Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ - Chương 225
Mong cả nhà đọc hãy viết cho tui nhiều comment nha.
Nếu thấy hay, xin hãy donate 1 chút để tui có thêm động lực ra chương đều nha, cảm ơn các tình yêu

“Cái gì vậy?”
Người đàn ông kéo thanh tiến trình video trên Youtube đang phát được khoảng 2 phút về đầu.
Trong một studio trông giống như ngôi làng nấm, năm chàng trai đẹp mỉm cười chào hỏi.
– Xin chào các em nhỏ!
Người đàn ông suýt bật cười, bởi vì trên áo thun đen của họ có tên riêng được in bằng font chữ Gungseo màu trắng, như thể muốn khắc sâu tên mình vào tâm trí khán giả của họ, các em nhỏ.
‘Woo Joo’ cầm tấm bảng dẫn chương trình và mỉm cười tươi.
– Từ hôm nay, anh, Woo Joo của New Black, sẽ là người cùng các em khám phá những sự kiện thú vị trong lịch sử nhé.
– Anh là Bi Ju.
– Jung Hyun đây.
– Anh là Seo Ri Hyuk.
– Xin chào, anh là Wang Ji Ho, hậu duệ của dòng họ Wang danh tiếng.
Khi xoay người, trên lưng áo có chữ “Wang” hiện rõ dòng họ mà cậu ấy tự hào.
Người đàn ông nhếch mép theo dõi.
‘Ji Ho’ nói với vẻ mặt đắc ý:
– Mọi người biết không? Tổ tiên của tôi là Wang Geon đấy.
(Chú thích: Wang Geon (왕건): Là vua sáng lập và là vị vua đầu tiên của triều đại Goryeo (Cao Ly) ở Hàn Quốc (918-943) Ông thống nhất bán đảo Triều Tiên sau khi lật đổ nhà Hậu Baekje và Hậu Silla. Ông được coi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Hàn Quốc, và có nhiều dòng họ Hàn Quốc tự nhận là hậu duệ của ông)
Ngay lập tức bị chỉ trích:
– Ji Ho-ssi, xin hãy tránh những câu đùa chưa được kiểm chứng.
– Xin hãy kiềm chế những phát ngôn đột ngột, Wang Ji Ho.
– Chậc chậc
‘Jung Hyun’ gật đầu và nói:
– Đúng vậy, Ji Ho à. Nếu cậu là hậu duệ của Wang Geon thì anh đây là hậu duệ của Kim Soo Ro đấy.
– Hả?
‘Ri Hyuk’ nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.
– Anh à. Kim Soo Ro là tổ tiên của dòng họ Kim ở Gimhae đấy.
– … Thật à?
(Chú thích: Kim Soo Ro (김수로): Là vua sáng lập vương quốc Gaya (Kaya) vào thế kỷ 1 sau Công nguyên. Theo truyền thuyết, ông được sinh ra từ một quả trứng vàng từ trên trời rơi xuống, và được coi là tổ tiên của dòng họ Kim Hae Kim (김해김씨) – một trong những dòng họ lớn nhất Hàn Quốc.)
Jung Hyun ngạc nhiên kiểu ” Thật đấy à”, còn các thành viên xung quanh vỗ tay và cười khúc khích.
Jung Hyun hỏi lại:
– Từ khi nào vậy?
– Tính từ khoảng 2000 năm trước đến nay…?
– Ồ, vậy ra vị tiền bối đó là tổ tiên của gia đình mình à.
Các thành viên New Black trêu chọc về cách gọi “tiền bối” của cậu ấy, nói rằng “Tiền bối từ tận 2000 năm trước cơ à?”, còn người trong cuộc chỉ cười ha ha.
Ban đầu cứ nghĩ anh ta có vẻ mặt đáng sợ, nhưng giọng nói và hành động của anh ta giống như một chú gấu hiền lành.
Trong khi tiếng cười của đoàn làm phim vang lên qua tai nghe, người đàn ông cũng mỉm cười.
‘Cái gì vậy. Mấy đứa này…’
Anh ta nghĩ họ là idol thì sẽ kiểu hay làm mấy kiểu aegyo, nhưng không ngờ chương trình lại khá thú vị.
Nhưng anh ta tự hỏi liệu điều này có ổn không, vì rõ ràng đây là chương trình trẻ em, nhưng sao lại cảm thấy phù hợp với người lớn hơn.
Anh ta nghĩ rằng có thể có những phần không phù hợp với tâm lý trẻ em, nhưng câu hỏi đó nhanh chóng được giải đáp.
Hóa ra họ đã cắt bỏ những phần chỉ phù hợp với trẻ em và giữ lại những phần nhắm đến khán giả lớn hơn trong cách dẫn chương trình và biên tập.
Họ vẫn tiếp tục gọi khán giả là “các em”, nhưng điều đó không quan trọng lắm.
Miễn là nó thú vị.
Những câu đùa liên tục được thốt ra, đến mức anh ta tự hỏi liệu liệu là những người này nếu không thành idol thì có đi làm diễn viên hài không.
Họ cũng rất hăng hái, đủ để kéo sự chú ý của người xem từ đầu đến cuối.
Đội sản xuất cũng dường như cũng đang được giải tỏa những ức chế khi suốt ngày phải làm chương trình trẻ em, bằng cách thêm vào những phụ đề đầy hài hước.
‘Tưởng không hay mà hay không tưởng nha.’
Nó không chỉ thú vị mà còn khá bổ ích.
Ngay cả trong những câu đùa liên tục lấp đầy âm thanh, cũng chứa đầy thông tin hữu ích.
– Ở chỗ này, em có một câu hỏi dành cho mọi người.
Khi thành viên có vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, các thành viên khác chắp tay lại và lắng nghe.
Bi Ju cười và nói đùa:
– Vâng, thưa Tiến sĩ biết tuốt. Xin mời nói.
– Wow.
Ngay lập tức, anh cả vỗ tay và chen vào:
– Thời điểm đặt câu hỏi của Tiến sĩ biết tuốt của chúng ta quá tuyệt vời!
– Sao giỏi quá chừng, nổi da gà luôn nhè!
– Ơ hớ hớ hớ.
– ……
Anh ta cũng khúc khích cười khi nhìn họ trêu chọc nhau như những con linh cẩu đang cắn xé con mồi.
Rồi anh ta nhìn vào một chỗ và nghiêng đầu.
‘Có phải là hiệu ứng đặc biệt không?’
Anh ta chú ý thấy tai và mặt của Ri Hyuk dường như chuyển sang màu đỏ, trông kì lại, nhưng lại không phải là hiệu ứng đặc biệt.
Ri Hyuk ho khan và nói:
– … Dao găm hình đàn tỳ bà đã thay đổi thành dao găm mỏng. Ý nghĩa đằng sau điều này là gì?
– Ji Ho! Ji Ho!
– Ừm, đây không phải là câu đố nên cứ nói bình thường thôi…
– Dao găm mỏng xuất hiện sau và mỏng hơn nhiều so với dao găm hình đàn tỳ bà, phải không? Điều này có nghĩa là giá nguyên liệu đã tăng lên.
– … Sáng tạo đấy.
Woo Joo thốt lên ngưỡng mộ, và Ri Hyuk cũng suýt bị thuyết phục trong giây lát trước khi mở miệng.
– Không, không phải vậy. Dao găm hình đàn tỳ bà được tìm thấy ở vùng Liêu Ninh và bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, dao găm mỏng chủ yếu được tìm thấy ở bán đảo Triều Tiên. Điều này có nghĩa là một hình dạng dao găm bằng đồng độc đáo đã xuất hiện.
– Vậy tức là nó đã được nội địa hóa.
– Ồ. Dao găm đồng phiên bản Hàn Quốc.
Ri Hyuk giải thích, Woo Joo tóm tắt một cách dễ hiểu, và các thành viên còn lại phụ trách phản ứng, đủ tính giải trí và cung cấp thông tin hữu ích.
Nhận ra mình đang vô thức tập trung từ nãy đến giờ, người đàn ông chợt suy nghĩ.
‘Hay phết. Hay là đăng ký kênh nhỉ…?’
So với một giảng viên chuyên nghiệp dẫn chương trình, mật độ thông tin ở chương trình này chắc chắn thấp hơn và tập trung nhiều hơn vào yếu tố giải trí.
Tuy nhiên, những bài giảng lại vừa hài hước vừa bổ ích thì hiếm có, hơn nữa, vừa rồi…
“Phụt!”
Anh ta suýt bật cười khi thấy cảnh Ri Hyuk bị phạt cầm công cụ đá và đuổi theo.
Cuối cùng, video dài 17 phút kết thúc và [Hậu trường] bắt đầu chạy, bao gồm một loại cảnh NG.
Với một khúc gỗ nhỏ đặt trên sàn và Jung Hyun đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm một cây gậy, bên cạnh, Ri Hyuk đeo kính giải thích:
– Điều đã thay đổi cuộc sống của con người thời kì sơ khai một cách đột phá, chính là việc phát hiện ra lửa. Tuy nhiên, việc tạo ra lửa là vô cùng khó khăn. Như các bạn thấy, việc cọ xát cây gậy để tạo ra lửa cũng…
– Cọ xát chúng đi, hỡi Jung Hyun.
– Vâng, thưa anh Woo Joo.
Xát xát xát.
Ngay sau đó, khói bắt đầu bốc lên, khiến Ri Hyuk đang cố giải thích việc tạo ra lửa khó khăn như thế nào bị bối rối.
– Gì? Gì vậy? Sao lại có khói?
Phừng!
– Thành, thành công rồi?
– Cái gì vậy. Tại sao, tại sao lửa lại xuất hiện…
– Yeah! Có lửa rồi!
– Ơ. Tạo được lửa thật à…?
Xung quanh có thể nghe thấy tiếng các thành viên New Black ngạc nhiên và tiếng cười không thể kìm nén của các nhân viên.
Người đàn ông bất giác bật cười trên tàu điện ngầm.
“Khụ…!”
May mắn là những người xung quanh không để ý lắm, nhưng khi tiếng cười đã bật ra, nó cứ tiếp tục tuôn ra khiến anh ta phải che miệng lại.
Trên màn hình, Woo Joo bước ra.
– Đưa đây nào. Để anh làm mẫu cho.
– Hay là thôi đi ạ, em nghĩ nên để anh Bi Ju hoặc anh Ri Hyuk làm thì hơn?
– Hai đứa này gầy quá, không được. Phải cho thấy ngay cả những người to khỏe làm cũng không được chứ.
– Em có gầy đâu! Em cũng là cơ bắp săn chắc mà…
– Bi Ju, ra ngoài đi.
– Vâng…
Ri Hyuk lại tiếp tục giải thích và Woo Joo cọ xát cây gậy.
Woo Joo làm động tác nhẹ nhàng.
– Như các bạn thấy, con người thời kỳ đầu tạo ra lử… Lại cái gì vậy??.
Phừng!
Các nhân viên bật cười, và người đàn ông đang theo dõi cũng một lần nữa cố kìm nén tiếng cười.
Jung Hyun vỗ tay như hải cẩu.
– Tuyệt vời. Anh còn làm nhanh hơn cả em.
– Chắc chắn anh ấy sẽ sống tốt nếu trở về thời tiền sử…
– Có khi còn lấy được chức tộc trưởng ấy chứ. Nếu anh ấy sinh ra vào thời đó, chúng ta sẽ học về Triều Tiên Dân chủ chứ không phải thời kì Wiman Joseon đâu.
(Chú thích: Wiman Joseon là một vương quốc cổ đại tồn tại từ khoảng năm 194 đến 108 trước Công nguyên, đại diện cho một giai đoạn đầy tranh cải trong lịch sử bán đảo Triều Tiên. Vương quốc này được thành lập bởi Wiman (Vi Mãn), một người Trung Quốc, sau khi ông lật đổ vua Joon của Joseon Cũ. Theo ghi chép lịch sử, Wiman ban đầu đến bán đảo với tư cách là một người tị nạn chính trị, nhưng dần dần tích lũy được quyền lực và ảnh hưởng. Ông khéo léo lợi dụng tình hình bất ổn của Joseon Cũ để tiến hành cuộc đảo chính, tự lập làm vua và thiết lập triều đại mới. Wiman Joseon có thủ đô tại Wanggeom-seong, được cho là nằm ở khu vực Pyongyang ngày nay.
Vương quốc này đóng vai trò quan trọng như một quốc gia trung gian trong thương mại và ngoại giao giữa các bộ lạc bán đảo Triều Tiên và các vương quốc Trung Quốc. Wiman Joseon kiểm soát các tuyến thương mại quan trọng và thu được lợi nhuận đáng kể từ việc làm trung gian thương mại. Tuy nhiên, chính vị thế này cũng khiến vương quốc trở thành mục tiêu của nhà Hán, khi hoàng đế Hán Vũ Đế muốn mở rộng ảnh hưởng ra phía đông.
Cuối cùng, Wiman Joseon bị tiêu diệt vào năm 108 trước Công nguyên sau cuộc xâm lược của quân đội nhà Hán. Sự sụp đổ của vương quốc này dẫn đến việc thành lập bốn quận của Hán (Lelang, Lintun, Xuantu, và Zhenfan) trên bán đảo, đánh dấu sự bắt đầu của một thời kỳ Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp lên khu vực này. Wiman Joseon vì thế được xem là biểu tượng cho sự phức tạp của lịch sử Hàn Quốc cổ đại, nơi các yếu tố bản địa và ngoại lai đan xen tạo nên bức tranh lịch sử đầy màu sắc nhưng cũng không ít tranh cãi.)
Video kết thúc với cảnh các nhân viên dập tắt ngọn lửa nhỏ trên khúc gỗ và mang nó đi.
Cảnh cuối cùng là các thành viên New Black đứng trong hành lang với trang phục gọn gàng.
Woo Joo cười tươi và nói:
– Vâng! Đây là Đội khám phá lịch sử thú vị! Hãy like và subscribe nhé-
– Yo.
– Này, Kim Jung Hyun. Bây lại đây!
– Anh sẽ không bắt được em đâu – Yo.
Video kết thúc với cảnh Woo Joo đuổi theo như một thợ săn gấu và những người còn lại hò hét “Waaaa!” theo sau.
Tiếng cười hỗn loạn của người quay phim và biên kịch được ghi lại, và người đàn ông cũng khẽ rung đôi má.
Đây là lần thứ ba anh ta phải kìm nén tiếng cười.
Cuối cùng, sau khi cười đã đời, anh đã ngay lập tức nhấn nút đăng ký.
‘Nếu xem hết một lượt thì chắc sẽ cực kỳ thú vị. Mà mới có một tập, thật sự hóng quá.’
Người nhân viên văn phòng mỉm cười ngẩng đầu lên, sắp đến ga anh ta phải xuống rồi.
Trong khi đang cài lại áo khoác, anh ta trầm ngâm suy nghĩ.
‘Ê, hình như đã nghe tên New Black ở đâu đó thì phải.’
Vốn dĩ là người không mấy quan tâm mấy nội dung trên TV, nên nếu không phải là ngôi sao hàng đầu thì anh ta cũng không biết.
Nghĩ mình hình như đã nghe thấy cái tên này gần đây, nhưng rồi lắc đầu.
Thôi, mấy nhóm idol cũng đâu có ít, dù sao cũng chẳng quan trọng.
Nhưng anh ta có cảm giác từ giờ sẽ nhớ ghi nhớ đến cái tên này.
New Black.
Nhìn cái tên được in trên áo phông suốt hơn 15 phút, à, chắc là thấy nhiều từ mấy cái này.
Đang nghĩ sau này phải tìm kiếm thêm thông tin từ họ một chút, thì
– Xin chào.
Khi đang đứng dậy khỏi ghế, một giọng nói quen thuộc vang lên qua tai nghe.
Đó là một video có tiêu đề ‘Lý do Ri Hyuk trở thành Tiến sĩ biết tuốt (feat. trêu chọc là chính)’.
‘Cái gì vậy. Thuật toán điên rồ này…’
Hình như đây là một video do fan của New Black biên tập, với phụ đề được thêm vào buổi phát sóng trực tiếp.
– Tại sao tụi em gọi anh Ri Hyuk là tiến sĩ ư? Haha…! Ra là có người không biết nhỉ. Có nên nói không nhỉ? Ồ, giật mình quá. A, anh Ri Hyuk đang nhắn tin nè. Anh ấy nhắn là ‘Nói ra là chết’.
Em út cười toe toét và nói:
– Không sao đâu! Em chỉ sống đến hôm nay thôi mà!
Cánh cửa được khóa lại, và ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên bùm bùm bùm! ‘Này! Mở cửa ra!’
Vào lúc đó, người đàn ông bỏ điện thoại vào túi, vì đã đến lúc xuống tàu rồi.
‘Tiến sĩ biết tuốt à…’
Nghĩ lại thì lúc nãy họ lại gọi cậu ấy là tiến sĩ nhỉ. Tại sao vậy?
Một sự tò mò khác thoáng qua trong đầu anh ta.
‘Lát nữa phải xem một chút mới được.’
Với suy nghĩ đó, người đàn ông bước ra khỏi cánh cửa tàu đã mở.
Hòa vào dòng người đi làm và leo lên cầu thang, anh ta cảm thấy bước chân mình nhẹ nhàng hơn bình thường một chút.
Có lẽ là do đã cười khá nhiều từ sáng sớm.
_________________________________________________
Cùng ngày.
Những người được dẫn dắt bởi thuật toán không rõ ràng đang xem video và cũng hào hứng nhấn nút đăng ký.
‘Rõ ràng là đang xem về lịch sử mà…’
Đang lục lọi nội dung YouTube bổ ích để học về lịch sử, nhưng đến khi tỉnh táo lại thì thấy lửa bùng lên. Và khi tỉnh lần lần nữa thì đã thấy mình đã nhấn like và đăng ký rồi.
– Ai bế tui lên đây thế này [Thích 37]
– Các em người nhớn ơi? Có ai là người nhớn ở đây không? Cho xin cánh tay [Thích 17]
– Sao mình lại xem cái này nhỉ
– Thời gian trôi nhanh quá
– Đang xem video Khai quật danh khúc, sao tự nhiên mình lại ở đây…? 0_0
– Ê, nhưng sao nó lại thú vị vậy???
– ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Xem cảnh đốt lửa mà đm cười phọt rắm [Thích 10]
– Lửaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– ㅋㅋㅋㅋㅋ Anh sẽ không bắt được em đâuYoㅋㅋ
– Sao lại làm idol hả trờiㅋㅋㅋㅋ
– Chăm chỉ thật. Xuất hiện ở khắp mọi nơi.
– Vừa mới xem xong bài Cuộc đời thì thấy cái này
– Tính cày phim thì lại xem cái này ㅋㅋㅋㅋㅋ
Số lượt xem và bình luận của video bắt đầu tăng lên khi cả những người đã đăng ký kênh HBS trước đó cũng xem.
Và.
“Cái gì vậy…?”
Nhân viên bộ phận New Media phụ trách tài khoản YouTube của HBS nhíu mày khi thấy số lượng người đăng ký tăng cao hơn bình thường.
“Ú ù.”
Một giáo viên dạy sử ở trường trung học cơ sở xem video và ngẫm nghĩ ‘Có thể dùng cái này để dạy khi bọn trẻ đang mất hứng thú’.
Mặt khác, có một nhóm người đang có phản ứng lớn nhất.
– ???
– Mấy cậu à?? ㅋㅋㅋㅋㅋ Sao mấy cậu toàn xuất hiện ở chỗ lạ vậy
– Lửaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
– .gif Ri Hyuk tay cầm công cụ đá đuổi theo
– Điên mọe rồi ㅋㅋㅋㅋ Chế sẽ đi quảng bá cộng đồng bằng gif đốt lửa đó
– Ê sao zui quá zị ㅋㅋㅋ Đang thắc mắc sao lại chiếu trên YouTube, hóa ra là có kế hoạch lớn
– Phận chim sẻ làm sao biết được ý định của chim phượng hoàng
Phản ứng của các Soufflé khi xem nội dung chương trình rất bùng nổ.
– Các em nhà chúng ta tham gia chương trình trẻ em mà cũng thành chương trình giải trí luôn à! (tự hào)
– Idol của tôi là YouTuber?! Soufflé TV luôn đầy ắp sự bất ngờ và kỳ diệu
– ㅋㅋㅋㅋ Sáng nay đang đi làm thì tui thấy một hiện tượng lạ, giờ tui hoang mang quá
– Ý là giờ mình đu fangirl hay là chú tâm học tập đây
– Nhờ các Soufflé tạo ảnh chế câu nói ngẫu nhiên nổi tiếng nhé.
– Nghe nói có tài liệu Ri Hyuk tổng hợp trên trang web đó. Dạng file pdf.
– Là đồ lưu niệm à?
– Đúng là đồ lưu niệm nhưng cũng không hẳn là đồ lưu niệm
– ㅋㅋㅋㅋ Không ngờ sẽ có một ngày, tôi, fangirl chính hiệu, lại tải tài liệu học tập
– Mẹ ơi! Idol của con làm đồ lưu niệm tặng con nè, lại còn là tập tóm tắt lịch sử nữa ạ!
Trong khi phản ứng chủ yếu là mới mẻ, một số đề xuất cũng đã được đưa ra.
– ㅋㅋㅋㅋ Thú vị quá, nếu các thành viên thực hiện các khóa học trên YouTube dựa trên sở trường của mình thì cực cuốn luôn nè
– Chào mừng đến lớp PT thể hình của thầy Kim Bọ Hung.YouTube
– Ồ hay đấy ㅋㅋㅋㅋㅋ
– Nhưng có một điều mà mọi người đang bỏ qua đấy.
– ???
– ?
– Woo Joo sẽ làm bài học sáng tác nhạc đấy.
– !
– Không… chắc sẽ không đến mức đó đây nhỉ.
– Mẹ ơi!!!
– Có khi nào vừa vào YouTube của Woo Joo, màn hình sẽ bị khóa và chúng ta không thể thoát ra được…?
– Vì bị giam cầm bởi vẻ đẹp của Woo Joo phải không?
– Ai vừa nói câu đó, bước ra đây!
– Là Woo Joo vừa nói đúng không?
Trong khi các Soufflé đang run sợ như vậy, có một người đang mỉm cười khi xem cộng đồng fan tụ tập.
“Hoo.”
Phó phòng quảng cáo Hong Seo Young đang nở một nụ cười kỳ lạ.
___________________________________________________
“Hắt xì!”
Khi định chùi mũi sau khi hắt hơi, một tờ giấy ăn được đưa tới.
“Anh, đây ạ.”
“Cảm ơn. Đúng là em hai của anh là nhất mà.”
Rồi lau mũi vừa nhìn về phía ghế sau của xe.
“Khác hẳn với một đứa bất kính nào đó đang nhìn anh như một đống virus ấy.”
“……”
Ri Hyuk đang đeo khẩu trang và nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang xua đuổi một đống vi khuẩn.
Ting.
Có tiếng thông báo tin nhắn.
Ri Hyuk [Sợ lây cảm lạnh thôi]
Ri Hyuk [Tôi khác với mấy người]
Ri Hyuk [Nếu bị cảm thì phải 3 tuần đấy]
Tôi [Đây không cảm, chỉ là hắt hơi thôi,, đồ mất nết,,]
Tôi [Ảnh.jpg Seo Ri Hyuk người tiền sử]
Trong khi Ri Hyuk đang nheo mắt lại, Jung Hyun gửi một biểu tượng cảm xúc.
Jung Hyun [Biểu tượng cảm xúc]
Đó là biểu tượng cảm xúc Jung Hyun đang vỗ tay.
Không kém cạnh, các em cũng gửi biểu tượng cảm xúc.
Bi Ju [Biểu tượng cảm xúc]
Ji Ho [Biểu tượng cảm xúc]
Tôi [Biểu tượng cảm xúc]
Lần lượt là các biểu tượng cảm xúc ‘Không sao, có thể xảy ra mà’, ‘É hé hé hé hé!’, ‘Love Yourself’.
“Wow, loài người có thể tệ đến vậy sao…!”
Mọi người đều bật cười khi thấy Ri Hyuk đang bực tức ở ghế sau.
“Mấy biểu tượng cảm xúc này vui phết.”
“Hóng phần 2 sẽ sớm ra mắt.”
Những biểu tượng cảm xúc chúng tôi đang sử dụng để giao tiếp là sản phẩm mới có tên ‘NewBlack-con Ver.1’.
Phải nói là trông khá mới mẻ khi thấy những hình ảnh chúng tôi chụp trong studio giờ đây đang chuyển động.
Mặc dù mới ra mắt chưa lâu nhưng những gói cảm xúc này đã được sử dụng khá nhiều.
Bà già xấu tính [Kỳ lạ thật]
Bà già xấu tính [Giờbây lại mắc bệnh gì đây]
Tôi đã gửi cho bà và những người quen từng người một.
Tae Hyun [Ồ? Anh đang khoe biểu tượng cảm xúc à?]
Tae Hyun [Biểu tượng cảm xúc]
Tae Hyun [Ok, anh Woo Joo mới có biểu tượng cảm xúc, hãy quay lại sau khi ra được khoảng 6 phiên bản nữa nhé ^^]
Khi Han Tae Hyun đang khoe khoang bằng cách gửi biểu tượng cảm xúc của mình với chú thích ‘Thử một lần xem’, tôi đã gửi lại một ảnh chế về quá khứ đen tối của cậu ta.
Và không có thêm câu trả lời nào nữa.
Tôi cũng không trả lời Day-Z, người đã trả lời bằng biểu tượng cảm xúc của cô ấy với vẻ ‘Hả? Chỉ có vậy thôi sao?’ sau khi tôi khoe.
Ký ức về cú vật ngã đối thủ và cười ha hả trong trận đấu vật vẫn còn rất sống động trong đầu tôi.
Chỉ có Street Boys là phản ứng ‘Woa, ngầu vại…!’ mà thôi.
Tôi không hiểu tại sao xung quanh tôi toàn những người kỳ lạ.
“Ồ, đến rồi. Đến rồi!”
Tôi quay đầu lại khi nghe giọng nói phấn khích của em út.
Thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.
Hiện tại chúng tôi đang trên đường đến trường quay của bộ phim truyền hình ‘Slip’ của GTV với cơ thể mệt mỏi.
“Ồ. Đến rồi.”
Xe dừng trước một tòa nhà 3 tầng không có gì đặc biệt.
Trong bãi đỗ xe có các xe tải thiết bị với dòng chữ ‘Firefly Production’ và những chiếc xe van của các nghệ sĩ tụ tập.
Khi chúng tôi báo đã đến, một FD từ bên trong đi ra.
“Các anh đến gặp nhạc sĩ phải không? Đi theo tôi.”
“Cảm ơn.”
Ngay khi bước vào trong, chúng tôi không khỏi thốt lên lời ngưỡng mộ.
Cả các anh quản lý cũng nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò.
Một phim trường lớn giống hệt một đồn cảnh sát thật.
Nếu văn phòng cảnh sát trong buổi quay chương trình Idol show có chất lượng như tái hiện, thì nơi này giống như một cảnh trong phim thật sự.
“Wow……”
Khi chúng tôi vẫn chưa hết sự kinh ngạc, FD đeo tai nghe nói qua bộ đàm mỉm cười và nói:
“Thú vị phải không?”
“Vâng, đây là lần thứ hai chúng em thấy đồn cảnh sát ạ. Lần trước chúng em đến thì mới chỉ có phòng giam thôi ạ.”
“……”
Khi FD thoáng giật mình, chúng tôi liền vội vàng giải thích và anh ấy cười hiểu ra.
“Xin chào, chúng em là New Black ạ!”
Chúng tôi cúi chào mỗi khi gặp nhân viên trong hành lang.
Có người thốt lên ‘Ồ’, có người mỉm cười và đáp lại lời chào.
Đúng là đài truyền hình công cộng có khác.
Nhân viên dù bận rộn với việc quay phim mà còn cười, không, thậm chí là đáp lại cả lời chào của chúng tôi.
Người dẫn đường cho chúng tôi cũng nói:
“Tôi cũng đã xem clip Khai quật danh khúc rồi. Bài Cuộc đời ấy.”
“Thật ạ? Anh thấy sao ạ?”
“Rất hay. Tôi còn dùng làm nhạc chuông nữa.”
Khi chúng tôi cùng giơ ngón cái lên khen ngợi, anh ấy mỉm cười, rồi nói một cách kín đáo:
“Nếu không phiền, khi các cậu về, cho tôi xin chữ ký hoặc chụp ảnh được không.”
Anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy sau khi xem rất thích New Black, nên chúng tôi đồng ý ngay.
“Đến rồi.”
Đi qua khu vực đặt thiết bị quay phim, cũng được cảnh báo cẩn thận dây điện, và tiến đến một văn phòng nằm ở khu vực yên tĩnh, chúng tôi định gõ cửa trước khi vào thì.
“Ê, New Black!”
Chúng tôi quay đầu lại sau nghe tiếng chào đón vui vẻ, và rồi mở to mắt khi thấy một diễn viên trong trang phục thám tử đang bước nhanh về phía chúng tôi.
“Ơ…?”
Đó là một người mà chúng tôi đã gặp một lần trước đây.