367157517-512-k924461

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

Chương 284

  1. Home
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
  3. Chương 284 - Bùng nổ hứng khởi (5)
Trước
Sau

Lịch đăng truyện: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.

 

Cuối cùng thì chuyện đi du lịch hay đến công viên giải trí đành phải gác lại để sau.

Lý do là lịch trình kín mít không còn chỗ thở.

Không phải là không có khoảng trống, nhưng sau khi trừ những lúc tập vũ đạo, luyện thanh, làm nhạc, PT cá nhân, học ngoại ngữ thì thực ra chỉ còn đúng thời gian để… ngủ.

Nói trắng ra là nơi duy nhất chúng tôi có thể đi chơi được là xứ sở mộng mơ thôi.

Ấy vậy mà tôi chẳng hề thấy tiếc nuối tình hình hiện tại.

Ngược lại là đằng khác…

“Ước gì có thêm một lịch trình nữa nhỉ.”

“Không có gì để mình làm thêm hả anh?”

“Khu vực có sự kiện ở công viên nước cũng gần đây mà, nhân tiện đến đó luôn thì có chỗ nào tạt qua được không nhỉ?”

Hiện giờ chúng tôi đang khát lịch trình hơn bao giờ hết.

Có thêm cái gì làm thêm cái đó.

Bởi vì chúng tôi đang trên đà phát triển.

Tại sao điều này lại quan trọng à? Vì sau này khi đà phát triển chậm lại, đến lúc vị trí của nhóm ‘New Black’ đã được cố định trong giới idol rồi thì có làm gì cũng khó tạo ra thay đổi nữa.

Tất cả là vấn đề thời điểm.

Nói nôm na là, chúng tôi bây giờ đang đi thang cuốn lên đỉnh.

Đang trong tình huống làm gì cũng thuận, làm gì cũng lên vù vù, nên khi còn leo được thì phải leo thêm một bậc nữa thì càng tốt.

Bởi vì khi thang cuốn dừng lại, từ đó về sau là phải đi bộ leo lên đó.

Dù đã debut thành công, lý do chúng tôi càng vắt sức cho lịch trình, luyện tập với công việc cũng chính là vì vậy.

Và đương nhiên, trong tất cả những thứ đó, quan trọng nhất chính là album.

“Cho nên chúng ta phải dồn hết tâm hồn lẫn thể xác vào title mới ‘Nine’, hiểu chưa nào.”

“…”

“Mấy đứa ơi. Có nghe anh nói không đó?”

“Dạaa…”

Tôi nhìn lũ em nằm dài trên ghế sofa trong phòng thu mà tặc lưỡi liên hồi.

“Trời ơi. Sức khỏe gì mà yếu thế. Mới làm có vài tiếng mà đã nằm bẹp thế à.”

“Mười một tiếng rồi đó người giời ơi. Làm gì có ai mà vừa tập vũ đạo xong là lao vào làm nhạc luôn không hả?”

“Anh mày đây nè.”

“…”

Tôi cười đểu một cái thì mắt nó híp lại.

“…Anh Jung Hyun. Em đưa anh năm trăm won, anh cốc đầu cái người kia giùm em được không?”

“Không được.”

“Năm trăm triệu nha.”

“…!”

Đồng tử của thằng ba Jung Hyun đang nằm dài bỗng rung rinh. Sau một hồi lâu đắn đo, nó liếc tôi rồi thì thầm với Ri Hyuk:

“Trả trước thì được.”

“…Jung Hyun à. Tình anh em mình chỉ có vậy thôi sao?”

“Em chia đôi với anh nhé.”

“Ừ, mãi mãi là anh em.”

Lũ em cười khúc khích, tôi cũng cười theo. Rồi tôi tiến lại ghế sofa, chìa tay ra.

“Nào nào, dậy đi. Còn phải hoàn thiện ‘Nine’ nữa.”

“Hứưưư…”

“Lẹ lên.”

Tôi bắt chước cái vẻ mặt nghiêm khắc của Bi Ju mỗi khi thằng út càu nhàu, thế là cả lũ bật dậy cái rụp.

Tuy thể lực đã cạn kiệt nên mặt mày đứa nào cũng khổ sở, nhưng lập tức nghiêm túc bắt tay vào việc.

Jung Hyun thì vốn đã biết sáng tác từ trước, lại thêm Bi Ju vừa học vừa làm trong thời gian rảnh, nên mọi thứ trôi chảy hơn hẳn.

Còn dàn em út thì lo phần viết lời.

Phân chia công việc cứ như một xưởng thủ công gia đình, cả nhóm cùng nhau hoàn thiện title mới ‘Nine’.

Cứ hoàn thành xong là gửi version 1 cho các nhà sản xuất, khi version 1.1 quay lại thì tôi lại gửi 1.1.1.

Cứ mỗi lần có hồi âm thì số version lại tăng lên 2, 3, nên tôi cũng đẩy version mình lên ầm ầm tới tận 33, đến lúc đó thì mới có hồi đáp 33.1 quay về.

Có thể cảm nhận được bài hát dần dần đang tiến gần đến lúc hoàn thiện.

“Bài hát hay thật đấy.”

Giám đốc Jo – người thỉnh thoảng xuống phòng thu kiểm tra tiến độ – cũng dành lời khen cho bài hát.

“Verse cũng được sửa gọn gàng. Chỉ cần bỏ bớt mấy chỗ thừa nữa là hoàn hảo.”

Rồi anh chỉ vào một đoạn trong bài hát và nói:

“Anh thích đoạn này. Khi diễn ở concert mà tung đoạn này ra thì phản ứng người nghe sẽ rất tốt đấy.”

“Em cũng nghĩ vậy. Đám đàn em cũng nói thế ạ.”

“Đoạn này tốt ngoài dự đoán này.”

Tôi cười.

Rồi đặt câu hỏi với vị giám đốc nổi tiếng với biệt danh “thầy bói” của công ty.

“Anh thấy sao ạ? Bài tụi em sẽ thành công chứ ạ?”

“Ờm, cái đó thì phải đợi bài ra mới biết được. Nhưng mà…”

“…?”

“Bài sẽ ra vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Nhìn tình hình làng nhạc Hàn hiện tại thì giai đoạn đó chắc không có nhóm nổi tiếng nào hay ca sĩ đại chúng nào comeback đâu. Trừ khi TNT hoặc Teen Spirit đột nhiên comeback ra thì…”

Thì sao ạ?

“Thì hạng nhất gần như chắc chắn là trong tầm tay rồi.”

“Ôiii…”

“Anh đã tính cả khả năng huy động fandom của mấy đứa rồi đấy. Tất nhiên đây chỉ là giả định nên còn tùy tình hình mà có biến động… Mà sao mấy đứa đó lại vui mừng thế kia?”

Đám em đang ngồi trên sofa đã rộn ràng cảm động “Hạng nhất muôn năm, cảm ơn anh ạ!”, khiến Giám đốc Jo phá lên cười xòa.

Sau khi đã nhận được cái gật đầu OK của Giám đốc Jo cho phiên bản hoàn thiện của ‘Nine’, cả bọn bắt đầu bàn về MV và concept photo.

“Mà này, lần này ngân sách thì chúng em…?”

“Cứ thoải mái xài. Chuyện với ngài Chủ tịch để anh lo.”

“Chúng em cảm ơn anh ạaaaaaa!”

Chúng tôi cười tươi rói cảm ơn, Giám đốc Jo mỉm cười.

Ri Hyuk lập tức rút sổ ra, khoanh tròn mấy mục như “chi phí CGI”, “phí thuê địa điểm đặc biệt”.

Tôi thầm gửi lời xin lỗi trước trong lòng đến Chủ tịch, ngài ấy chắc chắn sẽ bứt tóc, à không, sẽ vuốt tóc.

“À đúng rồi.”

Khi tụi tôi tiễn anh ra, giám đốc nói thêm:

“Bên phòng PR đang tìm mấy đứa kìa. Qua nói chuyện chút xem sao đi?”

“Nói chuyện gì ạ?”

“Lần này họ đang chuẩn bị một dự án mới, hình như đã lên rất nhiều bản kế hoạch. Họ nói sẽ nghe ý kiến của mấy đứa rồi mới quyết đấy.”

Cả bọn nghiêng đầu thắc mắc:

“Dự án mới ạ?”

_____________________________

Phòng họp nội bộ phòng PR.

Anh Nam và chị Hong như một cặp bài trùng, đẩy bản kế hoạch về phía tụi tôi.

“Đến hẹn lại lên, mùa hè 2015 này.”

“Mùa của show truyền hình thực tế đã trở lại.”

Cả bọn vỗ tay cười phá lên vì hai anh chị như mấy MC giới thiệu trên TV, phía bên kia cũng cười ngượng ngùng.

Anh Nam Seok Woo – trưởng nhóm quảng bá cho “Scarlet” – bật cười:

“Ê. Cười cái gì mà cười dữ vậy? Tụi anh chuẩn bị cái này vất vả lắm đó!”

“Ui. Ngại quá đi.”

Chị Hong Seo Young phẩy tay quạt mặt, Ri Hyuk liền lấy nước vào ly giấy đưa cho chị, vừa đưa vừa khuyên “Uống nước lạnh sẽ giúp mặt mát lại đó chị ạ”. Đúng là chuyên gia ngại ngùng học của chúng tôi.

Chúng tôi liền ngồi quây quần quanh bàn, xem qua bản kế hoạch mà phòng PR đã làm.

“Ồ, nhiều thứ ghê ha?”

“Tụi em phải làm hết tất cả luôn ạ?”

Có gần mấy chục loại hoạt động và trò chơi các kiểu.

Chị Hong lắc đầu:

“Không không, đương nhiên là chỉ chọn vài cái trong đó thôi. Mấy em thấy cái nào thích cái nào hơn thì chọn.”

“Chắc chị làm vất vả lắm nhỉ. Phải tính đến cả hình tượng của bọn em nữa.”

“Không đâu. Ngược lại còn dễ ấy chứ.”

“…?”

“Idol khác thì phải cân nhắc concept hay hình tượng nên kế hoạch bị hạn chế, còn mấy đứa thì không có cái đó nên… À không, ý chị không phải là hình tượng mấy đứa kỳ quặc gì đâu nha.”

“Đâu có. Hình tượng tụi em cool ngầu lắm mà…”

“…À, ờ, đúng đúng!”

Ban đầu thì hơi xìu xuống, nhưng sau khi ngẫm lại những hành động trong thời gian qua, cả bọn lập tức chấp nhận sự thật.

Vừa nở nụ cười ấm áp, vừa gửi cho nhau ánh mắt trách móc kiểu “tại em/anh mà hình tượng chúng ta sụp đổ rồi này”.

Trong lúc tụi tôi đang xem bản kế hoạch, họ nói:

“Chương trình Đội Thám Hiểm Lịch Sử của mấy đứa cũng kết thúc rồi đúng không.”

“Vâng.”

“Cũng đến lúc phải chuẩn bị cái gì đó mới mới.”

Tuy hậu trường vẫn còn được up rải rác, nhưng cách đây không lâu, sau tập “Phong trào 1/3 và Chính phủ lâm thời”, Đội Thám Hiểm Lịch Sử đã chính thức khép lại.

(Chú thích 1: Phong trào 1/3 (hay còn gọi là Tam Nhất Vận Động). Đây là phong trào kháng Nhật quy mô lớn nổ ra vào ngày 1 tháng 3 năm 1919, trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên (1910-1945). Phong trào bắt đầu khi 33 nhà hoạt động dân tộc tập trung tại Seoul và đọc Tuyên ngôn Độc lập, kêu gọi nhân dân đứng lên đòi độc lập khỏi ách thống trị của Nhật. Tin tức lan rộng khắp cả nước, hàng triệu người dân Triều Tiên đã xuống đường biểu tình ôn hòa. Chính quyền Nhật đã đàn áp dã man, khiến hàng nghìn người chết, bị thương và bị bắt giữ.Mặc dù không trực tiếp giành được độc lập, đây được coi là biểu tượng tinh thần dân tộc và là khởi nguồn cho các phong trào kháng Nhật về sau. Ngày 1/3 hiện là ngày quốc lễ ở Hàn Quốc (Samiljeol – 삼일절).)

(Chú thích 2: Chính phủ Lâm thời (임시정부 – Imsi Jeongbu). Tên đầy đủ là Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (대한민국 임시정부), được thành lập tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 4 năm 1919, ngay sau Phong trào 1/3.

Đây là chính phủ lưu vong do các nhà hoạt động độc lập Triều Tiên lập ra để tiếp tục đấu tranh giành lại đất nước từ tay Nhật Bản. Tổng thống đầu tiên là Rhee Syngman (Lý Thừa Vãn) – người sau này trở thành Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Chính phủ này hoạt động ở nước ngoài cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945.

Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc cũng công nhận Chính phủ Lâm thời này là tiền thân chính thống của Đại Hàn Dân Quốc (tức Hàn Quốc) ngày nay.)

Một chương trình thực sự là công thần số một đã kéo độ nhận diện của tụi tôi lên.

Cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến gần đây trong giới quảng cáo, tụi tôi được ca ngợi là “boygroup gen 3 đầu tiên có sức hút đại chúng với đối tượng độ tuổi 20-30”.

“Đây là những kế hoạch bọn chị chuẩn bị cho những người vẫn muốn xem nội dung của các em sau khi Đội Thám Hiểm Lịch Sử kết thúc.”

“Nội dung của tụi em ạ?”

“Ừ, mấy chương trình giải trí hay chiếu trên TV thì được gọi là lượt xem theo quán tính. Lúc đầu xem vì thấy vui, sau rồi theo thói quen nên cứ xem tiếp.”

“Mọi người thật sự sẽ tiếp tục muốn xem tụi em sao ạ?”

“Tin chị đi. Cái đó thì chắc chắn.”

Có vẻ như chị có căn cứ chắc chắn nào đó.

Mà nhân tiện đây, một nội dung mới của New Black có thể nối tiếp Đội Thám Hiểm Lịch Sử để hấp dẫn đại chúng à…

Trong lúc lũ em đang nghiên cứu bản kế hoạch, tôi hỏi:

“Bên HBS thì sao rồi ạ?”

“HBS?”

“Em nghe nói bên đó đang đầu tư mạnh vào kênh YouTube. Khi nghe tin tụi em sẽ làm nội dung riêng, họ không có phản ứng gì sao ạ?”

“À…”

Hai nhân viên trao đổi ánh mắt với nhau.

Kiểu phản ứng “tụi này định không nói cái đó ra rồi mà…”

Nhưng đương nhiên đây là điều mà tôi phải nghĩ đến.

Trong tình hình HBS đang lao đầu vào nội dung YouTube, Đội Thám Hiểm Lịch Sử của tụi tôi đã kéo về toàn bộ số subscriber ở đó.

Giờ tụi tôi nói sẽ rời đi thì không đời nào bên đó vẫy tay “Đi nhé! Hahaha!” được.

Nếu là bên liên quan khác thì cứ kệ là xong, nhưng đối phương lại là đài truyền hình quốc gia nên mình cứ ngoảnh đầu đi luôn thì cũng không ổn lắm.

Chị Hong cười gượng đáp:

“À, thì cũng có chút bất hòa từ phía đó.”

“Họ nói nếu mấy đứa làm chương trình thực tế thì cứ hợp tác với họ. Toàn bộ clip với bản quyền là của họ.”

Anh Nam nói thêm:

“Có nhiều điều kiện lắm, nhưng toàn là điều kiện chỉ có lợi cho họ thôi, ngoài ra có vài điều khoản khá ba chấm, nên tụi anh đã từ chối rồi.”

“Có sao không ạ? Lỡ đâu ảnh hưởng đến chuyện lên show âm nhạc gì đó…”

“Cái đó thì khỏi lo. Vì hiện tại chỉ có bên New Media phụ trách SNS làm um sùm thôi.”

Ý là sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ với các bộ phận hiện trường như cục phim truyền hình hay cục giải trí, nên đừng lo lắng.

Họ nói chuyện này có thể được vì công ty tụi tôi nằm trong top 3 công ty quản lý diễn viên.

Nếu là K-Net, kênh chuyên về âm nhạc, thì bên chúng tôi không dám nói mạnh, chứ với những nơi khác thì có thể đáp lại bằng câu “Vậy bên đó không cần diễn viên của bọn này nữa hả?”.

“May quá ạ.”

“Anh nói lại lần nữa nhé, mấy đứa không cần phải bận tâm đến những chuyện thế này đâu.”

“Nhưng mà biết được mấy chuyện này thì vẫn hơn ạ.”

Trong lúc hai anh chị nhân viên đang lặng lẽ cười, em út đang xem bản kế hoạch bỗng tròn mắt:

“Mà cái này là gì vậy chị?”

“Cái nào em?”

“Chỗ ghi ‘Y-App’ nè ạ.”

Nghe vậy, tôi hướng mắt về bản kế hoạch.

Đúng thật.

Ở mỗi mục kế hoạch truyền hình hình thực tế dầy cộp, đều có dòng chữ “Hỗ trợ từ Y-App” đập vào mắt.

“Y-App?”

“Cái này lại là cái gì vvayaj?”

Ri Hyuk nhanh tay gõ tách tách vào điện thoại, cả bọn liền chụm đầu lại.

“Đừng có dí sát mũi thở phì phò vào tai em chứ.”

“…”

Cả bọn đều giơ tay lên trước mặt để chặn hơi mũi.

Khi đang quây lại như đám gấu mèo giơ tay, Ri Hyuk nhấn vào một bài báo.

[Giao tiếp hai chiều giữa Sao và Fan, ra mắt ‘Star Live’ Y-App]

Trên tấm poster có dòng chữ “Hỏi thần tượng những điều bạn tò mò. whY-App!”, Teen Spirit đang nhe nụ cười rạng rỡ và nháy mắt như mỹ nam.

“…”

Có dòng chữ nho nhỏ “Tò mò không?” mà sao tôi cứ đọc thành “Tò mò vãi lol chưa?” thế nhỉ.

“…Mà Star Live App là gì ạ?”

Trước vẻ tò mò của tụi tôi, các nhân viên giải thích tiếp.

Có vẻ như cổng thông tin lớn nhất trong nước lần này đã phát triển một ứng dụng livestream kết nối các ngôi sao và fan.

Dự kiến lên App Store khoảng đầu tháng 8 tới.

“Trước giờ công ty cũng đã trao đổi qua lại rồi, lần này thì đã chốt là chúng ta cũng sẽ tham gia.”

“Cũng giống như mấy lần tụi em livestream trên Instar đúng không ạ?”

“Ừ. Y chang. Chỉ khác mỗi nền tảng thôi.”

Tụi tôi nhìn tấm poster Y-App với ánh mắt tế nhị.

Tham gia liệu có ổn không nhỉ.

Nếu là tân binh chân ướt chân ráo thì còn được, đằng này đã có lượng follower đông đảo trên SNS hiện tại rồi mà bước chân vào nền tảng mới thì hơi lo lo.

Hồi trước, có một tập đoàn lớn cũng làm app tương tự rồi sập cái rụp luôn mà.

“Không phải app vớ vẩn đâu, mấy đứa không cần lo.”

“Tụi anh cũng đã đắn đo nhiều lắm trước khi cho Scarlet và mấy đứa tham gia. Lỡ có chuyện gì là tụi này sẽ rút chân ngay…”

“Nhưng điều kiện đưa ra ngon quá.”

Họ nói tiếp:

“Vì là app mới ra mắt nên cần quảng bá, bên đó đã chấm Teen Spirit và các em làm gương mặt đại diện rồi.”

“…Tụi em á?”

“Ừ. Có vẻ chiến lược của họ là đi hai hướng – một nhóm có fandom lớn và một nhóm có sức hút đại chúng lớn.”

Chị Hong nói thêm:

“Bên đó tỏ ý muốn hỗ trợ cả nội dung của mấy đứa nữa.”

“Hỗ trợ bên Y-App là ý đó ạ?”

“Ừ. Họ bảo dù làm chương trình thực tế hay làm gì đi nữa cũng sẽ tài trợ ngân sách. Điều khoản cũng tốt đến mức ấn tượng.”

“Ohhh…”

Làm gì cũng được tài trợ ngân sách cơ á.

Cả bọn nhìn vào danh sách ý tưởng chương trình thực tế, ánh mắt sáng rực, rồi ngay lập tức, có gì đó đập vào mắt.

“Du lịch!”

“Đúng rồi! Du lịch nè! Du lịch đi!”

“Ôi thần linh ơi, làm ơn hãy cho chúng con du lịch đảo Jeju đi ạaaaaaa!”

Đó chính là kế hoạch du lịch thực tế trong nước.

Nội dung là sẽ đi du lịch đảo Jeju 4 ngày 3 đêm và quay lại, sau đó cắt thành các đoạn ngắn để đăng dần.

Chị Hong cười đáp:

“Đúng cái đó là cái tụi chị ưu tiên hàng đầu đấy.”

“Thật sao ạ?”

“Tụi chị làm khảo sát fan của mấy đứa xem muốn xem chương trình thực tế kiểu gì, kết quả hạng nhất là du lịch đó. Họ bảo muốn ngắm các em được nghỉ ngơi.”

“Waaaa…”

Cả bọn nhìn nhau, cười hạnh phúc.

Có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Tụi tôi đùa với nhau rằng lần sau phải bảo các fan ghi vào là “du lịch siêu sang trên du thuyền” mới được.

“Ban đầu tụi chị có cân nhắc đi nước ngoài, nhưng đi nước ngoài thì hình ảnh nó hơi…”

“Vâng. Hơi quá ạ.”

Chương trình thực tế du lịch nước ngoài thường gắn với hình ảnh của các nhóm đã có thâm niên và thành công lớn, lúc đó họ sẽ kiểu “thôi giờ nghỉ ngơi chút nhỉ~”, nên hiện tại, với những idol hơn 1 năm tuổi như chúng tôi thì du lịch trong nước sẽ phù hợp hơn.

Thật ra tân binh thì cũng không mấy ai đi quay chương trình thực tế với nội dung đi du lịch cả.

Mà nói chung là quá đã.

Ý nghĩ về chuyện đi du lịch đã gần như từ bỏ rồi, ấy thế mà cơ hội nghỉ ngơi hợp pháp lại tự dưng tìm đến.

Hình ảnh tượng đá Dol Hareubang đang chào “Hwanyeong haseyo~” đã hiện ra trước mắt tôi.

“Tận mắt được nhìn đảo núi lửa…!”

“Đảo núi lửa!”

Trước câu nói đầy hào hứng của Ri Hyuk, cả bọn cùng hô vang khiến các nhân viên cười phá lên.

Ngay cả câu đùa “Trải nghiệm làm haenyeo nữa nha?” của Jung Hyun cũng làm cả bọn cười.

(Chú thích: Haenyeo (해녀 – Hải Nữ) nghĩa đen là “người phụ nữ của biển”, là những nữ thợ lặn truyền thống của đảo Jeju, Hàn Quốc. Họ là một trong những biểu tượng văn hóa độc đáo và nổi tiếng nhất của hòn đảo này. Haenyeo lặn xuống biển để bắt hải sản như bào ngư, hải sâm, nhím biển, bạch tuộc, ốc, rong biển… Điều đặc biệt là họ lặn hoàn toàn không dùng bình dưỡng khí – chỉ với một bộ đồ lặn, kính bơi, chân vịt và một chiếc phao lưới (gọi là taewak – 태왁) để đựng chiến lợi phẩm. Họ có thể nín thở lặn sâu từ 10 đến 20 mét và ở dưới nước khoảng 1-2 phút mỗi lần.

Đây là một nghề có nhiều điểm đặc biệt.

Thứ nhất đây là một nghề do phụ nữ thống trị, điều rất hiếm trong các xã hội Á Đông truyền thống. Trong lịch sử Jeju, vì đàn ông thường ra khơi đánh bắt xa bờ hoặc đi lính, phụ nữ đã đảm nhận vai trò trụ cột kinh tế gia đình bằng nghề lặn biển. Điều này tạo nên một xã hội mẫu hệ độc đáo trên đảo Jeju.

Thứ hai là độ tuổi – điều khiến nhiều người kinh ngạc là phần lớn các haenyeo hiện nay đều đã ngoài 60, 70, thậm chí 80 tuổi mà vẫn lặn biển hằng ngày. Họ là những “nàng tiên cá” cao tuổi với sức khỏe và kỹ năng đáng nể.

Thứ ba là giá trị văn hóa – năm 2016, văn hóa Haenyeo của Jeju đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Họ được coi là biểu tượng của tinh thần độc lập, kiên cường và sự hòa hợp với thiên nhiên.

Hiện nay vì số lượng haenyeo ngày càng giảm (đa số đã già và lớp trẻ không còn theo nghề), Jeju đã phát triển các chương trình trải nghiệm haenyeo dành cho du khách. Du khách có thể đến Bảo tàng Haenyeo (해녀박물관) ở Jeju để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của họ. Một số làng chài còn tổ chức các buổi cho du khách mặc đồ lặn truyền thống của haenyeo, học cách dùng dụng cụ lặn, và thậm chí thử lặn ở vùng nước nông để bắt hải sản dưới sự hướng dẫn của các haenyeo thật. Sau đó, du khách thường được thưởng thức luôn những hải sản tươi sống vừa bắt được.

Có nơi còn tổ chức biểu diễn haenyeo – du khách đứng trên bờ xem các bà các cô haenyeo lặn biển thật sự, và sau đó có thể mua hải sản tươi từ họ.)

“Mà chương trình du lịch chắc phải đến mùa thu mới quay được đó.”

“Vâng. Giờ vì còn chuẩn bị concert với album…”

“Tạm thời tụi mình thử lên kế hoạch những gì có thể làm trong tình hình hiện tại đi đã. Du lịch thì để đến lúc đó tính.”

“Vâng ạ!”

Cả bọn lập tức hào hứng bắt đầu xem xét bản kế hoạch chương trình thực tế và các chương trình khác.

Nội dung lên YouTube sẽ chuẩn bị riêng theo kiểu của YouTube.

Còn bây giờ là tìm thứ gì đó phù hợp với app livestream sắp ra mắt mới này.

Và không lâu sau, tụi tôi đã tìm ra thứ kích thích khẩu vị của mình.

_____________________________________

Khoảng thời gian nghỉ ngơi để New Black chuẩn bị album.

Đây là lúc các Soufflé lờ đờ vật vờ trên fan cafe và các cộng đồng vì lượng “thính” ít hơn bình thường.

– Nhớ mấy em quá đi mà..

– Gyu Ho à… chúng cháu nhớ các em rồi ㅠ

– Mình nghe từ thợ cắt tóc của Gyu Ho rồi, sắp có thính của các em nhà mình thả xuống đó

– Gyu Ho thì ngày nào cũng được nhìn các em nhỉ, ghen tị ghê

– Muốn sở hữu Gyu Ho’s eye

– Dạo này chắc đang trong giai đoạn chuẩn bị album nên các em bận chăng..?

– Ít nhất thì cứ livestream sớm sớm là được; và chế sẽ cap ảnh Woo Joo với Jung Hyun mặc đồ đen đó

Tất nhiên các thành viên cũng đều đặn ghé thăm fan cafe và đăng những bài kiểu “Mọi người ơi, em đáng yêu hay anh Woo Joo đáng yêu hơn ạ. Có đáp án rồi nhá [3 điểm]”.

Nhưng tâm lý của fan là dù có gì đi nữa cũng vẫn muốn xem nhiều hơn.

Thì ngay giữa lúc đó, có người mang tin tức đến như ông bụt trong truyện cổ tích.

– Hot quá! Tụinhỏ ssttarliveđâyrối

– Bình tĩnh nào Soufflé lầu trên ơi.

– Hot quá!!! Đồng âm Soufflé à, mà không, khoan đã

– Hahahahahahaha bình tĩnh đi đã chế ơi

– Tụi nhỏ sắp lên Star Live á!!!

Có vẻ như tụi nó sẽ xuất hiện trên buổi livestream internet do cổng thông tin lớn nhất trong nước tổ chức cho các ngôi sao.

Gần đây trước thềm ra mắt Y-App, họ đang mời các ngôi sao nổi tiếng đến để quảng bá.

Đúng lúc Soufflé đang xôn xao tụ lại vì lâu lắm rồi mới có thính.

Vào lúc 8 giờ tối, livestream bắt đầu phát sóng.

Danh hài Yoo Chang Hyun đang ngồi trên ghế sofa của một quán cafe được trang trí với ánh đèn ấm cúng như talk show, hướng về camera nói:

[Vâng, Star Live realtime! Nhân vật chính của hôm nay chính là những người đang làm nóng làng nhạc Hàn gần đây. Đó chính là New Black!]

Các thành viên New Black đang đứng ngoài khung hình ùa vào.

Trông giống những chú gà con men theo mẹ, từng đứa rón rén bước vào theo Woo Joo, nhìn thôi đã muốn cười rồi.

[Hai ba. Xin chào. Tụi em là New Black ạ!]

Các thành viên New Black ngồi xuống ghế sofa êm ái với tư thế thoải mái.

Woo Joo dùng ngón tay chỉ về phía cạnh camera và hỏi:

[Đó là khung bình luận đúng không ạ?]

[Đúng rồi. Mấy bạn nhìn vào đó để giao lưu nhé.]

[Có thể làm chữ to lên một chút được không ạ? Cỡ chữ kiểu mấy người lớn tuổi xem điện thoại đấy. À, cảm ơn… Vừa rồi có người bảo Woo Joo = bà ngoại là ai đấy?]

[Ở dưới có người nói Bi Ju có visual thần bí nữa ạ.]

[Heuhahahh!]

Buổi livestream bắt đầu bằng những câu đùa vô căn cứ ngay từ đầu.

Yoo Chang Hyun với vai trò MC tung ra những lời thoại đầy duyên dáng, New Black cũng đỡ lời điêu luyện và làm bùng nổ không khí.

Cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện trên livestream.

[Anh nghe nói New Black lần này cũng đang chuẩn bị nội dung cho Y-App phải không?]

[Vâng, đúng rồi ạ.]

Woo Joo đại diện vỗ tay và nhìn thẳng vào camera.

[Y-App là viết tắt của why – hỏi những điều mà các fan đang tò mò đấy ạ. Vậy nên tụi em đã chuẩn bị. Tên gọi là……!]

[Hỏi gì cũng được! ‘Black List!’]

Cả năm cùng lúc chìa lòng bàn tay ra và phát ra âm thanh “Bbabam!”

Trong lúc các fan đang lộ vẻ mặt tò mò, Woo Joo nói:

[Gì cũng được hết ạ. Nếu có gì các bạn vẫn luôn tò mò thì cứ tự do đặt câu hỏi nha.]

Vừa dứt lời, các Soufflé bắt đầu xôn xao.

– Thần có tồn tại không?

– Em là một bé năm nay 7 tuổi ạ. Em muốn biết về tương lai của cơ học lượng tử!!

– Người đầu tiên ở Hàn Quốc làm món trứng ốp la là ai vậy??

– Bật quạt khi ngủ thì xác suất sống sót là bao nhiêu??? Cho đáp án tham khảo nè, em vẫn còn sống nè

(Chú thích: Người Hàn có quan niệm bật quạt khi ngủ sẽ đột tử, giống như quan điểm tắm đêm của người Việt mình)

– Mực với bạch tuộc đánh nhau thì ai thắng?

– Người ta bảo vào hang cọp mà giữ bình tĩnh thì sống, vậy cọp có thật sự sống trong hang không? Trong game cũng có hang cọp mà

Cứ mỗi khi có câu hỏi đùa cợt được đưa ra, các thành viên New Black lại sững người rồi phá lên cười.

MC cũng dùng cue card che miệng và lắc lư người.

Main dancer dẻo dai còn suýt ngã ngửa ra sau vì cười, may mà có rapper cứu lại kịp.

Woo Joo nói bằng giọng đầy tiếng cười:

[Quả nhiên là các thiên tài hài bựa của tụi em. Vâng, mọi người có thể hỏi bất cứ điều gì ạ, nhưng nếu được thì tụi em mong mọi người sẽ hỏi những gì mà mọi người đang tò mò về tụi em ạ.]

Ngay lập tức, một bình luận của một Soufflé nào đó lóe lên.

– Cái gì cũng được hả?

Các thành viên cười đáp:

[Cái gì cũng được ạ.]

[Gì cũng được hết. Vì tụi em sẽ chọn những câu hỏi các bạn gửi đến để chuẩn bị làm nội dung mà. Cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì.]

[Tin tụi em nha. Soufflé của tụi em.]

[Nhưng kiểu “ai nín thở lâu nhất” thì không được nha.]

Sau khi giải thích xong về nội dung Y-App.

Các thành viên New Black mỉm cười tươi rói nhìn về phía màn hình:

[Vậy thì ngày 1 tháng 8, ngày Y-App ra mắt, tụi em sẽ mang đến nội dung mới để gặp gỡ mọi người~]

[Nhé!]

[Mong nhận được nhiều tình yêu thương và sự đón xem ạ!]

Trong lúc các thành viên đang nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay về phía camera, ở phía sau màn hình, các Soufflé cũng nở những nụ cười đẹp như tranh.

Đó là những nụ cười giống đến kinh ngạc với những ca sĩ mà họ yêu thương.

Cùng với những nụ cười ấm áp ấy, ngay lập tức những ngón tay ở khắp nơi bắt đầu chuyển động.

Bình luận cho Chương 284

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Chương 284
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ

16.4K Lượt xem 8 Theo dõi

Tác giả: Son Yoon (손윤)

Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...

Chương

  • Chương 0 Mở đầu
  • Chương 284 Bùng nổ hứng khởi (5)
  • Chương 1 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)
  • Chương 2 Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (2)
  • Chương 3 Một khả năng kì lạ đã xuất hiện (3)
  • Chương 4 2. Lemon Entertainment (1)
  • Chương 5 Lemon Entertainment (2)
  • Chương 6 Lemon Entertainment (3)
  • Chương 7 Lemon Entertainment (4)
  • Chương 8 3. Đánh giá cuối năm (1)
  • Chương 9 Đánh giá cuối năm (2)
  • Chương 10 Đánh giá cuối năm (3)
  • Chương 11 Đánh giá cuối năm (4)
  • Chương 12 Đánh giá cuối năm (5)
  • Chương 13 Đánh giá cuối năm (6)
  • Chương 14 5. Cuộc sống thường ngày và ký túc xá (1)
  • Chương 15 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (2)
  • Chương 16 Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)
  • Chương 17 6. Sáng tác bài hát đầu tiên (1)
  • Chương 18 Sáng tác bài hát đầu tiên (2)
  • Chương 19 Sáng tác bài hát đầu tiên (3)
  • Chương 20 Sáng tác bài hát đầu tiên (4)
  • Chương 21 7. Bài hát này sẽ nổi tiếng (1)
  • Chương 22 Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)
  • Chương 23 Bài hát này sẽ nổi tiếng (3)
  • Chương 24 Bài hát này sẽ nổi tiếng (4)
  • Chương 25 Bài hát này sẽ nổi tiếng (5)
  • Chương 26 8. Chúng tôi là ca sĩ (1)
  • Chương 27 Chúng tôi là ca sĩ (2)
  • Chương 28 Chúng tôi là ca sĩ (3)
  • Chương 29 Chúng tôi là ca sĩ (4)
  • Chương 30 Chúng tôi là ca sĩ (5)
  • Chương 31 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 32 Chúng tôi là ca sĩ (7)
  • Chương 33 9. Untitled (1)
  • Chương 34 Untitled (2)
  • Chương 35 Untitled (3)
  • Chương 36 Untitled (4)
  • Chương 37 Untitled (5)
  • Chương 38 Untitled (6)
  • Chương 39 Untitled (7)
  • Chương 40 Untitled (8)
  • Chương 41 10. Những điều không nên bỏ lỡ (1)
  • Chương 42 Những điều không thể bỏ lỡ (2)
  • Chương 43 Những điều không thể bỏ lỡ (3)
  • Chương 44 Những điều không thể bỏ lỡ (4)
  • Chương 45 Những điều không thể bỏ lỡ (5)
  • Chương 46 11. Pháo hoa (1)
  • Chương 47 Pháo hoa (2)
  • Chương 48 Pháo hoa (3)
  • Chương 49 Pháo hoa (4)
  • Chương 50 Pháo hoa (5)
  • Chương 51 Pháo hoa (6)
  • Chương 52 Pháo hoa (7)
  • Chương 53 Pháo hoa (8)
  • Chương 54 Pháo hoa (9)
  • Chương 55 12. Wonderful Night (1)
  • Chương 56 Wonderful Night (2)
  • Chương 57 Wonderful Night (3)
  • Chương 58 Wonderful Night (4)
  • Chương 59 Wonderful Night (5)
  • Chương 60 Wonderful Night (6)
  • Chương 61 Wonderful Night (7)
  • Chương 62 Wonderful Night (8)
  • Chương 63 Wonderful Night (9)
  • Chương 64 Wonderful Night (10)
  • Chương 65 13. Tên của fandom là (1)
  • Chương 66 Tên của fandom là (2)
  • Chương 67 Tên của fandom là (3)
  • Chương 68 Tên của fandom là (4)
  • Chương 69 Tên của fandom là (5)
  • Chương 70 14. Điều mà cánh bướm mang lại (1)
  • Chương 71 Điều mà cánh bướm mang lại (2)
  • Chương 72 Điều mà cánh bướm mang lại (3)
  • Chương 73 Điều mà cánh bướm đem lại (4)
  • Chương 74 Điều mà cánh bướm đem lại (5)
  • Chương 75 Điều mà cánh bướm đem lại (6)
  • Chương 76 Điều mà cánh bướm đem lại (7)
  • Chương 77 Điều mà cánh bướm đem lại (8)
  • Chương 78 Điều mà cánh bướm đem lại (9)
  • Chương 79 Điều mà cánh bướm đem lại (10)
  • Chương 80 15. Thời gian đã qua (1)
  • Chương 81 Thời gian đã qua (2)
  • Chương 82 Thời gian đã qua (3)
  • Chương 83 Thời gian đã qua (4)
  • Chương 84 Thời gian đã qua (5)
  • Chương 85 Thời gian đã qua (6)
  • Chương 86 Thời gian đã qua (7)
  • Chương 87 Thời gian đã qua (8)
  • Chương 88 Thời gian đã qua (9)
  • Chương 89 Thời gian đã qua (10)
  • Chương 90 Thời gian đã qua (11)
  • Chương 91 Thời gian đã qua (12)
  • Chương 92 Thời gian đã qua (13)
  • Chương 93 16. Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
  • Chương 94 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (2)
  • Chương 95 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (3)
  • Chương 96 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (4)
  • Chương 97 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)
  • Chương 98 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (6)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (7)
  • Chương 100 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
  • Chương 101 Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (9)
  • Chương 102 17. Lần đầu tham gia chương trình giải trí (1)
  • Chương 103 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (2)
  • Chương 104 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (3)
  • Chương 105 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (4)
  • Chương 106 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (5)
  • Chương 107 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (6)
  • Chương 108 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
  • Chương 109 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)
  • Chương 110 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)
  • Chương 111 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (10)
  • Chương 112 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
  • Chương 113 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (12)
  • Chương 114 Lần đầu tham gia chương trình giải trí (13)
  • Chương 115 18. Nghỉ lễ cùng gia đình (1)
  • Chương 116 Nghỉ lễ cùng gia đình (2)
  • Chương 117 Nghỉ lễ cùng gia đình (3)
  • Chương 118 Nghỉ lễ cùng gia đình (4)
  • Chương 119 Nghỉ lễ cùng gia đình (5)
  • Chương 120 Nghỉ lễ cùng gia đình (6)
  • Chương 121 19. Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (1)
  • Chương 122 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (2)
  • Chương 123 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
  • Chương 124 Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (4)
  • Chương 125 20. Bài hát này là dành cho bạn (1)
  • Chương 126 Bài hát này là dành cho bạn (2)
  • Chương 127 Bài hát này là dành cho bạn (3)
  • Chương 128 Bài hát này là dành cho bạn (4)
  • Chương 129 Bài hát này là dành cho bạn (5)
  • Chương 130 Bài hát này là dành cho bạn (6)
  • Chương 131 Bài hát này là dành cho bạn (7)
  • Chương 132 Bài hát này là dành cho bạn (8)
  • Chương 133 Bài hát này là dành cho bạn (9)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (10)
  • Chương 134 Bài hát này là dành cho bạn (11)
  • Chương 136 21. New Black comeback! (1)
  • Chương 137 New Black comeback! (2)
  • Chương 138 New Black comeback! (3)
  • Chương 139 New Black comeback! (4)
  • Chương 140 New Black comeback! (5)
  • Chương 141 New Black comeback! (6)
  • Chương 142 New Black comeback! (7)
  • Chương 143 New Black comeback! (8)
  • Chương 144 New Black comeback! (9)
  • Chương 145 New Black comeback! (10)
  • Chương 146 22. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (1)
  • Chương 147 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
  • Chương 148 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
  • Chương 149 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
  • Chương 150 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (5)
  • Chương 151 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (6)
  • Chương 152 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (7)
  • Chương 153 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (8)
  • Chương 154 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
  • Chương 155 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (10)
  • Chương 156 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
  • Chương 157 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
  • Chương 158 Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (13)
  • Chương 159 23. Cuối năm của tân binh (1)
  • Chương 160 Cuối năm của tân binh (2)
  • Chương 161 Cuối năm của tân binh (3)
  • Chương 162 Cuối năm của tân binh (4)
  • Chương 163 Cuối năm của tân binh (5)
  • Chương 164 Cuối năm của tân binh (6)
  • Chương 165 Cuối năm của tân binh (7)
  • Chương 166 24. Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
  • Chương 167 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)
  • Chương 168 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (3)
  • Chương 169 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (4)
  • Chương 170 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (5)
  • Chương 171 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (6)
  • Chương 172 Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (7)
  • Chương 173 25. Nỗ lực mới (1)
  • Chương 174 Nỗ lực mới (2)
  • Chương 175 Nỗ lực mới (3)
  • Chương 176 Nỗ lực mới (4)
  • Chương 177 Nỗ lực mới (5)
  • Chương 178 Nỗ lực mới (6)
  • Chương 179 Nỗ lực mới (7)
  • Chương 180 Nỗ lực mới (8)
  • Chương 181 Nỗ lực mới (9)
  • Chương 182 Nỗ lực mới (10)
  • Chương 183 Nỗ lực mới (11)
  • Chương 184 26. Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (1)
  • Chương 185 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (2)
  • Chương 186 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (3)
  • Chương 187 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (4)
  • Chương 188 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (5)
  • Chương 189 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (6)
  • Chương 190 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (7)
  • Chương 191 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (8)
  • Chương 192 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc (9)
  • Chương 193 Thử thách, Đội Khai quật Danh khúc! (10)
  • Chương 194 27. Đại hội thể thao thần tượng (1)
  • Chương 195 Đại hội thể thao thần tượng (2)
  • Chương 196 Đại hội thể thao thần tượng (3)
  • Chương 197 Đại hội thể thao thần tượng (4)
  • Chương 198 Đại hội thể thao thần tượng (5)
  • Chương 199 Đại hội thể thao thần tượng (6)
  • Chương 200 Đại hội thể thao thần tượng (7)
  • Chương 201 Đại hội thể thao thần tượng (8)
  • Chương 202 Đại hội thể thao thần tượng (9)
  • Chương 203 Đại hội thể thao thần tượng (10)
  • Chương 204 28. Vòng thi đầu tiên (1)
  • Chương 205 Vòng thi đầu tiên (2)
  • Chương 206 Vòng thi đầu tiên (3)
  • Chương 207 Vòng thi đầu tiên (4)
  • Chương 208 Vòng thi đầu tiên (5)
  • Chương 209 29. Công việc và cuộc sống thường ngày (1)
  • Chương 210 Công việc và cuộc sống thường ngày (2)
  • Chương 211 Công việc và cuộc sống thường ngày (3)
  • Chương 212 Công việc và cuộc sống thường ngày (4)
  • Chương 213 Công việc và cuộc sống thường ngày (5)
  • Chương 214 Công việc và cuộc sống thường ngày (6)
  • Chương 215 Công việc và cuộc sống thường ngày (7)
  • Chương 216 Công việc và cuộc sống thường ngày (8)
  • Chương 217 Công việc và cuộc sống thường ngày (9)
  • Chương 218 Công việc và cuộc sống thường ngày (10)
  • Chương 219 Công việc và cuộc sống thường ngày (11)
  • Chương 220 Công việc và cuộc sống thường ngày (12)
  • Chương 221 30. Thuận theo dòng chảy (1)
  • Chương 222 Thuận theo dòng chảy (2)
  • Chương 223 Thuận theo dòng chảy (3)
  • Chương 224 Thuận theo dòng chảy (4)
  • Chương 225 Thuận theo dòng chảy (5)
  • Chương 226 Thuận theo dòng chảy (6)
  • Chương 227 Thuận theo dòng chảy (7)
  • Chương 228 Thuận theo dòng chảy (8)
  • Chương 229 Thuận theo dòng chảy (9)
  • Chương 230 Thuận theo dòng chảy (10)
  • Chương 231 Thuận theo dòng chảy (11)
  • Chương 232 Thuận theo dòng chảy (12)
  • Chương 233 Thuận theo dòng chảy (13)
  • Chương 234 Thuận theo dòng chảy (14)
  • Chương 235 31. Đánh bại New Black (1)
  • Chương 236 Đánh bại New Black (2)
  • Chương 237 Đánh bại New Black (3)
  • Chương 238 Đánh bại New Black (4)
  • Chương 239 Đánh bại New Black (5)
  • Chương 240 Đánh bại New Black (6)
  • Chương 241 Đánh bại New Black (7)
  • Chương 242 Đánh bại New Black (8)
  • Chương 243 Đánh bại New Balck (9)
  • Chương 244 Đánh bại New Black (10)
  • Chương 245 Đánh bại New Black (11)
  • Chương 246 Đánh bại New Black (12)
  • Chương 247 Đánh bại New Black (13)
  • Chương 248 Đánh bại New Black (14)
  • Chương 249 Đánh bại New Black (15)
  • Chương 250 Đánh bại New Black (16)
  • Chương 251 Đánh bại New Black (17)
  • Chương 252 Đánh bại New Black (18)
  • Chương 253 Đánh bại New Black (19)
  • Chương 254 Đánh bại New Black (20)
  • Chương 255 32. Cuối xuân (1)
  • Chương 256 Cuối xuân (2)
  • Chương 257 Cuối xuân (3)
  • Chương 258 Cuối xuân (4)
  • Chương 259 Cuối xuân (5)
  • Chương 260 Cuối xuân (6)
  • Chương 261 Cuối xuân (7)
  • Chương 262 Cuối xuân (8)
  • Chương 263 Cuối xuân (9)
  • Chương 264 Cuối xuân (10)
  • Chương 265 Cuối xuân (11)
  • Chương 266 Cuối xuân (12)
  • Chương 267 Cuối xuân (13)
  • Chương 268 Cuối xuân (14)
  • Chương 269 Cuối xuân (15)
  • Chương 270 33. Đàn ông xông pha (1)
  • Chương 271 Đàn ông xông pha (2)
  • Chương 272 Đàn ông xông pha (3)
  • Chương 273 Đàn ông xông pha (4)
  • Chương 274 Đàn ông xông pha (5)
  • Chương 275 Đàn ông xông pha (6)
  • Chương 276 Đàn ông xông pha (7)
  • Chương 277 Đàn ông xông pha (8)
  • Chương 278 Đàn ông xông pha (9)
  • Chương 279 Đàn ông xông pha (10)
  • Chương 280 34. Bùng nổ hứng khởi (1)
  • Chương 281 Bùng nổ hứng khởi (2)
  • Chương 282 Bùng nổ hứng khởi (3)
  • Chương 283 Bùng nổ hứng khởi (4)

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Đăng ký

Đăng ký trên trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiTruyện HE

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiTruyện HE