Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 51

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 51
Trước
Sau

Trong lúc đang trải qua quãng thời gian đầy gượng gạo, Gyeon-hwon bước ra ngoài và chào chúng tôi cùng các thành viên GodA.

“Ôi trời, nhìn ai cũng bảnh bao ghê. Rất vui được gặp, tôi là Gyeon Hwon. Dong-hwa trông càng lúc càng điển trai nhỉ. Chắc là nhờ hiệu ứng mát-xa từ máy quay hả?”

Gyeon-hwon vừa cười toe toét vừa nói, thoáng chốc tôi có cảm giác mình thấy bóng dáng Ryu Eden trong đó – có lẽ chỉ là ảo giác.

Dù đúng là tôi trông đẹp trai hơn nhờ đã chăm sóc bản thân, nhưng nói thẳng vào mặt người ta như vậy… đúng là thế giới của những người có kỹ năng xã hội đỉnh cao.

“…Tôi không nghĩ mình trở nên đẹp trai hơn đâu.”

Tôi im lặng giơ tay phải lên xoa giữa hai chân mày.

Nhận ra ý nghĩa của hành động đó, Gyeon-hwon bật cười và nói rằng nếu tôi thể hiện được chút khiếu hài hước như vậy trên radio thì sẽ tuyệt lắm đấy.

“Còn 5 phút nữa là bắt đầu, vào thôi nào! Di chuyển!”

Chúng tôi theo chân Gyeon-hwon vào trong phòng thu và ngồi vào vị trí đã được sắp xếp.

“Phần 2 của Nhịp điệu buổi tối cùng Gyeon-hwon, ‘Tiệm cầm đồ giai điệu’, xin được bắt đầu.”

…Giờ nghĩ lại thì concept của chuyên mục này khá kỳ lạ—người ta sẽ gửi gắm nỗi lo vào tiệm cầm đồ, và đổi lại họ nhận được một bản nhạc.

“Hôm nay, những ông chủ đáng yêu trông coi tiệm cầm đồ là các thành viên của nhóm tân binh đang hot Blossense và GodA.”

Gyeon-hwon nhìn về phía chúng tôi trước tiên rồi nói.

“Đầu tiên, các thành viên Blossense, các bạn có thể giới thiệu đôi lời đến các Rhythmic Addicts của chúng tôi không?”

Và thế là đến phần giới thiệu. Tôi nhẹ nhàng mở lời.

“…Chào các bạn, tôi là Ji Dong-hwa của Blossense. Người đã hạ sát Gyeon-hwon một cách không thương tiếc, và hôm nay đến tiệm cầm đồ để bán bài hát tự sáng tác của mình. Mọi nỗi lo của các bạn, tôi sẽ mua hết.”

Đây là kịch bản. Cho dù não tôi có mất một nửa thì tôi cũng chẳng bao giờ tự giới thiệu kiểu này.

“Woah, khi Dong-hwa bắt đầu giới thiệu, bình luận kiểu ‘Dong-hwa à, hôm nay sao lạ thế?’ bắt đầu tràn ngập khung chat luôn.”

Rõ ràng Gyeon-hwon đang đọc kịch bản, ấy thế mà vẫn có thể giả vờ ngây thơ liến thoắng như thật, và tôi không thể vạch trần nên chỉ đáp nhẹ.

“…Theo tôi thấy thì, biên kịch đang cố vẽ nên hình ảnh tôi như một người lập dị.”

“Bên ngoài phòng thu, biên kịch đang vung tay thành hình chữ X to tướng kìa.”

“…Đáng tiếc là tôi không định nhìn về phía đó đâu. Tôi xin nhận lấy ý định ‘dìm hàng’ không cần giải thích của biên kịch với lòng biết ơn sâu sắc.”

“Wow… đúng là khả năng dùng từ của cậu không phải dạng vừa nhỉ. Tôi nghe nói trong cộng đồng fan, cách nói chuyện và từ vựng của Dong-hwa đang trở thành một xu hướng nhỏ?”

Ryu Eden nhanh chóng tiếp lời.

Vì Gyeon-hwon không thích các chương trình radio quá cứng nhắc nên thường chọn cách dẫn dắt linh hoạt hơn. Vì vậy, khi cơ hội đến, phải chớp lấy liền.

…Đó là điều mà Ryu Eden đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần hôm qua. Phiền phức chết được, cái đồ lắm lời.

“Vâng! Hồi còn tham gia show sống còn, tôi từng đi công viên giải trí với anh Dong-hwa, và khi đó…”

Tên nhóc điên kia bắt đầu kể lại cảnh tượng thảm họa của tôi trên tàu lượn siêu tốc, vừa nói vừa cười như thể được mùa.

Anh ta còn cố tình gọi tôi là “anh” một cách đầy nhấn nhá để tạo điểm nhấn câu chuyện. …Rất biết tính toán.

Ryu Eden chủ đạo, tôi phụ họa, và Seok-jun thi thoảng chêm vài câu khó hiểu – thế mà luồng trò chuyện lại trôi chảy đến lạ.

“Vậy thì bây giờ đến lượt các thành viên GodA giới thiệu nhé.”

Yoon Seongho định mở lời trước, nhưng khi nhìn sang “con người” bên cạnh, anh ra hiệu bằng ánh mắt.

“Xin chào, tôi là Y, đảm nhận vai trò leader kiêm ‘nội lực’ của GodA.”

…Wow, xàm xí thật đấy. Thường thì mấy câu kiểu này do công ty nghĩ ra mà, ai lại có gu kỳ quặc như thế không biết.

Gyeon Hwon chẳng nói gì, chỉ quay sang phía Yoon Seongho.

“Chào các Addicts! Tôi là Seongho, đảm nhận vai trò vocal và tinh thần trong nhóm GodA.”

…Nếu được thì xin hãy gọi đầy đủ là “Rhythmic Addicts” thay vì chỉ “Addicts”. “Con nghiện” là từ để gọi thằng bên cạnh thì còn hợp hơn.

Tất nhiên cũng có khả năng anh ta cố ý nói nhầm.

Nghe xong lời Seongho, Gyeon-hwon bật cười và nói:

“Gọi là Addicts thế này, chắc sẽ bị các Rhythmic Addicts mắng đấy!”

Nếu đó là dụng ý hài hước thì đúng là một chiến lược khá mượt mà.

Vì khi có hai nhóm cùng tham gia một chương trình radio, tất nhiên sẽ có sự cạnh tranh để giành lấy spotlight từ Gyeon-hwon.

“…Hự! Xin lỗi các Rhythmic Addicts! Tôi nói nhầm mất rồi!”

…Ồ, hay lý do chỉ đơn giản là do não có vấn đề?

Khác với Y – người dường như có tư chất trở thành con nghiện tương lai – Yoon Seongho lại tỏ ra khá dễ thương và có vẻ là người tử tế.

Y có vẻ khó chịu với việc Seongho đang dẫn dắt phần trò chuyện, còn Seongho trông như thể đầu óc ngập tràn hoa lá, cứ vô tư hết mức.

Nhìn kiểu đó thì chắc chắn anh ta không thể là người mà Seok-jun ghét được.

Sau màn dạo đầu khá nhẹ nhàng, chương trình bắt đầu chuyển sang phần tư vấn nỗi lo một cách nghiêm túc.

Mượn lời từ chính chương trình radio này…

“Cuối cùng thì, Tiệm cầm đồ giai điệu chính thức khai trương!”

“Tiệm cầm đồ giai điệu là nơi các bạn có thể gửi gắm nỗi lo của mình để đổi lấy câu chuyện và âm nhạc. Hãy mang đến tất cả những điều bạn vẫn giữ trong đầu!”

Gyeon-hwon lấy ra một mảnh giấy kể chuyện và bắt đầu giới thiệu người đầu tiên.

“Xin chào! Tôi là sinh viên 21 tuổi sống ở quận Gwanak.”

…Hừm, là nơi có trường đại học của tôi.

“Tôi đang băn khoăn không biết có nên cắt đứt quan hệ với một người bạn.”

Chưa cần nghe đến toàn bộ câu chuyện, thì với câu đầu tiên dưới đây, chấm dứt là lựa chọn hợp lý.

“Người bạn đó thường xuyên nói móc tôi. Khi tôi mua quần áo thì chê là quê mùa, bảo tôi không có gu. Khi tôi than thở điều gì đó lại bảo tôi quá nhạy cảm, không thể hiểu nổi tôi. Tôi đã cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng bạn bè thường nói chuyện thẳng thắn với nhau.”

…Phản ứng hơi bị hiền.

“Có lần bạn ấy nhờ tôi giúp làm việc, tôi bảo bận quá chắc không giúp được, thế là bạn ấy nói rằng dù gì cũng là bạn mà sao lại từ chối thẳng thừng như thế, rồi suốt một tuần cứ nhai đi nhai lại rằng tôi không quan tâm bạn í.”

…Ủa, sao không cắt đứt luôn từ đầu đi?

“Vấn đề là tôi và bạn ấy có nhiều bạn chung. Nếu tôi đơn phương cắt đứt, thì e rằng những người khác sẽ thấy khó xử.”

…Ừm, cũng có thể hiểu được.

“Ồ, hôm nay có một món hàng đắt giá đây. Một nỗi lo khó đưa ra quyết định ghê. Có ai muốn định giá món này không nhỉ?”

Có vẻ vì áp lực phải nói gì đó nên tên Y lên tiếng.

“Tôi nghĩ nên thẳng thắn bảo bạn ấy đừng làm vậy nữa thì tốt hơn. Vì nếu cắt đứt thì tình hình có thể trở nên khó xử.”

Gyeon-hwon cười mỉm một cách khó hiểu và đón lời.

“Ừm, nhưng nếu người bạn trong câu chuyện có tính cách như vậy, thì dù bạn có nói thẳng, họ cũng sẽ quay sang bảo cậu lại nhạy cảm quá rồi đấy.”

…Chắc chắn rồi. Về mặt tâm lý, người bạn đó hoàn toàn nghĩ người gửi câu chuyện là kẻ thấp hơn mình.

Tức là, kẻ đó là loại người chỉ cảm thấy thỏa mãn khi được đè người khác xuống dưới chân.

Tôi mở lời trước.

“Về mặt tâm lý học, con người có xu hướng lặp lại những hành vi mang lại phần thưởng. Ví dụ như trong kỳ thi, việc nhìn điện thoại cho cảm giác hài lòng về mặt tinh thần, nên hành vi đó sẽ được lặp lại.”

Trước bài giảng tâm lý học đột ngột của tôi, Ryu Eden đưa tay nắm lấy đùi tôi đầy lo lắng. Đó là tín hiệu ngầm đặt ra từ hôm qua rằng tôi không nên nói chuyện quá mang tính học thuật.

“Tôi mạn phép được chia sẻ quan điểm cá nhân. Người bạn đó đang dùng lời nói để làm tổn thương bạn, và thỏa mãn khi thấy bạn không thể đáp trả mà phải lùi bước. Vì vậy, nếu bạn đang phân vân có nên cắt đứt mối quan hệ hay không, thì tôi nghĩ ít nhất cũng đừng tiếp tục trao cho người đó cảm giác thỏa mãn nữa.”

Gyeon-hwon hỏi:

“Ồ, Ji Dong-hwa – chuyên gia cảm xúc của chúng ta! Vậy thì phải làm thế nào để không trao phần thưởng đó?”

“Nếu người đó nói bạn quá nhạy cảm, thì bạn hãy mỉm cười và bảo rằng, ‘Cậu hơi vô tâm đấy’. Nếu họ nói bạn thiếu tinh tế, thì cứ đáp rằng, ‘Cậu hơi lập dị thì có’. Nếu họ hỏi sao bạn lại nghiêm túc thế chỉ vì một việc bạn bè nhờ, thì bạn cứ bảo rằng, ‘Cậu có vẻ quá phụ thuộc vào người khác rồi ha’.”

Gyeon-hwon bật cười trước kiểu nói chuyện đặc trưng của tôi, rồi gật đầu đáp lại.

“Vậy tức là, việc bị dìm xuống và cụp đuôi lại chính là thứ khiến họ muốn dìm tiếp, nên đừng cụp đuôi là được đúng không!”

“Tôi lại một lần nữa mạn phép lạc đề để nói thêm. Nếu về mặt tính cách của bạn, nếu thấy khó phản ứng theo kiểu đã đề xuất, tôi khuyên nên dứt khoát cắt đứt quan hệ. Vì tôi nghĩ, chẳng việc gì phải tự mình chịu đựng stress chỉ vì một người không thể xem là người bạn thực sự.”

Và tôi hít một hơi thật sâu để nói:

“Tuy nhiên, nếu bạn định làm như vậy, tốt hơn hết là chọn hai người trong số bạn bè của bạn là người dễ nói chuyện hoặc lo lắng nhiều về người khác, gặp riêng họ và nói về những lo lắng của bạn trước khi cắt đứt quan hệ. Sau đó, nhờ có hai người đó, nhóm bạn của bạn sẽ hiểu rõ ai là người có lỗi về mặt chính trị và điều đó sẽ giúp bạn sống sót sau khi cắt đứt quan hệ. Tất nhiên, đây chỉ là lời khuyên, vì vậy nếu bạn cảm thấy không thoải mái với những gì tôi đang nói, hãy quên nó đi.”

Lúc này, Gyeon-hwon bắt đầu cười lớn.

Ryu Eden có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời quá lạnh lùng này, nhưng nhanh chóng đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của Gyeon-hwon và PD rồi bắt đầu cười theo họ.

Vâng, hình tượng của tôi hiện giờ là một người khá tàn nhẫn. … Nhưng không phải người nổi tiếng sống như thế sao?

“Wow, phần phản hồi theo thời gian thực đang rất hot. Tôi sẽ để lại những lo lắng mà khách hàng nêu ra cho Ji Dong-hwa. Dong-hwa, cậu nên trả âm nhạc cho bạn ấy.”

“…Ừm, ta cũng nên lắng nghe ý kiến ​​của người khác chứ?”

“Này, thực ra, đây là một vấn đề có thể dễ dàng có câu trả lời hiển nhiên, nhưng thế là đủ, ừm… vâng, vì đây là một vấn đề tàn khốc, tôi nghĩ khách hàng sẽ hài lòng ở một mức độ nào đó.”

… Vâng, nó không tàn nhẫn mà là hợp lý.

Ryu Eden tranh thủ kẽ hở đó để khéo léo đính chính hình ảnh của tôi.

“kf9845 vừa bình luận là nếu có một người bạn như Dong-hwa thì kiểu gì cũng sống ngay thẳng liền. Cũng đúng thôi, khi Dong-hwa giữ gương mặt vô cảm thì trông có vẻ rất lạnh lùng? Nhưng thật ra lại là người có trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai. Thế nên tôi mới thỉnh thoảng gọi em ấy là anh.”

…Tôi chưa từng có bạn, nên không rõ cảm giác đó ra sao đâu, kf4895.

Nghe vậy, Seok-jun nhảy dựng lên rồi hào hứng nói:

“Là em nè! Sau khi gặp Dong-hwa hyung, em có thói quen phải suy nghĩ ba lần trước khi mua đồ! Vì nếu lỡ mua trúng cái đã mua rồi, Dong-hwa hyung sẽ nhìn em chằm chằm với ánh mắt… tàn nhẫn đến mức ám ảnh luôn!”

…Cậu nói cái gì vậy hả, cái đồ động vật sắp tuyệt chủng kia.

“Thật ra, còn vì Dong-hwa có trí nhớ siêu tốt nữa. Mấy chuyện nhỏ nhặt trong ngày mà khiến cậu ấy để tâm á, cậu ấy sẽ nhỡ rõ đến cả ngày tháng luôn. Kết cục là, mọi người dần dần phải hành xử cẩn thận hơn.”

Lời nói tiếp theo của Ryu Eden lại cố nhồi nhét cho tôi một hình tượng kỳ quặc nữa, chết tiệt thật.

“Ồ, vậy à. Không biết lúc chúng ta quay ‘Detection’, cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra hôm trước đó không?”

Gyeon-hwon hỏi với vẻ tinh nghịch, cười tủm tỉm khi nhìn vào kịch bản, chắc là câu hỏi này được chuẩn bị sẵn.

…Ha, chuyện quái gì thế…

“…Chuyện tôi nói phía sau phim trường là về một bà nội trợ 45 tuổi sống ở Ansan, tỉnh Gyeonggi và một giáo viên dạy thêm ở quận Gangdong, Seoul.”

Tại sao lại hỏi một câu dễ đến vậy?

Sau đó, bầu không khí im ắng hẳn 2 giây. Trong môi trường yêu cầu phát thanh thì đây có thể thành một tai nạn nghiêm trọng.

…Khoan đã, đừng bảo là…

“…Tôi trả lời sai à?”

Không thể nào. Dù dạo này có thiếu ngủ thật, nhưng ký ức mới đó mà quên thì quá vô lý.

“…Không, tại cậu trả lời chính xác quá mức thôi. Tôi định trêu cơ mà. …Thưa các thính giả nghiện nhịp điệu, chuyện này không phải dàn dựng đâu! Trời ơi, tôi nổi da gà rồi này.”

Gyeon-hwon nhìn tôi bằng ánh mắt như đang thấy một sinh vật kỳ lạ rồi lại bật cười.

“Wow… đúng là AI thật sự. Thực ra lúc ở trường quay ‘Detection’, tôi đã nghĩ thế khi thấy Dong-hwa kể mấy câu chuyện đó rồi.”

Vừa nói, Gyeon-hwon vừa tự nhiên kể lại một kỷ niệm ở phim trường ‘Detection’.

Tôi cảm nhận rõ ánh nhìn từ cả Ryu Eden và Seok-jun đang dồn về từ hai phía. Đối diện, ánh mắt ngạc nhiên của Yoon Seongho khi vừa nghe vừa nhìn tôi, cùng với ánh mắt đầy tủi nhục của Y – đều hiện lên rõ mồn một.

“Ôi trời, tài khoản BloSenseGunDeulmyeonCheongbusarin vừa nhắn rằng, ‘Dong-hwa à, mình cảm thấy tội lỗi vì ủng hộ cậu trở thành idol đến mức thấy như đang cản trở sự phát triển của Hàn Quốc vậy, mà cái cảm giác tội lỗi đó… lại gây nghiện chết đi được. Giờ làm sao đây?’”

…Xin lỗi, cái gì cơ?

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 51

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Hiện Đại
75 Chap
1872
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
BL Giả Tưởng
22 Chap
1191
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hiện Đại Giả Tưởng
71 Chap
384
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Âm Nhạc
265 Chap
1079
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Âm Nhạc Idol
29 Chap
131
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Hiện Đại
6 Chap
152
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Showbiz Vô CP
643 Chap
1453
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Kịch Tính Hiện Đại
6 Chap
34
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Kịch Tính Giả Tưởng
644 Chap
1850
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Hệ Thống
157 Chap
805
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Kịch Tính
22 Chap
1191
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Hiện Đại Âm Nhạc
75 Chap
1872
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Vô CP
265 Chap
1079
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
BL Hiện Đại
71 Chap
384
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Trọng Sinh Âm Nhạc
6 Chap
152
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Show Thử Giọng VIP
86 Chap
447
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Âm Nhạc Giả Tưởng
644 Chap
1850
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Trọng Sinh
157 Chap
805
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Vô CP Nghê Sĩ
643 Chap
1453
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hiện Đại Âm Nhạc
29 Chap
131
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Diễn Viên
75 Chap
1872
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Giả Tưởng BL
22 Chap
1191
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Idol Âm Nhạc
265 Chap
1079
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hiện Đại Ngục Tối
71 Chap
384
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Âm Nhạc Hệ Thống
29 Chap
131
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Giả Tưởng Idol
643 Chap
1453
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Hiện Đại Trọng Sinh
6 Chap
152
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Hệ Thống Kịch Tính
6 Chap
34
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Giả Tưởng Idol
644 Chap
1850
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Trọng Sinh
157 Chap
805

Truyện Liên Quan

Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai
Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai
Hướng Dẫn Định Hướng Thành Công
Hướng Dẫn Định Hướng Thành Công

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE