Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol - Chương 79

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
  3. Chương 79
Trước
Thông tin truyện

Thôi, tạm thời quên chuyện này đi

“…Seo Hoyun thực sự là người bình thường à? Wow, bất ngờ thật đấy.”

“À há há! Dù sao cũng là mùa hè mà~.”

Mọi người đều hào hứng, mắt long lanh. Tôi che miệng bằng tay và nheo mắt.

“Tôi thực sự, thực sự mong chờ đấy.”

“Cậu ấy thực sự, thực sự điên rồi…”

“Cảm ơn lời khen nhé~.”

Tôi đứng dậy trong tâm trạng vui vẻ, vì đề xuất bổ sung đã được chấp nhận mà không gặp nhiều phản đối.

Khi tôi rời phòng họp, quản lý của tôi nhìn tôi đầy vẻ ghét bỏ.

“Hoyun, cậu… rồi sẽ bị trừng phạt vì chuyện này thôi.”

“Em có nên mua vé số không nhỉ? Lỡ đâu em bị sét đánh thì sao?”

“Nếu bị sét đánh, cậu sẽ chết đấy Hoyun..Hahaha…..Nhưng…. chẳng phải, chuyện này nói cho họ biết bây giờ thì tốt hơn sao?”

“Bất ngờ thì vui hơn chứ.”

Tôi sẽ không đề cập rằng đây là một kiểu trả thù cho sự bất ngờ lần trước.

Tôi nghĩ Kang Ichae sẽ có thể nhận ra.

Nhưng dù có quậy phá đến mấy, nó vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Quản lý của tôi ngập ngừng.

“Dù sao thì…”

“À, quản lý. Em sẽ làm thế.”

“Hả?”

“Em sẽ đi thử vai cho ‘Hãy Cầm Lấy Máy Quay’.”

“Gì?!!”

Mắt quản lý của tôi mở to. Nhờ thế, những lo lắng về “Sự kiện Chương trình Chữa lành Nông thôn của Seo Hoyun” hoàn toàn bay biến khỏi tâm trí anh ấy, và anh ấy lập tức vui mừng làm ầm ĩ lên.

“Sao?! Sao tự nhiên cậu lại đổi ý?”

“Kịch bản thú vị mà.”

Tôi nói bừa trong khi vuốt ngược tóc. Không đời nào tôi lại đi chỉ vì kịch bản thú vị. Ngay cả khi kịch bản hay, tôi cũng sẽ không cân nhắc tham gia thử vai nếu tôi không biết gì về diễn xuất. Nhưng…

Tôi có điều cần kiểm tra.

Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, nhân vật Lee Jeonghun vẫn làm tôi bận tâm. Thấy cửa sổ hệ thống chỉ im lặng vào những lúc như thế này, sự nghi ngờ của tôi càng lớn hơn.

Làm thế quái nào mà anh ta lại y chang cuộc đời tôi vậy được…? chắc chắn có gì đó đằng sau.

Nếu tôi đi thử vai và gặp biên kịch Kim Sukhui, tôi sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm sau khi nói chuyện với họ. Nhưng tôi sẽ phải tiếp cận người tôi không quen biết một cách chậm rãi và thận trọng.

“Chà, em nghĩ em nên ít nhất xem xét buổi thử vai đầu tiên. CEO và quản lý của em đã lo lắng nhiều như vậy, nên em nên thử chứ, đúng không?”

“…Wow, tôi hơi cảm động đấy.”

“Sao vậy?”

“Cậu đã nghĩ cho chúng tôi và không chỉ đơn thuần cho rằng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn như thể cậu là người ích kỷ nhất thế giới…!”

“…”

“Tôi cứ nghĩ cậu đại loại là kkieeru người gia trưởng hoặc ra chưởng, kiểu kiểu vậy và hành xử như một kẻ độc tài, luôn làm bất cứ điều gì cậu muốn…!”

“…Rì vại trời!.”

Quản lý của tôi dùng khăn tay lau nước mắt. Tôi trả lời ngắn gọn, hơi khó chịu, rồi lờ đi.

“Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi…! Khuôn mặt của diễn viên vĩ đại Seo Hoyun tương lai…!!”

“…”

“Cậu thực sự có vẻ ngoài của một idol, nhưng lại kỳ lạ thay cũng có vẻ ngoài của một diễn viên. Thật sự đấy!”

“Quản lý, đủ rồi đó~.”

“…Xin lỗi, hehe~.”

Sau khi quay xong nội dung, tôi đi thẳng đến địa điểm thử vai. Quản lý của tôi khúc khích cười khi tôi sắp xếp lịch trình và công việc trong đầu.

“Cậu không cần quá lo lắng về buổi thử vai đâu. Chuyện này chỉ giữa tôi và cậu thôi… nhưng vai chính của bộ phim đó đã được đảm bảo rồi. Là công ty chúng ta đấy.”

“Cái gì?”

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, CEO thậm chí có thể nói đỡ cho cậu với đội ngũ sản xuất phim trong buổi thử vai của cậu nữa đấy!”

Đó là điều người ta gọi là “con ông cháu cha”: Chen diễn viên phụ vào cạnh các diễn viên chính thành công.

Đó là một trong những điều mà đội ngũ sản xuất phim ghét nhất.

Ừm…

Tôi thực sự không muốn đi xa đến mức đó. Không, ngay từ đầu, trong công ty này đâu có ngôi sao nào có ảnh hưởng lớn đến mức đó để mà nhúng tay vào…

Khoan đã.

Ai trong công ty mình cơ?

Tôi hỏi sau khi nhớ lại suy nghĩ đó.

“…Ai vậy?”

“À há há! Anh cũng biết người đó mà~.”

Một làn sóng bất an lướt qua lồng ngực tôi. Khoảnh khắc cái tên không ngờ ấy hiện lên, mặt tôi biến dạng vì sốc.

“Xin chào~.”

“Xin chào!”

Chúng tôi (trừ tôi) tràn đầy háo hức lên đường đến trang trại ở nông thôn. Thật không may, trời mưa suốt buổi sáng, nên chiếc xe van khổng lồ của chúng tôi di chuyển chậm chạp trên con đường đất hẹp, khiến chúng tôi đến muộn hơn dự kiến.

Khi chúng tôi đến địa điểm quay, cơn mưa tạnh hẳn như thể đã đợi chúng tôi, và bầu trời quang đãng đẹp đẽ.

Jeong Dajun đã đến sớm hơn và đang bận rộn chuẩn bị cho buổi quay cùng đội ngũ kế hoạch. Cậu ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc mở cửa xe mà vội vàng vẫy tay chào chúng tôi.

“Kyaaa!”

“Đi nghỉ mát thôi~!”

Đây không phải đi nghỉ mát mà là quay nội dung. Tuy nhiên, tôi chẳng bận tâm sửa lời họ. Không khí đồng quê tràn ngập mùi cỏ, và làn gió mùa hè ẩm ướt mang lại cảm giác thư thái.

Các thành viên xuống xe chậm hơn một nhịp, quá phấn khích đến nỗi không để ý xung quanh.

“Oa! Ở đây cũng có cánh đồng luôn!”

“Chúng ta sẽ nấu ăn bằng cái này à?”

“Làm sao mà anh lại kiếm được chỗ này hay vậy?”

“Anh mượn từ một địa điểm quay chương trình giải trí đấy.”

Có vẻ như trưởng nhóm đã bỏ chút công sức. Tôi cười thầm, nhưng không ai để ý.

“Chúng ta làm bibimbap nhé?”

“Ồ, được đấy, được đấy.”

“Mấy đứa biết nhóm lửa không?”

“Ai có bật lửa không?”

Đột nhiên, mọi người nhìn tôi.

“Tớ không có đâu nhé!”

“Em tự hào về anh đấy.”

Bỏ qua ánh mắt rộng lượng kỳ lạ của Jeong Dajun, tôi bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà tranh cũ kỹ nhưng được sắp xếp gọn gàng. Dường như họ chưa đặt máy quay…

“Chúng ta làm ở đây nhé?”

Tôi vỗ vào nền đất với nụ cười hài lòng. Cứ bảo họ đặt máy ở đây khi đến lúc là được.

“Ôi, kỷ niệm gì đây.”

Nhìn quanh căn phòng, tôi thấy những đĩa than được xếp ngay ngắn trên một kệ sách nhỏ. Kế bên là một máy nghe đĩa than. Tôi nhìn từng tựa bài hát quen thuộc, và khi tôi di chuyển sang phải, những đĩa than trở nên lộn xộn hơn. Khi tôi nhấc vài cái lên, tôi thấy một bao thuốc lá giấu trong góc. Chắc là ai đó trong đội ngũ sản xuất chương trình giải trí hoặc diễn viên đã quay ở đây trước đó bỏ lại.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Ôi, chết tiệt, làm cả giật mình.”

Sau khi lấy ra và sắp xếp lại những đĩa than, tôi đang lơ đãng nhìn bao thuốc thì đột nhiên, Kim Seonghyeon xuất hiện trước mặt tôi.

“…Cậu.”

Ối.

Cậu ấy có hiểu lầm không nhỉ?

Nhanh chóng, tôi ném bao thuốc lá đi và giơ tay lên, vì Kim Seonghyeon là người kiên quyết nhất về việc cai thuốc.

“Tớ bị oan!”

“…”

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thực sự không phải vậy đâu nhé!”

“…Seo Hoyun.”

Kim Seonghyeon nhìn tôi một lúc, rồi thở dài một tiếng. Cậu ấy cẩn thận liếc ra ngoài trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Nếu cậu muốn… cứ hút một điếu.”

“Cái gì?”

“Tớ sẽ không nói với những người khác đâu.”

Ting!

[????]

Tôi giật mình, và thông báo hệ thống cũng vậy. Cái cậu Kim Seonghyeon đó à? Người luôn khăng khăng không để lộ bất kỳ tin đồn nào về idol và luôn cảnh báo tôi không được hút thuốc lại đang nói với tôi rằng hút một điếu cũng không sao sao?

Cứng họng, tôi đứng sững sờ…

“Tớ, tớ… ừm.”

Giọng tôi run rẩy trong chốc lát.

“Ưm, Seonghyeonie…”

À, chịu thôi. Tôi đã cố nhịn cười nhưng không thể. Tôi nghiến răng và buông ra một câu đùa.

” nếu cậu nhắm mắt bỏ qua cho tớ dù chỉ một lần này thôi trong lúc tớ hút! Phù… cậu nghĩ mọi người sẽ bỏ qua cho tớ chứ…?”

“…”

“Rồi cả việc đóng cửa lại  nữa?Hahaha..”

Đằng nào mùi cũng sẽ tố cáo thôi. Tôi thấy cách suy nghĩ của người không hút thuốc buồn cười đến mức phải bật cười. Kim Seonghyeon nghiến răng; chắc cậu ấy đã nhận ra tôi đang trêu chọc cậu ấy.

“…Khó chịu thật đấy.”

“Seonghyeon~, cho tớ một hơi được không? Hai hơi thì sao?~ Lá là la lá là la…..~”

“Thôi được rồi, được rồi. Cứ đi chỗ khác đi.”

Khi tôi tiếp tục trêu chọc cậu ấy, Kim Seonghyeon bực mình và nhặt bao thuốc lá rơi trên sàn, ném vào thùng rác. Rồi, nhận ra điều gì đó, cậu ấy vội vàng nhặt nó ra khỏi thùng rác.

“Cậu đang làm cái gì vậy, Kim Seonghyeon?”

“…Nếu cái này bị lọt vào ống kính camera, sẽ có thêm tin đồn đấy.”

“Wow~!”

Kim Seonghyeon đã học được nhiều điều. Cậu ấy bực bội đi ra ngoài, và tôi theo cậu ấy ra đến cửa.

“Kim Seonghyeon!”

“…Gì?”

Cậu ấy quay lại thật nhanh, đầy tin tưởng vào tôi. Tôi khoanh tay và dựa đầu vào khung cửa, mỉm cười thận trọng.

“Làm ơn đừng nói với những người khác nhé…”

“…”

“Tớ cầu xin đấy, anh Seonghyeon nim kính mến~Hahahaha.”

“Ghét thật đấy. Tha cho tớ đi.”

Kim Seonghyeon bỏ đi với vẻ mặt khinh thường. Khi cậu ấy ra ngoài và đưa thứ đó cho quản lý, tôi không thể nhịn cười.

Chắc mình hơi quá rồi…

Nhưng tôi có thể tự hào mà nói rằng,

Tôi đã bỏ được thuốc lá rồi!

Tuyệt vời, Seo Hoyun. Quả nhiên là thiên tài mà.

Tôi cất gọn gàng sự luyến tiếc còn sót lại với thuốc lá, và vì muốn bật nhạc, tôi kiểm tra xem máy nghe đĩa than có hoạt động không thì một nhân viên bước vào cùng với máy quay.

~♪♬?

“Bài hát hay đấy.”

Với tiếng mưa nhè nhẹ, âm thanh đĩa than êm dịu chảy vào tai, và những thành viên thú vị để trêu chọc, tôi tựa lưng vào tường với nụ cười mãn nguyện.

À, đây đúng là… một chương trình chữa lành mà.

“Ta-da~!”

Khi tôi rời khỏi phòng sau khi bật nhạc xong, Kang Ichae, vì lý do nào đó, đang tự hào trải thứ gì đó ra sàn.

“Ichae đáng yêu của chúng ta đã đặt mấy cái này đấy! Mặc vào rồi quay V-Live nào!”

“Cái gì… đây?”

Tôi đã bắt đầu thấy lo lắng. Kang Ichae tự hào cầm một chiếc áo phông trắng và ném cho từng thành viên.

“Thử vào đi. Em đã chuẩn bị những thông điệp chân thành cho từng thành viên đấy.”

Tôi nhìn chiếc áo nó đưa cho tôi. Nó nói rằng đã chuẩn bị một thông điệp phù hợp với từng thành viên. Trên áo của tôi, có những dòng chữ lớn này:

“Kẻ gây rối”

“…”

Ting!

[À]

[Điên thật]

[Tôi thực sự, thực sự, thực sự rất đồng tình với Kang Ichae!!!!!]

Cửa sổ hệ thống la hét, và Kim Seonghyeon, người đã bị tôi trêu chọc nặng lời trước đó, vỗ tay mặc áo vào.

“Anh thực sự thích nó lắm, Ichae.”

“Đúng không??”

Áo của cậu ấy có chữ “Hào quang”, nên cậu ấy không phàn nàn gì và ngoan ngoãn mặc vào.

“Ơ? Đằng sau cũng có chữ kìa?”

Khi tôi lo lắng nhìn vào mặt sau chiếc áo của mình, có một thông điệp ghi là “Ông hoàng gây chú ý đỉnh nhất.” Tôi nắm vai Kim Seonghyeon, xoay cậu ấy lại, và thấy dòng chữ “Bạn sẽ cần LASIK vì chói mắt nếu cứ nhìn, làm tốt lắm!” được viết.

Kang Ichae có ý thức gì về việc mình là một idol không nhỉ?

Người đã làm ra những chiếc áo đó đang đứng rất tự tin khi cậu ấy trơ trẽn mặc chiếc áo có chữ “Người đẹp trai nhất” trên đó.

“Kang Ichae, lương tâm cậu đâu rồi?”

“Sao ạ?”

“Cậu là người đẹp trai nhất ư?”

“À à… Em biết ngay là anh sẽ nói thế mà.”

Hôm nay, như mọi khi, Kang Ichae tự hào khoe khoang và quay lưng đi.

[ㅋㅋĐừng ghen tị thế nữa~]

“…”

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với chuyện này rồi…

Cạnh tôi, Seong Jiwon, người đang mặc chiếc áo có chữ “Phật”, cười khẽ, càng làm tôi thấy tủi thân hơn.

“Sao bất công thế? Tớ là ‘kẻ gây rối’, còn cậu ta là ‘Phật’?”

“Nhìn mặt sau đi.”

“Hả!”

Mặt sau là dòng chữ: “Nhẹ nhàng hành quyết.”

“…Hiểu gòi, hiểu gòii.”

“Thấy chưa?”

Và Seong Jiwon cũng có biệt danh trong game của mình, “Cùng tập luyện nào, mấy đứa!”, được in cùng khuôn mặt cậu ấy. Khi tôi nhìn chằm chằm vào đó một cách lo lắng, Jeong Dajun, người đã mặc chiếc áo “Chuột Gangster” của mình, xông vào.

“Ối! Em chưa xem mặt sau! Áo em viết gì thế anh??”

“…Quay lại đây.”

Tôi bỏ cuộc tranh cãi và chỉ nhìn Jeong Dajun xoay người trước mặt tôi.

“Jeong Dajun chắc chắn đã mặc cái áo này mà không đọc mặt sau.”

…Nó viết như vậy đấy. Tôi cạn lời, thế mà Jeong Dajun vẫn chạy quanh như một chú cún con muốn xem thông điệp của chính mình.

“Anh ơi, áo em viết gì??”

“…”

“Puhahaha!!”

Kang Ichae, người đang ôm bụng cười, mới là kẻ gây rối thực sự.

Trước
Thông tin truyện

Bình luận cho Chương 79

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Kết nối với
Đăng nhập
Tôi cho phép tạo tài khoản
Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên bằng nút Đăng nhập Xã hội, chúng tôi thu thập thông tin hồ sơ công khai tài khoản của bạn được chia sẻ bởi nhà cung cấp Đăng nhập Xã hội, dựa trên cài đặt quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ email của bạn để tự động tạo tài khoản cho bạn trong trang web của chúng tôi. Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản này.
Không đồng ýĐồng ý
Thông báo của
Kết nối với
Tôi cho phép tạo tài khoản
Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên bằng nút Đăng nhập Xã hội, chúng tôi thu thập thông tin hồ sơ công khai tài khoản của bạn được chia sẻ bởi nhà cung cấp Đăng nhập Xã hội, dựa trên cài đặt quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ email của bạn để tự động tạo tài khoản cho bạn trong trang web của chúng tôi. Khi tài khoản của bạn được tạo, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản này.
Không đồng ýĐồng ý
Xin hãy đăng nhập để bình luận
0 Bình Luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Levy666
Levy666
3 tháng trước

Bên đây ad đăng trễ hơn bên kia nhỉ, mà ủng hộ ad nhìu, mong trang phát triển lớn hơn🫶🫶🫶🫶

1
0
Mê Truyện Hàn Team 3
Mê Truyện Hàn Team 3
Tác giả
3 tháng trước

sốp cảm ơn góp ý của bạn ạ. sốp sẽ cố gắng ra chap đều hơn nữa ạaa <3

2
0
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ BL
22 Chap
1072
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Hiện Đại Vô CP
75 Chap
1833
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Hiện Đại
265 Chap
1054
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Ngục Tối Hiện Đại
71 Chap
366
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Trọng Sinh Idol
6 Chap
139
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trọng Sinh Giả Tưởng
86 Chap
447
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Giả Tưởng
644 Chap
1847
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Trọng Sinh Hiện Đại
157 Chap
802
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Nghê Sĩ Trọng Sinh
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Hệ Thống Siêu Nhiên
79 Chap
302
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
BL Hệ Thống
22 Chap
1072
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Hiện Đại
75 Chap
1833
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Vô CP Âm Nhạc
265 Chap
1054
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
BL Ngục Tối
71 Chap
366
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Giả Tưởng Hiện Đại
6 Chap
139
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Giả Tưởng VIP
86 Chap
447
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Idol Showbiz
157 Chap
802
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Idol
644 Chap
1847
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Vô CP Giả Tưởng
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Giả Tưởng Âm Nhạc
79 Chap
302
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Hiện Đại Âm Nhạc
75 Chap
1833
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Hiện Đại
22 Chap
1072
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Showbiz
265 Chap
1054
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Idol Hệ Thống
157 Chap
802
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Showbiz Giả Tưởng
644 Chap
1847
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hệ Thống Ngục Tối
71 Chap
366
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Idol Hiện Đại
6 Chap
139
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
VIP Showbiz
86 Chap
447
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Vô CP Idol
643 Chap
1449
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Showbiz Trọng Sinh
79 Chap
302

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz