Chương 267
Lịch đăng truyện: Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần.
Các thành viên New Black bước đến gần sát camera rồi dừng lại.
“Chưa từng có lightstick nào như thế này.”
“Bong-bong.”
(Chú thích: “bong” (봉), nghĩa là ‘gậy’ trong tiếng Hàn.)
“Phụt, này Kim Jung Hyun. Tại cậu mà tớ quên mất đang định nói gì rồi này.”
Bi Ju cười và trách. Ngay sau đó cả năm người đều khúc khích cười.
“Bật đèn lên đi anh.”
Khi đèn phòng họp bật sáng, các Soufflé mới lấy lại bình tĩnh.
– Hầy… cuối cùng cũng quay lại ánh sáng bình thường rồi ㅠㅠㅠㅠㅠ
– Các em ơi, cái đèn vừa rồi không ổn chút nào ㅠㅠㅠ
– Cuối cùng cũng bye bye được hình ảnh yêu quái vừa rồi
– Phù…
Các fan mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt đẹp trai rạng rỡ của các Idol, còn 5 thành viên New Black cúi đầu gần hơn để đọc phần bình luận, khuôn mặt với những đường nét xinh xắn chiếm đầy màn hình.
Sau khi dành chút thời gian trò chuyện và cười đùa với fan.
Woo Joo cười tươi.
“Vâng, bây giờ chúng mình sẽ giới thiệu lightstick với mọi người nhé. Nào, cả nhà ơi? Mọi người có háo hức không ạ?”
“Yeah!”
“Không, không phải mấy đứa… anh đang hỏi fan mà…”
Các Soufflé cười khi thấy chính các thành viên còn hào hứng hơn, hô to “Yeah!”.
Trong khi các thành viên ngồi quanh bàn chờ đợi, tay của quản lý lọt vào màn hình khi đưa ra hộp lightstick.
“Nào, hãy cùng xem sản phẩm của ngày hôm nay nhé! Hãy bắt đầu với phần giới thiệu nào!”
Woo Joo tỏa ra bầu không khí như một người dẫn chương trình mua sắm, giơ cao hộp lightstick.
“Đây chính là sản phẩm chính thức mà New Black chúng tôi sẽ giới thiệu hôm nay~!”
“Lightstick!”
“Vâng, thưa các fan. Đây là vật dụng không thể thiếu khi cổ vũ trong các chương trình âm nhạc, và trong các buổi concert đầy háo hứng, phải không nào?”
“Đúng vậy. Đây là món đồ cần thiết khi cổ vũ thần tượng của mình.”
Bi Ju và Woo Joo phối hợp rất ăn ý.
Giống như các MC mua sắm, một người nói câu dẫn thì người kia đáp lại một cách thông minh.
Các thành viên khác cũng tham gia giới thiệu rồi review lightstick, từ hộp đựng đến lightstick.
Tự nhiên những người đang xem livestream bỗng có cảm giác muốn cầm điện thoại lên và hỏi “Còn hàng không ạ?”.
– Sao giải trí quá nè ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Bật lên để xem mặt các em thôi mà tự nhiên thấy cuốn vl
– Thấy buồn cười ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nếu các em mình lên Home Shopping chắc bán hết hàng luôn
– Đang xem cùng mẫu thân, mẫu thân đang bóc quýt bên cạnh ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Tự nhiên mẫu thân bảo mua một cái
– Thật sự giống như đang xem home shopping;
– Vậy giờ gọi vào đâu để mua ạ????
Ngay lập tức các Soufflé cũng hòa vào không khí, hỏi “Quà tặng kèm là gì ạ?”.
“Quà tặng kèm?”
“À, quà tặng kèm rất quan trọng, phải không nào. Khi mua đồ ở chợ, người mua cũng hay được giảm giá, hoặc tặng quà khuyến mãi mà. Mua salad mà không có sốt thì buồn lắm. Vì vậy, Lemon Home Shopping chúng tôi, cũng đã chuẩn bị sẵn cho quý vị rồi đây!”
“Ta-da!”
Các thành viên New Black lấy ra những tấm photocard từ trong người.
Ước muốn mua hàng của các fan đã bùng cháy khi thấy những bức ảnh các thành viên cầm lightstick với các tư thế khác nhau.
– Gyu Ho cuối cùng cũng đã biết cách làm việc ..
– Gyu Ho à ㅠㅠㅠㅠ toai đã không tin nhầm người
– Lightstick đẹp quá.. mê luôn rồi
– Wow.. thiết kế bầu trời đêm tuyệt quá ㅠㅠ
– Người thiết kế là thiên tài nơi nào vậy, giỏi quá ㅠㅠ
– Đúng là thấu hiểu lòng fan
– Người thiết kế có phải là Soufflé không ta?
Đặc biệt, khi nghe giải thích về bầu trời đêm ngày 19 tháng 6 – ngày debut, các Soufflé mỉm cười hài lòng.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Và đó vẫn chưa phải là tất cả.
“À, có một điều chúng tôi chưa nói. Có một hệ thống được áp dụng lần đầu tiên trên lightstick của New Black.”
Woo Joo show màn hình điện thoại.
Một ứng dụng màu đen sang trọng có tên ‘Fireworks’.
“Mọi người có thể điều chỉnh độ sáng và màu sắc của lightstick bằng ứng dụng này. Đây là tính năng kết nối qua Bluetooth, theo lời nhân viên thì đây là IoT? Ri Hyuk, đúng không? Vâng, chúng tôi là người đầu tiên áp dụng Internet vạn vật.”
(Chú thích: IoT nghĩa là Internet of Things)
“Các bạn có thể điều chỉnh như thế này.”
Các Soufflé cũng ngừng bình luận và thốt lên “Woa…” đầy thán phục.
Đã có người bắt đầu tìm và tải ứng dụng Fireworks trên app store.
“Fireworks trong tiếng Hàn có nghĩa là bulkkonnori (pháo hoa). Chúng tôi đề xuất đặt tên lightstick theo tên của single debut.”
Ngay lập tức, các câu hỏi của fan đổ về ào ạt.
“À, tên á? Chúng tôi chưa quyết định. Ngay cả chúng tôi gọi cũng chưa thống nhất.”
“Em sẽ gọi là Dalbong!”
Bi Ju cười tươi.
“Vì Soufflé có hình mặt trăng trên bầu trời đêm. Nên em gọi là Dalbong (Dal: mặt trăng, bong: gậy). Anh gọi là Wonbong (Won: hình tròn) phải không?”
“Ừ. Wonbong.”
“Em thì gọi gọn là Soufflébong.”
Trong khi mỗi người có ý kiến khác nhau, cuối cùng ‘Dalbong’ đã chiếm ưu thế với số phiếu tán thành áp đảo.
Lý do là vì nó đáng yêu.
“Vậy tạm thời gọi là Dalbong nhé?”
Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Woo Joo rằng ý kiến của fan không xem livestream bây giờ cũng quan trọng, nên sẽ quyết định bằng một cuộc bỏ phiếu chính thức.
Trong khi Bi Ju đang vui vẻ đặt hai tay lên má, em út đề xuất.
“Đã vậy thì thêm phần tên họ cho lightstick luôn đi ạ. Phần họ ấy.”
Chỉ sau vài phút, với sự hợp tác tuyệt vời giữa các thành viên và Soufflé, ‘Lễ ăn mừng Kim Dalbong đời thứ 32’ nhà họ Kim đã ra đời.
Mọi người cùng cười to sảng khoái.
Lúc đó, Woo Joo chớp mắt trước câu hỏi của ai đó.
“Bạn nói cường độ phát sáng có vẻ quá mạnh ư? À, mà hình như nhiều người khác cũng đồng ý.”
Có nhiều ý kiến cho rằng mọi thứ đều tốt nhưng có phải quá sáng không.
Tuy nhiên các thành viên New Black chỉ cười, như thể có điều gì đó thú vị.
‘Sao vậy nhỉ?’
Họ mở lời.
“Thực ra đây đã là giảm đi rất nhiều rồi. Ban đầu độ sáng gấp đôi thế này, chúng tôi đã giảm xuống nhiều lắm.”
“Mọi người ngạc nhiên vì đây là đã giảm rồi à. Vâng, thật sự đã giảm rồi đấy ạ.”
“À! Cho mọi người xem Wangbong nào.” (Wang: Vương, vua)
Wangbong?
Woo Joo đứng dậy, biến mất khỏi màn hình rồi quay lại với thứ gì đó.
‘…?’
Ngay lúc đó.
Đầu óc của tất cả các Soufflé đều đông cứng.
‘Cái gì thế kia…?’
Bởi vì anh ấy đang cầm một ‘cây đuốc’ dài 1 mét.
Giờ nhìn lại thì hồi nãy Woo Joo có ôm gì đó trong người, có lẽ chính là cây lightstick khổng lồ đó.
Trong khi người nói đang giải thích về quá trình sản xuất, còn người nghe chỉ biết ngơ ngác rồi phá lên cười.
Woo Joo bước ra, nói rằng sẽ cho xem cường độ phát sáng ban đầu như thế nào.
“Tôi sẽ cho các bạn xem ở mức tối đa. Người gìa, trẻ em và phụ nữ có thai, xin hãy cẩn thận với mắt.”
Trưởng nhóm New Black cầm lightstick bằng cả hai tay, làm vẻ mặt nghiêm túc như đang cầu nguyện.
“Chúa ơi, hôm nay cũng xin hãy cho phép con trở thành kẻ trộm chính nghĩa.”
(Chú thích: Đây là câu được trích từ một manga/anime nổi tiếng có tên là Saint Tail, thuộc thể loại shoujo thập niên 1990 của tác giả Tachikawa Megumi. Nữ chính Haneoka Meimi là học sinh trung học bình thường ban ngày, nhưng ban đêm biến thành “quái đạo Saint Tail” – một nữ quái chính nghĩa chuyên ăn trộm lại những thứ đã bị đánh cắp bất chính để trả lại cho chủ nhân hợp pháp. Meimi thừa hưởng thể lực siêu phàm từ mẹ (cựu quái đạo huyền thoại) và kỹ năng ảo thuật từ bố (ảo thuật gia nổi tiếng). Cô nhận thông tin từ Mimori Seira – người bạn nữ tu tập sự. Nam chính Asuka Daiki Jr. là thám tử trẻ có nhiệm vụ bắt Saint Tail, nhưng lại thầm thích cả hai danh tính của Meimi mà không biết họ là một. Saint Tail luôn gửi “thư báo trước” cho Asuka – thực chất là lời mời hẹn ngầm với giọng điệu dễ thương. Câu thần chú nổi tiếng của nữ chính là: Chúa ơi, hôm nay cũng xin cho phép con trở thành tên trộm chính nghĩa. Cuối cùng danh tính bị lộ khi cứu Asuka, và 8 năm sau họ kết hôn. Tác phẩm nổi tiếng với sự kết hợp giữa hành động, ảo thuật và romance dễ thương.)

Câu thoại từ anime phép thuật mà những người sinh những năm 90 hay xem khiến cả người nghe online lẫn offline đều bật cười.
Rồi ánh sáng bùng nổ trên màn hình.
Vụt!
Ánh sáng phát ra như thể muốn chiếu sáng cả thế giới, màn hình sáng bừng lên rồi chuyển sang màu trắng hoàn toàn.
– Á!
Tay của quản lý đang cầm camera run lên bần bật.
– Cái gì thế..;;;
– Cái gì vậy, đây không phải sơn trắng mà là thật à?
– Anh em đồng môn, các huynh đệ vẫn ổn chứ?
– Nghe được tiếng nhưng sao mắt bị chói thế này…
– ㅋㅋㅋㅋㅋ nào ㅋㅋㅋㅋㅋ cái gì thế này ㅋㅋ
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Mắt tôi mù rồi
– Điên mọe rồiㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Cường độ phát sáng này điên rồi
– Cái gì thế này ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Xong… xong chưa mấy ní ơi?
Cuối cùng có tiếng “tách”, đèn tắt và Woo Joo đứng giữa, nhẹ nhàng mở mắt và hỏi.
“ Có ai vẫn còn nghĩ cường độ phát sáng của lightstick quá cao không?”
Không ai trả lời.
_______________________________________________
[Idol đạt kỷ lục về nhan sắc trong video review lightstick hôm nay.gif]
(GIF Woo Joo bật cây đại vương bổng và màn hình chuyển trắng trong tích tắc)
Idol của tôi đạt kỷ lục nhan sắc
Vì chỉ thấy mỗi ánh sáng thôi
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ đệt hài vl
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Điên mọe rồi
– Chuyện gì xảy ra vậy?? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ? Thật sự không thể tưởng tượng nổi
– ㅋㅋㅋㅋ Điên rồi tôi lâu rồi không cười như thế này
– Muốn xem bản gốc quá, cho xin link với
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Cái cách màn hình rung lên như đang hét “Á!” khi ánh sáng hủy diệt đó xuất hiện là điểm nhấn ㅋㅋㅋㅋ
– Lời thoại còn hài hơn, phải nghe lại mới được
– ㅋㅋㅋㅋㅋ Nhìn gif thì mặt nghiêm túc nhưng lời thoại thì hài vl
Các bài đánh giá lightstick của New Black liên tục xuất hiện trong mục bài viết hay nhất trên cộng đồng idol.
Đồng thời, có nhiều đánh giá tích cực về hình ảnh và chức năng của lightstick.
– Wow… còn có cả ứng dụng đi kèm nữa luôn????
– Ở nước ngoài họ còn đổi màu được cả khán đài concert, cái này có làm được không?
– Yep, được luôn, mà đấy mới chỉ là chức năng cơ bản thôi, công nghệ đã phát triển đến mức đó luôn rồi sao.
– Lemon điên rồi, sao lại làm việc thế hả?
– Không phải “sao lại năng suất thế” mà là “sao lại làm việc”, bó tay ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Chắc sẽ mất thị lực một thời gian ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhân viên phụ trách New Black nhất định phải nhận được lương cao nhé
– Thiết kế đẹp quá ㅠㅠㅠㅠㅠ
– Bầu trời đêm đầy sao, tôi là fan nhóm khác mà cũng bị làm cho mê mẩn luôn này
Nhưng trong số đó, thứ gây tranh cãi nhất chính là cây đại vương bổng huyền thoại.
– Như trong truyện tranh vậy ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– Sao nó lại có thật vậy trời;
– Trông như photoshop ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Hôm nay trong livestream các em tuyên bố sẽ mang theo mỗi khi có sự kiện quan trọng nữa đó ㅋㅋㅋㅋ
– Tò mò quá, muốn xem tận mắt ghê ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhưng nếu có cái đó thì không khí chắc high lắm luôn
– Nếu họ có fanmeeting thì phải đứng xa xa mà xem thôi ㅋㅋㅋㅋ
– Các bạn ơi! Nhất định phải xem gif các em tự phát điện cho lightstick nhé. Đó là thuốc chữa bệnh sáng thứ Hai của tôi đó.
– Nhưng mà cái đó không bán nhỉ, nếu bán chắc sẽ có người mua, phải không???
– Không bán đâu, vì nghe nói hiệu suất tốt nên chi phí sản xuất đắt lắm; không thể có lãi nếu bán với giá bình thường đâu.
Trong khi lightstick của New Black đang gây chú ý trên cộng đồng idol, GIF cây đại vương bổng và cảnh xuất hiện như yêu quái đang được lan truyền sang nhiều cộng đồng khác.
Hình ảnh cũng xuất hiện trên các trang “Chuyện cười của ngày hôm nay” trên mạng xã hội.
Ngay cả người bình thường không quan tâm đến idol cũng nhận ra New Black và bật cười gọi họ là “Lại là Black”.
(Chú thích: Dân tình cố tình chơi chữ do New Black xuất hiện trên mạng xã hội quá nhiều, đến mức họ không muốn nói New nữa)
Mặt khác.
“Ơ…?”
Một số người ngạc nhiên khi thấy ứng dụng tên ‘Fireworks’ xuất hiện trong bảng xếp hạng phổ biến thời gian thực trên App Store.
‘Ứng dụng lightstick hả…?’
Một ứng dụng liên quan đến một nhóm nhạc nam nào đó đã lọt vào bảng xếp hạng phổ biến thời gian thực.
Ứng dụng được lên xu hướng là do các Soufflé đã tải trước.
‘Fan đông đến mức nào mà ứng dụng lightstick lại lọt vào bảng xếp hạng vậy?’
Ngay trước thời điểm tuyển thành viên Soufflé thế hệ 2, fandom của New Black, vốn chưa được đánh giá chính xác về quy mô, đang dần dần bộc lộ sức mạnh của mình.
“Điều này ngoài dự đoán đấy.”
“… Liệu có phải chúng ta nên tổ chức concert cho các em ở sân vận động không?”
Đội quảng bá của Lemon Entertainment bối rối khi nhìn các số liệu thống kê.
Trên bàn vẫn có một đống giấy tờ chứa đầy dữ liệu chưa qua xử lý.
“Và, cái này cũng hơi lạ.”
“Gì vậy?”
“Dữ liệu từ nước ngoài. Có thực sự có nguồn cầu lightstick ở nước ngoài nhiều đến vậy sao? Đến tận mức này thì…”
“Gấp mười lần dự đoán của chúng ta.”
Họ đã nghĩ rằng sẽ có một chút phản ứng từ nước ngoài, nhưng không thể tưởng tượng được rằng nhu cầu thực tế lại cao đến vậy.
Và không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á mà còn ở nhiều quốc gia khác nữa.
“Chúng ta có nên phát hành thông cáo báo chí không?”
“Đừng, không cẩn thận là bị ăn chửi vì quảng cáo đấy. Coi chừng cộng đồng mạng sẽ mắng chúng ta là khoe khoang vì mới có chút nổi tiếng ở nước ngoài.”
“Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét lại con số này. Phải điều tra xem phản ứng của những nhóm fan này với New Black bắt đầu từ khi nào.”
“Đúng vậy.”
Với cảm giác có gì đó bất thường, các nhân viên đội quảng bá bắt đầu bận rộn.
Trong đó, chị Hong Seo Young gõ gõ bút lên tờ giấy.
‘Có cái gì đó…’
Đây là cái cảm giác cô đã có khi lên kế hoạch cho buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của New Black.
Cũng giống như cảm giác khi đề xuất thêm phụ đề ngoại ngữ trên YouTube nữa.
Đang suy nghĩ và định với tay lấy đồ ăn vặt thì dừng lại, rồi cô nhìn đồ ăn vặt trong tay.
‘Phải cố gắng thôi.’
Cô mỉm cười và cắn miếng bánh mà các thành viên New Black đã tặng trước đó.
____________________________________________________
Lịch trình trong nước vẫn rất bận rộn.
Chúng tôi phải chia thời gian theo từng phút, đi sự kiện rồi lại đến trường quay quảng cáo, đặc biệt, thời điểm này có rất nhiều việc phải làm vì có nhiều quảng cáo đã được yêu cầu trước đó đang chờ đợi.
“New Black đang rất hot trong giới quảng cáo.”
TJ New Media.
Hai nhân viên đã làm CF trường phép thuật mùa hè năm ngoái đang nói đùa.
“Khi họp với các nhà quảng cáo, cứ 10 lần thì có đến 6 lần nhắc đến tên New Black. Họ nói đây là nhóm nghệ sĩ được giới trẻ 20-30 tuổi dùng mạng xã hội yêu thích. Hôm qua chúng tôi cũng nhận được cuộc gọi hỏi về việc này.”
“Wow… Thật sự là cảm giác chứng kiến sự thay đổi qua từng thế hệ.”
Không ngờ chúng tôi đã trở thành blue chip hot (hàng hot được đánh giá cao) trong giới quảng cáo mà chính chúng tôi cũng không biết.
Mới chưa đầy một năm trước, chúng tôi còn đang cân nhắc có nên nhận quảng cáo chăn điện hay không.
Ngoài ra, thái độ của nhân viên công ty quảng cáo cũng đã thay đổi rõ rệt.
Họ cẩn thận hỏi xem chúng tôi có điều gì không thoải mái không, khiến bản thân tôi cũng cảm thấy hơi áp lực.
Sự thân thiện xã giao mà họ từng đối xử với chúng tôi trước đây đã biến mất, giờ đây họ đối xử với chúng tôi như những ngôi sao nổi tiếng.
Chúng tôi vẫn như cũ, nhưng những người xung quanh đã thay đổi.
Các nhân viên hiện trường cũng đối xử với chúng tôi như những thành viên hoàng tộc.
Chỉ cần thấy chúng tôi đang có vẻ như cần gì đó, là họ đã chủ động mang đến trước rồi.
Chậc chậc… cứ thế này thì sẽ mắc bệnh ngôi sao mất.
Ri Hyuk thì thầm:
“May là chúng ta hoạt động nhóm.”
“Hả?”
“Vì chúng ta sẽ không có cơ hội mắc bệnh ngôi sao. 5 người chúng ta đối xử với nhau quá tệ mà.”
Đó thực sự là một câu nói đáng suy ngẫm.
Mặc dù hơi áp lực, nhưng tôi quyết định nên cảm thấy hạnh phúc vì được làm việc trong bầu không khí thoải mái.
Tất nhiên, không phải tất cả các buổi quay quảng cáo đều tốt đẹp.
“Ôi, các chàng trai New Black của chúng ta. Ai cũng trông rạng rỡ quá. Ha ha!”
Đó là lời của một ông trưởng phòng của công ty quảng cáo.
Sau khi khen ngợi một hồi, ông ấy khéo léo hỏi:
“Sau khi kết thúc, uống rượu… à, có cả các thành viên chưa đủ tuổi nhỉ. Chắc các cậu cũng đói bụng rồi, tối nay cùng ăn tối nhé? Đạo diễn cũng sẽ đến, giám đốc của chúng tôi cũng nói sẽ đến.”
“Làm sao đây. Thật sự xin lỗi… nhưng chúng tôi có lịch trình ngay sau đó ạ.”
“Ái chà, nếu không bận thì cứ ăn rồi hãy đi chứ.”
“Xin lỗi ạ. Ha ha.”
Khi anh Seok Hwan liên tục từ chối, đối phương nhíu mày.
“Sao mà cứng nhắc thế. Tsk.”
Quản lí của chúng tôi lịch sự tiễn người đó rồi đứng nhìn họ quay người bỏ đi.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Vị giám đốc mà nhà quảng cáo kia nói đến là cháu gái của chủ tịch công ty kia.”
“À…”
“Họ nói là chỉ ăn một bữa cơm, nhưng mà… nghe là biết, chẳng có gì tốt đẹp đâu.”
“Anh từ chối giỏi thật đấy ạ.”
Tôi quyết định thà không nghe không thấy không biết còn hơn.
Mà nghe nói những yêu cầu như thế này còn nhiều hơn nhiều đối với nhóm nữ Scarlet, hầy.
Tôi luôn cảm thấy rằng trong ngành này có rất nhiều người lớn nhưng lại không hành xử như người lớn.
‘Gần gũi với người tốt, tránh xa người xấu.’
Tôi nhớ lại quyết tâm mà chúng tôi thường nhắc nhở nhau và tiếp tục hoàn thành từng lịch trình một.
Trong số đó có cả buổi quay quảng cáo TV đầu tiên.
“Wow…!”
Chúng tôi thậm chí còn đến một trường đại học để quay quảng cáo kính áp tròng, và quảng cáo này sẽ được phát sóng trên 3 đài truyền hình lớn.
“Trời ơi… ở đây toàn là người không à…”
“Họ cứ chụp ảnh chúng ta thế nhỉ.”
“Không biết liệu chúng ta có ra nổi không đây.”
Mặc dù trời trưa nắng nóng đến mức chỉ đứng yên cũng đổ mồ hôi, nhưng sinh viên đại học đến xem vẫn đông nghịt.
Chúng tôi trốn trong bóng râm, dùng quạt mini quạt mát và mắt mở to trầm trồ ngạc nhiên.
Có không biết bao nhiêu chiếc điện thoại đang chĩa vào chúng tôi nữa.
Trong khi chúng tôi đang nhìn quanh khuôn viên đại học, đạo diễn cầm kịch bản đến gặp chúng tôi.
“Concept vẫn như đã nói trước đó, là sinh viên năm nhất nhé.”
“Vâng!”
“Các em cứ thể hiện cảm giác đang tận hưởng cuộc sống đại học cùng nhau là được. Quan trọng nhất là cảm giác thoải mái! Phải thật thoải mái. Bởi vì…”
“Vì slogan là ‘kính áp tròng đeo cả ngày vẫn thoải mái’ ạ.”
“Các đạo diễn tôi quen đều khen ngợi New Black, hóa ra là có lý do.”
Đạo diễn cười và hỏi:
“Các em đã chuẩn bị kỹ chưa? Tôi nghe nói các em chưa từng trải qua cuộc sống đại học hay cuộc sống tập thể nào, ngoại trừ trường trung học.”
“Em có kinh nghiệm trong quân đội ạ.”
“À, kinh nghiệm quân đội… Hả? Quân đội á?”
Tôi trả lời với vẻ mặt ‘Đúng vậy’ trước biểu cảm ‘Cậu á?’ của ông ấy.
Chúng tôi mỉm cười với đạo diễn như thể muốn trấn an ông.
“Đừng lo lắng ạ. Chúng em đã chuẩn bị rất kỹ.”
Chúng tôi đã xem rất nhiều phim, drama có sinh viên đại học xuất hiện, cả phim tuổi teen của Mỹ để chuẩn bị biểu cảm và tạo dáng.
Và sự chuẩn bị của chúng tôi đã phát huy tác dụng trong thực tế.
“OK! Đúng rồi! Đúng rồi!”
Khi chúng tôi mặc đồ campus look và bước đi với vẻ mặt tươi sáng, đạo diễn tỏ ra rất hài lòng.
Một nhân viên kiểm tra cảnh quay vừa rồi đùa rằng trông như tuyển tập mối tình đầu của các nữ sinh vậy, khiến mọi người ở hiện trường đều bật cười.
Sau cảnh quay tập thể là cảnh quay cá nhân của tôi, đây là cảnh kết thúc rồi.
Giờ là cảnh tôi ngồi trên ghế đá, nhìn lên bầu trời và mỉm cười trong khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá như những vệt sáng.
May mắn thay, chỉ sau ba lần thử, tôi đã nhận được tín hiệu OK.
“Cảm ơn đã làm việc chăm chỉ.”
“Các em đã vất vả rồi!”
Nhờ kết thúc quay sớm hơn dự kiến, các nhân viên hiện trường đều có vẻ mặt rạng rỡ.
“Xin chào, chúng tôi là New Black!”
Sau khi cúi chào từng người ở trường quay, chúng tôi tiến đến gặp các sinh viên đại học vẫn đang xem và dành thời gian giao lưu với fan.
“Đội thám hiểm lịch sử kìa! Các bạn có xem show đó không? Chương trình hay lắm! Sẽ có phần 2 chứ?”
“Các bạn thấy hay à? May quá.”
“Chụp ảnh! Chúng tôi có thể chụp ảnh cùng được không?”
“Vâng, tất nhiên rồi. Chúng ta nên tạo dáng thế nào nhỉ? Chữ V? À, hai tay ạ? Vậy thì V V nhé.”
Ngược lại với các cụ già kêu ‘New Black của Khai quật danh khúc!’, đối với sinh viên đại học thì Đội thám hiểm lịch sử có vẻ gây ấn tượng mạnh hơn.
Có lẽ concept hơi lố đã đánh trúng gu của những người trong độ tuổi 20.
Nhưng cái được biết đến nhất không phải là chương trình giải trí mà là bộ phim truyền hình.
“Cảnh sát Heo!”
“Wow, tôi là fan cuồng của Slip đó. Thề luôn. Fan cuồng đấy.”
“Nghe nói đang có tin đồn về phần 2, nếu thực sự có phần 2 thì anh sẽ đóng vai phụ hay chính?”
Như thể đây là fan meeting cá nhân của em út chúng tôi vậy.
Khắp nơi vang lên tiếng “Cảnh sát Heo, Cảnh sát Heo” khiến em út cười toe toét.
Trông nó như một chú chó đến cửa thiên đường, và rất đầy người và đồ ăn vặt đang chào đón nó vậy.
Video hậu trường tập 10 của Slip, nơi cảnh sát Heo “Hức!” và đứng dậy từ bụi sậy vẫn còn là chủ đề hot.
Vậy nên tin đồn về “phần 2” vẫn còn nóng hổi kể từ khi phát sóng đến giờ.
Trên thực tế, khả năng thực hiện phần 2 khá thấp do lịch trình bận rộn của các diễn viên và thiếu nội dung phù hợp cho phần tiếp theo, nhưng có vẻ như chiến lược nhắm vào khán giả của đội sản xuất đã phát huy hiệu quả.
“…Các em thực sự nổi tiếng rồi.”
Anh Min Gi, người giải cứu chúng tôi khỏi đám đông vây quanh, vừa lau mồ hôi vừa nói.
Chúng tôi cười khi thấy anh Min Gi bước đi gấp gáp khi nghe ai đó kêu lên “Ơ? Lisa Joa của Khai quật danh khúc kìa!”.
Anh ấy nói:
“Đi thôi. Chúng ta còn lịch trình tiếp theo.”
“Chúng ta không thể đi chậm hơn được sao anh?”
Tôi van nài rằng chúng tôi nên đi tham quan trường đại học, nhưng các em nắm chặt hai tay tôi và kéo đi như thể không có cơ hội.
“Khôôông…”
“Đừng bắt chước tiếng kêu của em.”
“Khôôông…”
Tôi bị các em và quản lý kéo lên xe.
Khác với các em đang cười vui vẻ, tâm trạng tôi như có mưa rơi.
Đó là vì lịch trình cá nhân của tôi.
Tạch-
Một thông báo tin nhắn mới từ phòng chat xuất hiện trên màn hình điện thoại.
[Người dùng chưa được đăng ký là bạn bè.]
Do Joon Gi [Woo Joo-ssi]
Do Joon Gi [Tôi đang rất mong chờ đó. Cứ thong thả đến nha ^^*]
Lịch trình hôm nay chính là cuộc họp trước với đội sản xuất “Đàn ông xông pha”.
Do Joon Gi [Do Joon Gi đã gửi phiếu quà tặng.]
Do Joon Gi [Trời nóng thế này, uống cà phê cùng các thành viên nhé]
Đang ngẫm rằng mình đâu có uống được cà phê, thì…
Do Joon Gi [À quên, cậu thích sô cô la đúng không hehe]
Do Joon Gi [Đây là phiếu quà tặng sô cô la đá nà ㅎ.ㅎ]
“…”
Được rồi, dù sao cũng phải ăn ngon miệng thôi.
“Anh Won Seok.”
“Ừ?”
“Khi đi, chúng ta có thể mua cà phê được không ạ? Em cũng nhận được phiếu quà tặng từ PD, em sẽ mua cho các anh quản lý nữa.”
“Tốt thôi.”
Người quản lý đang cầm vô lăng mỉm cười.
“Nếu các em vào đó, có thể sẽ bị vây quanh. Anh sẽ đi mua.”
“Vâng. Vậy em sẽ order trước.”
______________________________________________
“Đơn hàng đặt qua Siren Order của ‘Chàng trai của Kim Deok Soon’! Đồ uống của bạn đã sẵn sàng!”
“……”
“‘Chàng trai của Kim Deok Soon’! Đồ uống của bạn đã sẵn sàng!”
“……”
Trong khi khách hàng trong quán cà phê bắt đầu xì xào ngó nghiêng tìm kiếm “Chàng trai của Kim Deok Soon”, Do Won Seok chỉ biết nhắm mắt lại.
Bình luận cho Chương 267
Bình Luận
Chương 267
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Tác giả: Son Yoon (손윤)
Thể loại: Showbiz, Idol, giới giải trí, vô CP, hiện...