Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 238

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 238
Trước
Sau

Chương (238)

#238. Tâm sự

DH (THE-H) là một nhạc sĩ đã hợp tác lâu năm với Doubles.

Nếu không phải vì kỹ năng đã cũ kỹ, có lẽ tôi đã có thể kiếm chác lâu dài như Believer Year.

Những bài hát gần đây liên tục thất bại, giờ đây tôi thực sự bị cắt đứt đường sống.

Không có công ty nào liên lạc, và việc gửi email cũng thường xuyên bị ngó lơ.

Songcamp của Doubles là một cơ hội mà tôi nhất định phải nắm bắt.

Không phải vì lòng tự trọng của một nhạc sĩ, mà thực sự là vì sự sinh tồn. Tôi phải kiếm sống.

Tôi giấu kín những tâm sự đó và nói một cách nhẹ nhàng.

“Hyuk Won, đây là bài hát cậu viết à?”

“Chào anh.”

Một nhạc sĩ chào đón tôi giữa đống hành lý ngổn ngang trong phòng làm việc cũ, nơi mà tháng sau tôi sẽ phải dọn đi vì thất bại trong kinh doanh.

“Em mới chỉ làm được phần điệp khúc thôi.”

Nhạc sĩ Bae, người mà tôi đã nuôi dưỡng từ khi còn là học sinh trung học, gật đầu.

Tên là Hyuk Won, một người có tài năng đặc biệt ngay từ khi còn nhỏ.

Cậu ấy không chỉ đọc được xu hướng tuyệt vời mà còn là nhạc sĩ đọc được tính đại chúng một cách đáng kinh ngạc.

Vào thời kỳ đỉnh cao của DH, cậu ấy thường giúp đỡ tôi dưới danh nghĩa hợp tác.

Bây giờ nghĩ lại, mặc dù tỷ lệ đóng góp trong công việc gần như là 3:7, nhưng tên tôi vẫn luôn được đóng dấu vào tên của nhạc sĩ chính.

Cậu bé ngây thơ và trẻ tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành.

Khi tôi không còn có thể tùy ý nhào nặn Hyuk Won, người đã lớn đầu, chúng tôi cuối cùng tìm đường đi riêng.

‘Lẽ ra mình phải giữ chặt cậu ấy…’

Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình có thể làm tốt âm nhạc của bản thân mà không cần Hyuk Won. Lẽ ra tôi nên tiếp tục giữ cậu ấy dưới trướng để sai bảo, nhưng lúc hối hận thì đã muộn.

Tôi cất giọng khô khan.

“Anh nghe thử phần điệp khúc được không? Lâu rồi anh không nghe nhạc của cậu.”

“À, vâng ạ.”

Hyuk Won mở tệp demo mà không nghi ngờ gì.

“Trước mắt em làm theo hướng này. Đây không phải là bản hoàn chỉnh nên cần phải chỉnh sửa nhiều.”

Tách.

Vài cú nhấp chuột, tệp nhạc của Hyuk Won vang lên từ loa.

Nhịp điệu tươi mát mang đậm chất hip-hop.

Chỉ với một đoạn highlight dài khoảng 1 phút, có một điều gì đó đọng lại trong tai tôi.

“Ừm. Thật sự hay đấy…”

Với một câu nói đó, Hyuk Won theo bản năng quay phắt đầu lại.

“À. Em nói trước là lần này em sẽ tự mình viết ạ.”

Không có ý định hợp tác. Ý cậu ấy là, từ giờ trở đi, cậu ấy sẽ không mang công việc của cậu ấy đến cho tôi nữa, sau khi đã cống nạp cho tôi bấy lâu nay.

“Ừ, phải thế chứ.”

Tôi đáp lại một cách hời hợt trong khi vỗ vai Hyuk Won.

“Cậu còn tác phẩm nào khác không?”

“Vâng, cũng có… Anh nghe thử xem.”

Nhạc sĩ trẻ còn ngây thơ cho tôi nghe những bài hát của cậu ta.

Phía sau, trên môi tôi nở một nụ cười khó hiểu.

***

Phòng họp của Doubles.

Trưởng phòng Song Jin Ha, người mà tôi đã lâu không gặp, hôm nay trông rạng rỡ hơn hẳn.

“Trưởng phòng, chào anh!”

“Ừ, vào đi.”

Tôi không biết, hóa ra hôm nay là ngày có tiền thưởng.

Nhờ việc thành công lọt vào bảng xếp hạng Billboard, giá cổ phiếu của công ty đã tăng lên, và các nhân viên của nhóm A&R cũng có đôi mắt sáng long lanh hơn trong cuộc họp này.

“Bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc họp.”

Chủ đề của cuộc họp hôm nay là về album mini thứ ba của Stardust.

Vì có những lời mời từ nước ngoài nên có rất nhiều điều cần cân nhắc để thu hút người hâm mộ quốc tế mà không đánh mất vị thế trong nước.

Trưởng phòng Song Jin Ha giải thích tình hình, sau đó bắt đầu.

“Có rất nhiều bài hát hay đã ra đời từ songcamp lần này.”

Trong vấn đề này, chuyên gia trong nhóm – Cha Seong Bin, người luôn trở nên nghiêm túc khi nói đến âm nhạc, gật đầu im lặng.

“Trước mắt có ba bài hát trong danh sách ứng cử…”

Trong số những bài hát hay từ songcamp, có khoảng ba bài hát phù hợp với màu sắc của Stardust.

Vì songcamp được tổ chức với sự tham gia của các nhạc sĩ hàng đầu, nên không thể không mong đợi kết quả tốt.

Trưởng phòng Song Jin Ha cười toe toét, tiếp tục  nói.

“Đầu tiên là của Believer Year.”

“Wow!”

“Chưa nghe nhưng đã biết hay rồi.”

Đó là nhạc sĩ đáng tin cậy. Anh ấy đã làm việc với chúng tôi nhiều lần, vì vậy anh ấy có thể đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ của chúng tôi một cách tuyệt vời.

Đúng như dự đoán, ngay khi bản demo được bật lên, sự ngưỡng mộ bật ra một cách tự nhiên.

“Chà, hay ha?”

Hoàn toàn đúng gu của tôi.

Bài hát thuộc thể loại electronica với bầu không khí tươi mát đi kèm nhịp điệu sảng khoái, chỉ cần nghe thôi cũng thấy vui vẻ.

Bài hát không quá khó hiểu, nắm bắt được tính đại chúng nên các thành viên cũng phản ứng tốt.

“Ừm. Ừm~”

Cha Seong Bin hoàn toàn đắm chìm, đang ngân nga theo giai điệu. Bài hát thực sự hay.

Chỉ có một điều đáng tiếc là…

“Ừm. Nhưng không có cảm giác quốc tế.”

“Hơi khó nhỉ…?”

Dù có lăn lộn bài hát theo cách nào thì bài hát vẫn hiện rõ “Tôi là Kpop!!!”

Trưởng phòng Song Jin Ha cũng có vẻ lo lắng về điều đó, anh xoa cằm với vẻ mặt nghiêm trọng.

Lúc đó, trưởng phòng Kim Seyoung của nhóm A&R giơ tay phát biểu ý kiến.

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu phát hành nó dưới dạng đĩa đơn sau này.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Đĩa đơn… hay đấy?”

Trước mắt, bài hát của Believer Year sẽ bị hoãn lại theo ý đó.

Bản thân bài hát quá hay nên tôi hy vọng một ngày nào đó nó sẽ được đưa vào album.

“Vì vẫn còn nhiều bài hát nên chúng ta hãy nghe từ từ nhé~”

Tiếp theo là âm thanh mẫu thứ hai…

“Của Elson Tellmore.”

“Wow. Tuyệt vời. Đội hình gì thế này?”

“Tôi đã thấy mong chờ rồi…!”

Nhờ Every summer, chúng tôi đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard, vì vậy đương nhiên đây cũng là một cái tên đáng mừng khi nghe thấy.

Seo Ian đã trở thành một fan hâm mộ hoàn toàn sau bài hát trước và thể hiện sự phấn khích tột độ.

“Nghe thử xem đi ạ.”

Trưởng phòng Kim Seyoung của nhóm A&R cười toe toét, bật âm thanh.

Đồng thời, phòng họp trở nên im lặng. Các thành viên chăm chú lắng nghe âm nhạc, đến khi đoạn highlight cuối cùng kết thúc, họ ngẩng đầu lên.

“Cũng hay đấy.”

“Thấy hợp gu của cá nhân tôi.”

Jin Se Hyun cười và nói.

“Nhưng, tôi cảm thấy màu sắc của pop song có phần mạnh hơn Kpop.”

“Công nhận. Anh cũng nghĩ vậy.”

Ha Jun Seo nói thêm với vẻ tiếc nuối.

Vì anh ấy là nhạc sĩ tài năng nên bản thân bài hát không có sự biến động và rất hay.

Tuy nhiên, nếu lần trước sự sắp xếp của anh ấy được thêm vào bài hát gốc của Cha Seong Bin để cân bằng giữa Kpop và pop song… thì lần này nó có cảm giác nghiêng nhiều về vibe của pop song.

Trưởng phòng Kim Seyoung của nhóm A&R tròn mắt hỏi.

“Vậy chúng ta cũng hoãn cái này lại nhé?”

“Vâng ạ!”

Dù gì thì bài hát cũng hay, nhưng vì đang tìm bài hát chủ đề, chúng tôi phải thận trọng.

Chúng tôi quyết định nghe bài hát ứng cử thứ ba.

“Đây là bài hát của nhạc sĩ Bae Jung Hwan, và theo ý kiến của nhóm A&R, đây là bài hát được phản hồi tốt nhất trong songcamp lần này.”

“Ồ, nếu được nhóm A&R chứng nhận thì… mong chờ nha.”

“Tôi cũng vậy!!”

Đây là cái tên tôi chưa từng nghe.

“Người này là người mới ạ?”

“Không. Trước đây anh ấy đã làm việc với chúng ta khá nhiều, nhưng có lẽ vì là songcamp nên anh ấy đã dùng tên thật.”

“Tên thật…”

“Là THE-H ạ.”

“À.”

Một cái tên quen thuộc.

Tôi đã thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm của mình trong khoảnh khắc đó. Jin Se Hyun, người nhận thấy dấu hiệu thoáng qua đó, đến gần và nói chuyện với tôi.

“Sao vậy?”

“Trước mắt… nghe thử xem đã?”

Trưởng phòng Kim Seyoung bật âm thanh mẫu.

Và.

Ngay từ đầu, một nhịp điệu bắt tai. Một giai điệu quen thuộc nhưng gây nghiện vang lên.

“…Ồ.”

Ha Jun Seo khẽ thốt lên.

Tôi có thể hiểu ngay lý do tại sao nhóm A&R lại chọn bài hát này.

Phần điệp khúc hay hơn tôi nghĩ.

“Điên mất. Hay quá.”

“Chính là nó.”

Với cảm xúc có vẻ sẽ được đón nhận cả ở trong nước lẫn nước ngoài, giai điệu chỉ cần nghe một lần là vương vấn trong tai, toát lên cảm giác của một bài hit.

Trong tai tôi cũng thấy vậy…

Nhưng tôi không thể cười và đồng tình với ý kiến đó.

“Em xin được tạm hoãn quyết định.”

Đây là bài hát mà tôi quá rõ.

Tên của người sáng tác gốc bị ghi sai rồi.

“Có gì đó cứ lấn cấn.”

Không thể ôm bom hẹn giờ để comeback được.

***

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi trở về phòng tập và bồn chồn đi vòng quanh chỗ của mình.

“Ưm… ưm.”

Bài hát ứng cử viên thứ ba vừa nghe xong.

Là bài hát đã tạo nên cú hit lớn ở YH Entertainment với tựa đề [So Bad].

Không chỉ là hit lớn bình thường, mà là siêu hit.

Đúng một năm sau, nó đã gây sốt và giúp nhóm nhạc nam tân binh của YH Entertainment vươn lên thành idol top đầu thế hệ thứ 4 chỉ trong một thời gian ngắn.

Vấn đề ở câu chuyện phức tạp liên quan đến bài hát đó, sự thật là người sáng tác gốc không phải là DH mà là một nhạc sĩ trẻ mà anh ta đã nuôi dưỡng.

Tôi nhớ rằng sau khi bài hát đó ra mắt, cả hai đã có cuộc tranh chấp pháp lý dài dai dẳng.

Không cần đến ý kiến chuyên môn, phần điệp khúc đã bị bê nguyên xi.

Vậy mà anh ta lại giả vờ mình là người sáng tác trước và chơi trò truyền thông, sau khi bị phát hiện, anh ta bị tẩy chay khỏi giới này.

Trong tình huống quan trọng như Double milli unseller, nếu một nhạc sĩ đạo nhạc nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

Tôi muốn nổi tiếng và xuất hiện trên bản tin 9 giờ, chứ không muốn lên trang tin tức xấu về xã hội đâu.

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, Kang Si Woo tiến đến hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Em đang cân nhắc về bài hát lúc nãy.”

“Chuyện đó hả? Anh thấy bài thứ ba hay nhất đấy.”

“… Em cũng thấy vậy.”

Tôi cười gượng gạo, uống một ngụm nước.

‘Ha, khó xử thật.’

Bỏ bài hát đó vì những vấn đề liên quan thì…

Vì đây là bài hát được dự đoán sẽ thành công lớn nên khá đáng tiếc khi phải bỏ qua.

“Có nhiều thứ vướng bận quá.”

“Cái gì? Về nhạc sĩ đó sao?”

Kang Si Woo nghiêng đầu hỏi.

Có vẻ như anh ấy đã nhớ ra khoảnh khắc biểu cảm của tôi cứng đờ khi tên của DH được nhắc đến lúc nãy.

“Vâng.”

Tôi thành thật trả lời câu hỏi đó.

“Cảm giác không tốt.”

“Ưm. Không thể bỏ qua cảm giác của Seo Han được.”

Nghe hoàn toàn như đang nói nhảm nhưng anh ấy lại đang lắng nghe một cách nghiêm túc. Kang Si Woo quay sang nhìn tôi, hỏi một cách dò xét.

“Vậy nên chọn bài hát đầu tiên à?”

“Em không biết nữa.”

Nếu có thể nhận bài hát nhưng vẫn ghi tên người sáng tác gốc thì đó là điều tuyệt vời nhất…

“A.”

Đột nhiên, một ý tưởng hay lóe lên trong đầu tôi.

“Em có ý tưởng hay rồi.”

Phải làm rò rỉ bài hát thôi.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 238

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Vô CP
75 Chap
1908
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Vô CP
265 Chap
1124
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Giả Tưởng BL
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Vô CP Idol
29 Chap
143
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê Thợ Săn
71 Chap
387
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Trọng Sinh
644 Chap
1863
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Giả Tưởng Hiện Đại
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Nghê Sĩ Idol
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Trọng Sinh Vô CP
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Hệ Thống Kịch Tính
6 Chap
37
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống Kịch Tính
22 Chap
1202
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Hiện Đại
75 Chap
1908
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Idol
265 Chap
1124
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Giả Tưởng Vạn Nhân Mê
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Trọng Sinh Hiện Đại
6 Chap
159
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Show Thử Giọng Âm Nhạc
86 Chap
449
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Idol
644 Chap
1863
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hệ Thống VIP
157 Chap
805
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Idol Trọng Sinh
643 Chap
1457
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hệ Thống Showbiz
29 Chap
143
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Hiện Đại
75 Chap
1908
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Trọng Sinh Âm Nhạc
265 Chap
1124
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống BL
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hiện Đại Âm Nhạc
29 Chap
143
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Hiện Đại
644 Chap
1863
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Giả Tưởng Thợ Săn
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Trọng Sinh
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Hiện Đại Showbiz
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Giả Tưởng Nghê Sĩ
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Giả Tưởng Nghê Sĩ
6 Chap
37

Truyện Liên Quan

Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Kỹ Thuật Không Bao Giờ Thất Bại Của Idol
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
Cuộc Sống Chữa Lành Của Một Thiên Tài Âm Nhạc
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE