Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 8

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 8
Trước
Sau

Tôi sẽ giết Eden.

Rõ ràng đã nói chỉ đi cùng một lần thôi, vậy mà tối nay, Eden lại ngầm khuyến khích tôi đến phòng gym. Đến mức này rồi, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.

Người ta nói giết người không phải là việc mà người có tri thức nên làm, nhưng Eden không phải con người, anh ta là một cỗ máy. Vậy thì không tính là phạm tội.

Tôi nên thuyết phục Chae Ha-min cùng tham gia mới được, dù gì hôm trước cũng cho cậu ta ngủ nhờ.

“Eden, tôi đang lên kế hoạch giết anh một cách rất nghiêm túc đấy.”

Tôi chui vào chăn, vùi đầu xuống và hét lên.

“Nhưng dù em có đâm anh bằng dao, anh vẫn sống sót mà?”

…Kiểu đó mà là con người á?

“…Chae Ha-min cũng sẽ tham gia đấy.”

Ngay lúc tôi nhắc tên, Chae Ha-min bật dậy khỏi giường, dù trời vẫn còn sớm. Cậu ấy dụi mắt rồi hỏi với giọng ngái ngủ:

“Dong-hwa, cậu gọi tôi à?”

Tôi nhìn Chae Ha-min rồi lẩm bẩm trong đầu.

“Ước gì tất cả biến đi hết.”

***

Tại phòng tập dượt sân khấu.

Khi đến nơi, hình ảnh của sân khấu hiện lên trước mắt. Một sân khấu nhỏ được thuê, phía trước có năm ghế giám khảo.

…Phải thú nhận rằng, cảm giác thật kỳ lạ.

Tôi biết rõ trong đầu rằng sân khấu này không phải của “Tôi”. Nó không quan trọng với tôi. Đây không phải là thực hiện giấc mơ của tôi, mà chỉ là nơi giấc mơ của “Tôi” bắt đầu.

Nhưng dù biết thế, tôi vẫn không thể phủ nhận cảm giác hồi hộp và háo hức trong lòng.

Đúng vậy, hệt như lời bài hát tôi đã thể hiện trong video giới thiệu trước đó. Giờ đây, tôi đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Thật kỳ lạ.

Từ năm chín tuổi đến khi học cấp hai, tôi bận rộn lên kế hoạch cuộc sống. Đến cấp ba, vì không có bạn và cũng phải học hành vất vả để giành học bổng, Tôi lại càng không quan tâm đến thứ gì khác.

Lên đại học, tôi tập trung vào điểm số. Câu lạc bộ cũng chỉ tham gia nhóm học tập về ngôn ngữ, không kết giao, chỉ cắm đầu học.

Lúc rảnh, tôi đọc sách. Đọc mãi cũng chán, thử viết thử thì thấy cũng thú vị, thế là dần dần trở thành nhà văn.

Tóm lại, cả đời tôi chưa từng liên quan đến thế giới của ca hát hay vũ đạo, đặc biệt là nhạc thần tượng.

Vậy mà chỉ vì đây là lần đầu tiên bước lên sân khấu chuyên nghiệp, tôi lại cảm thấy hồi hộp và mong chờ. Thật đúng là kỳ lạ.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Khi tôi đang chăm chú nhìn sân khấu, Chae Ha-min bước tới hỏi.

“…Về buổi biểu diễn ngày mai.”

Chae Ha-min nhìn tôi một lúc rồi đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ.

“Dong-hwa, tôi có chuyện này muốn nói, được không?”

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, ngầm đồng ý. Sau khi thở dài một hơi, Chae Ha-min lên tiếng.

“Bà tôi… hay xem tử vi lắm.”

Ồ, đột nhiên nói về chuyện mê tín à? Nhưng vì là bà cậu ấy nên tôi không tiện phản bác.

“…Rồi sao?”

“Hôm qua bà đột nhiên gọi điện cho tôi. Tôi không biết có chuyện gì, nhưng hóa ra mẹ tôi đã nhờ bà xem tử vi cho tôi.”

Mong là nhanh vào vấn đề chính.

“Bà bảo đầu năm nay sẽ có một ‘quý nhân’ xuất hiện. Nếu nắm bắt cơ hội, tôi sẽ thành công. Còn nếu bỏ lỡ, tôi sẽ không đạt được điều tôi mong muốn.”

Khoan, cái dòng chảy câu chuyện này…

“Có khi nào cậu chính là ‘quý nhân’ của tôi không?”

Tôi suýt nữa chửi thề thành tiếng.

“…Cậu đang nói nhảm gì thế, Chae Ha-min.”

“Không, nghĩ mà xem. Tôi với cậu bắt đầu thân từ đầu năm nay. Nhờ cậu mà tôi quyết định rời công ty cũ. Nếu không phải do cậu, có lẽ tôi vẫn tiếp tục ở lại đó vì chú tôi.”

Lập luận cũng hợp lý đấy. Chỉ tiếc là cái tiền đề “tử vi” vốn đã vô lý rồi.

“Tôi mà là ‘quý nhân’ của cậu? Nghe có lý không hả, Chae Ha-min?”

“Này, bà tôi nổi tiếng là xem tử vi chuẩn lắm đấy.”

Thế là hai đứa cãi nhau xem tôi có phải “quý nhân” hay không.

Đang tranh luận dở, tôi đột nhiên nhận ra máy quay đang ghi hình bọn tôi. Tôi cứng đờ, còn Chae Ha-min thì phát hiện ra rồi hét lên:

“Người này chính là quý nhân của tôi!”

…Nhục nhã ghê.

“Cảnh này… sẽ bị đưa lên YouTube dưới dạng hậu trường à?”

“Ừm! Tất cả mọi người sẽ biết cậu là quý nhân của tôi!”

Vậy là cuộc tranh luận ngu ngốc này sẽ bị cả thế giới nhìn thấy. Người ta sẽ thấy cảnh tôi tranh cãi một cách nghiêm túc với thằng ngốc này.

…Không sao đâu. Chương trình sống còn này cũng đâu phải hot lắm. Dù sao đây cũng chỉ là một công ty tầm trung tổ chức, lại chiếu trên kênh truyền hình cáp. Nếu bị loại, tôi vẫn có thể tiếp tục đi học mà.

Khi tôi đang tự an ủi bản thân, một thực tập sinh khác đột nhiên hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

“A, là Hyun-jae. Dạo này cậu ấy hay chạy đi đâu đó.”

…Ha, Hyun-jae hả? Cậu chàng trông giống cáo. Chó, thỏ, giờ đến cáo nữa, đúng là sở thú mà.

Tại một diễn đàn cộng đồng về idol.

Diễn đàn đang sôi động hơn bao giờ hết.

Các nhóm idol lớn đều đang trong kỳ nghỉ, chẳng có chuyện gì đáng để bàn tán. Đúng lúc đó, một chương trình sống còn từ công ty giải trí Nietzsche – nơi đang đẩy mạnh mảng idol – bất ngờ được công bố.

[Ê tụi bây, coi cái này chưa]
(Link video showcase chương trình sống còn “The Next Nietzsche”)
Có TOT làm giám khảo, mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Bình luận:
…(Tiếp tục)
– Thêm một show sống còn nữa á, thật luôn?
– Nghĩ mà chán… Sao cứ phải làm khổ fan hoài vậy chứ.
– TOT có đủ trình làm giám khảo không thế?
– Idol của cậu có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi mà phán thế? ^^
– Bó tay~
– Ồ, cái đứa thứ ba nhìn cũng ổn phết đấy.
– Cái tên chương trình này là thật á? Trời ơi, nghe chán thật sự ㅋㅋㅋㅋ.

Ban đầu, phản ứng chủ yếu đến từ fan của nghệ sĩ tham gia làm giám khảo. Nhưng hai tuần trước khi chương trình phát sóng, từng video giới thiệu thực tập sinh được công bố, và phản ứng về các thí sinh cũng bắt đầu xuất hiện.

[Vũ đạo của thực tập sinh ‘The Next Nietzsche’ khiến tim tôi rung động]
(Video giới thiệu Chae Ha-min)
Bé nhảy mà như muốn đâm thẳng vào tim người ta vậy.

Bình luận:

–  Động tác vũ đạo đỉnh thật… Biểu cảm cũng đỉnh… Gương mặt thì đỉnh khỏi nói…
– Chỉ mới tưởng tượng cảnh Chae Ha-min đứng center giữa dàn vũ công thôi mà nước miếng tôi đã chảy ròng ròng…
– Chưa debut mà bồ đã thế này rồi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
– Nhìn Chae Ha-min giống thỏ ghê.
– 22222.
– 3333333.
– 4444. Kiểu nét mặt hiền lành mà lại có chút sexy tiềm ẩn ấy.
– Chae Ha-min à… Nếu tôi viết hết suy nghĩ của tôi ra bây giờ thì chắc chắn sẽ có một vé vào trại giam nữ ở Cheongju mất… Tôi nhịn giỏi lắm rồi đấy, tôi cũng khá là lịch sự đúng không?
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tên này điên thật sự.

[Thực tập sinh duy nhất có vị trí sáng tác của ‘The Next Nietzsche’]
(Video giới thiệu Ji Dong-hwa)
Bỏ sáng tác qua một bên, cảnh cuối video khi cậu ta hét vào mặt Chae Ha-min với đôi tai đỏ ửng mới là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi…

Bình luận:

– Gương mặt lạnh lùng, nhưng khi cười lại làm tan chảy mọi thứ. Ngất lần một. Viết nhạc giỏi nữa, ngất lần hai. Mà bài tự sáng tác cũng hay nữa, ngất lần ba. Nhìn thấy tai đỏ ửng, vui sướng mà chết đi.
– Cái gì cơ? Tôi không thể trả tiền để nghe bản nhạc này á? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tôi sắp phát điên rồi đấy. Ji Dong-hwa, nói số tài khoản nhanh đi.
– Tai… tai… tai… tai… Tôi chỉ muốn chạm vào đôi tai đỏ ấy một lần thôi… (liếm môi).
– ??? Sao phải liếm môi vậy ㅋㅋㅋㅋㅋ.
– Mấy lời sến súa này chỉ có nhan sắc của cậu ta mới gánh nổi thôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.
– Ban đầu cũng thấy hơi bình thường, nhưng nhìn nụ cười ấy xong là muốn hô lớn: ‘Em nguyện đặt trọn niềm tin vào anh!’

[Thể chất đỉnh nhất của ‘The Next Nietzsche’]
(Video giới thiệu Ryu Eden)

……

Dần dần, dù chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng đã có những người bị đánh gục bởi video giới thiệu của từng thành viên và bắt đầu viết bài quảng bá cho họ.

Trong số đó, video của Ji Dong-hwa nhận được phản hồi tốt nhất.

Nhà đài đã cố tình cắt ghép cảnh cuối, nơi Ji Dong-hwa hét vào mặt Chae Ha-min và Ryu Eden, để tạo hiệu ứng tương phản với phần còn lại của video. Kết quả đúng như dự đoán — sự tương phản ấy đã thu hút sự chú ý lớn.

– Tên Ji Dong-hwa nghe đã thấy lãng mạn rồi…
– Nụ cười của Ji Dong-hwa khiến tôi bị tẩy não. (GIF cậu ấy cầm hoa cười tươi)
– Nhớ ra rồi… Hồi cấp ba, có một tiền bối từng nhặt tờ giấy tôi đánh rơi rồi cười như vậy với tôi… Cứ tưởng lạnh lùng lắm, ai ngờ lại ấm áp thế chứ….
– Chắc anh ấy thuộc dạng dễ xấu hổ. Nếu thân nhau rồi, chắc trêu chọc anh sẽ vui lắm… Dạo này anh sống tốt chứ, Dong-hwa-sunbae… (GIF Ji Dong-hwa đỏ tai hét lên).
– Quan hệ giữa Ji Dong-hwa và Chae Ha-min chắc thú vị ha, hóng quá.
– Đừng quên Eden nữa nhé~ (Ảnh meme ghép Ryu Eden với Vạn Lý Trường Thành).
– Tổ hợp nhan sắc của cún con, thỏ con và mèo… Điên thật sự (Ảnh ghép Ji Dong-hwa, Chae Ha-min và Ryu Eden).

Dần dần, những fan đầu tiên của bộ ba Ji Dong-hwa – Chae Ha-min – Ryu Eden bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn chưa mạnh bằng fan riêng của từng thành viên.

Tại phòng họp công ty.

Trưởng nhóm Jang Haejin đang nhận báo cáo về chương trình ‘The Next Nietzsche’.

“Vậy tổng hợp lại… Ji Dong-hwa có phản ứng tốt nhất với video giới thiệu, đúng không?”

“Vâng, thưa trưởng nhóm.”

“Haha… Đúng là quả bí ngô rơi trúng đầu mà.”

“Vậy còn đội hình dự kiến thì sao?”

Dù là show sống còn, nhưng họ vẫn cần tính toán trước đội hình để dễ dàng triển khai kế hoạch sau này.

“Vứt bỏ kế hoạch cũ đi. Vẫn chưa rõ hai thực tập sinh mới có tố chất ngôi sao ra sao, vì vậy chưa thể chắc chắn được.”

“Chương trình có 8 tập, chúng ta sẽ quan sát đến tập 4 rồi mới lên concept đúng không?”

“Ừ, đến lúc đó ít nhất cũng đoán được hai người có khả năng lọt vào đội hình chính hay không rồi. Cứ làm vậy đi…”

Trưởng nhóm Jang nhìn qua hồ sơ một lượt rồi hỏi:

“Ngày mai quay vòng 1 phải không?”

“Vâng. Nếu biết sẽ có phản hồi tốt thế này, đáng ra nên cho khán giả vào xem trực tiếp mới phải.”

Jang Haejin gật đầu rồi kết thúc cuộc họp.

Tại phòng tập.

Sau buổi tổng duyệt, tất cả thực tập sinh vẫn nán lại tập luyện.

Đột nhiên, trưởng nhóm Jang Haejin xuất hiện và tập hợp mọi người lại.

“Lượt xem của video vòng 1 sẽ được quy đổi thành điểm cho vòng 2, các em nhớ chứ?”

…Không ai quên nổi chuyện đó đâu.

“Vòng 2 sẽ có khán giả trực tiếp bỏ phiếu, kết quả sẽ cộng vào điểm số chung.”

Dài dòng quá.

“Và vòng 2 sẽ loại hai người cuối cùng.”

Ôi trời, biết rồi mà.

Bầu không khí nghiêm túc hơn hẳn.

“Hiện tại, phản ứng tốt nhất thuộc về Ji Dong-hwa, tiếp theo là Ryu Eden.”

…Cái gì cơ?

Tôi định lặng lẽ bị loại mà. Không lẽ video giới thiệu của tôi lại hot thế sao?

“Những người còn lại, hãy cố gắng hơn nữa.”

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, trốn vào nhà vệ sinh và suy nghĩ.

“Không ổn rồi… Tôi phải đổi lời bài hát thôi.”

…

Và ngày diễn ra vòng 1 cũng đã đến.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 8

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Giả Tưởng 18+
74 Chap
120337
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Hệ Thống Showbiz
93 Chap
2809
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Show Thử Giọng Giả Tưởng
28 Chap
868
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Showbiz Giả Tưởng
7 Chap
607
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Hiện Đại
91 Chap
52961
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Hài Hước Nghê Sĩ
93 Chap
135
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Siêu Nhiên Hiện Đại
41 Chap
9268
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Giả Tưởng
74 Chap
120337
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Trọng Sinh Âm Nhạc
41 Chap
9268
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Showbiz Vô CP
91 Chap
52961
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Showbiz
281 Chap
7351
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Idol Vô CP
93 Chap
135
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
VIP Showbiz
93 Chap
2809
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Show Thử Giọng Giả Tưởng
28 Chap
868
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Nghê Sĩ Âm Nhạc
7 Chap
607
Stardust Project
Stardust Project
Kịch Tính Hiện Đại
11 Chap
1105
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Ngục Tối BL
71 Chap
2055
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Giả Tưởng BL
74 Chap
120337
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Showbiz Idol
91 Chap
52961
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Hiện Đại Idol
41 Chap
9268
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Showbiz
281 Chap
7351
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Hiện Đại
170 Chap
6206
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Idol Hệ Thống
93 Chap
2809
Stardust Project
Stardust Project
Idol Showbiz
11 Chap
1105
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Giả Tưởng Siêu Nhiên
28 Chap
868
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
BL Giả Tưởng
71 Chap
2055
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Giả Tưởng
671 Chap
2961

Truyện Liên Quan

Sự Trở Lại Của Nhà Soạn Nhạc Thiên Tài Điên Rồ
Sự Trở Lại Của Nhà Soạn Nhạc Thiên Tài Điên Rồ
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz