Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 229

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 229
Trước
Sau

Chương (229)

#229. Diễn trò hề

Choi Ho Seong của ROYB.

Không có nhân vật này trong dữ liệu ký ức của tôi.

Nhưng nếu nhớ lại khoảng thời gian này, thì có một vấn đề liên quan đến Stardust.

Tin đồn hẹn hò của Jin Se Hyun, thành viên nổi tiếng.

Sau này bị lu mờ bởi vụ việc fan cuồng tấn công Lee Jun Hyuk, nhưng tôi nhớ lúc đó khá ồn ào.

Hỏi có hẹn hò hay không thì quá vô nghĩa. Chúng tôi dính lấy nhau 24/24, anh ấy không thể nào lén lút hẹn hò mà tôi không biết được.

Tin đồn hẹn hò vô căn cứ nổ ra có nghĩa là ai đó đã tạo ra căn cứ…

Lúc đó tôi không nghĩ sâu xa, nhưng có vẻ như Choi Ho Seong có thể là nguyên nhân chính.

Tôi nuốt khan nói.

“Em nghĩ em sẽ gặp mặt.”

“Tại sao?”

“Em phải xem hắn ta sẽ giở trò gì.”

“Đi xác nhận cũng tốt, nhưng anh thấy hơi bất an. Tốt hơn là nên tránh mặt.”

Jin Se Hyun nói không sai. Ngay từ đầu, không dính líu vào mới là phán đoán khôn ngoan.

Đối mặt với đối tượng mà không biết hắn ta có âm mưu gì, đồng nghĩa với việc phải gánh chịu rủi ro tương ứng.

Nhưng.

Theo những gì tôi biết, kiếp trước Jin Se Hyun có lẽ đã làm theo quyết định này.

Anh ấy tránh liên lạc với Choi Ho Seong và không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào.

Vì anh ấy là người rất kỹ tính.

Vấn đề là tin đồn hẹn hò vẫn sẽ nổ ra ngay cả khi làm vậy.

Thà làm gì đó còn hơn là cứ đứng yên chịu đòn.

Tôi lắc đầu, nói.

“Em nói trước để anh biết, em không hề nghi ngờ anh.”

“Cái đó…”

Tôi khẳng định rằng tôi không ra ngoài vì nghi ngờ tuyên bố của Choi Ho Seong rằng có một vấn đề nghiêm trọng liên quan Jin Se Hyun.

“Vì vậy, em càng muốn gặp mặt.”

“…Em sẽ chiều theo ý anh ta?”

“Vâng. Em phải biết hắn ta định chơi xỏ bằng cách gì thì chúng ta mới có thể đối phó được.”

Bằng chứng của tin đồn hẹn hò.

Tôi không biết hắn ta đã dàn dựng như thế nào, nhưng vì nội dung khá giống thật nên người hâm mộ đã tin.

Tôi phải nắm bắt được quá trình tạo ra bằng chứng đó.

Tất nhiên, các anh trai không biết nội tình nên muốn ngăn cản tôi là điều đương nhiên.

“Ưm…”

Kang Si Woo nuốt nước bọt với vẻ lo lắng.

“Em đi một mình à?”

“Không ạ.”

Mặc dù các anh nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ sắp bị thả ra bờ sông, nhưng tôi không có ý định bị mắc bẫy của hắn.

Tôi có một người hỗ trợ đáng tin cậy.

“Em có một người để gọi.”

Tôi nhếch mép cười, nhún vai.

* * *

[Stardust có chuyện gì sắp nổ ra à??]
Dạo này nghe thấy mấy lời đó.
Có phải là tin đồn vô căn cứ do sasaeng tung ra không?

– ??? Nghe ở đâu vậy?
ㄴ Tôi không biết, là tài khoản riêng tư, bạn tôi đã chia sẻ trên Twitter.
ㄴ Lần đầu tiên nghe thấy.
ㄴ À tôi biết vụ gì rồi kkkkkkk
ㄴ ???????
ㄴ Có phải là đang nói về ảnh đại diện đôi không?
ㄴ Ảnh đại diện đôi á????

– Gì vậy có chuyện gì vậy sao mọi người lại nói như thể ai cũng biết thế?
ㄴ Nghe nói là bị bắt gặp đang hẹn hò.
ㄴ ?? Đột nhiên? Là ai?
ㄴ Cứ lờ mấy kẻ gây rối đi, bọn nó không có bằng chứng gì cả toàn làm trò từ hôm kia đến giờ LOL
ㄴ À… Ra là gây rối…

– Mấy đứa chỉ chực chờ dìm idol khi người ta đang nổi ấy mà ㅋㅋㅋ Đừng tung tin đồn vô căn cứ nữa~
ㄴ Tôi nói đúng mà ㅎㅎ Cứ lờ đi là được…
ㄴ Dusty à làm ơn phớt lờ đi nha ㅠㅠ
ㄴ Vì tiến vào Billboard nên ghen ăn tức ở ấy mà Lmao. Về lo cho idol của mấy người đi ㅋㅋㅋ
ㄴ2222 Làm ơn đi

[Tin đồn hẹn hò của Vũ trụ bụi là gì?]
Chủ ngữ là ai vậy?
Có thật là một trong những thành viên hội maknae không?

– Ảnh đại diện đôi gì đó ấy à, tóm lại là sasaeng hack tài khoản riêng tư của Byulstar rồi thấy ảnh đại diện đôi ấy. Nhưng chưa ai biết là ai.
ㄴ Nghe nói là một trong những thành viên maknae line, tuần sau sẽ vạch trần -,-
ㄴㅅㅂ Sao cứ lôi mấy thứ không có bằng chứng ra thế nhỉ?
ㄴ Trước khi nổ thì cứ giữ thái độ trung lập đã…
ㄴ Trung lập cái gì ㅋㅋㅋㅋ Bồ không phải Dusty à, người hâm mộ đương nhiên tin tưởng idol của mình 100% chứ sao cứ gây rối thế.

– Mấy người vừa nghe tin đã nghi ngờ idol của mình thì nên bỏ fandom đi haha.
ㄴ Bọn nó là fan gì mà fan. Chắc là fan only thôi!
ㄴ Chỉ chực chờ bắt lấy một người vô tội để dìm xuống.

– Người mới mà đã có tin đồn hẹn hò rồi á? Sớm quá rồi đấy???
ㄴ Chưa có gì nổ ra cả.
ㄴ Sao mọi người nhạy cảm thế ㅋㅋㅋㅋ Chắc là thật rồi
ㄴ Lại đến lúc này thì lại đến để chửi idol rồi…
ㄴ Này bảo idol của mấy người đi, Billboard thì chưa nói đến Melon Top 100 còn chưa vào được đâu nhé~

[Không có lửa làm sao có khói]
Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu tục ngữ đó ㅋㅋㅋ

– Gì đây nữa…
ㄴ Dusty à lờ đi~~~
ㄴ Kekekekeke, trong bài viết không hề có chữ Stardust nào mà tự nhiên giật mình chạy đến à?
ㄴ Buồn cười thật…

– Này đừng quá đồng nhất bản thân với idol của bản thân chứ, trong lúc mấy người mua hàng trăm album để đi fansign thì idol của mấy người đã mời bạn gái đến khu vực ghế mời ở concert rồi đấy!
ㄴ Xạo ke.
ㄴ Không khí căng thẳng quá…

.

.

.

“Đang làm việc đây.”

Đã bắt đầu rải thính từ từ rồi.

Chỉ có những lời đồn đại vô căn cứ lan truyền, nhưng lại bị người hâm mộ chửi bới.

Bởi vì hoàn toàn không có căn cứ hợp lý. Ngay từ đầu mục đích của hắn ta là khuấy động dư luận nên chỉ tung tin như vậy thôi.

Có vẻ như họ đang cố gắng tạo không khí để sau này sẽ tung ra một cú nổ lớn hơn…

“…Ừm.”

Dù sao thì tôi cũng đã đến khách sạn.

Sảnh tầng 1 của khách sạn L-Saint. Nơi tôi hẹn gặp Choi Ho Seong.

Nhìn vào việc ít người qua lại mặc dù là cuối tuần, có vẻ như hắn ta cố tình chọn một khách sạn không nổi tiếng.

‘Khi nào hắn ta đến nhỉ.’

Gần đến giờ hẹn rồi.

Tôi định xem đồng hồ ở giữa sảnh thì,

Ding-

Điện thoại rung ngắn.

– Xin lỗi bị kẹt xe…
– Tôi sẽ đến muộn khoảng 10 phút. Xin hãy đợi ở sảnh.

Là Choi Ho Seong. Vừa xem xong tin nhắn tôi đã nhíu mày.

‘Hắn ta có âm mưu gì đây.’

Nên coi đây là một cái bẫy ngay từ đầu. Tôi quay đầu lại, chậm rãi nhìn xung quanh.

Tôi nghĩ rằng không có gì đặc biệt thì lúc đó…

Có thứ gì đó lọt vào tầm mắt tôi.

Và.

“Oa, lâu rồi mới gặp lại!”

Một giọng nói tươi sáng vang lên ngay sau lưng tôi.

“…?”

Một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như thể rất vui mừng.

Một người phụ nữ tôi chưa từng gặp trong đời nhanh chóng chạy về phía này. Thời trang được trang trí bằng hàng hiệu từ đầu đến chân thật lòe loẹt.

“A?”

Tôi cau mày trong khi nhìn lên xuống khuôn mặt xa lạ.

Không phải do cảm giác, mà là lần đầu tiên tôi gặp mặt.

Đối phương đang giả vờ quen biết tôi như thể đã gặp tôi từ lâu rồi.

Tôi nghĩ có phải là sasaeng không, nhưng không chắc.

Thời điểm không tốt chút nào.

Khóe miệng cong lên một cách kỳ dị thốt ra lời.

“Seo Han à, anh khỏe không?”

Bây giờ tôi đã hiểu.

“…”

Tôi bật cười thành tiếng vì quá vô lý.

“Không khỏe chút nào. Khi mà có người đang diễn trò hề ngay trước mắt tôi thế này.”

À.

Ra là thế này à?

* * *

Khuôn mặt của Choi Ho Seong đang cầm máy quay trở nên bóng nhẫy.

Địa điểm hẹn là ở đằng kia, nhưng ngay từ đầu hắn ta đã không có ý định vào khách sạn.

Cố gắng bắt lấy cơ hội từ xa nhất có thể.

Mọi sự chuẩn bị cho việc đó đã được thiết lập.

– Tôi muốn gặp anh ở sảnh tầng 1 của khách sạn L-Saint.

Stardust có vẻ có tình bạn thân thiết trong nhóm, vì vậy không khó để dụ một thành viên ra ngoài bằng cách dùng Jin Se Hyun làm mồi nhử.

Đặc biệt là những đứa trẻ không biết gì về thế giới tàn khốc.

‘Nếu nhóm đó hoà thuận thật, thì tôi là người có lợi.’

– Vâng. Tôi hiểu rồi ạ!

Quả nhiên.

Không chút do dự, một câu trả lời tươi sáng được gửi tới.

Cậu ta quan tâm đến các thành viên trong nhóm đến mức nào chứ, trông có vẻ lo lắng lắm.

“Chậc.”

Cái tên ngây thơ này chắc chắn không biết mình đã sập bẫy gì đâu.

Mục đích ban đầu là Jin Se Hyun, nhưng… mục tiêu hơi lệch đi một chút thì cũng không còn cách nào khác.

“Thằng này hay thằng kia đều được.”

Dù sao thì cũng gây ảnh hưởng đến nhóm cả thôi.

Stardust đang bay cao với thứ hạng top trên bảng xếp hạng Billboard. Nếu có thể cho cả Doubles, những người chắc hẳn đang cười toe toét, ăn quả đắng thì tốt nhất.

Đây là lợi thế của một người không còn gì để mất. Chỉ cần ngồi nhìn người khác rơi xuống vực thẳm là được.

‘Này, tôi có việc muốn nhờ.’

‘Việc gì?’

‘Tôi có một công ty muốn cho ăn hành ngập mặt. Cậu giúp tôi một tay được không?’

‘Gì chứ… không công à?’

Tôi đã chiêu mộ một người quen, người trước đây cứ lẽo đẽo theo tôi.

Đó là một hậu bối thực tập sinh làm BJ trên kênh phát sóng dành cho nữ, ban đầu thì tỏ vẻ khó chịu nhưng khi nghe đến việc sẽ được cho vài đồng thì đã đồng ý.

Vì là người đã từng lộ mặt trong giới nên nếu tin đồn hẹn hò nổ ra thì hiệu quả sẽ rất lớn.

Em út ngây thơ của nhóm nhạc thần tượng đang nổi hẹn hò với nữ BJ?

Không có tin tức nào giật gân hơn thế đâu.

Do Seo Han không có tội, nhưng thật đáng tiếc.

“Haha, chưa gì đã thấy vui rồi.”

Choi Ho Seong ngân nga giai điệu và gửi tin nhắn.

– Tôi e là sẽ đến muộn khoảng 10 phút. Xin hãy đợi ở sảnh.

Cứ câu giờ đến mức này đã.

“Ừm, chỗ này được đấy.”

Tôi chọn một vị trí có thể nhìn thấy sảnh rất rõ. Choi Ho Seong quan sát động tĩnh xung quanh với ánh mắt lạnh lùng.

Không phải đợi lâu, tôi thấy một người đàn ông đội mũ sụp sâu từ đằng xa bước vào.

“Đến rồi.”

Tôi cố gắng che người vào tường hết mức có thể, rồi đưa tay cầm máy ảnh lên khung cửa sổ.

Tôi kéo zoom của máy ảnh đến mức tối đa rồi nở một nụ cười nhạt.

Có vẻ như cậu ta đã cố gắng che mặt để không ai nhận ra, nhưng nó đã được ghi lại đầy đủ trong máy ảnh. Người khác có thể không biết, nhưng fan chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Vì họ là những người có thể nhận ra idol ngay cả khi chỉ có bóng dáng mà thôi.

“Góc độ tuyệt vời.”

Có lẽ tôi nên làm phóng viên thay vì làm thần tượng thì hơn.

Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một phóng viên giải trí của DisXpatch và háo hức chờ đợi thời cơ.

Ngay khoảnh khắc đó…

Người quen của tôi, người đã chờ sẵn ở gần đó, chạy xộc vào.

“Oa, lâu rồi mới gặp lại!”

Người quen của tôi nở một nụ cười tươi rói và vẫy tay, có vẻ như cô ấy có năng khiếu diễn xuất.

Vù-

Choi Ho Seong vừa kéo zoom vừa cười.

“Chà, hoàn toàn đờ người ra rồi kìa.”

Có vẻ như cái tên ngốc nghếch đó đang muộn màng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng có lẽ cậu ta không phải là người hoàn toàn không có cảm giác, vì biểu cảm của cậu ta nhanh chóng trở nên cứng đờ.

“Seo Han à, khỏe không?”

Ầm-

Người quen của tôi chạy đến ôm Seo Han, người đang đứng yên, như đã hứa trước.

Chắc chắn cậu ta sẽ đẩy ra thôi, nhưng điều đó không quan trọng.

Chỉ cần chụp được những bức ảnh đáng giá rồi tung ra là xong.

Một. Hai. Ba.

Góc độ vừa nãy hoàn hảo thật.

“Oa.”

Két.

Khoảnh khắc tôi giơ tay ra và sắp nhấn nút.

Cơ thể của Choi Ho Seong bị giật mạnh về phía sau. Ai đó đã túm lấy gáy tôi.

“Học sinh, đây là hành vi phạm tội đấy.”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 229

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Âm Nhạc
75 Chap
1910
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Idol Show Thử Giọng
265 Chap
1124
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống BL
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hiện Đại Vô CP
29 Chap
143
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Ngục Tối Vạn Nhân Mê
71 Chap
387
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Trọng Sinh Âm Nhạc
644 Chap
1863
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Giả Tưởng
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Nghê Sĩ Showbiz
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Showbiz Trọng Sinh
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Kinh Doanh Kịch Tính
6 Chap
38
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hiện Đại Giả Tưởng
22 Chap
1202
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Showbiz
75 Chap
1910
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Idol Vô CP
265 Chap
1124
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Ngục Tối Giả Tưởng
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Giả Tưởng Siêu Nhiên
6 Chap
159
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
VIP Siêu Nhiên
86 Chap
451
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Giả Tưởng
644 Chap
1863
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Idol Showbiz
157 Chap
805
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Âm Nhạc Showbiz
643 Chap
1457
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Âm Nhạc Vô CP
29 Chap
143
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Diễn Viên Vô CP
75 Chap
1910
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Idol
265 Chap
1124
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính Hệ Thống
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Âm Nhạc Hiện Đại
29 Chap
143
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Hệ Thống
644 Chap
1863
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê BL
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Trọng Sinh
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Idol Showbiz
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Giả Tưởng Idol
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Idol Hệ Thống
6 Chap
38

Truyện Liên Quan

Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai
Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai
Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng
Trở Thành Quái Vật Âm Nhạc Chỉ Sau Một Đêm
Trở Thành Quái Vật Âm Nhạc Chỉ Sau Một Đêm
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE