Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam - Chương 152

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
  3. Chương 152
Trước
Sau

[Mukbang Cơm Trứng Nước Tương Cùng Maknae]

 

Ting-

 

Trước khi chuông báo thức UI App vang lên, Dusty, sinh viên đại học từng bias Seo Ha Im, đã khóc cả ngày.

 

Kang Si Woo Akgae không chỉ đến buổi ký tặng fan của bọn trẻ, mà còn chọn anh ấy làm đối tượng chỉ trích bằng cách đăng tweet với nội dung kỳ lạ.

 

Con cô bị chửi rủa vô cớ. Sau khi nghe chi tiết câu chuyện, cô cảm thấy vô cùng bất công.

 

May mắn thay, dư luận chỉ trích Seo Ha Im nhanh chóng lắng xuống nhưng vẫn lo đứa trẻ vốn đã nhạy cảm có thể bị tổn thương.

 

Hình như Seo Ha Im hiểu được cảm xúc của fan khi gặp trực tiếp.

 

“Mình định ăn nhẹ do khuya rồi, và muốn bật live một lát.”

 

“Ừm, mình đói.”

 

Do Seo Han ôm chiếc bụng đói, cho máy quay xem tô cơm trứng xì dầu lớn.

 

Trông giống bữa ăn thịnh soạn hơn là bữa ăn nhẹ vào đêm khuya, nhưng vì lý do nào đó, nhưng không hiểu vì lý do gì khiến cô cảm thấy đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của họ.

 

– Mấy đứa phải ăn uống thật tốt nhé ㅠㅠㅠㅠ
– Cơm trứng nước tương nhìn ngon quá!! Ai làm thế?
– Ơ, xem xong chắc mình sẽ đói bụng mất haha. Tôi đi làm cơm trứng xì dầu đây.

 

Jin Se Hyun, người nhanh chóng rà quét từng bình luận, trả lời câu hỏi của fan.

 

“Anh Si Woo làm đó.”

 

“Ừm, ngon ha.”

 

“Đúng vậy, Si Woo cũng biết nấu ăn.”

 

Ngay cả khi bọn trẻ đang trò chuyện, mắt cô chỉ dán chặt vào một người.

 

Dusty sinh viên đại học, vừa xem live vừa lập tức gửi tin nhắn KakaoTalk cho bạn.

 

– Ê… Con tôi trông ổn.

 

Ting-

 

Câu trả lời đến ngay lập tức.

 

– Vậy là Ha Im tỏ ra ổn trong khi vẫn căng thẳng á hả?
└ㅠㅠ Tôi chắc chắn thằng bé đã đọc bài đó rồi.

 

Cô dám khẳng định cậu ấy đã xem, nhưng còn đau lòng hơn khi thấy cậu cố gắng hết sức để sống một cách tươi sáng như vậy.

 

Thậm chí, thỉnh thoảng có một vài bình luận khơi dậy chủ đề đó, khiến cơn giận của cô dâng lên đến đỉnh đầu.

 

– Các bạn, buổi fansign thế nào rồi?

 

Băn khoăn liệu có ảnh hưởng đến cậu ấy không, và Seo Ha Im nhanh chóng thay đổi chủ đề.

 

Phần đánh giá hương vị của món cơm trứng xì dầu mà cô thắc mắc nãy giờ.

 

“Gia vị vừa phải. Ngon nhé.”

 

“Nếu Jun Seo huyng ở đây… Anh ấy sẽ nêm mười thìa nước tương.”

 

“Có thật là chỉ nêm mười thìa thôi không?”

 

– Có chuyện gì với sở thích của Jun Seo thế kakakakakakaka
– Ai đó trói Ha Jun Seo lại và truyền chút muối của anh ấy cho tôi với.
– Đối với Ha Jun Seo, chế độ ăn ít muối là cực hình…

 

“Chế độ ăn ít muối của Jun Seo? Mình nghĩ anh ấy không bao giờ ăn thứ đó đâu.”

 

“Anh trai tôi uống năm gói trà lúa mạch một lần.”

 

“Anh ấy thực sự rất kỳ lạ…”

 

Đúng lúc cả hội đang bận bóc phốt về người không có mặt ở đây thì một bóng đen đổ xuống đầu thành viên nhỏ tuổi nhất.

 

“Mọi người, ăn ngon không?”

 

Giọng nói quen thuộc.

 

Ha Jun Seo ló đầu ra từ phía sau phòng khách. Cùng lúc đó, Seo Ha Im và Seo Han nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

 

“A, giật hết cả mình.”

 

“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.”

 

Đây là lý do tại sao không nên nói xấu sau lưng ai đó?

 

***

 

Sau khi kết thúc phần thu âm, tôi đến radio để ghi hình vào cuối tuần.

 

Lần trước, sau khi bị dính nghi vấn hẹn hò, lần này công ty lên lịch phát sóng radio với sự góp mặt của các thần tượng.

 

Vì lịch trình dày đặc khiến tôi có cảm giác giống đang comeback.

 

Tôi nuốt khan, nhìn vào camera vẫn chưa bật.

 

Logo quen thuộc sáng lên.

 

Ting-

 

Cuối cùng, đèn ON AIR màu đỏ bật sáng, DJ Jeong Hoon lên tiếng.

 

“Âm nhạc trực tiếp vào buổi trưa! Xin chào, tôi là DJ Jeong Hoon.”

 

DJ Jeong Hoon rẻ tóc hai mái, là cựu diễn viên hài, đã phụ trách chương trình radio này trong vài năm.

 

Anh khéo léo kiểm tra kịch bản, rồi lập tức ngẩng đầu lên ngay khi đèn đỏ bật sáng.

 

Giọng nói phấn khích hét lên.

 

“Hạt bụi dễ thương duy nhất trong vũ trụ!”

 

“Ngôi sao đang lên! Tôi đang làm việc với thiên tài sân khấu Stardust.”

 

“Waaaaa!”

 

Bộp bộp bộp –

 

Tôi vỗ tay, nhìn thẳng về phía trước. Trưởng nhóm Kang Si Woo mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

 

“Tôi muốn gửi lời chào. Shine bright! Xin chào, đây là Stardust!”

 

Tiếp theo là phần tự giới thiệu. Micro được truyền đi. Tôi cười, nói tiếp.

 

“Xin chào, tôi là thành viên trẻ nhất của Stardust, on top Do Seo Han.”

 

Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, cả nhóm còn hát bài hát mới <Mayday>.

 

Không phải tôi không lo lắng vì đài này luôn phát sóng trực tiếp, nhưng tôi thích nó vì bầu không khí rất thoải mái.

 

DJ Jeong Hoon liên tục đưa ra phản ứng tích cực bằng cách giơ ngón tay cái.

 

“Wow, mấy bạn biểu diễn trực tiếp tuyệt vời quá.”

 

“Cảm ơn!”

 

Mặc dù cách chỗ tôi hơi xa chỗ nhưng tôi vẫn có thể kiểm tra các bình luận theo thời gian thực.

 

Bình luận bằng tiếng Anh đã tăng lên nhanh chóng được một lúc rồi.

 

Những bình luận được đăng bằng nhiều quốc tịch khác nhau cũng thường xuyên được chú ý. Cảm giác lượng fan hâm mộ nước ngoài của chúng tôi đang tăng lên.

 

– Jun Seo!!!! So cute!!!
– Seo… Seo Hab hôm nay cũng dễ thương!!! Không thể nào… Chuyện này… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe họ hát live! Nếu có thể… Tôi có thể yêu cầu các bài hát khác không? Tôi muốn nghe Comet!!!
– Mấy đứa, trang phục hôm nay thật hoàn hảo, tớ thích lắm.
– Anh ấy rất đẹp trai…

 

Với sự chào đón nồng nhiệt như vậy, buổi phát thanh bắt đầu.

 

DJ Jeong Hoon mỉm cười, dẫn chương trình nhẹ nhàng.

 

“Phần đầu tiên của Jeong Hoon là thời gian thảo luận về thần tượng.”

 

“Chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi trước.”

 

“Vâng, vâng!”

 

“Tôi muốn hỏi các thành viên Stardust của chúng ta. Thay vì trả lời. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn ra thành viên phù hợp nhất với mô tả mà tôi đề cập.”

 

Jeong Hoon liếc nhìn kịch bản câu hỏi.

 

Câu hỏi đầu tiên được chờ đợi từ lâu.

 

“Được rồi, câu hỏi đầu tiên! Trong số các thành viên, ai là gọn gàng nhất?”

 

Gọn gàng? Người chợt xuất hiện trong tâm trí…

 

“Nào, không cần suy nghĩ lâu mà. Có thành viên nào hay bị cằn nhằn không? Hoặc bạn nghĩ tới ai gọn gàng nhất đầu tiên! Vui lòng chỉ ra nhé.”

 

Jin Se Hyun suy nghĩ một lúc, anh là người đầu tiên cầm mic lên.

 

Ừm.

 

“Trước tiên… Loại trừ Seo Ha Im.”

 

“Sao lại loại tớ!”

 

“Trừ cậu ra nhá.”

 

“Ngoại trừ cậu.”

 

Cùng lúc, tiếng cười vang lên ở hàng ghế sau.

 

Tôi cũng muốn loại Seo Ha Im.

 

– Jin Se Hyun quả quyết quá haha.

 

Tất nhiên, Seo Ha Im cảm thấy bất công: “Không, tớ thực sự không hiểu.”

 

“Nghĩ về căn phòng của cậu đi.”

 

Phòng của Ha Im…

 

Ừm. Nhận xét rất đúng đắn.

 

Tiếp tục là lời khai của những thành viên còn lại.

 

“Trước hết, căn phòng trông giống phòng của nghệ thuật gia…”

 

“Anh Ha Im, ở chung phòng với ai?”

 

“Seong Bin hyung.”

 

Khuôn mặt của Cha Seong Bin nhanh chóng méo mó. Anh ngồi yên như bị mắc kẹt.

 

– Hai người họ ở cùng nhau à, điên rồi hahahahahahaha
– Tiêu diệt đồng đội đáng ngờ
– Hahahahahahahahaha chẳng phải Seong Bin rất gọn gàng sao?

 

Cha Seong Bin vội xua tay, giải thích tình hình.

 

“Đó là hiểu lầm. Cái này không áp dụng với tôi.”

 

Chuyện này thật vớ vẩn.

 

Cha Seong Bin đã vào phòng Seo Ha Im vài lần.

 

“Phòng của nghệ thuật gia?”

 

“Nhiều vật nằm lăn lóc trên sàn. Góc lăn cũng rất nghệ thuật.”

 

“Kiểu như nghệ thuật trình diễn.”

 

– Nghệ thuật trình diễn Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha phe của Jin Se Hyun thật buồn cười.

 

– Cha Seong Bin, đích đến của nghệ thuật mà bạn nhìn thấy là phòng của Seo Ha Im hả?ㅠㅠㅠ
– Tôi cũng tò mò, cho tôi xem đi!!

 

DJ Jeong Hoon cười khúc khích, anh muốn nhìn căn phòng ngoài đời thực.

 

“A, hơi khoa trương nha~ Chắc chắn nó không tệ đến vậy đâu.”

 

“Không cho đến khi nghỉ hưu, chưa chắc…”

 

“Vài tuần không phải là đủ sao?”

 

“Cả hai, hãy giữ gìn sức khoẻ.”

 

“Vâng ạ.”

 

Dù sao đi nữa, nếu không phải là bạn thì có lẽ là như vậy.

 

Jin Se Hyun tiếp tục nói bằng mic trên tay: “Tôi nghĩ các anh của tôi đều thuộc kiểu người thường tự dọn dẹp.”

 

“Ồ, anh của em?”

 

“Ngoại trừ anh Seong Bin.”

 

– Hahahahahahaha trừ Cha Seong Bin.
– Cha Seong Bin không được đưa vào cho đến cuối phim.
– Jin Se Hyun táo bạo quá mức
– Tôi nghĩ cậu ấy có thể bị đánh

 

Hoặc có hoặc không.

 

Jin Se Hyun vẫn nói những điều anh muốn.

 

“Anh Si Woo có tính cách rất tinh tế.”

 

“Đúng rồi.”

 

“Anh Jun Seo rất giỏi trong việc chăm sóc hội em trai.”

 

DJ Jeong Hoon tóm tắt tiết lộ của Jin Se Hyun trong một dòng.

 

“Vì vậy, tóm lại, thành viên sạch sẽ nhất trong Stardust là Hyung Line! Trừ Cha Seong Bin.”

 

“Vâng, đúng vậy.”

 

“Mọi người à,… Thật sự không công bằng.”

 

“Anh là nghệ thuật gia chân chính.”

 

“Cảm ơn lời khen~”

 

Cha Seong Bin cằn nhằn, nhún vai. Hình như anh ấy thấy khó chịu, nhưng sẽ sớm được giải tỏa nếu anh mua cho anh ấy thức uống sau khi kết thúc show.

 

Lúc đó, DJ Jeong Hoon chuyển sang câu hỏi thứ hai. Sau khi kiểm tra kịch bản, anh mỉm cười, đọc.

 

“Được rồi, đây là câu hỏi thứ hai mà fan để lại. Ai là thành viên dễ thương nhất trong bảy thành viên Stardust?”

 

“Woa, khó nhỉ.”

 

Câu hỏi lần này khó hơn rất nhiều.

 

Trưởng nhóm Kang Si Woo tỏ ra nghiêm túc khi được hỏi một câu hỏi xấu hổ. Kang Si Woo ấn vào thái dương, thốt lên.

 

“Tôi từng được hỏi câu hỏi này vài lần. Nhưng những ý kiến khác nhau của thành viên mới là vấn đề.”

 

“Thực sự khác biệt.”

 

“Vì câu hỏi này, chúng tôi thảo luận tận ba mươi phút.”

 

Cá nhân anh cho rằng là món đậu phụ hầm mềm.

 

DJ Jeong Hoon quay sang hỏi Jin Se Hyun: “Jin Se Hyun, bạn nghĩ là ai?”

 

“Tôi chọn Seo Han.”

 

Tôi dễ thương đến thế ư?

 

Thậm chí Seo Han còn nghiêng đầu trước nhận xét khó hiểu.

 

– Do Seo Han đang kịch liệt phủ nhận rằng bản thân dễ thương.
– Biểu cảm hoài nghi đó là saoㅠㅠ Bé ơi, bé là Hamchi đó.
– ĐÁNG IU GHÊ
– Do Seo Han không thể chập nhận ai đó khen ẻm dễ thương.
– Haha tại sao?

 

Bởi vì tôi không muốn thừa nhận điều đó.

 

Ở tuổi 26, tôi cảm thấy hình tượng dễ thương của mình không ổn chút nào.

 

Có người khác dễ thương hơn mà?

 

Seo Ian cũng bắt đầu trò chơi phủ nhận sự dễ thương của anh.

 

Seo Ian xua tay bởi lời nói của DJ Jeong Hoon. Anh liên tục không chịu thừa nhận, nhưng càng làm, món đậu phụ hầm trông càng mềm nhũn nhỉ?

 

Có lẽ ảnh tan chảy vì thấy xấu hổ khi được khen đáng iu.

 

“Tôi… KHÔNG… Dù sao đi nữa, không…”

 

Trong khi đó, Ha Jun Seo giơ tay ủng hộ Seo Ha Im.

 

“Tôi chọn Seo Ha Im. Ha Im dễ thương quá đáng!”

 

“Kyaak, cảm ơn anh!”

 

“Bây giờ, leader của chúng ta thì sao?”

 

Mic của DJ Jeong Hoon chĩa vào Kang Si Woo. Ngay khi nghe câu hỏi, Jin Se Hyun chặn ngay câu trả lời.

 

“Không cần hỏi anh chàng này.”

 

– Có ai nghĩ ảnh sẽ nói Seo Han không hahahahahahahaha
– Biểu hiện cho biết bạn biết mà không cần nói gì
– Trước hết, khi Si Woo nhìn Seo Han, vẻ mặt của anh ấy rất khác. Giống như đang nhìn một đứa bé ấy haha.
– Kang Si Woo khi thấy một thành viên nào đó gây ra tai nạn: Nè,……
Kang Si Woo khi thấy Seo Han gây ra tai nạn: Không sao đâu~ Không sao đâu~
– Leader của Space Dust, người có tiêu chuẩn kép với bé út nhất hahahahaha

 

Cuối cùng, quyết định được đưa ra bằng cách giơ tay. Mọi người liếc nhau và tự tin bỏ phiếu.

 

DJ Jeong Hoon đã đưa ra một kết luận rõ ràng.

 

“3-2-2, Do Seo Han maknae của chúng ta! Bạn đã trở thành thành viên dễ thương nhất. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn.”

 

“Tôi… Tôi không thể liên quan đến nó được.”

 

Vì sao lại là tôi?

 

Tôi sững người một lúc trước kết quả xấu hổ.

 

– Hahahahahahahahaha rồi, rồi, biểu cảm u ám lol
– Tỏ vẻ ngầu cho cố vô….
– Kakakakaka, má, dễ thương quá
– Tôi được xem trực tiếp cái này ư, dễ thương chít tiệt.

 

Đột nhiên, tôi được trao một chiếc mic mà tôi không biết nên nói gì. Tôi gãi đầu, nhìn thẳng vào màn hình.

 

“Ừm…”

 

Có vẻ như không ai tin tôi cả.

 

“Bởi vì mình thực sự là kiểu người cool ngầu.”

 

Dù sao chỉ có thế thôi.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 152

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Showbiz Diễn Viên
75 Chap
1908
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Showbiz
265 Chap
1120
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
BL 18+
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hiện Đại Vô CP
29 Chap
143
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hiện Đại Ngục Tối
71 Chap
387
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Trọng Sinh
644 Chap
1862
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Idol Siêu Nhiên
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Hiện Đại Show Thử Giọng
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Trọng Sinh Âm Nhạc
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Giả Tưởng Idol
6 Chap
37
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Hệ Thống
22 Chap
1202
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Hiện Đại
75 Chap
1908
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Vô CP Show Thử Giọng
265 Chap
1120
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
BL Hiện Đại
71 Chap
387
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Trọng Sinh Âm Nhạc
6 Chap
159
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Giả Tưởng Show Thử Giọng
86 Chap
449
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Trọng Sinh
644 Chap
1862
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hệ Thống Trọng Sinh
157 Chap
805
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Showbiz Show Thử Giọng
643 Chap
1457
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hệ Thống Showbiz
29 Chap
143
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Hiện Đại
75 Chap
1908
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Hiện Đại
265 Chap
1120
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống Kịch Tính
22 Chap
1202
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Âm Nhạc Vô CP
29 Chap
143
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Giả Tưởng Hiện Đại
71 Chap
387
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Hệ Thống
644 Chap
1862
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Siêu Nhiên Giả Tưởng
6 Chap
159
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Giả Tưởng Show Thử Giọng
2 Chap
71
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Âm Nhạc Nghê Sĩ
643 Chap
1457
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Hệ Thống Siêu Nhiên
6 Chap
37

Truyện Liên Quan

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Sự Trở Lại Của Nhà Soạn Nhạc Thiên Tài Điên Rồ
Sự Trở Lại Của Nhà Soạn Nhạc Thiên Tài Điên Rồ
Dự Án Thần Tượng Hy Vọng
Dự Án Thần Tượng: Hy Vọng
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE