Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi - Chương 39

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
  3. Chương 39
Trước
Sau

# Bản biên tập tạm thời

[2 tiếng trước]

Ji Dong-hwa đang cầm một cây nỏ trong tay.

Và cuộc phỏng vấn tiếp theo vang lên.

“Trước hết, khi tôi được giao vai trò kẻ thủ ác, tôi nghĩ chỉ cần khiến một người tin tưởng tôi là đủ.”

Cảnh Chae Ha-min biện hộ cho Ji Dong-hwa và đưa Joon-seong ra xét xử vụt qua.

“Vì kẻ thủ ác có thể xác định vị trí của những người tham gia, tôi đã cài thiết bị sao cho khi không có người cầm, cửa nhà kho tầng 4 mở ra thì cây nỏ sẽ tự động bắn.”

Cảnh Ji Dong-hwa móc vòng dây câu vào gạc của con hươu nhồi bông hiện lên.

Sau đó, tôi buộc sợi chỉ vào quyển sách, gắn nó vào cò nỏ và gạc hươu.

Tôi treo vòng dây lên cánh cửa, để khi cửa mở thì nó sẽ rơi ra, kéo theo quyển sách rơi xuống. Sau đó, tôi buộc lại vào sách và ném ra ngoài cửa sổ.

Khi lực kéo căng giữ ở mức vừa đủ để cân bằng, cò nỏ đã bị kéo một nửa.

“Mở cửa ra thì vòng sẽ rơi, làm quyển sách rơi xuống tầng 1.”

Ngay khi tôi mở cửa để thử nghiệm, quyển sách rơi xuống dưới.

“Và khi sách rơi xuống, sợi dây sẽ kéo cò nổ súng…”

Nỏ được bắn ra.

“Sợi dây còn lại sẽ rơi cùng quyển sách. Tôi chỉ đơn giản hóa một chút thủ thuật tôi từng đọc trong tiểu thuyết, không ngờ nó lại hoạt động tốt đến vậy.”

Tôi gật đầu, có vẻ hài lòng với kết quả thử nghiệm, sau đó lắp lại thiết bị, đi ra ngoài và treo vòng dây.

Cuối cùng, tôi liếc nhìn vào máy quay đang ghi hình mình, biến mất khỏi khung hình sau khi mỉm cười nhẹ.

Tiếp theo là phần phỏng vấn của Sohwi.

“Tôi là người đầu tiên chết trong chương trình này mà không hề biết mặt của kẻ thủ ác. Đến giờ tôi vẫn không biết ai là hung thủ đó.”

Ji Dong-hwa tiếp cận Chae Ha-min như thể không có chuyện gì xảy ra, đi cùng cậu ấy, cũng là người đầu tiên đến hiện trường vụ án để kiểm tra xem có dấu vết nào còn sót lại không.

“Nhưng khá đáng tiếc, vẫn còn vòng dây mắc trên gạc con hươu nhồi bông. May mắn thay, hình như chỉ có Gyeonhwon nhận ra điều đó.”

Tiếp theo là cuộc phỏng vấn của Gyeonhwon. Anh đang sờ con hươu nhồi bông ở tầng 4.

“Tôi nhìn kỹ con hươu nhồi bông trong nhà kho tầng 4 thì thấy có một vòng dây. À, thế là tôi nghĩ, chắc chắn có gì đó. Có thể là Ha-min hoặc Dong-hwa là hung thủ.”

Ngay lúc đó, Ji Dong-hwa mở cửa bước vào, tay cầm con dao có khắc chữ cái “J”.

Gyeonhwon hoảng hốt.

“…Gì cơ, cậu là hung thủ à?”

“…Em xin lỗi, nhưng anh có thể chết được không?”

Tôi từ từ giơ con dao lên.

Phỏng vấn tiếp theo vang lên.

“Lúc đó tôi thật sự sợ lắm luôn. Anh không biết tôi sợ đến mức nào đâu. Dù biết là đang quay show giải trí, tôi suýt khóc đấy.”

Tôi nhanh chóng chạm nhẹ vào bụng Gyeonhwon bằng con dao đồ chơi. Dù biết là giả, Gyeonhwon vẫn suýt hét lên, vì thế tôi lấy tay bịt miệng anh ta lại.

Sau đó, tôi khẽ cúi đầu chào, quay lưng rời khỏi phòng.

Tiếp theo là cuộc phỏng vấn của tôi.

“Lẽ ra tôi phải giết Ha-min trước, nhưng kế hoạch bị lệch mất… May mà Ha-min vẫn tin tôi đến cuối cùng.”

Và đến cuộc phỏng vấn của Chae Ha-min.

“Thật ra, giữa chừng tôi cũng chỉ nghi ngờ đúng một lần—vì cậu ấy cứ thay phiên dùng tay trái với tay phải để chạm vào kính. Nhưng… tôi vẫn muốn tin tưởng cậu ấy…”

Chae Ha-min nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mệt mỏi.

“Hôm nay tôi sẽ không nói chuyện với Dong-hwa đâu…”

***

Phía sau hậu trường sau khi quay xong. Joon-seong nắm lấy vai tôi, lắc mạnh.

“Đồng nghiệp Dong-hwa! Anh sởn cả da gà luôn này, lúc em chạm vào kính bằng tay phải là đang nói dối đúng không!”

“…Vâng, đúng vậy.”

“Wow, lúc giữa chừng thấy câu ‘tay phải là nói dối’ anh cứ tưởng câu nói vô nghĩa cơ, ai ngờ đó là gợi ý về kẻ ác chứ!”

Bên cạnh tôi, Chae Ha-min đã thay đầm và quay lại đồ thường ngày, cậu ấy lao tới lắc tôi cùng với Joon-seong.

“Dong-hwa! Sao cậu có thể giết tớ! Cậu nói tớ còn quý giá hơn cả mạng sống của cậu cơ mà!”

“…Nên tôi tự sát luôn rồi đấy thôi.”

“Ý cậu là sao! Yêu rồi sao lại giết người ta!”

…Ừ thì, nếu có vấn đề về tâm lý thì câu trên hợp lý đấy, Ha-min.

Sau đó, hàng loạt câu hỏi nổ ra bên cái tai đang bị lắc tới bời của tôi.

“Dong-hwa à! Đây là lần đầu tiên hung thủ thắng trong mùa này đấy!”

“Dong-hwa! Vậy tại sao cậu lại giết tớ?”

“Dong-hwa! Anh biết là em sẽ làm được mà! Khán giả chắc chắn sẽ thích! Nhất định phải hợp tác với anh lần tới đó.”

“Dong-hwa! Tớ nghi ngờ cậu giữa chừng nhưng lại nghĩ không thể nào là cậu được!”

…Hai người có thể biến đi được không? Cảnh tự sát cuối cùng tôi phải quay đi quay lại tận 6 lần vì diễn không ra đúng cảm xúc đấy.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay hai người kia ra, ngồi xuống ghế sofa lớn rồi thở dài một cái.

Joon-seong và Chae Ha-min bắt đầu nói về những chuyện xảy ra trong lúc quay.

Lúc ấy, Sohwi lại tiến đến bên tôi hỏi khẽ.

“…Cậu nói tầng 4 có manh mối là định giết tôi hả?”

À… ban đầu tôi thấy anh ấy có vẻ không thích quay cùng bọn tôi nên mới quyết định loại đầu tiên.

Hmm, biết trả lời sao đây.

“…Vâng.”

Tôi suy nghĩ một lúc nhưng thấy phiền quá nên trả lời thật. Ryu Eden à, bài giảng kỹ năng xã hội của anh có vẻ chỉ hiệu quả đến đây thôi.

“Wow, cậu xử lý khôn khéo đấy. Sau này nếu gặp nhau ở chương trình khác, tôi muốn cùng đội với cậu.”

…Con người thật sự phức tạp. Sao lại bất ngờ chuyển tôi thành người cần thiết để nâng cao sự thân thiết chứ.

“…Vâng.”

Lúc đó, Gyeonhwon cũng bước tới.

“Wow, Dong-hwa, tôi từng nghe Joon-seong nói cậu thông minh lắm, không ngờ cũng giỏi quay show nữa. Lúc cậu nói ‘xin lỗi, nhưng anh có thể chết được không’, dù biết là đang diễn mà tôi sởn cả gai ốc đấy.”

…Xin lỗi, nhưng đó vốn dĩ là cách nói thường ngày của tôi.

“Nếu sau này cậu chính thức debut thì nhớ lên chương trình radio của tôi nha. Tôi có quyền giới thiệu khách mời đó.”

Ngay lúc đó, Jane đang khen ngợi diễn xuất của Chae Ha-min thì đột nhiên hét lên.

“Dong-hwa! Sau khi cậu đẩy tôi về phe kia, rồi nghe thấy chuyện cậu là hung thủ, tôi nhức hết cả cổ. Tôi tưởng cậu là kiểu thông minh nhưng run rẩy vì lần đầu quay show nên cứ bỏ qua cậu, ai ngờ cậu là tên lừa đảo chứ!”

“Đúng đấy, Dong-hwa! Thật đáng thất vọng. Dù đây cũng là chương trình nói dối nhưng mà…!”

“…Xin lỗi, thưa madam.”

***

PD Jang Deokgyu của Detection đang cười toe toét, trợ lý đạo diễn đi đến hỏi.

“Hôm nay quay anh hài lòng lắm à?”

“Tuyệt vời quá còn gì! Cậu nhóc Ji Dong-hwa đó, thông minh thật đấy! Cực kỳ thông minh. Tự tạo ra mánh khóe! Kích thích ham muốn thử thách thật sự.”

Phần chính của Detection vốn xoay quanh đấu trí và chính trị giữa người với người.

Phân tích từ hiện trường vụ án và vị trí của người có mặt là cách phá án phổ biến nhất.

Nhưng Ji Dong-hwa đã phá vỡ toàn bộ khung đó.

Cậu ta tạo ra mánh khóe để hoàn toàn bị loại khỏi diện nghi phạm.

Sau đó, cố tình diễn giải sai các bằng chứng do chính mình khéo léo gom góp, khiến người khác hiểu lầm.

Chẳng phải đây là chiến thắng cực kỳ tinh tế và duyên dáng sao?

“Chúng ta cũng nên biên tập phần cuối y như vậy – khiến khán giả hiểu lầm, cuối cùng vỡ òa ra.”

“Nhưng mà PD, trong phần chính, Ji Dong-hwa gần như đã xóa sạch các yếu tố có thể làm động cơ giết người. Lẽ ra đây là câu chuyện về một người đàn ông bị tình yêu và ghen tuông đẩy đến giết người mà.”

“Đúng là vấn đề đấy. Thông minh quá cũng khó cạnh tranh. Này, chương trình mới tôi sắp làm cùng cậu đấy, cho Ji Dong-hwa tham gia được chứ? Với nhịp độ và đầu óc cỡ đó thì tỷ suất người xem chắc chắn cao rồi!”

Trợ lý đạo diễn đang quan sát tất cả chỉ lặng lẽ thở dài.

Ánh mắt như muốn nói: “Vậy giờ chỉnh sửa kiểu gì đây?” nhưng cũng biết nếu đụng vào lúc này sẽ phải xóa cả tiếng quay, nên thôi đành im lặng.

***

Khi đến ký túc xá, Ryu Eden, Seok-jun và Lee Hyun-jae ra đón chúng tôi.

“Làm tốt chứ?”

“Mọi người ơi! Dong-hwa ấy mà!”

Ha, đúng là ngốc nghếch.

“…Ha-min, cái đó là spoiler, cấm nói.”

“À! Đúng nhỉ. Mọi người nhất định phải xem tập phát sóng chính thức đó, thật luôn.”

Ryu Eden cười, gật đầu rồi nói:

“Nhưng mà, hôm nay có chuyện quan trọng cần làm, hai đứa biết là gì không?”

Tôi nhanh chóng kiểm tra lịch trong đầu. Ừm, ra là hôm nay…

“…Ngày phát sóng chương trình thực tế.”

***

Fan của Ji Dong-hwa ngồi vào chỗ với một tâm trạng thành kính.

Hai tuần chờ đợi dường như kéo dài vô tận với sự khát khao thông tin, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Cô ấy mở SNS, chuẩn bị nhắn tin cho bạn bè cùng fandom, mở sẵn một túi snack và đi vệ sinh trước.

‘Cuối cùng, lại được thấy Dong-hwa cử động rồi!’

Nhìn tên chương trình We Are the Next Nietzsche, cô ấy nghĩ:

‘Mà này, đám công ty này tính bao giờ mới công bố tên nhóm thế? Chẳng lẽ… tên nhóm là Next Nietzsche thật à?’

Chương trình thực tế bắt đầu với cảm giác bất an. Sau đoạn mở đầu ngắn, Ji Dong-hwa xuất hiện bên cạnh một chiếc TV lớn.

Dong-hwa đeo kính, đội mũ tốt nghiệp.

Ở góc phải màn hình có dòng chữ: “Lớp triết học cùng Giáo sư Ji Dong-hwa”.

‘……?’

Mở đầu có vẻ ổn, nhưng cô ấy không tài nào hiểu nổi concept là gì.

Ji Dong-hwa nhìn thẳng vào ống kính, nói với khuôn mặt không cảm xúc:

— Xin chào, tôi là Giáo sư Ji Dong-hwa.

‘…Nếu giáo sư nào cũng thế này thì tôi học liên tục 5 tiếng cũng được.’

— Chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp khỏi quá trình sống còn. Nhưng nếu các bạn đang xem video này, nghĩa là các bạn đã quyết định bước vào quá trình debut.

‘Làm ơn đừng nói hệt như vào cao học, giáo sư.’

— So với quá trình sống còn, quá trình debut có chiều sâu học thuật hơn. Vậy nên, chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng từ hôm nay.

Rồi Dong-hwa tháo mũ tốt nghiệp ra, tiếp tục nói:

— Chủ đề bài giảng hôm nay là “Tên gọi”. Heidegger từng nói: “Ngôn ngữ là nơi chốn để tồn tại xuất hiện”, điều đó nhấn mạnh chức năng của tên gọi. Không có tên, sẽ không có đối tượng để ta suy tưởng đúng nghĩa.

‘…Tôi đang hoang mang đấy, giáo sư! Cái này là chuyện đời thường cơ mà!’

— Vậy, cái tên nào phù hợp với chúng tôi? Hãy cùng theo dõi hành trình đi tìm cái tên phù hợp nhé.

Màn hình chuyển cảnh, hiện lên ký túc xá.

‘…Tôi vừa xem cái gì thế?’

Là fan idol nhiều năm, lần đầu tiên cô cảm thấy mùi vị đại học từ idol của mình.

Tiếp theo, chương trình cho thấy quá trình các thành viên quyết định cái tên Blossense.

Ji Dong-hwa bắt đầu giải thích nghĩa tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức của các từ mà thành viên hỏi, như thể cậu là từ điển điện tử.

‘Tại sao lại biết cả tiếng Đức lẫn tiếng Pháp vậy…?’

Khi Lee Hyun-jae đề xuất cái tên Blossense, mọi người hưởng ứng, rồi “giáo sư” lại xuất hiện.

— Tên Blossense có tổng cộng 15 lý do khiến nó là một cái tên tuyệt vời. Giờ, hãy cùng tìm hiểu lý do đó.

‘…Giáo sư, phải học thuộc nhiều thế này thì quá sức quá.’

Sau đó, chương trình chuyển sang cảnh Ryu Eden thuyết trình.

Phần thuyết trình được tua nhanh, nhưng mỗi đoạn quan trọng lại được đọc chậm, rõ ràng.

Cùng lúc đó, dòng phụ đề hiện ra: “Theo quan điểm tu từ học của Aristotle”, hoặc đại loại như thế.

Một dòng chữ nhỏ ở dưới xuất hiện: [Bản thuyết trình do Dong-hwa tự viết, đội ngũ sản xuất không can thiệp].

Một trong các lý do thuộc chuyên ngành ngữ âm học mà cô học, đập thẳng vào mắt cô.

‘…Dong-hwa, rốt cuộc cậu đã học những gì?’

Lạ thay, cảm xúc fangirl trong cô lại dâng trào. Chính xác thì là…

“Chuyển phần thuyết trình cho Eden vì không muốn làm… đáng yêu chết đi được…”

Có người nói, một khi thấy idol đáng yêu thì sẽ không thể thoát ra khỏi hố fangirl nữa.

Và khi cái tên Blossense chính thức được chọn, giáo sư Dong-hwa lại xuất hiện.

— Vậy, tiết học sau chúng ta sẽ kiểm tra nhanh 15 lý do vừa học. Hãy ôn lại nhé, các bạn sinh viên.

‘…Vâng.’

Ha, còn phải học thuộc trước cả bài tập đại học nữa.

***

‘…Chết tiệt cái đài truyền hình.’

Tôi cố tình phớt lờ Ryu Eden đang trêu tôi bên cạnh: “Giáo sư ơi, em có câu hỏi ạ!”

Format chương trình là mỗi thành viên sẽ nhận một concept riêng và giới thiệu một câu chuyện, và không hiểu sao tôi lại được chọn làm… giáo sư.

Các thành viên khác cũng có vai trò riêng, nhưng vì concept giáo sư quá kỳ dị nên tôi bị họ công kích tập thể.

“Giáo sư ơi! Em không thể nhớ nổi 15 lý do đâu!”

…Vậy thì, Ryu Eden, anh hãy bỏ học đi.

Nhưng không hiểu sao, fan thích mấy thứ như này à? Tôi muốn cho những người ủng hộ mình thấy một hình ảnh tốt cơ mà.

***

Trang fan của Blossense bùng cháy với những bài viết sau tập đầu.

[Ji Dong-hwa quyến rũ phát điên luôn ấy]

Trời ơi, người ta bảo trí tuệ quyến rũ là thật, và hôm nay Dong-hwa đội mũ tốt nghiệp, đóng vai giáo sư mà tôi như phát điên nửa người.

Cảnh Ryu Eden bế bổng Dong-hwa như tờ giấy rồi thả cậu ấy xuống nước cũng là điểm cộng đỉnh cao.

Cậu ấy thực ra không yếu đuối, nhưng lại toát ra vẻ mềm yếu đáng yêu, có cách nào chữa tôi được không?

[Bình luận]

— Không chữa được đâu.

— Thật không? Tôi có sổ tiết kiệm một năm ở nhà đấy…

— Tiếc thật, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần dâng hiến sổ tiết kiệm đó cho Blossense đi.

[Ji Dong-hwa khi đến biển.gif]

(Nhiều ảnh Dong-hwa thò tay nghịch nước với ánh mắt ngạc nhiên)

[Bình luận]

— Trời ơi, đáng yêu phát rồ lên được

— Một bộ não quyến rũ chưa từng đến biển… đáng yêu thật sự…

[Ảnh phát biểu của Chae Ha-min khi chọn trưởng nhóm.jpg]

(Ảnh cap lời phát biểu của Ha-min)

Lời giải thích của Ha-min là Dong-hwa nâng đỡ từ phía sau còn Ryu Eden dẫn dắt phía trước, thật sự là đánh giá chuẩn xác.

[Bình luận]

— Nếu Dong-hwa là người lo việc trong nhà, thì Eden là người quán xuyến việc bên ngoài.

— Lời văn siêu hợp… đúng với tính cách luôn…

— Hợp gì mà hợp? Nghe sượng chết được.

[Seok-jun và cái chăn hình dễ thương này hơi quá đáng rồi đó]

(Seok-jun đắp chiếc chăn có nhân vật dễ thương của Wizny)

Đáng yêu quá mức;;

[Bình luận]

— Có khi nào linh hồn chọn nhầm cơ thể hay không ta?

— Chính vì vậy mới thành điểm hút fan. (rất nghiêm túc)

Và thế là, các fan tiếp tục sống nhờ những mẩu bait mà chương trình thực tế rải rác, họ mong chờ ngày debut từng ngày.

***

“Nào, đoạn này phải vào beat chậm hơn một nhịp!”

Khi Chae Ha-min chỉ đạo…

“Vừa rồi Hyun-jae nhanh nửa nhịp đấy!”

Ryu Eden giám sát chặt chẽ, còn chúng tôi đang luyện tập vũ đạo.

Cuối cùng khi hoàn thành một vòng đầy đủ, tất cả trừ tôi đều ngồi phịch xuống sàn. Tôi đi ngang qua họ và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“…Thật sự kiệt sức.”

“Ha, ai đó đưa nước với!”

“Wow, cuối cùng cũng hoàn thiện xong vũ đạo!”

Tôi đưa cho Lee Hyun-jae một chai nước, rồi ngồi lại ghế.

“Wow, cuối cùng cũng chỉ còn 3 tuần nữa là debut…” Ryu Eden lẩm bẩm như không tin nổi…

“…Em cũng thấy kỳ diệu lắm. Như mơ vậy.” Lee Hyun-jae nằm bệt dưới đất, nói.

‘Mà nhắc mới nhớ, ngày mai là buổi chụp ảnh concept gì đó thì phải…’

…Tôi thật sự không biết sẽ phải làm gì với nó.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 39

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Giả Tưởng
22 Chap
1147
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Showbiz Âm Nhạc
75 Chap
1833
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Show Thử Giọng
265 Chap
1062
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hiện Đại Hệ Thống
71 Chap
370
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Idol
6 Chap
148
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Âm Nhạc Siêu Nhiên
86 Chap
447
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Hệ Thống
644 Chap
1848
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hệ Thống Âm Nhạc
157 Chap
803
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Nghê Sĩ Âm Nhạc
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Showbiz Âm Nhạc
79 Chap
302
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính BL
22 Chap
1147
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Diễn Viên Hiện Đại
75 Chap
1833
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Hiện Đại Showbiz
265 Chap
1062
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hệ Thống BL
71 Chap
370
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Hiện Đại Trọng Sinh
6 Chap
148
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Hiện Đại VIP
86 Chap
447
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Trọng Sinh VIP
157 Chap
803
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Âm Nhạc
644 Chap
1848
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Show Thử Giọng Vô CP
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Trọng Sinh Showbiz
79 Chap
302
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Âm Nhạc
75 Chap
1833
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống Hiện Đại
22 Chap
1147
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Trọng Sinh Âm Nhạc
265 Chap
1062
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Âm Nhạc Show Thử Giọng
157 Chap
803
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Hệ Thống
644 Chap
1848
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê Hệ Thống
71 Chap
370
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Hiện Đại
6 Chap
148
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Âm Nhạc Giả Tưởng
86 Chap
447
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Trọng Sinh Âm Nhạc
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Giả Tưởng
79 Chap
302

Truyện Liên Quan

Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE