Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ - Chương 252

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
  3. Chương 252 - Đánh bại New Black (18)
Trước
Sau

Mong cả nhà đọc hãy viết cho tui nhiều comment nha.

Nếu thấy hay, xin hãy donate 1 chút để tui có thêm động lực ra chương đều nha, cảm ơn các tình yêu

 

Các thành viên của Iris mở to mắt ngạc nhiên.

“Wao.”

Anh ấy đẹp trai thật.

Vừa nãy họ đã bị thu hút bởi khuôn mặt của Woo Joo mà không nhận ra các thành viên khác, nhưng vị tiền bối ca sĩ trước mắt cũng có vẻ ngoài phi thực tế.

Chiếc mũi cao, đường nét môi mềm mại.

Nếu không biết anh ấy là ai, nhưng người khác nhìn vào sẽ tự nhiên thốt lên “Chắc chắn đây là diễn viên!” khi nhìn thấy vẻ đẹp đó.

“Cậu không sao chứ?”

Ji Ho đưa tay ra đỡ cậu tân binh vừa bị ngã đứng dậy.

“Ôi trời. Quần áo bị dính bụi hết rồi.”

“Cảm, cảm ơn ạ.”

Ji Ho nhìn theo bóng lưng của anh nhân viên đã đi xa, rồi quay lại mỉm cười vui vẻ với họ.

“Tôi chưa thấy các bạn bao giờ, hôm nay mới debut phải không?”

“Vâng, chúng em… À đúng rồi! Chào hỏi! Này. Chào hỏi đi!”

Bảy người xếp hàng một và cúi người 90 độ.

“Một hai ba! Xin chào, chúng em là Iris ạ!”

“Ôi, đừng chào như vậy. Tôi ngượng lắm.”

Ji Ho xua tay với vẻ mặt ngượng ngùng.

Không hiểu sao ngay cả hành động đó cũng trông thật tuyệt vời trong mắt Iris.

“Sao các cậu lại khách sáo thế!~ (여 -yeo)… ạ(요-yo).”

Thế~ (여 -yeo) ạ(요-yo)??

(Chú thích: 여 (yeo), là từ thêm vào sau động từ hoặc tính từ để nghe dễ thương hơn, người nói sẽ dùng khi muốn tỏ ra đáng yêu, thường nói với những người thân thiết.

요 (yo) – là hậu tố ở cuối câu, thể hiện lịch sự, lễ phép, và tôn trọng với người nghe, mang tính chất trang trọng, nghiêm túc nhiều hơn, đặc biệt là khi hậu bối nói chuyện với trưởng bối hoặc tiền bối

Ở đây Ji Ho đang nói lẫn lộn cả hai kiểu nói, nên bản thân Ji Ho cũng nhận ra cách nói đó kì lạ)

“E hèm, không cần phải chào hỏi nghiêm túc quá đâu. Chúng tôi cũng mới hoạt động được hơn 1 năm thôi…”

“Không ạ. Anh là tiền bối mà.”

New Black chính thức debut được khoảng 11 tháng.

Nếu tính cả thời gian hoạt động từ “Something”, cũng chỉ mới hơn 1 năm 3 tháng, cũng không phải là khoảng thời gian quá dài.

Nhưng đối với họ, nó vẫn thật quá xa vời.

Giống như học sinh mới vào lớp 6 trung học cơ sở nhìn học sinh lớp 8 như những đàn anh vĩ đại, từ góc nhìn của một nhóm nhạc nam mới debut, ngay cả những tờ rơi dán trên hành lang cũng trông thật ấn tượng.

Mà chưa nói đến độ phổ biến của New Black.

Trong ngành giải trí, nơi mà độ nổi tiếng là tất cả.

Vào tháng 5 năm 2015, New Black là một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất.

Trong bảng xếp hạng top 100 bài hát hàng ngày, có tới 5 bài là của New Black.

Đối với những người có ước mơ là được lọt vào bảng xếp hạng, đó đã là điều quá xa vời.

– Nghe nói hôm nay có hai ứng cử viên cho vị trí số 1 đều là bài của New Black.

Lời của người quản lý vang lên trong đầu.

Bài hát quá nổi tiếng nên rất nhanh được đề cử cho vị trí số 1.

Họ cũng từng nói về điều đó khi nghe “Bài thơ ngày hôm qua”.

‘Wow. Bài hát hay thật. Làm sao họ có thể sáng tác được như vậy nhỉ?’

Một thành viên có khả năng sáng tác nói rằng sẽ phân tích bài hát, nhưng chẳng mấy chốc đã ôm đầu rên rỉ.

Qủa thật xứng với danh hiệu là nhóm nhạc thực lực, các thành viên của New Black đều có kỹ năng cá nhân xuất sắc.

‘Này. Chúng ta thử làm bài này cho kỳ đánh giá cuối tháng nhé?’

Lần đầu tiên họ biết đến New Black là khi “Masquerade” đang nổi tiếng trong cộng đồng fan quốc tế, và họ đã thấy bài hát này khi đang tìm kiếm về vũ đạo đồng bộ.

‘Bảo tôi làm cái này á?’

Thực tập sinh đảm nhận vị trí main dancer cười khổ khi nhìn thấy Bi Ju xoay người trên không với thân hình dẻo dai, và kết quả là những miếng dán giảm đau dính đầy lưng và lời khuyên của huấn luyện viên về việc tăng cường rèn luyện cơ bụng.

Phải nói là đường nét vũ đạo đẹp đến mức khiến người ta không dám nghĩ tới.

Các thành viên khác cũng vậy.

‘Làm thế nào để có thể hát cao như vậy trong khi thực hiện vũ đạo này chứ?’

Ri Hyuk trong Masquerade vừa thực hiện vũ đạo mạnh mẽ vừa tung ra các nốt cao.

Thực tập sinh đảm nhận vị trí main vocal than vãn: “Hãy để tôi làm một việc thôi! Một thôi! Hoặc là nhảy hoặc là hát!”

‘…Lạ thật. Rap này trông không khó lắm… Cái gì, tôi đang nuốt chữ á? Ơ! Nhưng sao anh ấy làm tốt lắm mà!’

Phần rap của Jung Hyun cũng không hề dễ dàng.

Hơn nữa…

‘Có ai muốn thử diễn xuất thay đổi biểu cảm nhanh chóng trong phần bridge không?’

‘……’

‘Không ai à?’

‘……’

Không cần phải nói về phần của người đang đứng trước mặt họ.

Nói về diễn xuất biểu cảm thì trông có vẻ dễ, nhưng để làm cho nó tự nhiên mà không khiến người xem cảm thấy khó chịu là một trình độ không hề bình thường.

Khi nhìn thấy chàng trai đẹp vuốt tóc trước mặt, họ đều có cùng một suy nghĩ.

‘Như thể đang nhìn thấy một người nổi tiếng thực sự…’

Khi tập luyện Masquerade, họ chỉ cảm thấy New Black như một “nhóm nhạc đàn anh mới debut thành công”.

Nhưng bây giờ, tự họ cũng cảm nhận được khoảng cách thật sự rất lớn.

Điều này một phần lớn là do ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đại chúng.

Trước đây, họ phải tìm kiếm riêng trên YouTube mới thấy New Black, nhưng giờ đây, mỗi khi bật TV hay dùng mạng xã hội đều thấy nhóm đàn anh này luôn hiện diện mỗi ngày.

Từ ‘khai quật danh khúc’ đến ‘đoàn thám hiểm lịch sử’, các chương trình giải trí khác nhau…

Khi suy nghĩ đến đó, một điều gì đó bỗng hiện lên trong đầu họ.

‘Ừm? Nhưng sao cách nói của tiền bối trông có vẻ khác nhỉ?’

Rõ ràng cách nói của Ji Ho mà họ từng thấy trong chương trình giải trí là luôn dùng kiểu ‘yeo’ và ‘yo’, kiểu như một đứa trẻ nghịch ngợm luôn cười đùa và nói ‘Thật á~? Thật ạ?’

‘À!’

Họ mỉm cười rạng rỡ và đi đến kết luận.

‘Đó chắc là hình tượng trên sóng truyền hình rồi!’

Làm sao mà một người tốt bụng như vậy lại có thể đối xử tệ với các anh một cách tàn nhẫn như kiểu ‘Hự! Bắt hết bọn chúng đi!’ được chứ.

Hình ảnh Ji Ho ăn mặc như quan phủ và Woo Joo đứng bên cạnh hô ‘Yay!’ đã bị xóa khỏi đầu họ, cả hình ảnh những tội phạm bị trói thảm hại và Jung Hyun trong vai lính gác cũng bay nhanh theo gió.

Ji Ho cười và hỏi.

“Đừng để tâm đến chuyện vừa rồi nhé. Có thể là do nhân viên đài truyền hình quá bận rộn thôi…”

Với vẻ mặt trầm tư, Ji Ho thì thầm.

“Lúc mới debut, những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Nếu để tâm đến từng chuyện như vậy, các bạn sẽ rất mệt mỏi đấy.”

“Vâng…”

“Chúng tôi cũng gặp nhiều chuyện như vậy khi mới ra album đầu tiên, như kiểu bị đẩy vai hay bị chửi chẳng hạn…”

Họ cảm thấy được an ủi khi thấy đàn anh gật đầu như thể đang cổ vũ.

Lúc đó, một nhân viên đài truyền hình đi qua và Ji Ho cúi chào.

“Xin chào ạ!”

“Ồ, Ji Ho, xin chào.”

Nhân viên chỉ mỉm cười với Ji Ho và đi qua mà không thèm nhìn các thành viên Iris đang cũng cúi chào.

Ji Ho cười ngượng ngùng và quay đi.

“Sắp đến giờ tổng duyệt khô rồi. Iris phải không?”

“Vâng ạ!”

“Chúc mừng debut nhé, và hy vọng sẽ gặp lại các bạn lâu dài.”

“Cảm ơn ạ!”

Mặc dù nghe nói tiền bối mới học lớp 11, nhưng trông hoàn toàn không giống vậy.

Khi họ nhìn vị ca sĩ đàn anh toát ra vẻ tiền bối với đôi mắt ướt át và nói “Cảm ơn ạ!”…

“Này!”

Một giọng nói sắc bén và rõ ràng vang lên.

Trong khi Ji Ho làm vẻ mặt ‘Oái’, một nhân vật toát ra sự lạnh lùng tột cùng bước đến.

“Bây làm gì ở đây vậy. Cái gì…”

“Em đang tìm anh, rồi gặp những người này ạ (요-yo).”

(Chú thích: JI Ho đang dùng hậu tố 요 (yo)- (nghĩa là ‘ạ’ một cách lịch sự), đây là điều mà không bao giờ Ji Ho dùng với các anh New Black =))))

“요 (yo)?”

Trước câu hỏi của Ri Hyuk, Ji Ho nhanh chóng gật đầu ba lần.

“Vâng, 요 (yo).”

“À… 요 (yo).”

Mỗi khi họ trao đổi đối thoại như một mật mã, ánh mắt của các thành viên Iris lại nhìn qua nhìn lại.

“Xin chào ạ!”

Một lần nữa, lời chào từ các hậu bối lại vang lên.

Cuối cùng, sau khi nghe giải thích, Ri Hyuk mỉm cười điềm đạm.

“Ra vậy. Chúc mừng debut nhé.”

Họ mở to mắt, cứ nghĩ anh ấy trông rất lạnh lùng trên truyền hình, nhưng khi gặp trực tiếp lại cảm thấy ấm áp.

‘Quả nhiên hình tượng trên truyền hình chỉ là concept!’

Khi họ đang trò chuyện.

Hừm hừm hưm.

Từ đâu đó vang lên tiếng hát ngân nga.

‘…Đúng là giai điệu đó. Là bài ‘Deok Soon à’.’

Khi tiếng hát đến gần như nhạc nền của một vận động viên đô vật xuất hiện, hai bóng người cao lớn lại tiến đến.

Là Woo Joo và Jung Hyun.

Tất cả các thành viên lại một lần nữa phải thốt lên thán phục.

“Đẹp…”

Suýt nữa họ đã buột miệng nói “Đẹp trai vãi”.

Khuôn mặt như có hào quang chiếu sáng từ phía sau, đến mức nếu vẽ chân dung có lẽ chỉ cần vẽ ánh sáng thay vì khuôn mặt.

Trước sự ngưỡng mộ của họ, các thành viên New Black mỉm cười hài lòng.

“Hai em đang làm gì ở đây… Ừm?”

Ánh mắt của Woo Joo hướng về nhóm nhạc nam tân binh, rồi anh mỉm cười và chào hỏi.

“Ồ, các bạn là Iris phải không?”

“Hả?”

Họ giật mình kinh ngạc.

“Sao, sao anh biết ạ…”

“Tôi luôn nghe tất cả các bài hát idol mới ra mắt. Ca khúc chủ đề ‘I Rise’ khá hay đấy. Red cũng tham gia sáng tác phải không? Dù mới là thử nghiệm thôi nhưng cũng rất tốt rồi. Mặc dù thể loại Moombahton vẫn chưa phổ biến ở Hàn Quốc…”

(Chú thích: Moombahton là một thể loại nhạc dance điện tử có sự kết hợp giữa 2 thể loại âm nhạc là và reggaeton và được tạo ra bởi DJ và nhà sản xuất người Mỹ Dave Nada ở Washington, D.C., năm 2009. Đặc điểm của moombahton gồm có tiếng bass dày và lan tỏa, đoạn builds hưng phấn, và nhịp trống two-step, với phần fills nhanh. Moombahton thường gồm cả tiếng đàn synthesizers và một đoạn rap acappella.)

Đó chỉ là lời động viên kiểu “Bài hát hay đấy, cố lên nhé”, nhưng các thành viên Iris vẫn không thể tin nổi.

‘Wow. Anh ấy biết bài hát của chúng mình…’

Anh ấy còn nói đã xem MV và chào hỏi, khiến họ vô cùng ngạc nhiên.

Không phải.

Một ngày đâu phải có 25 tiếng, vậy mà anh ấy còn dành thời gian nghe cả nhạc của thế hệ hậu bối…

Khi họ đang chìm đắm trong cảm xúc, Woo Joo chợt “À” lên.

“Tí thì quên mất. Ê các em. Có thấy Bi Ju đâu không…?”

“Anh ấy không ở đó à?”

“Không thấy.”

“Không ạ, các anh đã tìm ở đó chưa ạ 요 (yo)?”

Woo Joo làm một biểu cảm kỳ lạ.

“요 (yo)?”

“Vâng, 요 (yo).”

“À… 요 (yo).”

Trong khi họ đang thì thầm với nhau, Jung Hyun phát cho mỗi người một viên kẹo dẻo.

Những chú gấu đủ sắc cầu vồng được phát theo màu tóc của từng thành viên Iris được đặt vào lòng bàn tay của họ.

Khi họ vô tình co rúm người lại trước vẻ lặng lẽ của anh, Jung Hyun nở một nụ cười ấm áp.

“Muốn ăn thêm không?”

Anh ấy cũng tốt bụng quá!

Khi họ đang cười vui vẻ với nhau, bốn thành viên New Black đang thì thầm với vẻ mặt gấp gáp, thì có ai đó chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh.

“…Ơ?”

Nơi mọi ánh mắt đổ dồn về là một chàng trai trẻ đẹp với mái tóc nâu sáng.

“Bi Ju!”

“Anh Bi Ju.”

Rồi họ bắt đầu nói chuyện với nhau, nói rằng đã lo lắng, vì nghĩ rằng đã sợ thành viên còn lại bị bắt đi đâu mất.

“À, em quên mất không nói với mọi người là em đi đâu. Nhưng hôm nay em tìm được đường giỏi đấy chứ. Mọi người biết không? Nếu cứ đi theo bức tường bên phải từ phòng chờ của chúng ta, sẽ ra được nhà vệ sinh đấy?”

May mắn thay, những lời thì thầm đó không lọt vào tai các thành viên Iris.

“Anh à, em thực sự lo lắm đấy ạ 요 (yo).”

“요 (yo)?”

“Vâng, 요 (yo).”

“À ha. Tình huống ‘요 (yo)‘ à.”

Rồi Bi Ju quay sang nhìn nhóm Iris với nụ cười rạng rỡ.

Sau một hồi trò chuyện ngắn, các thành viên New Black vẫy tay chào họ.

“Hẹn gặp lại ở buổi tổng duyệt nhé.”

“Vâng ạ!”

Họ nhìn theo bóng lưng các thành viên New Black đang cười nói vui vẻ và bước đi với vẻ mặt ngơ ngác.

‘Đỉnh quá…’

Và ấn tượng của họ về New Black càng trở nên tốt đẹp hơn.

“Đó là chỗ của chúng tôi.”

“Ơ, vâng…”

Khi họ đang ngồi vào ghế trong hội trường công cộng trước buổi tổng duyệt, có một nhóm nhạc nam yêu cầu họ nhường chỗ vì đó là chỗ của họ.

Có ca sĩ solo chỉ gật đầu và móc tai lờ đi khi họ chào hỏi.

Càng những lúc thế này, các thành viên New Black lại càng trở nên như các vị tiên tử trong mắt họ.

“Vất vả rồi ạ!”

Khi buổi tổng duyệt kết thúc và họ đang trở về phòng chờ.

Iris đang định quay về phòng chờ chỉ có vách ngăn đơn giản thì chào hỏi Dream Ticket, nhóm đã debut vài tuần trước.

Nhờ quen biết từ thời thực tập sinh, họ nhanh chóng trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện.

Cuối cùng, chủ đề của họ chuyển sang New Black, nhóm được đề cử cho vị trí số 1 hôm nay.

“Các anh New Black điềm đạm lắm! Lại còn rất tốt bụng nữa! Đỉnh lắm luôn á!”

“Họ tuyệt lắm phải không?”

Dream Ticket đồng tình nhưng rồi nghiêng đầu thắc mắc.

“Nhưng điềm đạm á?”

“Hả?”

Các thành viên Dream Ticket có vẻ mặt như thể ‘Cách xa khái niệm ‘điềm đạm’ cả triệu năm ánh sáng…’

Rồi họ bắt đầu kể cho nhau nghe.

“Khi chúng tôi đến chào các tiền bối ở phòng chờ thì họ đang chơi trò hoa mười giờ nở…”

(Chú thích: đây chính là trò đèn xanh đèn đỏ trong Squid game ạ)

“Nhưng tiền bối Ji Ho đã cười rất điềm đạm mà…”

Càng nói chuyện, khoảng cách giữa ‘New Black’ mà hai nhóm tân binh nói đến càng lớn.

“…?”

“…?”

Khi họ đang nhìn nhau ngơ ngác, một thành viên của Dream Ticket lẩm bẩm.

“Sao thế nhỉ. Hôm qua cũng không như vậy… Này, chúng ta có chắc là đã gặp cùng một người không?”

________________________________________________

Tôi bắt chước thằng út và chào:

“Xin chào. Tôi là Ji Ho của New Black ạ 요 (yo).”

“Hahaha!”

“Ah, các anh đừng trêu em! Em đã cố hết sức rồi. Và, và cái gì! Lúc nào em làm vẻ mặt nhơn nhơn kiểu đấy hả.”

Ji Ho trừng mắt nhìn tôi nhưng tôi chỉ mỉm cười.

“Hmm, chú cừu non tân binh à… Để anh giúp em nhé?”

“Vâng. Xin anh nắm tay em.”

“Vậy hãy nắm tay anh và đứng lên nào.”

Bên cạnh, Bi Ju chìa tay ra và tiếp tục diễn. Các nhân viên của chúng tôi cũng bật cười.

“Ah, thật là! Bực mình quá!”

Ji Ho lắc đầu bực bội trên sofa rồi đập đầu vào tường và kêu lên “Ah!”

Chúng tôi vỗ tay và cười.

“Hahaha!”

“Há há há há!”

“Ah, thực sự bực mình quá. Các anh cứ chờ xem. Em sẽ…”

“Rồi rồi, để xem em út của chúng ta có thể làm gì nhỉ?”

Tôi bắt chước biểu cảm của chị cả nhà Ji Ho và mỉm cười, khiến em út giật mình và ngừng nói.

“…”

Mà hình như ngay cả bản thân cậu ấy cũng thấy cách trả thù của mình quá yếu ớt, nên em út chỉ biết ‘hừ’ và lẩm bẩm.

Trong khi Bi Ju đang bình tĩnh vỗ về bên cạnh, Ri Hyuk khúc khích cười.

“Lúc nãy em còn tưởng có năm anh Woo Joo chứ. Ai cũng cười giống hệt nhau.”

“Anh đây không tự tin bắt chước được nên đã không nói gì cả.”

Jung Hyun nói với vẻ tự hào.

Tôi khúc khích cười.

Vừa rồi còn tự hỏi cái đám này bắt chước ai, sao lại nói bắt chước tôi chứ.

Tôi muốn phản đối rằng tôi đâu có cười nhơn nhớt như thế, nhưng giờ thì đành quyết định từ bỏ.

“Ừm, dù sao bản gốc cũng hơi khác. Đó có một thần thái không thể bắt chước được. Không phải là kiểu nhơn nhơn đó, mà phải là kiểu gây hại và khiêu khích ấy.”

Tôi quyết định không hỏi thêm nữa, thay vào đó.

“Ji Ho ơi, Ji Ho à.”

“Dạ?”

“Anh có điều muốn nói~”

“Aaaa!”

Tôi khúc khích cười khi nhìn thấy em út chạy vụt ra khỏi phòng chờ.

Mà lúc đó, tôi cũng chợt nhớ lại nhóm nhạc nam tân binh đã gặp sáng nay và rùng mình.

Chúng tôi đã là tiền bối ư.

Tôi ngạc nhiên khi họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt long lanh như thể chúng tôi đã làm được điều gì đó quá tuyệt vời.

Mà hình như trong nhóm đó còn có người lớn tuổi hơn cả tôi nữa.

Khi người khác gọi mình là ‘tiền bối’, thật ra thì gọi ‘tiền bối’ cũng không sao, nhưng khi nghe trực tiếp thì thấy lại thấy kỳ lạ. Chỉ mình tôi thấy vậy thôi sao? Hay thử gọi Ri Hyuk xem.

“Tiền bối.”

“Hự!”

“Sao lại giật mình vậy?”

“Ôi, giật cả mình. Anh bị sao vậy?”

“Cậu cũng thấy khó chịu khi nghe người khác gọi là ‘tiền bối’ phải không.”

“Có ai không thấy khó chịu sao?”

Jung Hyun bắt đầu viết lời rap vào sổ tay, “Lời anh nói khó chịu, khó chịu, khó chịu. Khó chịu thì gọi là rùa, rùa thành tàu chiến ra trận đánh nhau.”

(Chú thích: trong tiếng Hàn, khó chịu và con rùa đồng âm với nhau, đều là (geobuk), Jung Hyun sáng tác rap bằng cách chơi chữ với từ “거북” (geobuk))

Đoạn rap đó làm gián đoạn suy nghĩ của tôi một chút.

Mà mình đang nghĩ gì nhỉ.

Khi đang nhìn màn trình diễn đầu tiên của một idol tóc cầu vồng trên TV, tôi chợt nhớ ra một điều.

Tôi [Đúng rồi]

Tôi [Eun Sung à, khi nào thì cậu debut thế?]

Sau 5 phút, một tin nhắn trả lời kèm theo biểu tượng cảm xúc không mấy hào hứng.

Đàn em [Anh]

Đàn em [Chuyện đó]

Đàn em [Em]

Đàn em [Không]

Tôi [Thêm một chữ nữa là anh chặn mày]

Đàn em [Thiên cơ bất khả lộ. Trung sĩ Seon Woo Joo à.]

Sao cái thằng này lắm bí mật thế nhỉ.

Tôi biết nó đã vào công ty nào rồi, chỉ là không biết thời điểm thôi.

Công ty Soom Entertainment.

(Chú thích: Soom 숨 có nghĩa là hơi thở – breath)

Đó là một công ty giải trí nhỏ nhưng trong ngành được biết đến như một công ty vàng ẩn mình.

Phúc lợi cho thực tập sinh tốt, nhân viên công ty cũng tốt, khả năng lên kế hoạch cũng tốt nốt nên đã có hai ca sĩ solo thành công.

Khi tôi còn trong quân ngũ, tôi đã “tẩy não” nó kiểu “Này, nếu tính vào công ty thì có những nơi như thế này khá ổn”, và có vẻ như đã có hiệu quả.

Nhưng mà, khi nào cái thằng đệ này mới debut nhỉ.

Dù không thể đưa nó đi cùng vào “Đàn ông xông pha”, nhưng ít nhất cũng phải có lúc mình dọa nó vài câu chứ.

“Mà thôi, trước hết là cứ tính trong số đám em nhà mình đã…”

Khi ánh mắt tôi hướng về phía đám em, tất cả đều giật mình và bắt đầu làm như không có chuyện gì.

PD bảo nếu muốn rủ ai đi cùng thì cứ nói, không biết nên chọn ai nhỉ.

Đang định hỏi chơi trò ‘Vòng quay socola’ thì vị cứu tinh của các em đã xuất hiện.

(Chú thích: Bản gốc là trò ‘tiến sĩ Chuk Chuk’, nhưng cách chơi thì y hệt trò này của Việt Nam)

“New Black! Chuẩn bị nào!”

“Vâng ạ!”

Tôi hét lên với các em đang đeo micro pack và chạy trốn như gió.

“Các em! Đi đâu đấy! Ơ kìa! Phải đi quân ngũ với anh chứ.”

Các nhân viên của chúng tôi liền phá lên cười.

Tôi hỏi anh Min Gi đang kiểm tra micro pack cho tôi với nụ cười.

“Anh có muốn tham gia như một người bình thường không?”

“Cậu đùa cũng…”

“PD nói là họ cũng nhận cả khách mời bình thường mà. Chỉ cần có khả năng giải trí là được.”

“…”

Sắc mặt anh quản lí tái dần.

__________________________________________

Tối thứ Sáu.

Khi chương trình âm nhạc ‘Music On’ của đài PBS sắp kết thúc phát sóng trực tiếp, số người bật TV tăng lên.

– kkkkk Tò mò quá

– Cái này phải xem trực tiếp chứ

– Là New Black đối đầu New Black phải không??? kkkk

– Fan của họ chắc đang sướng nhỉ.. đỉnh thật

Trong làng idol gần đây lại khá im ắng, việc New Black được đề cử cho cả hai vị trí số 1 là một chủ đề nóng.

– [Vâng, mời New Black hãy lên phía trước ạ.]

MC Jeon Yoo Bin và các thành viên nhóm nữ làm MC khách mời đã tạo chỗ cho New Black.

New Black lại trông có hơi căng thẳng.

Các Soufflé đang xem bắt đầu tán gẫu như những chú chim hay hot.

– Các bé của chúng ta lộn xộn quá

– Lâu rồi mới thấy các em lúng túng không biết đứng thế nào

– Haaa.. Em năm nay mới 8 tuổi.. nhưng vẫn say đắm trong vẻ đẹp của các bé nhà ta

– Xin đừng trở nên kỳ lạ nhé kkkkk

– Bà chỉ cần nhìn thấy mặt các con là khóc rồi ㅠㅠㅠ

– Hôm nay đúng là bản cập nhật huyền thoại nhan sắc..

– Ai đó phát triển kỹ thuật tạo ảnh gif thành photocard đi

Trên màn hình, có thể thấy các thành viên New Black nhẹ cắn môi hoặc hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng, điểm số được công bố lần lượt.

Khi hình thu nhỏ của “Hoa gió” và “Bài thơ về ngày hôm qua” của New Black xuất hiện ở hai bên.

– [Vị trí số 1 hôm nay là?]

– [Vâng! Xin chúc mừng! New Black!]

Pang! Những tia lấp lánh rơi xuống.

Mặc dù theo thói quen hô tên nhóm, nhưng các thành viên vẫn chỉ chớp mắt.

Cuối cùng, MC nhận ra lỗi và hô lại.

– [Vâng! Là Hoa gió!]

– [Woa!]

Các thành viên New Black ôm nhau và hô “Woa!”, rồi chợt dừng lại và “…?”

Đó là một biểu cảm kỳ lạ như thể “Mình thắng rồi, nhưng có thắng thật không…?”

Tất cả người xem online và offline đều bật cười khi thấy họ vui mừng một cách ngượng ngùng với vẻ mặt kiểu “Ủa, mình thắng rồi nhưng không hẳn là thắng nhỉ?”

– kkkkkk Tôi hiểu cảm giác đó nên càng buồn cười

– Đồng cảm kkk Tôi thắng nhưng hình như cũn thua

– Thắng nhưng thua kkkkkk

– Kkkkkkkkkkkkkkkk

– Nhưng vậy là thắng à? Thua à? Hòa à?

– Thấy nhức nhức cái đầu rồi đó

– Thắng chứ vì là bài trong album mà.. phải không?

– Hòa??

– Có nên xem như huy chương vàng và huy chương bạc không?

– Logic lạ quá.. Trong Olympic có thể giành cả huy chương vàng và bạc không? Họ dùng thuật phân thân chắc?

Trong khi trên mạng vẫn đang tranh luận xem đó là thắng, thua hay hòa, trên TV, các thành viên New Black đang biểu diễn “vũ điệu bánh mì” để kỷ niệm vị trí số 1 cho các Soufflé.

(Chú thích: tui tìm ở trên mạng thì đó là một trend có tên là 빵춤 – “bread dance”, kiểu vừa nhảy vừa ghép hình bánh mì vào, nói chung là trông nó vui vui, hình như nó là một trend đã từng khá nổi ở bên Hàn 4 năm trước)

____________________________________________

“Wow, số 1!”

“Số 1!”

“Số 2?”

“Số 2!”

Chúng tôi cũng đã suy nghĩ một lúc xem đó là thắng hay thua, nhưng cuối cùng quyết định tận hưởng tình huống hiện tại.

“Một hai ba, xin chào! Chúng tôi là New Black!”

Để kỷ niệm việc có hai bài hát được đề cử cho vị trí số 1, chúng tôi đã phát sóng trực tiếp với các Soufflé trong một giờ.

Chúng tôi thực sự đã cười đùa và tận hưởng thời gian vui vẻ.

Các Soufflé cũng rất phấn khích với tin tức về No 1 và No 2, và chúng tôi còn ồn ào gấp mấy lần họ.

Khi về đến công ty, chúng tôi nhận được lời chúc mừng từ các nhân viên thân thiết.

“Các em! Chúc mừng nhé!”

Chủ tịch cũng xuất hiện như thần đèn, đưa cho chúng tôi một tấm thiệp và nói “Muốn ăn gì thì ăn nhé…” với ánh mắt lấp lánh.

Vì có quá nhiều tin nhắn hỏi thăm nên chúng tôi quyết định trả lời sau, đang định bàn bạc thực đơn bữa tối thì chúng tôi nhận được một tin tức khác đang chờ đợi.

“Gì ạ? Địa điểm concert của chúng em á?”

Đó là thông báo rằng địa điểm cho concert solo đầu tiên của chúng tôi đã được đặt xong.

Trước
Sau

Bình luận cho Chương 252

Bình Luận

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE