PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

Chương 89

  1. Home
  2. PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
  3. Chương 89
Trước
Sau

 

[Tiếng nứt vỡ]

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rắc!

(GIF cảnh ai đó nhặt thứ gì đó lên ăn và bốc cháy, rồi người đó nhập hội và cũng bị cháy theo)]

Teaser fan song đã nhận được phản hồi khá tích cực. Ngay khi xem teaser, tất cả người hâm mộ đều muốn “đứt từng sợi tóc”.

[Trời ơi, từ, ôi trời, cái thế giới tuổi teen này]

[Cái-cái-cái, cái đó! Không phải từ series Shining Star Glow sao!? Tủ đồ!!! Thư!!! Bóng rổ!!! Euaaaaagggh]

[Ôi mẹ ơi, lại còn concept thập niên 1980 nữa! Cái này là dành cho tôi đây, cảm ơn nhé]

Trong khi mọi người đang phát cuồng, một video hậu trường được tải lên liên tục. Video hậu trường cho thấy các thành viên đang họp tại Daepaseong Entertainment.

– “Chúng ta  hãy làm một fan’s song.”

Chàng, chàng, chàng.

Mặt các thành viên đỏ bừng vì tiếng vỗ tay. Một chút háo hức và phấn khích hiện rõ.

Jeong Dajun giơ tay hỏi:

– “Chúng ta sẽ tự làm mọi thứ sao?”

– “Đúng vậy. Trừ đạo cụ và sân khấu, chúng ta chịu trách nhiệm về concept, sáng tác và máy quay.”

– “À, được thôi! Vậy tớ sẽ thu âm bản hướng dẫn với Ichae.”

– “Vậy tớ sẽ… lo phần chỉ đạo sân khấu.”

Seo Hoyun tự nhiên dẫn dắt cuộc họp, và các thành viên còn lại tự nguyện chia việc một cách suôn sẻ, khiến người hâm mộ vừa cười vừa khóc.

[Ở đây thật tuyệt… Nhưng… Tôi hơi bối rối vì đã theo K-pop lâu rồi. Bây giờ họ có thật sự phải làm mọi thứ từ sáng tác đến concept không?

└Ối dòi oioii, trình là gì mà là trình ai chấm..~~

└Không, chỉ là… Daepaseong Entertainment là như vậy đó…]

[Lại được nếm thử cảm giác Shining Star làm dự án nhóm kiểu gánh team]

[Daepaseong, hết tiền rồi sao? Lần trước không phải đã kiếm được kha khá sao??]

Trên thực tế, Daepaseong đã kiếm được khá nhiều tiền. Đặc biệt là sau vụ việc của Jeong Dajun, Seo Hoyun đã chân thành khuyên (bằng cách chửi bới rất nhiều) và thậm chí đe dọa CEO để tiến hành tái cơ cấu tổ chức. Lee Jihyeon có một ngân sách rất thoải mái để thực hiện các concept mình muốn.

Tuy nhiên, dù có nhiều tiền hay không… Seo Hoyun và Lee Jihyeon đều đồng ý ở một điểm.

Mặc dù có thể là sở thích cá nhân của họ, nhưng một fan’s song nên mang hương vị mà chỉ người hâm mộ và ca sĩ mới có thể cảm nhận được.

Điều đó có nghĩa là thần tượng cần thể hiện tình yêu của họ dành cho người hâm mộ!!

Vì vậy, Lee Jihyeon đã nhanh chóng thay đổi concept ban đầu.

[Ồ, sẽ là kiểu tự quay (self-cam)]

[À… Được rồi, được rồi, cái đó tốt đấy]

Đó là một “không khí tự quay do chính các thành viên thực hiện.”

Nó kết hợp hoàn hảo với bản beat mà Kang Ichae đã hoàn thành.

Và Seo Hoyun đã lén lút rải “thính” xuyên suốt video hậu trường.

– “Tôi nóng lòng muốn cho Noeul xem nó.”

[Hoyun là người đề nghị làm fan song trước đúng không?]

[Hôm nay Kang Ichae có vẻ hơi nhạy cảm và càng giống một tên côn đồ hơn… làm mấy cô gái phát điên]

[Seong Jiwon, đừng cười tươi như vậy nếu anh không định cưới chúng tôi; điều đó làm mọi người phát điên]

Người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng. Suốt nhiều ngày, họ bấu víu chặt (và không hề nhẹ nhàng chút nào), nghiến răng đến mức muốn rụng vì những “thính” mà họ nhận được.

Ý gì mà Seo Hoyun không quan tâm đến The Dawn? Thật vớ vẩn khi nói anh ấy muốn làm diễn viên hơn là thần tượng! Anh ấy thậm chí còn tự lên kế hoạch cho người hâm mộ!

Mặc dù người hâm mộ liên tục đăng bài rằng “Seo Hoyun đề nghị làm fan’s song trước, nghĩ đến Noeul hơn bất cứ ai,” nhưng như dự đoán, vẫn có những người công khai công kích họ.

[Ừa~ Bất kể thế nào, anh ta cũng là một thằng điên vì các hoạt động cá nhân~]

Tất nhiên, họ nhanh chóng bị làm cho im lặng. Không chỉ vì The Dawn mới chỉ là màn dạo đầu mà còn vì các V-Live liên tục được phát trước khi fan song ra mắt.

[Aaah, Kang Ichae đã tạo ra concept fan song như thế này: Anh ấy lấy cảm hứng từ việc xem phim Mỹ thập niên 1980 liên tục; anh ấy đúng là thiên tài]

[Anh ấy và Dajun đã xem phim cùng nhau, làm bỏng ngô vào ban đêm, và bị Jiwon mắng vì làm quá lên… Ahㅠㅠㅠㅠ]

[Kim Seonghyeon là người trượt ván giỏi nhất trên trường quay, kể cả với các diễn viên phụ… Cái người đàn ông được “set-up” quá mức này là của tôi]

[ÀㅋㅋㅋㅋㅋㅋSeo Hoyun có vẻ đang trêu chọc các thành viên nhỏ tuổi hơn trong khi liên tục ngậm hồng sâmㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋHoyun tự mình tổ chứcㅋㅋㅋㅋㅋNgười nhạy cảm nhất khi bị trêu: Kim Seonghyeon >> (Hơi)” >>>> Jeong Dajun

Người mỉm cười cho qua: Seong Jiwon

Người không bị trêu nhưng trêu lại: Kang Ichae

└Jeong Dajun lầm bầm bên cạnh, nói rằng nếu bạn mắc lỗi với Seo Hoyun, bạn sẽ gặp rắc rối lớn vì anh ấy không bao giờ bỏ qua đâuㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

└Kim Seonghyeon đã run rẩy rồi

└└À ㅋㅋㅋㅋㅋKim Seonghyeon thực sự nhạy cảmㅋㅋㅋㅋ]

Hơn nữa, “thính” liên tục được rải trên trường quay.

Nếu một kẻ gây rối xuất hiện, một “thính” khác sẽ đột nhiên được tung ra, một câu chuyện khác được tiết lộ, và một bức ảnh khác được phát hành.

Noeul chỉ bận rộn ngấu nghiến tất cả.

[Wow, có quá nhiều nội dung ở đây]

[Tôi thừa nhận]

[Đã có hoạt động và “thính” không ngừng nghỉ kể từ đầu năm… Mấy đứa nhỏ có ba thân à?]

Mọi người đều quá mất tập trung đến nỗi không có cơ hội cho bất cứ điều gì xảy ra ngay từ đầu.

[The Dawn – Bạn Sẽ Đi Tiệc Khiêu Vũ Với Tôi Chứ?]

Và không lâu sau, MV fan’s song đã được phát hành.

Video giống như một bộ phim thập niên 1980, nắm bắt được sự hoài niệm một cách tuyệt đẹp.

Với bản beat tinh xảo của Lim Hyeonsu khiến người ta cảm thấy hơi trống trải, kết hợp với concept tự quay do Lee Jihyeon lên kế hoạch, không thể nào MV lại không hay được.

Jeong Dajun, vẫy tay với nụ cười rạng rỡ với ai đó, bước xuống một hành lang với những tủ đồ dài, nhộn nhịp trẻ con. Dừng lại trước một cái tủ,  nhấc túi thể thao lên và mở tủ rộng ra.

[Này, điên à?]

Có một lá thư ở giữa tủ.

[Bắt đầu với Jeong Dajun nhận lá thư ahㅏㅏ]

[Se-rie-s Gl-o-w]

[Tôi phát điên mất… Thật là điên rồ… Cảm ơn vì đã không quên Glow…]

Trong Shining Star của Glow, Jeong Dajun đã nhận được bức thư và kết thúc khá mập mờ. Will You Go to Prom With Me- Bạn Sẽ Đi Tiệc Khiêu Vũ Với Tôi Chứ? bắt đầu từ cảnh cuối cùng đó.

Jeong Dajun mở miệng, ngây người một lúc, rồi vội vàng rút lá thư ra đọc. Má hơi ửng hồng, tựa trán vào tủ đồ và lẩm bẩm.

“Ha, tôi phải làm sao đây…?”

Ngay sau đó, khung cảnh ồn ào xung quanh lắng xuống, và đoạn nhạc dạo đầu do Kang Ichae sáng tác vang lên.

Tiếng piano dạo đầu có vẻ tươi sáng, vui vẻ nhưng cũng tạo nên một bầu không khí đặc biệt.

Chẳng mấy chốc, màn hình tối sầm, quay lại cảnh một người đang trượt ván xuống một con phố hẹp. Kim Seonghyeon, dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ trông ấm cúng, mở cổng và bước vào. Cậu ấy lúng túng nhìn vào gương treo trên giá giày và nhăn mũi.

“Ha, được rồi.”

Đúng lúc đó, bản nhạc piano tươi mới chuyển sang nhịp điệu nhanh, điển hình của thập niên 1980. Tiếng trống đều đặn và giai điệu ghi-ta điện tử làm bài hát thêm phong phú.

🎶“Em, em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ?

Anh đã luyện tập rồi, nhưng mọi thứ không như ý

À, hãy thử lại, với em, với anh, tình cờ, à, thật lòng!” 🎶

Kim Seonghyeon có vẻ khó chịu với hình ảnh khuôn mặt cáu kỉnh của mình trong gương khi góc máy quay di chuyển.

Bang, bang, một chiếc mô tô cũ phóng qua một chiếc xe buýt trường học màu vàng.

Trong một bãi đỗ xe có vẻ là trường đại học, Kang Ichae, với mái tóc đỏ, dừng xe mô tô và chống một chân xuống đất, cắn một viên kẹo. Sau đó,  lấy một chiếc máy quay cũ từ túi ra và quét quanh khuôn viên trường.

Tiếp theo, hình ảnh Seo Hoyun lướt qua được quay lại một cách ngắn gọn, rồi màn hình chuyển cảnh, cho thấy Seo Hoyun mặc một chiếc áo hoodie, trông như một sinh viên thực thụ.

🎶“Chào, hôm nay em làm gì thế,

Anh đã cố gắng bắt chuyện,

nhưng hôm nay em vẫn khó gần như mọi khi.

Thực ra, điều đó cũng có cái hay,

Mỗi khi nhìn thấy mặt em, anh chỉ muốn bật cười.” 🎶

Máy quay rung lắc như thể Kang Ichae đang nghịch ngợm khi quay phim. Seo Hoyun, hơi khó chịu, đưa tay che ống kính máy quay. Tiếp theo, Jeong Dajun xuất hiện với mái tóc nâu sẫm.

Cầm chặt lá thư trong tay từ cảnh mở đầu, thở dài trước một cửa hàng hoa.

🎶“Gì—cậu nói gì cơ?

Loài hoa này tên gì?

Hồng? Huệ? Lan Nam Phi? Được rồi, gì cũng được, cho em tất.” 🎶

Cầm một bó hoa khổng lồ, với vài bông hoa rơi rụng, Jeong Dajun rời khỏi cửa hàng hoa. Máy quay sau đó chuyển sang Seong Jiwon đang ngồi tại bàn cà phê ngoài trời. Mái tóc nâu mỏng óng ánh thật đẹp dưới ánh nắng mặt trời.

Xoay một cây bút dày, Seong Jiwon gật đầu với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hiền lành khẽ nheo lại.

🎶“Mua một bó hoa, anh cẩn thận trút hết lòng mình vào một cuốn sổ phác thảo

May mắn thay, đến buổi tiệc khiêu vũ này…” 🎶

Sau khi nguệch ngoạc viết gì đó, Seong Jiwon đứng dậy, có vẻ hài lòng khi xem xét cuốn sổ phác thảo của mình.

Ở cảnh tiếp theo, các thành viên đứng một cách lo lắng trước những cánh cửa màu sắc khác nhau. Như trong một bộ phim tuổi teen, sự run rẩy trước một lời tỏ tình được khắc họa rõ nét.

Khoảnh khắc năm thành viên trong bộ vest dạ hội gõ cửa,

🎶 “Những lời anh đã tập đi tập lại bao nhiêu lần, bây giờ anh muốn nói với em,

Anh sẽ mở cửa và trao cho em—” 🎶

Bài hát tạm dừng một chút khi cánh cửa từ từ mở ra, và khuôn mặt ngạc nhiên của Jeong Dajun được quay cận cảnh.

Như thể cậu ấy đã quên hết mọi lời đã thuộc vì người kia tỏa sáng quá rực rỡ.

“…Được rồi, tôi quên mất.”

Màn hình lại tối sầm như thể cố ý tạm nghỉ khỏi cảnh vui đùa.

Ngay sau đó, tiếng trống vang lên mạnh mẽ, và cảnh chuyển sang khán phòng được chiếu sáng bằng ánh đèn tím mờ.

“♩♬♪?”

Khi mỗi thành viên lần lượt chơi trống, guitar, bass và piano, làm cho âm thanh thêm phong phú, Seo Hoyun đứng ở phía trước, cầm mic đứng, khẽ nhíu mày trong ánh đèn sáng, nhưng vẫn mỉm cười. Sau đó, giai điệu bùng nổ như một vụ nổ.

“Em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ?” 🎶

Họ đã mượn hình ảnh của một ban nhạc thường thấy trong các bộ phim tuổi teen.

Chỉ vài khoảnh khắc trước, Seo Hoyun còn ăn mặc giản dị, nhưng giờ đây, anh ấy chải ngược tóc, mặc một bộ vest hai hàng khuy, và búng ngón tay. Đằng sau anh ấy, Jeong Dajun, người đã (giả vờ) chơi trống, bất ngờ giơ cao tay cầm dùi trống.

“Nói Đồng Ý đii~~!”🎶

Bên cạnh họ (đang chơi thật) là Seong Jiwon, nhấn phím piano bằng những ngón tay dài, trắng ngần và ghé miệng gần mic đặt trên piano.

🎶“Em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ?”

Sau đó, Kim Seonghyeon, trong khi cầm guitar điện, hơi nghiêng phần thân trên về phía mic đứng và mỉm cười khi nói.

“Nói Đồng Ý đi~~!”🎶

Nhìn cậu ấy, Seo Hoyun cười khúc khích và nghiêng mic về phía trước.

🎶“À—em yêu, xin hãy trả lời anh,

Anh đã đợi rất lâu rồi.”🎶

Sau đó, một cảnh quay toàn bộ các thành viên xuất hiện.

Một concept ban nhạc Mỹ?

Đây có thật sự là sản phẩm chính thức “điên rồ” mà họ đang chiêu đãi chúng ta không?

Người hâm mộ Noeul chỉ có thể rơi nước mắt.

Ban đầu, tuyến lệ của người hâm mộ sẽ tự động hoạt động chỉ khi nhìn thấy thần tượng của mình mỉm cười rạng rỡ. Nhìn họ hạnh phúc cười trên sân khấu như một trang từ ký ức của mình, họ cảm thấy như mình đang phát điên.

🎶“Em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ (Nói Đồng Ý đi!)

Em sẽ nhảy cùng anh chứ—”🎶

Khi điệp khúc kết thúc, phần rap của Kang Ichae bắt đầu.

Màn hình camera đột nhiên tua nhanh lại, cho thấy Kang Ichae đang ngồi bên ngoài địa điểm tiệc khiêu vũ, lo lắng nhai đầu chiếc ly nhựa đỏ.

“À~, tôi biết mình không nên như thế này.”🎶

Anh ném chiếc ly về phía thùng rác như ném bóng rổ và đứng dậy. Hành vi hơi nghịch ngợm của anh ấy cho thấy sự pha trộn tinh tế giữa phấn khích và lo lắng.

🎶“Nhưng khi ở trước em, anh muốn hành động một cách điên rồ

Anh muốn nắm tay em và nhảy, tình yêu của anh,

Anh muốn đặt tay lên eo em, tất cả của anh.”🎶

Kỹ năng rap của Kang Ichae, hơi lệch nhịp điệu một chút, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với trước đây.

🎶“Anh muốn ôm chặt em, và tuôn ra những lời như vậy,

Nhưng anh phải kiềm chế

Anh biết phải làm sao đây?

Anh không muốn bị bỏ rơi, em yêu.”🎶

Kang Ichae vuốt tóc và khẽ thở dài, một biểu cảm mà người hâm mộ thường không thể nhìn thấy. Sự quyến rũ trẻ con tràn ngập, khiến chân người hâm mộ cứ co giật khi xem.

“Anh muốn trông thật đẹp trong mắt em, thật sự.”🎶

Khi điệp khúc bắt đầu lại, máy quay cho thấy các thành viên nhảy múa cuồng nhiệt và vui vẻ, như thể họ thực sự đang tận hưởng một bữa tiệc dưới ánh đèn mờ của khán phòng trường học.

🎶“Em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ? (Nói Đồng Ý đi~!)

Em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ? (Nói Đồng Ý đi~!)”🎶

Jeong Dajun nghịch ngợm túm lấy Kim Seonghyeon và nhảy nhót khắp nơi trong khi Seo Hoyun lắc lư người và uống ngụm đồ uống gần đó. Seong Jiwon cười khi quay cảnh đó bằng một chiếc máy ảnh kiểu cũ, và Kang Ichae ngồi trên sân khấu khán phòng, đung đưa đôi chân dài.

🎶“À—em yêu, xin hãy trả lời anh,

Anh đã đợi rất lâu rồi.”🎶

Âm thanh vui tươi của một chiếc kèn trumpet bất ngờ vang lên, và máy quay phóng to cận cảnh Seo Hoyun. Anh ấy đang tựa vào tường khán phòng, đầu ngả ra sau và ánh mắt hạ xuống. Chạm mắt với máy quay, Seo Hoyun nở một nụ cười lười biếng và hát những câu cuối.

🎶“Vâng, em yêu, anh đang hỏi em đấy.”

Tiếng trống dần chậm lại. Dưới ánh đèn tím, lưng của mọi người đều hiện rõ khi họ hát đoạn cuối cùng của nhóm với tiếng cười rộn rã.

“Em sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng anh chứ?”🎶

Tiếng bước chân vội vã và dường như tiếng động cơ mô tô khởi động vang lên khi mọi người ùa ra khỏi khán phòng.

Vrooom—

Tiếng ống xả mô tô gầm rú, và như trong một bộ phim, dòng chữ cuối phim chạy lên, đánh dấu kết thúc video.

Mặc dù đây là một fan’s song được sản xuất đột ngột với kinh phí thấp, mang đậm phong cách “tự làm”, nhưng thực tế nó lại nhấn mạnh sự tươi mới độc đáo của không khí tuổi teen học đường xưa.

[…….]

Sau khi xem toàn bộ video, fan của Noeul im lặng một lúc.

[Tôi… tôi chỉ muốn làm fan, làm Noeul mãi mãi thôi.]

[Nếu tôi mà ngừng làm fan ( Noeul) thì tôi sẽ tiêu đời. Hiểu không?]

Khi fan quá nhập tâm về mặt cảm xúc, họ mất hết vốn từ. Fan của The Dawn chỉ có thể bày tỏ ý kiến trực tiếp của mình sau khi xem MV một lần nữa.

[Kang Ichae, mô tô, mẹ kiếp mô tô, mẹ kiếp mô tô, mẹ kiếp

└Nhét vào mồm mấy đứa côn đồ đi xe máy

└Đúng vậy!]

[À, Seong Jiwon, à piano, à piano, à

└Nhét vào mồm mấy em đẹp thanh lịch chơi piano

└Chết tiệt, đúng vậy!]

[Kim Seonghyeon trượt ván… À… Tôi thực sự không biết phải sợ cái gì nữa… Tôi đang xem lại các pha trượt ván của cậu ấy lần thứ 300 rồi.]

Chỉ trong vòng vài phút sau khi video được tải lên, mạng xã hội đã tràn ngập những phản ứng cảm xúc từ người hâm mộ.

[Tôi tưởng fan song sẽ theo phong cách ballad K-pop hơn như You Are My Everything… Nhưng rồi họ lại ra mắt với concept ban nhạc trung học Mỹ thập niên 80, chuyện gì vậy chứ?]

[Không… Mấy ông ơi… Nếu họ phát hành một fan song như thế này thì tôi phải làm sao đâyㅠㅠㅠÀㅠㅠ – Và hơn thế nữa, dàn diễn viên quá hoàn hảo… Và rap của Kang Ichae thì sao? Anh ấy đang đùa à?

Nắm tay em và nhảy, đặt tay lên eo em

À

Tôi không chịu nổi nữa rồi

└Bạn có thể dựa vào tôi để được hỗ trợ

└Chết tiệt, tôi thừa nhận.]

Đầu tiên, là những lời khen ngợi về concept của fan song. Sau đó, tiếp tục là những lời ca ngợi các thành viên.

[Jeong Dajun đáng yêu quá khi không nói nên lời lúc cánh cửa mở ra ㅠㅠㅠ À ㅠㅠㅠ Cậu ấy thực sự trông như một bé sóc con vậy, biết làm sao đâyㅠㅠ Và khi cậu ấy nói, “Say yes!” rồi giơ dùi trống lên, thật là điên rồ.]

[Chú thỏ của chúng ta đã xé nát sân khấu, chú thỏ của chúng ta trông thật điên cuồng trong bộ vest

À

Tôi tức điên lên

└Sao lại tức giậnㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]

[Nụ cười nhếch mép của Seo Hoyun thực sự khiến tôi phát điên. Người ít có khả năng gọi tôi là “Babe” nhất lại khiến tôi muốn kiện.]

[Seonghyeon, cậu khỏe không? Tôi đã đến nhà cậu để nhảy với cậu, nhưng cậu hoảng loạn và gọi cảnh sát đúng không?

└À, nhà tù thế nào?

└└Đồ ăn ngon lắm.]

Ngay lập tức, các clip từ MV fan’s song đã tràn ngập mạng xã hội.

Đặc biệt, một video ngắn về đoạn rap của Kang Ichae bắt đầu lan truyền trên TikTok, dù chưa được bao nhiêu ngày. Những khán giả “Muggle” (không phải fan) tìm thấy video mà không biết đây là fan song đã để lại bình luận hỏi tên bài hát.[1]

[Tiêu đề: Fan’s song được sản xuất bởi một nhóm nhạc thần tượng nhỏ, The Dawn (ta-đa-!)

Bạn sẽ đi tiệc khiêu vũ cùng tôi chứ?

(Về cơ bản, nó có nghĩa là “hãy đi dự tiệc” hoặc đại loại thế)

Đó là concept vũ hội trung học Mỹ thập niên 1980, nhưng các thành viên đã tự lo mọi thứ từ sáng tác đến quay phimㅋㅋ Kinh phí hơi thấp, nhưng họ đã tận dụng điều đó làm lợi thế. Các cảnh tự quay đôi khi xuất hiện, và nếu không có nó, họ sẽ không thể ghi lại bầu không khí này. Chắc chắn nó mang đậm vibe 80s, nhưng beat thì siêu hiện đại. Tôi đã tìm hiểu xem ai là người sáng tác, và phát hiện ra đó là thành viên rap của The Dawn. Tôi đang ở giai đoạn mới bắt đầu tìm hiểu về họ, nhưng tôi đang dần chìm sâu hơn

└Thành viên rap là Kang Ichae đến từ The Dawn nha. Nguồn á!! 

└Tên anh ấy là Kang Ichae, là chồng sắp cưới của tôi, xin cảm ơn.]

└Mấy cậu này… Họ có khả năng sinh tồn ngay cả trên đảo hoang…

└└Đúng vậy, kể cả khi bị đắm tàu, Seo Hoyun sẽ bình tĩnh tìm chỗ ở, còn Kang Ichae sẽ ngồi câu cá bên cạnh

└└Đồng ý. Jeong Dajun sẽ dùng đá khắc chữ ‘SOS’, nhưng hôm sau kiểm tra thì sóng đã cuốn trôi mất, và cậu ấy sẽ gục ngã trong tuyệt vọng

└└└ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy điên rồi.]

Phản ứng của cộng đồng rất tốt, và phản ứng của người hâm mộ cũng vậy. Sức hấp dẫn của việc “các thành viên nghĩ đến Noeul và tự mình làm ra sản phẩm” dường như đã phát huy tác dụng khá tốt.

Tốt rồi.

Tôi đã làm việc chăm chỉ và quay phim theo cách của riêng mình một cách vui vẻ. Tôi vùi mình vào một trong những chiếc ghế xe van, kiểm tra các trang mạng khác nhau, và thở phào nhẹ nhõm khi đặt điện thoại xuống.

“….”

Ngay cả khi đã lên xe, tôi vẫn hơi buồn nôn, nhưng tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghe nhạc hoặc xem lại các cảnh quay.

Thành thật mà nói, fan’s song đã được làm rất tốt. Các triệu chứng tăng thông khí chưa tái phát kể từ đó, có lẽ vì tôi quá bận rộn đến nỗi không kịp thở.

Và hôm nay là… một ngày quan trọng.

“Hoyun, cố lên!!”

Khi tôi đến địa điểm, không chỉ có biên kịch và đạo diễn mà tôi đã gặp trước đây, mà cả các diễn viên cũng sẽ có mặt.

“Đừng lo lắng! Cậu đã được khen ngợi ở buổi thử vai mà! Cậu có thể xử lý buổi đọc kịch bản này! Đừng sợ!”

“Em trông có vẻ sợ à?”

“…À, không.”

Tôi nhìn chằm chằm vào quản lý của mình, người trông có vẻ sợ hãi hơn tôi. Dường như anh ấy muốn nói điều gì đó khác. Cuối cùng anh ấy thêm một câu nhận xét không cần thiết.

“…Min Jiheon sẽ ở đó khi cậu đến, nên anh ấy sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”

“Ồ…”

Tôi che miệng và cười.

“Em thực sự mong chờ điều đó.”

Và sau đó, tôi bước ra khỏi xe van và nhìn thoáng qua tòa nhà.

Hôm nay, tôi có “lực chiến” cao hơn bất kỳ ngày nào khác.

Bằng cách nào đó tôi sẽ dồn anh ta vào đường cùng và tìm ra.

Rốt cuộc cái tên Min Jiheon điên rồ đó đã làm gì tôi?

[1] Muggle là một thuật ngữ mượn từ loạt truyện Harry Potter, nghĩa là người không liên quan hoặc không biết về các hoạt động hoặc sở thích của một nhóm hoặc fandom cụ thể.

Bình luận cho Chương 89

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 89
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol

2.9K Lượt xem 12 Theo dõi

[Chúc mừng Seo Hoyun! Bạn đã được chọn làm người chơi trong Unknown Idol Tycoon.]

PD vô tích sự, bị mọi người chỉ...

Chương

  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE