Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

Chương 232

  1. Home
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 232
Trước
Sau

Chương (232)

#232. Bạch tuộc chân dài fighting

Gần mà xa.

Đó là câu có thể định nghĩa mối quan hệ giữa Lee Do Kyung và tôi.

Vốn dĩ mối quan hệ bắt đầu bằng sự uy hiếp, nên cũng chẳng thể nói là thân thiết, nhưng Lee Do Kyung lại bắt chuyện với giọng điệu khá thân thiện.

“À, Seo Han-ssi~.”

Tôi nghe nói album mini vừa rồi của FLYB có thành tích tốt, có lẽ vì thế mà mặt Lee Do Kyung rạng rỡ từ sáng sớm.

Thấy anh ta hưng phấn khác thường, tôi khẽ bật cười.

“Trông anh có vẻ vui nhỉ.”

“Thì dạo này có nhiều chuyện vui mà. Nhưng chắc không bằng Seo Han-ssi đâu. Hơi muộn một chút nhưng chúc mừng cậu lọt vào bảng xếp hạng Billboard nhé.”

“Cảm ơn.”

“À, và. Thật ra tôi có một tin mới muốn báo cho cậu biết…”

Trước khi quay, tôi còn chút thời gian nên đang đợi ở sảnh tầng 1.

Từ phía quán cà phê vọng lại tiếng ồn ào.

“Oa, là Do Seo Han kìa.”

“Lee Do Kyung nữa à?”

“Điên mất…”

Ở đây có vẻ hơi khó để nói chuyện.

Lee Do Kyung cũng nghĩ giống tôi nên ra hiệu bằng mắt.

Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi sảnh, đi về phòng chờ tạm thời.

Anh quản lý bị bỏ lại một lát.

Két.

Chỉ đến khi đóng chặt cửa lại, mặt Lee Do Kyung mới tươi lại.

“Không có gì to tát đâu, chỉ là có tin tức mới liên quan đến tiền bối Kim Woo Chan thôi. Tôi lại không thể giữ khư khư tin nóng hổi này một mình được, đúng không?”

“Chuyện gì vậy?”

Kim Woo Chan?

Tôi đã lập thỏa thuận là Lee Do Kyung sẽ tìm hiểu thông tin của anh ta để đổi lấy việc che giấu chuyện hẹn hò của Lee Do Kyung.

Lần cập nhật cuối cùng vào khoảng hai năm trước, Kim Woo Chan tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe trong vài tháng… Tôi nghe được phần nào nội tình chi tiết về chuyện đó.

“Đây là tin đồn lan truyền giữa các nhân viên trong công ty của anh ta… Vì anh ta là tiền bối nổi tiếng nên chắc sẽ có nhiều tin đồn thất thiệt, cậu tự mà lọc nhé. Ừm, tôi nghe nói lý do anh ta bị ốm lúc đó… không phải là vấn đề sức khỏe thể chất đâu.”

“…Vậy là về tinh thần?”

“Ừ. Hình như anh ta bị điên.”

Tình trạng của Kim Woo Chan khi đó nguy kịch đến mức không thể tạm thời tiêu hóa được lịch trình của idol.

“Anh ta nói là nhìn thấy gì đó…? May là bây giờ đã khỏe lại rồi, chứ lúc đó mọi người lo lắng lắm.”

Anh ta cứ lẩm bẩm một mình như vậy, đương nhiên công ty sẽ náo loạn cả lên.

Hình như nhân viên đồn nhau rằng Kim Woo Chan bị thần nhập.

Tôi có phỏng đoán.

Kim Woo Chan từng nói anh nhìn thấy các trường hợp… có lẽ có liên quan đến chuyện đó.

Vậy ra nó không phải khả năng bẩm sinh.

Nghe nói vào hai năm trước, tôi thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn gật đầu, tiếp tục nghe Lee Do Kyung kể.

Nhưng.

“À. Anh ta nói mình nhìn thấy chữ trên không trung.”

“Hả?”

“Nghe nói là phải đạt được thành tích vĩ đại… Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi cũng không hiểu đâu.”

Tôi thấy bối rối.

“À… vâng.”

Thật sự có bảng trạng thái à?

***

[Bay Cool]. Chương trình trò chuyện trên Youtube lấy bối cảnh trường học.

Vừa bước vào trường quay, một người đàn ông mặc áo khoác da đã giơ tay chào đón tôi.

“Yo, lâu rồi không gặp!”

Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

“À. Đây là ai vậy nè~.”

Lý do anh ta nói chuyện như vậy là vì anh ta mang phong cách kiều bào Mỹ.

Bay là diễn viên hài công khai của SBC, đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim thứ hai nhờ tài ăn nói dí dỏm.

Tôi đã xem [Bay cool] vài lần, và quả thật những lời thoại của anh ấy rất thú vị. Tôi hiểu tại sao số lượt xem lại cao như vậy.

Vì kênh chiếm vị trí thượng vị trong số các nội dung Youtube, nên nhiều người nổi tiếng sử dụng chương trình này để quảng bá album của họ.

Mái tóc vuốt keo dựng ngược.

Bay nói với giọng điệu ngấy ngẩm.

“Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Bê-ây đây.”

“Bay, rất vui được gặp anh.”

Lee Do Kyung phản xạ trả lời, rồi giật mình.

Vì đây là chương trình giải trí theo phong cách nói trống không, nên chúng tôi không được dùng kính ngữ với nhau.

“… Rất vui được gặp.”

Trong khi Lee Do Kyung cười gượng gạo, tôi cũng chen vào một câu.

“Lâu rồi không gặp, Bay.”

“Đúng vậy, Seo Han~”

Bay liếc nhìn kịch bản, sau đó cố định ánh mắt vào máy quay.

“Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ khán giả ở đây. Trước tiên cần giới thiệu bản thân… nhưng trước đó!”

Anh ta nuốt nước bọt.

“Lại quá nhàm chán rồi.”

“Giới thiệu bản thân hơi nhàm chán nhỉ.”

“Vì vậy, tôi sẽ thay các cậu giới thiệu, tôi đã tìm hiểu một số tài liệu về hai người.”

Bay vung tờ giấy một cách sảng khoái và nói. Giọng nói trang trọng vang vọng khắp trường quay.

“Để giới thiệu hai người một cách chính xác, trước tiên tôi đã tìm kiếm trên bách khoa toàn thư.”

“Hả?”

“Có… có tôi trong đó à?”

Đương nhiên là không thể có rồi.

“Trước tiên, tôi đã tìm kiếm Do Kyung-ssi của FLYB, ngôi sao đang lên của chúng ta!”

“Ừm, ừm.”

“… Không có.”

“Tiếc thật.”

Bay nói thêm rằng một ngôi sao đang lên thì ít nhất cũng phải có 1 trang trong bách khoa toàn thư chứ.

“À…”

Lee Do Kyung gật gù như thể thật sự tiếc nuối.

“Năm sau tôi sẽ nhắm đến truyện vĩ nhân.”

“Do Kyung, cố gắng lên nhé.”

Gật đầu.

Sự im lặng thỉnh thoảng ập đến là điểm gây cười của chương trình này.

Bay tiếp tục nói với giọng điệu lả lơi.

“Vậy thì tôi sẽ thay mặt bách khoa toàn thư cung cấp các thông tin mà nó không thể cho khán giả của chúng ta biết.”

“Tôi là Lee Do Kyung, đảm nhận vị trí hát chính của FLYB. Rất mong được mọi người giúp đỡ!”

“Tốt lắm. Và….”

Đến lượt tôi rồi.

Ực.

Tôi hồi hộp chờ đợi lời thoại của Bay.

“Seo Han-ssi.”

“Ừm.”

“Tôi đã tìm kiếm tài liệu của Seo Han-ssi trên Chat GPT.”

“Hả?”

Tôi nghẹn thở trước nguồn gốc không ngờ tới.

Lee Do Kyung chưa gì đã nhịn cười rồi.

Mặc dù có pha trộn một chút kịch bản, nhưng để có phản ứng chân thật, đoàn làm phim đã không cho diễn viên biết tất cả nội dung.

Tại sao Chat GPT lại được đưa vào tài liệu tham khảo chứ.

“Nó… nó nói gì?”

Soạt.

Bay lấy tấm laptop ra và tiếp tục nói.

“Nào, Chat GPT! Hãy cho tôi biết Stardust Do Seo Han là ai!”

– Câu trả lời là như sau.

[Stardust Bookstore là một hiệu sách độc lập thuộc sở hữu của nhà văn người Nhật Murakami Haruki. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy nhiều loại sách liên quan đến các tác phẩm và sở thích của Murakami Haruki….]
*Tên của Seo Han dịch ra Hán Việt là: Đỗ Thư Hàn

“Phụt.”

Vai Lee Do Kyung run lên.

Bay đưa micro cho tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Vậy, Do Bookstore-ssi. Cậu có phải là chủ hiệu sách không?”

“Hả?”

“Cậu có quan hệ gì với Haruki-ssi?”

“Cái này có thật hả?”

“Tôi đã tìm kiếm. Nó hiện ra như thế đấy!”

Lee Do Kyung cười phá lên trong khi kiểm tra dòng chữ trên màn hình.

“Do Bookstore… a ha ha ha!”

“Thậm chí nó còn không tìm ra cậu là con người….”

“À, ra cậu là người. Tôi không biết đấy.”

“Không, tôi là thư viện.”

Về ký túc xá phải tìm kiếm thử mới được.

Tôi hơi bối rối nhưng cố gắng bỏ qua một cách tự nhiên nhất có thể.

Bay vỗ vai tôi và tiếp tục chương trình.

“Do Thư Viện-ssi. Hãy giới thiệu chính thức về bản thân đi.”

“Tôi là em út của Stardust, Do Bookstore. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”

Tôi nghe thấy tiếng nhóm biên kịch cười.

Lee Do Kyung cười đến mức suýt ngất.

“Do Kyung-ssi, đừng cười nữa. Cậu còn không có trong bách khoa toàn thư kìa.”

“Ha. Tôi xin lỗi.”

Trong khi Lee Do Kyung gãi đầu gượng gạo, Bay chuyển sang chủ đề tiếp theo. Khả năng dẫn dắt khéo léo của anh ta thật tuyệt vời.

“Nhưng Do Kyung-ssi của chúng ta tuy chưa được đăng ký trong bách khoa toàn thư… nhưng lại rất hot mà.”

Album mini vừa rồi của FLYB.

Đạt thành tích có thể nhắm đến giải thưởng tân binh của năm.

Vì [A Boy’s Dream] cũng là một chương trình thử giọng khá thành công, nên ngay từ khi ra mắt, họ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bay chỉ ra điểm đó.

“Là một tân binh đang lên, cậu có cảm thấy áp lực không?”

“Tôi cảm thấy biết ơn hơn là áp lực.”

Lee Do Kyung cười lớn, trả lời.

“Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình thử giọng.”

“Hai người là đồng nghiệp trong Dự Án, đúng không?”

“Đúng vậy. Đây là thử thách lần thứ hai và tôi đã có kinh nghiệm thất bại một lần nên tôi đã buông bỏ rất nhiều. Khi được ra mắt, tôi đã rất vui, nên tôi nghĩ tôi đang tận hưởng nó hơn là cảm thấy áp lực.”

Có lẽ lời này không phải là lời thật lòng của Lee Do Kyung.

Lee Do Kyung trong mọi khoảnh khắc tôi chứng kiến, luôn chân thành với ước mơ của mình.

Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại nhiệt huyết với cả chuyện yêu đương đến vậy.

Nghe Lee Do Kyung nói, Bay gật đầu đồng tình.

“Tôi của hiện tại đang rất exciting… Nghe rõ rồi.”

“Nhưng Bay này. Tôi có một điều tò mò.”

“What?”

“Là người gốc kiều bào nhưng tiếng Anh của anh nghe nhẹ nhàng quá.”

“Phụt.”

Đột nhiên bị Lee Do Kyung tấn công bất ngờ, tôi bật cười.

Bay nhíu mày lắc đầu.

“Do Kyung à. Người native vốn dĩ không dùng tiếng Anh khó đâu.”

“À. Phát âm cũng hơi nhẹ nữa.”

“Do cậu nghĩ vậy thôi.”

“Ừm.”

“Hơi nóng nhỉ?”

Bay làm bộ lau mồ hôi và hắng giọng.

“Dù sao thì chúng ta quay lại chủ đề chính nhé. Do Kyung à, nghe nói cậu thân với các thành viên FLYB lắm đúng không.”

“À, quan hệ của chúng tôi tốt.”

“Ở ký túc xá thường chơi gì vậy?”

Đến đoạn này thì kịch bản đã được trộn lẫn vào.

Đây là màn dạo đầu để chuyển sang trò chơi cân não, vì phía sau Bay đã có một tấm bảng được chuẩn bị.

Lee Do Kyung tự nhiên đọc ra câu thoại đã viết sẵn.

“Chúng tôi hay bật livestream rồi chơi trò chơi cân não với nhau. Ngày nào cũng hỏi mấy cái kiểu như cà chua vị cà chua vs cà chua vị cà chua cà chua ấy.”

“Stardust cũng hay chơi trò chơi cân não à?”

“Chúng tôi thì hơi…”

“……”

Tôi cười tươi rồi nói thêm.

“Chúng tôi thích cắn xé nhau hơn.”

“Quả nhiên là idol xuất thân từ show sống còn….”

Trong bầu không khí trở nên trầm lắng, Bay cố nhịn cười rồi cầm tấm bảng lên.

“Dù sao thì nghe nói Do Kyung thích trò chơi cân não nên tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây.”

“Ồ.”

Soạt.

Chủ đề mà Bay đưa ra là một câu hỏi giống như bùa hộ mệnh đối với idol.

Tình yêu vs Tình bạn.

“Hả?”

“Nào, chúng ta lại xé nhé.”

Câu hỏi vẫn chưa kết thúc. Bay xé phần bị che đi, toàn bộ nội dung của câu hỏi cân não lộ ra.

[Tình yêu dành cho fan vs Tình bạn dành cho các thành viên]

Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi đã thấy Lee Do Kyung bối rối.

“Khó quá….”

“Cái này mà cũng phải suy nghĩ à?”

“Chọn bên nào thì cũng sẽ bị dắt mũi thôi!”

Đúng là vậy.

Nhưng Lee Do Kyung đã chọn vế trước thay vì suy nghĩ quá lâu.

“Tôi cũng rất quý các thành viên nhưng tình yêu dành cho fan mãnh liệt hơn….”

“Seo Han! Cậu nghĩ sao?”

“Dạ?”

Đột nhiên câu hỏi quay về phía tôi.

“Tôi biết hai người rất close với nhau. Nhìn Do Kyung từ góc độ người ngoài thì cậu ấy sẽ chọn tình yêu hay tình bạn! Hãy nói từ góc nhìn của người thứ ba đi.”

Thì là….

‘Trả lời cho cẩn thận vào.’

Một áp lực vô hình ập đến.

Tôi phớt lờ ánh mắt của Lee Do Kyung rồi nhún vai.

“Do Kyung hyung là tình yêu chứ còn gì.”

“Ồ, ra vậy.”

“Anh ấy là người phát cuồng vì tình yêu đấy.”

Anh ấy chân thành với tình yêu hơn bất cứ ai mà.

Mí mắt của Lee Do Kyung giật giật khi nhận ra giọng điệu của tôi nhưng tôi thấy khá thú vị.

Lee Do Kyung cười tươi rồi gượng gạo nói thêm.

“Tình yêu dành cho fan luôn vô hạn là chuyện tốt quá còn gì…!”

“Không, nhưng mà fan nhiều như vậy, Do Kyung có thể yêu hết tất cả fan được không?”

Bay đùa cợt bám lấy câu hỏi, tôi gật đầu quả quyết.

“Đương nhiên được.”

Con bạch tuộc đáng tự hào của chúng ta.

“Tình yêu của Do Kyung hyung có thể ôm ấp rất nhiều người mà…”

“Tấm lòng rộng lớn thật!”

“Anh ấy là người giàu tình thương như biển cả luôn á.”

Lee Do Kyung đang chửi thề bằng mắt.

Sao, gì chứ.

Dù sao đấy cũng là lời khen mà.

“Anh ấy là người rất tuyệt vời.”

Bạch tuộc chân dài fighting!

Bình luận cho Chương 232

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 232
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

21.8K Lượt xem 38 Theo dõi

Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu – Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành...

Chương

  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265 Tắt phim
  • Chương 266 Dư chấn
  • Chương 267 Lễ trưởng thành của Maknae Seo Han (1)
  • Chương 268 Lễ trưởng thành của Maknae Seo Han (2)
  • Chương 269 Bãi triều Nagoya (1)
  • Chương 270 Bãi triều Nagoya (2)
  • Chương 271 Bãi triều Nagoya (3)
  • Chương 272 Bãi triều Nagoya (4)
  • Chương 273 Vì sự thành công (1)
  • Chương 274 Vì sự thành công (2)
  • Chương 275 Nhập cảnh
  • Chương 276 Ký ức không hoàn chỉnh (1)
  • Chương 277 Ký ức không hoàn chỉnh (2)
  • Chương 278 James Linden (1)
  • Chương 279 James Linden (2)
  • Chương 280 Điều tớ muốn thấy
  • Chương 281 Chịu đựng nhiều lắm
  • Chương 282 Hạc giấy (1)
  • Chương 283 Hạc giấy (2)
  • Chương 284 Hạc giấy (3)
  • Chương 285 Hạc giấy (4)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE