Trở Thành Thần Tượng Không Nằm

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi

Chương 72

  1. Home
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 72
Trước
Sau

72.

Tôi đã chia sẻ thông tin mà tôi thu thập được một cách rất lịch thiệp từ Kí sinh cho Ryu Eden.

…Vì từ “đe dọa” nghe quá công kích, nên tôi quyết định gọi đó là cách của một quý ông.

“Vẫn còn chút thời gian nhỉ? Vấn đề của Seongho sẽ xảy ra vào khoảng tháng 3 năm sau.”

“Đúng vậy.”

Ryu Eden cho một miếng salad lớn vào miệng. …Hừm, ăn nó mà không có cả nước sốt. Và trên cùng đĩa là ức gà không hề nêm nếm gì.

Sau khi tôi trêu chọc Ryu Eden ngày hôm qua, anh ấy có vẻ đã tự giác hơn trong việc quản lý bản thân. Hình như anh ấy nhận ra rằng những gì tôi nói không phải là nói dối.

…Ừm, mặc dù khả năng đó gần như bằng 0, nhưng rất buồn cười nếu tôi nói rằng tôi đã giải quyết vấn đề kia rồi.

“Em định làm gì? Có kế hoạch gì chưa?”

“…Em đã học được một bài học rằng tương lai là một thứ khá phức tạp.”

Tôi đã biết việc xác nhận một sự thật sẽ dẫn đến một cú sốc khá lớn.

Việc một sự kiện nhỏ như ‘Tôi trở thành thực tập sinh’ dẫn đến kết quả là ‘Yoon Seongho chết’… là điều tôi không muốn trải nghiệm lại lần nào nữa.

Con số hai tháng mà Kí sinh nói, là trường hợp xảy ra khi thời gian trôi qua mà chúng tôi không can thiệp.

Mọi thứ đều tồn tại trong bóng tối, chờ đợi thời điểm được hiện thực hóa dưới dạng tiềm ẩn.

“…Trước hết, em nghĩ chúng ta cần duy trì hiện trạng.”

Mặc dù điều đó có thể tàn nhẫn.

“Vậy à?”

Ryu Eden ăn ức gà, tỏ vẻ tiếc nuối.

“Nếu có thể giải quyết chuyện đó trước khi nó xảy ra sẽ tốt hơn… Có khó không?”

Đó là suy nghĩ đúng đắn và chính xác. Nhưng đó cũng là một kế hoạch có khả năng thành hiện thực gần như bằng không.

Tôi nghĩ rằng vì cậu ta chưa sử dụng ma túy, nên tôi có thể ngăn cậu ta sử dụng ma túy, nhưng thật trớ trêu khi cha của Lee Ji-hyun lại là người phân phối.

Trừ khi chúng tôi có thể thay đổi tính cách của Lee Ji-hyun, nếu không thì việc giải quyết vấn đề theo cách đó thật sự không dễ dàng.

Con người không dễ thay đổi. Trừ khi có một sự kiện trọng đại nào đó. Vì vậy, thay vì trì hoãn nguy hiểm bằng các biện pháp tạm thời, tốt nhất nên đảm bảo an toàn cho Yoon Seongho.

Vậy nên…

“…Trước hết, em có một danh sách những người nổi tiếng hiện tại hoặc tương lai có thể đang sử dụng ma túy.”

Tôi lục lọi trong đầu và gọi ra những thông tin đã lưu trữ. Ừm, may mắn là không có gì bị bỏ sót.

“…Gì cơ?”

Ryu Eden khó khăn lắm mới nuốt hết miếng ức gà còn sót lại trong miệng và bật thốt lên.

“Em nghĩ nên đưa cho chị ấy như một sự đền đáp cho sự giúp đỡ của chị ấy.”

Dù sao thì sự thật cũng sẽ bị phanh phui, tôi đã ghi nhớ ngày tháng mà tôi thấy trên bản tin, chỉ cần tung nó ra đầu tiên vào khoảng thời gian đó thôi cũng sẽ giúp ích cho sự nghiệp của nhà báo rồi.

Tôi muốn cung cấp thông tin về cha của Lee Ji-hyun cho cha của Ryu Eden, nhưng… Tiếc vì tất cả những gì tôi biết chỉ là ông ta có vấn đề về nhân cách.

“Không, đừng có nói những chuyện trọng đại như vậy một cách bình thản như thế chứ!”

Ừm, còn gì để không bình thản nữa chứ.

Tôi phớt lờ Ryu Eden một cách nhẹ nhàng, tiếp tục nói.

“…Trước hết, em sẽ nói về kế hoạch. Đó là những gì em đã suy nghĩ rất nhiều vào đêm qua, nhưng vì em thiếu hiểu biết về kĩ năng xã hội, nên anh hãy bổ sung cho em.”

Nghe câu đó, Ryu Eden cuối cùng không thể không bật ra một tiếng cười chế nhạo.

“Dong-hwa… Em thực sự đánh giá bản thân quá thấp.”

Lại phớt lờ. Không phải đánh giá thấp mà là khách quan, nên không cần phải phản ứng với câu đó.

“…Cốt lõi cơ bản của kế hoạch được lấy từ sự hài hòa đã được định trước của Leibniz.”

Và sau khi nghe kế hoạch của tôi trong khi xem bản kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị trước một lúc, mặt Ryu Eden xuất hiện biểu cảm ngớ ngẩn. Biểu hiện đó trông giống của một con chó đuổi gà và thấy con gà bay lên mái nhà.

“…Dong-hwa, em đã lên kế hoạch này vào đêm qua à?”

Tôi gật đầu. Có vẻ như có sai sót.

“…Một người là lại có thể chia kế hoạch thành phương án A, phương án B và phương án C, và thậm chí còn các kế hoạch chi tiết theo từng phương án với các trường hợp có thể xảy ra ư.”

“Ừm, có lẽ vì đó là một vấn đề liên quan đến mạng sống của con người.”

“Yên tâm ghê… Nhưng anh không biết mình nên cảm thấy thế nào bây giờ, thật đấy.”

Ryu Eden liếc nhìn bản kế hoạch, nhìn tôi, rồi lại nhìn bản kế hoạch và cười.

“Anh hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết suôn sẻ theo kế hoạch.”

“…Mong thế.”

Vấn đề là trong câu chuyện về cuộc sống, việc mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch là điều xảy ra rất thường xuyên.

* * *

Yoon Seongho dần mệt mỏi với việc luyện tập diễn ra bận rộn ngay cả trong thời gian gián đoạn.

‘Chắc chắn là… mệt mỏi thật.’

Có những câu chuyện giữa các thực tập sinh rằng sau khi ra mắt sẽ còn khó khăn hơn, nhưng vào thời điểm đó, tôi đã chịu đựng với ý nghĩ rằng chỉ cần được ra mắt là tốt rồi, nên tôi đã cho qua chuyện đó.

Yoon Seongho ngồi trên giường, bật điện thoại lên. Mẹ tôi đã gửi một bức ảnh chụp cùng em trai qua tin nhắn.

– Đồ con trai đáng ghét… hãy liên lạc với mẹ đi… em con đang làm ầm ĩ lên đòi đi sở thú này.

Buồn cười hơn là trong ảnh thực ra không có con vật nào được chụp, nhưng lại khiến Yoon Seongho bật cười.

Khi đang trả lời tin nhắn, Ho-yeon bước vào.

“Seongho, cậu đang làm gì vậy.”

Giọng nói cộc cằn, giờ đã quá quen thuộc rồi. Cậu ấy chỉ có giọng điệu như vậy thôi, thực ra cậu ấy là một người bạn ấm áp.

Người duy nhất thân thiết với tôi trong GodA. Dù là người mới đến, nhưng những gã trong GodA vẫn tạo ra một khoảng cách nhất định ngay cả khi chúng tôi cố gắng hết sức.

Trong khi đó, chỉ có Ho-yeon là đối xử với tôi như một người bạn. Thực ra, nói một cách chính xác thì chỉ có hai người bị cô lập trong GodA thôi.

…Sao lại ra nông nỗi này chứ.

Bản thân Yoon Seongho đã sớm nhận ra rằng hành động của Lee Ji-hyun, trưởng nhóm, có gì đó đáng ngờ và chỉ hơi cảnh giác, còn Ho-yeon chỉ đối xử thân thiện với tôi.

Tôi không biết chúng tôi phạm lỗi gì mà chúng tôi lại bị đối xử như bị bắt nạt.

‘…Gần đây bọn họ hay đi quanh các khu vui chơi giải trí.’

Tôi không biết tại sao họ lại hành động như vậy sau khi trở thành người nổi tiếng. Chắc chắn nhóm không phải hoàn toàn thất bại và bị công ty từ bỏ.

GodA đã làm khá tốt. Tất nhiên, có cảm giác như bị chôn vùi bởi Blossense, nhưng vì họ đã làm quá tốt mà.

Tôi có thể tự tin nói rằng 60% công lao trong việc làm tốt này là nhờ tôi và Ho-yeon.

Tôi đã bị loại trong cuộc thi sống còn vì bị những người có ngoại hình và kỹ năng tốt hơn đánh bại, nhưng ít nhất tôi cũng không hề thua kém về ngoại hình, và Ho-yeon thì có cả kỹ năng lẫn ngoại hình đều ổn.

‘Ha, thật đấy, những gã đó có khuôn mặt như thể đã bị chà xát trên đường nhựa ba bốn lần.’

Việc chê bai khuôn mặt của người khác là sai trái, nhưng khi bị đối xử một cách hèn hạ như bị bắt nạt, tôi không thể chịu đựng được vì quá tức giận.

“Seongho, nóng quá.”

Cách nói lược bỏ kỳ lạ, đặc trưng của Ho-yeon. Có vẻ như sự tức giận đã bộc lộ trên khuôn mặt tôi.

“…Ho-yeon à, cậu thực sự quá tốt bụng, cậu tồn tại trên thế giới này bằng cách nào vậy.”

“Ừm, tôi đang sống tử tế.”

Ừ, tôi không chết, điều đó là thật. Yoon Seongho không thể không gật đầu.

“Ừ… Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã bị trầm cảm rồi.”

Khi cậu ấy lẩm bẩm như vậy, điện thoại rung lên. Tôi nghĩ đó là tin nhắn trả lời của mẹ, nên tôi đã kiểm tra.

‘…Là Dong-hwa.’

Thành viên Blossense duy nhất mà tôi vẫn chưa nói chuyện suồng sã, và là một người kỳ lạ kiểu cuộc trò chuyện sẽ không tiếp tục ngay cả khi tôi trả lời, vậy mà cậu ấy lại đột nhiên liên lạc.

Yoon Seongho mở hộp tin nhắn ra kiểm tra.

[Xin chào, hôm nay em muốn chia sẻ về những quy tắc sống khôn ngoan.

1. Hãy nhớ đến những dòng này ít nhất ba lần trước khi đưa ra quyết định về một tình huống mà anh cảm thấy có vấn đề.

2. Em luôn sẵn sàng lắng nghe những lo lắng của Seongho.

3. Nếu có vấn đề gì em có thể giúp được, em nhất định sẽ giúp.

4. Nếu vấn đề phát sinh do người khác, đó là vấn đề của họ chứ không phải của anh.]

Cái gì đây, cái tin nhắn này nồng nặc mùi creepypasta kiểu Neapolitan. Sau dòng số 4 vẫn còn gì đó được viết, nhưng tóm lại là ý muốn liên lạc với nhau nhiều hơn.

Yoon Seongho đọc đi đọc lại những dòng đó, rồi bắt đầu nghi ngờ Ji Dong-hwa biết gì đó về những chuyện nội bộ của GodA. Lần trước đã có tin nhắn với ý bóng gió bảo nếu có gì lo lắng thì cứ nói, lần này thì tuyên bố thẳng thừng là sẽ lắng nghe.

“…Không có cách nào bị biết được cả.”

Không biết có phải Lee Ji-hyun quá khéo léo, hay là công ty thờ ơ, mà việc bị cô lập vẫn chưa bị lộ ra ngoài.

“Ơ! Hay là, cái này, có khi nào là dấu hiệu muốn làm thân không? Vốn dĩ bạn bè thì hay tâm sự mà?”

Yoon Seongho là người khá chân thành trong việc kết bạn. Tất nhiên, vì tính cách chính trực khiến bản thân không có nhiều bạn lắm.

Lần này cũng không ngoại lệ, tôi để lại một tin nhắn cho Ji Dong-hwa.

[Hôm nay anh đang phân vân không biết ăn gì tối nay.]

Và khi Yoon Seongho đã quên béng vụ tin nhắn đi vì đang trò chuyện vô nghĩa với Ho-yeon, thì mãi sau mới có tin nhắn trả lời.

[Tuy đã qua giờ ăn tối rồi, nhưng anh có biết món Wiener Schnitzel không?]

Tin trả lời đã đến.

“Wow! Tưởng là khó thân lắm chứ!”

Yoon Seongho vui vẻ tiếp tục nhắn tin.

Tất nhiên, tin nhắn trả lời rất chậm, nhưng lần đầu tiên Seongho đã có một cuộc trò chuyện dài với Ji Dong-hwa.

Bổ sung thêm, Ji Dong-hwa chỉ nhắn tin với mỗi Mok-hwa thôi.

* * *

“Nào, mọi người. Tuy bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi, thực ra chúng ta sẽ khá bận rộn vì việc quay ‘Momoji’ sắp đến rồi. Tuy nhiên, dù thế thì việc chuẩn bị album cũng khó mà trì hoãn được.”

Jang Hae-jin từ tốn giới thiệu lịch trình. Lịch trình như radio, W-App, sự kiện lần lượt được công bố.

“Trước hết, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện W-App đều đặn trong thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ W-App đầu tiên nên là ‘Ji Dong-hwa hàng tháng’ mà Dong-hwa đã đề xuất trước đây. Vì đó là nội dung phát sóng đã được lên kế hoạch cụ thể nhất. Cậu có thể làm ngay vào tuần tới không?”

Tôi gật đầu.

Ji Dong-hwa hàng tháng với concept tạo ra một bài hát cùng với người hâm mộ để làm quà tặng cho các thành viên. Thực ra tôi đã phác thảo đại khái rồi nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.

Tuy là ý tưởng của tôi nhưng có vẻ khá ổn.

“Và album… cuộc họp sản xuất sẽ bắt đầu vào tuần tới. Lần này Dong-hwa cũng sẽ tham gia vào việc sáng tác, nên mong cậu sẽ tập trung hơn một chút trong cuộc họp sản xuất.”

Tôi lại gật đầu.

“Thực ra album trước của chúng ta đã thành công ngoài mong đợi, nên lần này ngân sách được chi nhiều hơn dự kiến. Nếu concept của bài hát trước là mơ màng, lần này cá nhân tôi thấy hoa lệ hơn một chút cũng không sao.”

…Hoa lệ. Quá trừu tượng, tôi không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Jang Hae-jin nhìn biểu cảm theo đuổi định nghĩa rõ ràng của tôi rồi bắt đầu suy nghĩ để diễn đạt ý tưởng.

“Nếu bài hát trước có cảm giác như các quý tộc đang tổ chức tiệc trà trên mây vào buổi chiều muộn, thì bài hát lần này có thể là một buổi dạ hội cũng không tệ. Tóm lại, tôi muốn có cảm giác của những hoàng tử cao quý.”

…Khó thật. Dạ hội, cái này chắc chỉ có Chae Ha-min mới hiểu thôi.

“Thực ra tôi chỉ nói miệng vậy thôi, cứ viết bài hát theo cảm xúc của cậu là được. Một bài hát như ‘Sorry’ mà cậu đã viết cho Joon-seong cũng ổn, nhưng chắc không được đâu ha. Vì thời gian quá gần. Nếu cậu thấy quá khó khăn thì không cần viết cũng được! Cậu vẫn có thể tiếp tục hình ảnh nhạc sĩ bằng cách tham gia vào việc hoà âm phối khí.”

Jang Hae-jin cố gắng lựa lời nói một cách chu đáo nhất có thể.

“…Bài hát muốn viết.”

Thực ra tôi có một bài hát muốn viết.

Gần đây tôi muốn viết một bài hát về hạnh phúc và niềm vui mà tôi đang cảm nhận, nhưng nó không phù hợp với một bài hát dành cho nhóm.

…Hay là lại phải đi đâu đó chơi như lần trước nhỉ.

Thấy tôi đang suy nghĩ, Seok-jun bên cạnh vỗ vai tôi rồi nói một câu.

“Để lấy cảm hứng― Anh nên xem― phim― đi, hyung.”

…Cậu lại định đi xem Alfredo đấy à, cái đồ khủng long.

Bình luận cho Chương 72

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Levy666
Levy666
10 tháng trước

Sốp siêu năng suất lun v, qt bộ, iu thế <3

0
0
Trả lời
SHINE TEAM
SHINE TEAM
Tác giả
Trả lời  Levy666
10 tháng trước

Mới mở mắt ra đã thấy bình luận nhiệt tình của bạn rồi, chắc sốp phải năng suất hơn nữa mới xứng với sự cỗ vũ này mất <3<3

0
0
Trả lời
Yêu novel
Yêu novel
10 tháng trước

Nhà dịch thật nghị lực khi dịch nhiều bộ hàn hay mà bộ này tôi yêu nhất
Tôi đọc đi đọc lại lần thứ 2 r TT

0
0
Trả lời
SHINE TEAM
SHINE TEAM
Tác giả
Trả lời  Yêu novel
10 tháng trước

❤️❤️ 🥰🥰🥰

0
0
Trả lời
Yêu novel
Yêu novel
9 tháng trước

Sốp ơi e chờ mòn mỏi chx thấy ra chap mới bộ này TT

0
0
Trả lời
Tuyet
Tuyet
9 tháng trước

Tưởng truyện ko thú vị, không ngờ lại thú vị không tưởng. Sốp còn dịch siêu mượt nữa

0
0
Trả lời
Quynh Anh
Quynh Anh
9 tháng trước

Hay quá nhà dịch ơi ❤❤❤ hóng chap mới quá 😍😍😍

0
0
Trả lời
HunucuongBL
HunucuongBL
9 tháng trước

Mê bộ này lắm í🥺 sốp ra chương đều nha, iem cảm ơn ạaaa

0
0
Trả lời
SHINE TEAM
SHINE TEAM
Tác giả
Trả lời  HunucuongBL
9 tháng trước

okieee nè

0
0
Trả lời
Katanami
Katanami
8 tháng trước

huhu 1 tuần rồi sốp ơi e nhớ truyện…

0
0
Trả lời
dangcayphim
dangcayphim
6 tháng trước

toi nhớ truyện quá sốp ơi ㅠㅠ

0
0
Trả lời
SHINE TEAM
SHINE TEAM
Tác giả
Trả lời  dangcayphim
6 tháng trước

Haha, sang tuần nhé ạ

0
0
Trả lời
HV00
HV00
Trả lời  SHINE TEAM
4 tháng trước

Ad ơi! Đừng drop bộ này nha. Truyện hay lắm

0
0
Trả lời
truyen3hsang
truyen3hsang
3 tháng trước

Đọc truyện này như xem phim

0
0
Trả lời
Eu
Eu
2 tháng trước

tui iu nhà dịch lắm mong nhà dịch không drop bộ nì ạ TT Tui xem bộ nì từ tháng 7 không ngờ lại ra chap mới TT Tui iu nhà dịch

0
0
Trả lời
Chương 72
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi

8.3K Lượt xem 24 Theo dõi

Về Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi (

Chương

  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93 
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97

Đăng Nhập

Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz