Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Gói VIP (Tắt ADS)

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol - Chương 11

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
  3. Chương 11
Trước
Sau

“Chàaa, không khí yên ấm thế này tuyệt thật, nhưng bây giờ chúng ta phải tham gia cuộc họp với đội  kế hoạch luôn.”

Kang Ichae gật đầu trước lời của quản lý.

“Đúng rồi, mặc dù chúng ta vừa bị lên huyết áp với điệu nhảy thập niên U80 của Hyeon hyung, nhưng mà bây giờ hãy gạt bỏ nó mà tiếp tục tiến về phía trước,vì sao vì chúng ta The Dawn mà.”

“Yahh, muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân à?”

Khi tôi hỏi, Kang Ichae khúc khích cười và đi theo quản lý. Tôi nói thật lòng, nhưng Kang Ichae dường như chỉ đang đùa.

Seong Jiwon cũng đi theo phía sau, cũng cười khúc khích.

Ding!

[Nhiệm vụ đến!: “Hãy thuyết phục đội  kế hoạch!”

Seo Hoyun, cậu đang làm tốt lắm. Tôi cũng lo lắng về vũ đạo U80 của cậu, nhưng… hãy cố gắng thuyết phục đội lập kế hoạch trước nhé!!.

Thuyết phục đội lập kế hoạch 0/1

Thành công: Điệu nhảy +10

Thất bại: Điệu nhảy -100]

Hệ thống này ai lập trình cho nó vậy? Không biết tốt đẹp gì không chứ trình khịa cũng ngang ngửa con người rồi. Và nó lúc nào cũng tạo áp lực cho tôi.

Nhưng mấy người này… Họ có lập kế hoạch tốt không vậy?

Tôii có nên tin tưởng họ để dành hết tâm lực rèn luyện vũ đạo không đây?

Team kế hoạch đến và chúng tôi ngồi xuống với họ để thảo luận.

Tôi nói trước nguyện vọng của mình về concept.

“Chúng tôi muốn một concept đa sắc màu với những shoot hình độc đáo, tràn đầy nhiệt huyết.”

“Ôi, không. Nên là concept  trường trung học với shoot hình dễ thương chứ.”

“Cái gì? Concept của chúng ta không phải là mang hơi hướng học sinh đấy chứ !?!?”

Mọi thành viên đều bày tỏ ý kiến của mình trong buổi thảo luận. Mấy đứa này quá tập trung vào biên đạo mà không dành thời gian nghiên cứu gì về concept thịnh hành bây giờ cả. Trưởng nhóm lập kế hoạch mỉm cười gượng gạo khi nhìn các thành viên bối rối trước những gì họ nói với nhau.

“Ừm… Tôi đoán là các bạn chưa thảo luận kỹ nhỉ?”

Trưởng nhóm lập kế hoạch đang cười, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang khó chịu về điều gì đó. Tôi im lặng quan sát anh ấy.

“Chúng tôi đã nghĩ các cậu đã có kế hoạch cụ thể về concept chứ??Sao giờ lại mỗi người một ý thế này??

“Chúng tôi muốn điều chỉnh mọi thứ từ từ với đội kế hoạch vì giờ là bài hát mới. Sự thay đổi này chỉ mới diễn ra trong vài ngày ít ỏi thôi.Nên làm ơn hãy hợp tác giùm.”

Tôi nhanh chóng ngắt lời. Trưởng nhóm lập kế hoạch mở to mắt nhìn tôi.

“Ừm, đúng rồi. Seo Hoyun, phải không? Mấy hôm nay cậu nổi tiếng nhỉ?”

Sao hôm nay cậu lại khó chịu thế ?”

“oh, không không có gì.”

– Được rồi.

Trưởng nhóm lập kế hoạch nhướn mày khi chấp nhận một cách miễn cưỡng. Đó là một cái nhìn như muốn nói, “Cậu làm gì thì kệmẹ cậu!?”

Tôi đã nhầm rồi.Không phải là kế hoạch bài Dứa lúc trước nhàm chán mà là do team kế hoạch không có ý tưởng gì đặc biệt cả. Nhưng không sao,tổ chiến idea là biệt danh của tôi.

Seong Jiwon cũng biết điều đó và lặng lẽ cổ vũ tôi bằng cái nắm tay. Cậu ấy cũng không quên xoa dịu bầu không khí lúc đó.

“Cảm ơn mọi người về kế hoạch lần trước. Đó chắc chắn là một concept hợp gu và phổ biến khi làm một bài hát chủ đề trái cây. Tôi cảm thấy rằng mọi người đã dành nhiều thời gian  để thực hiện nó.”

“Mấy người lỗi thời quá rồi. Mấy người có nghĩ trước khi làm không vậy?”. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi còn là một PD máu chó thì những lời lẽ này sẽ dành tặng cho bọn não ngắn này.

Nhưng rồi tôi phải gạt đi những suy nghĩ đó, cũng tập cách nói chuyện ôn hòa như Seong Jiwon.

“Haha, mơn nhìu nhaa. Như mọi người đã biết thì The Dawn dạo này rất nổi tiếng, nên chúng tôi thay đổi vậy là để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.”

– Mấy người chẳng nổi tiếng chút nào. Ngay cả khi tôi làm dở thì mấy người cũng chẳng có ý kiến gì để nói.

“Vâng, vì chúng tôi thực sự nghĩ đây là đội kế hoạch có tâm và có tầm. Là do chúng tôi tin vào sự nghiên cứu kỹ lưỡng và thái độ nhiệt tình của mấy người mà  làm theo thôi.” tôi đáp trả với thái đổ điêu ngoa.

Gì chứ đóng giả làm Seong Jiwon còn khó hơn cả lên trời ấy chứ.

“Đội lập kế hoạch thì có ích gì nếu k không lập được kế hoạch tử tế? Họ chẳng phải chỉ đang lãng phí tiền lương thôi sao? Hay định ngồi không húp trọn lương”.

Xí, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty hả ông già!!

“… À hèm.”

Trưởng nhóm lập kế hoạch im lặng trước những lời nói thách thức của tôi. Tôi cũng không chắc liệu thông điệp đã được truyền tải tốt hay chưa. Bất kỳ ai cũng sẽ hiểu rõ bối cảnh hoặc cảm nhận được điều đó mặc dù chúng tôi đang cười nói với nhau, nhưng thực chất là đang nói xéo lẫn nhau.

Ngoại trừ tên ngốc Jeong Dajun, tất cả những người khác đều căng thẳng và nhìn về phía chúng tôi.

“Nhưng dù sao chúng tôi thực sự rất biết ơn vì mọi thứ mọi người đã từng làm!”

Jeong Dajun mỉm cười rạng rỡ.. Jeong Dajun có vẻ đang rất chân thành, nhưng cậu ấy bất ngờ phản công đội lập kế hoạch.

Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu mọi người dốc hết sức cho lần này đó ạ!!

“Có một số phần mà tôi muốn sửa đổi một chút trong kế hoạch, vì vậy tôi muốn hỏi ý kiến mọi người trong team. Trước tiên hãy nghe bài hát trước đã.”

Ngay khi trưởng nhóm lập kế hoạch bị Jeong Dajun phản công, anh ta vội vàng đáp lại. Mắt của trưởng nhóm lập kế hoạch và các thành viên sáng lên trong sự bối rối khi bài hát được phát.

Sau khi bài hát kết thúc, trưởng nhóm lập kế hoạch gật đầu.

“Cũng đỉnh nóc kịch trần đấy!!.”

“Đó là bài hát của Blue Tiger.”

“Hèn gì….. Tôi cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt.”

“Chúng tôi may mắn có được nó. Nhưng như các bạn thấy, kế hoạch hiện tại của chúng ta không phù hợp với bài hát. Vì vậy, chúng tôi muốn yêu cầu một số thay đổi.”

“Ừm, vậy chắc hẳn các cậu đã có hướng đi nào trong đầu ?”

Tất nhiên là có. Tôi lấy bản in đã chuẩn bị ra.

Trong ngành giải trí, nơi các nhóm nhạc mới mọc lên nhanh như nấm, các cậu phải hoạch định rõ hướng đi để tạo ra bản sắc riêng cho mình, thế thì mới có chỗ đứng được.

“Các cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất đối với một nhóm nhạc mới chưa thành công?”

“Haha, sao đột nhiên hỏi vậy? Ừm… Tôi không biết, sự nổi tiếng chăng?”

Trưởng nhóm lập kế hoạch cười. Nhưng một thành viên đội lập kế hoạch bên cạnh ông ta liên tục nháy mắt.

Cô ấy dường như có điều gì đó muốn nói. Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy lên tiếng.

“Tôi có thể trả lời không?”

“Chắc chắn rồi.”

Tôi là người rộng lượng với những người chủ động mà. Có lẽ vì thế nên khi tôi gật đầu, thành viên trẻ nhất của đội lập kế hoạch, người dường như cùng tuổi với tôi, hào hứng lên tiếng.

“Tôi… nghĩ đó là do fan cuồng.”

À.

Tôi mỉm cười. Tôi luôn là có người có trực giác tốt nhỉ!!!

“Đúng vậy. Fan cuồng, đó là câu trả lời chính xác.”

Các thành viên vẫn có vẻ không chắc chắn và im lặng đợi chờ tôi lên tiếng.

“Đúng vậy trong giai đoạn đầu, chúng ta cần những người hâm mộ cuồng nhiệt – fan cuồng – để thiết lập nền tảng fandom. Để làm được điều đó, chúng ta cần những thiết lập độc đáo, một thế giới quan sâu sắc và nhiều hành động nhân ái trước công chúng.”

“À, em hiểu rồi…”

Jeong Dajun có vẻ như đã được khai sáng. Hơn nữa, thành viên trẻ nhất của đội lập kế hoạch gật đầu mạnh mẽ đồng tình với lời nói của tôi.

“Bài hát của chúng tôi là nhạc điện tử, và chúng tôi muốn đặt nó trong một bối cảnh đặc biệt tí. Chúng tôi đã xem xét các xu hướng hot trend hiện nay, và  chủ đề hậu tận thế là điều đang được ưa chuộng cao nhất hiện nay

Tôi tiếp tục giải thích trong khi họ xem lại các bản in.

Tôi không phải là fan cuồng, nhưng trong khi phát triển các chương trình, tôi đã quen với việc phân tích nhu cầu của người xem thường xuyên thay đổi, vì vậy việc phân tích các xu hướng như này  là một việc dễ dàng.

Khi tôi tiếp tục giải thích, mọi người bắt đầu hiểu và đồng ý với tôi.

“Tôi muốn đi theo hướng này. Tuy nhiên, kiến thức của tôi trong lĩnh vực này còn hạn chế, vì vậy tôi hy vọng đội lập kế hoạch có thể thêm một số chi tiết…”

Đúng lúc đó, thành viên trẻ nhất của đội lập kế hoạch đột nhiên bùng nổ.

“Để tôi, để tôi!”

Cô ấy đang rất phấn khích, giơ tay lên và nhìn chúng tôi với đôi mắt lấp lánh. Ngay cả trưởng nhóm lập kế hoạch và tôi cũng ngạc nhiên.

Cô ấy tiếp tục nói không ngừng.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì Seo Hoyun ssi nói. Thêm vào đó, bài hát tối tăm và điện tử, sẽ phù hợp với chủ đề hậu tận thế. Về các thiết lập liên quan đến ngày tận thế, có khoa học viễn tưởng, quân sự, hồi quy, v.v. Nếu chúng ta chia chúng thành hai nửa, chúng ta có thể tạo ra mối quan hệ giữa các thành viên mâu thuẫn với nhau và cung cấp những đặc điểm độc đáo cho từng thành viên.”

“…”

Những người hâm mộ cuồng nhiệt thường có xu hướng nói về những điều họ yêu thích mà không cần được hỏi.

Văn phòng lập kế hoạch rơi vào im lặng, và tôi cảm thấy hơi bị áp bức bởi sự nhiệt tình của cô ấy. Tôi thận trọng gật đầu.

“À, vâng… Vậy thì xin hãy dẫn đầu. Trưởng nhóm, vì cô ấy có rất nhiều ý tưởng, chúng ta có thể giao việc này cho cô ấy không?”

“Ờ. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hào hứng như vậy…”

Chắc chắn cô ấy rất hứng thú với loại chuyện này. Tôi sẽ ghi nhớ tên cô ấy trong đầu.

Lee Jihyeon. Cô ấy có thể là một cánh tay đắc lực cho chúng tôi.

Tôi quay sang các thành viên để nhận được sự đồng ý của họ.

“Mấy đứa thấy sao? Có ổn không?”

Mặc dù tôi đã thúc đẩy dự án theo hướng mong muốn, tôi vẫn muốn lắng nghe nếu ai đó có ý tưởng hay hơn.

“Hyung.”

Kang Ichae lặng lẽ gọi tôi.

“Sao vậy?”

“Hyung, anh có va đầu vào đâu không?Hay anh lại ăn trúng cái gì nữa? Sao anh giải quyết vấn đề gọn gàng khác thế?”

“Mày đang khen hay nói đểu hyung đấy?”

“Cứ cho là lời khen đi.”

Dù sao thì cũng không có ai phản đối. Khi tôi nhìn quanh các thành viên, Kim Seonghyeon, Seong Jiwon, Kang Ichae và Jeong Dajun đều gật đầu đồng ý.

“Vậy thì cứ tiến hành như vậy. Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không có đủ thời gian chuẩn bị do những thay đổi đột ngột nên tất cả sẽ để mọi người trong team kế hoạch đảm đương hết. Chúng tôi sẽ hoàn thiện melody và lời bài hát vào chiều mai rồi sau đó tiến hành thu âm. Mọi người có thể cho chúng tôi một hướng đi tổng quát và phân chia phần hát sơ bộ cho đến lúc đó không?”

“Chiều mai ư? Hơi khó đấy…”

“Tôi có thể cho các anh một hướng đi sơ bộ!” cô nhân viên lên tiếng.

“… Khẹ khẹ hừm!”

Thành viên trẻ nhất của đội lập kế hoạch thể hiện sức mạnh hơn tôi mong đợi. Trưởng nhóm lập kế hoạch lườm cô ấy, nhưng cô ấy phớt lờ.

Ừ thì, cố lên!

Có những người nhiệt tình thì tốt.

“Cảm ơn. Chúng tôi sẽ gửi bài hát vào chiều mai. Xin hãy thông báo lại cho chúng tôi khi kế hoạch được hoàn thiện.”

Sau khi nói xong, tôi vỗ vai các thành viên.

“Đi tập thôi.”

“Vâng.”

Ngay khi tôi rời khỏi phòng lập kế hoạch cùng các thành viên, tôi nhắn tin cho Lim Hyeonsu.

– Tôi: Chiều mai chúng ta thu âm à? Cô có thể giúp sửa lời bài hát không?

– Tôi:Lịch có vẻ hơi đột ngột nhưng tôi sẽ gửi cho cô kế hoạch tổng thể ngay bây giờ.

Lim Hyeonsu trả lời ngay sau khi tôi gửi tin nhắn.

– Lim Hyeonsu:Dù có cố đến mấy cậu cũng sẽ tìm ra lỗi thôi, chi bằng cùng nhau thực hiện..

“Sao cô ấy biết hay vậy?”

Tôi khúc khích cười trong khi trưởng nhóm lập kế hoạch chuẩn bị bước ra khỏi phòng họp. Anh ấy lườm tôi một cái về việc làm tăng ca đột ngột, nhưng rồi hít một hơi thật sâu.

“Seo Hoyun. Làm tốt lắm.”

“Vâng, anh cũng vậy, trưởng nhóm.”

“Chúng ta thay đổi quá nhiều thứ. Nhưng tôi đoán lần này chúng ta sẽ làm hết sức.”

“Haha, chúng ta phải cố gắng”

“Nếu chúng tôi không làm hết sức, chúng tôi sẽ không bao giờ hoàn thành xong trong thời gian ít ỏi còn lại. Sẽ chẳng ai dám bất cẩn trong tình huống này đâu. Tôi dám khẳng định” trưởng nhóm kế hoạch khẳng định chắc nịch.

Tôi phải quay lại phòng tập và trở thành con ong chăm chỉ đây.

 Trưởng nhóm gật đầu.

“Lịch trình hơi khó khăn, nhưng chúng ta sẽ làm tốt vì dù sao cũng phải cố làm để không hôi tiếng ở không húp lương chứ. Nhưng chúng tôi cũng hơi lo lắng.Hahaha”

Anh ấy dễ tính hơn tôi nghĩ. Dù sao thì, trong cuộc sống xã hội thì điều này là không thể tránh khỏi, nhưng có một người như anh ấy cũng khá  thoải mái. Đánh giá qua cuộc trò chuyện, anh ấy không hoàn toàn cứng nhắc và có thể có năng lực.

Kế hoạch cho The Dawn sẽ được hoàn thành sơ bộ vào chiều mai.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức cho nhóm các cậu.”

“Nhờ cả vào ông!”

Trưởng nhóm lập kế hoạch rời đi, và thành viên trẻ nhất cúi đầu chào tôi và đi theo anh ấy. [Nhiệm vụ hoàn thành: “Hãy thuyết phục đội lập kế hoạch!”]

“Tôi có cảm giác thành viên trẻ nhất của đội lập kế hoạch sẽ gánh anh lần này. Nhưng dù sao, thành công vẫn là thành công!

Thuyết phục đội lập kế hoạch 1/1

Thành công. Kỹ năng nhảy tăng 10.

Quà đặc biệt cho newbie trong giới mộ điệu dancing: Một hệ thống mới sẽ được thêm vào.]

Một hệ thống mới?”

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 11

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Diễn Viên
75 Chap
1960
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Idol Trọng Sinh
265 Chap
1161
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
18+ Giả Tưởng
22 Chap
1214
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Hiện Đại Âm Nhạc
29 Chap
151
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Trọng Sinh Idol
644 Chap
1872
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Ngục Tối BL
71 Chap
391
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Trọng Sinh Giả Tưởng
6 Chap
167
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Giả Tưởng Showbiz
643 Chap
1464
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Hiện Đại Giả Tưởng
2 Chap
72
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Giả Tưởng Kinh Doanh
6 Chap
39
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hệ Thống BL
22 Chap
1214
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Showbiz
75 Chap
1960
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Idol
265 Chap
1161
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Hiện Đại Thợ Săn
71 Chap
391
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Âm Nhạc Idol
6 Chap
167
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Siêu Nhiên Âm Nhạc
86 Chap
451
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Âm Nhạc Hiện Đại
644 Chap
1872
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Hiện Đại Idol
157 Chap
811
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Idol Trọng Sinh
643 Chap
1464
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Showbiz Hiện Đại
29 Chap
151
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Idol Vô CP
75 Chap
1960
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Show Thử Giọng Showbiz
265 Chap
1161
Sứ Mệnh Bảo Vệ Thợ Săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Hiện Đại 18+
22 Chap
1214
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Tôi Là Thần Tượng Thiên Tài Nhưng Khả Năng Bị Động Của Tôi Là Cá Thái Dương
Idol Showbiz
29 Chap
151
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Kịch Tính Hệ Thống
644 Chap
1872
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
BL Hiện Đại
71 Chap
391
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol
Giả Tưởng Âm Nhạc
6 Chap
167
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Idol Nghê Sĩ
643 Chap
1464
Giả Mạo Nam Thần
Giả Mạo Nam Thần
Âm Nhạc Showbiz
2 Chap
72
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Hiện Đại Kinh Doanh
6 Chap
39

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage:

Điều khoản

Copyright © 2025 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | Gói VIP
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Tất cả nội dung và hình ảnh trên website được sưu tầm từ Internet và chỉ mang tính chất chia sẻ thông tin. Chúng tôi không sở hữu bản quyền cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các nội dung được đăng tải. Nếu bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý, gỡ bỏ nội dung liên quan trong thời gian sớm nhất.

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE