Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 269
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
- Chương 269 - Bãi triều Nagoya (1)
Chương 269. Bãi triều Nagoya (1)
Lõm bõm.
Một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Âm thanh phá tan sự tĩnh mịch, tạo nên những gợn sóng trên mặt nước êm đềm.
Ào.
Kang Si Woo nhảy xuống hồ nước xanh thẳm.
Cùng với cảnh tượng bơi lội nhẹ nhàng, màn hình chuyển sang khuôn mặt của Jin Se Hyun.
Jin Se Hyun mỉm cười, gật đầu. Những lời bài hát bằng tiếng Nhật bật ra từ miệng anh.
Tôi sẽ vẽ
Một đường trên tờ giấy trắng
Dù giữa chúng ta chẳng có gì
Nhưng khởi đầu không cần phải hoành tráng
Bối cảnh là khu rừng rậm rạp với màu xanh đậm.
Jin Se Hyun cắn một miếng táo đỏ, vừa cười vừa nhìn xung quanh.
Ánh nắng ấm áp lọt qua những tán cây cao vút.
Bảy chàng trai tươi cười vẫy tay về phía một bóng người đứng xa xa.
Seo Ian ngồi xuống gốc cây, nhận phần hát tiếp theo.
Giọng hát trong trẻo và rõ ràng vang lên nhẹ nhàng. Có lẽ vì phông nền xanh biếc mà âm sắc nghe càng thêm tươi mát.
Tôi sẽ tô màu cho em trên tờ giấy trắng tinh khôi
Thế giới của những chàng trai vẫn còn là trang giấy trắng
Vì vậy, dù mọi thứ đều còn vụng về, nhưng tôi sẽ cố gắng viết tên em lên trang đầu tiên của tờ giấy trắng trống rỗng đó.
Chỉ khi đó, trang giấy trắng ảm đạm mới có thể được lấp đầy bằng những màu sắc tươi đẹp.
Cuối cùng, chàng trai đã lấy hết can đảm.
Anh đã mang trái tim thuần khiết của mình ra và phô bày nó với thế giới.
Nó cũng liên quan đến thế giới quan trước đây của Stardust, nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên của chàng trai.
Thật ra cũng không có gì to tát
Vẫn còn nhiều điều để tôi cho mọi người xem
We are stardust!
Ngay sau đó là màn vũ đạo của bảy thành viên.
Máy quay ghi lại những động tác xoay chuyển nhịp nhàng trong một khung hình.
Thế giới của tôi chỉ quay quanh em
Red to yellow
Green to blue
Muốn thử tô màu cho tôi bằng những màu sắc khác không?
Đây là lần đầu tiên một album của nhóm được thu âm bằng tiếng Nhật cho tất cả các bài hát.
Mặc dù thực tế chỉ mới là nhóm nhạc tân binh ra mắt được 3 năm, nhưng nhóm đã chuẩn bị album này với một tâm thế hoàn toàn mới.
Vì vậy, sự nhiệt huyết tràn đầy cũng được thể hiện rõ trong bài hát.
Dưới ánh nắng ấm áp, khuôn mặt của bảy thành viên rạng rỡ. Tôi cười toe toét và khoác tay lên vai Kang Si Woo.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang dội vang vọng trên bầu trời.
Thế giới của tôi chỉ quay quanh em
We are stardust!
* * *
[Stardust ra mắt tại Nhật Bản với ca khúc tươi mát cực kỳ hay]
Doubles chọn bài hát giỏi thật
Dusty đã mong mỏi concept tươi mát như vậy và cuối cùng cũng được thấy rồi ㅠㅠ
– MV được làm rất đúng với cảm xúc đó, nếu có bản tiếng Hàn thì tốt biết mấy ㅠㅠ
└ Kang Si Woo xuất hiện khi đang bơi, tôi suýt nữa thì nghẹt thở…
└ Kang Si Woo đúng là điên đảo ㅠㅠㅠㅠㅠ
└ Làm mấy trò đó ở Hàn Quốc đi, đừng làm ở nước ngoài nhé;;
└ Kakakakakaka
└ Đồng ý, tại sao chỉ có mình người Nhật được xem
– Jin Se Hyun cắn táo nhìn như con người của Capri-sun* vậy (* trông cực kỳ xinh đẹp, tươi tắn, thanh khiết)
└└└ Là Blue Lemonade đó
└ Chỉ cần nhìn mặt Jin Se Hyun thôi là tôi thấy thị lực của mình được cải thiện rồi
└ Tôi đã được khai sáng…
– Giọng của Seo Ian quả là điên rồ, ㅠㅠ Ian không được biến mất khỏi thế giới đâu nhá!
└ Tại sao??
└ Dễ thương quá mà… Có lẽ sẽ bị bắt cóc ở nước ngoài mất ㅠㅠ Em bé của tôi bé xíu à.
└ Hahahahahaha. Cái gì vậy trời ㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Là fan mà lại bảo idol là bé xíu ㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Nhưng mà Ian không phải là người yếu nhất Stardust đúng không, bề ngoài thì mong manh như đậu hũ non ấy.
└ Ừm, đậu hũ của chúng ta cứng cáp lắm.
└ Cực kỳ nghiêm túc trong việc tập gym với Kang Si Woo nhất đó.
└ Người yếu nhất Stardust là Do Hamchi phải không?
└ Không, Seo Han thắng bằng mồm hết!
Khách sạn ở Nhật Bản, nơi tôi tạm trú để hoạt động.
Vừa về đến ký túc xá, anh đã thả người, mệt mỏi nằm xuống giường.
Sau khi kết thúc lịch trình, chẳng có gì để làm.
Jin Se Hyun theo thói quen lấy điện thoại ra để lướt qua các cộng đồng mạng.
Từ trang đầu tiên, các bài đăng liên quan đến việc Stardust ra mắt tại Nhật Bản đã xuất hiện.
Phản ứng của fan Hàn Quốc là bài hát ra mắt có cảm giác tươi mát. Nhìn chung không tệ.
Tất nhiên, anh không thể coi đây là phản ứng khách quan.
Vì những người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm từ khi ra mắt, hầu hết đều luôn ủng hộ cả nhóm.
Điều quan trọng hơn là phản ứng của dân địa phương.
‘Phải được ủng hộ mới được.’
Các thành viên trong nhóm có vẻ rất mong đợi vào các hoạt động ở Nhật Bản lần này.
Đặc biệt, Seo Han, người đã tích cực thúc đẩy tour diễn ở sân vận động, đã đứng ngồi không yên trước khi ra mắt.
Jin Se Hyun hít một hơi thật sâu, sau đó truy cập vào Twitter.
Tạch tạch tạch.
Tìm kiếm Stardust bằng tiếng Anh, rồi xem lướt qua các phản hồi trên đầu.
“Ừm…”
Jin Se Hyun vào Twitter và tìm kiếm stardust bằng tiếng Anh.
Vì anh chỉ mới học tiếng Nhật ở mức hội thoại đơn giản nên phải sử dụng chương trình dịch tự động.
すぇっ@dvwlk333
Stardust!!! MV dễ thương quá, Jun Seo diễn xuất tốt lắmmm!
ぱだう@addbky8
Tôi thích Seo Han, dáng vẻ lăng xăng của cậu ấy trông như một bé hamster vậy.
BAB @vwok104
Tôi đã xem buổi ra mắt của Stardust ngày hôm nay… Chúc mừng Stardust ra mắt tại Nhật!
Anh tiếp tục cuộn xuống, nhưng đa phần đều là những lời khen ngợi.
“Jun Seo hyung được yêu thích ghê.”
“Hả? Anh á?”
Anh vỗ vai anh Ha Jun Seo, người đang ngồi cạnh Jin Se Hyun và hỏi.
“Hình như anh có rất nhiều fan thì phải?”
“Jun Seo vốn đẹp trai mà~”
Lời nói thêm một cách trơ tráo của Cha Seong Bin cũng không sai, nhưng có lẽ vì có hình tượng như nhân vật trong truyện tranh lãng mạn điển hình nên anh ấy được ưa chuộng hơn ở Nhật Bản.
Ngoài ra, có vẻ như cũng có rất nhiều fan Nhật Bản yêu thích em út Seo Han.
– Muốn nhốt Seo Han vào lồng quay www
“… Dịch sai à?”
Dù sao thì anh cũng thấy vui khi nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, anh hơi đuối sức khi phải dịch từng bài đăng một.
“Đến đây thôi.”
Jin Se Hyun với khuôn mặt mệt mỏi tột độ, gập điện thoại lại. Tìm kiếm đến đây là đủ.
Bây giờ, điều quan trọng là phải tạo ra kết quả tốt nhất trong hai tuần hoạt động còn lại.
Ngay lúc đó, trưởng nhóm Kang Si Woo lên tiếng.
“Mọi người định ngủ lúc mấy giờ?”
“Seo Ha Im cứ đòi đi khám phá cửa hàng tiện lợi… Chắc là hơn 1 giờ mới ngủ?”
“Ha Im bị ma đói bám à…?”
“Vâng!!!”
“Anh thì không đủ sức, anh đi ngủ sớm đây.”
“Ôi… Anh đã bắt đầu già yếu rồi sao…”
Hyung line bắt đầu chuẩn bị đi ngủ với đôi mắt mệt mỏi, còn đêm của nhóm em út mới chỉ bắt đầu.
Giữa lúc Seo Ha Im bảo nhanh chóng lấy áo khoác và đi ra ngoài, Jin Se Hyun thì lầm bầm, Kang Si Woo lại lên tiếng.
“Lịch trình ngày mai bận rộn đấy, đừng ngủ muộn quá.”
“À. Quay ngoại cảnh đúng không.”
Tuy không biết rõ tình hình nội bộ, nhưng việc lên lịch trình cho các chương trình tạp kỹ ở Nhật Bản là một vấn đề khá khó khăn do xung đột liên quan đến công ty.
Có lẽ những khúc mắc nhỏ trong thời T.P.L vẫn còn tồn tại, nên bên kia đã thể hiện một số hành vi mang tính chất bảo thủ.
Đối với khách mời, chương trình phỏng vấn trong studio có lẽ là lựa chọn được ưa chuộng nhất, nhưng ở một đất nước xa lạ, thì không thể kén chọn được.
Tân binh vốn phải cố gắng hết mình.
Nhưng.
“Nghe nói chúng ta sẽ quay ở bãi triều.”
“… Thật ạ?”
“Anh cũng vừa nghe hôm nay.”
Điều này hơi bất ngờ.
* * *
Năm nay là năm thứ 17 làm PD.
PD Ryuhei của đài truyền hình NHD là người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này.
Ông đã tạo dựng được vị thế của mình bằng cách thành công với các chương trình tạp kỹ nổi tiếng của Nhật Bản, và ông cũng có nhiều người quen là PD.
Thực ra, ông cũng có liên quan đến T.P.L theo cách đó.
‘Anh biết T.P.L không? Hình như là một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc.’
PD Ryuhei không thích văn hóa K-pop.
Gần đây, các chương trình tuyển chọn K-pop đã tiến vào Nhật Bản và có vẻ như sự nổi tiếng đã tăng lên đáng kể, nhưng ông không thích cách những đứa trẻ hát bằng tiếng nước ngoài trong khi vẫy vẫy tay chân.
‘Có lẽ công ty đó sẽ yêu cầu nhiều thứ. Ryuhei, anh đã rất khó khăn mà?’
‘Có những người đó không biết vị trí của họ là gì.’
Thêm vào đó là những lời đồn đại từ một người bạn PD, nên ông càng có ác cảm hơn với nhóm nhạc mà ông đã có thành kiến.
Mặc dù chưa từng gặp trực tiếp T.P.L, Ryuhei đã thể hiện sự quan tâm thái quá một cách vô ích.
Việc Ryuhei liên lạc với các PD mà ông quen biết và ngăn cản T.P.L xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ nổi tiếng là hành động của ông.
Trong tình huống này, công ty K-pop nổi tiếng của Hàn Quốc cũng đã tích cực vào cuộc.
Một cuộc chiến giữa đài truyền hình lớn và công ty giải trí nổi tiếng.
Cuộc chiến gay gắt có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng đã kết thúc một cách đại khái bằng việc Double xuống nước.
Sau đó, T.P.L nhắm đến thị trường Bắc Mỹ và liên tục lọt vào bảng xếp hạng Billboard, chứng minh vị thế của họ là thần tượng K-pop thành công.
Và sau một thời gian.
PD Ryuhei đã nhận được thông tin Stardust sẽ tham gia chương trình [Hành động! Thực tế đa dạng] mà ông đang sản xuất.
“Thật trùng hợp, lại là Double…”
Vì là chương trình tạp kỹ thành công nhất trong cùng khung giờ, chắc hẳn họ rất muốn tham gia.
Mặc dù là một chương trình thực tế du lịch đa dạng, nhưng nó không yêu cầu quá nhiều cảnh quay, và tất cả các lịch trình đều kết thúc trong ngày.
Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào sự quyết định của PD.
“Muốn chơi xỏ họ một chút không?”
“Ừm. Với những người tham gia chương trình của chúng ta?”
Một biên kịch của NHD nghiêng đầu hỏi.
Thay vì trả lời, PD Ryuhei lấy một điếu thuốc ra khỏi túi và châm lửa.
“Ừ.”
Nếu không nhìn thấy tên công ty đã đưa ra lời mời tham gia, ông sẽ bỏ qua, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu đó là cái tên mà ông nhớ.
“Biên kịch Misaki không biết đâu. Lúc đó, công ty đó đã làm tôi đau đầu đến mức nào.”
“Tôi nhớ mang máng. Ryuhei, anh đã rất tức giận.”
“Họ đã yêu cầu quá nhiều một cách kiêu ngạo.”
Không thể chơi xỏ một cách công khai.
Điều đó chẳng khác nào tuyên chiến lần thứ hai.
Chỉ cần chơi xỏ họ một chút, một cách thích hợp, là đủ…