Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol - Chương 96

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
  3. Chương 96
Trước
Sau

Cuối cùng Woosung đành ngậm ngùi giữ hình tượng và đột ngột rời đi. Nghe anh ta càu nhàu về chuyện hộ chiếu, có vẻ như anh ta sắp đi nước ngoài… Tôi chẳng quan tâm và chỉ hy vọng anh ta sẽ không trở thành bạn thân với Lim Hyeonsu hoặc (đặc biệt là) Kim Heeyeon.

“Xin chào~.”

“À! Seo Hoyun.”

Mặt khác, buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Mọi thứ khác không như ý tôi, nên tôi đến trường quay với tâm trạng không tốt. Ít nhất thì các nhân viên cũng chào đón tôi nồng nhiệt.

“Hôm nay cậu cũng đến à! Hôm nay cậu không có buổi chụp hình nào phải không?”

“Ha ha, hoom nay có một cảnh. Tôi cũng đến sớm một chút để học hỏi thêm… Chắc là nặng lắm, để tôi giúp anh nhé.”

Khi tôi lấy đi một nửa số đồ mà nhân viên mang theo, họ rõ ràng rất vui. Phải, tôi biết, tôi đã chuyển rất nhiều thứ này rồi… Chúng nặng lắm luôn.

“Anh ơi, có cần em giúp gì không?”

“Chỉ cần cos em thôi là mọi chuyện được giải toả rồi, Hoyun…”

“…A ha ha.”

Tôi thường có mặt tại phim trường nên các nhân viên có vẻ cởi mở hơn với tôi một chút, và tôi đã tận dụng cơ hội này để tung ra một chiêu trò.

“Hôm nay tiền bối Min Jiheon đang quay phim phải không ạ?”

Đến lúc này, tôi có thể nghe được những lời bàn tán của nhân viên về các ngôi sao và hành vi xấu của họ.

Giả vờ ngây thơ, tôi khéo léo đặt câu hỏi, nhưng nhân viên chỉ mỉm cười rạng rỡ và giơ ngón tay cái lên.

“Đúng vậy! Hôm nay cũng là một thành công lớn! Min Dajung đã làm những gì Min Dajung vẫn làm.”

“…Min Dajung?”

“Anh ấy tốt bụng đến mức cô ấy có biệt danh đó! [1] Ngay cả sau khi quay phim xong, anh ấy vẫn hỏi thăm các nhân viên xem họ làm việc thế nào…”

Tôi quyết định dừng cuộc trò chuyện vì nó chẳng đi đến đâu có ích cả.

Đinh!

[Xui xẻo nhỉ?]

Tôi thừa nhận điều đó.

Tôi định bỏ đi sau khi đọc xong tin nhắn, nhưng Min Jiheon đã tiến lại gần tôi với vẻ mặt tươi sáng khác thường.

“Chào!”

“…”

Tôi có linh cảm chẳng lành và cố gắng chạy trốn thật nhanh, nhưng thất bại. Chết tiệt.

Đinh!

[Chúc cậu một ngày tốt lành!]

Được rồi, tôi hiểu rồi.

Cửa sổ hệ thống nhận biết mối hiềm nguy rất rõ từ Min Jiheon nhưng lại không thể làm gì hơn, vậy mà nó lại giỏi cằn nhằn tôi đến thế.

Các nhân viên đang di chuyển đạo cụ đã đi làm nhiệm vụ tiếp theo, nên xung quanh chẳng còn ai. Min Jiheon chỉ cười toe toét khi chúng tôi trò chuyện owr nơi công cộng. Tôi thậm chí còn cảm thấy xung quanh anh ta như có ánh sáng lấp lánh, và dù không hiểu sao, tôi biết anh ta đang rất vui.

“Sao hôm nay anh vui thế? Thật khó chịu.”

“Ừm… ừm, cậu hay thấy đấy.”

Anh ta cầm một loại xúc xích khác nhau trên một tay, tổng cộng là năm cái, và một tách cà phê trên tay kia.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, Min Jiheon nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi buột miệng nói ra những lời vô nghĩa.

“Cậu là thỏ à??”

“…Cái quái gì thế này?”

Tôi hỏi lại với vẻ không tin, nhưng Min Jiheon chỉ cắn một miếng lớn vào chiếc xúc xích của mình và tiếp tục nói những lời vô nghĩa như “ Cậu không thấy mình giống một cây xúc xích sao?”

Không hiểu sao, tôi nhanh chóng đẩy Min Jiheon sang một bên và bước nhanh về phía đám đông, nơi người quản lý đang chào đón tôi một cách ồn ào.

“Hoyun, bất ngờ quá~!!”

“…?”

“Đây! Cầm lấy!”

“Quản lý, đây là chuyện gì vậy?”

“Nhanh lên, đứng lại đây!”

Cảm thấy bối rối, tôi cầm lấy cốc cà phê. Khi nhìn xuống, tôi thấy một bức ảnh lớn chụp khuôn mặt mình trên giá đỡ cốc, bên dưới là một câu nói.

“’Xin hãy chăm sóc chú thỏ của chúng tôi’…?”

Và ở dưới cùng, trong một góc, tôi nhìn thấy những chữ cái nhỏ ghi “Từ bọn trẻ”. Tôi lẩm bẩm, cảm thấy hơi bồn chồn.

“Tôi không nhớ mình đã kết hôn và sinh con khi nào.”

“Các thành viên đã dùng số tiền nhận được từ thỏa thuận để gửi một xe cà phê! Thật tuyệt vời phải không?”

Thay vì cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào khác, tâm trí tôi nhanh chóng tính toán chi phí cho xe tải cà phê.

Vâng, nếu mỗi người góp một ít thì cũng không đến nỗi nào… Nhưng tại sao lại phải bận tâm gửi cái này?

“Cứ để công ty lo chuyện này.”

“Bọn trẻ cứ nài nỉ mãi. Chúng nói sẽ dùng tiền của mình.”

“Họ vẫn còn ngây thơ quá… Đây là lúc sử dụng tiền của công ty một cách trắng trợn mà.”

“Này, em thấy là anh hơi quá rồi đấy.”

Cảm thấy xấu hổ vì lời nói của người quản lý, tôi chạm vào khóe miệng.

Vâng, nhưng cũng thật cảm động.

Tôi chụp một bức ảnh trước xe chở cà phê và gửi vào nhóm trò chuyện.

– Tôi: Tại sao mọi người lại làm thế này?

Vừa gửi tin nhắn xong thì tôi đã nhận được hồi âm.

– Kang Ichae: kkkkkkkkkkkk Chắc Seo Hoyun huyng xấu hổ lắm phải không?

Kang Ichae: Hôm nay anh ấy cũng không thể thành thật được, đúng không?

– Jeong Dajun: ㅋㅋ Ồ ㅠㅠ Hyung… Những lúc thế này, chúng ta phải vực dậy tinh thần anh bằng “tiền”ㅠ

– Kang Ichae: Chúng ta không thể cổ vũ trực tiếp nhưng chunga ta có tieefn mà~~

– Jeong Dajun: ↑ Cái này nữa ㅠ

– Kang Ichae: Jun, tớ sẽ chuyển tiền cho cậu bằng phí tấu hề của mìnhㅜ

Tôi lờ đi những lời cãi vã của họ. Chẳng mấy chốc, một tin nhắn tích cực hơn đến từ những người bạn cùng tuổi của tôi.

– Seong Jiwon: Chúng tớ chia chi phí nên cũng không tốn kém lắm!

– Seong Jiwon: Cà phê có ổn không? Vị có ngon không?

– Kim Seonghyeon: ㅋㅋㅋ Hãy nói lời cảm ơn thôi

Tôi nhắn tin nói rằng nó ngon. Tôi hơi do dự một chút, nhưng cũng thêm một biểu tượng cảm ơn rồi tắt điện thoại.

Thôi thì chấp nhận vậy cũng được. Dù sao thì xe bán đồ ăn cũng chỉ có một ngày, còn xe cà phê thì cũng chỉ tốn vài trăm nghìn won thôi.

Tôi không nói nên lời khi nhìn chiếc xe chở cà phê đến mỗi ngày.

***

[Ôi trời ơi, Seo Hoyun có xe bán đồ ăn kìa

(Seo Hoyun đang đứng trước xe bán đồ ăn, tay cầm cốc cà phê)

(Seo Hoyun cố tình cau mày khi nhìn vào chỗ để cốc)

(Lời nhắn trên giá đỡ cốc: Hãy chăm sóc chú thỏ của chúng tôi nhé – Từ các em nhỏ <ㅋㅋㅋㅋㅋ>)]

[Thật buồn cười khi thấy bài đăng trên Twitter >> “Họ không còn là trẻ con nữa” << Con thỏ có ổn không~?!!!

└Seo Hoyun có vẻ đã bỏ cuộc rồi]

Lúc đầu, họ chỉ thấy vui thôi. Điều đó có nghĩa là các thành viên rất thân thiết với nhau khi họ gửi xe đồ ăn cho nhau trong quá trình quay phim.

Người hâm mộ Noeul mỉm cười ấm áp và chia sẻ bài viết.

[Thật vui khi thấy chú thỏ của chúng ta hạnh phúc]

[Thực tế là bài đăng này được đăng trên trang Twitter chính thức của họ… Seo Hoyun muốn khoe khoang một cách tinh tế về các đứa em của mình = Khoe khoang sự chăm sóc mà chúng nhận được = Chúng hẳn đã nhận được rất nhiều tiền = Chúng không còn là trẻ con nữa = (Ichae hẳn đã viết tin nhắn này) Chúng đủ thân thiết để làm vậy.

└kkkkkkkkkkkkkkkk, sao Twitter không có nút haha mà chỉ có trái tim thôi?]

Nhưng rắc rối thực sự bắt đầu sau đó.

[Xe tải đồ ăn do Joo Woosung gửi –Tặng một suất cơm chiên kim chi cho anh chàng phiền phức]

[Xe bán hot dog do Cheongbeom gửi đến – Không thể tin là tôi lại gửi cả xe bán đồ ăn nữa, ăn ngon nhé đồ ăn]

[Câu lạc bộ nói xấu của Seo Hoyun (Vô danh) – Toàn nói xấu]

[Hả?]

Hai người hoàn toàn không hợp nhau cũng gửi quà, khiến fan Noeul sửng sốt. Họ vẫn cảm ơn họ vì đã chăm sóc cho thần tượng mình, nhưng cảm giác có chút kỳ lạ.

[Joo Woosung và Seo Hoyun là bạn thân thực sự… Tôi nghĩ anh ấy không quan tâm đến người khác và chỉ làm những việc qua loa/chăng maasy khi chăm sóc đàn em, nhưng anh ấy chỉ như vậy với Hoyun

└ Làm sao họ lại quen nhau được nhỉ? Một bí ẩn của thế kỷ

└└ Cái gì, hay họ là hàng xóm… Vẫn không thể tin được]

Anh ta đã bị tống tiền.

[Tôi không thể tin được là tôi lại sống đến ngày thấy Cheongbeom gửi một xe tải đồ ăn đến cho chồng tôi đấy

└ Chị gái cáu kỉnh đi đâu rồi? ㅜㅜ Unnie ㅜ…Cằn nhằn là nét quyến rũ của chị ấy

└└ Cô ấy vẫn còn rất cáu kỉnh

└└ Nhưng làm sao họ lại quen nhau được? Unnie chỉ toàn ở studio thôi.]

Cô ấy đã bị tống tiền chăng. (2)

Mọi người đều không biết “Câu lạc bộ nói xấu Seo Hoyun” là gì hoặc hoạt động như thế nào, nên tất cả đều nghix rằng sẽ không ai gửi xe tải chở đồ ăn đến nơi công cộng như vậy nếu họ không thực sự thân thiết.

Hơn nữa, bức ảnh này thậm chí còn không được đăng trên Twitter mà chỉ giống như một bức ảnh chụp ngẫu nhiên. Họ cho rằng nó đến từ một người bạn không phải người nổi tiếng.

[Ồ, tôi cứ tưởng Seo Hoyun là một kẻ cô độc không có bạn bè cơ… nhưng thực ra anh ấy có bạn bè

└Nhưng những người anh ấy chơi cùng luônn có tính cách giống nhau, nên anh ấy vẫn là một người cô đơn

└└Thế cũng được

└└Thêm nữa, tất cả bạn bè anh ấy chơi cùng đều là những người cô đơn

└└Tôi càng thích nó hơn]

Mọi người đều cố gắng cười trừ và tiếp tục cuộc sống.

Nhưng sau đó, các thành viên… lại gửi xe tải chở đồ ăn cách ngày.

Seo Hoyun đã từ bỏ việc đăng bài lên Twitter mỗi khi có xe bán đồ ăn đến, thay vào đó, là đăng tải những vlog ngắn lên kênh YouTube chính thức của mình.

[(Video Seo Hoyun gọi điện thoại)

– Seo Hoyun: “Các cậu thực sự muốn làm điều này đến mức này sao?”

– Bên kia: (Không phản xạ) “Ừ~!”

– Seo Hoyun: “Tiết kiệm tiền đi… Đừng tiêu vào những thứ như thế này.”]

– Bên kia đường: (Vẫn chưa suy nghĩ) (Ngây thơ) “Ừ~!”

– Seo Hoyun: “…”

Người quản lý phóng to camera ㅋㅋㅋ

– Quản lý: “Đã bị lừa một lần rồi mà vẫn đâu vào đấy thôi kkkk”

– Seo Hoyun: “ㅋㅋĐủ rồi…đủ rồi.”]

[Những người này có phải là người nhà không?

└Đúng vậy, họ đã thề trung thành dưới gốc cây anh đào.

└└kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

[Trước đây, Seo Hoyun có ưu thế hơn các thành viên khác… Nhưng hiện nay, các thành viên đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và không còn bị lấn át nữa.

└À, vậy là Hoyun đã bỏ cuộc rồi kkkk

└└Có lẽ học được từ việc quan sát ai đó.]

[Tiêu đề: Bạn của chị gái tôi là nhân viên trên phim trường và nói rằng biệt danh của Seo Hoyun là “Ông hoàng xe tải đồ ăn”.

└Anh ấy thực sự ghét cái biệt danh đó.

└└Thực ra anh ấy ghét nó.

└└kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

└└Cười tới chớt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

***

“Này, anh bảo mấy đứa ngừng gửi những thứ đó rồi?.. sao còn gửi nữa?”

– “À, chúng em thực sự đã ngừng gửi chúng rồi!”

Mắng Jeong Dajun, tôi bước về phía phim trường.

Các nhân viên đã quen với cảnh tượng này, họ nhìn tôi với ánh mắt ấm áp khi họ nhận ra tình hình khi nghe giọng nói của tôi.

Cái vẻ ngoài này là sao thế?

“Vậy thì xe bán đồ ăn đằng kia có chuyện gì thế?”

– “Seo Hoyun, chúng em thật sự không gửi nó! Chẳng phải là của tiền bối Joo Woosung sao?”

“Không, không phải vậy. Anh đã hỏi anh ấy rồi.”

Dù Kim Seonghyeon rất tức giận, cậu ấy cũng không đính chính mà chỉ nhìn quanh. Cuối cùng, Seong Jiwon cũng chen vào, thừa nhận mình đã gửi và cười nhẹ. Nhưng tôi vẫn mong họ dừng lại ngay.

Chậc.

Khi tôi cuối cùng cũng tới được xe tải, tôi nghe thấy một âm thanh lạ.

“Ssssuuuunbaeeeenimmmm!”

Đó không phải là một cuộn băng cassette kéo dài, và có lúc tôi không hiểu được những gì đang được nói.

Tôi quay đầu về phía giọng nói quen thuộc và thấy có người đang tiến lại gần Min Jiheon, người đang trò chuyện với Yu Jia.

“Tôi không ngờ địa điểm quay phim của chúng ta lại trùng nhau thế này! Khi nghe chuyện này, tôi đã vô cùng cảm động trước sự trùng hợp khó tin này!”

Như thường lệ, Lee Kangseok đang sống hết mình ngày hôm nay.

“Em nghe nói tiền bối thích bánh cà rốt nên em tự làm. Tiền bối Yu Jia cũng vậy! Buổi phát sóng đầu tiên của anh sắp diễn ra rồi phải không?”

“…Ồ, ừm, cảm ơn em. Nhưng em thực sự không cần phải làm vậy.”

“Không, đó chỉ là chuyện tự nhiên giữa những diễn viên với nhau thôi.”

Ngoại trừ tôi, cách nói chuyện của anh ấy với mọi người vẫn rất thân thiện.

Wow… anh chàng này thực sự rất tuyệt vời.

Liệu có phù hợp không khi một diễn viên phụ trong một bộ phim phát sóng cùng thời điểm với phim của chúng ta lại nịnh nọt diễn viên chính của chúng ta như thế này?

Không chỉ là một xe bán đồ ăn vặt. Việc Lee Kangseok đích thân làm bánh cho Min Jiheon khiến tôi rùng mình.

Tôi không khỏi thở dài khi nhìn thấy dòng chữ ấn tượng được viết trên đó: “Gửi đến những tiền bối đáng kính, những người tôi luôn ngưỡng mộ , hậu bối Lee Kangseok.”

Ngay cả khi tôi còn trẻ khi cố gắng lấy lòng đạo diễn của mình ngày đêm bằng những ước mơ cháy bỏng về một chương trình, tôi cũng chưa bao giờ làm nhiều như thế này.

Nhìn Lee Kangseok cẩn thận đưa thìa, Min Jiheon nở một nụ cười ngượng ngùng. Đứng cạnh đó, Yu Jia tỏ ra bình thản, có lẽ đã thấy nhiều người như anh ta trong suốt sự nghiệp giải trí dài đằng đẵng của mình.

“Ừm….”

Min Jiheon, lạnh sống lưng lắm phải không?

Jiheon lúc nào cũng làm tôi bực mình, nên thấy anh ta trong tình huống khó khăn cũng làm tôi thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, vốn là người hay tò mò, tôi vui vẻ bước về phía trước khi nhình thấy tên hậu bối kia.

“Tôi không biết nó có ngon không, nhưng… À, tiền bối , còn anh thì sao?”

“…À, được thôi.”

Mũi tên xoay về phía trực diện, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Anh ta ngượng ngùng gãi má, đột nhiên,

“Ồ!”

Tôi giật lấy chiếc thìa Lee Kangseok đang cầm trên tay anh ta và cắn một miếng, vị ngọt ngào của bánh lan tỏa khắp miệng.

Thật sự rất ngon. Ngon đến rợn người.

“…!!”

Lee Kangseok mở to mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn khen ngợi anh ta trong khi nhai bánh.

“Cậu làm tốt lắm~. Ngon lắm.”

“Nhưng, nhưng, nhưng tại sao Seo Hoyun lại ăn thứ đó?”

“Nhưng trong đó có rất nhiều cà rốt. Cậu có cho quá nhiều không?”

“…”

Thậm chí còn có thể chỉ trích anh ta!

Những “tiền bối đáng kính” ngồi cạnh nhìn chúng tôi chằm chằm. Dù vậy, tôi vẫn dùng thìa múc phần kem hơi đặc và ăn hết.

“Cái này dành cho các tiền bối…”

“Ủa? Cậu nói là dành cho các diễn viên đồng nghiệp.”

Tôi đặt cái thìa xuống.

“Tôi cũng là hậu bối mà… Tập đầu tiên sẽ sớm được phát sóng nên… Mọi người hãy đón xem nhé?”

“…”

“Nhân tiện, tôi thích bánh kem tươi hơn.”

Tôi khẽ nheo mắt nói, mặt Lee Kangseok tái mét, run rẩy. Tôi đứng đó mỉm cười, còn Kangseok thì biến mất không một lời.

Min Jiheon nhìn qua nhìn lại hướng Kangseok biến mất rồi lại nhìn tôi, cuối cùng mở miệng.

“Ở Hàn Quốc có trường nào dạy cách cho người khác nếm mùi thuốc của chính họ không?”

“Trường của Tiến sĩ Seo! Một người đã lấy bằng Tiến sĩ về việc nhấn đúng nút.”

Tôi không muốn nghe Jiheon nói vậy, nhưng tôi vẫn hùa theo. Jiheon không nhịn được cười. Yu Jia cười khúc khích bên cạnh tôi, rồi dựa trán vào tay run rẩy.

“Seo Hoyun thực sự… Wow, đây chính là tài năng…”

“…”

“Ngay cả nhacj sĩ Lim cũng thích nó, thật đấy.”

“Nhưng cô ấy bảo tôi cút đi.”

“Ahahaha!!”

Mặc dù tôi đã nói điều hiển nhiên, nhưng Yu Jia vẫn bật cười, lau nước mắt. Đúng lúc đó, một nhân viên gọi cô ấy lại để trang điểm cho cảnh quay tiếp theo.

“À, buồn cười thật. Dù sao thì, cảm ơn nhé, Seo Hoyun.”

“Không có gì.”

Tôi hờ hững đáp lại lời cảm ơn của cô ấy vì đã thoát khỏi sự hiện diện phiền phức này, và Yu Jia mỉm cười rồi bỏ đi. Trong khi đó, Min Jiheon khoanh tay và nhướn mày.

“…Sao lại đến đây? Anh ghét gặp tôi lắm mà, đúng không?”

“Tôi muốn động viên Lee Kangseok một lần.”

“Ồ… Anh thậm chí còn chịu đựng việc gặp tôi chỉ để cho Kangseok nếm mùi thuốc của chính hắn sao?”

Dù tôi có nhướn mày hay không thì Min Jiheon vẫn thực sự kinh ngạc.

“Đôi khi tôi ngưỡng mộ anh lắm, hyung. Anh cho tôi thấy một khía cạnh khác của anh mà tôi chưa từng thấy trước đây.”

“Tôi cũng vậy, đồ khốn nạn điên rồ.”

[1] Min Dajung = 민다정. Từ “다정” trong tiếng Hàn có thể có nghĩa là “tình cảm” hoặc “ngọt ngào”.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 96

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Hiện Đại
73 Chap
119160
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Âm Nhạc
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Trọng Sinh Idol
41 Chap
8885
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Show Thử Giọng Hiện Đại
170 Chap
6203
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Âm Nhạc
280 Chap
7169
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hệ Thống Trọng Sinh
671 Chap
2944
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Showbiz Siêu Nhiên
28 Chap
789
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Showbiz Hài Hước
14 Chap
29
Stardust Project
Stardust Project
Hệ Thống Nghê Sĩ
11 Chap
1086
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Idol Trọng Sinh
93 Chap
2729
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hiện Đại Kịch Tính
73 Chap
119160
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Âm Nhạc
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Siêu Nhiên Hiện Đại
41 Chap
8885
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Hiện Đại Âm Nhạc
280 Chap
7169
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hệ Thống VIP
170 Chap
6203
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trọng Sinh Âm Nhạc
93 Chap
2729
Stardust Project
Stardust Project
Showbiz Kịch Tính
11 Chap
1086
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Giả Tưởng Hệ Thống
671 Chap
2944
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Showbiz Idol
28 Chap
789
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Giả Tưởng Show Thử Giọng
643 Chap
2011
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
BL Hệ Thống
73 Chap
119160
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Diễn Viên
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Hiện Đại Siêu Nhiên
41 Chap
8885
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Show Thử Giọng
280 Chap
7169
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
VIP Trọng Sinh
170 Chap
6203
Stardust Project
Stardust Project
Idol Hiện Đại
11 Chap
1086
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Showbiz VIP
93 Chap
2729
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Âm Nhạc Vô CP
28 Chap
789
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hệ Thống Ngục Tối
71 Chap
2038
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Âm Nhạc Trọng Sinh
671 Chap
2944

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz