Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ - Chương 254
Mong cả nhà đọc hãy viết cho tui nhiều comment nha.
Nếu thấy hay, xin hãy donate 1 chút để tui có thêm động lực ra chương đều nha, cảm ơn các tình yêu

Tin tức về việc các thành viên New Black đạt chứng chỉ Lịch sử Hàn Quốc cấp 1 lan truyền nhanh chóng.
Cộng đồng idol cũng không ngoại lệ.
“Idol đạt chứng chỉ Lịch sử Hàn Quốc cấp 1 hôm nay.jpg”
(Hình ảnh các thành viên New Black cùng nhau cầm giấy chứng nhận)
Topic: New Black
Họ đã đạt cấp 1 trong kỳ thi Lịch sử Hàn Quốc hôm nay
– Ủa, kia không phải là phòng chờ ghi hình chương trình âm nhạc sao?
– Ừ, nghe nói họ đã quay lại đây sau khi thi xong
– ???
– Hahaha không phải là họ đi thi giữa lúc quay chương trình âm nhạc sao??
– Ê, nhóm này chẳng phải đang nổi rần rần trên mạng sao? Họ có thời gian học à?
– Đỉnh vãi
– Ầy… tự nhiên thấy bị tự ái á. Tại sao tôi không tham gia chương trình âm nhạc mà chỉ đạt cấp 2?
– Trong đó có người được 91 điểm và 87 điểm kìa haha. Tui cũng chỉ vừa đủ 70 điểm
– Bất ngờ là bạn của Dae Gil được hẳn 70 điểm
– Nhưng tại sao chỉ có 4 người???
Rồi một bức ảnh khác được đính kèm.
Em út ngồi quay lưng trên sofa, trong khi 4 thành viên còn lại cười rất vui vẻ. Họ cười to đến nỗi hình ảnh bị mờ.
– Ê, vụ gì vại?
– Nghe nói em út chỉ được 69 điểm (70 điểm mới đạt cấp 1)
– Hahahahaha, vậy nên tên file này mới có tên là “Idol cấp 2” à hahaha
– Chỉ có cậu ấy đạt cấp 2 thôi à??? Hahaha
– Hahaha
– 69 điểm thì đúng là nên bị trêu rồi
– Ò, trông cái dáng quay lưng kia dễ thương quá haha
Có nhiều bình luận nói rằng cảnh Ji Ho quay lưng lại như một chú cún giận dỗi trông rất đáng yêu.
Tuy nhiên, ngay khi đợt bình luận đầu tiên kết thúc, những bình luận ác ý bắt đầu xuất hiện.
Các bình luận như “Ừ, idol làm màu”, “Giải thích về việc mua nhạc số đi” liên tục được đăng, khiến phần bình luận nhanh chóng biến thành một cuộc chiến.
Khi các Soufflé bắt đầu nhấn nút xóa bài viết với suy nghĩ “Ah, phần bình luận này bắt đầu bị ô nhiễm rồi…”, thì tin tức về việc New Black đạt chứng chỉ Lịch sử Hàn Quốc cấp 1 cũng lan truyền ở nơi khác.
[Toàn bộ thành viên New Black đạt “Lịch sử Hàn Quốc cấp 1″… “Em út Ji Ho đạt cấp 2”]
– Càng ngày càng có thiện cảm ^^*
– Ngay cả người bình thường cũng rất khó để sắp xếp thời gian học lấy chứng chỉ… Thật xứng đáng để noi gương.
– Cứ nhìn thấy nhóm này là tôi lại mỉm cười cả ngày ^^
– Có lẽ vì thường xuyên nhìn thấy nên lại có cảm giác như con cháu trong nhà mình vậy haha Thật vui khi nghe tin tốt từ các cháu. Cố lên!
– Tôi 40 tuổi và dạo gần đây đang nghe nhạc của New Black
Đúng với danh tiếng là boygroup tân binh đang hoạt động có mức độ thân thiện cao với công chúng, các bình luận tốt đẹp tràn ngập.
Mặt khác, tin tức xuất hiện trên trang chủ mục giải trí cũng lan truyền đến cộng đồng những người tham gia kỳ thi Lịch sử Hàn Quốc hôm nay.
– Có vẻ như trong số những người thi Lịch sử Hàn Quốc hôm nay có idol. Nghe nói New Black đã đạt cấp 1 (có một người được 69 điểm)
– 69 điểm hahaha không biết là ai nhưng chắc tiếc lắm
– Nếu là tôi chắc ức không ngủ được luôn á ha ha ha
– Hồi nãy tôi thấy rất nhiều bài viết, nói là đã gặp idol, hóa ra là họ
– Góc tạo nghiệp: tôi vừa nãy còn cười nhạo không biết họ được bao nhiêu điểm… Kết quả là điểm họ lại cao hơn tôi
– Hả???
Trong khi đó, mọi người cũng dần nhận ra một sự thật gây sốc khi xem ảnh chụp màn hình SNS bắt đầu xuất hiện từng người một.
– Khoan đã. Ê, ý là theo bài viết đó thì… Bản tóm tắt kiến thức được lan truyền trên mạng là do một cậu của New Black làm à?????
– Ừ
– Cái anh đóng nho sĩ trong ‘Khám phá lịch sử’ làm đó
– Nho sĩ nào? Nho sĩ nghiêm túc hay nho sĩ tóc vàng?
– Không phải là anh chàng cầm quạt à?
– Anh chàng cầm quạt là bạn của Dae Gil, đóng vai người Khiết Đan
– Đệt, sao lại có nhiều nhân vật phụ thế. Ê nhưng mà hiểu rồi thì giờ thấy bị sốc nha.
– Nho sĩ nghiêm túc làm đó
– Hả;; Vậy chỉ có mình tôi không biết à?
– Ừ, chỉ mình thím là không biết thôi
– Tui cũng vừa mới biết nè, sốc ngang luôn
– Vậy mấy đứa ở đây vừa nãy đang cười nhạo họ lại ôn thi bằng tài liệu do chính họ làm ra à??
– Góc nghiệp quật: điểm của tôi bị nghiệp quật
– Ê, xứng tầm huyền thoại đấy
– Góc sự thật: Họ mới học lại Lịch sử Hàn Quốc được khoảng 3 tháng
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi ‘Đội khám phá lịch sử’ bắt đầu được đăng tải trên Youtube.
Đó là khoảnh khắc “Lịch sử + Idol = New Black” được khắc sâu vào tiềm thức mọi người.
Và.
‘Có vẻ như chỉ có Ji Ho được 69 điểm. Bi Ju cũng làm tốt. Woo Joo và Ri Hyuk điểm rất cao? Cái gì cơ, Jung Hyun được 70 cơ á…… Ơ?’
Những người xem bức ảnh SNS đính kèm trong bài báo đều dừng lại và nghiêng đầu.
‘Ủa. Từ bao giờ mình biết hết tên đám này vậy?’
Có lẽ là nhờ mỗi lần xuất hiện trong ‘Đội khám phá lịch sử’, họ đều đeo bảng tên thành viên với size chữ to đùng như ‘Woo Joo’, ‘Bi Ju’ trên trang phục chăng.
Hàng trăm ngàn người theo dõi ‘Đội khám phá lịch sử’ đều đặn và những người xem ảnh chế trên SNS đã ghi nhớ tên các thành viên trong đầu.
‘Chuyện gì vậy.’
Từ bao giờ lại trở nên như thế này?
Rõ ràng là họ chỉ đang cười khi xem những idol ăn mặc như nho sĩ đọc thơ chế trên Youtube, vậy mà khi nhận ra thì đã nhớ tên họ một cách thân thuộc.
Cảm giác như đang nhìn em út hàng xóm hay con cháu vậy.
Những người đang đọc bài báo về New Black chớp mắt.
‘Thật kỳ lạ.’
Từ lúc nào vậy.
Trước đây họ biết hết tên của các idol xuất hiện trên TV, nhưng rồi thời gian trôi qua, họ lại trở nên không biết gì cả.
Có lẽ là từ khi cái gọi là “idol gen 3 xuất hiện” chăng.
Girl group chú trọng đến tính đại chúng thì còn đỡ hơn, nhưng boy group thì hoàn toàn im ắng. Ngay cả những idol hàng đầu như TNT hay Teen Spirit cũng chỉ khiến người ta nhận ra “À, đây là những người nổi tiếng nhất trong giới idol hiện nay” mà thôi.
Nhưng bây giờ…
Những idol tân binh mà trước đây còn chẳng biết tên bỗng xuất hiện như sao chổi trên Youtube và SNS, và giờ đây thậm chí còn khiến người ta nhớ cả tên các thành viên.
Khi suy nghĩ đến đó, mọi người bắt đầu di chuyển ngón tay.
Tách tách tách.
Mọi người khắp nơi bắt đầu nhập “New Black” vào điện thoại của mình.
Sự thân thiện dẫn đến tò mò, và sự tò mò dẫn đến việc xem video biểu diễn và các chương trình giải trí của New Black.
Mặc dù hiện tại vẫn chưa mạnh mẽ, và không nhiều người nhận ra, nhưng đó là một sự thay đổi âm thầm diễn ra dưới bề mặt.
_________________________________________
Đã một tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi comeback với “Hoa gió”, thời gian trôi qua thật nhanh.
Chúng tôi, những người đã đạt chứng chỉ Lịch sử Hàn Quốc cấp 1 ( và Ji Ho đạt cấp 2), đang kết thúc hoạt động quảng bá “Hoa gió” ở tuần thứ 5.
– Vâng! Vậy quán quân tuần này là?
– Xin chúc mừng, “Hoa gió” của New Black!
Tình huống “New Black vs New Black” đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của Hoa gió. Hoa gió đang đạt được thành tích không thể tin nổi. 5 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng tuần của Mango.
Ngay từ bây giờ đã có những lời đồn rằng “Hoa gió” sẽ giành giải Best Song hay Music Digital tại lễ trao giải năm nay, dù không biết các hạng mục khác thế nào, nhưng với đà này thì chắc chắn sẽ lọt top 5 bài hát của năm.
Về nhiều mặt, đây là một kỷ lục.
“Phải nói đây là một tình huống hiếm thấy. Nhìn khách quan thì khó có thể có một hit lớn như thế này một lần nữa…”
Mọi người đều đồng tình với lời nói của Giám đốc Jo Gyu Hwan.
Doanh số bán đĩa có thể tăng thêm bao nhiêu cũng được, nhưng việc đạt được thành tích như vậy chỉ với nhạc số thuần túy là rất khó.
Tuy nhiên, điểm tích cực là nhờ có hit lớn về nhạc số lần này mà album tiếp theo có thể khởi đầu từ một vị trí thuận lợi hơn nhiều.
Qua nhóm A&R, tôi đã nghe nói rằng ít nhất khi mở cuộc thi sáng tác, chúng tôi không cần lo lắng về việc thiếu bài nữa.
“Tất cả đều muốn làm việc với cậu đấy, Woo Joo.”
Anh Seo Pil Geun của nhóm A&R nói với vẻ mặt ranh mãnh mỗi khi gặp tôi.
“Nhất định phải làm việc với họ đấy. Woo Joo. Nhất định đấy.”
“Sao tự nhiên anh lại có nhiều kì vọng ở em vậy.”
“Không phải anh, là họ đều nói muốn làm việc với cậu đấy.”
“Thật ạ?”
Anh ấy kể cho tôi nghe về tình hình trong giới sáng tác.
“Mỗi lần gặp là họ đều nhờ anh giới thiệu với cậu, còn hỏi xin địa chỉ email của cậu nữa. Khi anh nói mình có tham gia phối khí cho album này, họ nhìn anh như thể anh là người may mắn vậy…”
“Không phải vậy sao?”
“Hả…?”
“Có phải là vì làm việc với em không tốt…”
“Không, không! Ai nói vậy chứ! Anh thích làm việc với cậu nhất!”
“Thật ạ? Vậy chúng ta đi làm việc ngay bây giờ nhé.”
“…”
“Giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị cho album thứ 4 rồi.”
Có thể nói là còn quá sớm, nhưng nếu không chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ không đủ thời gian.
Vì chúng tôi đã lên kế hoạch comeback với album repackage sau concert solo.
Không còn cách nào khác vì chúng tôi hoàn toàn không có thời gian để làm thêm một mini album nữa.
Tôi đã nghe Tae Hyun nói rằng giai đoạn “đang lên” khi mọi thứ đều nhận được những phản hồi lớn sẽ là lúc bận rộn nhất, và đúng là như vậy.
Chúng tôi thực sự đế mọi chỗ mà không chọn lọc, tham gia chương trình nấu ăn và vỗ tay nhiệt tình, xuất hiện trên radio và kể hết chuyện hậu trường của ‘Đội khám phá lịch sử’ cũng như câu chuyện 69 điểm của Ji Ho.
Chúng tôi cũng nhận phỏng vấn với các phóng viên giữa các chương trình âm nhạc.
“… Các cậu thực sự ổn chứ?”
Ngay cả phóng viên Oh So Hee của Entertainment IN cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi với những quầng thâm đen dưới mắt.
“Chúng em ổn ạ…”
“Chúng em… vẫn cố gắng được↗…”
“Hahaha. Anh Ri Hyuk bị hụt hơi rồi…”
“Này. Giọng chính mà bị hụt hơi à↘”
“Anh Woo Joo…”
“Ah, aaah…”
Mọi thứ vẫn ổn cho đến tuần thứ 3 và thứ 4, nhưng đến khi hoạt động cho bài hát tiếp theo thì mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Các Soufflé của chúng tôi đang gào thét rằng “Lương tâm của Gyu Ho = Số tóc trên đầu”, nhưng đó là một vấn đề hơi mơ hồ.
Bởi vì trong số đó, cũng có những lịch trình mà chúng tôi tự nguyện chấp nhận ngay cả khi công ty đã ngăn cản.
Nói chung, “đang lên” là quá trình một idol hoàn toàn trở thành xu hướng.
Thời kỳ mà mọi thứ mà mình làm đều nhận được phản hồi.
Vì vậy, hầu hết các idol đều tham gia mọi lịch trình đưa đến trong thời kỳ này.
Giới giải trí thực sự là nơi có nhiều đợt thăng trầm, và cũng không có gì đảm bảo rằng album tiếp theo sẽ thành công như hiện tại.
“… Các em, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi.”
Anh Won Seok nhẹ nhàng đánh thức chúng tôi, bên ngoài cửa sổ xe vang lên những tiếng ồn ào.
Đây là hiện trường lễ hội của một trường đại học ở Shinchon.
Tháng 5 là tháng của lễ hội nên có rất nhiều sự kiện.
“Không ngờ đất nước chúng ta lại có nhiều sự kiện đến vậy.”
“Em cũng thấy vậy.”
“Ôi các anh ơi, hôm nay xong việc nhất định phải ăn tteokbokki nhé. Tteokbokki nhé~~.”
“Ừ. Đi thôi.”
Tôi mỉm cười hỏi.
“Ăn 6 phần hay 9 phần?”
“69 phần thì sao? Hahaha!”
“…”
“Ji Ho này. Ji Ho này. Nhìn này.”
Khi tôi giơ tay lên và cong lại như thể đang tạo một trái tim lớn, Ji Ho nhìn với vẻ mặt tò mò.
Cuối cùng, khi tôi giơ tay lên đầu tạo thành số 6 và Jung Hyun khoanh chân tạo thành số 9, Ji Ho run rẩy.
Bi Ju chen vào, nói rằng trông có vẻ vui.
“Này. Kim Jung Hyun. Làm với tớ đi.”
“Cậu thấp quá nên không được.”
“…”
Tôi vui vẻ lờ đi tiếng ai đó rên rỉ vì bị thọc lét hông trong khi đi dạo quanh khu vực sự kiện.
Lượt xuất hiện của chúng tôi là điểm nhấn của sự kiện.
– Waaaa!
Chúng tôi xuất hiện giữa tiếng reo hò và kết thúc màn trình diễn “Hoa gió”.
Khi Jung Hyun hô tên trường đại học một cách thành thạo và đưa micro ra, tiếng hò reo vang lên như đáp lại.
Sau đó tôi tiếp quản.
“Một hai ba…!”
“Xin chào! Chúng tôi là New Black!”
Giờ đây, chúng tôi đã quen đến mức có thể bình tĩnh mỉm cười khi mọi người hò reo “Wooow” với chúng tôi.
Như câu nói “Người đã từng ăn thịt mới biết ăn thịt ngon”, vì đã được rèn luyện từ thời “Something” nên lời dẫn chương trình cũng tuôn ra trơn tru.
“Đây là một trong những sự kiện mà chúng tôi thực sự muốn đến. Chúng tôi đã nghe các tiền bối idol nói rằng không có nơi nào được đón nhận tốt như ở đây. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm thì… nhiệt huyết từ mọi người thực sự khác biệt.”
Tiếng hò reo vang lên như để đáp lại.
Nhìn vẻ mặt của các em đang liếc nhìn bên cạnh, tôi có thể thấy trước cảnh chúng nó sẽ trêu chọc “nhiệt huyết thực sự khác biệt~” sau khi kết thúc.
Chúng tôi đùa giỡn với nhau để tạo không khí.
“Thời tiết đã nóng rồi nhỉ. Mới đầu hè thôi.”
“Vào lúc này, chắc chúng ta cần một bài hát mát mẻ phải không?”
Sau khi quảng bá “Pháo hoa” xen kẽ, chúng tôi kết thúc với “Deok Soon à” như mọi sự kiện khác.
Mặc dù không hoàn toàn suôn sẻ như một sự kiện ngoài trời với nhiều biến số.
– Kyaaaa… Ah?
Tách.
MR bỗng nhiên ngắt quãng trong màn trình diễn cuối cùng.
Hồi mới debut, chỉ cần một điều như thế này thôi là tim tôi như muốn vỡ ra vì căng thẳng.
Khi Bi Ju mỉm cười và tiếp tục hát nốt bài hát, tiếng hò reo vang lên từ khán giả.
Trong khi chúng tôi cầm micro và lồng thêm âm thanh để không bị trống rỗng, Jung Hyun đã bước ra.
Cậu ấy vỗ tay trên đầu để dẫn dắt khán giả vỗ tay theo, và Ji Ho nhẹ nhàng bước ra tiếp nối phần của Bi Ju.
“Nào, chúng ta cùng nhau hát nhé!”
Và tôi mỉm cười đưa micro ra.
Khi khán giả tham gia vào phần điệp khúc của bài hát, phần bị trống bắt đầu được lấp đầy bởi tiếng vỗ tay và giọng hát.
Năm người chúng tôi phân công như vậy, không khí của sự kiện đã hồi sinh một cách đáng ngạc nhiên.
Được 10 giây như thế.
Và khi âm thanh trở lại bình thường, chúng tôi nhảy múa vui vẻ để khuấy động không khí của sự kiện.
Hôm đó, cảnh chúng tôi xử lý sự cố âm thanh đã được đăng tải lên Youtube dưới dạng fancam.
_________________________________________
Trong khi chuẩn bị cho ca khúc tiếp theo ‘Flower Dance’, những điều không mong muốn bắt đầu đến gần từng cái một.
– Woo Joo của New Black xác nhận tham gia “Đàn ông xông pha”… “Các thành viên còn lại chưa xác định”
– ‘Idol lực lượng dự bị’ Woo Joo, trưởng nhóm New Black, tham gia “Đàn ông xông pha”
(Chú thích: 예비군 (ye-bi-gun): Lực lượng dự bị (quân nhân đã xuất ngũ nhưng vẫn phải tập trung hàng năm)
Mặc dù lịch quay chính xác vẫn chưa được ấn định, nhưng PD Do Jun Gi đã vội vàng đưa tin ngay khi có được thông tin xác nhận rằng tôi sẽ tham gia.
“… Anh ơi, anh ổn chứ? Anh đang khóc à?”
“Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi…”
Chỉ là đi 2 đêm 3 ngày rồi về thôi mà, tại sao lại có cảm giác như tái nhập ngũ vậy nhỉ.
Hy vọng là không phải huấn luyện đặc công khi đến đó.
Tôi ước gì hoạt động quảng bá âm nhạc không bao giờ kết thúc.
Tự nhiên tôi lại có cảm giác quay lại đợt đánh giá cuối tháng thời còn làm thực tập sinh vậy, và học viên phía trước tôi đang nhảy trong đợt đánh giá.
Các Soufflé của chúng tôi cũng có phản ứng tương tự.
– Tại sao phải đi chứ ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Gyu Ho bị sảng à? Nếu các em bị thương thì sao ㅠ
– Lần trước ‘Đàn ông xông pha’ có người bị thương à?
– Ừm.. không bị thương.. chương trình đó kỳ lạ là rất mệt nhưng không ai bị thương cả…
– Ah ra vậy
– Không, đó không phải vấn đề, Woo Joo ơi ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Các Soufflé thật khó hiểu.
Mới đây họ còn trêu chọc “Haha, đi Đàn ông xông pha hả~?”, nhưng khi tôi thực sự tham gia thì lại lo lắng, kêu rằng tại sao tôi phải đi, đi thì liệu có bị thương không.
Chắc là tôi vẫn chưa hiểu hết được lòng fan.
Mặt khác, khi phần 1 của tập ‘Talk show: Tìm lại kí ức’ mình tham gia sắp phát sóng, tôi cũng không khỏi lo lắng.
Tôi đã cố gắng quản lý hình ảnh để công chúng nhớ đến tôi như một idol chăm chỉ và tuyệt vời, liệu họ có đột nhiên nhìn tôi như một người kỳ lạ không?
“Anh vốn đã kỳ lạ rồi.”
“Jung Hyun à.”
“Em sẽ kéo nó đi ạ, hyung.”
Tôi nghe thấy tiếng gào thét “Khônggggg!” trong khi chăm chú vẽ trên tờ giấy A4.
Phòng chờ của công ty.
Vào đêm muộn sau khi kết thúc lịch trình và tập luyện, mỗi người cầm đồ uống và đang phác thảo mẫu lightstick.
“Anh Woo Joo. Anh Woo Joo.”
Bi Ju reo lên rồi đưa cho tôi tờ giấy A4.
Cậu ấy hỏi với vẻ mặt phấn khích.
“Thế nào ạ. Hình ngôi sao đẹp phải không?”
“Bi Ju à.”
“Anh thích không?”
“Nếu vung nó sai cách thì có vẻ đầu người đứng ở phía trước sẽ bay mất đấy.”
“Aaah…”
Dù sao nó vẫn tốt hơn hình quả táo lúc nãy.
Ngoại trừ việc nó được vẽ rất đẹp và mềm mại, ngôi sao mà Bi Ju vẽ giờ trông giống như cái chùy sắt trong phim cổ trang.
“Ji Ho này.”
“Dạ?”
“Em muốn ăn tteokbokki phải không?”
“Wow. Sao anh biết ạ?”
“… Vì em vẽ tteokbokki mà?”
Ngoại trừ việc không có màu, ai nhìn cũng thấy đó là lightstick hình tteokbokki. Nếu thêm màu đỏ vào, nó sẽ trông giống như món tteokbokki đang phát sáng.
Jung Hyun hỏi.
“Là bánh gạo mì hay bánh gạo thóc vậy?”
“Bánh gạo thóc ạ.”
“Ồ. Ra vậy.”
… Thằng ba còn đang gật gù “Ồ, ra vậy” kìa.
(Chú thích: 밀떡-Bánh gạo mì: bánh gạo làm từ bột mì, dai hơn, rẻ hơn.
쌀떡-bánh gạo thóc: bánh gạo làm từ gạo thật, mềm hơn và đắt hơn)
Tôi luôn nghĩ rằng nếu giao New Black cho bọn này thì nhóm chắc chắn sẽ tan rã.
Anyway, thiết kế của Ri Hyuk trông cũng khá ổn.
“Thông số kỹ thuật có hơi quá không?”
“Quá ạ?”
“Nếu muốn thêm tất cả các chức năng em muốn thì ít nhất phải có một lò phản ứng hạt nhân bên trong đó.”
“… Ờm.”
Trong khi mọi người đang bình luận và vẽ phác thảo như vậy, Ji Ho lẩm bẩm nói.
“Còn anh thì vẽ được gì chứ? Đưa em xem nào.”
“Đây.”
Khi tôi đưa cho Ji Ho, những đứa khác cũng ghé đầu vào xem.
Tôi hỏi với vẻ mặt đầy hy vọng.
“Thế nào…?”
“…”
“…”
Tại sao không ai trả lời nhỉ.
Bi Ju chỉ vào giữa bản phác thảo lightstick của tôi.
“Anh ơi, cái ở giữa cánh hoa này là gì vậy?”
“Soufflé đấy. Bánh Soufflé ấy.”
Cả đám dừng lại một chút, Ri Hyuk lại hỏi tôi.
“Vậy nghĩa là ở giữa phần nhụy hoa có Soufflé, và bên ngoài là năm cánh hoa bao quanh phải không ạ?”
“Chính xác.”
“Chữ trên năm cánh hoa là gì vậy anh?”
“Chỉ dẫn màu sắc đấy. Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, tím.”
“…”
Tôi giải thích nhiệt tình.
“Nhìn này. Soufflé ở giữa, và năm thành viên chúng ta là cánh hoa bao bọc xung quanh.”
“… Năm cánh hoa có màu khác nhau ạ?”
“Ừ. Và khi bấm nút ‘Air’ thì những cánh hoa đó sẽ xoay như quạt.”
“…”
“Vào mùa hè khi trời nóng, bấm nút thì cánh hoa sẽ xoay vù vù thổi ra gió mát. Nó cũng có thể tháo rời để thay thế.”
Càng nói, biểu cảm của các em càng nhạt đi.
Ji Ho trông như thể cơn thèm ăn vừa nãy đã biến mất.
Ri Hyuk đưa tay vuốt tóc và nuốt nước bọt, Bi Ju đứng đó trong trạng thái “Ừm…”.
Jung Hyun làm vẻ mặt “Đến cả em cũng thấy cái này hơi…”.
“Sao vậy? Tệ đến thế sao?”
“Anh hỏi là tệ đến thế sao?”
Khi Ri Hyuk cười khan, Ji Ho nắm lấy tay tôi và nói một cách khẩn khoản.
“Anh ơi.”
“Ừ?”
“Anh chỉ nên sáng tác nhạc thôi ạ…”
Mọi người gật đầu một cách nghiêm túc.
Ơ kìa.
Nó tệ đến vậy sao?
Tôi hỏi lại vài lần nhưng mỗi lần đều nhận được cùng một phản ứng.
____________________________________
Lemon Entertainment.
Hàng chục bản phác thảo lightstick do các thành viên New Black gửi đến được đưa lên phòng họp nơi các nhân viên đang tụ tập.
“Ồ.”
Mỗi khi một bản được lướt qua, có người thốt lên “Ồ”, có người lại “Ừm…”.
Đúng là họ đang thán phục rằng trí tưởng tượng của con người có thể được phát huy đến mức này.
Cuối cùng, bản thiết kế của Woo Joo xuất hiện.
“…”
Cây quạt hình hoa có năm cánh với năm màu khác nhau khiến mọi người lạnh gáy.
“… Ai vẽ cái này vậy?”
“Có phải gián điệp từ công ty đối thủ gửi đến không?”
“Ở đây có ghi là… Woo Joo.”
“…”
Trưởng phòng Yoon Seok Hwan im lặng nhìn lên trần nhà, trong khi các nhân viên phòng PR sốc trước lời giải thích thân thiện “Nếu bấm nút sẽ quay”.
Im lặng kéo dài một lúc.
“Loại ngay. Loại luôn ngay.”
“Nếu Chủ tịch mà thấy cái này thì chắc chắn sẽ chọn ngay.”
“Ôi, suýt nữa thì…”
Họ quyết định bỏ qua nó với sự đồng thuận tuyệt đối.
Bản thiết kế quạt hoa bị gạt sang một bên.
Mặt khác, từ bức vẽ của trưởng nhóm New Black, các nhân viên cảm nhận được hương vị quen thuộc của ai đó.
‘Chủ tịch…?’
Trong một khoảnh khắc, ý nghĩ rằng ‘Liệu có phải Chủ tịch đã lén lút đưa nó vào không’ thoáng qua trong đầu mọi người.