Chương 283
- Home
- Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
- Chương 283 - Hạc giấy (2)
Chương 283. Hạc giấy (2)
Việc trước cửa ký túc xá có người hâm mộ đến là chuyện thường.
Nếu không đến mức đột nhập vào nhà, thì công ty cũng không thể can thiệp, và vì hiểu điều đó nên hầu hết mọi người đều chịu đựng.
Khoảng một nghìn con hạc giấy thì chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Ít nhất thì cũng không phải xác chim bồ câu, đúng không?
“Em xem thử được không?”
“Ừ.”
“Wow… Chắc phải tốn rất nhiều thời gian mới gấp hết chỗ này được.”
Cha Seong Bin vừa lắc đầu vừa nhận chiếc hộp từ tay quản lý Lee Jaeyoon.
Đôi khi có thể có ai đó để camera bên trong, đương nhiên những thứ vào bằng con đường này đều bị loại bỏ.
Cha Seong Bin dùng một tay lục lọi trong hộp xem có gì không.
“Không có camera. Ha, nhưng mà.”
Quơ quơ.
Bàn tay đang lục trong hộp chợt dừng lại.
Dường như có thứ gì đó vướng vào đầu ngón tay.
Cha Seong Bin vươn tay sâu vào trong thử lấy thứ đó ra.
Cha Seong Bin nhăn mặt khi nhìn tờ giấy nhỏ.
“Có thư này?”
“Viết gì vậy ạ?”
Chỉ là câu hỏi theo phản xạ thôi, tôi không hề tò mò về những bức thư của người hâm mộ kiểu này.
Ngay từ đầu, một fan đến tận ký túc xá chỉ để lại thứ như thế này thì không phải là fan bình thường rồi.
Nhưng mà.
Cha Seong Bin run rẩy nói.
“Viết cho em đấy. Nhưng… hơi rợn người.”
“Hửm?”
Không biết bên trong viết gì.
Tôi lấy tờ giấy nhỏ trong tay Cha Seong Bin.
Chữ viết nguệch ngoạc chi chít trên tờ giấy.
Tôi vô thức nuốt nước bọt khi đọc câu đầu tiên.
*Lần trước tôi cũng gọi điện mà cậu không bắt máy khiến tôi buồn lắm.*
*Đừng vì bận mà bỏ qua điện thoại của tôi, phải bắt máy thường xuyên vào. Đừng nhìn vào mắt những người phụ nữ khác. Sao trước ký túc xá lại có nhiều phụ nữ như vậy? Cậu định làm tôi giận bằng những chuyện như thế này sao?*
*Hết lịch trình thì đừng quên gọi điện cho tôi, tuần sau chúng ta có hẹn đấy, cậu biết chứ?*
*Lúc đó mà không liên lạc thì tự mà liệu đấy.*
Hả?
“Ôi…”
Cha Seong Bin đọc nội dung của tờ giấy, thốt lên kinh ngạc.
“Gì vậy… Gần như là bạn gái luôn rồi.”
“Em cũng thấy vậy.”
Đến mức này thì người đó chẳng còn nhận ra bản thân là sasaeng (fan cuồng) nữa.
Thật sự khiến tôi nổi da gà.
Cha Seong Bin nhanh chóng giật lấy tờ giấy trong tay tôi rồi nhét vào trong hộp.
“Thôi bỏ đi. Đừng bận tâm. Không phải thường có một hai người kỳ lạ sao?”
Phần lớn sasaeng đều không bình thường.
Tuy có chút rợn người vì sự cuồng tín khác biệt, nhưng như lời Cha Seong Bin nói, không quan tâm là thượng sách.
“À, còn nữa.”
Cha Seong Bin nhăn mày nói thêm.
“Em nhất định phải đổi số điện thoại đấy.”
* * *
[[Live] Măm măm Bingsu của Do Seo Han (feat. Canh đậu phụ)]
Buổi tối muộn.
Mặc dù live được bật một cách bất ngờ, nhưng người hâm mộ vẫn ào ạt vào xem.
Tôi đặt món bingsu xoài vừa đến lên bàn rồi kiểm tra camera.
“Dusty ơi~”
Không có nội dung gì đặc biệt, tôi bật live để nói chuyện về hậu trường concert thôi.
Chi tiết thì sẽ nói trong live chung vào ngày mai, nhưng rảnh rỗi không biết làm gì hơn. Chẳng phải nên bật live lên sao.
Hôm nay tôi còn mời khách mời đặc biệt nữa.
Tự xưng là Thỏ, người khác gọi là đậu phụ mềm.
Nếu nói đến măm măm bingsu xoài thì không ai có thể qua mặt được người anh ngọt ngào này đâu.
“Hể?”
Seo Ian xem lại tiêu đề và cười ngớ ngẩn.
“Sao anh lại là Canh đậu phụ…!”
“Vì mọi người đều nghĩ như vậy?”
“Do Seo Han! Tên của em thì viết bằng tiếng Hàn đàng hoàng!”
“Anh cũng là tiếng Hàn mà. Canh đậu phụ.”
“Này.”
– Ôi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Canh đậu phụ đang giận kìa
– Seo Ian giận mà chẳng thấy sợ tí nào ㅋㅋㅋㅋ Dễ thương chết mất
– Do Hamchi (tên thân mật) không chịu thua một lời nào, đúng là em út on top kkkkkk
– Dù sao cũng là tiếng Hàn lmao Vô lý thế nhở hahaha
Tôi đã nhìn Seo Ian được một thời gian rồi…
Anh này giận kiểu nào cũng không đáng sợ.
Quả nhiên, anh ấy đã sớm cười toe toét, giao lưu với người hâm mộ.
“Bingsu… là Seo Han gọi đấy. Bingsu xoài. Mùa lạnh thế này mà không thấy lạnh hả…? Mình cũng nghĩ vậy.”
“Ơ. Bingsu là phải ăn vào mùa đông mới đúng.”
“Quả nhiên, tuổi trẻ thật là tuyệt vời…!”
Nghe như vậy thì người ta tưởng đâu anh ấy sắp bốn mươi đến nơi ấy chứ.
Tôi lắc đầu trước những lời nói nhảm nhí của người hai mươi hai tuổi, cầm camera lên.
Để quay cận cảnh bingsu xoài.
– Seo Han à, mặt em còn ngọt ngào hơn cả bingsu xoài nữa, mau quay góc khác đi
– Bà nội đây được cháu đích thân đút cho ăn nè ^^
– Do Seo Han cười ẻ kakakakaka Sao lại đút cho ăn chứ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Dường như mọi người không muốn xem bingsu xoài cho lắm, nên tôi vội vàng chuyển góc quay.
Tự nhiên, câu chuyện chuyển sang hậu trường concert.
Seo Ian múc một muỗng bingsu thật lớn rồi nói.
“Chúng mình đã làm concert trong ba ngày… Ban đầu chỉ định làm hai ngày thôi.”
“Đúng, đúng.”
“Nhưng mà Seo Han đã năn nỉ rất nhiều á. Em ấy muốn làm ba ngày cơ.”
– Đứa con của tôi thực sự rất nghiêm túc với sân khấu, tự hào quá
– Ôi trời ơi, thật sao??
– Cứ nghĩ đến cảnh em út Hamchi năn nỉ muốn làm concert là tui lại cong môi lên;;
Ăn no mặc ấm là được.
Đương nhiên, trong “được” ở đây đã bao hàm cả sự khao khát nữa.
Không thể kể hết mọi chuyện nội bộ trong đó.
Tôi cười toe toét nói.
“Mọi người ơi, mình thực sự rất muốn lên sân khấu. Mình đã tích cực bày tỏ ý kiến với công ty… Có lẽ sẽ có tin tốt sớm thôi?”
– Encore (buổi diễn thêm) sao?????????
– Chắc là encore rồi
– Làm thêm concert ở Seoul một lần nữa sao??
– Điên, yêu con trai chúng ta quá
– Nhìn thế nào cũng thấy là encore nhỉ?? Tim tui đã không còn bình tĩnh được nữa rồi
– Không được rồi, hôm nay phải luyện tập cách đặt vé concert thôi
Tốc độ bình luận tăng lên đột ngột.
“Vâng, chính là…”
“Suỵt.”
Seo Ian vội vàng bịt miệng tôi lại.
– Đậu Ian =)))) Bịt miệng Do Seo Han kakakakaka
– Hamchi của chúng ta là yêu tinh spoil sao???
– Hai người này vô hại quá nên dễ thương ghê ㅠㅠ
“Chuyện này là bí mật ạ?”
“Đương nhiên rồi. Còn chưa có thông báo mà.”
“Encore bí mật đến vậy ạ?”
“Này!!”
– Này, này, em út bùng nổ kìa lol
– Ui tiếc quá ㅋㅋㅋㅋㅋ Ha Jun Seo mà ở đây thì có thể trực tiếp nhìn thấy ánh mắt dao động 100% luôn
– Này, leader, ở đây em út bị điên rồi, mau bắt lại đi
– “Encore” bí mật đến vậy ạ? Má hahahahahaha
Tôi nhún vai cười khúc khích.
“Em thấy anh quản lý còn chưa kết thúc buổi phát sóng thì chắc vẫn ổn thôi.”
“Em à… Có lẽ lát nữa xong việc sẽ có điện thoại gọi đến đấy.”
“Nếu chưa có thì không sao đâu. Ăn bingsu đi anh.”
“Anh thấy khó tiêu quá…”
Nếu Dusty vui vẻ thì mọi chuyện đều ổn…!
Seo Ian với khuôn mặt trắng bệch lặng lẽ ăn bingsu.
Khung chat tràn ngập tiếng cười của người hâm mộ đang xem.
Tôi nhai một miếng xoài rồi cất lời.
“À, còn nữa.”
“Em lại định spoil nữa à.”
“Không ạ. Em định nói về nội dung tự sản xuất của chúng ta…”
Ngay lúc đó.
Màn hình camera bị ngắt.
“A.”
Có điện thoại gọi đến. Tôi nhăn mặt vì số điện thoại đó khá quen thuộc.
Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ.
Tôi vội vàng tắt máy để kết nối lại với màn hình live.
Chắc là vừa mới bị ngắt.
“Xin lỗi ạ. Có điện thoại đến…”
– ??????
– Nhìn mặt là biết sasaengㅅㅂ
– Đang live mà ai lại đi gọi điện thế??
– Lần trước cũng y hệt
Đúng là sasaeng.
Tôi vừa cười gượng gạo vừa xua tay.
Vì sợ bầu không khí trong khung chat trở nên căng thẳng, tôi nhanh chóng giải quyết tình huống.
“Mình không sao, nhưng đừng gọi điện khi đang live nhé. Live sẽ bị ngắt đấy.”
“Ừm. Bị ngắt đấy.”
Lần trước trong live của Seo Ian cũng có chuyện tương tự.
Bình thường cứ không bắt máy là được, nhưng lúc live thì lại bị ngắt kết nối, thật là phiền phức.
Nhưng ở mức độ này tôi vẫn có thể cười cho qua.
“Hừm. Đừng gọi điện đến nữa.”
“Hôm nay hơi quá rồi đấy…”
Một lần.
Hai lần.
Khi live bị ngắt lần thứ ba, vì tôi cũng là con người nên tôi hơi bực mình.
– Haa, sasaeng đó thật sự điên rồi hả trời?
– Điên rồ, sao lại cứ gọi điện như thế;;;
– Chắc là cố tình gọi điện khi live để thử xem có đúng số không ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Doubles làm ơn trừng phạt sasaeng đi ㅠㅠ Ngày nào cũng bỏ qua nên mới bị thế này ㅠㅠ
– Chỉ cần nhìn mặt là biết nhóm cảm thấy thế nào rồi… Không phải mấy người đó đi đâu cũng tự xưng bản thân là fan sao? Stalker mới đúng ㅅㅂ
“Vì phải live nên làm ơn đừng gọi điện thoại nữa. Tôi sẽ đổi số điện thoại.”
Tôi biết là dù có đổi số thì họ cũng sẽ tìm ra bằng cách này hay cách khác, nhưng ít nhất thì tôi muốn live này kết thúc suôn sẻ.
Vừa nói chuyện hậu trường concert vui vẻ thì câu chuyện đã bị lạc đề mất.
Những bình luận đầy kích động liên tục hiện lên.
Việc trấn an những người hâm mộ đó là nhiệm vụ của Seo Ian.
“Bình tĩnh nào mọi người…!”
“Hay là em live bằng điện thoại của anh?”
“Chắc vậy thì hơn. Dusty ơi, đợi mình một lát nhé! Mình sẽ kết nối lại bằng điện thoại của mình!”
Vì không thể tiếp tục live như thế này được nữa, Seo Ian đã bật live lại bằng điện thoại của anh ấy.
– Chậc, chết tiệt, vì sasaeng mà mấy đứa phải dè chừng quá ㅠㅠㅠㅠ
– Hamchi bị mất tinh thần ㅠㅠㅠㅠ Ôi làm ơn ㅠㅠㅠㅠ
– Đừng có tiêu thụ sasaeng homma nữa, nhìn mặt mấy đứa kìa, vẫn muốn tiêu thụ sao? Sasaeng nào cũng là sasaeng cả
– Việc tìm được số điện thoại thật sự rất đáng sợ…
Điều may mắn là ít nhất thì họ cũng có chút ý tứ, sau đó không còn cuộc gọi nào đến nữa.
Trong lúc đó, bingsu xoài cũng gần hết rồi.
“Giờ mình dọn dẹp được chưa?”
“OK ạ. Nói chuyện về bài hát mới một chút rồi chào tạm biệt nha! Mọi người hẳn đang tò mò lắm.”
“Nói về bài hát mới? Spoil…?”
“Làm ơn… Dừng lại!”
Seo Ian hoảng hốt bịt miệng tôi lần nữa.
Người ta thường bảo không được làm thì càng muốn làm hơn, nên tôi đang nghĩ đến việc sẽ spoil một chút trong giới hạn cho phép.
Ngay lúc đó.
Rè-
Điện thoại rung lên.
“……”
Trong chốc lát, không gian trở nên tĩnh lặng.
– A điên thật, bớt gọi lại đi
– Live mà phải đổi điện thoại rồi vẫn thế này thì tên đó thật sự muốn nhập viện lắm phải không? Sao lại thế hả? Muốn được chú ý à???
– Bắt thằng khốn đó lại đi, trong lúc live thì làm ơn bớt xàm đi!!!!
– Tui cũng thấy bực mình hộ nữa là, không biết mấy đứa cảm thấy thế nào nữa;;;;
“A. Mình cứ tưởng đã tắt chế độ rung rồi.”
Tôi cẩn thận nhấc điện thoại lên để tắt cuộc gọi.
– Do Seo Han lại phải dè chừng trong tình huống này sao? Bực mình quá đi
– Seo Han à, đổi số điện thoại đi ㅠㅠㅠㅠ
– Live mà còn thế này thì bình thường chắc sẽ bị gọi điện đến phát điên mất
Những bình luận ùa vào khiến tôi đồng cảm sâu sắc.
Nhưng mà.
Người gọi đến quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại…
Ơ?
Tôi cười ngượng ngùng bắt máy.
“Ơ, mẹ.”
Bình luận cho Chương 283
Bình Luận
Chương 283
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu – Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành...