Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 79

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 79
Trước
Sau

Tôi không định trở thành Idol – Chương 79

Sau khi hoàn thành tất cả các cảnh quay mới, tôi lặng lẽ tìm Kim Joon-seong. Joon-seong vừa ăn xong hộp cơm, đang nằm dài trên ghế sofa như một chiếc khăn ướt.

“…Sunbae-nim, em có thể nói chuyện với anh một lát được không?”

“Ơ, Dong-hwa của chúng ta đến đây có việc gì vậy?”

Joon-seong cười tươi rói. Có vẻ như anh ấy vừa có một bữa ăn rất ngon miệng.

Tôi buột miệng nói:

“Ừm, anh có thể đừng quảng bá việc em sáng tác bài hát này được không? Tốt nhất là giữ bí mật.”

Tất nhiên, không có bí mật nào duy trì được mãi mãi cả.

Nghe vậy, Joon-seong hơi nheo mắt nhìn tôi, như thể đang cố gắng hiểu ý nghĩa của lời nói. Khuôn mặt anh ấy giống chó, nhưng vì là giống chó chăn cừu Đức nên vẫn có chút uy áp.

“Ý em là gì?”

“Đúng như nghĩa đen của nó. Em cũng định nói chuyện này với trưởng nhóm Jang Hae-jin, nhưng em muốn hỏi ý kiến anh trước.”

Joon-seong ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ. Và sau khi suy nghĩ xong, Joon-seong mở miệng…

“Có lẽ nào… em xấu hổ?”

Anh ta nói với vẻ mặt tổn thương. Tôi không hiểu, nên tạm thời bỏ qua.

‘Cái người này, cứ tưởng thông minh lắm, hóa ra ngốc nghếch à.’

Tôi hiếm khi đánh giá sai về trí thông minh của người khác.

“Có phải… em thấy ngại khi tên em xuất hiện với tư cách là nhà soạn nhạc trong album của anh không, vì em đã làm bài hát một cách qua loa?”

Joon-seong thận trọng hỏi. Hừm, hoá ra anh ta đang tự đào hố chôn mình đây mà. Tưởng bản thân là thỏ chắc.

Hơn hết,… qua loa ư, thật quá đáng. Tôi đã dành bao nhiêu thời gian để tạo ra bài hát đó chứ. Trong lòng tôi muốn hét lên: “Đó là chất lượng của một bài hát làm qua loa sao?”, nhưng tôi cố nhịn.

“Không phải vậy, chẳng phải Timer sẽ không thích điều đó sao?”

Timer là tên fandom của TOT, TOT được lấy từ tên từ Time of Target. Theo tôi biết, TOT là một thuật ngữ quân sự, đó là một phần thể hiện sự nhạy bén nhất quán của đội ngũ kế hoạch.

Joon-seong ngơ ngác nhìn tôi, rồi kêu lên “A!” và lẩm bẩm.

“…Có phải vì hậu bối ké fame vào album solo đầu tiên của anh không?”

…Hậu bối ké fame vào là ý gì nhỉ. Tôi từ từ phân tích phép ẩn dụ tinh tế đó, rồi gật đầu. Đại khái là anh ta đang dùng một cách nói văn hoa để diễn đạt từ “bán kèm”.

“Ừm, nhưng anh rất tự hào khi hậu bối của anh có tên trong album đấy.”

Joon-seong xua tan vẻ mặt tổn thương, cười và nói tiếp.

“Anh cũng rất tự hào khi được làm việc với nhà soạn nhạc mà anh đích thân chọn, ngoài ra, anh cũng hài lòng khi cùng nhà soạn nhạc đó thức trắng đêm trong phòng thu để chỉnh sửa bài hát… Anh muốn cho người hâm mộ biết điều đó. Rằng anh đã dồn hết tâm huyết vào album này.”

…Đây là chiến lược thuyết phục rất hiệu quả. Thật khó để tôi phản bác lại lý lẽ muốn cho người hâm mộ thấy sự nỗ lực của anh ấy.

‘Có nên nói về khả năng mũi dùi chỉ trích sẽ hướng về nhóm tôi không nhỉ.’

Đây cũng là mục đích chính, nên tôi phải nói thôi.

“…Khả năng nhóm của bọn em trở thành đối tượng phẫn nộ của Timer là bao nhiêu?”

Nghe vậy, Joon-seong đột nhiên mím môi, rồi bật cười.

“Tất nhiên là không, cơ mà… có vẻ nhà soạn nhạc không hiểu rõ về dư luận của người hâm mộ của chúng ta cho lắm.”

…Nói rõ ra đi, tiền bối kia.

* * *

Sau sự xuất hiện bất ngờ của Joon-seong trên W app, Timer bắt đầu thảo luận về những việc mà hai người họ sẽ làm cùng nhau.

Vì màn trở lại chính thức của TOT bị trì hoãn, nên fan không thể bỏ lỡ bất kỳ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, họ sợ đó có thể là một spoiler về sự trở lại của một thành viên TOT nào đó.

Về điều này, Timer đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Họ mơ mộng về những điều hạnh phúc như “Ji Dong-hwa sẽ làm radio cùng Joon-seong”, và thậm chí còn nuôi hy vọng “Có lẽ nào là comeback?”, cho đến khi họ nghe được một tin.

[Tin chính thức. Leader của chúng ta sắp solo debut]

Bình luận

– Wow… Solo giờ mới bắt đầu à… Tôi đã mong chờ điều này lắm rồi đó…
– Thật sự tôi bị hội chứng cai nghiện rồi nè… Mong là các thành viên nhanh chóng xuất hiện trên TV, dù là diễn xuất, solo hay show giải trí gì cũng được, để em được hạnh phúc…
– Tôi suýt chút nữa là ghen tị với mấy cậu hậu bối rồi đó ㅎㅎ
└ Nietzsche… đã không quên TOT…
└ Tôi tưởng là sẽ mất nhiều thời gian hơn vì mấy nhóc đàn em debut hoành tráng quá, may quá đi~
└ㄱㄴㄲ~ Vừa chăm sóc mấy đứa nhỏ, vừa chăm sóc tốt cho đàn anh, Nietzsche đúng là nhất.

Fandom Timer của TOT khá tích cực về hoạt động solo của Joon-seong. Nếu TOT gần như vô danh thì không nói làm gì, nhưng đằng này họ là idol hạng nhất mà.

Và khi nhìn thấy điều đó, Timer đã đi đến một suy đoán.

[Mấy thím nghĩ sao về khả năng thành viên sáng tác của JDH, nếu cậu ấy viết bài hát solo cho Joon-seong?]
(Ảnh chụp màn hình Joon-seong bước vào phòng thu của Ji Dong-hwa)
Tui thấy khả năng này cao nhất đó mấy má!

Bình luận

– Tui không biết Nietzsche lại đánh bạc như vậy, nhưng có vẻ như là một vụ đánh bạc có tỷ lệ thành công cao đấy.
– Thật lòng mà nói, mấy bài ổng sáng tác hồi survival đều hợp gu tui hết ㅇㅇ
– Chỉ cần bài hát hay thì không sao cả.
– Chỉ cần đừng quảng bá quá lố là được.
└ Nietzsche hầu như không làm vậy bao giờ, nên chắc không sao đâu…

Ji Dong-hwa, người có phương châm là đọc sách thay vì lướt internet, hoàn toàn không ngờ tới, không hiểu sao dư luận lại khá tốt. Miễn là ‘bài hát’ hay.

* * *

“…Đôi khi em không thể hiểu người hâm mộ.”

Sau khi nghe Joon-seong giải thích mọi chuyện, tôi ngồi xuống ghế.

“Thật ra anh cũng vậy. Hiểu được lòng người đâu có dễ? Nhưng may là anh đã kiểm tra phản ứng trên W app.”

‘…Ừm?’

Tôi nhìn Joon-seong.

“…Anh cố ý làm vậy à?”

“Đương nhiên rồi! Vì đây là một vấn đề khá nhạy cảm nên anh đã kiểm tra trước. Tất nhiên là anh tự quyết định.”

Tôi nhăn mặt. Ý tốt nhưng lại vô lễ. Anh ta cố ý xen vào khi tôi đang giao lưu với fan của mình. Đó hẳn là khoảng thời gian rất quý giá đối với họ mà.

“…Anh xin lỗi.”

Joon-seong nhìn biểu cảm của tôi một lúc, rồi cúi đầu như một chú chó con cụp đuôi.

Gần đây có lẽ vì mệt mỏi nên tôi không kiểm soát được biểu cảm.

“Không có gì phải xin lỗi cả. Kết quả tốt là được. Chỉ là… lần sau hãy nói với em một tiếng.”

Joon-seong cười.

“Tất nhiên, tuy không biết còn có lần sau hay không.”

Nghe thế, Joon-seong không cười được nữa.

Tôi mỉm cười đáp lại và rời đi.

Vì đó là việc phải trả giá, nên tôi cố tình khiến anh ta hiểu lầm, rút ngắn câu nói dài dòng “việc dự đoán phản ứng của người hâm mộ khi em sáng tác bài hát” thành hai chữ “lần sau”.

* * *

‘…Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy?’

Joon-seong nhìn theo Ji Dong-hwa, người đang hóa trang thành một tên mọt sách và rời đi với một nụ cười, và nghĩ.

‘…Có phải em ấy vừa tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác sáng tác nữa không?’

Joon-seong vô cùng bối rối. Cảm giác chỉ một sai lầm duy nhất lại khiến lưỡi dao kề cổ thật khó tả.

Tất nhiên, Ji Dong-hwa đã cố tình khiến anh hiểu lầm như vậy, nhưng bộ não xảo quyệt của Joon-seong lại không hoạt động trong những lúc thế này.

Vô số đêm thức trắng trong phòng thu đã tan thành mây khói chỉ vì một sai lầm. Anh cứ tưởng rằng nếu thân thiết hơn, anh có thể tiếp tục hợp tác với Ji Dong-hwa trong album tiếp theo!

Làm việc ăn ý là việc cần phải trau dồi, nên nếu có thể, anh muốn tiếp tục hợp tác với em ấy, nhưng Ji Dong-hwa đã tuyên bố không có lần sau với một nụ cười.

‘…Á, chết tiệt! Khó tính quá đi! Cứ tưởng là đã thân thiết hơn rồi chứ! Những đêm dài chúng ta đã cùng nhau trải qua! Không có ý nghĩa gì sao!’

Joon-seong nhớ lại rằng nếu Ji Dong-hwa nghe thấy, em ấy sẽ đánh giá cách suy nghĩ của anh là kỳ quái.

“Khoan đã! Dong-hwa! Hậu bối! Chờ anh với!”

Nói rồi, Joon-seong bật dậy khỏi ghế và đuổi theo.

Với tính cách một khi đã cắt đứt quan hệ thì sẽ không bao giờ gặp lại của Ji Dong-hwa, anh phải giữ em ấy lại ngay lập tức.

* * *

Đến ngày showcase của Joon-seong. Tuy nhiên, hầu như không có thông tin nào về việc tôi tham gia sáng tác.

Sau khi tôi và Lee Hyun-jae cùng nhau thu thập tài liệu, chúng tôi đã yêu cầu trưởng nhóm Jang Hae-jin đẩy Joon-seong lên, nổi bật hơn, để ý đến Timer.

‘…Không biết anh ấy có làm tốt không.’

Vào thời điểm này, showcase dành cho các phóng viên đang diễn ra, nhưng tôi vẫn ngồi trong phòng thu. Lee Hyun-jae, người đang gác mặt lên tựa đầu ghế của tôi, lẩm bẩm.

“Wow, Dong-hwa hyung, đây là bản hoàn chỉnh ạ?”

“…Về cơ bản là vậy.”

Sau khi hoàn thành bản sáng tác, tôi sẽ chỉnh sửa lại nhiều lần. Tôi điều chỉnh âm thanh một cách tỉ mỉ, hình dung xem sẽ biên soạn như thế nào.

Thói quen viết tiểu thuyết đã ăn sâu vào sáng tác.

“Lần này anh định nói gì với các phóng viên vậy? Lần trước là đi chơi dưới nước mà.”

…Những ký ức xấu hổ có thể trở thành bạo lực đấy, Hyun-jae.

“…Anh sẽ nói là anh đã nhìn thấy rắn.”

“Nghĩ lại thì, chuyện này trùng hợp đến mức kỳ lạ. Đúng vào mùa sáng tác thì người quen của Ha-min hyung lại gặp chuyện như vậy. Đây có phải là định mệnh không ạ?”

Tôi muốn nói rằng tôi không quan tâm đến những tín ngưỡng dân gian phi khoa học đó, nhưng khi nghĩ đến Kí sinh, người có lẽ đang bị giam cầm ở đâu đó, thì không phải không có cơ sở để tin.

“Giờ thì ôn bài đi, Hyun-jae.”

“Hyung, em đang được nghỉ hè…”

Tôi đang dạy kèm cho Lee Hyun-jae, người đã đến phòng thu vì con thỏ khổng lồ và con khủng long tình cảm đang khóc khi xem phim ở ký túc xá.

“Hừm, Hyun-jae. Sự phát triển của trí tuệ con người bắt nguồn từ việc học tập lặp đi lặp lại và tích lũy do nó mang lại.”

“…Ý anh là nếu em không học thì hãy chuẩn bị tinh thần để trở nên ngu ngốc ạ?”

Tôi gật đầu.

“…Wow, em không ngờ là em sẽ bị trói buộc dưới tay anh cho đến tận kỳ nghỉ hè đâu đó, hyung.”

Tôi mỉm cười đẩy Lee Hyun-jae ngồi xuống ghế sofa.

Nếu Lee Hyun-jae không có đầu óc học hành như Mok-hwa thì không nói làm gì, nhưng cậu ấy lại làm theo những gì tôi dạy rất tốt, nên tôi không thể làm gì khác được.

“Hãy giải thích về Tenor và Vehicle khi ẩn dụ được thực hiện.”

Nhân tiện, môn tôi đang dạy kèm không có trong chương trình học, đó là môn khoa học nhân văn. Lee Hyun-jae có vẻ quan tâm đến văn học hơn là triết học hay khoa học, nên tôi đang dạy môn văn học.

Chúng tôi đang cùng nhau đọc cuốn sách lý thuyết thơ hiện đại mà tôi đã chọn, và khi nhìn thấy Lee Hyun-jae phát triển về mặt trí tuệ, tôi cảm thấy tự hào hơn dự kiến.

“…Nhưng làm sao hyung biết được những điều này vậy? Anh đang bảo lưu mà.”

Ừm, tôi không thể nói rằng tôi đã có kinh nghiệm nghe 한국현대시론 (Lý thuyết thơ hiện đại Korea) của Giáo sư Kim Yujong trong một khả năng khác.

Vì vậy…….

“…Vì anh đã đọc sách.”

Lời biện minh quen thuộc luôn là như vậy. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ trút bỏ bí mật cho mọi người và sống thoải mái hơn.

* * *

Sau khi trò chuyện và đọc thơ một lúc, buổi dạy kèm kết thúc khi Lee Hyun-jae không còn đủ sức để cảm thụ nữa.

Khi Lee Hyun-jae nằm dài trên ghế sofa, còn tôi ngồi vào ghế làm việc, sự tĩnh lặng quen thuộc lại ùa về.

Sự tĩnh lặng khó cảm nhận được khi ở cùng các thành viên khác. Một bầu không khí độc đáo chỉ có thể trải nghiệm khi ở cùng Lee Hyun-jae.

Lee Hyun-jae lục lọi những tập thơ mà tôi đã mua cho cậu ấy, rồi lấy máy tính bảng ra và xem tin tức như thường lệ.

“…Ơ, hyung?”

“Sao vậy, Hyun-jae.”

“Đã đến giờ phát hành album của Joon-seong hyung rồi đúng không……?”

Tôi tiếp tục công việc, chỉ gật đầu. Chắc là được một hai tiếng rồi.

“…Hyung, anh xem cái này đi.”

‘…Lẽ nào Joon-seong hát giọng giả thanh bị lỗi à.’

Tôi tạm dừng công việc và nhận lấy máy tính bảng.

[Joon-seong ‘Sorry’ lọt top 60 sau 1 giờ phát hành… Giới âm nhạc căng thẳng]

…Cái cách đặt tiêu đề thật là lố bịch. ‘Giới âm nhạc căng thẳng’ cơ đấy.

Tôi thầm ngưỡng mộ sức mạnh đoàn kết đáng kinh ngạc của Timer và trả lại máy tính bảng cho Lee Hyun-jae.

“…Sao vậy?”

“Hyung, anh không thấy anh quá bình tĩnh ạ?”

“Duy trì là một chuyện khác mà.”

Ngay từ đầu, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy vì tôi viết nhạc hay, mà là kết quả của hỏa lực mà Joon-seong đã tích lũy được, nên không cần phải làm ầm ĩ.

Tôi đặt tay lên máy tính trở lại và tập trung vào công việc sáng tác.

“…Hyung thật là nhạt nhẽo.”

“…Học đi, Hyun-jae.”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 79

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Vô CP
280 Chap
7252
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính Hiện Đại
73 Chap
119455
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Diễn Viên Âm Nhạc
91 Chap
52823
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Vô CP Nghê Sĩ
14 Chap
63
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Trọng Sinh Siêu Nhiên
41 Chap
8931
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hệ Thống Ngục Tối
71 Chap
2043
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trọng Sinh Âm Nhạc
93 Chap
2730
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hệ Thống Showbiz
671 Chap
2960
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hiện Đại 18+
73 Chap
119455
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Hiện Đại Showbiz
280 Chap
7252
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Hiện Đại
91 Chap
52823
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Showbiz Vô CP
14 Chap
63
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Trọng Sinh Siêu Nhiên
41 Chap
8931
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê Thợ Săn
71 Chap
2043
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hệ Thống Kịch Tính
671 Chap
2960
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trọng Sinh Show Thử Giọng
93 Chap
2730
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Kịch Tính
73 Chap
119455
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Diễn Viên Showbiz
91 Chap
52823
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Hiện Đại Siêu Nhiên
41 Chap
8931
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Trọng Sinh Show Thử Giọng
280 Chap
7252
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hệ Thống Hiện Đại
170 Chap
6204
Stardust Project
Stardust Project
Giả Tưởng Âm Nhạc
11 Chap
1086
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Show Thử Giọng Showbiz
93 Chap
2730
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Hiện Đại Siêu Nhiên
28 Chap
834
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê Thợ Săn
71 Chap
2043
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Trọng Sinh
671 Chap
2960

Truyện Liên Quan

Trở Thành Quái Vật Âm Nhạc Chỉ Sau Một Đêm
Trở Thành Quái Vật Âm Nhạc Chỉ Sau Một Đêm
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz