Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết

Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết

Chương 0

  1. Home
  2. Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
  3. Chương 0
Sau

Chương mở đầu

“Chị, ở lại với em. Mở mắt ra đi, chị ơi.”

Một cậu trai trẻ quỳ xuống đất, tay ôm người phụ nữ toàn thân đầy máu. Cô gần như chẳng nói được lời nào, miệng cô tuôn ra từng dòng máu.

“Chaeyoon… Chị còn tâm nguyện cuối cùng…”

“Tâm nguyện?”

“Chị muốn hoàn thành nó sau khi rời khỏi đây, nhưng có vẻ không được rồi. Em có thể hoàn thành giúp chị được không…?”

Cậu bé tên Chaeyoon, cau mày lại. Khoảnh khắc cô nhắc đến từ “tâm nguyện”, nét mặt của cậu có chút tuyệt vọng.

“Khụ, khụ! Ch-Chaeyoon… Tâm nguyện của chị…”

“Em sẽ đi tìm chú Sang Tae.”

“K-không. Chaeyoon. Em phải là người thực hiện tâm nguyện ấy giúp chị…”

“Em đã nói rồi, nếu em thoát được ra nơi này, em sẽ chết, em sẽ tự tay kết liễu đời mình. Sao mọi người cứ làm vậy với em? Chú Sang Tae ở ngay kia, và cả anh Alex, anh Kang Jin cũng ở đây. Còn có rất nhiều người, vậy tại sao cứ phải là em?”

“Chị nghe nói nghề chính của em là thực hiện tâm nguyện của người khác mà. Em không thể thực hiện tâm nguyện của một kẻ sắp chết như chị sao?”

“Có như vậy cũng không được.”

“Khụ, khụ. Khụ!”

Biểu cảm của cậu dần trở nên lạnh lùng. Hơi thở của cô ngày càng yếu đi. Cuối cùng, cậu chỉ đành chửi thầm một tiếng.

“Được. Tâm nguyện của chị là gì? Nếu có gì em giúp được, em sẽ hoàn thành nó cho chị.”

Biểu cảm của cô dần trở nên đặc sắc, như thể cô đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.

“Ba triệu lần squat, chạy năm ngàn lần. Em chỉ cần làm từng ấy là được rồi…”

Cậu câm nín. Người phụ nữ, nhìn có vẻ khá mãn nguyện, nhắm mắt lại rồi trút hơi thở cuối cùng. Những người đồng đội xung quanh gào khóc thảm thiết. Đây cũng chính là tâm nguyện thứ 218 mà Chaeyoon phải làm nếu ra được khỏi đây, và cậu tuyệt vọng lắm rồi.

Bình luận cho Chương 0

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 0
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết

2.9K Lượt xem 4 Theo dõi

Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết (Link) và Mission Save The Hunter tác giả tại

Chương

  • Chương 0
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE