Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 221

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 221
Trước
Sau

#221. Người lạ (2)

“Xin chào, chương trình trò chuyện âm nhạc của Mac Fred! Hôm nay chúng tôi mời đến những ngôi sao đang lên của Kpop. Chào mừng, Stardust!”

“Shine bright! Xin chào, chúng tôi là Stardust!”

Như mọi khi, chương trình bắt đầu với khẩu hiệu vang dội.

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm phát thanh, Mac Fred luôn tự cho mình là một người mặt lạnh, dù cảm xúc thế nào cũng không thể hiện ra trước ống kính.

Nếu hôm nay không phải là cái mặt lạnh đó, có lẽ anh đã sụp đổ từ lâu rồi.

Đây là buổi phát sóng trực tiếp. Phải tỉnh táo.

Mac Fred hít một hơi ngắn và mở lời.

“Đây là những gương mặt mới trên Fred Show, các bạn có thể giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn được không?”

“Vâng ạ!”

Người đầu tiên cầm mic là Kang Si Woo.

Cậu ấy là trưởng nhóm mà anh thấy trong phòng chờ, cậu ấy nói tiếng Anh khá lưu loát.

Kang Si Woo cười tươi khi nhìn vào ống kính.

“Xin chào, tôi là Kang Si Woo, trưởng nhóm Stardust. Tôi đảm nhận vai trò thông dịch viên lưu loát.”

“Wow.”

“Si Woo hyung, anh giỏi tiếng Anh quá!”

Jin Se Hyun thốt lên trước phát âm chuẩn của Kang Si Woo.

Sau đó, các thành viên còn lại cũng giới thiệu bản thân, nhưng Mac Fred không quan tâm.

Ánh mắt của anh chỉ hướng về một người.

Đó là Do Seo Han, em út của nhóm.

“Vâng, chúng ta hãy nghe em út giới thiệu nhé?”

“Do Seo Han, let’s go!”

Cuối cùng, Seo Han nhận lấy micro. Cậu ấy đã chuẩn bị trước nên phần giới thiệu trôi chảy không vấp váp.

Nếu Kang Si Woo thiên về giọng bản xứ hơn, thì Seo Han có vẻ mang đậm phong cách giáo dục nhồi nhét K…

Dù sao thì cả hai đều nói không vấp.

“Tôi là Do Seo Han, em út mạnh nhất của Stardust. Rất vinh dự được xuất hiện trên Fred Show.”

Seo Han mỉm cười ngại ngùng, cúi đầu về phía ống kính.

“Hôm nay chúng tôi sẽ trình diễn ca khúc chủ đề trong album thứ hai, và chúng tôi… sắp trở lại với ca khúc mới!”

“Đúng vậy. Nó cũng sẽ ra mắt phiên bản English only!”

“Vâng, mong mọi người yêu thích ca khúc mới sẽ ra mắt trong tháng này.”

– Wow Stardust!!!!!
– Ah, tôi xem chương trình trực tiếp của Mỹ chỉ để xem Do Seo Han, tôi không hiểu gì cả nhưng ít nhất thì khuôn mặt cậu ấy cũng thú vị
– He is so cute.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, những bình luận bằng tiếng Anh và tiếng Hàn lẫn lộn xuất hiện nhanh chóng.

Trong khi đó, Mac Fred vẫn nuốt khan và nhìn chằm chằm vào Do Seo Han.

Đôi mắt bận rộn đọc theo những bình luận đang đổ dồn nhanh chóng.

Cả cái dáng vẻ được các anh khen ngợi vì đã giới thiệu bản thân tốt.

Cậu ta trông giống hệt cậu bé ở độ tuổi của mình…

‘Nhưng có gì đó cứ làm tôi khó chịu…’

Nụ cười ngây thơ đó có thể là bộ mặt thật, nhưng anh cũng phải giả định rằng có lẽ không phải vậy.

Hơn hết.

“Hai người trông rất hợp nhau. Giống như một cặp vợ chồng.”

Câu nói đó khiến anh vô cùng khó chịu.

Trong số rất nhiều cách diễn đạt, tại sao lại là Like married?

“Giống như một cặp vợ chồng.”

“Giống như một cặp vợ chồng…”

Mac Fred nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó rồi cau mày.

Chàng trai trẻ người phương Đông đến từ một đất nước xa xôi đó không thể biết về mối quan hệ gia đình của anh.

Sự bất an đang cuộn tròn trong sâu thẳm trái tim này là gì?

Không.

Chỉ là lo lắng vu vơ thôi.

Mac Fred sắp xếp lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu, sau đó cười khúc khích.

“Các bạn sắp ra mắt ca khúc mới. Các bạn có thể giải thích về phong cách của ca khúc đó được không?”

“Vâng. Chúng tôi sẽ tiết lộ tiêu đề của ca khúc lần đầu tiên trên Fred Show.”

“Wow, tiết lộ lần đầu tiên sao?”

“Chúng tôi vừa thu âm xong ngày hôm kia.”

Cha Seong Bin nhận lấy micro, nhún vai cười.

“Đó là ca khúc do chính tôi sáng tác. Tên là every summer.”

“Pop mang hơi hướng mùa hè?”

“Đúng vậy. Đó là một ca khúc có cảm giác sảng khoái với tropical house làm nền.”

– Điên rồi Stardust sảng khoái??? Kpop căng thẳng lên đi… Billboard càng phải căng thẳng hơn nữa…. Stardust xuất chinh đây.
– Vũ trụ bụi bặm quyết tâm lớn để chấn chỉnh kỷ cương Kpop rồi.
– Dusty vốn là fan cuồng của sự sảng khoái đã đạt được ước nguyện rồi kakakakaka ít nhất là tôi trước đã.
– I always support you babies.
– loveuuu

Nhìn bề ngoài, đây là một cuộc phỏng vấn vô cùng bình yên.

Mac Fred giả vờ lắng nghe những lời của Stardust và gật đầu, nhưng thực tế trong đầu anh đang nghĩ đến những chuyện khác.

“…”

Trong kịch bản trên tay anh có những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn cho Stardust.

Vì Fred Show hướng đến hương vị cay nồng nên chắc chắn không chỉ có những câu hỏi nhạt nhẽo.

Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng mà Fred đã yêu cầu thêm vào.

‘Lịch trình hiện tại của Stardust như thế nào?’

Đó là một câu hỏi vu vơ như thể hỏi về tình hình gần đây, nhưng nếu các thành viên cắn câu thì nội dung sẽ đi sâu hơn.

Có phải lịch trình quá dày đặc đối với các thành viên vị thành niên hay không,

Đó là câu hỏi có cấu trúc cơ bản của Kpop, và đằng sau nó là một ý định đen tối nhằm coi thường và thăm dò toàn bộ văn hóa Kpop ví như bóc lột trẻ em lao động.

“Ừm…”

Môi của Mac Fred mím lại.

Bình thường anh  đã ném câu hỏi đó mà không cần suy nghĩ, nhưng vì vẫn còn điều gì đó vướng mắc trong lòng.

‘Nếu bị lộ thì to chuyện…’

Vấn đề ngoại tình của MC nổi tiếng.

Đó có thể bị xem vấn đề riêng tư và bị bỏ qua, nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành một vấn đề lớn với anh.

Nhưng lý do khiến Mac Fred bối rối không phải vì điều đó.

Amber, vợ của Mac Fred. Cô ấy là con gái rượu của giám đốc đài NBN.

Ngay từ đầu, Mac Fred có được vị trí này là nhờ sức mạnh của bố vợ.

Vấn đề là anh có thể bị mất việc ngay lập tức và phải ngồi ăn xin trên đường phố, vì thế mà anh không thể hỏi như dự định một cách thoải mái.

Vì vậy, cuối cùng.

Mac Fred đặt tờ câu hỏi trên tay xuống.

‘Chết tiệt.’

Anh đã hoàn toàn bị lôi kéo bởi thằng nhóc đó.

Mac Fred nghĩ vậy trong khi gượng gạo nhếch mép. Giọng nói run rẩy nhẹ phát ra từ miệng anh ta.

“Chúng ta… xem màn trình diễn nhé?”

.

.

.

.

Màn trình diễn mà Stardust đã chuẩn bị là ca khúc chủ đề trong album thứ hai.

Màn trình diễn được thực hiện hoàn toàn trực tiếp.

Lúc nãy trong phòng chờ, anh đã bắt bẻ vô cớ về việc tự ý chỉnh sửa này nọ, nhưng chương trình này là chương trình mà bạn không thể trụ vững nếu kỹ năng của bạn không đủ ngay từ đầu.

MC Mac Fred biết rõ điều đó hơn ai hết.

Các video xem lại và clip trên YouTube sẽ được chỉnh sửa, nhưng màn trình diễn trực tiếp là live hoàn toàn.

Thực tế, một số thần tượng đã vướng vào tranh cãi về hát live ngay sau khi chương trình kết thúc.

Vậy nên, những gã đó cũng sẽ như vậy thôi.

Mac Fred trừng mắt nhìn Stardust đang chuẩn bị cho màn trình diễn với tâm trạng bực bội.

Đặc biệt là cậu bé trắng trẻo đứng ở trung tâm.

Nếu thay bằng động vật thì cậu ta trông giống con chuột hamster đang nhảy nhót tại chỗ.

Với đôi tay và đôi chân dài ngoằng đó, làm sao cậu ta có thể nhảy nhót cho ra hồn chứ.

Bọn chúng chỉ có vẻ ngoài thôi, kỹ năng ca hát chắc chắn tệ hại.

Đó là trực giác của anh, người đã dẫn chương trình Fred Show trong một thời gian dài, và là mong muốn mãnh liệt của anh vào thời điểm hiện tại.

Nhưng.

Càng xem màn trình diễn… thì lông mày của Mac Fred càng nhíu lại.

‘Hát hay đấy chứ…?’

Trái ngược với những định kiến đã ăn sâu vào máu, anh không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào trong màn trình diễn đó.

* * *

Chương trình bất thường đã kết thúc, Mac Fred – người đã luôn gây hấn một cách kín đáo với các khách mời bằng sự hài hước, không thể nói một lời nào như thế.

Đương nhiên, những người lạ mặt không thể biết được sự thật đó.

Họ chỉ vui mừng vì đã hoàn thành thành công chương trình trò chuyện âm nhạc ở nước ngoài.

Seo Ian vươn vai rồi cười tươi rói.

“Wow, hôm nay cũng vất vả nữa… Phải nhanh về ngủ thôi!”

“Ghen tị với phòng đơn của Seo Ian quá đi!”

“Nhưng mà hôm nay em thấy mình làm talkshow cũng khá ổn nên mừng ghê.”

“Đúng rồi, anh lúc nào cũng run khi ghi hình trực tiếp…”

Các thành viên bước đi nhẹ nhàng trên đường trở về phòng chờ sau khi kết thúc buổi trò chuyện.

Người biết rằng mình đã cho Mac Fred một vố đau điếng chỉ có mỗi Seo Han.

Seo Ha Im vừa nhai hotdog vừa lẽo đẽo theo sau Ian.

Tối qua anh ấy đã mua rất nhiều đồ ăn vặt của Mỹ, phải ăn cho hết trước khi xuất cảnh mới được.

“Ian hyung!”

“Ừ?”

“Hôm nay mọi người tụ tập ở phòng hyung đúng không ạ?”

“…Hả?”

Đôi mắt Seo Ian giật giật trước câu hỏi ngây thơ của Seo Ha Im.

Cha Seong Bin nhìn thấy cảnh đó liền cười ha hả nói thêm vào.

“Này, có chắc đó là phòng đơn không đấy?”

“Em sẽ mang mì ly đến phòng hyung!”

“Mì ly á? Cái đó nhất định phải ăn ở phòng Seo Ian rồi.”

“Nè… Mấy đứa, từ từ đã!”

“Hóa ra là phòng 7 người à~”

“Oa! Tình cảm ghê!”

Các thành viên trêu chọc, lên kế hoạch chiếm lại phòng đơn của Seo Ian.

Tiếng cười nói vẫn tiếp tục cho đến gần khi họ đến phòng chờ.

“Em cũng đi nữa.”

“Ư ư ừ…?”

Đến cả Seo Han vốn im lặng cũng chen vào một câu.

“Này, thật sự là phòng 7 người đấy à…”

Ngay lúc đó.

“Ơ?”

Bước chân của cả nhóm dừng lại trước một gương mặt không ngờ tới.

Một người không ngờ sẽ xuất hiện đang đợi trước phòng chờ.

Seo Han bối rối quay mặt đi.

Sao Mac Fred lại ở đây.

Tôi hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Ực.

Seo Ha Im nuốt nước bọt rồi giơ tay lên.

“Chào, Fred ssi…?”

* * *

Mac Fred đang đợi trước phòng chờ.

Tôi không nghĩ rằng anh ta chỉ muốn chào hỏi đơn giản. Những lời chào hỏi mang tính hình thức đã kết thúc ở trường quay rồi.

Đối phương cũng không mở lời bằng những lời chào hỏi gượng gạo.

Mac Fred đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi có chuyện muốn hỏi.”

“Vâng?”

Tôi vô thức bật ra tiếng Hàn.

Định bụng sẽ nói thêm bằng tiếng Anh, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của anh ta thôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa muốn truyền tải, nên tôi bỏ cuộc.

Đột nhiên mò tới rồi muốn nói chuyện khiến tôi bối rối lắm đấy.

Hơn nữa còn gọi riêng mỗi tôi đến một chỗ kín đáo như này…

Chúng ta đâu có thân thiết nhau đâu?

Việc tôi cảnh giác là điều đương nhiên.

“……”

Khoảng cách giữa tôi và các thành viên hơi xa.

Fred mím môi dưới một lúc lâu rồi cất giọng lạnh lùng.

“Giống như vợ chồng, cậu có ý gì?”

Giống như vợ chồng.

Mac Fred đã nghiền ngẫm câu nói mà tôi lỡ buột miệng trong suốt chương trình.

Tôi đã đoán trước điều đó…

‘Đến mức gây ra đả kích lớn như vậy sao?’

Thấy anh ta để bụng đến thế, có vẻ như Mac Fred vẫn chưa đến thời kỳ bạch tuộc.

Kỹ năng lăng nhăng hơi kém nhỉ.

Không giống anh ta chút nào nên tôi hơi bối rối.

“Ờ… ừm…”

Tôi nên trả lời thế nào đây?

Nhìn Mac Fred đang trừng mắt nhìn tôi một cách đáng sợ, thật sự tôi phải cố lắm mới không bật cười.

Vẻ mặt đường hoàng lúc nãy ở phòng chờ đâu rồi, sao bây giờ lại run rẩy lộ liễu như vậy?

À, vì anh ta có nhiều thứ để mất.

Nếu không bàn đến thời điểm bị bắt quả tang ngoại tình, ít nhất bây giờ anh ta đang diễn rất giỏi.

Tôi không quan tâm đến chuyện gia đình của người khác.

Tôi chỉ cần cuộc phỏng vấn kết thúc bình thường là được.

Chẳng lẽ tôi, một người lạ sắp rời đi, lại trông có vẻ nhiều chuyện đến mức sẽ tìm đến vợ của Fred ssi để vạch trần chuyện ngoại tình sao?

Dù sao thì sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi.

Nhưng mà thừa nhận cũng không phải là ý tồi.

Điều đó chẳng khác gì việc tôi nói rằng tôi đang nắm giữ điểm yếu của anh ta.

Tôi nhún vai nói.

“Thì… theo nghĩa đen thôi.”

Mac Fred sầm mặt lại trước câu nói kèm theo nụ cười nhếch mép của tôi.

Anh ta thở dài, vuốt ngược tóc lên.

“Cậu có ý định đi rêu rao chuyện này ở đâu không…?”

“Không có. Tôi không quan tâm.”

Tôi dứt khoát trả lời.

“Chuyện đời tư của Fred ssi là vấn đề mà anh phải tự giải quyết. Thật ra thì nó không hay ho gì, nhưng đối với tôi, nó cũng chỉ là chuyện ở bên kia bờ Thái Bình Dương mà thôi…”

Tóm lại là không liên quan đến tôi.

Lúc ấy Mac Fred mới hít một hơi thật sâu.

Rõ ràng là trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh ta đã suy nghĩ đủ loại khả năng.

Tôi cảm thấy khó chịu trước sự xảo quyệt của anh ta, khi mà cho dù tự ngoại tình, anh ta cũng không có ý định từ bỏ quyền lợi của mình… Và tôi thấy phiền nếu phải đối phó với anh ta.

Vậy nên tôi định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Bởi vì nói chuyện bằng tiếng Anh khiến tôi mất quá nhiều sức.

“Vậy tôi xin phép đi trước…”

Tôi định rời đi thì khựng lại một chút.

Ừm….

Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm Mac Fred. Môi dưới của tôi từ từ hé mở.

“Nhưng mà tốt nhất là anh nên cẩn thận đi.”

“Gì cơ?”

“Ở Hàn Quốc có một câu tục ngữ như này.”

Dù là tiếng nước ngoài, nhưng có lẽ anh ta cũng sẽ hiểu sơ sơ thôi.

Tôi cười tươi rồi nói thêm.

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma.”

Chỉ vậy thôi.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 221

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Hiện Đại Showbiz
75 Chap
1910
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Hiện Đại Show Thử Giọng
265 Chap
1124
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính Hệ Thống
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Âm Nhạc Idol
29 Chap
143
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Kịch Tính
644 Chap
1863
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Giả Tưởng BL
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Giả Tưởng
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Giả Tưởng Showbiz
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Show Thử Giọng Vô CP
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Siêu Nhiên Idol
6 Chap
38
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hiện Đại Giả Tưởng
22 Chap
1202
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Hiện Đại
75 Chap
1910
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Showbiz
265 Chap
1124
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Giả Tưởng Vạn Nhân Mê
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Hiện Đại
6 Chap
159
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Âm Nhạc VIP
86 Chap
451
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Hệ Thống
644 Chap
1863
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Âm Nhạc Trọng Sinh
157 Chap
805
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Showbiz Idol
643 Chap
1457
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hiện Đại Hệ Thống
29 Chap
143
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Diễn Viên
75 Chap
1910
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Vô CP
265 Chap
1124
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống 18+
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Idol Vô CP
29 Chap
143
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hệ Thống Ngục Tối
71 Chap
387
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Kịch Tính Hiện Đại
644 Chap
1863
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Siêu Nhiên
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Hiện Đại Show Thử Giọng
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Idol Trọng Sinh
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Idol Kinh Doanh
6 Chap
38

Truyện Liên Quan

Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Trở Thành Quái Vật Âm Nhạc Chỉ Sau Một Đêm
Trở Thành Quái Vật Âm Nhạc Chỉ Sau Một Đêm
Hướng Dẫn Định Hướng Thành Công
Hướng Dẫn Định Hướng Thành Công

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE