367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

Chương 288

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
  3. Chương 288 - Bùng nổ hứng khởi (9)
Trước
Thông tin truyện

Lịch đăng truyện: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.

 

Mở đầu tập này là phần cuối của tập tuần trước.

Cảnh các thành viên ‘Đàn ông xông pha’ đeo ba lô đứng trước cổng doanh trại, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện tại một tiểu đoàn tiền tuyến của Lục quân.

Mọi người ôm nhau, mắt ai cũng đỏ hoe.

“Nhìn kìa, mắt ướt hết rồi kìa. Anh Woo Joo bữa trước ở sân bay cũng y chang vậy phải không?”

“Ừ, đúng rồi.”

Tất nhiên là ý nghĩa khác xa một trời một vực.

Nước mắt của họ là nước mắt tiếc nuối, còn nước mắt tôi hôm đó là nước mắt mừng rỡ vì được giải thoát. Ngay lúc này tôi vẫn đang phớt lờ mấy tin nhắn “Woo Joo à, có xem không đấy?” từ các anh em đặc công trong nhóm chat Đội 1.

“Thèm gà rán quá.”

“Em thì thèm mì udon cùng với tempura chiên.”

Câu chuyện không biết từ lúc nào đã chuyển từ nước mắt của tôi sang tempura vỏ giòn nhân mềm, và mấy đứa ranh này thì đang bàn chuyện đồ ăn.

Trong lúc đó tôi nhìn sang màn hình máy tính bảng Ri Hyuk đang cầm, trên màn hình đang hiển thị phản ứng của khán giả đang xem trực tiếp, nhưng hiện tại khá là im ắng.

“Ít phản hồi nhỉ.”

“Dạo này rating tụt nhiều lắm ạ. Toàn mấy đoạn cảm động rồi cố nhồi ý nghĩa sâu xa kiểu này thôi.”

“À…”

Thảo nào nội dung phát sóng giờ nhìn cũng hơi ỉu xìu thật.

Nhạc nền thì cảm động, ôm nhau bịn rịn, flashback ba ngày bốn đêm kỷ niệm lướt qua này nọ.

Mà nhìn từ góc độ khán giả thì cứ bàng quan, không quan tâm.

Show giải trí thường đối với khán giả là kiểu “có thời gian thì xem” chứ không phải “dành thời gian để xem” – mà motip chương trình cứ kiểu này, thì tụt rating cũng đúng thôi.

Ri Hyuk nói:

“Dù sao giờ chiếu không trùng với Khai quật danh khúc nên cũng không tụt thê thảm lắm ạ.”

“Ờ, nếu trùng với Khai quật danh khúc thì…”

Khai quật danh khúc giờ vẫn đang ở đỉnh cao.

Dù không còn nóng hổi cỡ hồi bọn tôi xuất hiện, nhưng nhìn chung vẫn giữ rating top 3.

Trong khi đó Đàn ông xông pha thì đang trên đà lao dốc không phanh.

Show khác thì mỗi giây bình luận trực tiếp nhảy cả chục cái, còn Đàn ông xông pha thì lờ đờ như rùa bò.

– Haiz… bao giờ xong vậy

– Chia tay thôi mà kéo 5 phút là sao???

– Phim chiếu 1 tiếng rưỡi mà quả chia tay mất mọe 5 phút kkkkkkkk

– New Black bao giờ ra nhỉ

– Bật lên xem vì New Black ~.~

– Nghe nói khách mời là New Black nên lâu lắm mới bật lại, kiểu này là drop luôn không thèm xem đấy PD Do

– Chế với bạn trai về nhà cũng chỉ chia tay có 3 phút thôi chứ mấy

– Jun Ki toàn cái kiểu dàn dựng thế này này, bị chửi sml mà cứ cố đấm ăn xôi à

– Dàn dựng cũ rích… thời Joseon qua lâu rồi đấy, cứ kiểu này thì đổi tên thành Geo Jung Gi đi

(Chú thích: Geo Jung Gi – (거중기) và tên của PD là Do Jun Ki (도준기 có cách phát âm gần giống nhau. Đây là một loại cần cẩu/máy nâng do học giả Jeong Yak-yong chế tạo vào thời Joseon (khoảng năm 1792), dùng để xây pháo đài Suwon Hwaseong, và cũng là biểu tượng công nghệ “tân tiến” của thời Joseon.)

– [THÔNG BÁO] Bố tôi bắt đầu thở dài… “Có mỗi thế mà câu giờ đến thế hả”

Dân tình nhìn chung thiếu cái nhìn tích cực về chương trình.

Không hẳn là nội dung đang phát không vui, mà giống như những đánh giá kiểu “nhạt, không hay, cũ rích..” đã tích tụ từ trước giờ đã bùng nổ.

Khán giả ngán đến tận cổ với phong cách dàn dựng nghiêm túc, đầy cảm xúc của Đàn ông xông pha, giờ họ đã mất kiên nhẫn và phẫn nộ, thậm chí còn nói “Jun Ki ra rìa đi”.

“Đáng sợ thật…”

Giữa chừng còn có mấy comment “Kéo New Black ra đây mau” khiến bọn tôi đang ăn khoai lang mà cũng chột dạ.

Cảm giác như phải lao ra nhảy một bài ngay tức khắc để xoa dịu cơn giận của khán giả vậy.

Bảy phút dài đằng đẵng đó cuối cùng cũng kết thúc.

– Ô bắt đầu tập mới kìa

Trên màn hình là đoạn preview ngắn gọn của tập hôm nay.

Cảnh tôi với Han Jo mếu khóc hu hu khi bị PT, rồi Jung Hyun cười kiểu “Zạ em zui lắm ạ”.

Bom nổ, các khách mời mặc đồ đặc công xông vào phòng học.

Rồi cảnh ai đó đu dây từ trên cao xuống như phim hành động tại Cảnh sát Đặc nhiệm.

“Ồ, lưng kia là anh Woo Joo. Anh Woo Joo. Chụp màn hình nhanh!”

“Là tớ đấy.”

Bi Ju giật mình đến mức giãn cả đồng tử khi Jung Hyun đáp, nhưng rồi khi con gấu kia bảo “Xạo đấy” thì em hai lại thở phào an tâm.

(Lạc Hi: Bi Ju giật mình vì tưởng mình nhận nhầm Idol =))))

“Ôi, phần bình luận đột nhiên hiền hẳn rồi kìa.”

Preview tập hôm nay có vẻ phát huy tác dụng, box comment lập tức dịu lại đáng kể.

Trong màn hình, kèm theo tiếng gõ bàn phím lọc cọc là hình ảnh một văn phòng cùng dòng chữ “Ngày… tháng… tại TBC đâu đó”.

Cảnh phỏng vấn trước với khách mời hôm đó.

Tôi mặc áo thun được tài trợ ngồi vào chỗ, thì Ji Ho nhìn điện thoại rồi phì cười.

“Sao thế?”

“Các Soufflé bảo anh mặc đồ đàng hoàng là biết ngay đồ tài trợ.”

“…”

“Mọi người bảo là anh mặc áo thun trắng hợp lắm. Muốn anh mặc đồ tài trợ cả đời.”

Rồi đến phần giới thiệu tôi.

[Chàng trai dẫn đầu làn sóng Hallyu, ngôi sao K-pop, thần tượng đang lên của thời đại! Leader của ‘New Black’!]

[Woo Joo!]

Xin đừng làm thế. Làm ơn.

Hự ựaaaa.

Mỗi lần phụ đề nhấp nháy là tay chân tôi dưới chăn cong queo lại như chân trước của khủng long T-rex.

“Trời ơi, xấu hổ chết đi được.”

“Từ bao giờ mà chúng ta trở thành chủ lực của làn sóng Hallyu vậy.”

“Ngượng ghê.”

Mấy đứa em trùm chăn kín đầu ư ử.

Trong màn hình là cảnh sân khấu nhảy nhót hoành tráng, tương phản hẳn với cảnh bọn tôi thò tay dưới chăn lục lọi khoai lang.

Ri Hyuk ngại quá trùm chăn kín mít như mấy “tử thần thực tử” trong Harry Potter, thò tay lấy củ khoai qua khe chăn.

Trong lúc đó cuộc phỏng vấn vẫn tiếp diễn.

“Anh ơi, nhìn anh ỉu xìu ghê.”

“Xem lại thấy thương ghê. Anh mình ơi… vì không muốn đi lính nên mắt mới ngân ngấn như thế kìa.”

Tôi trên màn hình thì đang cười, nhưng không qua mắt được mấy đứa em đã sống chung hơn một năm rưỡi.

Và khi được hỏi có muốn dẫn ai theo không, thấy tôi từ chối một cách bình tĩnh, ánh mắt mấy đứa em thay đổi hẳn. Chúng nó đang nhìn tôi với ánh mắt cảm động. Thì…

[Tức là lần này không đi quân đội ạ?]

Tôi trên màn hình bắt đầu cười tươi hết cỡ bằng cả trái tim.

“…”

Cảnh tôi và PD Do tâm đầu ý hợp bàn kế hoạch lôi mấy đứa em đi bằng được bắt đầu phát sóng.

“Hiểu lầm… hiểu lầm thôi.”

“…”

“Là vì chương trình cần nhiều tiếng cười thôi… Chứ thật sự không phải anh muốn lôi tất cả bọn em…”

Tôi trên màn hình nói:

[Em muốn dẫn hết cả lũ chúng nó đi! Hihihi!]

Nhìn mấy khuôn mặt thò ra khỏi chăn xịu xuống thấy rõ, tôi xua tay biện bạch với mấy đứa em.

Chết mọe, bị bóc ngay trên sóng thế này!!! Tôi cũng không nhớ nổi lúc đó mình đã nói gì.

“Làm gì có chuyện anh muốn dẫn hết tụi em đi chứ. Đó không phải là sự thật…”

[Vâng ngay lúc này, từ tận đáy lòng, em nói thật đấy ạ.]

“Là do PD cứ ép anh quá nên…”

[PD ơi. Hay là mình rút thăm kiểu này, thế nào ạ?]

“Đây là chương trình nên phải nêm nếm tí cho đậm đà chứ…”

[Nhớ cắt đoạn này nhé. Tuyệt đối phải giữ bí mật với đám em nhà em đấy ạ.]

“Ựaaaaaaa!”

Tôi gầm gừ với bản thân của quá khứ.

“…YA! Mày câm mồm lại dùm đi!”

[Lúc em phấn khích là em nói nhiều lắm. Hihi.]

Sao mày không kiểm soát cái mồm vậy hả Woo Joo?

Mấy đứa ơi, đừng cười mà… anh không phải người như thế đâu!!!!

Trên màn hình TV, nhà sản xuất Đàn ông xông pha còn chọc ngoáy bằng phụ đề lấp ánh “Woo Joo-ssi à, thật lòng xin lỗi vì không giữ được bí mật nha~”.

Trong khi đó, phản ứng khán giả bắt đầu khởi sắc.

Có vẻ thán phục trước tình anh em cây khế của bọn tôi, số người cười trong box comment tăng lên thấy rõ.

Rồi đến lúc PD Do và tôi chào tạm biệt, đột nhiên chiếc điện thoại đang rung lên được zoom cận cảnh.

[PD ơi.]

[Woo Joo à.]

Cảnh tôi và PD Do nở nụ cười tươi rói với nhau.

Màn hình điện thoại nháy loạn xạ như sắp hỏng.

Han Jo đang nhắn một tin chửi bới rất lịch sự, cậu ấy gửi ảnh túi đựng rác phân loại rồi bảo tôi nên ở trong đó.

Trong khi đó ánh mắt tôi và PD chạm nhau, nhạc nền mang tính định mệnh trỗi lên.

[Đây là duyên phận đúng không ạ?]

[Duyên phận đấy.]

[Duyên phận kiểu…]

[Destiny?]

Cảnh hai người “Khà, hay lắm” hi-five với nhau, rồi tôi trong màn hình nhấc máy.

Và.

Từ khoảnh khắc gương mặt Han Jo sầu như mất sổ gạo xuất hiện, box comment bắt đầu chạy xoành xoạch.

_______________________________________________

Tại một cộng đồng mạng nọ.

「 Dọn gầm sofa thì nhặt được 50 nghìn won.gif 」

Bị hấp dẫn bởi cái tiêu đề lạ đời, mọi người bấm vào rồi cười ngặt nghẽo.

Đó là một đoạn GIF mới được đăng.

Một thành viên New Black với khuôn mặt mà ai cũng biết và một chàng trai trẻ nào đó cùng quay sang nhìn chiếc điện thoại đang rung.

[Đúng lúc đó, cuộc gọi định mệnh vang lên!] – kèm dòng phụ đề là cảnh hai người đàn ông cười y như vừa nhặt được tờ 50 nghìn won.

– Kkkkkkkk nhìn tiêu đề mà cười sảng luôn

– Bàn tay vàng trong làng đặt tên đây rồi đm kkkkkk

– Biểu cảm sao mà gian thế kkkkkkkk

– Cái này tình huống gì vậy?

– Đàn ông xông pha đấy. Đang phân vân chọn khách mời dẫn đi quân đội thì đúng lúc idol khác gọi điện tới

– Kkkkkkkkk thảo nào cái biểu cảm đó

– Hay phết đấy kkk

– Chỉ cần kéo được đứa khác đi quân đội thì vui thôi rồi~

– Tò mò phản ứng của đồng chí này sau đó quá, sao rồi vậy??? Review đi

– Đang xem trực tiếp đây

– Ồ… thường thì ko thích show quân đội lắm, nhưng mà nhìn có vẻ hài đấy

– Hôm nay tập cảnh sát đặc nhiệm, không phải quân đội

– Khách mời cũng là New Black đó

– Ồ vậy xem là có lý

– “Xem là có lý” là ý gì hả kkkkkkkkk

Cái GIF gốc đăng ở một cộng đồng idol đã được “xuất khẩu” sang cộng đồng khác với một cái tiêu đề kỳ quặc, khiến sự chú ý dành cho Đàn ông xông pha tăng vọt.

– Nhưng chỉ có mỗi cái GIF thì chán..

– Đang có vòng xoay rồi

– Vòng xoay..?

– Quay vòng xoay để bốc thăm khách mời đi quân đội đó

– Bốc thăm người đi quân đội bằng vòng xoay á? Điên thật à? Đâu đâu, phải hóng cho nóng

– Kkkkkkkkkkkk

Số người xem ngày càng tăng, còn những người đang xem sẵn thì cực kỳ hài lòng.

– Vòng xoay kkkkkkkkk đỉnh của chóp thật sự

– Ai đời bốc thăm bằng vòng xoayyyyy kkkkkk

– Còn không phải vòng xoay đâu, là phi tiêu cơ

– Mà mấy người bên đội dự bị đứng phía sau đúng kiểu như nhà mở hội kìa kkkkkk đứng dưới ô cười tít mắt

– Mỗi lần trúng là mấy người đó lại lắc ô như lightstick kìa

– Mấy chú phấn khích quá

Mỗi lần Woo Joo phi phi tiêu là mấy anh quân nhân đội dự bị phía sau “Wa” lên rồi rung ô lên xuống.

Ngay từ phần giới thiệu khách mời, khán giả đã cười không ngớt.

– Mà cái này kể cho người khác nghe chắc không ai tin đâu

– Tình huống hài không thể đỡ kkkkk

– Một idol nổi tiếng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đi huấn luyện dự bị, rồi đứng trước cổng doanh trại phi phi tiêu vào vòng xoay để bốc thăm khách mời đi quân đội cùng

Tình huống mà nói ra với người khác kiểu gì cũng bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc.

Thế nhưng có những người tiếp nhận tình huống này một cách bình thản hơn ai hết.

– Đúng là mấy em nhà mình

– Bảo là random mà không chịu tin cơ kkkkkk Woo Joo đã làm thì làm gì có random

– Woo Joo: Bây giờ tôi sẽ chọn ngẫu nhiên -> (dịch) Bây giờ tôi sẽ xử đứa tôi không ưa

– Kkkkkkk sao lại biến idol nhà mình thành đứa xấu xa vậy

– Woo Joo… hồi ở Đoàn Thám Hiểm Lịch Sử hóa thân thành vua Sukjong thay đổi triều đại rồi đày em út đi đấy, kinh nghiệm vẫn còn nguyên nhỉ

(Chú thích: Vua Sukjong (숙종, 肅宗) – (1661-1720) là một trong những vị vua có thời gian trị vì lâu nhất, 46 năm, nổi tiếng với quyền lực quân chủ tuyệt đối và khả năng thao túng các phe phái chính trị. Trong suốt thời gian trị vì, ông đã nhiều lần thay đổi phe phái nắm quyền, đày ải hoặc xử tử các đại thần phe đối lập. Thời vau Sukjong nổi tiếng với 3 lần đày ải thanh trừng lớn )

– Biểu cảm của Ri Hyuk bây giờ y hệt lúc hóa thân thành Song Si Yeol bị ép uống độc dược cá cơm kkkkkkk

(Chú thích 1: Độc dược cá cơm (까나리 사약): là nước mắm cá cơm Hàn Quốc pha loãng, thường dùng làm hình phạt trong các show giải trí do có màu đen giống thuốc độc thời xưa và vị cực kỳ mặn chát.

(Chú thích 2: Song Si-yeol (1607-1689) là học giả Nho học lỗi lạc và là lãnh tụ phe phái chính trị có ảnh hưởng lớn thời Joseon, từng làm thầy dạy cho hai đời vua. Ông nổi tiếng với tính cách cứng rắn, bảo thủ và cuộc đời đầy sóng gió trên chính trường. Năm 1689, dưới thời vua Sukjong, ông bị ban “sayak” (độc dược) và qua đời ở tuổi 82 vì phản đối quyết định của nhà vua. Hình tượng phổ biến của ông trong phim cổ trang Hàn Quốc là một cụ ông râu trắng, mặc Nho phục, dáng vẻ nghiêm nghị đầy uy quyền)

– Nhưng mà giờ đứa nào cũng dễ thương quá đi

– Woo Joo nghiêm túc thay áo mưa vào để chơi tới bến, dễ thương gheeee..

– Phụ đề “Mấy đứa em út run cầm cập” kkkkkk

– Ai muốn thưởng thức nhan sắc các thành viên thì khuyến nghị tắt tiếng ạ! Tắt tiếng xem thì chỉ thấy mặt thôi nên tập trung lắm

– Cảm ơn bạn đã chia sẻ bí kíp.

Các Soufflé vừa cười ha hả vừa xem, thỉnh thoảng mặt thành viên lộ ra là chụp màn hình làm GIF ngay.

Đang phân tích từng khung hình cỡ nano để bàn luận về mặt thì…

Cuối cùng Jung Hyun được chọn làm khách mời, còn Ri Hyuk tưởng là mình nên khóc lóc thảm thiết.

Mọi người xem cảnh đó mà cười lăn lộn.

Khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, khóc thút thít như đứa trẻ con.

– Ri Hyuk New Black tưởng mình bị “trúng thăm đi quân đội” ở Đàn ông xông pha, khóc òa

– ‘Đàn ông xông pha’… ‘Ri Hyuk sợ quân đội lắm ạ!’

– [Hậu trường] Vì sao Main Vocal của New Black lại được gọi là cá Pirarucu…? (Xem thêm)

Cảnh cậu kéo nhẹ áo thun lên giấu đầu xuống qua cổ áo đã bị chụp ảnh và đăng kèm trong từng bài báo.

“…”

Trưởng phòng Yoon Seok Hwan đang xem trực tiếp ‘Đàn ông xông pha’ ở nhà, bắt đầu day day thái dương.

Trong khi đó đường cong rating của Đàn ông xông pha đang dần đi lên.

Có vẻ như tin đồn đã lan đi, mọi người đang kéo đến xem vì không khí chương trình vui vẻ khác hẳn với kiểu nghiêm túc thường lệ.

Nội dung chương trình chuyển sang cảnh Woo Joo nhập trại huấn luyện dự bị động viên, còn Han Jo và Jung Hyun nhận huấn luyện quân sự cơ bản.

Cảnh Han Jo “Huhuuu!” lăn lông lốc trên sân được dựng đầy thương cảm.

– ?

– Kia là ảo giác đúng không?

– Góc thắc mắc: cái người kia đang đi quân đội lần 2 à..?

– Bạn của Daegil cũng giỏi quân đội ghê

– Đây là Han Jo hả, cu cậu dễ thương thật kkkkk Bạn thân Daegil bay lượn còn bạn này đứng cạnh với vẻ mặt tuyệt vọng kkkkkk

– Như phi tần được vua sủng ái, trong khi các cung phi khác đầy phẫn nộ vậy kkk

Jung Hyun nhận huấn luyện quân sự cơ bản mà đúng nghĩa bay lượn trên sân.

Gương mặt oai phong nghiêm nghị khi tham gia huấn luyện, làm gì cũng khiến giáo quan mỉm cười.

Tháo lắp súng như nghệ nhân, bắn súng thì bắn đâu trúng đó.

– Mà đẹp trai gớm..

– So với “mỹ nam” thì là “hùng nam” hơn

– Chỉnh kiểu tóc một chút là y như quân nhân trong phim kkkkk

– Lúc nãy đứng với Woo Joo thì không nhận ra, tách riêng ra mới thấy đẹp trai

– Bạn Daegil là hàng visual line à… nhưng mình mỗi lần nhìn mặt bạn đó là nghe thấy tiếng dê kêu

– Chỉnh màu màn hình tí nữa là lên họa báo được luôn

– Sao mỗi bạn này thể loại khác hẳn thế… bên cạnh thì như lễ hội tắm bùn

– Nhưng em vẫn thương Han Jo hơn… phủi hết bùn ra là bạn ấy cũng đẹp trai mà

Gương mặt đường nét sắc cạnh lộ ra bên dưới vành mũ sắt.

Cảnh Jung Hyun phủi nhẹ đất dính trên má và cằm được phát, đồng thời “New Black Jung Hyun” đã leo lên top tìm kiếm thời gian thực.

Đương sự thì cực kỳ hài lòng về điều đó.

“Ồ. Em lọt vào top tìm kiếm kìa anh.”

“…”

“Phải gửi cho bố mẹ mới được.”

Trong lúc các thành viên New Black ngồi ở phòng tập hút khoai lang với vẻ mặt khó đỡ, phần đất diễn mà Woo Joo, Han Jo và Jung Hyun tạo ra trong vai trò khách mời đang trôi qua rất nhanh.

Điều đó càng làm khán giả thắc mắc.

‘Hay vậy mà skip nhanh thế.’

Đúng là những cảnh không thừa một khung hình.

Khác với lúc giới thiệu khách mời thông thường, đây là những cảnh chỉ cần nhìn thôi đã thấy buồn cười hoặc thú vị.

Vậy mà lại lướt qua rất nhanh.

Nếu là bình thường thì chắc sẽ kéo dài phần giới thiệu khách mời hơn, nhưng nhà sản xuất Đàn ông xông pha lại dứt khoát chỉ đưa đúng những gì cần thiết.

‘Nếu thế thì cái đoạn chia tay lê thê lúc nãy cắt luôn đi cho rồi. Phía sau còn cái gì nữa à?’

Phong cách dàn dựng tự tin như thể phía sau còn nhiều thứ hay ho khiến sự tò mò của khán giả càng tăng cao.

Rồi đến cảnh dàn Đàn ông xông pha và khách mời gặp nhau ở sân bay.

Sau màn mở đầu tấu hài, cảnh di chuyển từ sân bay Incheon đến Cảnh sát Đặc nhiệm phát sóng.

Ban đầu được dặn mang hộ chiếu nên ai cũng háo hức, gương mặt dần nhuốm vẻ bất an.

Khán giả đã biết đi đâu rồi thì chỉ cười thôi.

Tiếp đó là tấm biển “Cảnh sát Đặc nhiệm” cùng đoạn video giới thiệu đầy uy lực về đơn vị này kèm nhạc nền hoành tráng.

PT bắt đầu cùng với chạy bộ.

Giữa chừng là đoạn phỏng vấn Woo Joo được chèn vào.

[Điều em học được từ quân đội á, đó là không làm quá giỏi, cũng không làm quá dở… mà là cố gắng hết sức ở mức vừa phải.]

Woo Joo đổ mồ hôi thực hiện các động tác PT.

Và ánh mắt của các giáo quan tập trung vào cậu.

– Kkkkkkkk ánh mắt chim ưng nhắm mồi

– Không được nổi bật (nghiêm túc thật)

– Nhưng mà nổi bật ngay lập tức luôn kkkkkkkk

– Biểu cảm giáo quan sao dễ thương vậy trời.. không nên như thế chứ

– Như huấn luyện viên gym nhìn hội viên mới kkkk

– Hiện tượng xảy ra khi newbie lọt vào sân chơi của người chơi hệ lâu năm

– Newbie hoang dã tỏa mùi hương kỳ lạ đã xuất hiện

Khác với ấn tượng đáng sợ ban đầu, các đặc nhiệm đang dễ thương hỏi “Ôi, ôi, nhìn tư thế số 8 kìa!”

Thậm chí vẻ mặt ngượng ngùng khi đề cập đến phần thưởng leo dây cũng hiện rõ.

Đội Chiến thuật 1 đang được chú ý không kém gì khách mời.

Nhưng người được chú ý nhất trong tập 1 này lại chính là một học viên mới, người độc chiếm tình yêu của các đặc nhiệm.

[Số 8. Có hạnh phúc không?]

[Haaaa!]

[Hạnh phúc đến mức phải hét lên thế sao?]

[Huhuuuuu!]

Chính là học viên số 8 đang quằn quại như phản kháng.

Lăn sang trái, lăn sang phải.

Mỗi lần lăn lộn là nụ cười của các đặc nhiệm lại nở rộ, những người được nghỉ ngơi nhờ cậu ấy cũng vậy.

Nhưng cũng phải thôi.

Vì dù cả cơ thể đang gào lên “Tôi khổ lắm”, cậu vẫn hoàn thành mọi động tác một cách hoàn hảo.

Buổi chiều tập đu dây xuống cũng y như vậy.

Bài huấn luyện tụt xuống ngoài tòa nhà chỉ nhờ vào một sợi dây.

Bài tập ở độ cao mà con người cảm thấy sợ hãi nhất, khiến dàn cast Đàn ông xông pha hét lên không còn sức.

Và Woo Joo cũng vậy.

Cảnh cậu đứng ngồi trên lan can sân thượng tay nắm dây, chân run lẩy bẩy vì sợ hãi khiến khán giả “Ồ” lên.

– Thì ra người ấy cũng có thứ không làm được

– Độ cao đó thì sợ cũng đúng thôi kkkkkk

– Giáo quan cũng có vẻ lo lắng

– Mà dù là đu dây hay gì đi nữa, trong huấn luyện quân sự mà căng thẳng cỡ đó thì thường dễ gặp tai nạn lắm

Đúng lúc đó.

Woo Joo đang “Huhuaaa!” thì tụt xuống vèo- với tư thế hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

Các đặc nhiệm và dàn cast Đàn ông xông pha đứng xem trên sân thượng đồng loạt làm mặt “?”.

Khán giả cũng vậy.

– ?

– ??

– À xin hỏi lầu trên vừa nói về tai nạn đâu nhỉ, đi ra đây nào. Cho nghe ý kiến lại nào

– Sợ mà giỏi thế;

– Cảm giác như vận động viên thể dục dụng cụ đang thi đấu, miệng kêu “Huhuaaaa sợ quáááá” mà tiếp đất hoàn hảo

Cả trong lẫn ngoài màn hình im bặt một lúc.

Rồi cảnh các đặc nhiệm nở nụ cười rạng rỡ vui mừng khiến ai cũng phì cười.

Gương mặt kiểu “Đúng rồi! Idol mình không thể như thế được” như đã tin tưởng từ đầu.

Mặt Woo Joo ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm “Sợ quá…” bắt đầu bị cái bóng của các đặc nhiệm phủ lên.

Một lần nữa Woo Joo tự đào mồ chôn mình và đang chịu khổ.

“Hahahaha!”

Trong khi đó, PD Do Jun Ki đang lởn vởn gần phòng điều khiển chính TBC cười toe toét.

Rating đang lên.

Và trong lúc ông ta cười, có những người đang vui mừng nhất khi xem cảnh Woo Joo lăn lộn.

“Ôi, cảm giác như được chữa lành.”

“Đàn ông xông pha hóa ra là show chữa lành à?”

“Phải lưu lại để xem đi xem lại. Ôi chao, thấy Woo Joo lăn lộn cũng tội tội mà…”

“Tội thì tội mà thôi kệ đi… hị hị.”

Chính là đội A&R của Lemon Entertainment.

Họ vừa làm album vừa tranh thủ xem cảnh Woo Joo lăn lộn để chữa lành, cười tươi rói.

“Tội nghiệp Woo Joo nhà mình.”

“Woo Joo vất vả quá nè~”

“Aigoo…”

Miệng thì nói thế nhưng mỗi lần Woo Joo đu dây kêu “Huhuu!” là họ không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Trong khi đó chương trình vẫn trôi chảy.

Sau phần huấn luyện đầy cảnh highlight, đến phần được phát đồng phục đen và trò chuyện với các đặc nhiệm.

Những phân đoạn được dựng chắc nịch từng chi tiết nhỏ trôi qua, rồi preview ngày thứ 2 bắt đầu.

– Ồ kkkk chó nghiệp vụ kkkk

– Bom nổ tùm lum kìa..

– Rắn Độc là người đang hét đó hả?

Trong preview tuần sau, giáo quan Rắn Độc hét “Cái gì vậyyyy!” thu hút mọi ánh nhìn.

So với tập 1 tuy thú vị nhưng khá nhạt, tập 2 đầy ắp những cảnh nghẹt thở.

Và trong đó có một cảnh thu hút ánh nhìn nhất.

– ????

– Cái gì vậy

– Ê vừa nãy cái gì lướt qua vậy

Chỉ là vài giây rất ngắn, nhưng là cảnh Woo Joo dùng trọng tâm của ai đó để thực hiện một kỹ thuật kỳ lạ.

Lướt qua quá nhanh nên có người vừa hết chương trình là vào VOD tìm ngay.

Nhưng vì vậy mà dư âm càng mạnh mẽ.

Một cảnh chế ngự ai đó theo cách cực kỳ đặc biệt, như một cảnh trong phim hành động.

– Gì vậy?? Cậu ấy làm thế nào vậy?

– Lại dùng tuyệt chiêu “tuần sau xem tiếp” kìa!!!!

– Tua chậm xem lại cũng thần kỳ.. Làm sao có thể làm được vậy???

– Kkkkkkk cái gì thế

– Định kết thúc chương trình là quên luôn mà preview impact mạnh quá

– Cái gì thế??

Khi tất cả đang thắc mắc, có một người phát hiện ra điều gì đó xuất hiện.

– Mà cảnh đó.. có giống cảnh trong phim Code Name không nhỉ?

___________________________________________

LA, Mỹ.

Phim trường nơi đang quay một bộ phim Hollywood được chuyển thể từ một vở nhạc kịch nổi tiếng.

Trước phông xanh, các diễn viên và vũ công đang nhận chỉ đạo về động tác, còn đạo diễn John Edwards ngồi trên ghế cầm điện thoại.

“Hmm…”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Trước câu hỏi của đạo diễn chỉ đạo hành động, John xoay điện thoại cho anh ta xem.

“Cái này này.”

“Ơ…?”

“Trên mạng đang bảo cái này giống với cảnh hành động trong phim của chúng ta.”

“Đúng thật này.”

Trên màn hình là một cảnh rất ngắn.

Một mỹ nam trong bộ đồ lính đặc nhiệm dùng lực của đối thủ làm đòn bẩy để khống chế cổ.

Đó chính là kỹ năng mà nhân vật chính đã dùng để hạ gục tên phản diện to con trong phim ‘Code Name 17’ mà họ từng cùng quay trước đây.

Đạo diễn nheo mắt hỏi.

“Rốt cuộc cậu ấy làm thế nào vậy? Lúc đó chúng ta quay có dây cáp mà…”

“Đúng vậy đấy. Tôi vẫn nghĩ chỉ khả thi về mặt lý thuyết thôi… Cái này là chương trình ở đâu vậy ạ?”

“Hàn Quốc.”

“Diễn viên đóng thế à…?”

Trong lúc hai người đàn ông ngạc nhiên trước cảnh kỳ lạ xuất hiện trong show giải trí nước ngoài, biên đạo đang chỉ đạo các vũ công đi tới.

Anh ta cười vui vẻ hỏi.

“Hai anh đang xem gì… Híiiiiii!”

“…Clay?”

Hai người đàn ông chớp mắt nhìn biên đạo Clay Tyler vừa nhìn màn hình đã hoảng hồn lùi ra xa.

‘Gì vậy.’

‘Vẻ mặt như vừa xem thứ gì đó vô cùng đáng sợ…’

Nghi vấn chỉ thoáng qua.

John Edwards chăm chú nhìn người nào đó đang thực hiện động tác kỳ lạ trên màn hình.

Bình luận cho Chương 288

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 288
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

19.4K Lượt xem 11 Theo dõi

Tác giả: Son Yoon (손윤)

Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 285 Bùng nổ hứng khởi (6)
  • Chương 286 Bừng nổ hứng khởi (7)
  • Chương 287 Bùng nổ hứng khởi (8)
  • Chương 288 Bùng nổ hứng khởi (9)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE