Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 83

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 83
Trước
Sau

Tôi Đâu Có Định Làm Idol – Chương 83

83.

Nhược điểm lớn nhất của người nổi tiếng, đương nhiên, là vấn đề đời tư.

Có nên xếp họ vào nhóm người của công chúng hay không thì còn gây tranh cãi, nhưng nhìn chung, người nổi tiếng được coi là người của công chúng, nên việc đời tư của họ bị tiết lộ cho mọi người cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Oa, mẹ ơi, Ji Dong-hwa kìa.”

Chính vì thế…

“Lời nguyền fan không bao giờ gặp idol ngoài đời bị phá rồi, mẹ ơi. Ji Dong-hwa thật này.”

Không đeo khẩu trang hay kính râm…

“…Không phải Blossence đó sao?”

Đi ngang qua…

“Eden… Cho xin chữ ký với!”

Việc nghe thấy những tiếng như vậy ở khắp mọi nơi có lẽ là một hiện tượng không thể tránh khỏi.

“…Dong-hwa này, hình như người ta bu lại quá đông so với dự kiến thì phải.”

Tôi gật đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến đến mức không thể di chuyển được, rõ ràng là sai lầm của tôi. Có lẽ việc bỏ qua thời điểm 7 giờ tối là một nước cờ sai lầm? Tôi không ngờ vào buổi chiều các ngày trong tuần ở Hongdae lại đông người đến vậy.

“Chắc quản lý phát điên lên mất, vụ này ấy?”

“…Thì vẫn tốt hơn là mất mạng chứ.”

Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng len lỏi qua đám đông để nhanh chóng trốn vào một quán cà phê. Chúng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi Yoon Seongho và bạn của anh ấy đến.

“Mà này, việc GodA được nghỉ chính thức hôm nay là cậu đoán trước được hay là tiên tri vậy?”

“…Em dự đoán thôi.”

Dù nghe có thể hơi tầm thường so với tiên tri, nhưng đó là sự thật. Bản thân tôi chỉ là một người bình thường, nên tôi phải cố gắng thể hiện ra như vậy.

* * *

Yoon Seongho rất phấn khích vì lâu lắm rồi mới được ra ngoài. Vì anh đã thoát khỏi ký túc xá ngột ngạt, cô đơn và chỉ có một người để dựa dẫm.

“Hoyeon à, em có thấy háo hức khi được gặp bạn của anh không?”

“Không.”

Hoyeon đang đi bên cạnh lắc đầu dứt khoát. Vì cậu ấy là một người bạn mà sự thay đổi cảm xúc gần như bằng 0, nên có lẽ anh nên bỏ qua.

“…Mấy người hôm nay chúng ta gặp, là Blossense đúng không?”

“Ừ! Hôm qua tự nhiên Dong-hwa Liên lạc với anh!”

Yoon Seongho vừa nói vừa cười tươi rói. Anh đã xin Ji Dong-hwa tư vấn rất nhiều lần, cuối cùng hôm nay đã nghe được lời đề nghị đi chơi cùng nhau.

Có lẽ vì dễ dàng trút bầu tâm sự với một người bạn vừa phải hơn là một người bạn quá thân, gần đây anh đã kể hết cho Dong-hwa nghe cả chuyện của các thành viên khác.

Hơn nữa… còn kể cả đi đâu chơi nữa chứ.

‘Nghĩ kỹ thì có cảm giác như bị tẩy não vậy.’

Ngay cả Yoon Seongho cũng không hiểu tại sao anh lại khai hết mọi thông tin. Anh chỉ trò chuyện với Ji Dong-hwa vài lần qua tin nhắn và điện thoại, nhưng khi trả lời câu hỏi của Ji Dong-hwa, anh cứ liên tục khai ra mọi thứ.

‘…Chắc là do mình nghĩ nhiều thôi.’

Yoon Seongho đơn giản cho bỏ qua. Anh cười tươi nói.

“Nhưng mà, Seongho à.”

Hoyeon khẽ hỏi bằng giọng trầm.

“Em thấy ngại.”

Thật sự, Hoyeon, cậu bạn này tốt ở tất cả mọi mặt, chỉ là hơi, hơi dở ăn nói thôi…

Yoon Seongho bật cười vì cảm thấy thật vô lý khi mãi mà cậu chàng vẫn không thể quen được với điều đó.

“Đừng lo. Ở đó có một người có khả năng hòa nhập đạt cấp độ tối đa mà.”

“…Em tin anh.”

“Thật ra anh cũng thấy… hơi khó hiểu. Có vẻ như cậu ấy muốn làm bạn với em đó!”

Yoon Seongho vẫn chưa hiểu hết tính cách của Ji Dong-hwa, nên anh dễ dàng hiểu lầm rằng Ji Dong-hwa đề nghị “Hay là anh dẫn một người bạn thân đến chơi cùng thì tốt hơn nhỉ?” là vì Ji Dong-hwa muốn có thêm bạn.

Trong khi bản thân Ji Dong-hwa chắc chắn không phải là người như vậy.

Và 10 phút trước giờ hẹn, trên đường đến quán cà phê đã hẹn trước.

Yoon Seongho và Hoyeon khựng lại.

* * *

“…Sao, không, đeo……khẩu trang…….”

Yoon Seongho và một người trông giống hổ mà tôi chưa từng gặp đi đến quán cà phê, nhìn chúng tôi với vẻ khó tin.

Tôi thấy thỉnh thoảng có người đi ngang qua cửa sổ quán cà phê dùng điện thoại chụp ảnh. Nếu là tính cách bình thường, tôi đã thấy căng thẳng rồi, nhưng vì sức khỏe tinh thần của tôi không quan trọng bằng mạng sống của người khác, nên tôi im lặng.

“Xin chào. Tôi là Dong-hwa của Blossense.”

Tôi cúi đầu chào Hoyeon, người mà tôi mới gặp lần đầu. Không hiểu vì sao, Hoyeon bối rối, mặt tối sầm lại rồi lẩm bẩm.

“…Bằng tuổi mà.”

Cái tên hổ này… Có lẽ cậu ta đã từ bỏ việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với con người rồi. Không hề có một chút quan tâm nào đến việc khiến người khác hiểu mình.

Nhưng tôi cũng không thể nói là tôi không hiểu gì cả.

“…Tuy bằng tuổi, nhưng đây là lần đầu gặp mặt.”

“Tôi buồn đấy.”

…Cái gì vậy, không phải, ngay lần đầu gặp mà đã vô lễ cơ á. Sau Seok-jun, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp một người khó hiểu đến vậy.

“Haha, Hoyeon vốn như vậy rồi.”

Yoon Seongho cười và biện hộ cho cậu ta…

“…Bằng tuổi?” Hoyeon lẩm bẩm.

Có lẽ ý của cậu ta là ‘Tôi cũng bằng tuổi Ji Dong-hwa mà Dong-hwa lại dùng kính ngữ là sao. Chẳng lẽ Dong-hwa không bao giờ nói trống không hả? Tôi hơi buồn đó.’

…Việc rút gọn câu đó thành hai chữ “bằng tuổi” có vẻ hơi quá rồi đó.

“Ừ, bằng tuổi thật, nhưng cậu ấy vẫn chưa quen nói trống không. Dong-hwa là người lịch sự mà. Em không cần phải buồn đâu?”

Yoon Seongho cũng rất tuyệt vời khi có thể hiểu và trả lời hộ. Rốt cuộc hai người này đã trải qua những gì cùng nhau mà có thể giao tiếp bằng một thứ gì đó vượt ra ngoài ngôn ngữ vậy?

“Chào mọi người! Tôi là Ryu Eden. Rất vui được làm quen.”

Sau khi giới thiệu bản thân và để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, chúng tôi ngồi xuống quán cà phê và trò chuyện.

…Tôi cứ tưởng sẽ mệt mỏi lắm, nhưng không ngờ lại không mệt chút nào. Tất cả là nhờ Yoon Seongho và Ryu Eden, những người giỏi giao tiếp xã hội, đã đảm nhận hết mọi cuộc trò chuyện.

“Oa, vậy là còn 2 tuần nữa là comeback rồi, mà hôm nay cậu vẫn ra ngoài được hả?”

“Dong-hwa đã thuyết phục các thành viên trong nhóm kế hoạch, và họ cho em ấy nghỉ một ngày.”

Đó hoàn toàn là kết quả có được thông qua những lời nói dối được thêu dệt. Bỏ qua quá trình rườm rà, việc xin nghỉ phép vào buổi chiều trước khi comeback 2 tuần là một việc khá phức tạp.

“Lần này Blossense lại sẽ bứt phá cho mà xem? Ghen tị thật đó.”

Tôi lặng lẽ nhìn Yoon Seongho nói và phân tích. …May mắn thay, không có chút ghen tị nào trong tông giọng đó cả.

“GodA cũng coi như đã thành công bước đầu trong số những tân binh rồi còn gì?”

“Thì đúng là vậy, nhưng mà, ừm, cái đó, ý tôi là.”

Yoon Seongho đang định nói gì đó thì dừng lại và liếc nhìn tôi.

…Nhìn tôi làm gì chứ.

Có lẽ điều anh muốn nói là…….

“Hai bọn tôi làm hết đó.”

Hoyeon vừa ngậm ống hút vừa gập nó lại ―tôi không hiểu tại sao cậu ta lại gập nó, có lẽ đó là một loại hình nghệ thuật― và trả lời.

“Hoyeon à! Nói vậy thì…”

“Không sai.”

Lần này, Hoyeon nhét phần dưới của ống hút vào phần trên để tạo thành một vòng tròn và đeo nó như một chiếc vòng tay rồi trả lời.

…Cái gì vậy trời. Có lẽ vì tôi đã quen với Seok-jun, nên lý trí của tôi đang dao động khi đối mặt với một sự tồn tại xa lạ và khó hiểu.

“…Hoyeon à, dù sao đi nữa, họ cũng là thành viên cùng nhóm, nếu em so đo như vậy thì…”

“Chỉ có anh thôi.”

Ồ, một cuộc trò chuyện cảm động. Có vẻ như cậu ta đang bày tỏ rằng cậu ta chỉ coi Yoon Seongho là thành viên cùng nhóm.

Thật đáng ngạc nhiên. Đây có phải là một hình thái phổ biến không nhỉ? Trong một tập thể có hơn năm người, những tranh cãi công khai kiểu này là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả khi chỉ dọn dẹp lớp học ở trường, cũng có những trường hợp người ta cãi nhau về mức độ đóng góp. Lại thêm một lần nữa tôi quan sát được một khía cạnh của tâm lý con người, khá thú vị đấy chứ.

“…Có vẻ như bầu không khí trong nhóm GodA không tốt lắm nhỉ?”

“…Không tốt lắm. Bọn tôi hơi bị tách biệt.”

Yoon Seongho vừa nhấp một ngụm Americano đá vừa nói bằng giọng nhỏ.

“Bị tẩy chay.”

Hoyeon vừa xoay xoay bàn tay đang đeo vòng vừa nói với âm lượng bình thường như mọi khi.

“Nếu có từ hai người trở lên thì không phải là tẩy chay, không phải đâu, Hoyeon à! Làm ơn! Cẩn thận lời nói!”

Yoon Seongho nghe thấy vậy thì giật mình, vỗ vai Hoyeon.

Ừm, chắc chắn là không nên nói những điều như vậy ở nơi công cộng. Đây là chủ đề dễ gây ra những lời đàm tiếu.

“Bỏ qua những chuyện buồn đi! Giờ thì đi chơi nào. Dong-hwa, em cũng nói trống không với bọn tôi đi! Vốn dĩ khi đi chơi thì phải nói trống không mới thoải mái mà.”

…Chuyển biến nhanh thế. Tôi không biết logic là gì, nhưng tôi cứ gật đầu đã. Khoảnh khắc đó, Hoyeon có vẻ mặt hơi tươi tỉnh hơn và nói.

“Bằng tuổi nè.”

…Rốt cuộc có ý gì đây.

“Vậy tại sao lại gọi đến tận Hongdae vậy, mọi người~ Ký túc xá của hai người ở gần Gangnam hơn mà.”

Có lý do cả, nhưng vì không thể kể ra, nên tôi chỉ mỉm cười và trả lời.

“Đây là lần đầu tiên em đến Hongdae.”

Nó là sự thật. Nghe thấy lời đó, Yoon Seongho gật đầu như thể đã tự mình hiểu ra điều gì đó.

“Thì ra là vì vậy, nên em mới bỏ quên khẩu trang ở nhà hả!”

Đây là lời nói dối. Chỉ là tôi cần nhận được đủ sự chú ý thôi.

* * *

Lee Ji-hyun, trưởng nhóm GodA, đang cảm thấy rất vui. Vì hai tên đáng ghét, vừa lơ ngơ lại vừa nổi tiếng, đã cùng nhau ra ngoài. Cậu nghĩ rằng vào những ngày vui như thế này, cậu phải đi chơi cùng các thành viên khác.

Cấu trúc quyền lực của GodA được chia thành Lee Ji-hyun và bốn thuộc hạ đối đầu với hai người kia, nhưng nói đúng hơn thì đó là một sự tẩy chay đơn phương. Ngay cả công ty cũng không mấy quan tâm đến công việc của các thành viên GodA, ngoại trừ trưởng phòng, chú của Chae Ha-min.

Hầu hết các thành viên của GodA đều còn rất trẻ. Tất cả đều chỉ mới ở độ tuổi đầu 20, và trong số đó, Lee Ji-hyun là người ngậm thìa vàng, có rất nhiều tiền nhờ gia đình giàu có. Vì vậy, việc mua chuộc đám nhóc con đối với Lee Ji-hyun không phải là việc khó khăn.

Mặt khác, hai tên kia. Hai tên đó có thái độ như thể không quan tâm đến tiền bạc hay quyền lực, một tên thì không ai biết đang nghĩ gì, còn tên còn lại thì thật thà đến mức lén lút đến cầu xin cậu đừng lạc lối.

Vì vậy, Lee Ji-hyun cảm thấy khó chịu với hai tên đó.

Yoon Seongho là một kẻ từ trên trời rơi xuống, nên cậu cảm thấy khó chịu, và cậu cũng không thích việc anh ta đẹp trai một cách vô ích và nhận được nhiều người yêu thích. Thêm vào đó là việc anh ta cứ tỏ ra tốt bụng.

Hoyeon, tên đó đến sớm hơn Yoon Seongho, nhưng cậu ta gia nhập nhóm ra mắt sau, nên cậu ta cũng là một kẻ từ trên trời rơi xuống, và việc cậu ta tỏ ra tốt bụng với Yoon Seongho cũng khiến cậu ghê tởm. Cậu không thể hiểu tại sao họ lại coi mình là người xấu trong khi họ lại tự coi bản thân là người tốt.

Vì vậy, hôm nay, cái ngày mà cậu được giải thoát khỏi tất cả! Những điều khó chịu đó! Lee Ji-hyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vì vậy, cậu đã hét lên với các thành viên đang ngủ trong ký túc xá.

“Mấy đứa ơi! Hôm nay đi chơi thôi!”

Cậu tự nghĩ rằng rượu là thứ thích hợp nhất cho những ngày như thế này. Vốn dĩ cậu cũng định đi ăn rồi, nhưng như vậy sẽ vui hơn.

“Đi thôi, đến Gangnam!”

Nói rồi, Lee Ji-hyun bước đến câu lạc bộ do cha cậu điều hành. Để tận dụng lợi thế của người cha, cội nguồn của mọi quyền lực mà cậu có!

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 83

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Truyện Liên Quan

Sự Trở Lại Của Nhà Soạn Nhạc Thiên Tài Điên Rồ
Sự Trở Lại Của Nhà Soạn Nhạc Thiên Tài Điên Rồ
Hướng Dẫn Định Hướng Thành Công
Hướng Dẫn Định Hướng Thành Công
Đường Đến Vinh Quang
Đường Đến Vinh Quang
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE