Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

Chương 188

  1. Home
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 188
Trước
Sau

Vị trí MC đặc biệt của Music Bank.

Chỉ là chỗ trống tạm thời trong vòng hai tuần, tôi không thấy có gì quá hấp dẫn.

Vốn đã bận rộn vì tuần comeback, lịch trình lại còn trùng nhau, bình thường tôi đã từ chối rồi, vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động của album vol.2.

Vậy mà…

Trong tình thế bị “kẹt chân”, tôi lại chợt xiêu lòng.

‘Này, em thử làm xem. Là cơ hội tốt đấy chứ.’

‘Cứ làm một cách thoải mái thôi. Có sao đâu.’

Không lẽ các anh đã nhận ra, sau chấn thương, tôi có phần hơi tụt mood ư?

Ngay cả các anh cũng lên tiếng ủng hộ nhiệt tình, đến khi tôi tỉnh táo, tôi đã gật đầu nhận lời làm MC đặc biệt mất rồi.

Hiện tại, các anh đang giúp tôi luyện tập đọc kịch bản.

Hơn nữa, còn kéo nhau đi cả bọn nữa chứ.

“Seo Han à, luyện đọc nào.”

“Vâng…”

Nhưng mà, cái này…

Xấu hổ chết được.

Tôi nhìn lời thoại trong kịch bản, lòng cảm thấy rối bời.

Lúc còn là khách mời tôi không nghĩ ngợi gì, nhưng đứng ở vị trí dẫn chương trình thì lại là chuyện khác.

Tôi đọc lại kịch bản, thở dài một hơi.

***

Eun Ji: Dạo này là thời đại của việc tự quảng bá bản thân mà. Seo Han-ssi hoàn hảo từ đầu tới chân, bạn nghĩ điểm mạnh của mình là gì?

Seo Han: Điểm mạnh của mình ạ?

Eun Ji: Vâng!

Seo Han: Trước hết, điểm mạnh của mình là chiều cao trên 1m80 và gương mặt điển trai! Và quan trọng nhất là… (ngập ngừng)

Eun Ji: Hở!

Seo Han: Chắc là… khá là dễ thương? (chọc nhẹ vào má)

Eun Ji: CUTE. Đúng là sức hút không thể cưỡng lại.

Seo Han: Nghe nói còn có người dễ thương hơn cả mình, nên mình đang rất hồi hộp đây. Sân khấu của Harang, người vừa comeback với bài hát chủ đề <title song>, chúng ta hãy cùng xem ngay bây giờ nhé!

***

“‘Chắc là khá là dễ thương?’ Ahahakhakhak!”

Cha Seong Bin đang giúp tôi luyện đọc thì phá ra cười như ngạt thở. Bên cạnh, Seo Ha Im gần như đang khóc vì cười quá nhiều.

Còn tôi thì, đang đứng bên cạnh họ với cảm giác sẽ sắp bật khóc lớn.

“Hức hức… Nếu nghe em nói câu đó trên sóng trực tiếp chắc anh sẽ khóc vì xúc động mất.”

Chỉ cần nghe lời khen đó cũng đủ khiến tôi nổi da gà, vậy mà bây giờ tôi phải tự thốt ra câu kiểu đó từ miệng mình, không ngạc nhiên khi ai nấy đều cười ngặt nghẽo. Trông mọi người có vẻ vui lắm nhỉ.

Ha Jun Seo vỗ nhẹ lưng tôi, giục.

“Seo Han à, thử nói đi.”

“Em cần chuẩn bị tâm lý…”

Huuu—.

Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc từng dòng lời thoại trong kịch bản.

“Trước hết, điểm mạnh của mình là! Chiều cao trên 1m80….”

Cái này đúng.

“Gương mặt điển trai!”

Cái này cũng đúng.

“Khá là dễ… thương… oẹ.”

Đến đây tôi đã bị hạ gục.

Muốn phát điên lên luôn.

“Seo Han sẽ đọc được hết đoạn kịch bản này thật ấy à?”

Jin Se Hyun liếc qua kịch bản và đưa ra nhận xét lạnh như băng.

“Chắc em ấy chui xuống hang chuột mất.”

“Không chui vừa đâu.”

Thật ra, nếu tôi nhỏ hơn một chút, chắc tôi thật sự tìm hang trốn rồi.

Kịch bản này, có quá nhiều chỗ không thể diễn được nếu tôi còn tỉnh táo.

Kiểu động tác chọc má, hay giọng nói pha chút aegyo, tôi đã luyện được kha khá qua mấy lần fansign…

Nhưng vấn đề lớn nhất là…

Tôi phải tự miệng nói ra mấy câu đó…

Haaa.

Tôi hít sâu, thử mở miệng lại:

“Chắc là… khá là dễ thương…”

“PUAHAHAHA!”

“Em bảo đừng cười rồi mà!”

Mấy người này thật sự đến giúp tôi đấy à?

Tôi vừa lúng túng thì tiếng góp ý vang lên từ khắp nơi.

“Seo Han à, phải chọc má nữa chứ.”

“Ừ. Như anh nè!”

Seo Ha Im thậm chí làm mẫu minh họa, anh ấy nói câu đó một cách đáng yêu không chịu được.

Đúng là kiểu sinh ra để làm MC. Có khi nhường vị trí đó cho anh ấy hợp hơn cũng nên.

Tôi ôm đầu đau nhức quay sang nhìn Seo Ha Im.

Cái lời hứa ban đầu là sẽ giúp tôi, ngược lại, nay anh ấy chỉ toàn lôi mấy câu phát ngượng ra khiến tôi như chết lần hai.

Seo Ha Im đầy hào hứng, níu lấy tay áo của Cha Seong Bin, lùm nũng:

“Seo Han! Seo Han à!”

“Seo Han-ssi! Làm ơn bỏ cái gánh nặng đó đi mà…”

“Đừng nói là… vì ngầu đấy nhé?”

“Ahakhakhak! Ahakhak!”

Không được rồi.

Tôi không còn đủ tự tin để chống đỡ đòn tấn công phối hợp của Cha Seong Bin và Seo Ha Im, tôi bật dậy khỏi chỗ và giật lấy kịch bản.

“…Ra ngoài hết đi!”

“Này, Do Seo Han nổi giận rồi. Chạy mau~.”

“Anh ủng hộ sự đáng yêu của Seo Han-ssi!”

Nói xong, hai người họ nhanh chóng tháo chạy.

Tôi đưa tay ôm trán nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Điều gây sốc hơn cả là—mấy lời trêu chọc vừa rồi…

Đều có trong kịch bản cả…

“Ưm.”

Tôi muốn bỏ cuộc quá đi mất.

***

[ON AIR] Do Seo Han dẫn chương trình giỏi ghê

Wow, cứ tưởng mấy lời thoại đó sẽ khiến cậu ấy ngượng chứ.

Ai ngờ lại tỉnh bơ đọc trơn tru hết.

Nhưng sao tai cậu ấy cứ đỏ dần lên thế?

– Cái tai luôn nói ra sự thật….

└ Kakakakaka. Dù đầu óc theo chủ nghĩa tư bản nhưng tai thì luôn thật lòngㅠㅠ

└ Seo Han nhà mình bình thường không làm mấy trò này đâu.

└ Chỉ có fan-sign mới có tí aegyo thôi, chứ thường ngày em í không bao giờ dùng kiểu nói chuyện như vậy….

└ Tự hào quá đi, con tôi đang cố gắng hết sức lol

– Do Seo Han thỉnh thoảng như kiểu bị “realization hit” rồi mỉm cười, đáng yêu chết mấtㅋㅋㅋㅋ đúng là cục thẹn thùng….

└ Thấy Seo Han chăm chỉ thế này, tôi cũng quyết định sẽ sống nghiêm túc hơn kể từ hôm nay.

└ 222222

└ Đến cậu ấy còn sống nghiêm túc như thế màㅠㅠㅠ

[ON AIR] MC đặc biệt hôm nay là ai?

Ai mà đẹp trai dữ vậy???

Ai ngờ hợp với Eunji dữ dội luôn?

Phát âm rõ ràng dễ nghe cực.

– Là em út “hamster biết kêu ve ve” kiêm main dancer của nhóm Kpop thế hệ mới – Stardust. Nếu nhập hội từ bây giờ, mùa hè này bạn sẽ được nghe tiếng ve cùng làn gió mát rượi… (xem thêm)

└ Gì cơ…?

└ LMAO phần cuối gì vậy trời Kakakakaka

└ Đây là người thật nhé mọi người.

└ Đang PR đúng không đấy? Hahahahahahahahaha

– Do Seo Han!! Là center từng xuất hiện trong Dự Án Stardust đó trời.

└ Trời, là cậu ta thật á?

└ Wow mấy đứa trẻ lớn nhanh quá…ㅋㅋㅋㅋㅋ

└ Từng do dự lúc Dự Án chiếu rồi quên mất, giờ thấy cậu ấy ngại ngùng vậy lại muốn đu lại quá.

└ Mới năm ngoái thôi ẻm còn ngây thơ lắm, mà con người ta đúng là lớn nhanh thật;; giờ tui bắt đầu thấy đẹp trai rồi ó.

└ Seo Han là tương lai!

└ Hamster là tương lai!!!!

.

.

.

“Dẫn chương trình mượt ghê nha?”

“Cảm ơn ạ.”

Tôi cúi đầu cười ngại ngùng trước lời khen từ staff.

Trường quay diễn ra một cách chóng mặt.

Dù khá run khi phải đứng ở vị trí người dẫn chương trình, nhưng cho đến giờ tôi vẫn làm tốt mà không gặp lỗi lớn nào.

Chắc là buổi tập dợt với mấy anh đã giúp ích nhiều.

Nhờ dẫn dắt mượt mà, phản hồi trên cộng đồng mạng cũng không tệ.

Tôi kiểm tra lại máy quay với gương mặt đã lấy lại chút bình tĩnh.

PD chạy đến và thông báo nhanh vài điều.

“Tiếp theo là phần phỏng vấn The Way nhé! Thứ tự có thay đổi chút, em cứ xem trang tiếp theo của kịch bản là được.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Tiếp theo là phần phỏng vấn comeback của The Way.

The Way – nhóm idol top 1 đang bám đuổi T.P.L cực gắt.

Dù chưa từng đụng mặt ở show âm nhạc nào, nhưng tôi biết hết mặt mũi các thành viên vì họ quá nổi tiếng.

Không ngờ lại gặp ở đây.

Tôi gật đầu chào ngắn gọn rồi cầm lấy mic.

Đèn đỏ của máy quay bật lên báo hiệu lên sóng trực tiếp. MC Eunji tươi cười cất giọng.

“Chào mừng đến với chương trình phát sóng trực tiếp của Music Bank!”

“Hôm nay chúng ta có những vị khách vô cùng đặc biệt.”

“Chính là The Way, vừa trở lại với ca khúc mới! Chào mừng các bạn đến với chương trình!”

Ngay khi dứt lời, tiếng reo hò nồng nhiệt vang dội từ khán đài.

Chứng tỏ sức nóng hiện tại của họ, tiếng hò reo như muốn làm rung chuyển cả studio.

Trưởng nhóm Min của The Way cầm mic và hô khẩu hiệu.

“Xin chào! To your way. Chúng tôi là The Way!”

“Waaahhh!”

“Lần trở lại sau thời gian dài, chắc fan đã rất mong chờ. Hãy giới thiệu một chút về bài hát mới lần này nhé.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi đưa lời dẫn.

Min cầm mic, điềm tĩnh giới thiệu.

“Vâng, ca khúc mới của bọn tôi là một bản future bass, thể hiện nỗi nhớ quãng thời gian rực rỡ nhất và khát vọng được quay về thời điểm ấy.”

“À, ra vậy.”

MC Eunji gật gù, tỏ vẻ đồng tình.

“Nếu được quay về quá khứ, thì với The Way thời điểm rực rỡ nhất là khi nào?”

“Cuối năm vừa rồi chúng tôi đã tổ chức concert, đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Tôi muốn quay lại khoảnh khắc đó, cùng fan đứng trên sân khấu thêm một lần nữa.”

“Kyaaaa—!”

Câu trả lời vừa chỉn chu vừa đúng mực.

Tôi cười nhẹ, quay sang Kim Woo Chan.

Main vocal của The Way – Kim Woo Chan. Tôi hướng ánh mắt và đặt câu hỏi.

“Woo Chan-ssi, nếu được quay về quá khứ, anh muốn trở lại thời điểm nào?”

“Ừm…”

Theo kịch bản, sau khi trả lời thì sẽ được yêu cầu hát một câu trong bài Best Time để gợi lại khoảnh khắc ấy.

Thế nhưng.

Lời nói phát ra từ miệng Kim Woo Chan lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

“Tôi thì… không thể quay lại được.”

Hả?

Tôi cố gắng cười tự nhiên, chớp mắt vài cái.

‘Là ad-lib à?’

Dù gì cũng đang phát sóng trực tiếp. Dù có là idol top đầu với 7 năm kinh nghiệm chắc cũng không đến mức muốn ganh đua trên sóng truyền hình đâu ha?

Tôi nghĩ chắc anh ta quên mất kịch bản, nên vội lái lại câu hỏi.

“Vậy thì Woo Chan-ssi, có thể hát một câu trong Best Time, khi nhớ đến khoảnh khắc ấy chứ?”

“Khoảnh khắc đẹp nhất của Woo Chan!”

Trưởng nhóm Min cảm nhận được gì đó liền phụ họa to, và Woo Chan cũng không từ chối, cất giọng hát một câu trong Best Time.

Không hổ là main vocal hàng đầu, giọng anh ta vang lên mượt mà và tròn trịa.

Tôi mỉm cười, cầm lại tấm card kịch bản.

“Thật sự cảm giác như vừa gợi lại khoảnh khắc rực rỡ ấy.”

“Vâng, tôi rất vui.”

Khi bầu không khí đang dần trở nên ấm áp, Kim Woo Chan đột nhiên cầm mic.

“Xin lỗi một chút.”

Lúc này không phải thời điểm anh ta nên chen ngang đâu.

Vì chúng tôi phải nhanh chóng giới thiệu đến tiết mục tiếp theo.

Vậy mà—

Trước khi tôi kịp nói gì, anh ta đã lên tiếng.

“Tôi cũng có điều muốn hỏi. Do Seo Han-ssi.”

“Vâng?”

Tôi mới chỉ làm MC được một năm, nhưng mà… mấy vụ ngẫu hứng kiểu này xảy ra thường xuyên vậy sao?

Tôi ngạc nhiên nhưng cố không để lộ, nhẹ nhàng quay đầu về phía Woo Chan.

Ngay lúc ấy, khóe miệng anh ta cong lên thành một nụ cười.

“Nếu thật sự quay lại quá khứ, cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ?”

Mái tóc đen, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Ánh mắt Kim Woo Chan nhìn tôi chằm chằm.

Câu hỏi này… quá đỗi thẳng thừng để gọi là tình cờ.

‘Cái gì đây?’

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu tôi như quay cuồng.

Kim Woo Chan. Ngoài việc là main vocal của The Way, tôi chưa từng có mối liên hệ nào với anh ta, cả ở kiếp trước.

Cũng chưa từng nghe lời đồn gì đặc biệt.

Chỉ là một idol nổi tiếng, sống tốt và thành công.

Vậy mà giờ đây—trước mặt tôi—anh ta đang nói những lời khó hiểu.

“Seo Han-ssi, em biết mà.”

Tay tôi đang lật trang kịch bản thì đột ngột khựng lại.

“……”

Khuôn mặt đó, như thể đang dò xét, hỏi tôi bằng giọng nhẹ nhàng ngay trước máy quay.

“Làm ơn, hãy chia sẻ với tư cách một người từng trải.”

Bình luận cho Chương 188

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 188
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam

22.1K Lượt xem 38 Theo dõi

Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu – Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành...

Chương

  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180
  • Chương 181
  • Chương 182
  • Chương 183
  • Chương 184
  • Chương 185
  • Chương 186
  • Chương 187
  • Chương 188
  • Chương 189
  • Chương 190
  • Chương 191
  • Chương 192
  • Chương 193
  • Chương 194
  • Chương 195
  • Chương 196
  • Chương 197
  • Chương 198
  • Chương 199
  • Chương 200
  • Chương 201
  • Chương 202
  • Chương 203
  • Chương 204
  • Chương 205
  • Chương 206
  • Chương 207
  • Chương 208
  • Chương 209
  • Chương 210
  • Chương 211
  • Chương 212
  • Chương 213
  • Chương 214
  • Chương 215
  • Chương 216
  • Chương 217
  • Chương 218
  • Chương 219
  • Chương 220
  • Chương 221
  • Chương 222
  • Chương 223
  • Chương 224
  • Chương 225
  • Chương 226
  • Chương 227
  • Chương 228
  • Chương 229
  • Chương 230
  • Chương 231
  • Chương 232
  • Chương 233
  • Chương 234
  • Chương 235
  • Chương 236
  • Chương 237
  • Chương 238
  • Chương 239
  • Chương 240
  • Chương 241
  • Chương 242
  • Chương 243
  • Chương 244
  • Chương 245
  • Chương 246
  • Chương 247
  • Chương 248
  • Chương 249
  • Chương 250
  • Chương 251
  • Chương 252
  • Chương 253
  • Chương 254
  • Chương 255
  • Chương 256
  • Chương 257
  • Chương 258
  • Chương 259
  • Chương 260
  • Chương 261
  • Chương 262
  • Chương 263
  • Chương 264
  • Chương 265 Tắt phim
  • Chương 266 Dư chấn
  • Chương 267 Lễ trưởng thành của Maknae Seo Han (1)
  • Chương 268 Lễ trưởng thành của Maknae Seo Han (2)
  • Chương 269 Bãi triều Nagoya (1)
  • Chương 270 Bãi triều Nagoya (2)
  • Chương 271 Bãi triều Nagoya (3)
  • Chương 272 Bãi triều Nagoya (4)
  • Chương 273 Vì sự thành công (1)
  • Chương 274 Vì sự thành công (2)
  • Chương 275 Nhập cảnh
  • Chương 276 Ký ức không hoàn chỉnh (1)
  • Chương 277 Ký ức không hoàn chỉnh (2)
  • Chương 278 James Linden (1)
  • Chương 279 James Linden (2)
  • Chương 280 Điều tớ muốn thấy
  • Chương 281 Chịu đựng nhiều lắm
  • Chương 282 Hạc giấy (1)
  • Chương 283 Hạc giấy (2)
  • Chương 284 Hạc giấy (3)
  • Chương 285 Hạc giấy (4)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE