Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 86
Tôi vốn không có ý định trở thành idol – Chương 86
86.
Hai ngày trước comeback, tôi gọi điện cho Yoon Seongho để nghe ngóng tình hình thì thấy mọi thứ có vẻ không tệ. Giọng của Yoon Seongho cũng tươi sáng hơn trước, có lẽ quan hệ giữa anh ấy và các thành viên trong nhóm đã được cải thiện phần nào.
Giới giải trí đang chìm trong một vụ bê bối ma túy do cái danh sách nhỏ bé mà tôi gây ra, nhưng dù sao thì chuyện gì đến cũng phải đến. Vì vậy, thay vì lo lắng về điều đó, tốt hơn hết là nên tập trung hoàn thành tốt showcase comeback sắp tới.
Mỗi ngày đều tập nhảy và hát cùng một bài hát đến tận đêm khuya, dù vất vả nhưng tôi vẫn ổn vì tôi luôn chào đón sự bình yên này.
“Này, Dong-hwa, mấy tiền bối Reminia comeback cùng đợt với bọn mình đang náo loạn cả lên kìa.”
Tôi lục lọi trong đầu khi nghe thấy cụm từ quen thuộc. À, là mấy người hát Genie trong vòng loại thứ hai của chương trình sống còn.
“…Sao vậy?”
Tôi cũng đoán được phần nào.
“Trong nhóm đó có tiền bối Seo Jieun nổi tiếng nhất, không có trong danh sách… Chuyện sau đó thì cậu biết rồi chứ?”
Ra là vậy. Đó là trách nhiệm của sự lựa chọn. Họ sẽ trở nên tốt hơn bằng cách gánh lấy trách nhiệm, hoặc trở nên yếu đuối và đứng trên bờ vực. Đáng tiếc là tôi không cảm thấy tội vì đó là cái giá phải trả cho tội lỗi của họ.
“Không chỉ Reminia mà các nhóm khác cũng vậy, nên mùa comeback của bọn mình hơi bị trống trải đấy.”
Ừm, tôi không hiểu chính xác ý nghĩa của câu đó là gì, nhưng nhìn vẻ mặt tươi sáng đó thì tôi biết đó là một chuyện tốt.
Có vẻ như logic “bất hạnh của người khác là niềm vui của chúng tôi” cũng đúng trong giới giải trí.
“…Em không cố ý đâu.”
“Ấy, không phải vì thế mà anh nói vậy đâu, chỉ là anh nghĩ lần này bọn mình có thể giành được vị trí số 1. Vì vậy, hãy quyết định lời hứa trước đi. Đừng để xảy ra chuyện như lần trước.”
Ryu Eden nở một nụ cười ngây ngất như thể đang mơ một giấc mơ ngay trước mắt tôi. Tôi không thấy vui, không muốn đồng cảm với anh ấy.
“Đừng có mừng hụt.”
Kỳ vọng chỉ là cơ sở cho sự phản bội và thất vọng. Cuộc đời tôi đã chứng minh rằng sống như một nô lệ của sự bi quan còn hợp lý hơn là nuôi hy vọng.
Chae Ha-min chạy đến chỗ tôi, đưa cho tôi một chai nước, vỗ vai tôi một cách tinh nghịch.
“Nhưng mà mình vẫn nên quyết định lời hứa cho vị trí số 1 nhỉ, Dong-hwa? Dù là mừng hụt nhưng bọn mình vui là được mà. Lumious cũng sẽ thích, đúng không?”
Cái tên thỏ lạc quan luôn đầy hy vọng đó đã nói những lời trong sáng. …Ừm, vậy sao. Thật đáng xấu hổ, tôi đã bị thuyết phục bởi lời của Chae Ha-min.
“Vậy, lời hứa như nào?”
* * *
SNS chính thức của Blossense đã đủ nóng nhờ việc công bố ảnh concept.
Dù giới giải trí đang bùng cháy như thể thế giới đang sụp đổ, nhưng đối với những người hâm mộ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài màn comeback của Blossense vào thời điểm này, thông báo trên SNS quan trọng hơn nhiều so với tin tức giải trí.
Official_Blossence
D-2, Snake in Me, Concept Photo Preview.
(Ảnh Ryu Eden. Ngồi trên ngai vàng đổ nát và phớt lờ con rắn.)
(Ảnh Ji Dong-hwa. Nằm chỉ mặc áo khoác và một con rắn đen đang trườn trên cổ.)
(Ảnh Chae Ha-min. Ngồi trên đống đổ nát của một tòa nhà trôi nổi trên bầu trời, đối diện với con rắn lớn nhất trong phim trường.)
(Ảnh Seok-jun. Ôm một chú chuột hamster trắng trong tay trong khi chạy trốn khỏi con rắn.)
(Ảnh Lee Hyun-jae. Một mình ngồi trong một khoảng đất trống không có con rắn nào, ngơ ngác nhìn bầu trời như biển cả.)
Nếu ảnh concept của album đầu tay có màu xanh lam, thì ảnh concept của album thứ hai ‘Snake in Me’ gần với màu xám hơn. Rắn, một chút khói trên mắt và trang phục bồng bềnh đang kích thích trí tưởng tượng của người hâm mộ.
꽃에인생베팅했어 (Đánh cược cuộc đời vào hoa)
– Ji Dong-hwa… Cậu… Cái đồ… Chỉ mặc áo khoác thôi hả… Không, cài lại đi? Tui khóc thật đấy… Hội những người muốn cậu ấy cài áo lại tập hợp lại đây…
룸넛다모여 (Hội Roommate tập hợp lại đây)
└ Xin lỗi nhưng, có thể hiểu cho lòng tham muốn được nhìn thấy ảnh hở hang hơn một chút của tui được không?
스노우드롭인섬머 (Snowdrop in Summer)
– Tôi… Tôi thích rắn… Hôm nay tôi mới biết người yêu lý tưởng của tôi là người nuôi bò sát…
론리나잇 (Lonely Night)
└ Điều kiện – Phải là một chàng trai có khuôn mặt thỏ trông như sắp bị rắn ăn thịt nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ = Không thể kiếm được ngoài đời nên số phận cả đời chỉ có thể đu idol Ha-min thôi
바르고어진 (Barugo Eojin)
– Eden à, anh bị bắt sống theo luật là mặc bộ trang phục đó mãi mãi ㅜㅜ Em hạnh phúc quá đi mất!!
여우연예계정복기 (Hồ ly chinh phục giới giải trí)
– …Cái tên hồ ly quyến rũ… Mấy tên idol hoa mỹ quyến rũ… Tôi vẫn nghĩ sự tươi mát mới là đúng đắn hơn… Vậy mà lại dùng quyến rũ mê hoặc tôi…
Người hâm mộ đã khóc hết nước mắt vì teaser và ảnh concept.
Trong những ngày lễ hội đó, một bài viết đã được đăng trên tài khoản chính thức.
Official_Blossence
Lời hứa cho vị trí số 1, cái gì sẽ tốt đây nhỉ? Cùng Lumious quyết định nhé! (Thỏ cười)
…Một bài viết mà người ta có thể cảm nhận được giọng nói tươi sáng như thể nó vẫn còn đọng lại trong văn bản.
Người hâm mộ đã bắt đầu cuộc chiến giữa các ý kiến khác nhau thông qua các cộng đồng và tài khoản giao lưu của nhóm.
– Cái này thì, thật lòng mà nói, làm gì cũng được miễn là mấy đứa không phải khổ sở, thấy sung sướng là được.
└ Hoàn toàn đồng ý… Đừng bắt mấy đứa khổ sở vì cái gọi là lời hứa!
└ Hãy quay vlog mấy đứa ăn ở nhà hàng khách sạn 5 sao đi, Niche!
– Roommate à, có mỗi mình tớ mong chờ họ mặc trang phục công chúa Disney và nhảy cover thôi sao?
└ Wow… Thật sự… Người có học thức… Hôm nay tui lại mở mang thêm một sở thích mới…
└ Ít nhất cũng phải là thanh tra Michelin… Người sành ăn hiếm có…
– Lumious chúng ta hôm nay phải long trọng tuyên bố chuyện mặc trang phục động vật. Tập hợp lại nào nông trại động vật.
└ (Ảnh các fan đội băng đô hình động vật trong fansign) Blossense, đây là nông trại động vật!
└ (Ảnh Ji Dong-hwa mỉm cười nhẹ nhàng) Nông trại của chúng tôi hơi khó quản lý.
Chuyện đương nhiên, vì có nhiều người hâm mộ nên số lượng lời hứa mà người hâm mộ muốn chúng tôi thực hiện tương đương với số người của họ, nên không những không đạt được sự thống nhất ý kiến mà còn khiến Blossense thêm lo lắng, nhưng dù vậy, người hâm mộ vẫn rất vui.
Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện giới hạn trong phạm vi người hâm mộ của chúng tôi. Những người chưa bao giờ mong muốn Blossense độc chiếm đã nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt rất khó chịu.
– Á đù, cứ hở ra là lại thấy mấy đứa như kiểu đã debut được mấy năm rồi ấy, cái đệt, hứa hứa cái gì, cứ tỏ vẻ kiêu ngạo và chỉ biết đến bản thân mình thôi, ghê tởm.
└ Xin lỗi nhưng, bình luận của bạn thối quá, làm ơn xóa đi ạ.
– Idol tân binh cấp siêu sao Blossense lần này chắc chắn sẽ giành được vị trí số 1 trên các chương trình âm nhạc và thể hiện là một nhóm nhạc thực lực nên chắc chắn sẽ phá kỷ lục doanh số album đầu tay thôi ^^
└ Đúng đấy ㅋㅋ
└ Cái này mới đúng nè ㄹㅇ ^^
– Mà Blossense là ai vậy?
└ Chắc bạn rời khỏi giới idol ít nhất 6 tháng rồi!
└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋKhông phải cứ ở trong giới idol là sẽ biết Blossense đâu nha lol. Tự hào ghê cơ…
└ Số lượng anti bám theo tân binh này đứng đầu bảng nên đương nhiên là không dễ để không biết đến trong giới idol rồi!
– Đã nhận ra từ lúc dùng Joon-seong để lăng xê rồi haha.
└ Tôi là Timer! Làm ơn đừng nhắc đến tên con trai tôi khi mấy người chửi idol hậu bối, đồ khốn nạn.
– Khiêm tốn là đức tính mà mấy con Rafflesia nên học hỏi. Cứ thể hiện như thể là đẳng cấp thế giới không bằng
Nhân tiện, Rafflesia (hoa xác chết) là tên mà những người thấy Blossense được gọi là idol hoa mỹ đã tạo ra để chế giễu.
Ji Dong-hwa đã cười khi đọc được biểu hiện này trong khi đọc những bài viết phỉ báng cùng với Lee Hyun-jae, cậu nói rằng “Nếu họ sử dụng sự sáng tạo đó vào một lĩnh vực khác, lịch sử của lĩnh vực đó có lẽ đã thay đổi”.
Dù sao thì, Blossense đang trở thành một chủ đề nóng hổi, dù tốt hay xấu, nhóm đang bùng cháy trong giới giải trí.
* * *
Các thành viên tập trung tại phòng họp thường được sử dụng để quay nội dung tự sản xuất tại tòa nhà Nietzsche Entertainment. Được bao quanh bởi nhiều máy quay và nhân viên, hôm nay họ sẽ quay một thứ kỳ lạ.
‘…Tại sao mình lại phải quay reaction MV chứ.’
Trong khi người xuất hiện là bọn tôi mà.
Thật lòng mà nói, việc khuôn mặt của tôi xuất hiện trên TV vẫn còn quá gượng gạo và xấu hổ.
Hơn nữa… Thật nực cười, nghề idol là nghề mà người ta phải làm cái gọi là “diễn xuất biểu cảm” một cách tất yếu.
Mỗi khi tôi thấy khuôn mặt không đẹp trai của mình trên TV đang làm ra vẻ như thể mình giỏi giang lắm, tôi chỉ muốn vứt quách cái TV đó đi. Vậy mà giờ còn quay lại phản ứng của tôi khi xem nó… Một làn sóng xấu hổ khổng lồ ập đến.
Ừ, cứ cuốn trôi tôi đi cũng được, sự xấu hổ, hãy ập đến như một cơn sóng đi. Nhưng, vì niềm vui của Lumious, trước tiên hãy cứ nhẫn nhịn đã.
“Xin chào! Lumious! Mọi người có biết hôm nay bọn mình đến đây để quay gì không?”
Ryu Eden bắt đầu buổi dẫn dắt với câu vô nghĩa.
“Đó chính là, album thứ hai của bọn mình! Ca khúc chủ đề của ‘Snake in Me’…”
“‘Khởi đầu cuối cùng: The First Last’ reaction MV ạ!”
Lee Hyun-jae đã đặt tên cho ca khúc chủ đề. Việc viết “Khởi đầu cuối cùng” rõ ràng trong tiêu đề và sau đó thêm nó như một bản dịch có nghĩa là “The First Last”, vì vậy những người không biết rõ nội tình có thể sẽ nói rằng hãy học lại tiếng Anh đi. Trên thực tế, công ty cũng đã hỏi có nên đổi một tiêu đề khác không.
Tuy nhiên, tôi không muốn thay đổi tiêu đề vì Lee Hyun-jae đã tự mình đặt nó.
“Nội dung của MV lần trước! Có liên kết với nhau, nhưng thật ra bọn mình chưa nghe được thông tin gì cả.”
Ryu Eden vừa cười vừa nói.
“Lần trước Dong-hwa thức dậy và MV kết thúc đúng không?”
“Đúng—vậy—ạ— Mọi người đều mệt—mỏi vì chơi đùa—nhưng mỗi—mình Dong-hwa hyung—thức dậy—và kết thúc—ạ.”
Và sau đó là những câu chuyện kỳ lạ mà tôi đã thấy tại phim trường lần trước. Mấy mảnh giấy lộn xộn có viết gì đó về rắn.
Cứ như vậy, chúng tôi tóm tắt ngắn gọn nội dung của MV trước đó. Ryu Eden và Chae Ha-min chủ yếu trò chuyện, tôi và Lee Hyun-jae thêm vào những lời phụ họa, và Seok-jun nói những điều vô nghĩa.
“Vậy thì, hãy ngừng nói về MV lần trước và xem thử nhé?”
Nhờ sự can thiệp của Lee Hyun-jae, chúng tôi chuyển sang phần tiếp theo. Có lẽ phần lớn cuộc trò chuyện ở phần đầu sẽ bị chỉnh sửa. Chúng tôi đặt một chiếc máy tính xách tay lớn mà công ty đã chuẩn bị ở giữa, bật MV chưa được công bố ở bất cứ đâu lên. Logo của Nietzsche Entertainment lặng lẽ xuất hiện trên màn hình đen.
“Wow, đây là lần đầu bọn mình xem MV này luôn đó, Lumious!”
Giọng nói tươi sáng của Chae Ha-min. Dù sao thì, nghề idol này có quá nhiều trường hợp mà ngay cả những người trong cuộc cũng không biết sản phẩm cuối cùng sẽ như thế nào. Trước đây, tôi thậm chí còn không được nhìn thấy album đầu tay cho đến trước khi phát hành.
Hình ảnh đang được chiếu một cách hoành tráng ở phía trước là màn hình đen bị chia theo chiều ngang và mở ra trên dưới, hình ảnh “tôi” đang đứng yên được ghi lại. Đó là một cảnh trực tiếp liên kết với cảnh cuối cùng của MV ‘Cloudy Blue’.
“Tôi” trong màn hình đứng dậy, nhìn xung quanh, sau đó bước đi, rồi ngồi xuống gần một đống đổ nát, cuối cùng nhắm mắt lại.
Một con rắn đen từ từ bò lên từ những khe hở của đống đổ nát. Nó trườn lên tay “tôi”, từ từ tiến đến cổ.
“Wow… Dong-hwa, có khí chất thật đấy.”
“Không, nhưng mà sao anh chịu đựng được cái đó vậy? Chắc là ngứa lắm nhỉ.”
Hãy bỏ qua những lời nhận xét vô nghĩa đi.
Trong khi đó, “tôi” từ từ mở mắt nhìn lên bầu trời. “Lee Hyun-jae” đến gần “tôi”, ngồi khoanh chân bên cạnh tôi.
Dừng lại.
Lee Hyun-jae dừng màn hình, lặng lẽ nói.
“Lúc quay cảnh đó lạnh lắm ạ. Máy lạnh bật hết công suất nên mũi em đỏ hết cả lên.”
Tôi gật đầu ngay lập tức. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đầu mũi của Lee Hyun-jae hơi đỏ, tất cả là vì điều đó.
“Nhưng mà rốt cuộc thì đây là cảnh gì vậy?”
Ryu Eden lẩm bẩm với vẻ mặt không hiểu. Có lẽ anh ấy không biết rõ vì đó là cảnh mà anh ấy không xuất hiện. Chắc là tôi nói những gì tôi đã đoán được cũng không sao đâu nhỉ. Tôi liếc nhìn mặt các nhân viên một lượt rồi mở miệng nói.
“Có lẽ… đây là một con hẻm.”
Tôi vừa nói vừa nhìn màn hình, và có một tiếng hít sâu từ phía nhân viên. Ừm? Hình như ai đó bị sặc nước à.