Chương 282
- Home
- Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
- Chương 282 - Hạc giấy (1)
Chương 282. Hạc giấy (1)
Ưm-
Những giọng nói văng vẳng bên tai tôi cứ thế mà tan ra tứ phía.
Hình như các anh đang nói gì đó về cảm nghĩ của bản thân… Tôi nghe không rõ.
Là vì tôi đang dốc toàn bộ tinh thần để kiểm soát cảm xúc của mình.
Jin Se Hyun, Cha Seong Bin, Seo Ian, Kang Si Woo…
Từng người lần lượt mở miệng.
Mic đi một vòng, đến lúc này đã ở trước mặt tôi.
Ha Jun Seo cười toe toét rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi run rẩy cầm lấy micro.
“Đừng khóc! Đừng khóc! Đừng khóc!”
Trên màn hình lớn, khoé mắt đỏ hoe của tôi hiện rõ mồn một.
Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Cười gượng, tôi mở miệng.
“Hức.”
Cảm xúc luôn ập đến bất ngờ, đánh thẳng vào tim gan.
“Mình… thật sự không muốn khóc…”
Nghe giọng nói run rẩy đến điên cuồng của mình, tôi biết là mình đã xong đời rồi.
“Hức.”
Tôi nghĩ đến việc mình sẽ bị đóng khung mãi mãi với cảnh này, khiến tôi mờ mịt.
Khóe miệng của các anh nhếch lên thấy rõ.
Tôi nhắm chặt hai mắt rồi thốt ra.
“Hic, xin lỗi. Kiểu… khi đứng ở đây, mình có một cảm giác rất lạ.”
Tôi bỏ lỡ một số thứ vì mải mê chạy theo, khi nhìn từ đây lại có cảm giác lấp lánh một cách tuyệt đẹp.
Một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời cứ từ từ trỗi dậy.
Phải rồi, tôi thừa nhận.
Tôi yêu sân khấu.
Có lẽ tôi yêu sân khấu này, nơi mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể đứng lên một lần nữa.
“Để đến được đây, mình đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc khó khăn.”
Khác với Seo Ha Im, tôi không chỉ nói đến việc chuẩn bị cho buổi concert.
Cả những chuyện ở kiếp trước nữa, khả năng tôi có thể đứng trên sân khấu thật sự rất mong manh.
“Nhưng mình thấy may mắn vì trong vô vàn sự lựa chọn, mình đã chọn đúng. Nhờ vậy mà mình vẫn có thể đứng trên sân khấu này. Mình vô cùng biết ơn…”
Trong khi đó, nước mắt cứ chảy dài một cách vô ý thức.
“Hức.”
Tôi lại cố nuốt tiếng nấc rồi run giọng.
“Sau này mình vẫn sẽ là Do Seo Han sống thật tốt…”
* * *
[Tin tức về “cảm nghĩ” của Mem Seo Han đã xuất hiện]
Concert ở Seoul đầu tiên hôm qua kkkkkkkk
Khi các anh của Mem Seo Han phát biểu cảm nghĩ, mặt ai cũng đỏ lên một chút rồi cuối cùng cũng khóc
Nhưng mà, lời nói khi sụt sịt thì lại là lmao sẽ sống thật tốt kakakaka
Tại sao kết luận của mọi cảm nghĩ đều hướng về hướng đó vậy??
– Lẽ nào là anh chàng tóc nâu đã nói sẽ sống thật tốt trong buổi công bố debut của Stardust à?
└ Hahahaha. Đúng rồi
└ Waaa, lúc đó tôi cũng có xem, đáng yêu đến mức muốn bỏ vào miệng mà nhai ㅋㅋㅋㅋ
└ ???: Cao 180cm lận đó bạn uii
└ Để vào miệng thì hơi quá sức, một bé hamster bự chảng….
– Debut được 2 năm, nhưng chẳng có lấy một tí xíu tranh cãi nào, thế mà mỗi lần phát biểu cảm nghĩ đều như cầu nguyện sám hối ấy
└ Đúng nhở, chẳng có tí tranh cãi nào mà lúc nào cũng như thế lol
└ Thậm chí còn khóc cơ, nên nếu đổi bối cảnh thì sẽ giống như đang họp báo phết;;;
└ Họp báo luôn ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Vậy thì, Hamster à, hãy nói rõ xem em đã làm sai chuyện gì đi
└ Seo Han sai ở chỗ chỉ khoe múi bụng có 1 giây, đó là lừa dối các Dusty
└ Không, không phải đâu, Do Hamster muốn làm gì cũng được hết~
└ Đừng có bắt nạt bé nhà tôi
└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Nhìn phản ứng của mọi người kìa
└ Chăm sóc em út hơn bất cứ nhóm nào….
└ Dù gì thì đáng yêu là được
[Vậy thì, việc múi bụng của Schrödinger* đã được giải quyết thế nào rồi?]
*Schrödinger: tên một nhà vật lý học.
Dusty khi xem có thấy gì không?
– Không có, tuyệt đối không có!! Seo Han là bé con bụng bự
└ Seo Han dạo này không phải đang chăm chỉ đến phòng gym hả?
└ Đó là vì sức khỏe thôi
└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Hamster sống thọ
└ Làm tui nhớ đến việc Mem Seo Han chặn đứng mọi sự dụ dỗ của các anh
– Tôi là người ở hiện trường, tôi đã nghe thấy Seo Ha Im lẩm bẩm rằng Seo Ha Im hỏi Jin Se Hyun khi nói về múi bụng của Schrödinger:”Ngài Schrödinger có múi bụng không?”
└ Á, điên mất kkkkkkk Ha Im à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Vậy, có không?
└ ???
└ Haaa, làm ơn đi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Múi bụng của Schrödinger
– Thế mà vẫn có người chụp lại khoảnh khắc đó trong tích tắc….
└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Vô dụng mà lại rất chân thật ㅠㅠ
└ Chất lượng ảnh không tốt nên không thể phân tích được
└ Sự thật chỉ có Seo Han và các thành viên mới biết thôi….
└ Xin hãy bảo vệ bé hamster mũm mĩm của chúng ta
[Dream the star].
Buổi concert Seoul, đánh dấu sự khởi đầu của world tour đã kết thúc, cộng đồng mạng không ngừng đăng tải những bài viết của các fan đã đến xem buổi concert.
Sau khi để lại sự tiếc nuối của Seo Han về việc dù Gocheok Dome có khoảng 50.000 chỗ ngồi, nhưng nếu biết trước sẽ sold out thì đã biểu diễn ở một sân khấu rộng hơn…
Người tiếc nuối hơn cả chính là các fan đã bỏ lỡ buổi concert.
[Xem fancam với chất lượng cao, tôi thắc mắc bộ đồ lưới đen gợi cảm đó là gì vậy]
Tôi là người đã thất bại trong việc đặt vé ㅠㅠ vì vậy không được xem trực tiếp ㅠㅠㅠ
Làm ơn, Doubles ㅠㅠ Làm thêm concert đi ㅠㅠ
– Tôi cũng vậy ㅠ ㅠ Haa, làm sao mà nhóm lại trình diễn một bài hát hidden track huyền thoại chưa từng được biểu diễn ở đó chứ;;
└ 2222 Không ai đoán được setlist cả
└ Nhóm muốn hát những bài mà fan thích nhất nên đã tự biên đạo vũ đạo, đúng là huyền thoại
└ Ai là người biên đạo vũ đạo vậy?
└ Do Seo Han và Kang Si Woo!!!
└ Á, điên thật, là hai người đó làm sao
– Chúng ta chắc chắn có concert encore đúng không? Làm ơn nói là có đi
└ Cảm giác là sẽ có đó ㅇㅇ
└ Ai đó hãy hỏi giùm trong buổi live của Star với
└ Encore 100% luôn, không làm mới là lạ
.
.
.
.
Trong căn phòng bán hầm tối tăm.
Trên chiếc bàn không bật đèn, có một chiếc laptop nhỏ.
Màn hình đang bật và phát đi phát lại fancam về buổi concert vừa qua của Stardust.
Bên dưới fancam đã đạt 300.000 lượt xem là những bình luận cuồng nhiệt của fan.
– Tôi đã suýt ngất khi xem màn hình lớn tại hiện trường, khi xem lại trên màn hình này thì… ừm… vâng… hay đấy
– Họ thật sự là biết những gì chúng ta cần ㄹㅈㄷ
– Thưa thầy, tôi sẽ bật dữ liệu để xem vì quá tốt, xin cảm ơn, em yêu anh….
– Mặt của Do Seo Han ngon quá, không thể chịu nổi
Click…
Click…
Con trỏ cứ thế di chuyển không ngừng.
Cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, đang sốt ruột cắn môi dưới trong khi di chuyển chuột xuống.
Khi đọc hơn 300 bình luận, sự sốt ruột đã tăng lên gấp bội.
Cô cau mày rồi nuốt nước bọt.
“Ha…”
Nhiều fan thích mấy đứa nhóc của chúng ta nhiều như vậy, một fan bình thường thì phải cảm thấy biết ơn mới đúng.
Nhưng sự giận dữ dâng trào từ sâu thẳm trong lòng fan này không phải là sự chiếm hữu bình thường.
Đôi mắt đỏ ngầu hướng về màn hình.
Cô gái tua lại về cảnh đầu tiên của fancam.
Không biết đã xem bao nhiêu lần, cô đã lặp đi lặp lại video fancam cho đến khi trời sáng.
Nó gần như là một sự ám ảnh.
Trong màn hình, hình ảnh Do Seo Han đang trình diễn phần killing park trong Silhouette liên tục xuất hiện.
Ánh sáng.
Chỉ có vấn đề là quá sáng.
Bởi vì những con ruồi sẽ luôn bâu vào những nguồn sáng đẹp đẽ.
Cô gái cắn móng tay, lẩm bẩm.
“Ha… Mọi người dường như thích cậu quá nhiều.”
Lòng cứ nôn nao.
“Không được như vậy.”
Click…
Click…
“Thật sự không được đâu…”
Con trỏ đang di chuyển không ngừng đã dừng lại.
Bàn tay cô gái đang cầm chuột run lên.
“Cậu là của tôi.”
Môi dưới bị cắn chặt đang rỉ ra một chút máu.
* * *
3 ngày concert đã kết thúc.
Tôi vươn vai, thả lỏng cơ thể đang đau nhức. Toàn thân cứ như vừa bị đánh.
Vì đã vất vả suốt ba ngày liền nên chuyện đó là đương nhiên.
“Do Seo Han, em ngủ ngon không?”
Lúc đó, Cha Seong Bin bước ra từ nhà bếp sau khi rót một ly nước.
Người đã nài nỉ muốn đi liên hoan sau concert ngày hôm qua, lại là người gục trước tiên.
Tôi phì cười, gật đầu.
“Anh thì sao ạ? Hôm qua em suýt ngất luôn đấy.”
“Mệt là phải rồi~ Không phải hai ngày mà là ba ngày lận. Mà sao em lại khoẻ thế…?”
“Hửm?”
“Nếu khóc nhiều như vậy thì buổi sáng mắt phải sưng lên chứ… Ác!”
Chỉ toàn nói những lời đáng ăn đòn thôi.
“Gì thế~ Đâu phải chuyện lạ đâu! Em khóc đâu phải một hai ngày đâu?”
“Xin hãy tôn trọng chủ nghĩa thần bí của em.”
Dù gì thì cứ giả vờ không biết đi!
“Em thuộc chủ nghĩa thần bí á? Chà, hai mươi ba năm cuộc đời anh mới nghe lần đầu đấy~”
Cha Seong Bin vỗ nhẹ vào đầu tôi rồi lắc đầu. Dù ấm ức nhưng cũng không có cách nào để phản bác.
Về mặt con người, hôm qua tôi đã khóc quá lộ liễu.
Cha Seong Bin phì cười, nhấp một ngụm nước. Với vẻ mặt bớt mệt mỏi, anh nói thêm.
“Dù sao thì concert cũng kết thúc rồi, may thật. Lần này hơi căng thẳng nhỉ.”
“Kết thúc ạ…? Em nghĩ bây giờ chỉ là bắt đầu mới đúng.”
“……”
Cạch.
Vẻ mặt Cha Seong Bin tối sầm khi đặt ly nước xuống.
“10 quốc gia đấy.”
“Ừm…”
“Mục tiêu là một triệu khán giả. Chắc chắn từ bây giờ sẽ còn bận rộn hơn nữa.”
Không đúng lúc để nói rằng đã kết thúc.
Cha Seong Bin uống một hơi hết nước lạnh, anh nhún vai.
“Càng tốt. Ngay từ đầu anh đã thích sân khấu rồi!”
Phải rồi, mọi người đã đồng ý như vậy ngay từ đầu.
Nhưng.
Bây giờ, sau khi kết thúc concert ở Seoul….
“Vậy tổng số buổi diễn là bao nhiêu?”
“Tay anh đang run đấy ạ.”
“Ối giời.”
Tay và chân run rẩy là lẽ thường tình.
Cha Seong Bin đỏ mặt, liên tục ho khan.
“Có lẽ mọi người sẽ quá sức… Em muốn thử. 10 quốc gia, một triệu khán giả.”
“Hiểu ý em rồi. Nhưng về mặt thể chất thì quá sức đấy.”
Lúc đó, Giám đốc Song Jin Ha đã gạt lời tôi ngay lập tức…
“Một triệu khán giả, ngầu thật…”
“Này! Chúng ta mạnh mà! Làm được mà!”
“Anh thật sự muốn ngã gục trên sân khấu. Vì anh là nhạc sĩ mà.”
Các thành viên đã tích cực ủng hộ với những lời nói vô nghĩa như thế.
Chắc bây giờ mọi người đang hối hận.
“Chậc.”
Cha Seong Bin dang hai tay ngã xuống ghế sofa.
Nhìn vào biểu cảm thì có vẻ như đang hối hận về những ngày đã qua. Thì thầm giọng nói như người sắp chết.
“Xin hãy cứu lấy… cuộc đời tôi.”
Ngay lúc đó.
Âm thanh nhập mật khẩu cửa vang lên, cùng với tiếng cửa kêu kẽo kẹt, cửa mở ra.
Cha Seong Bin đang nằm trên ghế sofa, vội ngồi bật dậy.
“Ơ, mọi người dậy rồi à.”
Quản lý Lee Jaeyoon, người đến vào buổi sáng để đón chúng tôi đi quay MV.
Hình ảnh anh đang cầm một chiếc hộp nhựa lớn tiến vào. Ánh mắt tôi hướng về phía đó.
“Thứ đó là gì vậy ạ?”
“Ai đó để trước cửa. Là hạc, hạc giấy.”
Hạc giấy?
Cha Seong Bin giật mình cau mày.
Bởi vì những con hạc giấy đủ màu sắc, nhìn thôi đã thấy gần một nghìn con đang chứa trong hộp.
“Điên… Trong này có bao nhiêu con vậy?”
“Anh dọn cho, không cần để ý đâu.”
“Không, sao lại để trước cửa nhỉ? Dù sao thì cũng có ý tốt đúng không…”
Theo bản năng, đèn đỏ trong đầu tôi đã bật sáng.
Đó là sasaeng.
Bình luận cho Chương 282
Chương 282
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu – Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành...
Trời ơi toàn truyện mình thik, để đi cmt hết cho đủ bộ mới đc kkkkk. À ad có thầu lun manhwa của bộ này kh, siêu hóng🥰
Manhwa bộ này có nhà thầu rồi nhé, nhà Tart trừng đăng ở tủ sách xinh, tuy đã ngừng một thời gian nhưng có lẽ sốp ý sẽ comeback đấy ạ
À mình có thấy rồi, art đẹp lung linh nhưng bị thay đổi trình tự so vs novel rồi nên nhìu khi cũng cấn nhẹ🤣
Trans ơi trans đâu rồi, sao trans không up chap mới vậy , 1 tháng rồi đó 😭
Cho mình hỏi là nên đọc chương 177-178 ở đâu thế? Tại trong list chương không có, từ 176 nó bay thẳng đến 179 luôn.
Cảm ơn team dịch đã đọc bình luận của mình và updates 2 chương đó.
😊😊
Nhớ mấy hôm trước vào trans up đến chap 267 cơ mà, sao giờ xoá rồi
Ừm do lỗi đấy cậu, bên mình không lưu 3 chương mới nhất nên bị mất, sẽ dịch và đăng lại sau nhé
truyện hay quá nhóm dịch ơi
tr oi đang nghiện mấy bộ thể loại idol noncp thì va ngay web này với mottruyen 😭 thật sự quá đã, nhma khổ cái đọc hết 1 thể bên mottruyen r, bên đây còn mỗi bộ này huhu mong sẽ dịch thêm mấy bộ idol kiểu này
Bên m chuyên thể loại này nha, nhưng nhân lực với kinh phí có hạn nên sẽ update hơi chậm một chút xíu, cảm ơn bạn đã ủng hộ nè
dạ ksao cả nè 😭 miễn vẫn còn dịch thì mình vẫn sẽ theo dõi đều đặn ạ cảm ơn nhà dịch rất nhiều💖
Trans ơi 2 tuần (đối với người nhanh tay đọc chap đã từng được up xong bị xoá là 3 tuần) rồi đó, chưa có chap mới hả trời 😭
Sốp bị dí dl với tuần này có việc bận gia đình á, không có thời gian để theo hết đượcc, đợi sốp vài hôm sốp bão chapp nha
bộ này bản raw đọc ở đâu với tên gì v cho mình xin tên ạ😭 chứ hóg quá
Trans ơi sao hơn 2 tuần trans up mỗi một chap vậy 😭
Trans ơi trans đâu rồi, sao trans không up chap mới vậy , 1 tháng rồi đó 😭