Chương 284
- Home
- Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
- Chương 284 - Hạc giấy (3)
Chương 284. Hạc giấy (3)
– A…?
– ??????????
– Ơ… Mẹ… mẹ?
– Tuyệt vời, đỉnh thật.
Những bình luận mang tính chất chửi bới nhanh chóng bị trôi đi.
Không khí đang hưng phấn cũng lắng xuống trong nháy mắt.
Tôi hắng giọng, liếc nhìn Seo Ian.
Seo Ian, người thoạt đầu có vẻ hơi khó chịu khi chuông báo rung lên, giờ lại đang nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy vẻ khó xử.
“Mẹ em á?”
Gật gật.
Lại còn đúng lúc này nữa chứ.
“Em đang live stream mà…”
– Chào mẹ, con sống ở thành phố Namyangju…
– Mẹ ơi, con dâu đến thăm mẹ đây ạ ^^
– Mấy nay bận quá nên không chào hỏi mẹ được, không biết mẹ có khỏe không ạ?
– Mẹ ơi, ngày xem mặt hai bên gia đình mình chốt khi nào ạ?
– Mọi người đang làm trò gì đấy ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Seo Ian bật cười nhìn sự thay đổi 180 độ của bình luận.
Tôi vội vàng hạ giọng, bắt điện thoại.
“Vâng, live trên app ạ. Hiện tại con đang live với fan… lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé.”
– Lmao
– Không có cú “quay xe” nào hơn thế này đâu
– Đúng là mẹ rồi ㅠㅠ Mẹ còn quan tâm cả giờ live stream của em ấy nữa ㅠㅠㅠ Thật là chu đáo!!
– Seo Han à, xóa mấy cái bình luận vừa rồi đi, chắc em bị điên rồi
– Vấn đề là Do Seo Han có vẻ cũng không biết gì luôn kakakakakakaka
Tôi vội vàng tắt máy.
Lúc nãy, vì có quá nhiều cuộc gọi đến nên tôi đã chuyển sang chế độ im lặng, ai ngờ lại lỡ bật ngược lại.
Tôi cúi đầu chào, cố gắng giải quyết tình huống.
“Mình… mình xin lỗi…”
“Phụt.”
Seo Ian cười khúc khích, chỉ tay vào khung bình luận.
“Bình luận tự dưng ấm áp hẳn lên.”
“Lúc nãy là mẹ của mình gọi đến ạ…”
– Ừm, cũng có thể mà, mẹ cứ gọi bất cứ lúc nào cũng được!!
– Mọi người để ý mà xem, giờ live mới là quan trọng chứ?
– Chắc mẹ gọi điện cho tui xem đó ^^ Chốt luôn địa điểm xem mặt đi ạ….
“Vậy, mình xin phép tiếp tục nói về bài hát mới một cách thoải mái.”
“Đã công khai ngày comeback rồi mà?”
“Hôm qua còn có cả teaser nữa đúng không?”
Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại không được thoải mái cho lắm.
Ánh mắt tôi hướng về danh sách các cuộc gọi nhỡ đang hiển thị.
Từ trước lúc live đến hiện tại, trong ngày hôm nay đã có khoảng hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Tính cả từ hôm qua nữa thì chắc gần 50 cuộc rồi.
Thậm chí, lúc nãy khi vừa tắt máy, tôi còn nhìn thấy tin nhắn mới nhất.
[Live stream mà không thèm nghe máy. Nhịn cũng phải có giới hạn chứ.]
Y hệt giọng điệu của chủ nhân lá thư hạc giấy.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
“…”
Chuyện này… xem ra không hề đơn giản.
* * *
[Stardust & James Linden phát hành ‘Dream the star’, ấp ủ giấc mơ Billboard]
Stardust đã phát hành ca khúc hợp tác ‘Dream the star’ với nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng James Linden.
‘Dream the star’ là một ca khúc thuộc thể loại EDM mang phong cách pop rock, kể về câu chuyện của những chàng trai vẽ nên những vì sao.
Sau đó, Stardust sẽ trình diễn một sân khấu kết hợp với James Linden tại một lễ hội toàn cầu ở New York, Mỹ vào ngày 8 tháng này.
Ca khúc được kỳ vọng trong nửa đầu năm ‘Dream the star’ đã được phát hành.
Ngay từ khi vào phòng thu âm, các thành viên có những sự tự tin nhất định.
Đặc biệt, Cha Seong Bin còn tự tin mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, chính anh thúc đẩy việc thu âm.
Anh ấy nói rằng ca khúc này chắc chắn sẽ thành công.
Dù sao thì, lời nói đó đã trở thành sự thật.
“Này!!! Tuyệt vời. Mọi người xem phản ứng chưa?”
Ngay lúc Jin Se Hyun đang lật xem bài báo bằng một tay,
Cạch-
Cánh cửa mở ra, Cha Seong Bin hốt hoảng chạy vào phòng tập.
Giọng nói đầy phấn khích, như thể đang rất kích động.
“Này, không đùa được đâu. Nó hot xình xịch cả rồi!!!”
“Chà, đương nhiên là em xem rồi. Phản ứng tốt lắm.”
Jin Se Hyun cười toe toét, gật đầu.
Màn hình điện thoại hiển thị bảng xếp hạng âm nhạc.
Hiện tại, chúng tôi đứng vị trí số 1 theo thời gian thực. Thành tích đỉnh cao.
“Waaaaaa!”
Seo Ha Im nắm chặt tay, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Em nghĩ mãi… chắc em phải học tiếng Anh thôi.”
“Em học rồi mà?”
“Để trở thành idol toàn cầu thì phải nói tiếng Anh như người bản xứ mới được. Trong ý nghĩa đó, Seong Bin car, Do you wanna try with me?” (Chơi chữ, car trong tiếng Hàn là xe, đồng âm với chữ ‘car’ trong tên Cha Seong Bin)
“… Không phải Seong Bin car đâu.”
Cha… Seong Bin.
Seo Ian, người hiểu trò đùa của Seo Ha Im muộn màng, cười đến đỏ mặt.
Kang Si Woo nhìn cảnh tượng đó một cách thích thú, lên tiếng.
“Mà tiếng Anh của Ha Im dạo này tiến bộ lắm.”
“Of course. Thank you.”
“Wahahaha! Giỏi lắm…!”
Haizzz.
Tôi lắc đầu, lùi lại một bước.
“Ui, Do Seo Han em xin phép cắt đứt quan hệ!”
“Chậc chậc. Anh còn thấy ngại thay nữa là.”
Đương nhiên là cũng có chuyện đó, nhưng vì tôi còn có việc khác nữa.
Tôi liếc nhìn các anh, rồi lên tiếng.
“Em xin ra ngoài một lát.”
“Hả? Đi đâu vậy?”
“Có chút việc cần tìm hiểu ạ.”
“Ừm, được.”
Tôi rời khỏi chỗ một cách tự nhiên nhất có thể.
* * *
Nếu phải kể ra những khoảnh khắc nguy hiểm trong đời, thì hiện tại số lượng đó đang dần tăng lên.
Ngay từ đầu, tôi đã chết một lần rồi. Thật sự suýt chết cũng đến vài lần.
Tôi sợ rằng sau này, những khoảnh khắc như vậy sẽ nhiều đến mức không đếm xuể bằng mười ngón tay.
Cuối cùng, tôi phải thích nghi thôi…
“Hừm.”
Dù sao thì, sau sự cố chai rượu soju, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Bây giờ tôi chẳng khác nào đang mang theo một quả bom hẹn giờ trong người.
Đây là sự thật theo đúng nghĩa đen.
Dù đi trên đường bị xe tải đâm, dù trên trời có bảng hiệu rơi xuống, dù nắp cống rơi xuống.
Tất cả đều chẳng có gì là lạ trong cuộc đời này.
Vậy nên, tôi phải dò đá tìm đường.
Hơn nữa, cần phải cẩn trọng hơn nhiều với những kẻ có vấn đề về thần kinh.
Vì tôi không biết họ sẽ giở trò gì.
Lúc đó, Cha Seong Bin đã đuổi cô ta đi ngay, nhưng tôi đã cẩn thận giữ lại mẩu giấy nhắn.
Tôi lục túi, lấy ra một tờ giấy nhàu nát.
“Ưm.”
[Lần trước gọi điện mà cậu không thèm nghe, tôi buồn quá.
Đừng vì bận mà coi thường điện thoại của tôi, phải nghe máy đàng hoàng. Đừng có nhìn mấy cô gái khác. Sao trước cửa nhà toàn con gái vậy? Cậu muốn làm tôi giận mãi mới chịu à?]
Đọc lại, tôi thấy có gì đó không ổn. Chuyện này… giống như cô ta không hề có chút ý thức nào về việc mình là sasaeng fan vậy.
Những câu nói thường thấy của sasaeng có vẻ khác hẳn.
– Em đã đến mấy buổi fansign đó?
– Em đã theo lịch trình của anh bao nhiêu lần luôn á?
– Chúng ta thân thiết với nhau như vậy mà? Sao anh không đối xử đặc biệt với em? Phải đối xử tốt với em hơn những fan khác mới đúng chứ.
Đó là những gì mà tôi thường nghe từ những người theo đuổi dạng sasaeng…
– Sao trước cửa nhà toàn con gái vậy?
“Đây không phải là sasaeng bình thường. Đây là bệnh hoang tưởng.”
Nếu cứ để yên, không biết cô ta sẽ làm gì nữa.
Ít nhất cần phải biết mặt và thông tin cá nhân của người này.
Trước tiên, tôi chụp lại danh sách các cuộc gọi nhỡ…
Tôi vào Twitter.
‘Chắc chắn sẽ để lại dấu vết gì đó. Nhưng mà tôi lại không biết tìm ở đâu.’
Khác với Jin Se Hyun, tôi không có khiếu về tìm kiếm.
Tôi cũng muốn nhờ anh ấy giúp, nhưng sợ anh lại lo lắng nên đành gác lại.
Tôi xoa cằm, chọn ra những ứng cử viên.
Lee Chaekyung, người đã từng đột nhập vào ký túc xá.
Cô ta không có bệnh hoang tưởng.
Trước hết, giọng điệu khác nhau, nên khả năng không cao.
Trong số những người đến buổi fansign… cũng không có manh mối gì.
Vì chỉ có những fan tốt bụng đến đó thôi.
Tôi nhắm mắt lại, chìm vào suy nghĩ.
Có manh mối nào để tìm không nhỉ…
“Hạc giấy.”
Đôi mắt tôi sáng rực.
Nếu liều lĩnh đến mức đặt một nghìn con hạc giấy trước cửa ký túc xá, thì khả năng cao là cô ta đã để lộ manh mối bằng cách nào đó trên SNS.
Hơn nữa, nếu cô ta ảo tưởng bản thân là bạn gái của tôi, ghen tị với các fan thì càng phải làm như vậy.
Tạch tạch tạch.
Tôi gõ ‘hạc giấy’ lên X và tìm kiếm. Đương nhiên, có rất nhiều bài viết hiện ra.
“Mới nhất… mới nhất…”
Tôi muốn gặp Jin Se Hyun.
Tôi ấn mạnh vào thái dương, thở dài. Nhưng biết làm sao được, phải tìm thôi.
Tôi điên cuồng lướt xuống bằng một tay.
Nếu tính đến thời điểm đặt hạc giấy, khả năng cao là cô ta đã đăng bài viết đó trước đó vài ngày.
“Ở đâu đây…”
Vụt vụt.
Lúc đang lướt xuống điên cuồng thì có một hình ảnh quen thuộc trôi qua rất nhanh.
“……!”
Một nghìn con hạc giấy được chứa đầy trong một chiếc hộp nhựa trong suốt.
Bài viết chứa đựng nội dung thư gần như điên cuồng, đã bị các fan bỏ qua hoàn toàn…
Nhưng ít nhất, tự cô ta đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
[Món quà mình chuẩn bị cho Seo Han ^^]
Tôi dừng màn hình, khẽ nói.
“Tìm thấy rồi.”
Bình luận cho Chương 284
Chương 284
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu – Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành...
Trời ơi toàn truyện mình thik, để đi cmt hết cho đủ bộ mới đc kkkkk. À ad có thầu lun manhwa của bộ này kh, siêu hóng🥰
Manhwa bộ này có nhà thầu rồi nhé, nhà Tart trừng đăng ở tủ sách xinh, tuy đã ngừng một thời gian nhưng có lẽ sốp ý sẽ comeback đấy ạ
À mình có thấy rồi, art đẹp lung linh nhưng bị thay đổi trình tự so vs novel rồi nên nhìu khi cũng cấn nhẹ🤣
Trans ơi trans đâu rồi, sao trans không up chap mới vậy , 1 tháng rồi đó 😭
Cho mình hỏi là nên đọc chương 177-178 ở đâu thế? Tại trong list chương không có, từ 176 nó bay thẳng đến 179 luôn.
Cảm ơn team dịch đã đọc bình luận của mình và updates 2 chương đó.
😊😊
Nhớ mấy hôm trước vào trans up đến chap 267 cơ mà, sao giờ xoá rồi
Ừm do lỗi đấy cậu, bên mình không lưu 3 chương mới nhất nên bị mất, sẽ dịch và đăng lại sau nhé
truyện hay quá nhóm dịch ơi
tr oi đang nghiện mấy bộ thể loại idol noncp thì va ngay web này với mottruyen 😭 thật sự quá đã, nhma khổ cái đọc hết 1 thể bên mottruyen r, bên đây còn mỗi bộ này huhu mong sẽ dịch thêm mấy bộ idol kiểu này
Bên m chuyên thể loại này nha, nhưng nhân lực với kinh phí có hạn nên sẽ update hơi chậm một chút xíu, cảm ơn bạn đã ủng hộ nè
dạ ksao cả nè 😭 miễn vẫn còn dịch thì mình vẫn sẽ theo dõi đều đặn ạ cảm ơn nhà dịch rất nhiều💖
Trans ơi 2 tuần (đối với người nhanh tay đọc chap đã từng được up xong bị xoá là 3 tuần) rồi đó, chưa có chap mới hả trời 😭
Sốp bị dí dl với tuần này có việc bận gia đình á, không có thời gian để theo hết đượcc, đợi sốp vài hôm sốp bão chapp nha
bộ này bản raw đọc ở đâu với tên gì v cho mình xin tên ạ😭 chứ hóg quá
Trans ơi sao hơn 2 tuần trans up mỗi một chap vậy 😭
Trans ơi trans đâu rồi, sao trans không up chap mới vậy , 1 tháng rồi đó 😭