Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 260
#Chương 260. Ông già Noel, làm ơn cho tuần lộc (2)
Tiếng chuông kết nối kéo dài khá lâu. Phải một lúc sau Cha Seong Bin mới bắt máy.
Tuy không nhanh nhẹn như Jin Se Hyun nhưng anh cũng không đến nỗi không biết gì. Anh ho nhẹ một tiếng rồi thản nhiên cất lời.
“Alo.”
– Em bị Kang Si Woo bắt rồi à?
Kang Si Woo ngay bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nuốt nước bọt rồi tự tin đáp.
“Không đâu. Em đã trốn thoát an toàn. Giờ em đang ở tầng 4… Phải kết thúc cái ‘vỏ đậu’ này thì em mới ra khỏi đây được.” (Vỏ đậu: cách nói lái của “vỏ sò”, chỉ việc phát âm sai từ “vỏ sò”)
– Ồ, vậy à?
“Giờ anh đi đâu thế?”
Tự nhiên… nhỉ?
Tôi nhìn sắc mặt của Kang Si Woo, và nhận lại là một nụ cười mãn nguyện.
Vừa rồi giống như một cuộc nói chuyện phiếm rất nhỏ và rất tự nhiên!
– Anh á?
Cha Seong Bin hỏi lại qua điện thoại. May mắn thay, câu trả lời đến ngay lập tức mà không chút do dự. Giọng điệu không có vẻ gì là nghi ngờ.
– Địa điểm tiếp theo là công ty mình đấy.
“Anh đến Doubles hả?”
– Ừ. Như vậy đấy~
Tuyệt vời.
Tôi thầm hét lên trong lòng trong khi nắm chặt tay lại.
Dụ Cha Seong Bin hóa ra lại khá dễ. Tôi cười tươi, nói thêm.
“Em cũng sẽ đến ngay.”
Một câu trả lời thân thiện cũng vang lên từ đầu dây bên kia.
– Ừ. Em cũng nhanh đến căng tin đi.
Hả?
“Anh đang trốn trong căng tin ạ?”
– Không, anh không trốn, nhưng có vẻ như em sẽ phải đến đấy~
Tôi chớp mắt một lúc. Khi tôi linh cảm thấy điều gì đó bất thường, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng ngắt máy.
Nhưng.
Cha Seong Bin đã nhanh hơn một chút.
– Si Woo, mau bắt thằng bé lại đi.
“……!”
– Cứ mở miệng là nói dối như rót mật vào tai, không biết học ở đâu ra.
Chết tiệt.
Phải trốn thôi…!
“Seong Bin hyung biết à…”
– Hai đứa cứ thong thả ăn cơm ngon ở căng tin nhé~
“Do Seo Han đi đâu đấy?”
“Á!”
Cùng lúc đó, tôi bị Kang Si Woo túm lấy gáy.
.
.
.
“Do Seo Han vẫn chưa qua mặt được anh đâu.”
Cha Seong Bin nhếch mép cười. Mặc dù là em út thông minh hơn so với tuổi, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc nói dối.
Thông thường, những thứ này sẽ tăng lên theo kinh nghiệm. Một em út sống lương thiện không thể có được kinh nghiệm đó.
Anh có thể nhận ra ngay lập tức nhờ vào giọng điệu láu cá đột ngột của Seo Han. Ai mà không thấy rõ là đang nói dối cơ chứ.
Seo Han có xu hướng cố gắng tỏ ra bình thản mỗi khi gặp tình huống bất lợi, và điều đó thể hiện rất rõ.
Đã hai năm rồi kể từ khi cả nhóm ở bên nhau, gần như không rời nhau một giây phút nào, nên giờ đây anh đã hiểu rõ tính cách của các thành viên.
Cha Seong Bin nhún vai và mở rộng lòng bàn tay. Sau đó, anh nói thêm với giọng điệu đầy tự hào.
“Do Seo Han nằm trong lòng bàn tay của tôi.”
Em út có cố gắng xoay xở thế nào thì không được vẫn là không được.
“Em ấy đang định tung chiêu gì, tôi đều thấy rõ cả. Đều bị đọc hết rồi.”
“À, vậy sao?”
“Vâng. Lộ hết cả ra.”
Các nhân viên đang chờ đợi ở bên cạnh cố gắng nhịn cười. Cha Seong Bin lắc đầu nói.
“Vậy nên, em định lừa anh á, Seo Han á?”
Không thể nào.
Cha Seong Bin nhìn vào camera, hít một hơi thật sâu.
“Seo Han à, đi căng tin đi~”
* * *
[Content tự sản xuất cuối năm của Stardust với những màn lừa gạt]
Tuy là tự sản xuất về Giáng sinh nhưng không tìm thấy chút ấm áp nào.
Do Hamchi cố gắng lừa anh cả và Seong Bin không bao giờ bị lừa ㅋㅋㅋㅋ
Vừa đến là bị Kang Si Woo kéo đi ngay.
Thật ra, tất cả là vì Do Hamchi đã làm hỏng nhiệm vụ phát âm…
Mà trong lúc đó, Seo Han phát âm sai từ ‘vỏ đậu’ nghe cưng xỉu ㅠㅠ
– Hai người bạn diễn trò phản bội và ông già Noel đứng ngoài cuộc.
└ Ông già Noel đứng ngoài cuộc kkkkkkkkkkkk
└ Kang Si Woo chỉ cần bắt đi là xong lol
└ Cha Seong Bin hóa ra lại lý trí đến bất ngờ, nếu là tôi thì từ lúc Seo Han nói ‘vỏ đậu’ đã không còn cảnh giác gì, sẽ tuôn ra một tràng ‘Ừ ừ, anh đang đến phòng thu âm!’
└ Đương nhiên rồi… Em út của chúng ta phải được ăn ở nhà hàng sang trọng…
– Đúng là chỉ có Kang Si Woo là thật lòng với Do Hamchi, ban đầu còn định thả ra cơ mà lmao
└ Đến khi nói đến việc đi căng tin là lung lay ngay, sẵn sàng cho cả phiếu ăn ở nhà hàng của mình luôn kìa.
└ Còn Seong Bin thì sao?
└ Có khi còn cướp hết những gì ẻm có nữa…
└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Chắc là sát thủ em út ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Seo Han à, em nằm trong lòng bàn tay của anh~
– Cảm ơn Doubles vì đã cho nhiệm vụ phát âm… Tôi đang xem lại nhiệm vụ ‘vỏ đậu’ của Seo Han cả chục lần rồi…
└ 2222 Dễ thương quá
└ Lần đầu thấy bé nhà mình nói ngọng thế này lol
└ Thông thường thì phát âm rõ ràng, trừ khi giận dỗi, không ngờ lại bập bõm như thế đấy hahahahaha
└ Thế nên mới có cái ‘vỏ đậu’ chưa bóc kia…
└ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Ối dễ thương ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
└ Mỗi lần nhìn Do Seo Han là chỉ muốn bỏ vào túi mang đi (180cm)
Chắc là vì sẽ trưởng thành vào tháng sau, nên cậu ấy đã thể hiện sự dễ thương hết mình trong tự sản xuất cuối cùng trước khi trưởng thành.
“Do Seo Han là em bé…”
Mặc dù độ khó nuôi dạy đạt mức max, lại còn nhanh ý hơn mức cần thiết, thông minh hơn so với tuổi và còn rất giỏi chơi đểu… Nhưng vẫn là em bé!
Dù sao thì, dễ thương vẫn là sự thật không hề thay đổi.
Dusty Han Yoo Young đang mỉm cười mãn nguyện trong khi lướt xuống.
Mặc dù mới chỉ có Episode 1 của tự sản xuất được đăng tải, nhưng vì đây là tự sản xuất mà Doubles đã vất vả chuẩn bị nên cô đã mong chờ phần tiếp theo từ lâu.
Chắc là sẽ tung hết các tập tiếp theo trong tuần này nhỉ?
Tạch tạch.
Han Yoo Young nhanh chóng gõ bàn phím và đăng một bài viết lên cộng đồng.
[Khi nào thì tự sản xuất tiếp theo sẽ lên sóng?]
Doubles mau ra đi
Sẽ tung hết các tập trước Giáng sinh chứ?
Ting-
Ting.
Ngay khi bài viết được đăng tải, thông báo bình luận đã tràn ngập. Gồm những người hâm mộ đang chờ đợi tự sản xuất giống như cô.
– Vì đã quay sẵn nên có vẻ như sẽ được đăng tải hết trước Giáng sinh đấy.
– Ừ, chắc chắn sẽ ra!!! Mau đăng lên đi ㅠㅠㅠㅠ
– Giáng sinh? Tôi sẽ xem tự sản xuất của các bé ở nhà.
– Mà giờ Doubles chắc bận lắm, công ty náo loạn cả lên rồi
└ ???
└ Ý gì vậy?
└ Điên
└ Ơ…?
└ Tôi cũng xem rồi;;
“Hả?”
Lúc đó, một bình luận kỳ lạ đã được đăng trên bài viết mà cô đăng lên một cách vô thức.
Han Yoo Young nhấn nút quay lại và thoát ra khỏi mục ‘Giải trí’. Lướt xuống để kiểm tra tiêu đề của bài đăng.
[Đây là tai họa gì đây?]
[Nếu chủ thể hiện tại là người đó thì hơi bất ngờ đấy.]
[Hình tượng không tốt sao???]
[Hửm, tướng mạo không có vẻ gì là hỗn tạp, rốt cuộc là sao vậy?]
Dusty Han Yoo Young bất giác nhăn mặt.
Cả một trang cộng đồng đều tràn ngập những câu chuyện tương tự. Trong số đó, một giọng nói bất an nhất đã lọt vào tầm mắt của tôi.
[Vì là cùng công ty nên hơi bất an… Liệu có ổn không?]
Ngay trước đó, trong phòng riêng của Stardust, nơi mà câu chuyện về nội dung tự sản xuất vẫn còn yên bình, thì giờ đây một bầu không khí không rõ ràng đã bao trùm.
Cùng công ty?
Hình tượng?
“Có ý gì vậy.”
Han Yoo Young rời khỏi cộng đồng với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cảm giác không ổn.”
Quả nhiên không sai.
Các từ khóa bất thường cũng xuất hiện trên xu hướng thời gian thực của Twitter.
– Thực tập sinh Doubles.
– Quản lý thực tập sinh.
– Choi Yeon Woo ma túy.
Khoảnh khắc cô xác nhận từ khóa thứ ba, biểu cảm của Han Yoo Young trở nên lạnh lẽo. Tay Han Yoo Young theo bản năng nhấp vào từ khóa.
Trước khi trở thành fan của Stardust… Vì là người đã yêu thích các thần tượng của Doubles từ lâu, nên cô càng biết rõ cái tên này.
Choi Yeon Woo, giọng ca chính của T.P.L. Hình mẫu của Seo Ian và là một tiền bối trụ cột của cùng một công ty.
Thành viên Choi Yeon Woo, người nổi tiếng với hình tượng tốt đẹp đó…
Đã xuất hiện cùng tên trong một bài báo mà đáng lẽ không nên được nhắc đến.
[Trong buổi phát sóng trực tiếp của thực tập sinh Doubles, “Này, Choi Yeon Woo cũng làm đấy”. Choi Yeon Woo của T.P.L đang bị điều tra về tội danh ma túy]
“Điên.”
Một lời nguyền rủa nhỏ bé thoát ra khỏi miệng Han Yoo Young.
* * *
Bối cảnh tối tăm.
Một người đàn ông mặc áo hoodie màu xám, tựa lưng vào thành giường và cười khẩy.
Tuy không phải là gương mặt quen thuộc với công chúng, nhưng anh ta có một vẻ ngoài điển trai, đúng chất một thực tập sinh thần tượng.
Hwang Ji Woon, thực tập sinh 2 năm của Doubles. Mặc dù là một thực tập sinh chưa công khai, nhưng nhờ khuôn mặt điển trai, cậu ta đã có một số fan nhất định.
Trước khi gia nhập Doubles, cậu đã từng có tên trong đội hình ra mắt của một công ty tầm trung, nên so với các thực tập sinh khác, cậu có một mức độ nhận diện nhất định.
Một giọng nói xa lạ hỏi cậu.
“Vậy những gì cậu nói lúc đó là thật à?”
“Gì? Cần sa?”
Hwang Ji Woon vuốt tóc mái vàng của mình và hỏi lại. Những điều phát ra từ miệng cậu ta chắc chắn là nghiêm trọng, nhưng nụ cười vẫn không biến mất trên môi.
“Nói gì vậy, tôi có dùng thuốc đâu.”
“Dùng rồi mà.”
“Cần sa là thuốc à, thằng kia?”
Hwang Ji Woon cười lớn, xua tay. Những lời nói thêm vào còn kinh khủng hơn.
“Chết tiệt. Nó là dược phẩm đấy.”
“Đừng có xàm.”
“Doubles không quản lý mấy cái đó chặt sao?”
“Không đâu. Có cả một đống nghệ sĩ dùng thuốc mà không bị bắt đấy.”
Tóc vàng nuốt nước bọt, cười nham hiểm.
“Choi Yeon Woo còn không bị bắt mà.”
“Gì, cần sa?”
“…”
“Thật à?”
Từ miệng cậu ta thốt ra giọng ca nổi tiếng của cùng một công ty.
Lần này, người ở đầu dây bên kia cũng có vẻ khá bối rối.
Giọng nói thô bạo hỏi lại.
“Người đó thật sự dùng thuốc à?”
“Ừ. Giờ Doubles đang nghiến răng cố gắng che giấu đấy?”
“Woa, điên… Không bị bắt luôn.”
“Ừ. Chết tiệt, đây mới là hương vị của tập đoàn lớn đấy?”
Bản ghi âm bí mật của hai thực tập sinh.
Tuy chỉ là một đoạn video ngắn chỉ 1 phút, nhưng cuộc trò chuyện không bao giờ nên được tiết lộ đã được phơi bày trên mặt nước.