy.”

Ryu Eden mỉm cười mãn nguyện. Trông cứ như ông chú ấy, mong là anh ấy đừng có cười kiểu đó nữa, nhưng chắc nói cũng vô ích thôi.

“Lần này concept… có vẻ cũng gần như đã được quyết định rồi.”

Lee Hyun-jae lẩm bẩm, không biết đã tỉnh từ lúc nào. Tỉnh rồi thì bỏ cái mặt ra đi, đau quá, đồ cáo.

“Đúng nhỉ? Có vẻ concept Disney đã được xác định.”

Chae Ha-min cười tươi rói.

Cuối cùng thì tôi chỉ còn cách làm ra một thứ âm nhạc kỳ quái nữa. Một kết luận thỏa mãn.

* * *

Trong phòng dựng phim ‘Chuyến du lịch sáng tác’, trợ lý đạo diễn mỉm cười khi xem bản quay đầu tiên.

“…Gì đây, đám fan cuồng này.”

Hơn một nửa bản quay là cuộc trò chuyện cuồng nhiệt về Disney của Nesquick và Seok-jun, nửa còn lại là lời chào hỏi và giới thiệu ban đầu, cùng với cuộc trò chuyện về những công việc sẽ làm.

Trang phục của Nesquick trong cuộc trò chuyện đó chính là điểm nhấn cuối cùng.

“PD nhắm đến… góc độ này sao?”

Vừa lúc đó, PD đặt một ly Americano xuống bên cạnh và nói.

“Sao, có cảnh điên rồ không?”

Giọng điệu như thể dù chưa xem bản quay cũng đã đoán được rồi.

“Vâng, PD. Anh lấy ở đâu ra thông tin về thành viên tên Seok-jun vậy ạ?”

Một giọng nói nghi hoặc vang lên.

“Hả? Tôi không tìm hiểu thông tin riêng về cậu ấy, sao vậy?”

Lần này đến lượt trợ lý đạo diễn lên tiếng nghi hoặc.

“Ơ? Vậy thì ai là người ‘điên rồ’…”

“Đương nhiên là Nesquick với Ji Dong-hwa, hai người đó. Còn ai vào đây nữa.”

Đến lúc này thì trợ lý đạo diễn bật cười khan. Cảm giác của PD Lee Young-hwa thường không sai. Tức là, Ji Dong-hwa cũng có khả năng rất cao là ‘điên rồ’.

“Có vẻ như lần này chúng ta sẽ thu được nhiều cảnh thú vị đấy.”

“Ôi chao, tôi cũng phải nhanh xem bản quay thôi.”

Trong khi đạo diễn và trợ lý đạo diễn đều cười toe toét, thì ở một ký túc xá nào đó, một thành viên đang được một thành viên khác dạy kèm cấp tốc.

* * *

“Hyung-nim, anh thấy không!”

“…Không muốn thấy, Jun.”

“Đừng nói thế! Em sẽ giải thích thế giới quan của ‘Fruit World’ mà em thích nhất cho anh nghe!”

Vào cái thời gian vàng ngọc đáng lẽ phải nghỉ ngơi sau khi làm việc này, tôi lại đang học về thế giới quan được cấu thành từ phim hoạt hình dành cho trẻ em.

Trời ạ. Tôi thở dài. Nesquick, cô. Sao cô lại có cùng sở thích với Jun chứ.

“Anh biết rồi, Jun. Lần trước chúng ta đi xem phim cùng nhau mà.”

Tôi hồi tưởng lại. ‘Fruit World: Đại chiến bánh kếp’ thì phải. Tôi nhớ rõ mồn một cái ký ức Seok-jun khóc lóc khi xem phim hoạt hình dành cho trẻ em, khiến tôi xấu hổ thay. Nội dung thì rõ ràng là…….

“Mấy thứ quái dị là trái cây mà lại hành xử như con người, cứ khăng khăng cho rằng công thức nấu ăn có thể cứu rỗi thế giới, rồi cứ lượn lờ khắp nơi gây phiền phức.”

Biểu cảm của Seok-jun méo mó theo tỷ lệ thuận với lời nói của tôi.

“K-không phải là gây phiền phức đâu ạ! Và! Đó chỉ là một phần của ‘Fruit World’ thôi, hyung-nim!”

Lời chỉ trích của Seok-jun khá hợp lý. Chỉ nhìn một phần mà đánh giá đối tượng thì khả năng mắc lỗi là rất cao.

“…Giải thích thử xem.”

Và sau đó là một lời giải thích dài dòng. Từ câu chuyện về vô số bộ tộc trái cây cấu thành nên ‘Fruit World’, đến tình yêu, tình bạn và sự phản bội của những nhân vật đại diện cho bộ tộc đó, và thậm chí cả câu chuyện hậu trường đáng thương của mụ phù thủy xuất hiện với vai trò phản diện.

…Những thứ mang tên dành cho trẻ em dạo này, có vẻ như đã vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng rồi.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 90

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE