Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ - Chương 250
Mong cả nhà đọc hãy viết cho tui nhiều comment nha.
Nếu thấy hay, xin hãy donate 1 chút để tui có thêm động lực ra chương đều nha, cảm ơn các tình yêu

Tập 11 của chương trình “PBS Thử thách, khai quật danh khúc!” đạt tỷ suất người xem cao đến kỷ lục – 16,6%.
Trên tin tức, thông tin về các thành viên hiện tại sẽ có màn trình diễn chia tay và các ca sĩ mới sẽ tham gia, các phóng viên giải trí liên tục đưa tin, và kênh truyền hình sẽ phát sóng công khai về dàn thành viên cố định mới.
Trước giờ phát sóng chính thức, internet cũng đang xôn xao.
– Hôm nay là tập cuối của mùa 1 phải không???
– Nom dáng của những người mới tham gia trông giống nhóm nhạc nữ… Lại còn là nhóm nhạc nữ 5 thành viên, có thể là ai nhỉ?
– Có tin đồn là NYX
– Là ai vậy?
– Nhưng dù ai vào thì cũng khó tạo ấn tượng bằng New Black đâu kkk vì ấn tượng từ cuộc thi đầu tiên quá mạnh mẽ
– Đồng ý hai tay luôn
– Cũng chưa biết được đâu kkk Khi New Black mới xuất hiện cũng bị chửi tơi bời mà, nhưng bây giờ thì…
– Nghe nói lần này đổi sang nhóm nhạc nữ vì các nhóm nam không muốn tham gia kk Họ sợ nếu tham gia rồi lộ trình độ và nếu bị so sánh thì còn tệ hơn là không tham gia
– Nếu chỉ tính giọng hát thì New Black là đỉnh nhất trong thế hệ này rồi
– Đúng vậy, đẳng cấp hàng đầu
– Sao có nhiều người lại chỉ thích mỗi New Black thế nhỉ;; Sao toàn các ông chú khen New Black vậy kkkk
– Có lẽ vì nhóm đó đã trở nên nổi tiếng qua chương trình này. Khán giả có cảm giác như mình đã nuôi dưỡng và theo dõi họ lớn lên vậy.
Diễn đàn vốn từng đầy rẫy những lời chỉ trích về việc tại sao idol lại xuất hiện trong chương trình thi đấu nghiêm túc, giờ đây lại tràn ngập những lời thiện cảm với New Black.
Những bình luận về sự tiếc nuối khi nhóm đã rời đi, và rằng không ai có thể thay thế vị trí đó, cùng những phản ứng trái ngược tranh luận tràn ngập trên các diễn đàn.
Bảng tin cũng đang nóng lên từng phút.
– Ồ. Hôm nay sẽ phát sóng màn trình diễn của New Black đó.
– Hóng quá đi.
– “Deok Soon à” của Yu Myeong Deok hả? Trong các bài hát của Yu Myeong Deok cũng có bài như thế à???
– Tôi vừa nghe thử bản gốc trên Mango, cũng thấy bình thường thôi;; Có lẽ cần phải phối lại mới cứu được bản cũ.
– Xin lỗi tác giả gốc nhưng hơi khó để gọi nó là bài hát hay. Cảm giác như ở giữa hạng Kim cương và Vàng, kiểu Bạch kim ấy
Sau khi lời dẫn nhẹ nhàng của Woo Joo “Đây là bài hát dành tặng cho tất cả những Deok Soon trên thế giới này” kết thúc.
[Deok Soon à…!]
Cùng với âm nhạc vui nhộn của ban nhạc live, các thành viên New Black bắt đầu làm chủ sân khấu.
Thông thường, họ sẽ liên tục chiếu những cảnh phản ứng của khán giả và nhấn mạnh “Đây là một màn trình diễn có phản ứng tuyệt vời!”, nhưng “Deok Soon à” thì không có những cảnh đó.
Thay vào đó, như thể đó là những cảnh lãng phí, ekip chương trình chỉ chiếu liền tục màn trình diễn.
Và cũng có lý do để giải thích điều đó.
– Wow..
– Kkkkkkkk họ làm quá tốt
– Năng lực cover bài hát của bọn họ đã đến trình độ nào vậy
– Bản phối lại sao lại hay quá vậy?
– ?? Ê, ý là toai vừa nghe bài hát gốc xong, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy.. Đây là một bài hoàn toàn khác mà?
– Bảo nhóm phối lại thì nhóm đã tạo ra một bài mới luôn
– Giờ đã hiểu tại sao tác giả gốc lại rơm rớm nước mắt ngay từ câu hát đầu tiên rồi
– Những nghệ sĩ đáng được tôn trọng. Ở mức độ này thì gần như là đập đi xây lại rồi còn gì nữa0;; Ngay cả tôi là người không có khả năng biết đâu là nhạc hay hay dở cũng thấy rõ họ đã bỏ rất nhiều công sức
– Woo Joo là thánh luôn rồi.. chúng ta không thể hiểu được vị này nữa…
Những lời khen ngợi về Woo Joo, người gần như tái tạo lại lời và giai điệu của bài hát gốc, bắt đầu xuất hiện.
Trong số các bài thi của New Black đến nay, đây là bài hát có bầu không khí khác biệt lớn nhất sau được khi phối lại.
Nhưng không ai có thể chỉ trích được anh ấy.
“Deok Soon à” đã biến thành một bài trot rất thời thượng, phù hợp với xu hướng hiện nay, đến mức ngay cả tác giả gốc cũng phải rơm rớm nước mắt vì nó quá hay.
– Càng xem càng thấy thích họ. Thật sự rất vui khi thấy cả nhóm có thể tận hưởng với mỗi màn trình diễn
– Tôi cũng thấy thích khi họ xuất hiện trong phim tài liệu về thầy Noh Jae Hyun gần đây. Cậu bé hát hay trong nhóm đó rất thân thiết với thầy ấy
– Thứ lỗi cho iem còn thiếu lửa, iem vừa mới bật TV ạ ㅎㅎ Anh chàng đang tỏa sáng kia có phải là Woo Joo không ạ?
– Đúng vậy, hôm nay tinh thần của cậu ấy high quá
Mặc dù tất cả các thành viên New Black đều đang hát một cách vui vẻ, nhưng Woo Joo nổi bật hơn cả.
Khuôn mặt của tỏa sáng đến mức ngay cả khán giả cũng có thể cảm nhận được cậu ấy chỉ muốn hét lên “Deok Soon! Deok Soon! Deok Soon!”.
Thậm chí nụ cười còn lấp lánh vì hạnh phúc nữa.
Đối với những người không biết, đó là một biểu cảm khiến họ nghĩ “Cậu ấy thực sự đang tận hưởng vì đây là màn trình diễn cuối cùng”.
Ngay cả khi màn trình diễn kết thúc, Woo Joo vẫn tỏ ra tiếc nuối đến mức khiến người xem cảm thấy xót xa.
– Xúc động đến nước mắt rơm rớm luôn nè..
– Là tui thì tui cũng sẽ như vậy thôi. Họ nổi tiếng nhờ chương trình này mà.. Chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn
– Nhìn mà thấy xót xa quá
– Các thành viên khác trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng chỉ có Woo Joo là vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc kìa. Cảm giác như còn lưu luyến sau khi màn trình diễn kết thúc ấy..
– Là trưởng nhóm nên chắc anh ấy đã trải qua nhiều khó khăn về tinh thần
Trong thực tế, phản ứng của khán giả xem ti vi cũng tương tự như vậy.
“Ôi, có vẻ như đứa trẻ này đã trải qua nhiều khó khăn trong thời gian qua.”
“Đúng vậy. Cậu ấy còn trẻ mà phải chăm sóc những đứa trẻ khác, chắc là rất khó khăn lắm đấy. Vì là lần cuối được tham gia nên nước mắt chắc chuẩn bị trào ra rồi kìa”
“Tsk tsk tsk.”
“Mỗi lần xem nhóm này, đúng là bọn trẻ thật sự có tâm hồn đẹp. Trong phần phim tài liệu, cách họ đối xử với người lớn cũng rất lễ phép.”
Trong khi người lớn tuổi vừa xem TV vừa nói những câu như vậy, có những người trẻ lại có biểu cảm thật khó nói.
‘Không, không phải vậy…’
Các Soufflé tụ tập trên mạng đã chia sẻ tình huống bối rối này.
– Mọi người đang có một sự hiểu lầm lớn kkkkkk
– Không kkk em nhà chúng ta không phải là đứa trẻ sẽ khóc vì chuyện như thế đâu..
– Kkkkk bây giờ tất cả khán giả trên cả nước đang cùng nhau hiểu lầm
– K.. không phải vậy đâu ạ.. nhưng thôi không sao, phản ứng mọi người lại tốt ghê
– Ban đầu chế tính giải thích điều này, nhưng vì ba má chế tự hiểu lầm theo hướng tốt nên chế quyết định sẽ im lặng
– Mẹ ơi bố ơi đừng rơm rớm nước mắt nữa.. Woo Joo chỉ tiếc nuối vì bài hát đã kết thúc thôi
– Nhìn cách cậu ấy nói dối kìa, thật khó để đồng cảm kkkkkkkkkkkkk
– Phải nói là trình nói dối đã lên một tầng cao mới, thật dễ khiến người ta hiểu nhầm mà kkkk
– Có ai thấy Ri Hyuk nhìn khinh bỉ trong 0.1 giây không??? Kkkkkk Kiểu “Anh á?? Anh mà thế á???”
– Tôi đã thấy Jung Hyun quay đầu đi và thở dài
Và như vậy, các Soufflé đã đành im lặng về sự thật và tận hưởng chương trình phát sóng chính thức.
Khi New Black quảng bá cho album thứ 3 trên TV và rời đi, và màn trình diễn giới thiệu của các ca sĩ mới bắt đầu.
Ấn tượng của “Deok Soon à” vẫn còn đọng lại.
– “Deok Soon à” cứ vang vọng trong đầu tôi
– Tưng tưng Deok Soon àaaaa
– Tưng tưng tưng
– Deok Soon àaaaa
– Kkkkkkkkk mọi người phát điên rồi à?
Giống như có ai đó đóng dấu “Deok Soon!” vào não vậy, ấn tượng bài hát vẫn cứ còn mãi. Điệp khúc của “Deok Soon à” cứ vang vọng bên tai như một bài hát có giai điệu bắt tai.
Ngay lúc này, đã có người tìm kiếm “Deok Soon à” trên YouTube và các trang nhạc số, và cuối cùng bài hát đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc số thời gian thực.
Trong khi ngay cả người hát cũng không hề dự đoán được, và mỗi người đang tập trung vào luyện tập cá nhân, internet đã xôn xao về “Deok Soon à”.
– ‘Deok Soon à’ hay quá, trời ơi kkkk
– Nhưng người phối lại cũng nhận được tiền bản quyền à??? Tôi bắt đầu tò mò về số tiền bản quyền mà Woo Joo đã tích lũy được đến giờ
– Bài hát gây nghiện quá đi kkkkk
– Qủa đúng là làm một cái kết thúc đỉnh cao. Dù ai đến thay đi nữa cũng không thể thay thế được sức mạnh điên rồ đó
Trong khi những bình luận như vậy tràn ngập, những người phản đối cũng bắt đầu xuất hiện với những câu như “Không phải là không thể thay thế được”.
‘Bọn này là ai mà có nhiều người bảo vệ thế?’
Một người đàn ông đã đăng bình luận trên internet với vẻ mặt không hài lòng “New Black không đến mức đó đâu. Bài hát cũng chỉ ở mức bình thường thôi”.
Anh ta là người đã chiến đấu một mình trong một thời gian dài, thở đến tức tối mỗi khi có người khác phản bác.
‘Chỉ là một bài trot thôi mà. Có gì hay đến thế.’
Nhưng ngay cả khi đang nghĩ vậy, trong đầu anh ta vẫn cứ vang vọng giọng hát “Deok Soon à…!”.
Ngay cả khi ngủ, ngay cả khi thức dậy vào sáng hôm sau và lên xe đi làm.
Ngay cả khi bật radio như thường lệ khi lái xe.
– Deok Soon à…!
Ngay cả trên radio buổi sáng, “Deok Soon à” cũng được phát như bài hát cho lời kết với câu chúc “Chúc bạn có một ngày thứ Hai vui vẻ”.
“Hmm hmm…”
Một bài hát không hiểu sao lại khiến hai vai hơi nhún nhảy.
Khi nghe giai điệu gây nghiện, người ta có thể vô tình nhấn nút replay.
Mặc dù không ai nhìn thấy, người đàn ông ban đầu chỉ khẽ nhúc nhích vai theo nhịp một cách rụt rè, nhưng càng nghe càng không thể kiềm chế được.
Cuối cùng, người đàn ông đã từ bỏ niềm tin của mình.
“Deok Soon à~”
“Deok Soon à” lại tiếp tục vang lên khắp nơi trên đường đi làm.
__________________________________________
Kết quả là, “Deok Soon à” không giữ được vị trí số 1 lâu trên bảng xếp hạng.
Chẳng bao lâu sau, nó đã tụt xuống vị trí khoảng 13 trên bảng xếp hạng hàng ngày, nhưng cũng không rơi xuống thấp hơn nữa mà vẫn giữ được thứ hạng, thậm chí còn đang từ từ leo lên.
Các phóng viên giải trí đã nhanh chóng đưa tin về tình hình chưa từng có khi “Hoa gió” của New Black đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày, “Deok Soon à” ở vị trí thứ 7 và “Something” ở vị trí thứ 17.
– New Black, giờ đây không chỉ là ‘cường giả’ mà là ‘kẻ cướp’ của nhạc số
– “Idol nhạc số: Khu này là của bố mày”, New Black chiếm lĩnh bảng xếp hạng
– Yu Myeong Deok: “‘Deok Soon à’ do New Black phối lại đã đứng số 1. Tôi xúc động đến rơi nước mắt, cũng đã gửi tin nhắn cảm ơn 1500 ký tự đến nhóm…”
Điện thoại của đội PR của Lemon Entertainment cũng nóng rẫy.
“Phản ứng của các thành viên về ‘Deok Soon à’ ạ? Chúng tôi đang chuẩn bị thông cáo báo chí ạ…”
“Ca sĩ trot nào cơ? Người đó sẽ hợp tác với New Black á? Xin hỏi nguồn tin đó từ đâu vậy ạ?”
“Đó chưa phải là sự thật được xác nhận.”
Bầu không khí sôi động không kém gì khi “Hoa gió” đạt vị trí số 1 lần đầu tiên.
Có vẻ như để lợi dụng chương trình giải trí có tỷ suất người xem gần 17%, nhiều nơi đã viết các bài báo fake news khiến tình hình trở nên hỗn loạn.
Trong khi đó, văn phòng của đội quản lý cũng bận rộn không kém.
“…”
Trưởng phòng quản lí Yoon Seok Hwan nhìn điện thoại thông minh với vẻ mặt chán nản.
Ting.
Vừa nhận một cuộc gọi thì một cuộc khác lại đến, vừa cúp máy thì lại có một cuộc mới, hầu hết là từ các công ty tổ chức sự kiện.
“…Vâng vâng, các bạn muốn thêm ‘Deok Soon à’ vào danh sách biểu diễn phải không ạ?”
“Vâng vâng. Vâng. Là Deok Soon ạ?”
“…Có phải bạn gọi để thêm Deok Soon à không? Vâng, thực ra chúng tôi đang…”
Dù là sự kiện đã được xác nhận hay sự kiện mới, đều có yêu cầu thêm “Deok Soon à” cùng với “Hoa gió”.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy.”
Mặc dù đó là bài hát mà Woo Joo đã bỏ ra tất cả tâm huyết để phối lại, nhưng nó đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong một tình huống hoàn toàn không lường trước được.
Trên YouTube cũng xuất hiện bản remix có tên “Deok Soon à phiên bản 4 giờ (phiên bản Bài hát lao động)”.
“…”
Khi kiểm tra lịch sự kiện được đánh dấu trên lịch, anh ta không khỏi bật cười.
Không có nơi nào không yêu cầu Deok Soon à.
“À, có một nơi…”
Ting.
“Alô. À, vâng. Trưởng nhóm Kim ạ.”
– Ban tổ chức yêu cầu nhất định phải thêm Deok Soon à vào danh sách biểu diễn…
“À, vâng.”
Ngay cả nơi cuối cùng đó cũng đã yêu cầu rồi.
Yoon Seok Hwan cười khổ.
Nếu New Black là một nhóm trot, họ hoàn toàn có thể đi lưu diễn toàn quốc chỉ với bài hát này.
‘Deok Soon à’, bài hát đứng trong top bảng xếp hạng mà không phân biệt tuổi tác hay giới tính, đặc biệt đứng đầu ở nhóm khá giả tuổi trên 50.
‘Đã trở thành một hit lớn.’
Nếu “Hoa gió” là bài hát đầu tiên mang lại thành công lớn về mặt đại chúng cho New Black, thì “Deok Soon à” là một sự kiện bất ngờ, và là bài hát nổi tiếng nhất từ trước đến nay.
__________________________________________
– Tiên sư mày!
“Bà ơi… cháu xin lỗi.”
Tôi cúi đầu tạ lỗi trước bà Kim Deok Soon đang có vẻ mặt cáu kỉnh trên màn hình.
Lườm nguýt.
Tôi nói trong khi cố tránh ánh mắt xoáy sâu của bà:
“Thật ra, cháu cũng không ngờ nó sẽ thành công đến mức này. Cháu chỉ cố gắng hát hết mình thôi…”
– Bây giờ tao không thể sống nổi vì mày đấy! Đi đâu cũng Deok Soon à, Deok Soon à. Tao đâu phải con chó nhà ai đâu hả.
“Bà ơi. Sao lại nói mình là chó chứ, bọn nhỏ đang nghe đấy.”
– Nghe thì sao! Mày ấy! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến người già là tao à. Tụi bây đều có tội hết! Ai bảo hát hay thế làm gì hả!
Tôi hướng điện thoại về phía các em đang cúi đầu như tội phạm trước bà, chấp nhận nghe bà ngoại đang trút cơn giận dữ như súng máy.
“Chúng cháu xin lỗi vì đã hát hay ạ…”
Khi tôi rời khỏi màn hình, tiếng quát tháo vang lên.
– Này! Thằng kia! Mày định trốn đi đâu hả. Mau quay lại đây!!
“Vâng. Cháu xin lỗi…”
– Tao phát điên mất. Miệng thì cứ nói hiếu thảo hiếu thảo lắm. Đồ quả óc chó. Đi siêu thị cũng ‘Deok Soon à’, đến cửa hàng điện thoại cũng ‘Deok Soon à’! Ngay cả ở quán cơm, khách hàng cũng dùng ‘Deok Soon à’ làm nhạc chuông! Điên mất thôi!
“Ừm, cái đó…”
– Tao cũng sẽ làm bài hát về tên tụi mày, biết chưa hả!
“Bà biết làm ạ?”
– Này!! Thằng kia!!
Tôi tưởng màng nhĩ sắp rơi ra ngoài. Khi Ji Ho định lấy hai tay bịt tai lại, Ri Hyuk lẩm bẩm.
“Muốn 5 phút bị chửi thành 10 phút thì cứ làm đi…”
Chúng tôi phải cố gắng một lúc lâu để dỗ dành bà Kim Deok Soon đang cực kỳ tức giận.
“Cháu mua áo lông thú cho bà nhé?”
– Không cần, mày đừng có về đây! Từ giờ tao sẽ theo trường phái bảo vệ môi trường hay gì đó, không muốn thấy mặt áo lông thú hay bất cứ thứ gì hết!
“Cháu mua xe cho bà nhé?”
– …
“Cháu nghe nói cái bà kia ở chùa, đối thủ của bà ấy, vừa được con trai mua xe cho. Bà của cháu phải đi xe tốt hơn chứ.”
– …
“Bà không muốn thử những thứ như vậy sao? Như những ông chủ đeo kính râm khi tan ca ở những quán cơm bình dân ấy.”
Cơn giận của bà Kim Deok Soon dần dần tan biến.
Khi tôi nói rằng cảm giác như băng đang tan thành đồng cỏ xanh tươi, một lời chỉ trích nhỏ vang lên.
“Cái đó không tốt đâu. Mua xe chỉ tội làm trái đất nóng lên thôi.”
“…”
Tôi tạm thời đặt điện thoại xuống và ra hiệu cắt cổ với Jung Hyun.
‘Kéo chúng nó đi.’
‘Vâng, anh.’
Tôi dỗ dành bà trong khi nghe tiếng “Á!” vang lên.
Khi tôi nói rằng tất cả tiền kiếm được từ ‘Deok Soon à’ sẽ đến tay bà Deok Soon nhà chúng ta, bà ho khan “ừm” và hỏi “Thật vậy sao?”.
Tôi lén nhấn nút chụp màn hình.
Bà ngoại mình sao lại đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp và tuyệt vời thế này chứ.
“Phù…”
Sau một hồi dỗ dành như vậy, cuối cùng tôi cũng cúp máy được.
“May quá, đã vượt qua được rồi.”
Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, Bi Ju cười và nói:
“May là bà nhanh chóng nguôi giận.”
“Vốn dĩ trái tim bị tổn thương thì luôn cần được xoa dịu bằng tiền mà.”
Ji Ho đồng ý rằng đó là điều đúng đắn.
Khi ‘Deok Soon à’ lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực và xuất hiện trên TV, phản ứng của bà khá bình thường, chỉ lầm bầm “Lại cái thứ chết tiệt đó à”.
Nhưng sau vài ngày nghe đến phát chán, có vẻ như cơn giận của bà đã bùng nổ.
Thật ra thì cũng đúng thôi, nếu là tôi, cả ngày lại phải nghe bài hát “Jen Min à! Tại sao lại là Jen Min đây!” của cháu gái, tôi cũng sẽ tức điên lên thôi.
“Ồ, em vừa nghĩ ra một ý tưởng hay! Sau này khi tất cả chúng ta có con, chúng ta sẽ tạo thành một nhóm idol, thế nào ạ?”
Đứa em nào đó đang hào hứng với đôi mắt sáng lấp lánh, khiến tôi uống nước bị sặc.
Không khí đoàn kết đến mức như thể sắp nói “Hãy sống cả đời trong ký túc xá nha!”, nên tôi nhanh chóng ra khỏi xe.
– Waaaaa!
Hôm nay là thứ Tư.
Sau khi kết thúc sớm chương trình âm nhạc, chúng tôi đang trên đường đến một sự kiện tại một trường đại học ở tỉnh Chung Cheong.
Đây là sự kiện đại học đầu tiên trong số các sự kiện chúng tôi tham gia.
Từ xa, ánh đèn sáng rực rỡ, và tiếng hò reo theo bài hát của Girls On Top vang vọng khắp nơi như tiếng vọng.
Sau khi chào hỏi lịch sự với nhóm nhạc nữ trong trang phục lấp lánh đang xuống từ sân khấu khi chúng tôi đang chờ ở hậu trường.
– Họ là những nghệ sĩ hót nhất trong làng nhạc tháng 4 và tháng 5 này. Không ai không biết bài hát của họ! Những người mở màn cho bài hát mùa xuân đầy tình cảm, cùng với “Hoa gió” và “Deok Soon à”!
Giọng nói vang dội của MC vang lên qua loa.
Và…
– New Black đây rồi!
Chúng tôi sửng sốt đến mức dừng lại một lúc trước khi lên sân khấu vì tiếng hò reo bất ngờ vang lên.
Tiếng reo hò ít nhất gấp ba, bốn lần so với lúc trước.
Ngay cả các thành viên Girls On Top đang đi xa cũng giật mình, vai run lên và họ quay lại nhìn chúng tôi.
Ngay cả chúng tôi, những người trong cuộc, cũng bất ngờ.
“…”
Sau khi đứng ngẩn người một lúc, chúng tôi tỉnh táo lại nhờ cử chỉ của nhân viên sự kiện.
– Waaaaaaaa!
Hơi thở của mọi người như một làn sóng nóng ập đến.
Phải nói rằng nhiệt huyết thực sự từ những con người phía dưới đang áp đảo chúng tôi.
Khán giả xếp hàng dày đặc.
Hàng trăm đôi mắt hướng về phía chúng tôi, những khuôn mặt đầy kỳ vọng và những người giơ điện thoại lên cao.
Tôi cầm micro và chào:
“Một hai ba!”
“Xin chào, chúng tôi là New Black!”
Một lần nữa, chúng tôi giật mình vì tiếng hò reo to lớn.
Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm tiếng hò reo như vậy.
Khi chúng tôi nổi tiếng với “Something” và đi sự kiện cùng với tiền bối Jang So Won, bầu không khí cũng như thế này.
Nhưng đó không phải là tiếng hò reo dành cho chúng tôi.
Hầu hết là khi tiền bối Jang So Won chào, mọi người sẽ hét lên “Waaaa!”, và chúng tôi chỉ như những kẻ đứng ngoài.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều biết chúng tôi, và tiếng hò reo còn lớn hơn nhiều so với lúc đó.
Da gà chúng tôi nổi lên.
“…”
Và giờ, chúng tôi có thể mỉm cười thoải mái và tạo bầu không khí bằng cuộc trò chuyện ngắn giữa các thành viên.
Khi hát “Hoa gió”, có nhiều người ngân nga theo nên tôi không thể giấu được vẻ ngạc nhiên trong chốc lát.
Ban tổ chức mỉm cười hài lòng khi chúng tôi đang trình diễn hết mình, không phụ lòng họ về chi phí sự kiện.
Và…
– Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hát ‘Deok Soon à’ nhé…
– Kyaaaaa!
‘Deok Soon à’ mà chúng tôi đã hát trong chương trình “Khai quật danh khúc” nhận được phản ứng gần như cả khán phòng hát theo.
“Cùng nhau nào!”
– Deok Soon àaaa…!
“Một lần nữa!”
– Deok Soon àaaaa…!
Thật là một cảnh tượng hiếm thấy khi hàng trăm người hô vang “Deok Soon à” một cách nhiệt tình.
Tôi cảm nhận được điều đó khi nhảy nhót trên sân khấu cùng các em.
– Deok Soon àaaa…!
Đây đúng là bài hát sự kiện đỉnh cao của mọi thời đại.
________________________________________________
Song Bo Hyung [Anh có thể hát ‘Deok Soon à’ được không?]
Song Bo Hyung [Nghe nói Deok Soon à đang là xu hướng của các sự kiện!]
Song Bo Hyung [Anh muốn hỏi em trước khi công ty bọn anh liên hệ với công ty các em]
Song Bo Hyung hỏi liệu anh ấy có thể sử dụng ‘Deok Soon à’ trong danh sách biểu diễn của mình không.
Tôi thực sự cảm nhận được sự nổi tiếng của bài hát khi một ca sĩ trot nổi tiếng muốn hát ‘Deok Soon à’ thay vì bài hát của chính mình.
Thực ra chúng tôi là những người cảm nhận rõ nhất.
Ban ngày, chúng tôi giành vị trí số 1 trên các chương trình âm nhạc với “Hoa gió”, và ban đêm, chúng tôi xuất hiện như những chủ nhân của sân khấu sự kiện với “Deok Soon à”.
Giống như thần mặt trời và mặt trăng trong thần thoại.
Ban ngày, “Hoa gió” thống trị, và ban đêm, “Deok Soon à” thống trị.
Khi vào quán cà phê để phỏng vấn với phóng viên vào ban ngày, “Hoa gió” vang lên, và khi đi mua đồ ăn ở trạm dừng chân vào đêm khuya, tôi nghe thấy “Deok Soon à” phát ra từ các cửa hàng.
“Liệu chúng ta có đang dùng hết vận may cả đời vào thời gian này không các anh…”
“Có thể lắm.”
Chúng tôi đều đồng cảm với câu nói đùa pha lẫn lo lắng của em út.
Có thể nói đây là thời kỳ đỉnh cao nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của chúng tôi.
Sau khi giành vị trí số 1 hai tuần liên tiếp trên các chương trình âm nhạc vào thứ Năm và thứ Sáu, chúng tôi ngắm nhìn những chiếc cúp chất đầy trong ký túc xá với sự kinh ngạc.
Hôm nay là ngày nghỉ.
Công ty lo lắng cả nhóm sẽ kiệt sức vì quá nhiều lịch trình nên bảo chúng tôi nghỉ ngơi hôm nay, hay nói chính xác hơn, anh Seok Hwan đã khóa cửa phòng làm việc và phòng tập của công ty nên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Vì vậy, vào tối thứ Sáu này, chúng tôi đang nghỉ ngơi tại ký túc xá và gọi đồ ăn khuya.
“Cuối cùng nó cũng ra mắt hôm nay rồi.”
TV trong ký túc xá đang chiếu kênh GTV, chữ “Slip” màu bạc đang lấp lánh ở góc phải trên cùng.
Hôm nay là ngày chiếu tập 7 của bộ phim truyền hình thứ Sáu 10 tập “Slip”.
Đây chính là tập mà OST chúng tôi đã làm việc lâu nay sẽ xuất hiện.
“Nhưng các em có biết nội dung phát triển đến đâu rồi không?”
“Không ạ.”
“Chúng em đâu có thời gian xem phim truyền hình.”
Do lịch trình quá bận rộn nên chúng tôi hoàn toàn không biết nội dung “Slip” đã phát triển như thế nào.
Hầy, muốn biết thì cũng phải có thời gian để xem chứ.
Chắc chỉ còn cách đọc được những tiêu đề bài báo đầy spoiler trên trang giải trí của cổng thông tin mạng thôi.
Chúng tôi đang xem trong bầu không khí khá yên bình.
Nếu là trước khi có “Hoa gió”, chúng tôi có lẽ đã lo lắng cầu nguyện “Làm ơn, hãy thành công”, nhưng bây giờ tâm trạng thoải mái hơn, giống như đã mình dùng hết vận may cả đời với “Hoa gió” và “Deok Soon à” rồi, nên giờ chỉ cảm thấy hơi tham lam nếu còn mong muốn thêm cái này nữa.
“Ồ, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi kìa!”
Trong khi tất cả chúng tôi đang vui vẻ ăn bánh bao thịt heo, quảng cáo đã kết thúc.
Sau đó là dòng chữ kiểu “Đây là một bộ phim hư cấu nên đừng tranh cãi nhé” hiện lên trên màn hình đen.
Cuối cùng, bộ phim đã bắt đầu.