Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 89

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 89
Trước
Sau

Chương 89

Showcase, giữa ranh giới cuồng nhiệt và điên cuồng, tiếng hò hét bùng nổ.

Sau khi MV được công bố, màn trình diễn ca khúc chủ đề ‘Khởi Đầu Cuối Cùng: the First Last’ bắt đầu.

Nếu ‘Cloudy Blue’ chủ yếu là những đường nhảy uyển chuyển và mộng ảo, thì lần này có nhiều động tác mạnh mẽ và dứt khoát hơn.

Với tư cách là người xem vũ đạo, độ mãn nhãn về thị giác sẽ cao hơn, nhưng thành thật mà nói, với tư cách là người thực hiện, tôi cảm thấy toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình cạn kiệt về con số 0.

Tức là, sắp chết đến nơi rồi.

Điệp khúc thứ hai trôi qua, đến phần dance break ở đoạn bridge. Phần này được sáng tác riêng cho Chae Ha-min.

Với Chae Ha-min ở trung tâm, chúng tôi cúi đầu đứng im. Chỉ có Chae Ha-min ở giữa đó, dùng tay phải vỗ nhẹ vào ngực theo điệu sóng như rắn, giải phóng cảm xúc. Sau đó, cùng với động tác tay hình khẩu súng, chúng tôi ngã ngửa ra sau.

Đoạn solo vũ đạo trong chốc lát, khoảng 4 giây, chúng tôi chỉ cần nằm xuống và ngọ nguậy như giun là xong. Thầy dạy vũ đạo đã sử dụng thuật ngữ con rắn thay vì con giun, nhưng hình ảnh con người nằm xuống ngọ nguậy, dù nhìn thế nào cũng chỉ giống con giun mà thôi.

…Hà, cũng may là được nghỉ ngơi ở phần này. Chae Ha-min là con thỏ có thể lực tốt nên chắc sẽ ổn thôi.

Trong khi đang mơ màng hóa thân thành con giun quằn quại, tôi đã quyết tâm. Sẽ không bao giờ sáng tác một ca khúc mạnh mẽ như vậy nữa.

* * *

Showcase kết thúc, trở về ký túc xá, sự háo hức về hoạt động quảng bá album thứ hai tràn ngập khắp nơi.

“Wow… Việc bài hát lọt vào bảng xếp hạng thật đáng kinh ngạc, Dong-hwa à.”

Chae Ha-min vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào điện thoại, trên mặt dán một chiếc mặt nạ có hình hoa văn con rắn.

Đáng ngạc nhiên là dù không gây được nhiều tiếng vang như lần trước, nhưng bài hát vẫn lọt vào top cuối của bảng xếp hạng âm nhạc. Vừa ngạc nhiên vừa kỳ lạ. Khi bài hát trong album đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng, tôi cảm thấy bàng hoàng, xa lạ và không hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng bây giờ thì khác.

Việc mọi người đang nghe một bài hát mà tất cả chúng tôi đã cùng nhau vất vả tạo ra, gợi lên một cảm xúc kỳ lạ nào đó.

Việc đánh giá của công chúng được thể hiện bằng thành tích thời gian thực, ngay cả khi đang dán một chiếc mặt nạ kỳ quái như vậy trên mặt, vẫn thấy rõ dòng cảm giác thật kỳ lạ. Khi viết tiểu thuyết, tôi không có cảm giác này.

“Dong-hwa, Luminous muốn bơi trên xương quai xanh của cậu kìa! Chắc là do trang phục showcase hôm nay là cổ chữ V.”

…Gì thế, cái đó lại là cái gì nữa.

Văn hóa ‘thả thính’ của người hâm mộ có những góc khuất mà tôi khó chấp nhận. Thậm chí đọc bình luận ác ý còn ít gây xáo trộn tâm lý hơn.

Không phải là tôi ghét, mà là vì điều đó khiến người ta bối rối.

Chae Ha-min không nhận ra sự xáo trộn đó, tiếp tục nhìn vào điện thoại và giới thiệu về tình hình thế giới bên ngoài. Vừa nằm sấp trên giường vừa đá chân, trông cậu ấy thật nhàn hạ.

“Có rất nhiều người nói rằng bài hát này hay hơn ‘Cloudy Blue’ đó.”

“Chắc chắn rồi… Sự say mê nhất thời là điều khó so sánh ở mức độ cá nhân mà……”

“Dong-hwa à, tớ đã bảo cậu phải nói những điều người khác có thể hiểu được rồi mà!”

Đối với tôi, công việc sáng tác là cầm một mảnh ghép được ban tặng bởi nguồn cảm hứng, rồi ghép những phần còn lại cho phù hợp với mảnh ghép đó.

Tức là, công việc chỉ là quá trình kết nối nguồn cảm hứng nhất thời thông qua lao động. Một mảnh ghép duy nhất không thể tạo ra bằng nỗ lực, bài hát có màu sắc riêng nhờ mảnh ghép duy nhất đó.

Dù luôn cố gắng hết sức, nhưng không phải lúc nào nguồn cảm hứng cũng dâng trào với cấp độ mạnh mẽ như nhau. Vì vậy, lý do bài hát này, bài hát mà tôi lười nhớ tên, hay hơn ‘Cloudy Blue’ là, vì một con rắn.

…Sau một lời giải thích dài dòng như vậy, Chae Ha-min gật đầu.

“Tớ hy vọng mọi người sẽ nhận ra thực lực của cậu nhiều hơn sau khi nghe bài hát này, cậu thấy sao?”

Đáng tiếc, tôi không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần bài hát làm tôi hài lòng là được, nếu phát hiện ra điểm thiếu sót thì chỉ cần sửa chữa là xong. Nếu phải so sánh, thì trình độ của tôi vẫn còn thiếu sót, nhưng tôi có một tâm thế tương tự như một nghệ nhân, chỉ cần tác phẩm làm tôi hài lòng thì ai nói gì cũng không quan trọng.

“Tớ nghe Hyun-jae nói có những người kỳ lạ cứ nói những lời khó nghe. Cậu ổn chứ?”

Cậu ấy nghe được tin tức về những bình luận ác ý, nhưng lại không nghe được chuyện tôi đã đọc và phân tích những bình luận ác ý đó sao.

“Dù sao thì cũng chỉ là những lời vô nghĩa của người lạ.”

Không đáng để bận tâm. Đây không phải là sự kiêu ngạo mà là niềm tin vào bản thân, kể từ khi mang trên mình cái tên Blossense, tôi chưa từng cho ra mắt một bài hát nào tầm thường đến mức đáng bị chửi rủa.

* * *

[Ji Dong-hwa đã xé nát giới idol rồi]
Gần đây, bài hát tự sáng tác có trình độ cao nhất trong số các idol, hãy thừa nhận điều đó đi.
Tôi là fan của idol khác nhưng giờ lương tâm cắn rứt nên không chửi được nữa.
Tôi cũng là sinh viên khoa sáng tác, tôi nghĩ rằng những bài hát trước đây cũng không tệ… nhưng tôi đã nhắm mắt làm ngơ và chửi rủa rất nhiều…
Khoảnh khắc nghe bài hát này, tôi đã chắc chắn… Bài hát hay đến mức tôi không thể ghen tị…

Bình luận

– Ừ, công ty viết cho đấy.
└ Nếu viết một bài hát hay đến mức này mà chỉ ghi ba chữ Ji Dong-hwa trong phần sáng tác, nếu tôi mà là tác giả á, chắc đã tự mình vạch trần rồi.
└ Ji Dong-hwa là đồ thái nhân cách nên có thể đang nắm giữ mạng sống của mình~
└ Không ㅅㅂㅋㅌㅋㅌㅋㅋㅋㅌㅌㅋㅋ Gần đây tôi chưa từng thấy lời nào vô lý như vậy kakakakakakaka Biến người ta thành tội phạm một cách thẳng thừng luôn hả hahahahaha
└ Thành thật mà nói, Luminous đều biết… Ji Dong-hwa quá ấm áp để có thể là một kẻ thái nhân cách…
└ Nietzsche… Nietzsche có giới sáng tác hẹp đến đáng thương đó… Có một nhạc sĩ nào lại dâng một bài hát hay đến mức này để lăng xê cho một idol tân binh vô danh không…? Nói có lý tí đi…

– Àha. Đừng giả vờ không phải fan, thối quá đi, bài hát dở tệ mà cứ nâng bi quá đáng, lũ đậu phộng kia.
└ Ừ~ Chắc idol của mày không sáng tác được bài nào như này đâu ha~
└ Xin lỗi, nhưng làm ơn im miệng được không? Sự tự ti của bạn tỏa sáng đến mức tôi không thể ngủ được.
└ Thành thật thì, bài hát không dở… Chỉ là nghi ngờ liệu cậu ta có tự viết hay không thôi, chỉ có fan của Hoa Xác Chết mới nheo mắt nhìn idol của mình thôi, từ bài hát của Joon-seong đến bài hát bây giờ đều không phải là những bài hát mà một tân binh có thể viết được ㅎㅎ

Những cuộc tranh cãi trên cộng đồng mạng diễn ra theo kiểu này. Thực tế, để gọi là một cuộc chiến cũng không đúng, chỉ là sự lặp đi lặp lại của những suy đoán vô lễ từ một số người và sự kiềm chế từ người hâm mộ. Những biệt danh kỳ quái gọi Blossense và Luminous (Roomnut) là Hoa Xác Chết và Đậu Phộng đã được tạo ra trong quá trình này.

Không thể chửi rủa về khả năng sáng tác nên họ nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Theo đánh giá của Ji Dong-hwa, những chuyện xảy ra trên cộng đồng mạng khá đáng nghi vì không biết tại sao họ lại hành xử thô tục như vậy.

Tuy nhiên, Luminous lại không quá đau khổ vì điều đó……

[Lần này mọi người đã xem bọn trẻ chưa? Wow, thật sự là…]
Concept rắn? Thật lòng thì tôi đã rất lo lắng và tôi nghĩ rằng nhóm vẫn có thể hút thêm concept thanh thuần.
Nhưng… Giống như Dong-hwa đã nói, chỉ cần cỗ máy thời gian được tạo ra, tôi sẽ tát vào đầu mình lúc đó…
Lần này xem style cậu ấm được nuông chiều lớn lên kia… Không phải đó là trang phục chuẩn bị đi dạ hội sao? Tôi thật sự… Mọi thứ… Từ concept đến bài hát…
Đặc biệt là khi đến đoạn solo dance của Chae Ha-min, tôi kiểu… ôm chặt tim… cảm giác như có thể xé nát cả thế giới…

Bình luận

– (GIF độc vũ của Chae Ha-min) Haa, lý do sống của tôi, khoảnh khắc cuộc đời tôi có giá trị.

– Ryu Eden, anh là tội phạm. Dạo này vì nghĩ đến anh mà cuộc đời tôi tan nát rồi. Chịu trách nhiệm đi.

– Jun à… Em… Em chỉ cần thấy anh mặc vest là mãn nguyện rồi… Chết cũng được…

– Hyun-jae. Viết lời. Đặt tiêu đề. Tôi. Thật sự. Ha. Với đôi bàn tay bé nhỏ đó. Lục cục. Lục cục.
└ Mà nội dung lời bài hát lại là kiểu người yêu cuồng chiếm hữu? Hồng hài nhi cuồng chiếm hữu… Quá đã…

– Vậy nên việc bài hát lần này là do Dong-hwa tự sáng tác mới đỉnh, càng thích hơn khi biết bài hát được viết sau khi nhìn thấy con rắn mà Chae Ha-min mang đến.

Vừa comeback, nhà trống không, sắp đến cuối năm, ứng cử viên sáng giá cho giải tân binh, vân vân, niềm vui đã tràn đầy từ những sự kiện đó. Blossense không phải là một nhúm nhỏ, mà đang lớn mạnh từng ngày, có lẽ tôi có thể quên đi và sống cuộc đời mình trong một thời gian.

* * *

Chương trình âm nhạc vào rạng sáng thứ Bảy của HBS, ‘Tôi hạnh phúc vì bài hát tôi nghe vào mùa thu năm ngoái, tôi vẫn muốn nghe vào mùa hè năm nay’, viết tắt là ‘Du hành sáng tác’.

PD Lee Young-hwa thu thập rất nhiều bài báo về Blossense, xem ‘Dong-hwa hàng tháng’ của Ji Dong-hwa, và cuối cùng tuyên bố.

“Gọi Blossense đi. Không biết mời thì họ có đến không nữa.”

Trợ lý đạo diễn nghe thấy vậy, suy ngẫm ý nghĩa rồi vỗ tay.

“Ồ… Cuối cùng cũng có sự xuất hiện của idol sau một thời gian dài. Chắc fan sẽ thích lắm.”

Trợ lý đạo diễn kiểm tra lịch trình. Hình thức phát sóng của ‘Du hành sáng tác’ có 2 phương án: phương án 1 là quay quá trình sáng tác và sân khấu của khách mời theo hình thức phim tài liệu với bầu không khí đầy cảm xúc, phương án 2 là thực hiện màn hợp tác với các khách mời khác.

Trợ lý đạo diễn cân nhắc đặc tính của idol và văn hóa indie rồi hỏi.

“Chúng ta đi theo phương án 1 chứ ạ?”

PD Lee Young-hwa cười khẩy.

“Phương án 2.”

“…A?”

“Hãy làm theo phương án 2.”

Trợ lý đạo diễn không giấu được vẻ bối rối.

“…Cô là người hiểu rõ nhất về xu hướng của giới indie mà.”

Dù thời đại này có vẻ như có nhiều nghệ sĩ tôn trọng văn hóa idol hơn, nhưng việc làm việc cùng nhau lại là một chuyện khác. Không biết những người sống bằng niềm tự hào và lòng tự trọng về âm nhạc có muốn làm việc với idol không.

“Cậu không nhớ cái cậu đó à?”

“Ai cơ?”

“Cái cậu đó đó. Cái cậu tân binh đã khủng bố bằng sản phẩm qua email như một thằng điên ấy.”

Trợ lý đạo diễn lại bắt đầu bối rối.

“…Cái cậu Nesquik gì đó?”

“Ừ, nghệ danh cũng điên khùng nữa. Ai lại đặt tên bột sô cô la làm nghệ danh chứ, lúc đầu tôi đã nghĩ vậy.”

Thực ra trợ lý đạo diễn nghĩ PD Lee Young-hwa đang cười kia mới giống thằng điên, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.

“Cô đã nói là không muốn sử dụng tân binh một cách bừa bãi mà?”

“Blossense, bọn họ cũng là tân binh nên chắc sẽ hợp nhau hơn thôi.”

Trợ lý đạo diễn gãi đầu và nhớ lại về Nesquik.

“Sản phẩm… có vẻ không tệ lắm thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm… hình như chưa có kinh nghiệm phát hành album. Chỉ làm mixtape thôi, là một người làm nhạc hip hop. Ừm… Liệu có ổn không đây? Mấy tên làm hip hop thường chửi idol thậm tệ hơn bên indie thì phải.”

“Young Woo à, tin tôi đi. Tôi thấy sẽ có điều thú vị cho coi? Tôi làm PD ‘Du hành sáng tác’ cũng được 6 năm rồi còn gì?”

Trợ lý đạo diễn gật đầu. Dù sao thì trợ lý đạo diễn cũng biết rõ một điều là PD Lee Young-hwa là một tiền bối có thực lực không tệ, chỉ cần duy trì rating ổn định với những ca sĩ indie nhàm chán là đủ.

“Vậy thì trước mắt tôi sẽ liên hệ bên casting xem sao. Còn nội dung cụ thể, cô sẽ làm cùng với các biên kịch chứ ạ?”

“Ừ, ừm, mong chờ quá. Tôi thật sự rất thích những đứa điên khùng.”

Trợ lý đạo diễn quay lưng bước đi và nghĩ. Liệu người điên khùng nhất trong câu đó có khả năng là PD hay không.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 89

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE