Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 265

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 265 - Tắt phim
Trước
Thông tin truyện

#Chương 265. Tắt phim

“Chỉ còn một phút nữa là đến Giae-hyeo (năm Kỷ Hợi) rồi. Chắc sắp đến lúc đếm ngược rồi đây.”

Ha Jun Seo ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Thời tiết có hơi se lạnh, nhưng vì có quá nhiều người tụ tập nên cũng không quá buốt giá.

Anh đã ở đây vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái, và năm nay cũng kết thúc ở sân khấu Gayo Daejeon.

Vài ngày nay, anh bận rộn với các lễ trao giải đến mức chóng mặt, nên cũng quen dần với cảnh tượng các nghệ sĩ chen chúc nhau trên sân khấu chật hẹp.

Mọi người đều bận rộn chào hỏi bằng ánh mắt. Đó là một không gian kỳ lạ, nơi những ánh nhìn thiện cảm và những cuộc đấu đá ngầm cùng tồn tại.

Dĩ nhiên, vì có nhiều ánh mắt đang theo dõi, nên ai cũng nở nụ cười trên môi.

Chỉ năm ngoái thôi, Ha Jun Seo đã cảm thấy điều đó thật tuyệt vời.

Vì phải chờ đợi trên sân khấu hàng giờ, kèm theo bị xô đẩy giữa đám đông nên nụ cười cũng biến mất…

Nhưng anh đã thích nghi khá tốt trong một năm ngắn ngủi.

Trong khi đó, Seo Ha Im, người lần đầu tiên có kinh nghiệm biểu diễn cuối năm, đảo mắt rồi huých vào hông Ha Jun Seo.

“Đây là tiết mục cuối cùng ạ?”

“Chắc vậy.”

Anh trả lời bằng khẩu hình miệng cho câu hỏi được hỏi bằng khẩu hình miệng. Seo Ha Im gật đầu, nuốt nước bọt.

Người dẫn chương trình nhìn thẳng vào camera, rồi tạm dừng. Chắc bây giờ video đếm ngược chào năm mới đang được phát sóng trên màn hình TV.

Thời khắc trước khi đếm ngược. Cuối cùng, các con số hiện lên trên màn hình bên trái.

Người dẫn chương trình cầm micro trên tay trong khi mỉm cười.

Chỉ còn 30 giây nữa là đến năm 2019.

“Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu đếm ngược.”

Ha Jun Seo hít một hơi thật sâu với tâm trạng hơi phấn khích.

Hàng năm, khi khoảnh khắc này đến, ai cũng có những nỗi lo lắng khác nhau.

Ha Jun Seo nhắm mắt lại, nhớ lại một năm đã trôi qua trong nháy mắt.

‘Đúng là một mớ hỗn độn.’

Anh thậm chí không thể đếm được đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.

Đầu năm, anh bật khóc vì giải tân binh, rồi những lo lắng cho em út sau sự cố trong buổi quay MV…

Cho đến khoảnh khắc tên anh được vinh danh trên Billboard mà anh hằng mơ ước.

Đó là những ký ức quá ngoạn mục so với việc chỉ mới ra mắt được hai năm.

Nhưng…

Nhìn lại, mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp.

Không khí trong phòng tập, nơi cả nhóm thức trắng đêm, cũng rất tuyệt.

Con đường đến chỗ làm, nơi anh vừa ngáp vừa lẩm bẩm, cũng tuyệt cực kỳ.

Mới chỉ có hai năm thôi.

Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện, nên bây giờ các thành viên đã giống gia đình của anh vậy.

Anh có không ít mong muốn muốn thực hiện khi đến năm sau, nhưng điều Ha Jun Seo thực sự mong muốn chỉ có một điều.

‘Anh thích mọi thứ ở yên như bây giờ.’

Như mọi khi, mong rằng tất cả sẽ mãi mãi như thế này.

Đôi khi cãi nhau.

Đôi khi bên nhau.

Anh chỉ mong được hạnh phúc như hiện tại.

Ha Jun Seo quay sang nhìn các thành viên và cười toe toét.

“10.”

“9.”

“8.”

Sàn sân khấu rung nhẹ trước tiếng hò reo của mọi người.

Các thành viên đã cùng nhau hô to các con số.

“3!”

“2!”

“1!”

Và.

Pằng-

Cùng với tiếng pháo hoa, dòng chữ [Happy new year] hiện lên trên màn hình.

“Waaaaaa!”

Cùng lúc đó, những tiếng hò reo vang vọng khắp trường quay.

“…Tuyệt ghê.”

Ha Jun Seo lẩm bẩm nhỏ với một nụ cười trên môi.

Happy new year.

* * *

“Wow! Mọi người đã vất vả trong năm nay!”

“Vângnnn! Anh cũng vậy ạ!”

Quản lý Lee Jaeyoon cất tiếng nói sang sảng. Các anh lớn với khuôn mặt đầy phấn khích ngồi xuống ở một góc nhà hàng.

Buổi liên hoan tập thể của Stardust sau một thời gian dài.

Hàng năm, tôi luôn trở về ký túc xá và gục ngã vì mệt mỏi sau Gayo Daejeon cuối năm, nhưng năm nay, các thành viên đã cùng nhau tụ tập vì không thể bỏ qua.

Lý do là vì năm nay đặc biệt.

Sau khi gọi món, đồ uống để khuấy động không khí buổi liên hoan được đặt trên bàn, Kang Si Woo thể hiện vẻ mặt kiên quyết lên tiếng.

“Đây là một ngày lịch sử.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Cuối cùng thì! Em út của chúng ta…! Đã trưởng thành rồi!”

“Waaaaa!”

Seo Ha Im la hét với vẻ mặt trông rất ồn ào. Jin Se Hyun cũng thốt lên với biểu cảm xúc động.

“Wow, vậy là tất cả chúng ta đều đã trưởng thành.”

“Mọi người có nhớ hồi còn tham dự Dự Án không? Ngoại trừ anh Seong Bin và anh Jun Seo, tất cả đều chưa đủ tuổi vị thành niên.”

“Đúng là toàn trẻ con.”

Quản lý Lee Jaeyoon cười lớn nói thêm.

“Nhưng trong mắt anh, các em giờ vẫn còn là trẻ con.”

Nhưng ít nhất bây giờ, tất cả đều đến tuổi thành niên.

Kang Si Woo liếc nhìn tôi rồi quay lại.

“Seo Han à, em thấy thế nào?”

“Em có thấy em khác với em của ngày hôm qua một chút nào không??”

Tôi cười khẩy trước lời nói nhảm nhí của Seo Ha Im.

Cảm giác của tôi như đang chào đón tuổi trưởng thành lần thứ hai trong đời…

“Thật ra, em không có nhiều suy nghĩ lắm.”

“Ừm.”

“Chỉ là, giờ em có thể làm những việc mà trước đây không thể…đại loại vậy?”

Chính xác hơn, đó là khái niệm về việc lấy lại những thứ đã bị tước đoạt.

Cha Seong Bin, người nhận ra ánh mắt tôi hướng về chai bia trên bàn, bắt đầu cười rộ lên.

“Seo Han, em không phải đã kiên trì suốt hai mươi năm chỉ để uống rượu đâu ha?”

“Hôm nay em hơi thèm một chút.”

“Thèm thì phải uống ngay!”

“Đúng rồi. Giờ em uống cũng được rồi mà…!”

Tôi luôn ngồi ở một góc bàn, uống nước ngọt trong mỗi buổi liên hoan.

Tôi không phải người thích uống rượu, nên cũng có thể chịu đựng được…

Nhưng tôi vẫn thèm bia mỗi khi nhìn thấy món gà rán.

Rốt cuộc!

Từ hôm nay, tôi có thể hợp pháp uống so-mac (rượu soju pha với bia) rồi.

“Seo Han, giờ em không cần biến mất sau 10 giờ nữa nhỉ?”

“Giờ em có thể đường đường chính chính ở lại ạ.”

“Yeah, cũng có thể uống rượu nữa.”

“Cũng có thể lên sân khấu cuối năm nữa!”

“Cứ uống rượu trước đi.”

Kang Si Woo vỗ nhẹ vào lưng tôi và lấy ly ra.

Sau đó, những lời nói khoe khoang rằng nên uống trước mặt người lớn được tiếp nối.

Seo Ha Im vừa nhai chân mực khô vừa nói.

“Em phải học uống rượu từ anh đấy!”

“Anh cũng không uống giỏi mà.”

“…Dù sao thì…”

Dù sao thì, đó không phải là điều nên nói ra từ những người vừa mới trưởng thành, với độ tuổi trung bình là 21,7.

Dù sao đi nữa.

Seo Ha Im đã nhiệt tình chọn ly rượu đầu tiên (chính thức) của tôi.

“Seo Han, em muốn uống soju hay bia?”

“Em thích so-mac hơn một chút…”

Ơ.

“Hả?”

“Gì?”

Khi lời nói trôi chảy thốt ra một cách tự nhiên, mắt của các anh tôi đều mở to.

Ở đây cũng không lạnh, nhưng tôi đã lỡ lời.

Kang Si Woo lắp bắp với vẻ mặt sốc.

“Seo…Seo Han?”

“Anh hiểu lầm rồi.”

Tôi vội vàng xua tay, lắc đầu.

“Anh không nghĩ do anh hiểu lầm đâu!”

“Đúng là hiểu lầm mà!”

Nói cho cùng, cũng không phải là hiểu lầm! Không, vẫn là hiểu lầm!

Tôi phải thấy may mắn vì chỉ có các thành viên ở đây.

“Chỉ là em đoán là em sẽ thích nó… đại loại vậy.”

“…?”

“Nghe tự nhiên quá vậy?”

Kang Si Woo đặt tay lên hông. Anh nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi vội vàng phản bác một cách uất ức.

“Anh, anh có thấy em uống bao giờ chưa.”

“…”

“Trong khi chúng ta ở cùng nhau 24 tiếng một ngày!”

“Chắc là em đã uống hồi còn bé. Khoảng năm tuổi.”

Jin Se Hyun thản nhiên xen vào và bênh vực tôi. Seo Ha Im nhăn mặt hỏi Jin Se Hyun.

“…Cậu uống lúc năm tuổi à?”

“Tôi tưởng là nước lúa mạch nên đã lấy của bố. Ừm, rồi tôi khóc um sùm lên ngay tại chỗ.”

“Thật là…”

“Nói thật thì nó đắng quá đối với một đứa trẻ năm tuổi.”

Trong khi đó, Cha Seong Bin chỉ vui mừng vì nghĩ đến việc sẽ cho tôi uống rượu. Giọng điệu nham hiểm cất lên.

“Để anh xem có nên cho Seo Han uống món bia yêu thích của em không nhỉ~”

“Nhưng Do Seo Han thích so-mac mà?”

“Em chưa thử bao giờ nên em không biết vị gì!”

Đến nước này, tôi phải giả vờ như đây là lần đầu tiên uống. Tôi nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ như không hiểu gì.

“Em cũng tò mò về bia! Lắm đó!.”

“…Này, em diễn lộ liễu quá.”

“Do anh tưởng tượng thôi.”

Cha Seong Bin nghiêng ly rót bia tươi. Kang Si Woo lắc chai soju và hỏi nhẹ.

“Em muốn thử loại pha trộn không?”

“Vâng, cũng được ạ.”

“Anh rất tò mò về tửu lượng của Do Seo Han đấy.”

“Em cũng tò mò về biểu hiện khi say của em!!”

Tôi đã biết về biểu hiện khi say của mình rồi.

Tôi chỉ cần say một chút là sẽ ngủ ngay. Kiểu, chỗ nào đầu chạm vào thì đó chính là giường.

Thông thường, tôi sẽ không uống đến mức đó, nên không gặp vấn đề gì đặc biệt…

“Em nghĩ tửu lượng của em thế nào?”

Tôi không thể trả lời ngay câu hỏi của Jin Se Hyun.

Thật ra, nói thật thì…

Tửu lượng của tôi, hơi nghiêm trọng đấy.

“Ừm…”

Hơn nữa, tôi cũng không thể hình dung được cơ thể Do Seo Han, hai mươi tuổi, với men gan chưa phát triển sẽ ra sao.

“Chắc là…ổn ạ.”

Tôi nuốt nước bọt, lên tiếng.

“Để em uống nhẹ ba ly trước được không?”

“So-mac chỉ là nước giải khát thôi mà, nước giải khát thôi.”

“Kang Si Woo, người đã gục ngã chỉ với nửa chai soju đã từng nói.”

“Khi nào cơ!”

Ly so-mac được pha theo tỷ lệ thích hợp của Jin Se Hyun nằm gọn trong tay tôi.

“Uống đi.”

Ánh mắt soi mói của các anh dồn về phía tôi.

“Có cần căng thẳng đến vậy không?”

“Anh chưa bao giờ thấy Do Seo Han uống rượu cả.”

“Cảm giác như anh đã nuôi con khôn lớn vậy.”

“…Dạ?”

Tôi phá lên cười vì vô lý, rồi uống một ngụm.

Mùi cay nồng của cồn ập vào chóp mũi.

“Thế nào?”

“Em thấy như lần đầu tiên em uống.”

“Yeah, trơ tráo thật…”

Rượu vốn dĩ sẽ dễ uống hơn nếu bầu không khí có mùi say.

“Uống giỏi đấy, uống giỏi đấy.”

“Uống thêm một ly nữa không?”

“Dù sao thì các anh cũng sẽ cõng em về ký túc xá thôi.”

Lạch-

Cạch-

Âm thanh của những chiếc ly va vào nhau liên tục vang lên. Khi tôi bắt kịp nhịp của mọi người, nhịp điệu của buổi tiệc cũng tăng lên một chút.

Và rồi, khi tôi uống được khoảng hai ly so-mac.

“Ừm…ưm.”

“Sao thế?”

Có lẽ vì đã lâu rồi tôi mới uống.

Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ một chút.

“…Em buồn ngủ quá.”

Tôi vừa nhìn các anh, vừa lấy tay xoa má đang nóng bừng.

Seo Ha Im đang nhảy nhót tại chỗ với khuôn mặt phấn khích.

“Ưm! Ưm! Ba chỉa ngon quá!!!”

“Ha Im à, cậu đang ăn gà đấy.”

“Aaaa! Gà ơi, tui xin lỗi!!!”

“…”

“Gà ơi! Tui xin lỗi vì đã bảo cậu là heo!!!”

Những lời nói nhảm nhí đó bắt đầu mơ hồ dần trong tai tôi.

Từ một thời điểm nào đó, tôi không nhận ra rằng đầu tôi đã liên tục gật gù.

Tôi cũng vô thức mím môi dưới.

“Em đi ngủ đây.”

Cùng với câu nói đó, cuối cùng tôi đã mất trí nhớ.

Trước
Thông tin truyện

Bình luận cho Chương 265

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Kết nối với
Đăng nhập
Tôi cho phép tạo tài khoản
Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên bằng nút Đăng nhập Xã hội, chúng tôi thu thập thông tin hồ sơ công khai tài khoản của bạn được chia sẻ bởi nhà cung cấp Đăng nhập Xã hội, dựa trên cài đặt quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ email của bạn để tự động tạo tài khoản cho bạn trong trang web của chúng tôi. Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản này.
Không đồng ýĐồng ý
Thông báo của
Kết nối với
Tôi cho phép tạo tài khoản
Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên bằng nút Đăng nhập Xã hội, chúng tôi thu thập thông tin hồ sơ công khai tài khoản của bạn được chia sẻ bởi nhà cung cấp Đăng nhập Xã hội, dựa trên cài đặt quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ email của bạn để tự động tạo tài khoản cho bạn trong trang web của chúng tôi. Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản này.
Không đồng ýĐồng ý
Xin hãy đăng nhập để bình luận
0 Bình Luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính Giả Tưởng
22 Chap
1077
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Diễn Viên Âm Nhạc
75 Chap
1833
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Idol Hiện Đại
265 Chap
1055
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê BL
71 Chap
366
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Giả Tưởng
6 Chap
143
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Siêu Nhiên Idol
86 Chap
447
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hiện Đại Idol
157 Chap
802
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Kịch Tính
644 Chap
1847
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Âm Nhạc Nghê Sĩ
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Showbiz
79 Chap
302
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
BL Hiện Đại
22 Chap
1077
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Showbiz
75 Chap
1833
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Showbiz
265 Chap
1055
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Giả Tưởng Vạn Nhân Mê
71 Chap
366
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Giả Tưởng Hiện Đại
6 Chap
143
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Showbiz VIP
86 Chap
447
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Giả Tưởng Trọng Sinh
644 Chap
1847
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Hệ Thống
157 Chap
802
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Vô CP Giả Tưởng
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Showbiz
79 Chap
302
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Vô CP
75 Chap
1833
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính Giả Tưởng
22 Chap
1077
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Show Thử Giọng
265 Chap
1055
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Âm Nhạc Showbiz
157 Chap
802
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Âm Nhạc Idol
644 Chap
1847
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
BL Thợ Săn
71 Chap
366
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Siêu Nhiên
6 Chap
143
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Giả Tưởng Showbiz
86 Chap
447
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Trọng Sinh Show Thử Giọng
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Idol
79 Chap
302

Truyện Liên Quan

Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz