Chương 285
- Home
- Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
- Chương 285 - Bùng nổ hứng khởi (6)
Lịch đăng truyện: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.
『 Hỏi Gì Đi! – Black List Teaser 』
Màn hình đen kịt.
Đoạn intro mixtape của Jung Hyun – bài được đưa vào album – bắt đầu vang lên.
Cùng với giọng trầm đặc quánh “It’s The New Black“, video sân khấu của New Black hiện ra.
Sân khấu Firework trong trẻo, các thành viên mặc sơ mi, tà áo phất phơ bay bay.
Sân khấu Masquerade ở Mango Chart Awards, com-lê đỏ rực cùng điệu nhảy mượt mà.
Rồi đến sân khấu Flower Dance nối sau Hoa Gió ở concert K-pop bên Nhật.
Đúng cái khoảnh khắc mà đám idol trang điểm lộng lẫy đang biểu diễn trông cứ như người ở thế giới khác ấy…
Thì giọng thuyết minh của các thành viên vang lên.
[Xin đừng e sợ.]
[Bọn em hèn mọn lắm ạ.]
Cùng với tiếng “choang” vỡ kính, các thành viên New Black trong đoạn thuyết minh bắt đầu cười phá lên.
Woo Joo cười khanh khách mắng yêu:
[Ê! Vừa nãy đứa nào nói đấy? Wang Ji Ho đúng không?]
[Chuẩn nó luôn. Mà này, thắng út bị ngốc à? “Không làm hại đâu ạ” sao lại biến thành “hèn mọn lắm ạ” được hả trời?]
[Tại em nhập vai sâu quá đó ạ.]
Màn hình đứng hình ở cảnh Bi Ju đang rũ vai cực kỳ powerful, trong khi bên dưới là tiếng ồn ào náo loạn.
Giọng em út nghe chán đời:
[Haiz. Mấy người còn chẳng biết chữ “diễn” trong “diễn xuất” là gì sao hả… Câu thoại ứng biến của em còn hợp hơn đấy ạ?]
[Các cưng! Chị cắt đoạn kia rồi, mình quay lại từ đầu nhé!]
[Ji Ho à. Hình ảnh của chúng ta sao lại hèn mọn hả? Phải là thanh tao. Rồi elegant. Rồi ngầu lòi vip vip chứ.]
[Hai từ kia anh nói chẳng phải cùng một nghĩa à?]
[Ri Hyuk à. Em cứ kiểu đấy bảo sao vòng bạn bè của em chỉ có mỗi tụi anh.]
[Hhahaha! Nghe “bạn bè” cái là anh Ri Hyuk đỏ mặt chưa kìa!]
Lúc các Soufflé đang mỉm cười ấm áp kiểu ‘đúng là các con của chúng tôi… nghiêm túc không được quá 1 giây’ thì—
[Rồi, làm lại lần nữa nào!]
[Chị ơi. Cái này chắc chắn phải cắt đi nhé ạ?]
Như để trả lời, giọng các thành viên quay lại đọc thoại từ đầu dần nhỏ đi.
Thay vào đó, câu thoại của Woo Joo khi nãy lại lấp đầy âm thanh:
[Thanh tao.]
Góc phải trên màn hình có chữ TBC bị làm mờ – Jung Hyun đang lăn lộn với con dê đen trên đường đất.
[Elegant.]
Woo Joo uống cocktail không cồn mà tưởng mình say, ngất xỉu tại chỗ.
[Ngầu lòi vip vip.]
Bi Ju và Ri Hyuk mở hũ kim chi thì nước kim chi phun tung tóe văng đầy mặt.
Em út hóa thân thành Yeon San Gun ép cung nữ Bi Ju và thái giám Woo Joo nhảy dance break rồi cười hô hố.
(Chú thích: Yeon San Gun (연산군, Yên Sơn Quân) là vị vua thứ 10 của triều đại Joseon (Triều Tiên), trị vì từ 1494-1506. Ông nổi tiếng là một trong hai bạo chúa tàn ác nhất lịch sử Hàn Quốc.
Một số điểm khiến Yeon San Gun trở thành “nhân vật meme” trong văn hóa đại chúng Hàn:
Tàn bạo khét tiếng: Ông ôm hận về cái chết của mẫu thân, đã bắt giữ tất cả các quan viên liên quan đến vụ án của mẫu thân năm xưa, sử dụng các hình thức tra tấn dã man như như cắt da bẻ xương, tra tấn ngược đãi và cuối cùng đem xử tử, trả thù cho mẹ ruột (Phế phi Yoon) bị ban chết.
Ăn chơi sa đọa: Ông ta đã phong một vị quan là “Sứ giả lựa trinh nữ” và phát minh ra phương pháp “thanh trừng trinh nữ” cho các cung tần mỹ nữ trên khắp đất nước vào cung. Cái gọi là “thanh trừng trinh nữ” là bắt giải 10.000 trinh nữ xinh đẹp từ trong bách tính và đào tạo cho họ “kỹ năng chuyên nghiệp” chỉ để chuyên phục vụ đàn ông. Sau đó các trinh nữ này tự thanh trừng lẫn nhau để chọn ra một “hưng thanh” duy nhất (tương tự như hoa khôi) để phục vụ mình.
Ép cung nữ, quan lại múa hát: Thường xuyên bắt người trong cung biểu diễn giải trí cho mình bất kể lúc nào.
Bị phế truất: Năm 1506 bị đảo chính lật đổ, mất tước hiệu vua (nên gọi là “Gun/Quân” chứ không phải “Wang/Vương”).
Cuối cùng là cảnh trung thần Ri Hyuk đang dâng sớ thì bị Jung Hyun kéo xềnh xệch đi.
Hình ảnh hoàn toàn trái ngược với sân khấu đầy ngầu đẳng cấp.
Sau những khung hình gần gũi hơn bao giờ hết, màn hình tối đen và dòng chữ hiện lên:
「 Với tâm thế thoải mái nhất, xin hãy hỏi các em của chúng tôi bất cứ điều gì.. 」
Nét chữ toát ra vẻ đã ngộ đạo đâu đó, kèm theo địa chỉ trang web để gửi câu hỏi.
Video được tung ra trước thềm ra mắt Y-app này trở thành chủ đề bàn tán nho nhỏ trong cộng đồng fan idol.
-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cái gì đây trời
– Khai thật đi, số đá còn lại giấu ở đâu ㅋㅋㅋㅋ
– Nhân viên Lemon cần đi test doping gấp
– Tui thề tui chỉ tò mò xem thử thôi, và giờ tui đang điền form
– Ê, cũng vui phết đấy chứ ㅋㅋㅋㅋ hay viết một câu hỏi nhỉ
– Các Sutbul (Soufflé) ơi, tui là fan phong trào có được viết câu hỏi không ạ (thẹn thùng)
– Được được! Bên app họ cũng nói rồi, câu hỏi nào liên quan đến các em ấy thì ai viết gì cũng được hết!
– Chờ mị đấy. Mị xắn tay áo lên rồi đây.
Và đó chính là lý do vì sao nội dung Y-app đầu tiên của New Black có sự tham gia của cả những người không phải Soufflé – họ là những người vốn đã có thiện cảm với chúng tôi từ trước.
___________________________________________
“T-tám mấy cơ ạ?”
“Khoảng 80.000 câu hỏi.”
Trước câu trả lời của chị Hong, chúng tôi ngớ người nhìn nhau.
Ri Hyuk nhẩm tính trong đầu rồi đưa ra kết quả:
“Chia theo đầu người, với 16.000 câu, một tiếng có 3600 giây, giả sử 1 giây xem 1 câu thì cũng mất khoảng 5 tiếng.”
“……”
Con số phi lý đến mức bật cười khan.
Cái vụ lo lắng nhỡ ít câu hỏi thì sao mà đi quay luôn teaser phòng hờ giờ nghĩ lại thấy thật vô duyên.
“Hóa ra bọn mình cũng là idol hot hơn mình tưởng ha.”
“Hay là vì bọn mình là sự tồn tại bí ẩn quá nên câu hỏi mới đổ về ầm ầm nhỉ. Kiểu mấy thằng khả nghi kia là cái gì vậy?”
“Nghe cũng có lý đấy Jung Hyun.”
Lúc chúng tôi đang gật gù đồng tình thì Ji Ho lên tiếng:
“Em sợ không có câu hỏi nên nhờ bố em rồi đó ạ. Trong đống nickname có ai tên ‘BốJiHo’ là bố em đấy ạ.”
“Thế hả?”
Chị Hong bấm Ctrl+F tìm ‘BốJiHo’ trong danh sách – hiện ra 0 câu hỏi.
Trong lúc chúng tôi cười vỡ bụng, em út phì phò thở ra đằng mũi rồi quyết tâm chặn luôn số bố ruột.
Khi cơn cười lắng xuống, tôi gãi cằm nói:
“Mà giờ tính sao đây nhỉ……”
“Phải đấy ạ.”
Vừa mới đóng form nhận câu hỏi xong, đang có tinh thần cùng nhau ‘xem từng câu hỏi một nào!’ thì hóa ra có tận hơn 80.000 câu hỏi. Lịch trình của chúng tôi vốn đã kín mít, có nhân đôi thời gian cũng không xem hết được.
Lúc đó Bi Ju lên tiếng:
“À! Nghĩ lại thấy trong đó có khi có cả nội dung không hay nữa chứ hả? Lọc mấy cái đó ra thì……”
“À, cũng đúng.”
Kiểu ‘giải trình vụ phông bạt doanh số album đi’ của antifan chắc cũng khá nhiều, lọc sạch đám đó ra thì……
Chị Hong mỉm cười.
“Đã lọc rồi đấy.”
“……”
“Mấy cái comment fan tụi em báo cáo với mấy cái dính vào keyword đã cài đặt sẵn – chị đã lọc ra khoảng 10.000 cái rồi.”
Chúng tôi vỗ tay trầm trồ lẫn nhau.
Ngay cả số lượng antifan cũng lên tầm hạng superstar rồi đấy, New Black à.
Chị Hong cười nói:
“Ở đây ngoài fan tụi em ra thì fan nhóm khác với người qua đường viết cũng không ít. Nên vụ quảng bá coi như thành công mĩ mãn rồi. Bên Y-app cũng gọi điện tỏ ý quan tâm nữa.”
“Ồồồ……”
“Mà cái này tụi em tự duyệt là bất khả thi nên bên chị sẽ xem giúp.”
Nhìn kỹ lại thì phòng quảng bá hôm nay im ắng kinh.
Bình thường phải nghe tiếng nghe điện thoại, đi công tác, tiếng gõ bàn phím lạch cạch chứ.
Mà giờ tất cả đang ngồi một chỗ, gạch bút dạ quang xoèn xoẹt trên danh sách in giấy A4.
“Vậy giờ mọi người đang xem là……”
“Ừ.”
“……”
Các anh chị phòng quảng bá ngẩng đầu lên, cười kiểu thương cảm với bọn tôi.
“Từ sáng đến giờ chị chỉ xem câu hỏi của các em thôi đó……”
“Bi Ju ơi, em có biết tiếng Pháp nụ hôn là Bisou không? Fan của em bảo muốn thấy cảnh em giới thiệu tên mình với người Pháp đấy.”
“Jung Hyun này, em ăn được tối đa mấy cái hamburger? Cái này có đến 300 câu hỏi giống nhau luôn.”
“Ri Hyuk, em còn nhớ hãng phấn nền dùng hôm làm MC lần trước không? Nhiều người hỏi lắm, bảo độ che phủ quá tốt.”
“Woo Joo à, nếu được cho chọn giữa nhận 1 tỷ với nhận 10 tỷ kèm điều kiện tái nhập ngũ thì chọn cái nào? Còn nhắn thêm là nhớ suy nghĩ kỹ vào.”
“Muốn xem Ji Ho chơi Ya-ja time đấy (đảo vai vế trên dưới).”
Trước danh sách câu hỏi tinh hoa như ngọc này, chúng tôi đang cười lăn lộn thì đến câu cuối đồng loạt nghiêm mặt: tuyệt đối không được.
Chỉ có mình Ji Ho mắt long lanh ‘sao lại không ạ! Vui muốn xỉu luôn đó!’
“Giờ toàn bộ nhân viên đang dồn sức chuẩn bị nội dung Y-app với Youtube cho tụi em đấy.”
Nghe đến từ toàn bộ, chúng tôi vừa ‘Ồ’ lên thì phát hiện có vài chỗ trống.
Chúng tôi hỏi:
“Thế anh Bae với chị Ha đâu ạ?”
“Đi quay với mấy đứa Scarlet rồi.”
À đúng nhỉ, lần này cũng có nhóm tiền bối của công ty lên Y-app rồi.
“Bên đó quay gì vậy ạ?”
“Mukbang.”
“……”
“Mukbang thịt bò. Đặc sản 1,2 triệu won……”
Tai tôi tự động vang lên tiếng cười khúc khích vỗ tay của các chị Scarlet trước núi thịt sống chất ngất.
Mấy chị ấy mê thịt lắm mà.
‘Chị ơi em xúc động muốn khóc luôn’, ‘Trời ơi thịt cao như núi ấy!’ – hình ảnh các chị vừa ăn vừa lau nước mắt tự động hiện ra.
Tự dưng chúng tôi cũng hơi ghen tị.
“Hay chúng mình cũng quay mukbang nhỉ…?”
“Mà anh tự tin ăn thắng mấy chị đó không ạ? Các chị Scarlet ăn cả ngày cũng không nghỉ đâu ạ.”
Suy nghĩ một hồi thấy đúng là không có cửa thắng.
Thế là chúng tôi đi mua cà phê phát cho các anh chị phòng quảng bá đang mặt mày thiểu não gạch bút dạ.
Nhận cà phê với bánh kem cắt lát, các anh chị cười cảm ơn rồi lại tiếp tục cày cuốc.
“Mà dù gì cỡ này cũng còn chịu được.”
Một người cười haha:
“Có phải xảy ra chuyện cần xử lý khủng hoảng đâu, cũng không phải có biến lớn phải chạy đi chạy lại đâu. Tụi em dạo gần đây chắc cũng không có vấn đề gì lớn đúng không?”
“Vâng ạ. Mà album với concert thì cũng cuối tháng sau mới diễn ra nên……”
Trước nụ cười của các anh chị phòng quảng bá bảo đang ít việc nên chắc sẽ ổn thôi, chúng tôi cũng haha cười theo.
Nhưng chẳng ai nhận ra rằng – tất cả đang quên mất một chuyện gì đó.
___________________________________
Nếu chấm điểm tiến độ album theo phần trăm, chắc cũng được khoảng 80% rồi.
Nine – bài title đã nuốt trọn nước mắt của vô số nhà soạn nhạc cộng với linh hồn của các em và tôi – đã hoàn tất khâu mixing với mastering.
Bản thiết kế album cũng ra xong – nhìn chung khâu chuẩn bị để ra album thực tế gần như đã hoàn tất.
Tốc độ nhanh đến giật mình nếu so với album trước.
Phần vì lịch trình gấp, nhưng chủ yếu nhờ chủ tịch bơm một khoản đầu tư cực đậm cho album lần này mới làm được.
Giờ nhìn sơ qua cũng thấy chúng tôi được đầu tư không hề thua kém idol của các công ty lớn tí nào.
Số tiền đủ lớn đến mức có lắp đu quay trên không và mời cả con voi lên sân khấu comeback cũng chẳng có gì bất khả thi.
Số tiền đó phần lớn được đổ vào khoản nhân sự.
Nhờ nhà thiết kế nổi danh nhất ngành để làm thiết kế album, vũ đạo thì nhờ biên đạo nổi tiếng ở Nam Mỹ do Clay giới thiệu – thành quả ra lò quá đỉnh.
Đến mức này thì dù có muốn flop chắc cũng không flop được – ý nghĩ đó bắt đầu le lói trong đầu.
Dù chưa biết có nổ hũ hay không nhưng ít nhất với mức này, chúng tôi có cảm giác chắc chắn không flop.
Tất nhiên, với ai đó thì đang flop thật.
“Vũ đạo lần này dễ mà! Đúng là dễ mà! Dễ cả nhà các người thì có!”
“Bình tĩnh nào. Bé Piraruku.”
“Em tình tĩnh được chắc?! Cái này mà dễ á?! Anh Bi Ju! Lần này anh bảo chọn cái dễ cơ mà!”
“Ơ? Em không thấy dễ à?”
“Không dễ á?! Anh lại đây! Hôm nay em xóa sổ anh khỏi trái đất này!”
Chính là Ri Hyuk – đang quằn quại đau khổ vì vũ đạo lịch sử kinh hoàng.
Trong lúc bọn tôi rút tờ 10.000 won ra, cho Ri Hyuk xem bias của nó để dỗ dành, thì Bi Ju với vẻ mặt lúng túng thật sự đi kiểm tra lại vũ đạo.
Cơ thể vặn xoắn như bánh quẩy một cách dễ như ăn kẹo, rồi dịu dàng hỏi “Khó Á?” – khiến Ri Hyuk nhảy loạn xạ như con mòng.
(Chú thích: Vâng, bias của Ri Hyuk là vua Sejong, vị vua sáng tạo ra chữ Hangul. Trên tờ tiền 10.000 won của Hàn Quốc in hình vua Sejong Đại Đế)
“Mà cái này khó thật đó anh Bi Ju.”
“Thế hả?”
“Khó hơn Masquerade. Khoảng 1.5 lần ạ.”
“Thế á?”
Main dancer của nhóm thật sự không hiểu nổi.
“Anh Woo Joo theo được mà?”
“Ờm, Bi Ju à. Anh theo được thì theo được đấy nhưng mà……”
Nhưng anh mày đuối thật.
Vũ đạo lần này cực nhanh và có nhiều động tác chân, làm một lần xong là đã rút cạn sinh lực.
Mồ hôi rơi lộp bộp xuống sàn theo đúng nghĩa đen.
Nếu cứ mạnh mạnh mạnh suốt thì chẳng nói làm gì, đằng này theo tempo còn phải điều chỉnh mạnh nhẹ, bóp lực ra vào liên tục nên càng mệt.
Cộng thêm lịch trình ăn kiêng vừa bắt đầu lại gần đây.
“Hự hự……”
Tập xong nằm sõng soài, rồi lại cà nhắc đứng dậy tập tiếp – cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cứ đến giờ nghỉ là tôi lại ngạc nhiên nhìn Bi Ju – em hai một mình đứng trước gương kiểm tra từng động tác.
“Ê, em hai hình như lại lên trình rồi nhỉ?”
“Đúng đó ạ. Thật đáng thương khi chúng ta có ông anh điên vì nhảy ấy……”
“Lúc tự tập cá nhân anh ấy làm đã làm cái gì vại.”
Hóa ra cả lúc tự tập riêng nó cũng tập nhảy kinh hồn như nào đó nên lại thêm một level up nữa.
Ngài chủ tịch đến xem chúng tôi tập performance cũng không thể rời mắt khỏi Bi Ju.
Cứ nhìn lâu là thay vì nghĩ ‘à thằng bé đang nhảy’ thì lại có cảm giác ‘thằng bé đang di chuyển cơ thể thật tự nhiên’.
Đạt đến cảnh giới mà cơ thể tự động uyển chuyển theo nhạc vậy.
“Thế nên phải cố lên nào, Ri Hyuk của chúng ta.”
“……Đợi đến giờ tập thanh nhạc đi. Em không để anh yên đâu.”
Trước câu hăm dọa của thằng tư, tôi cười khẩy – nhưng đến giờ tập thanh nhạc thì bị mắng thật.
“Ai bảo anh lấy giọng kiểu đó? Phát âm trầm kiểu đó là hỏng họng đấy.”
“……”
“Phải trả lời chứ.”
“Xin lỗi thầy ạ……”
Tôi tập thanh nhạc chăm chỉ bình thường vậy mà line tiêu chuẩn của nó vẫn ở cõi thượng thiên.
Trong lúc tôi bận làm nhạc, các em đã trau dồi thế mạnh của mỗi đứa không biết đến cỡ nào mà thực lực đều thay đổi hẳn.
Kiểu mỗi lần ra một album là lại leo thêm một bậc thang – từ từ, vững chắc.
Ban đầu tôi không nhận ra sự thay đổi đó lắm, nhưng khi chuẩn bị album thứ 4, nhìn từng đứa tôi mới ngộ ra từng điểm khác biệt.
Rap của Jung Hyun lên tay rồi.
Em út thì đang dần trở thành bậc thầy biểu cảm trên sân khấu.
Bản thân đương sự thì không biết đâu, nhưng người khác nhìn vào thì thấy rõ ấy.
Jung Hyun lắc đầu:
“Anh cũng giỏi hơn đấy ạ.”
“Thế à?”
“Vâng, kiểu một con sâu róm đang từ từ bò lên đến tận cằm của Kim Bi Ju ấy.”
“Mày đang khen hay chửi anh đấy?”
(Chú thích: Hàn Quốc có 1 thành ngữ là 턱밑까지 쫓아오다 – có nghĩa là “Đuổi theo đến tận dưới cằm”, giống như “ đuổi sát nút” giống như bên Việt mình.)
Thời gian cá nhân tôi dùng để viết nhạc, nên đuổi theo đám đàn em – những đứa đã upgrade triệt để sở trường riêng – là khá khó. Nhưng nhờ tập luyện chăm chỉ, tôi cũng giành được vị trí number 2 ở mỗi lĩnh vực.
Các em hoang mang “Rốt cuộc anh lấy đâu ra thời gian mà tập?” – tôi bảo phải cố gắng hơn nữa, thế là bị chặn đầu luôn.
“Ông già, nghỉ ngơi giùm đi. Xin đấy.”
“Sao anh cứ đòi đuổi theo vậy ạ.”
“Kiểu đang tăng tốc lên 70km/h thì có con ma bám vào kính trước xe không chịu rớt ra.”
Jung Hyun cứ đem ra mấy ẩn dụ kỳ quặc để ô nhiễm tinh thần tôi thế nhỉ.
Mấy em còn lại cũng làm chứng tương tự.
Chúng nó kêu ca rằng đang muốn nghỉ ngơi thoải mái thì tôi cứ đuổi theo nên sợ quá phải chạy theo – nghe xong tôi chỉ biết cười.
“Đùa cũng vừa thôi chứ.”
“……”
“Thật đấy à……?”
Mấy đứa đều gật đầu.
“Nghỉ ngơi giùm đi ạ.”
“Fan lúc nào cũng bảo idol nước lục giác mà anh. Thỏa mãn xong với mức nước lục giác đó rồi thì nghỉ ngơi đi ạ.”
“……Hình lục giác chứ. Không phải nước lục giác.”
(Chú thích: Ở đây Ji Ho phát âm nhầm 육각형 (Yuk-gak-hyeong) = Hình lục giác thành 육각수 (Yuk-gak-su) = Nước lục giác.
“Idol hình lục giác” (육각형 아이돌) là thuật ngữ K-pop phổ biến chỉ những idol toàn năng 6 mặt: hát, nhảy, rap, visual, tính cách, tài năng phụ (MC, diễn xuất…). Giống như “all-rounder idol” trong tiếng Anh.
(육각수 – Yukgaksu) Đây là tên một ban nhạc huyền thoại Hàn Quốc từ thập niên 90s (nhóm), nổi tiếng với bài “흥보가 기가 막혀” – Heungbo uất nghẹn. Tui để link ở dưới, mọi người có thể nghe thử)
Tụi tôi đồng lòng anh em hòa thuận ấm áp động viên nhau kiểu ’em nghỉ đi’, ‘không ạ, anh trước đi ạ’.
Sau một hồi kỳ kèo qua lại, cuối cùng cũng đi đến thỏa thuận kịch tính tất cả cùng cố gắng.
Rồi chúng tôi chọc chọc thầy giáo biên đạo Joo Ye Hyung đang nằm sấp góc phòng tập.
“Thầy ơi dậy đi ạ. Thầy Ye Hyung ơi.”
“Thầy ơi, thầy phải dậy chứ.”
“……”
Trước cặp mắt khiếp đảm ngước lên nhìn của thầy giáo Joo Ye Hyung, chúng tôi nở nụ cười tươi rói:
“Thầy phải xem bọn em tập chứ ạ.”
____________________________________
Trong lúc chúng tôi tới tấp chuẩn bị hàng loạt dự án khác nhau, buổi phát sóng chính thức của ‘Đàn ông xông pha’ cũng dần gần kề.
–‘Đàn ông xông pha’ tập đặc biệt đầu tiên… “Cảnh Sát Đặc Nhiệm” – netizen quan tâm
–Preview ‘Cảnh Sát Đặc Nhiệm’ gây bùng nổ – có vực dậy được ‘rating ảm đạm’?
–Từ huấn luyện chống khủng bố đến chó nghiệp vụ, PD Đàn ông xông pha nói “Hãy đón xem”
Đoạn preview dài khoảng 1 phút chiếu cảnh cuối tập đặc tập Lục Quân gần nhất cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý.
BGM hào hùng nổi lên, bom mìn nổ ầm ầm, các chiến sĩ mặc đồ đặc nhiệm đột kích, cảnh đu dây trượt xuống rào rào – không thu hút sự chú ý mới lạ.
Đúng lúc mấy cảnh đặc tập Lục Quân với Hải Quân bắt đầu nhàm chán, thì phản ứng lại tốt.
– Ôi Cảnh sát đặc nhiệmㅋㅋㅋㅋ lạ ghê
– Tuần sau chắc chắn tui sẽ xem
– Dạo này Lục Quân cứ đem một bài cũ ra nhai mãi nên chán òm, lần này cầu trời khác đi
– Rating tụt mới chịu làm cái hay áㅋ
– Vẫn có mùi chán phèo đúng không..? Tao chưa xem preview cũng đoán được
– Khách mời là New Black
– À thế thì khác đấy
–Khác đấy là cái gì hả ㅋㅋㅋㅋㅋ thái độ quay xe gì đây hả bà nội
-New Black đâu phải idol. Là Tồn Tại Thứ Ba
(Chú thích: đây là cách nói phổ biến trên mạng của Hàn Quốc:
“Một thực thể không thể phân loại được – không thuộc về nhóm A, cũng không thuộc về nhóm B, mà là một loại thứ 3 hoàn toàn khác biệt, kỳ lạ, không giống ai.”
Có thể hiểu là cư dân mạng coi New Black là một thực thể bất thường )
– Ui, tui hóng nha, mấy cái máy tạo cười của tui!
Monitor comment báo chí do phòng quảng bá lọc gửi sang, tôi tự hỏi không biết Hình tượng của chúng tôi rốt cuộc đã được định hình kiểu gì rồi nữa.
Trong lúc dân mạng ồn ào bàn luận về đặc tập mới của Đàn ông xông pha,
Chúng tôi trực tiếp gặp mặt ê-kíp sản xuất ‘Đàn ông xông pha’.
“Chào mọi người ạ!”
“Đến rồi hả. Mấy cục rating của tui.”
“Vẫn chưa lên sóng mà PD đã nói thế thì tụi em áp lực lắm ạ.”
Trước ánh mắt sáng rực của PD Do Joon Ki khi nhìn tôi với Jung Hyun, tôi cười mỉm.
PD cười kiểu có sao đâu.
Rồi ông lia mắt quét qua Bi Ju, Ji Ho, Ri Hyuk – cái ánh nhìn như đang kiểm tra xem có vật phẩm có giá trị gì không.
PD ạ. Mấy đứa này cũng……
“……?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Cái ánh nhìn kiểu có vẻ không hợp với show giải trí quân đội rồi lại quay sang gật gù với Jung Hyun và tôi.
Tôi quyết tâm rồi:
Quay xong buổi này, mình chắc chắn sẽ chặn số người này.
“Haha, giờ bắt đầu quay nhé? Đứa nào đập slate? Jung Hyun đập đi?”
“Dạ. Để em đập.”
Sau khi Jung Hyun đập tay chát trước camera, buổi quay chính thức bắt đầu.
Ở sảnh bệnh viện vắng vẻ, người ta nhìn chúng tôi chằm chằm.
Mục đích hôm nay là để kiểm tra lại vụ mà lần trước ở Cảnh Sát Đặc Nhiệm, mọi người đã thấy sức mạnh cơ bắp của Jung Hyun nên đã bảo “Đi khám sức khỏe đi”.
Vốn dĩ Han Jo cũng đến cùng nhưng vì vướng lịch event của Street Boys nên không tham gia được.
Trong lúc camera đang quay, chúng tôi tung ra đủ thứ câu đùa để kiếm phân đoạn.
“Anh Jung Hyun, anh đang cảm thấy thế nào ạ?”
“Run ạ.”
“Run vì gì ạ?”
“Nghĩ đến việc phải phơi bày thân thể mình cho toàn dân thấy……”
“Jung Hyun!”
Chúng tôi mắng nó đừng dùng từ dễ gây hiểu nhầm, còn PD thì cười khoái chí phía sau.
“Vậy em đi đây ạ.”
Mặc áo blouse với vẻ mặt bi tráng, rồi lùi lùi biến mất – hình ảnh thằng ba trông tội tội làm tôi bật cười.
Chúng tôi ngồi chờ cùng các anh quản lí trong lúc Jung Hyun đi kiểm tra.
Giữa chừng còn chụp ảnh với những người nhận ra chúng tôi và cũng tranh thủ trả lời vài câu hỏi.
Một bác đội mũ bánh quy nhận ra tôi, chào hỏi đầy vui vẻ:
“Noblack! Joon!”
“Cháu chào bác ạ. Chúng cháu là là NoBlack ạ.”
(Chú thích: Từ “New” trong tiếng Anh và “No” (노) trong tiếng Hàn phát âm gần giống nhau, nên người già thường sẽ bị lẫn lộn. Và thêm là bác này còn nhớ nhầm tên của Woo Joo)
“Ôi chao. Quý hóa quá. Seonwoo Joon của tui. Tôi cũng họ Seonwoo đấy. Hàhà.”
Rồi bác liếc camera, có vẻ tò mò:
“Mà mấy cháu đến đây làm gì thế?”
“Dạ cháu đưa đứa nhỏ nhà cháu đi khám ạ.”
Đồng tử bác rung rinh, rồi liếc camera:
“Ờ, có con rồi hả……”
“Không ạ, không phải đứa nhỏ đó, là đứa nhỏ lớn ạ.”
“Đứa nhỏ lớn rồi à……”
“Không ạ, lớn hơn thế……”
Tôi với mấy đứa làm động tác miêu tả giant baby.
Bác gật gù “lớn dữ ha……”.
Càng nói chuyện càng chìm sâu vào vực thẳm – ê-kíp Đàn ông xông pha cười phá lên.
Mãi đến khi đưa ảnh Jung Hyun ra, bác mới gật gù “À, cậu thanh niên gấu con đây mà“.
Các manager cười ôm bụng một cách rất đáng ghét.
“Phù……”
Vừa lấy lại hơi thở thì nghe tin Jung Hyun đã khám xong.
Jung Hyun đã thay lại đồ thường, chúng tôi chờ một chút rồi vào phòng để nghe kết quả.
“Em chào bác sĩ ạ!”
“Vâng, chào các bạn.”
Trong lúc bác sĩ click chuột lạch cạch trước màn hình, chúng tôi với vẻ mặt căng thẳng ngồi chụm vào hai chiếc ghế xoay.
Ực.
Nuốt nước bọt chờ kết quả sắp sửa được công bố.
“Nghề nghiệp là ca sĩ thần tượng đúng không nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Hmmm……”
Bác sĩ mang vẻ mặt nghiêm túc khiến chúng tôi cũng nghiêm theo, chờ đợi câu nói tiếp.
Bác sĩ thận trọng nói:
“Xin lỗi nhưng tôi nói thẳng, có vẻ như cậu đã chọn nhầm nghề……”
Chú thích: Tui muốn giải thích thêm tại sao ông bác ở bệnh viện lại gọi Jung Hyun là gấu con.
Thứ nhất, ông bác thật sự rất quý Jung Hyun, nên mới gọi cậu là 곰돌이 (gom-dol-i), một từ rất dễ thương, tức là “gấu con” / “chú gấu nhỏ” / “gấu bông”
Thứ hai, người Hàn thường hay mô tả khuôn mặt người theo hình tượng ‘khuôn mặt động vật’. Đây là cách phân loại phổ biến nhất và được yêu thích nhất ở Hàn Quốc.
Đây là chỉ là danh sách tham khảo, nếu không đúng, mong mọi người lượng thứ bỏ qua
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 🐶 강아지상 (Gang-a-ji-sang) – Khuôn mặt chó con
-
-
Đặc điểm:
✅ Mắt to tròn, long lanh
✅ Nét mặt dễ thương, ngây thơ
✅ Miệng hơi cong lên khi cười → trông như đang cười hiền
✅ Nhìn vô hại, đáng yêu
✅ Tính cách thường năng động, vui vẻ, trung thành
Idol tiêu biểu:
Cha Eun Woo (ASTRO)
V / Taehyung (BTS)
Baekhyun (EXO)
Sehun (EXO)
Ấn tượng: “Trông như con cún con muốn được vuốt ve”
-
-
-
- 🐱 고양이상 (Go-yang-i-sang) – Khuôn mặt mèo
-
-
Đặc điểm:
✅ Mắt xếch nhẹ, sắc sảo
✅ Gương mặt thon gọn, nhỏ
✅ Nét mặt lạnh lùng, bí ẩn, kiêu kỳ
✅ Môi mỏng, đường nét sắc nét
✅ Tính cách thường độc lập, khó gần, huyền bí
Idol tiêu biểu:
Taemin (SHINee)
Jonghyun (SHINee)
Jeno (NCT)
Hyunjin (Stray Kids)
Ấn tượng: “Đẹp nhưng khó tiếp cận, kiêu kỳ”
-
-
-
- 🦊 여우상 (Yeo-u-sang) – Khuôn mặt cáo
-
-
Đặc điểm:
✅ Mắt dài, xếch lên
✅ Nét mặt sắc sảo, tinh tế
✅ Nụ cười quyến rũ, láu lỉnh
✅ Cằm nhọn
✅ Vẻ sexy, trưởng thành, bí ẩn
Idol tiêu biểu:
Taeyong (NCT)
Ten (NCT)
Yuta (NCT)
Ấn tượng: “Đẹp kiểu quyến rũ, sexy, có sức hút mê hoặc”
-
-
-
- 🐻 곰상 (Gom-sang) – Khuôn mặt gấu
-
-
Đặc điểm:
✅ To con, vạm vỡ
✅ Gương mặt tròn đầy, phúc hậu
✅ Mắt hiền lành, ấm áp
✅ Nét mặt đáng tin cậy, chững chạc
✅ Tính cách thường điềm đạm, chăm sóc người khác, đáng tin
Idol tiêu biểu:
Kim Jong Kook (Running Man)
Ma Dong Seok (diễn viên)
Lee Kwang Soo
Shownu (MONSTA X)
P.O (Block B)
Ấn tượng: “Muốn được ôm, cảm giác an toàn”
-
-
-
- 🐰 토끼상 (To-kki-sang) – Khuôn mặt thỏ
-
-
Đặc điểm:
✅ Mắt to tròn, mơ màng
✅ Miệng nhỏ, răng cửa hơi lộ khi cười
✅ Nét mặt dễ thương, ngây ngô
✅ Da trắng, mịn
✅ Vẻ mong manh, đáng yêu
Idol tiêu biểu:
Suga / Yoongi (BTS) – khi tóc bạc
Jungkook (BTS) – khi cười lộ răng cửa
Ấn tượng: “Dễ thương, ngây thơ, muốn bảo vệ”
-
-
-
- 🦌 사슴상 (Sa-seum-sang) – Khuôn mặt hươu
-
-
Đặc điểm:
✅ Mắt to tròn, ẩm ướt, lông mi dài
✅ Cổ cao, dài
✅ Nét mặt thanh tú, cao quý
✅ Vẻ mong manh, trong trẻo
Idol tiêu biểu:
Luhan (cựu EXO)
Lee Dong Wook
Ấn tượng: “Đẹp thanh tú, cao quý, mong manh”
-
-
-
- 🦁 사자상 (Sa-ja-sang) – Khuôn mặt sư tử
-
-
Đặc điểm:
✅ Khuôn mặt vuông vắn, nam tính
✅ Lông mày rậm, đậm
✅ Mắt sắc, có uy
✅ Tóc bờm dày
✅ Vẻ mạnh mẽ, lãnh đạo, oai nghiêm
Idol tiêu biểu:
Kim Jong Hyun (NU’EST JR)
Hwasa (MAMAMOO) – nữ
Ấn tượng: “Mạnh mẽ, có khí chất thủ lĩnh”
-
-
-
- 🐺 늑대상 (Neuk-dae-sang) – Khuôn mặt sói
-
-
Đặc điểm:
✅ Mắt sắc, hoang dã
✅ Gương mặt góc cạnh, nam tính
✅ Vẻ bí ẩn, nguy hiểm, quyến rũ
✅ Thường có nét lạnh lùng nhưng gợi cảm
Idol tiêu biểu:
Jongin / Kai (EXO)
Vernon (SEVENTEEN)
Ấn tượng: “Sexy kiểu hoang dã, cuốn hút nguy hiểm”
-
-
-
- 🐹 햄스터상 (Haem-seu-teo-sang) – Khuôn mặt chuột hamster
-
-
Đặc điểm:
✅ Má tròn, phúng phính
✅ Miệng nhỏ xinh
✅ Vẻ dễ thương, nhỏ nhắn
✅ Thường là idol không cao lắm nhưng cute
Idol tiêu biểu:
Jimin (BTS) – khi má phúng phính
Woozi (SEVENTEEN)
-
-
-
- 🦅 독수리상 (Dok-su-ri-sang) – Khuôn mặt đại bàng
-
-
Đặc điểm:
✅ Mũi cao, thẳng, khoằm nhẹ
✅ Mắt sắc, uy nghiêm
✅ Vẻ quý tộc, cao quý
✅ Thường là diễn viên hơn là idol
Diễn viên tiêu biểu:
Jo In Sung
Won Bin
-
-
-
-
-
-
-
-
Bình luận cho Chương 285
Bình Luận
Chương 285
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Tác giả: Son Yoon (손윤)
Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...