Kế Hoạch May Mắn

Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai

Chương 180

  1. Home
  2. Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
  3. Chương 180
Trước
Thông tin truyện

Truyện sẽ được cập nhật vào Thứ 4 hoặc Thứ 5 hàng tuần từ 2 - 10 chương.

Chương 180

Chị của cô bé fan cấp ba như đang lạc trong giấc mơ, tay bị em gái kéo đi khắp cửa hàng bán đồ lưu niệm.

“Ở đây nè~!”

“Một giỏ có ổn không? Mình lấy thêm cho nhé?”

“Hức, vâng, vâng… Cảm ơn ạ…”

Đầu tiên là nhận giỏ từ Aiden Lee và thành viên tên Ju Danwoo.

“Thích nến thơm này đúng không ạ? Bọn mình tự chọn mùi hương đấy.”

“Hức, ưm…! Gu đỉnh quá đi.”

“Em là Serim mà. Về gu thì em không thua ai đâu!”

“Chị ơi, cái chị muốn là cái này đúng không? Ơ, chị là chị đúng không ạ?”

“Bên này là chị, còn mình bằng tuổi cậu…”

“Vậy là bạn ha? Chào mừng chị luôn ạ!”

Cứ thế cô bị Cheon Serim và thành viên tên Yoo Chan Hee dẫn đi, cô như người mất hồn ngắm nghía cửa hàng.

“Triển lãm trông ổn không? Bọn mình bày trí đủ thứ để đường đi của mọi người không bị nhàm chán, không biết có bị rối mắt quá không…”

“Tuyệt đối không cần lo đâu! Thật sự rất tuyệt vời, mình thấy rõ mọi người đã để tâm lắm luôn…!”

Haha, may quá. Hyunjin với các thành viên khác cũng họp hành để chọn đồ trang trí các kiểu với nhân viên, vất vả lắm luôn. Ý tưởng đồ lưu niệm cũng ổn đúng không? Cả nhóm tự nghĩ ra hết đó. Cậu có thích không?”

“Sao có thể không thích được chứ…?”

Cuối cùng khi đến quầy thanh toán, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Ju Danwoo, Do Ji Hyuk và cuối cùng là Won Yoo Ha, hai chị em cô bé học sinh cấp ba đều câm nín.

‘Thật… Thật hả trời.’

Cảm giác như lạc vào buổi ký tặng fan liên hoàn ấy. Bởi vì có thể trò chuyện trực tiếp, hơn nữa đối mặt trực diện với visual đỉnh cao liên tục.

Các thành viên ONEDEAR chia nhau ra, người ở cửa, người trong cửa hàng, người ở quầy thanh toán, ai nấy đều rạng rỡ chào đón fan. Nhờ vậy mà không chỉ họ mà tất cả khách tham quan bước vào cửa hàng đều ngơ ngác không biết đây là mơ hay thật.

“Lịch trình không bận hả anh? Mai còn có buổi diễn trên đài nữa mà. Lại còn gần cuối năm nữa chứ…”

Cô bé fan cấp ba nhớ đến link đăng ký tham gia buổi diễn được tung ra cùng video ngay hôm trước vội hỏi.

Biết rõ lịch trình của idol sẽ bận túi bụi ngay khi bắt đầu thời gian quảng bá, cô vừa tò mò không biết làm sao ONEDEAR có thể xuất hiện tại khu triển lãm, vừa lo lắng liệu họ có đang cố quá sức không.

Như thể hiểu được nỗi lòng đó, Won Yoo Ha đang gói đồ ở một bên quầy thanh toán khẽ mỉm cười đáp.

“Cả nhóm cố tình để trống lịch trình trước hôm diễn trên đài đó, vì đợt quảng bá này bọn anh muốn bắt đầu bằng việc gặp YOUR ONE trước. Hôm qua nhóm đã cùng nhau xem show comeback rồi ngủ một giấc thật ngon. Bọn anh nghĩ làm vậy YOUR ONE sẽ vui nên đã điều chỉnh lịch trình một chút… ổn chứ ạ?”

“Hức, em đương nhiên thích rồi…! Chỉ là em lo mọi người vất vả thôi! Anh đừng hiểu lầm nha, em thật sự vừa đến là cảm động muốn khóc luôn đó!”

“Anh biết mà, anh sẽ không hiểu lầm đâu.”

Won Yoo Ha đáp lại sự ồn ào của em gái cô bằng một nụ cười, sau đó đưa túi đồ lưu niệm đã gói xong. Sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt cô em gái, nói thêm.

“YOUR ONE thích thì bọn anh cũng thích. Cả nhóm đều mong chờ lịch trình hôm nay nhất trong đợt quảng bá này. Mọi người vui là tốt rồi. Lịch trình được lên kế hoạch để tặng quà cho YOUR ONE mà ngược lại bọn anh lại được tiếp thêm sức mạnh thì có hơi ngược đời nhỉ.”

“Anh nói gì vậy chứ… Em có ký ức của ngày hôm nay là em có thể ôn thi lại đại học luôn ấy chứ…”

“…Dù có ôn lại đi nữa anh vẫn ủng hộ, anh mong em sẽ đỗ vào trường tốt…”

Nhìn em gái mình lẩm bẩm ngớ ngẩn vì câu nói quá cảm động của Won Yoo Ha, chị của cô bé fan cấp ba ôm đầu xấu hổ thay.

Trong lúc cô làm vậy, cô bé fan cấp ba nhận lấy đồ lưu niệm bằng đôi tay run rẩy rồi nhanh chóng high five nhẹ với Won Yoo Ha.

“Cảm ơn em vì hôm nay đã đến. Hẹn sớm gặp lại em.”

“Vâng, vâng…”

Cô bé fan cấp ba đáp lời với vẻ mặt cảm kích vừa nhiệt tình gật đầu và bước ra khỏi hàng.

Sau đó cô bé lững thững bước đi như người mất hồn nhưng vẫn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại. Thấy vậy, chị của cô bé fan cấp ba chợt linh cảm rằng cô sẽ phải nghe em gái kể về chuyện được Won Yoo Ha nhìn vào mắt ngày hôm nay trong khoảng mười mấy năm tới nên chỉ biết thở dài khe khẽ.

“Em… Em quay vòng quay may mắn ạ.”

Nơi cô bé fan cấp ba dừng chân sau khi rời đi một cách vô hồn là góc vòng quay may mắn nằm ngay cạnh quầy thanh toán đối diện Won Yoo Ha.

Sau khi được nhân viên xác nhận đã mua album và đăng ký fanclub chính thức, cô bé fan cấp ba hít một hơi thật sâu trước vòng quay. Có vẻ như cô bé đang căng thẳng dù đã hát vang quyết tâm phải quay được thứ tốt từ trước khi đến đây.

Nhưng lập tức, cô bé fan cấp ba trấn tĩnh lại, rồi vươn tay ra một cách dứt khoát. Nhưng trái với khí thế bày ra, cô bé fan cấp ba nhanh chóng rụt tay lại khi chưa kịp đưa tay vào bên trong, cô quay sang nhìn chị mình.

“…Chị quay giúp em với?”

“Hả? Tại sao? Em tự quay đi.”

Nghe vậy, chị của cô bé fan cấp ba nhăn mặt đáp. Cô biết chắc chắn em gái sẽ trách cô nếu quay ra thứ không tốt, cô không muốn phải đối diện với ánh mắt trách móc.

Đáp lại, cô bé fan cấp ba níu lấy vạt áo chị với ánh mắt tha thiết cầu xin.

“Cái này vốn dĩ có câu ‘dân đu không bao giờ trúng’ mà. Người không phải dân đu thì vận may quay số mới tốt, bình thường chị trúng thưởng mấy cái kiểu này giỏi mà. Quay giúp em đi.”

“Nếu ra cái kỳ lạ thì lại trách chị cho xem.”

“Không đâu! Với lại cái này không có giải bét, mấy anh ấy chuẩn bị toàn thứ tốt thôi…! Ra cái gì cũng tốt hết nên chị quay giúp em một lần nhé.”

Cô nhìn em gái một cách khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài đứng trước vòng quay. Dù ngày nào cũng chí chóe nhau nhưng luôn phải nhường nhịn đứa em kém mình tận tám tuổi đã là chuyện thường ngày của cô rồi.

‘Viên bi thủy tinh à?’

Cô đưa tay vào thùng vòng quay và đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Một vật thể tròn  lạnh lẽo vướng vào đầu ngón tay cô. Ngay khi chị của cô bé fan cấp ba đưa tay vào sâu nhất có thể để lấy viên bi ra.

“A!”

Đột nhiên, ngay khi viên bi vừa hoàn toàn lọt ra khỏi vòng quay thì trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Chị của cô bé fan cấp ba bật thốt lên một tiếng đầy bối rối.

Sợ mất viên bi trong cửa hàng lưu niệm hỗn loạn, cô nhanh chóng cúi đầu bước theo hướng viên bi lăn. Khi viên bi dừng lại khi chạm vào giày của ai đó, chị của cô bé fan cấp ba ngước đầu lên để đuổi theo.

“…Haaa.”

Khoảnh khắc ấy, cô bất giác hít sâu một hơi trước khuôn mặt mỹ nam áp đảo đến mức khó tin đang ở ngay trước mắt mình.

Won Yoo Ha nhặt viên bi chạm vào giày cậu lên, ngắm nghía rồi đưa cho cô.

“Chúc mừng chị. Chị trúng thưởng rồi này.”

“……”

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt cong cong dịu dàng ấy, mối tình đầu của chị của cô bé fan cấp ba đã bị thao túng.

Không chỉ có vậy.

“…Bây giờ mua album với đăng ký fanclub chính thức ở đây sẽ được quay thêm một lần nữa đúng không ạ?”

Sau mười mấy năm trời, cô lại lần nữa mở toang cánh cửa ‘nhập môn’ theo em gái mình một cách nhanh chóng.

Và rồi cô nhận ra.

‘Mình đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà.’

Một tình huống hợp lý và một khuôn mặt còn hợp lý hơn có thể khiến một fan Kpop đã rời nhà cũng phải quay trở lại.

* * *

– Từ hôm nay tôi với ONEDEAR là một… Chậc, không biết nữa, nói chung là YOUR ONE ơi, giờ gia nhập là hời đó lắm đó
– Hôm nay không thể thật lòng chúc mừng niềm vui của các YOUR ONE đã gặp may ở triển lãm, cơ mà: Ghen tị, đố kỵ, Ghen ghét, căm hờn. Phẫn nộ, bất bình. Tuyệt vọng. Đau khổ…
– Vậy là hôm nay quà bí ẩn là ảnh polaroid các thành viên tự chụp + set photocard không chính thức hả? Đã vậy còn là các thành viên tự chụp từng cái một nên trên đời chỉ có một tấm duy nhất đúng không? Còn được chọn 7 món đồ lưu niệm mình muốn mang đi nữa? Ứm~ Tui đi chết đây~
– Tui đang vừa cười như điên vừa ghen tị muốn chết với cái review của một YOUR ONE kể là chị cô ấy vừa nhập hội ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Won Yoo Ha biến người bình thường thành otaku trong một nốt nhạc;
└ Nhưng mà là tui, nếu tui thấy Won Yoo Ha đưa cái mình vừa làm rớt ra trong khi gọi noona, tui cũng sẽ quất hết album trong cửa hàng lưu niệm rồi tái sinh thành YOUR ONE liền luôn í;
└ Chỉ vậy thôi á? Cưới luôn ấy chứ, đang cầu hôn đó má
└ Giờ hàng dài tới tận Anh rồi đó ạ, giữ trật tự dùm cái

– Yoo Ha à.. Anh còn nhớ không? Em đi cướp anh ở triển lãm mà chuông báo động reo lên xong mình em bị lôi đi á..
└ Cái trò đùa này hình như không được đùa như vậy đâu, với lại đương nhiên sẽ bị bắt rồi còn gì

Sự kiện triển lãm của ONEDEAR đã nhận được phản ứng tích cực từ YOUR ONE.

Triển lãm do chính các thành viên lên ý tưởng chuẩn bị cho fan đã truyền tải hết cảm xúc lẫn câu chuyện của ca khúc quảng bá lần này như họ mong muốn, trên hết là trở thành một ‘món quà’ chân chính cho fan.

Cùng với đó, tin tức về việc ONEDEAR trực tiếp xuất hiện vào ngày đầu tiên mở cửa triển lãm, nhóm dành trọn nửa ngày hôm đó để gặp gỡ fan đã khiến cộng đồng Kpop bùng nổ.

Câu chuyện về nhóm idol hết lòng vì fan và fan idol ‘gặp may’ luôn là chủ đề nóng thu hút sự chú ý trong fandom. Nhờ vậy mà sự kiện triển lãm lần này của ONEDEAR, những câu chuyện được chứng kiến và trải nghiệm bên trong nó được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng fan Kpop.

Cùng với đó, sự kiện của ONEDEAR đã vượt ra khỏi khu cộng đồng Kpop lan truyền đến công chúng, tạo nên một chủ đề bàn tán nho nhỏ.

Món quà được lên kế hoạch với lòng biết ơn dành cho fan nhận được đánh giá mới mẻ từ dân chúng, tạo ra hiệu ứng quảng bá thích hợp, nó trở thành tín hiệu tốt cho tuần quảng bá đầu tiên.

Và ‘món quà bất ngờ’ của ONEDEAR không dừng lại ở đó.

– Điên thật, sự thật là fan lại được tặng quà hả?
– Á điên mất!! Mỗi buổi diễn trên đài mấy ổng đều tặng quà á aaaa

Điều thứ hai được chuẩn bị sau triển lãm là tặng lại quà cho fan ở mỗi buổi diễn trên đài.

Tuần quảng bá đầu tiên. Các YOUR ONE tham gia buổi diễn trên đài sau khi vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt có thể nhận được những món đồ lưu niệm đang được bán ở khu triển lãm.

Cùng với đó, YOUR ONE có thể trở thành người trúng giải quà bí ẩn thông qua bốc thăm ‘vòng quay may mắn’ ở mỗi buổi diễn, không lâu sau tất cả YOUR ONE biết được sự thật rằng việc tặng lại quà cho fan ở các buổi diễn không phải do công ty thực hiện mà là do các thành viên tự bỏ tiền túi ra chuẩn bị.

– Ủa có idol tân binh 5 tháng tuổi nào tặng lại quà cho fan chưa vậy?
– Mấy ảnh chắc còn chưa được thanh toán lương nữa luôn í… Ảnh bàn với công ty xong lấy tiền từ túi mình ra chuẩn bị cái này á hả? Có bị điên không vậy trời….. Mấy anh làm ra cũng phải giữ lại để sống chứ sao chưa nhận được phần của mình đã phát cho tụi em hết thế kia ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
– Tui đang khóc ròng luôn nè, Danwoo cười bảo ở triển lãm ảnh vui vì có thể trả lại dù chỉ là một chút cho mọi người đã giúp ảnh debut, được hoạt động mà vui đến vậy luôn hở, trời tui điên mất cái đám idol tuyệt vời này là gì vậy

Vì thế, khi biết rằng ONEDEAR thật sự chuẩn bị cho đợt quảng bá này với ý định trả lại những gì họ đã nhận được từ mình, YOUR ONE không thể không bùng nổ trước tin tức được truyền đến là tuần đầu tiên bán album còn ba ngày nữa sẽ kết thúc.

– Các YOUR ONE ơi, giờ số lượng album bán ra trong tuần đầu đã lên đến 800 nghìn bản rồi. 3 ngày còn lại hoàn toàn có thể đạt 200 nghìn bản đấy. Fighting, hãy tặng danh hiệu triệu bản trong thời gian ngắn nhất cho ONEDEAR đi.
– Giờ mình cùng nhau tạo nên lịch sử idol tân binh vừa debut 5 tháng đã đạt triệu bản đi ạ, mấy ổng chuẩn bị chăm chỉ như vậy thì mình cũng phải trả lại chứ, mọi người cùng nhau cày stream và mua album trong tuần này nha
– Những ai chưa mua được album của ONEDEAR liền thì tui nhận mua hộ + mua chung không tính phí dịch vụ. Tui nhất định phảit gửi danh hiệu triệu bản cho mấy đứa nhà tui.
– Những ai từng đu Kpop chắc biết thành tích tuần đầu quan trọng cỡ nào mà??? Cuối năm nay nhóm sẽ gặp nhiều idol đồng nghiệp lắm đó, mình cùng nhau tạo danh hiệu triệu bản trong thời gian ngắn nhất để nhóm nở mày nở mặt nha

Và khi YOUR ONE đang động viên nhau, dồn hết sức lực trong tuần đầu để giúp đỡ ONEDEAR.

ONEDEAR cũng không ngừng chuẩn bị ‘quà’ cho YOUR ONE.

“Vậy bọn mình chia part hai thành như vầy nha?”

“Nhưng mà part ba… hừm, part bên mình có hơi ít không ta.”

“Ừm… Mọi người có ai không hài lòng không?”

“Không phải là không hài lòng mà mình nghĩ nếu chia đều hơn thì hay hơn á.”

“Tôi nghĩ nên tận dụng tối đa âm sắc, nên tôi muốn đưa thêm part cho Jio bên tôi á.”

“Haha, bên bọn tôi cũng có tận hai giọng ca chính đó nha. Không cần phải ưu ái ai hơn đâu. Quan trọng là một trong hai người này hát hay cỡ nào… Chắc bên đó biết rõ hơn bọn tôi nữa đúng không?”

“…Ừm. Chúng tôi không thể không biết Yoo Ha hát hay cỡ nào vì chúng tôi đã luyện tập cùng nhau mà.”

Thông qua sân khấu cuối năm, nhóm sẽ cùng thực hiện màn biểu diễn với tiền bối idol LON.

Bình luận cho Chương 180

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Chương 180
Fonts
Cỡ Chữ
AA
Nền
90s

Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai

52.3K Lượt xem 36 Theo dõi

Ủng hộ Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai (

Chương

  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170
  • Chương 171
  • Chương 172
  • Chương 173
  • Chương 174
  • Chương 175
  • Chương 176
  • Chương 177
  • Chương 178
  • Chương 179
  • Chương 180

Đăng Nhập

Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz