Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ - Chương 229
Mong cả nhà đọc hãy viết cho tui nhiều comment nha.
Nếu thấy hay, xin hãy donate 1 chút để tui có thêm động lực ra chương đều nha, cảm ơn các tình yêu

Đến trường rồi!
Năm học mới bắt đầu và Min Joon đang có khoảng thời gian thực sự hạnh phúc.
“Xin chào ạ!” Cậu chào hỏi vui vẻ mỗi khi gặp người lớn trên hành lang.
“Chào cậu nha!” Cậu bé cũng nhiệt tình chào hỏi các bạn cùng lớp trên đường đến trường.
‘Hãy cười và chào hỏi mọi người. Đó là điều quan trọng nhất, nhớ kỹ nhé!’
Đó là lời anh trai đã nói với cậu.
Trong suốt kỳ nghỉ, Min Joon ban đầu đã rất phấn khởi về việc đi học, nhưng càng gần đến ngày khai giảng, cậu bé càng lo lắng nhiều hơn.
Phải làm sao đây?
Liệu mình có thể thích nghi tốt không?
Mình trông nhỏ con như vậy, liệu có bị coi thường không?
Một lần nọ, trong lúc tự hỏi “Mình phải làm sao đây?”, cậu đã gửi một tin nhắn cho anh trai để xin lời khuyên.
Cậu nghĩ anh trai sẽ mất một lúc mới trả lời vì bận, nhưng chưa đầy 5 phút sau, anh đã gọi điện ngay.
Anh trai lắng nghe nỗi lo của cậu một cách bình tĩnh rồi nói:
‘Em sẽ thích nghi tốt thôi. Em trai anh đẹp trai và dễ thương mà, chỉ cần chào hỏi thân thiện thôi là bạn bè sẽ kéo đến với em liền.’
‘Thật ạ?’
‘Ừ. Vì vậy đừng lo lắng nhé.’
Những gì anh trai nói là sự thật.
Chỉ cần chăm chỉ chào hỏi, bạn bè đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều.
Có lẽ vì tóc đã dài ra, bạn bè còn khen cậu đẹp trai nữa!
Cô bé ngồi cạnh cũng nói cậu trông rất đẹp trai.
‘Cậu trông giống một diễn viên nào đó.’
…Vì đã từng nghe câu nói như vậy, nên Min Joon chỉ đáp lại “Th-thật sao?”
Mặc dù rất ngứa miệng rất muốn nói ra, nhưng cậu phải cố kiềm chế, vì không muốn gây rắc rối cho anh trai.
Tuy nhiên, cậu luôn dỏng tai lên mỗi khi có ai đó nhắc đến người nổi tiếng, thế nhưng thật đáng tiếc là không có ai nhắc đến New Black.
Phần lớn mọi người đều nói về những kênh phát sóng trên internet mà cậu không biết.
Thỉnh thoảng mới có người nhắc đến idol, và chủ yếu đều là Teen Spirit, hoặc không thì là TNT.
Nhưng rồi…
“Hôm nay thầy sẽ cho các em xem một video thú vị.”
Trong tiết học xã hội, khi đang nói về làng quê và môi trường tự nhiên, thầy chủ nhiệm bật một video trên YouTube, và nói rằng muốn cho cả lớp xem cách con người sống trong thời công cụ bằng đá.
“Đội khám phá lịch sử?”
“…Gì vậy? Lại là chương trình giáo dục à?”
Ngay sau đó, khi thấy tiêu đề YouTube “Khám phá lịch sử thú vị!”, học sinh đều phản ứng “Thôi mà”. Đám trẻ chỉ nghĩ rằng đây là thứ chỉ dành cho trẻ mẫu giáo, không phải cho học sinh lớp 4 như chúng.
“Ủa? Nhưng đó không phải người nổi tiếng sao?”
“Ai vậy?”
“Là idol mà. New Black ấy.”
Khi nghe các bạn xì xầm, Min Joon bối rối.
‘Sao các anh lại xuất hiện ở đó…?’
Hình ảnh của New Black xuất hiện trên màn hình lớp học.
Anh Ri Hyuk giải thích về lịch sử trong khi các anh khác diễn kịch, và những câu phản đối ban đầu về việc xem chương trình trẻ con đã biến mất.
Chẳng mấy chốc, tiếng cười bắt đầu nổ ra.
“Ha ha ha!”
Trong lớp học tối om, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên khuôn mặt của học sinh, và tất cả đều đang cười.
Min Joon cảm thấy tim đập thình thịch trước phản ứng đó.
Anh trai cậu cũng ở đó.
Hình ảnh anh Bi Ju giả vờ nấu ăn bằng đồ chơi đá bên trong một không gian giống như lều.
Anh Jung Hyun cầm rìu đá đi vào và nói một cách nghiêm túc:
- Cho tôi cơm.
- Tự làm đi.
- Vâng.
Khi bóng người gầy gò nhìn với ánh mắt lạnh lùng, anh chàng to lớn liền co rúm lại và lí nhí đáp ‘vâng’, khiến mọi người bật cười.
Rồi màn hình dừng lại.
- Các em thấy chưa nè?
Anh Ri Hyuk xuất hiện như một người dẫn chương trình và nói, “Thời tiền sử là một xã hội bình đẳng.”
Cuối cùng, tiếng cười vang lên khắp nơi với nhiều tình huống hài hước và câu nói dí dỏm.
Khi thầy giáo chủ nhiệm định tắt video, mọi người kêu lên “Không thầy ơi” để phản đối.
“Được rồi, thầy sẽ cho xem thêm 1 phút nữa.”
Và ở phần hậu trường cuối cùng, cảnh nhóm đốt lửa khiến cả lớp cười lăn lộn.
Đỉnh điểm là cảnh rượt đuổi giữa anh Woo Joo và anh Jung Hyun ở cuối.
- Đứng lại Yo!
- Không Yo!
Chỉ sau một hồi cười ầm ĩ, lớp học mới trở lại bầu không khí bình thường.
Mặc dù không khí lại trở nên buồn tẻ, nhưng vì cười quá nhiều nên trên khuôn mặt học sinh vẫn còn nét cười.
Min Joon còn thấy một số bạn lén lút tìm kiếm “New Black” trên điện thoại.
Cậu cũng tò mò.
‘Cái gì vậy?’
Anh trai không phải là idol sao? Tại sao lại xuất hiện trong một chương trình như vậy?
Điều buồn cười là anh hai cũng từng nói anh Woo Joo rất giỏi, nhưng cậu không hiểu năm người họ đang làm gì ở đó.
Min Joon định hỏi anh trai ngay sau khi tan học, nhưng khi đến giờ nghỉ, cậu lại bối rối.
“Vừa rồi buồn cười quá.”
“Này, xem lại đi, xem lại đi. Tên gì nhỉ, Đội khám phá gì đó?”
…Bạn bè cậu đang nói về New Black.
Nhìn tất cả bọn họ thấy rất vui, vài cậu con trai đã tụ tập xem điện thoại và cười khúc khích.
Một số bạn nữ đang thảo luận về ngoại hình của nhóm.
“Đẹp trai quá.”
“Anh tóc vàng là ai vậy? Tớ muốn cưới anh ấy.”
Min Joon bất ngờ đến nỗi bị sặc.
Sau khi ho sặc sụa một lúc, cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh trai.
[Anh ơi. Em đây. Em thấy anh trong Đội khám phá lịch sử trong giờ học]
[Nhưng anh có làm thêm mấy cái hài hước như thế này không anh?? Chỉ có thế thôi ạ??]
Anh trai, người luôn trả lời tin nhắn một cách thân thiện, hôm nay lại không hề hồi âm.
_________________________________________________
Cộng đồng giáo viên.
Tiêu đề: Phản ứng khá tốt khi chiếu video YouTube trong giờ học
Tác giả: tnvmffp94
『 Tôi đang tìm kiếm tài liệu nghe nhìn để làm giáo cụ trực quan, và tình cờ phát hiện một video có tên “Đội khám phá lịch sử” trên YouTube. Nó khá thú vị và bổ ích nên tôi đã chiếu một phần trên lớp, và phản ứng của học sinh khá tốt.
Ps. Phòng trường hợp các thầy cô tò mò, đây là link nhé. 』
- Ồ? Có cái này à??
- Kkkkk chương trình làm tốt đấy.
- Nhìn cách họ nói về lịch sử, có thể thấy những idol này vốn rất quan tâm đến chủ đề này
- Tiếc quá. Hiện tại mới chỉ có thời kỳ đồ đá nên chưa có nhiều video.
- Kkkkkkkkkkkkkk Cái gì thế này, tôi xem mà không suy nghĩ gì rồi cười không dừng được
- Tôi cũng chiếu một đoạn ở trường và học sinh cứ cười không ngừng. Bọn trẻ thích phong cách hài hước của chương trình này.
- Đó là những bạn trẻ ở trong chương trình ‘Khai quật danh khúc’ phải không??
- Ồ, cảm ơn đã gợi ý, tôi sẽ tham khảo
- Thì ra đây là lý do có khá nhiều bài đánh giá được đăng lên gần đây kkk Tôi cũng sẽ thử khi học sinh buồn ngủ
Đó là khoảnh khắc “Đội khám phá lịch sử” của New Black được lan truyền đến các trường học, cùng với tin đồn về hiệu quả tốt trong giờ học.
_______________________________________________
Tại một trường nữ sinh nào đó.
“Phụt-!”
Một nữ sinh đang uống trà lúa mạch từ bình giữ nhiệt bỗng phun nước ra.
Cô nhanh chóng rút khăn giấy để lau bàn vì ánh mắt mọi người xung quanh, nhưng trong đầu cô hoàn toàn rối bời.
‘Cái, cái gì zậy trời.’
Hình ảnh các thành viên New Black đang xuất hiện trên màn hình lớn.
Tiếng cười vang lên khắp nơi.
Nếu đây là một buổi offline do các soufflé tổ chức ở quán cà phê thì cảnh tượng này sẽ khá dễ hiểu.
Nhưng đây là trường học, trường học!!!
Idol yêu thích của cô đang xuất hiện như tài liệu giảng dạy trong giờ lịch sử…
‘Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của những fan Đài Loan.’
Hỡi các đồng môn, hẳn các bạn đã bối rối như thế nào khi thần tượng xuất hiện trên bản tin buổi sáng bên các bạn, phải không.
Nhưng mà này.
Chúng ta có chung hoàn cảnh đấy, trong giờ học, hỡi các soufflé nước ngoài ơi…
‘Ha ha ha.’
Cô cười một cách gượng gạo và xem video, thế nhưng phản ứng xung quanh rất tốt.
Hơn nữa, cô giáo chiếu video này cũng đang che miệng cười, có lẽ cô giáo còn thích thú hơn cả học sinh.
Mỗi khi các thành viên New Black nói về lịch sử, một số học sinh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cô giáo lại phản ứng như thể đó là trò đùa hay nhất thế giới.
Giống như kiểu “Thời đồ đá hahaha! Thời đồ đá!” vậy.
Và không chỉ có một hai người đang trải qua tình huống như cô.
- [Sốc] New Black xuất hiện trong giờ học… Các soufflé học sinh ‘Có thật không vậy’
- kkkkkkkkk Tại sao idol của tui lại xuất hiện trong giờ học chứ
- Sao lại xuất hiện bổ ích thế trời
- Ghen tị quá… Ghen tị với các bạn học sinh thời nay quá
- Mỗi lần nhìn thấy các bạn New Black, tôi cảm thấy giới hạn trong việc quảng bá của mình.. Dù tôi có cố gắng đến đâu, các cậu vẫn luôn cao tay hơn tôi một bậc (mỉm cười hài lòng)
- Sao nhóm này giống như cây xương rồng vậy. Không tưới nhiều nước mà vẫn lớn nhanh
- Ngang ngửa Jack và cây đậu thần @@
- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến kịch bản quảng bá tên tuổi kiểu này kkkkk
- Từ hôm nay hứa sẽ chăm chỉ học lịch sử
- Giả vờ lần đầu thấy để quảng bá với bạn bè nhưng thất bại vì hóa ra video đã lên xu hướng lâu rồi kkkkk
- Từ khóa tìm kiếm là gì vậy?
- Son dưỡng môi của Woo Joo ạ
- Ah…
- Ồ giờ thì chúng ta cũng tự tạo ra lịch sử đen tối rồi
Trong khi đó, như thể muốn tận dụng cơ hội, một số đoạn video “Đội khám phá lịch sử” của New Black cũng được đăng tải lên các trang hài hước trên mạng xã hội.
- Idol đốt lửa (Cảnh báo hài hước)
- Đây là cuộc rượt đuổi thời đồ đá
- Idol khiến cả những người không phải fan cũng phải cười.jpg
Nhờ vậy, nó trở thành chủ đề hot trên nhiều trang web, và số lượng người đăng ký kênh YouTube của HBS cũng như tài khoản riêng của New Black đang tăng lên.
“Ồ hô……”
Trưởng nhóm Hong của đội quảng bá nhìn số lượng người đăng ký tăng nhẹ với ánh mắt thích thú.
Và tại phòng New Media của trụ sở HBS ở Mokdong, một sự hỗn loạn đang diễn ra.
“Cái gì vậy, tại sao số người đăng ký lại thế này? Có lỗi à? Sao lại tăng vọt lên rồi?”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Số lượng người đăng ký vốn đang tăng từ từ và ổn định bỗng nhiên tăng vọt lên.
“…?”
Khi nhân viên phụ trách cũng đang bối rối và không thể nắm bắt tình hình lúc đầu, ngay sau đó, trong cuộc họp khẩn cấp, ai đó đưa ra phân tích.
“Tôi đã kiểm tra internet, hình như là do ‘Đội khám phá lịch sử’ đột nhiên trở thành chủ đề hot trên các mạng xã hội.”
“Tại sao nó lại trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội? Công ty quản lý của họ có tung tin đồn không?”
“Ừm……”
Nhân viên đang phân tích nguyên nhân ho khan và nói.
“Là vì trường học bắt đầu khai giảng……”
“……”
“Có thể nói nguyên nhân là do các giáo viên chiếu nó cho học sinh tuổi teen xem nhiều. Và từ đó nó lan truyền khắp nơi.”
Người nghe báo cáo chớp mắt.
‘Mình phải báo cáo với cấp trên như thế nào đây.’
Anh ta tưởng tượng trong đầu.
‘Số lượng người đăng ký kênh YouTube của chúng ta đang tăng vọt!’
‘Ồ, tuyệt! Các cậu đã làm được rồi! Nguyên nhân là gì?’
‘Không phải do chúng tôi làm, mà là một chương trình giáo dục trẻ em có sự xuất hiện của nhóm nhạc nam tân binh đã trở nên phổ biến!’
“……”
Mặc dù vui vì chương trình trở nên nổi tiếng, nhưng anh ta đau đầu không biết phải giải thích cho cấp trên như thế nào.
Và cùng lúc đó, những người bối rối nhất về phản ứng của “Đội khám phá lịch sử” chính là đội ngũ sản xuất chương trình.
- Phản ứng rất tốt.
“Chúng tôi ạ?”
- Vâng.
“Tại sao ạ?”
- Ờ- thì là vậy đấy… Dù sao thì các anh đã làm rất tốt.
PD kế hoạch của đài truyền hình khen ngợi và nói rằng họ sẽ tăng cường ngân sách, đừng lo lắng và cứ tiêu xài thoải mái.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy.”
Các nhân viên sản xuất nhìn nhau với vẻ bối rối.
Rồi họ nhìn vào poster gốc của “Đội khám phá lịch sử” với hình ảnh New Black được vẽ trong công ty.
‘Cái gì vậy.’
Rõ ràng họ đã làm một chương trình trẻ em, nhưng không hiểu sao nó lại trở nên nổi tiếng ở một nơi kỳ lạ.
____________________________________________
Tiêu đề: Tôi thực sự không hiểu lịch sử Hàn Quốc
Tác giả:
Tôi phải thi môn lịch sử Hàn Quốc nhưng lại không biết gì về lịch sử cả
Vì vậy tôi không thể tập trung vào bài giảng
Tôi đã cố gắng học bằng cách xem phim cổ trang mà người quen đã giới thiệu trước đây nhưng… điên mọe rồi… “Nước mắt của rồng” có tới 159 tập
Có khi nào khi xem xong tôi đã già không
Tôi chỉ muốn nắm được bức tranh tổng thể thôi, có cái gì hay không? Kiểu tóm tắt chẳng hạn
[Bình luận: 3]
- Xem chương trình của New Black trên YouTube đi, hài lắm
┗ Ồ cảm ơn cảm ơn. Nhưng New Black là giảng viên à?
┗ Họ là idol
┗ ???
___________________________________________
Có phải vì thời đại đã thay đổi không nhỉ.
Từ nhỏ đã có một kịch bản kiểu như “Nếu trải qua những tình huống như thế này thì sẽ thành công chứ?”
“Biểu diễn hết mình trên chương trình âm nhạc → Trở nên nổi tiếng → Đại thành công!”
Kiểu như vậy, ừm ừm, tôi đã có những suy nghĩ như thế từ khi còn học tiểu học.
Khi lớn lên cũng không khác là mấy, tôi thường tưởng tượng mình sẽ nổi tiếng bằng cách nào đó.
Tuy nhiên….
“Điều này thì tôi chưa từng nghĩ đến.”
“Các cậu nghĩ sao về điều này…?”
Trong một khu vườn ngoài trời với những luống hoa, chúng tôi đang tụ tập lại và nhìn vào điện thoại thông minh.
Trên đó là biểu đồ số người đăng ký kênh YouTube của HBS, gần đây, tốc độ tăng trưởng đang tăng nhanh.
Họ nói rằng nếu cứ tiếp tục như thế này đến cuối tháng 3, đường cong sẽ tăng dốc hơn nữa.
Mặc dù người đang nói ở phía đối điện có phần hơi phấn khích quá, nhưng dường như điều đó là khả thi.
“……”
Sau khi được nhóm khán giả trung niên biết đến, tên tuổi của chúng tôi lan truyền ngay cả đến những người không quan tâm đến idol.
Đó là một tình huống tốt đến mức không thể tin nổi, nhưng chúng tôi cảm thấy hơi bối rối.
Anh Won Seok đang quay thực tế cam ở gần đó hỏi:
“Mọi người cảm thấy thế nào?”
“Chúng em có nên thể hiện bằng cơ thể không ạ?”
Anh Won Seok bật cười khi thấy cả nhóm đứng nhón chân và cúi người tạo thành hình ‘?’.
Rồi anh ấy chọc Ri Hyuk, người đang định nhún vai đứng tách ra một mình.
“Ri Hyuk à. Hòa nhập chút đi.”
“Không, ai cũng thấy điều em làm là bình thường mà……”
“Anh phải biết nhìn không khí chứ? Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?”
“Này!”
Ji Ho chạy trốn vào luống hoa và Ri Hyuk bắt đầu đuổi theo.
Nhưng dù chạy nhanh, cậu ấy vẫn thua em út trong sức bền.
Nhìn em tư trông giống như một thám tử giấy cố gắng đuổi theo tội phạm nhưng bị đánh một cái rồi ngã gục vậy.
Em út dùng hai tay giữ chặt Ri Hyuk từ phía sau.
“Đầu hàng chưa?”
“Bây nghĩ ta sẽ làm thế sao?”
Chọc chọc.
“Aaaa!”
Trong khi hai người họ đang diễn một màn kịch ngắn, những người còn lại chúng tôi đang cầm máy quay thực tế.
“Chào các soufflé!”
“Chúng tôi đang ở đâu hả? Chúng tôi đang ở Singapore! Ta da da dan!”
“Woa!”
Chúng tôi hát theo nhạc nền như khi vào nhà và quay cảnh vườn hoa xung quanh.
Jung Hyun nhìn vào hình ảnh của chúng tôi trên màn hình đầy đủ và nói:
“Wow. Hoa bên cạnh hoa kìa.”
Tôi vẫy tay phản đối.
“Ây, Jung Hyun. Đừng nói vậy chứ. Ngại quá đi.”
“Dạ?”
“Hả?”
“Ở đây có hoa hồng bên cạnh hoa lan mà anh……”
Bi Ju bên cạnh bật cười khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, cậu ấy ngay lập tức mỉm cười với máy quay.
“…Dù sao thì lý do chúng tôi đến đây hôm nay là để chụp ảnh concept cho album thứ 3.”
“Và cũng để gặp gỡ người dân Singapore nữa!”
Mục đích chính là đến đây để tổ chức showcase ở nước ngoài, nhưng chúng tôi cũng tranh thủ chụp ảnh concept cho album thứ 3.
Vì nằm ở vùng xích đạo nên thời tiết quanh năm ổn định, đây là bối cảnh tốt để thực hiện chủ đề “hoa”.
Chúng tôi sẽ chụp một phần ở đây và phần còn lại sẽ chụp ở trong nước.
“Như các bạn thấy, thời tiết rất đẹp.”
“Nhưng nắng quá.”
“Vì vậy tôi đã mang theo ô. Để xem nào. À, đây rồi… Mọi người đi đâu hết rồi?”
Khi tôi mở chiếc ô có họa tiết hoa, mọi người đều chạy mất.
Ơ kìa, cái ô này đẹp mà. Tôi không hiểu tại sao các quản lý và nhân viên xung quanh lại vỗ tay cười lớn như thế.
“Hahaha, anh ơi! Trông như cái ô của các bà già ấy.”
“Bà cho anh đấy.”
“Ồ, giờ em nhìn lại mới thấy thật sang trọng và đẹp mắt ạ”
“Ừ, và bà bảo không thích nên định vứt đi đấy.”
“…Ơ kìa, anh! Sao anh cứ trêu em thế.”
Tôi dỗ dành em út đang giả vờ giận dỗi trong tiếng cười khúc khích.
“Các em, chuẩn bị nào!”
“Vâng!”
Trong lúc đó, nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị máy ảnh xong.
Nhiếp ảnh gia Hwang Tae Seon, người đã chịu trách nhiệm hình ảnh cho album debut của chúng tôi, đang mỉm cười chào đón.
“Wow, hôm nay khuôn mặt các em đều tỏa sáng! Cứ trò chuyện vui vẻ đi nhé, bầu không khí chụp ảnh thật tuyệt vời!”
“Vâng.”
…Nhớ lại hồi khi chụp album debut, anh ấy đã chửi chúng tôi vì không biết tạo dáng và chỉ biết ngồi tán gẫu.
Mà thôi, anh ấy bảo tốt thì cứ làm thôi.
“Jung Hyun, tạo dáng tự do đi! Hahaha! Đó là tư thế tượng đá à? Ồ, có gu đấy. Nhưng hãy thử cái khác đi.”
Anh ấy cũng đã từng chửi rất nhiều khi Jung Hyun tạo những dáng tự do kỳ lạ…
Tôi nghĩ đây là những thay đổi khi chúng tôi trở nên nổi tiếng hơn một chút.
Chúng tôi tạo dáng trong vườn, lắng nghe chỉ dẫn bằng giọng dịu dàng.
Theo đề xuất của nhà tạo hình chụp ngoại cảnh, chúng tôi mặc trang phục giống như concept “những đứa trẻ trong cánh đồng lau” và mỗi người cầm một bông hoa sinh nhật.
“Hwaiting!”
Rồi anh ấy đứng trong bóng râm và cổ vũ mỗi khi chúng tôi chụp ảnh.
Giờ đây mọi người đã quen với việc chụp ảnh nên tạo dáng rất thuần thục, khi nhiếp ảnh gia đưa ra hướng dẫn, mọi người đều làm theo một cách nhanh nhẹn.
“Hãy tạo cảm giác quyến rũ một chút!”
“Xin chờ chút ạ.”
Mọi người cười khi Ri Hyuk dừng lại để tra từ điển trên điện thoại về nghĩa của từ “quyến rũ” trước khi tạo dáng.
Thời tiết đẹp và bầu không khí rất vui vẻ.
Trong lúc đó, tôi nghịch bông hoa nhũ hương (Myrrh Blossom) trong tay, họ nói đây chính là hoa sinh nhật của ngày 9 tháng 11.
(Chú thích: https://en.namu.wiki/w/%ED%83%84%EC%83%9D%ED%99%94
Theo nguồn Namuwiki thì Myrrh Blossom là hoa cho ngày 9/11, tượng trưng cho sự chân thành.)
Tôi nhìn bông hoa màu tím và trầm ngâm suy nghĩ.
Có thể nói rằng áp lực càng lớn hơn vì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.
Album thứ 3 chính là chương cuối cùng của hoạt động lần này, từ ‘Khai quật danh khúc’ đến Đội khám phá lịch sử.
“Anh ơi, chúng ta cùng chụp ảnh tập thể nè!”
“Ừ, đi thôi.”
Tôi bước đến chỗ các em, mỗi người đang cầm một bông hoa.
Vào một ngày nào đó của tháng 3, đợt comeback mà trước đây tưởng chừng xa xôi giờ đã ở ngay trước mắt.
Nghĩ đến việc lại đứng trên sân khấu chương trình âm nhạc kể từ tháng 11 năm ngoái, tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng.
Liệu bài hát mới của chúng tôi có thể một lần nữa chiếm trọn trái tim của người hâm mộ không?
Liệu chúng tôi có thể nhận được đánh giá tốt từ công chúng không?
Mặc dù chưa từng có album nào mà chúng tôi không nghiêm túc, nhưng lần này tầm quan trọng của nó khác biệt.
Liệu chúng tôi sẽ vươn lên cao hơn với đà tăng trưởng này, hay chỉ duy trì hiện trạng?
Đây là một điểm ngoặt.
Vì lý do đó, công ty cũng đang đầu tư vốn một cách hào phóng cho album thứ 3, quy mô còn lớn hơn cả tổng của album 1 và 2 cộng lại.
Ngay cả khi đó người ta đã nói rằng điều đó đã quá nhiều, nên không cần phải nói về album lần này.
Không phải vô cớ mà các nhân viên công ty đứng xung quanh vừa cười với chúng tôi vừa không giấu được sự căng thẳng.
Tất nhiên, chúng tôi cũng vậy.
Tất cả đều cười ‘haha!’ nhưng ánh mắt đầy vẻ căng thẳng.
“Nào, hãy cùng tạo dáng tập thể nào.”
Chúng tôi nắm hoa trong tay, đặt lên ngực và tạo một nụ cười nhẹ nhàng.
Mặc dù mồ hôi chảy ròng ròng bên trong vì thời tiết nóng bức, chúng tôi vẫn tiếp tục chụp cho đến khi có được tấm ảnh đẹp nhất.
Đã đầu tư lớn rồi thì phải tận dụng triệt để thôi.
À phải rồi.
Nhân tiện, người sẽ giúp chúng tôi với vũ đạo cho album thứ 3 cũng sắp đến Hàn Quốc.
Chúng tôi trao đổi những nụ cười hạnh phúc với nhau.
“Anh ơi. Em háo hức quá.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng phải tận dụng triệt để bên đó.
_______________________________________________
Sân bay quốc tế Incheon.
Một người nước ngoài đang kéo vali vào, nhìn quanh phòng nhập cảnh và thở dài.
“Haiz……”
Mình lại phải đến đây nữa sao.
Clay Tyler nuốt nước bọt khô khi nhìn thấy tấm biển ghi “Chào mừng bạn đến Hàn Quốc, Clay” tại phòng nhập cảnh.
Sau khi bị New Black hút hết tinh khí lần trước, anh đã quyết định sẽ không đến đây một thời gian, nhưng giờ lại không thể tránh khỏi.
Bởi vì.
……Số tiền quá lớn để từ chối.