Truyện HE
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch
Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang Chủ
  • Truyện Chữ
  • Truyện Tranh
  • Donate
  • Nhóm Dịch

Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai - Chương 16

A- A+
90s
  1. Trang chủ
  2. Ca Sĩ Tân Binh Có Kinh Nghiệm Đọc Vị Tương Lai
  3. Chương 16
Trước
Thông tin truyện

Ca sĩ tân binh có kinh nghiệm đọc vị tương lai – Chương 16

…Thua rồi.

Tôi ra kéo, đối phương ra búa.

Quay sang, tôi thấy vẻ mặt đắc thắng của người đó.

Đáng lẽ tôi phải thắng mới đúng.

Nhìn về phía tổ của mình, tôi thấy thí sinh số 30 có vẻ bực bội.

Chắc chắn cảnh này sẽ lên sóng. Cả hình ảnh của số 30 cũng vậy.

Tôi thấy mấy cái camera đang lia vào mặt mình.

Có lẽ chỉ cần tôi lỡ để lộ biểu cảm gì không hay thôi là sẽ bị “biên tập” dìm hàng ngay. Và theo dự cảm của tôi, vòng này không dễ dàng để bài hát số 9 trôi qua như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có thử thách gì đó.

Lúc đó, MC Ha Yeon Ho lên tiếng.

“Ồ. Một trong hai người sẽ giành được bài hát số 9! Nhân tiện, chúng tôi sẽ trao cơ hội đặc biệt cho người chiến thắng trong trận đấu này! Các bạn có thể chọn ngay bài hát số 9, hoặc có cơ hội nghe trước bài hát số 10!”

Nhìn biểu cảm của đối phương, có vẻ anh ta đang phân vân. Nếu là tôi, tôi cũng khó mà cưỡng lại được cám dỗ này.

“Bạn thấy hế nào? Biết đâu bài hát số 10 lại hay hơn bài hát mà cả hai người cùng chọn thì sao! Nếu bạn chọn bài hát số 9, thì bài hát số 10 sẽ thuộc về thí sinh số 23!”

Thí sinh ngồi cạnh tôi có vẻ đang suy nghĩ, rồi anh ta nói với Ha Yeon Ho.

“Tôi xin phép được nghe bài hát tiếp theo.”

“Ồ… Quả là một người không bỏ lỡ cơ hội!”

Nhân viên chuẩn bị tai nghe. Sau đó họ đeo nó lên tai thí sinh. Dù không biết bên trong tai nghe có gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ mặt của anh ta thay đổi liên tục. Liệu đó có phải là một bài hát hay hơn bài hát số 9 không? Sự tò mò của tôi ngày càng lớn.

Nhân viên cho anh ta nghe nhạc một đoạn ngắn rồi lấy tai nghe đi. Anh ta nhìn về phía tổ của mình. Rồi anh ta nhìn tôi một cái, có vẻ rất do dự.

Tại sao vậy?

Bài hát đó hay đến thế sao?

Hay là không phải?

Lá bài [THE STAR] dù thế nào cũng sẽ giúp tôi tỏa sáng. Trong tình huống này, tôi càng hy vọng nó sẽ giúp tôi tỏa sáng hơn nữa.

“Bạn đã có quyết định chưa? Tôi cho bạn 10 giây.”

Trước lời nói có phần tinh nghịch của Ha Yeon Ho, thí sinh bên cạnh tôi vội vàng nói.

“Tôi xin chọn bài hát số 10!”

Nhìn về phía tổ của anh ta, tôi thấy rõ vẻ thất vọng của họ. Có lẽ một phần là do họ mới chọn leader được 10 phút nên chưa hiểu rõ về người này, và một phần là do sự bực bội vì leader đã tự ý quyết định mọi chuyện.

Rồi tôi nhìn về phía nhóm của mình, thí sinh số 30 giơ ngón tay cái về phía tôi. Tự nhiên thấy tự hào ghê. Hạnh phúc khi bài hát mình muốn thuộc về mình là đây.

“Các leader hãy trở về chỗ của đội ngũ. Mỗi nhóm sẽ được nhân viên đưa cho một phòng tập để nghe bản thu âm đã chọn. Ở đó, các bạn sẽ chia line hát, và nghe bản có người hát guide vocal (giọng hát hướng dẫn) đàng hoàng, chứ không phải bản instrumental (bản nhạc không lời)! Nào, các bạn! Chuẩn bị nhé!”

Vừa về đến chỗ, số 30 đã hào hứng nói với tôi.

“Wow, thật sự không ngờ anh chỉ chọn một bài đấy? Lại càng không ngờ anh đạt được luôn! Tôi đã vô cùng bất ngờ.”

“Chắc là do may mắn thôi. Tôi nghĩ chỉ có bài đó mới hợp với giọng của mọi người. Còn bài số 10 thì tôi không biết. Dù sao thì, nếu cả nhóm mình đều sống sót thì tốt quá rồi.”

Nghe tôi nói vậy, các thành viên khác trong tổ cũng ngại ngùng mỉm cười. Họ hiểu rằng quyết định của tôi không hề ngốc nghếch.

Số 30 tiếp tục nói. Đúng là lắm lời thật.

“Về cá nhân tôi thì tôi muốn hát đoạn high note (nốt cao) á. Về khoản high note, tôi chưa ngán ai bao giờ.”

Nghe giọng của số 30, tôi cảm nhận được kinh nghiệm lăn lộn trong giới giải trí với tư cách ca sĩ hơn 10 năm bừng lên. Lời nói của số 30 chỉ là hư ảo.

Thấy tôi không có phản ứng gì, số 30 tiếp tục nói.

“Không, ý tôi là. Thật sự tin tôi đi mà.”

“Tôi đâu có nói là tôi không tin đâu. Nhưng vì đoạn high note cũng là đoạn được chú ý nhất, chúng ta phải nghe thử bản có lời rồi mới quyết định được, đúng chứ?”

“Thì, thì đúng là vậy, nhưng mà…”

“Leader nói đúng đó.”

Số 49 đang im lặng nãy giờ lên tiếng.

Các thí sinh khác cũng gật đầu đồng tình với tôi.

“Không, ý tôi không phải là tôi sẽ giành lấy đoạn đó…”

Tôi đã nghĩ là chỉ cần giải thích một lần là được, nhưng số 30 có vẻ vẫn muốn đưa ra ý kiến riêng.

Đúng lúc tôi định nói là không cần nói thêm nữa thì…

Nhân viên đến.

“Leader số 23. Đây là USB chứa file âm thanh. Và… số phòng tập là 23.”

Đến số phòng cũng là 23.

Nếu lọt vào vòng chung kết phát sóng trên TV, cuối cùng sẽ còn lại 25 người. Như vậy có nghĩa là nhà sản xuất đã chuẩn bị 25 phòng tập.

Chương trình này chịu chi ghê.

“Mọi người cùng đến phòng tập nhé.”

Tôi dẫn các thành viên đi theo nhân viên đến phòng tập số 23. Wow. Cơ sở vật chất còn tốt hơn cả studio bình thường nữa.

Cũng may là tôi biết sử dụng thiết bị âm thanh.

“Về phần âm thanh thì mọi người đừng lo. Tôi sẽ tự điều chỉnh.”

“Cảm ơn anh, leader!”

“Vậy thì nghe thử nhé?”

Trong mùa hoa anh đào nở rộ
Tôi muốn nói lời yêu với em, người đã ở bên cạnh tôi
Tôi biết là muộn rồi
Tôi biết là không thể
Nhưng em vẫn là duy nhất của tôi
You got the best of me

Số 49 nghe bài hát một cách cẩn thận rồi nói.

“Lãng mạn quá. Lúc nãy chỉ nghe bản instrumental thì cứ tưởng là nhạc tươi sáng thôi chứ. Ai ngờ lại là bài hát về người đã từng yêu.”

Nghe vậy, tôi cũng gật đầu. Vừa nghe xong là tôi đã nghĩ ra ngay nên làm nổi bật điều gì ở đoạn nào rồi. Tất nhiên là tôi không nói ra ngay.

Thí sinh số 30 nhíu mày khi nghe đến đoạn điệp khúc.

“Bài này không có đoạn high note riêng hả ta? Nếu thêm đoạn high note ad-lib (hát ngẫu hứng) vào đoạn điệp khúc thì hay biết mấy.”

Cậu ta đang tự ý đạo diễn.

Nhưng việc đạo diễn là của tôi.

“Số 30, xin lỗi nhưng tôi nghĩ là bài này càng thêm thắt thì càng hỏng bét đấy. Ngược lại, càng tiết chế sẽ càng làm nổi bật được sự quyến rũ của bài hát.”

“…Dù là leader đi nữa, anh cũng đâu được phép độc tài đâu, chẳng lẽ anh đã định sẵn hết rồi mới chọn bài này hả?”

Số 30 ngay từ đầu đã khiến tôi khó chịu, giờ thành cùng nhóm rồi mà vẫn làm tôi khó chịu hơn. Tôi thấy các thí sinh khác có vẻ lo lắng trước lời nói của số 30.

“Không phải vậy. Tôi không muốn độc tài.”

Camera đang quay bên cạnh nhưng số 30 có vẻ không quan tâm đến hình tượng của mình thì phải.

Tôi có cảm giác người này không biết khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình, phải cẩn trọng từng lời nói, từng hành động thì phải. Người này là một trong những người nghĩ rằng nếu hát được nốt cao, đặc biệt là hát tốt chúng sẽ đồng nghĩa với việc hát hay.

Nhưng nốt cao không phải là tất cả của một bài hát. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng, dù có thể cất lên những nốt cao mạnh mẽ thì đó cũng chỉ được coi là giọng ca thu hút thôi, chưa chắc giọng ca đó đã đáp ứng đủ một bài hát yêu cầu gì.

“Việc anh đang cố chia line hát này giống hệt một nhà độc tài còn gì. Anh định giao phần nốt cao cho số 49 phải không?”

“Không. Tôi sẽ nghe giọng hát của tất cả mọi người và chia đều một cách công bằng.”

Dù tôi đã nói vậy nhưng vẻ mặt cứng đờ của các thành viên khác trong nhóm vẫn không dịu đi.

Nếu ở lại thêm một chút nữa, có lẽ số 30 sẽ đấm vào mặt tôi mất. Tôi bực mình vì số 30 đã góp phần tạo nên bầu không khí căng thẳng, nhưng tôi vẫn không đánh mất nụ cười.

Thiên thần nụ cười. Đó cũng là mục tiêu của tôi. Dù thua cũng phải cười. Thông qua chương trình này, tôi sẽ cố gắng tích lũy thiện cảm nhiều nhất có thể để nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng bỏ phiếu cuối cùng. Rất đơn giản, nhưng lại khó thực hiện.

Số 30 chắc chắn không thể làm được điều đó.

“Số 30 cũng ngồi xuống đi, chúng ta hãy nghe lại bài hát một lần nữa.”

Số 30 định nói gì đó nhưng đã ngồi xuống khi nghe thấy lời nói điềm tĩnh của tôi.

Tôi bật lại file âm thanh. Bối cảnh dường như có hoa anh đào đang bay lả tả, bài hát được viết ở giọng trưởng. Lời bài hát được kết nối một cách mềm mại, hình như sẽ hay hơn nếu hòa âm được xếp chồng lên nhau một cách nhẹ nhàng thay vì mỗi người tự nổi bật một cách riêng lẻ với phần của mình.

Hmm. Có vẻ như tôi nên đưa số 49 vào đoạn điệp khúc của bài hát này. Và điểm nhấn sẽ là đưa giọng của số 30 vào âm vực trung-trầm. Còn giọng của những người khác thì…

“Mọi người thấy thế nào sau khi nghe lại?”

Tôi hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm.

Các thành viên trong nhóm đã có vẻ mặt như thể họ đã quyết định họ muốn đảm nhận phần nào.

Trừ số 30.

Có vẻ số 30 đang cướp đi vận may của [THE STAR], nhưng tôi vẫn kiên nhẫn.

“Trước hết, tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ. Tôi nghĩ số 49 sẽ hát đoạn điệp khúc thứ hai.”

Ngay lập tức, vẻ mặt của số 30 lộ rõ vẻ bối rối.

“Tại sao số 49 lại hát đoạn điệp khúc thứ hai? Rõ ràng tôi đã nói rằng tôi muốn hát đoạn điệp khúc thứ hai và phần cao trào vì tôi hát tốt những nốt cao mà…”

“Tôi đánh giá bằng giọng hát. Số 30 hát nốt cao tốt. Rất tốt, nhưng bài hát này là một bài hát cần được xây dựng bằng cách xếp chồng hòa âm lên nhau thay vì nổi bật. Nếu số 30 đảm nhận phần nốt cao, bài hát sẽ trở nên quá mạnh mẽ. Nếu vậy, sự quyến rũ uyển chuyển trong bài hát này sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra quyết định đó. Giọng của số 30 rất phù hợp với phần mở đầu của đoạn thứ hai. Nếu cậu hát âm vực trung-trầm và tôi xếp chồng hòa âm lên trên…”

Số 30 vẫn tức giận mặc dù tôi đã nói về điểm mạnh và điểm yếu trong giọng hát của cậu ta.

Chà, thật là. Có những người có xu hướng cố gắng hết sức để làm nổi bật bản thân trong các chương trình thử giọng, nhưng thí sinh này trông như muốn đoạt tất cả về phía cậu ta vậy.

Một người không nhìn thấy tương lai và chỉ sống cho hiện tại. Mặc dù bây giờ chỉ là giai đoạn mới vào ký túc xá và chọn ra những người sẽ được lên sóng TV.

“Vậy thì tôi không làm nữa.”

Số 30, người tỏ ra đã suy nghĩ một lúc, bày tỏ ý định phản đối. Nhân viên cầm máy quay chiếu vào khuôn mặt của thí sinh 30.

Lẽ nào thí sinh 30 tham gia chỉ để gây sự chú ý không? Tôi đã nghĩ như vậy. Với thái độ đó, chắc chắn sẽ không có công ty quản lý nào chào đón.

“Số 30, điều này không phải vì tôi mà là vì cả 5 thành viên trong nhóm. Giọng của số 30 không chỉ có ở âm vực cao mà còn rất ổn ở âm vực trung-trầm. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu cậu có cơ hội khám phá ra một nét quyến rũ khác biệt.”

Khi thấy nhân viên liên tục quay mặt mình, cậu ta đã đẩy nhân viên ra.

Do đó, nữ nhân viên cầm máy quay bị ngã ngửa ra sau và lăn xuống sàn. Máy quay bị hỏng là điều chắc chắn.

“Có chuyện gì vậy!”

Có lẽ nghe thấy tiếng ồn, đạo diễn phụ trách đến hỏi.

Tôi cố gắng giải quyết vụ việc một cách lặng lẽ, nhưng bất ngờ là số 49 đã đứng ra giải thích mọi chuyện. Số 30 vẫn thở hổn hển như thể cơn giận vẫn chưa nguôi.

Vào lúc đó. Miệng của PD phụ trách mở ra.

“Thí sinh 30, bị loại.”

Vẻ mặt của số 30 cứng đờ.

“Không, không phải vậy. Tôi chỉ là quá khích nên… Xin hãy bỏ qua cho tôi một lần thôi có được không?”

“Tôi không nói hai lần. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức.”

PD thu dọn đồ đạc và thiết bị rồi rời khỏi phòng tập.

Số 30 lẩm bẩm những lời chửi rủa trong khi nhìn về phía tôi rồi đóng sầm cửa, bỏ đi.

Tôi lại mỉm cười nói.

“Vậy chúng ta hãy bắt đầu phân chia lại line hát và luyện tập nhé?”

Trước
Thông tin truyện

Bình luận cho Chương 16

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • NGÀY
  • TUẦN
  • THÁNG
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
BL 18+
73 Chap
119162
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Vô CP Showbiz
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Giả Tưởng Idol
41 Chap
8885
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
VIP Showbiz
170 Chap
6203
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Trọng Sinh Vô CP
280 Chap
7169
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Idol Hiện Đại
671 Chap
2944
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Show Thử Giọng Vô CP
28 Chap
791
367157517-512-k924461
Kiếp này tôi sẽ thành siêu sao cấp vũ trụ
Idol Nghê Sĩ
14 Chap
29
Stardust Project
Stardust Project
Giả Tưởng Hệ Thống
11 Chap
1086
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Trọng Sinh Show Thử Giọng
643 Chap
2012
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Giả Tưởng Hệ Thống
73 Chap
119162
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Diễn Viên Hiện Đại
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Giả Tưởng Âm Nhạc
41 Chap
8885
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Showbiz Vô CP
280 Chap
7169
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Showbiz Âm Nhạc
170 Chap
6203
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Hệ Thống Showbiz
93 Chap
2729
Stardust Project
Stardust Project
Showbiz Hệ Thống
11 Chap
1086
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Hiện Đại Giả Tưởng
671 Chap
2944
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Showbiz Idol
28 Chap
791
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Ra Mắt Hay Ra Đi Raw
Idol Âm Nhạc
643 Chap
2012
Sứ mệnh bảo vệ thợ săn
Sứ Mệnh: Bảo Vệ Thợ Săn
Kịch Tính Hệ Thống
73 Chap
119162
Diễn Viên Thiên Tài
Từ Diễn Viên Thiên Tài Đến Top Idol
Âm Nhạc Idol
91 Chap
52791
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Hiện Đại Âm Nhạc
41 Chap
8885
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Tôi Trở Thành Thành Viên Nhỏ Tuổi Nhất Nhóm Nhạc Top Idol Nam
Âm Nhạc Hiện Đại
280 Chap
7169
Kế Hoạch May Mắn
Kế Hoạch May Mắn Của Idol Sống Cuộc Đời Thứ Hai
Show Thử Giọng Hệ Thống
170 Chap
6203
Stardust Project
Stardust Project
Show Thử Giọng Idol
11 Chap
1086
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm
Trở Thành Thần Tượng Không Nằm Trong Kế Hoạch Của Tôi
Trọng Sinh VIP
93 Chap
2729
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Idol Kịch Tính
28 Chap
791
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Vạn Nhân Mê Giả Tưởng
71 Chap
2038
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Sự Trở Lại Của Một Thần Tượng Đã Mất Đi Lý Tưởng Ban Đầu RAW
Kịch Tính Hiện Đại
671 Chap
2944

Truyện Liên Quan

PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol manhwa
PD Rác Rưởi Sống Sót Như Một Idol Manhwa
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Bởi Vì Di Ngôn Tôi Trì Hoãn Ngày Chết
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Ra Mắt Với 100 Tỷ Won
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại
Trở Thành Trưởng Nhóm Của Nhóm Nhạc Nữ Đã Định Sẵn Sẽ Thất Bại

TruyệnHE.com

Website luôn cập nhật nhanh nhất các bộ truyện Showbiz hấp dẫn mỗi ngày.

Email Liên Hệ QC: contact@truyenhe.com

Fanpage: Link

Điều khoản

Copyright © 2025 Truyện HE

DMCA
Về Truyện HE | Đăng Ký Nhóm Dịch | Hướng Dẫn Đăng Truyện | VIP + COIN
🚫 Vui lòng đăng nhập để kiểm tra trạng thái VIP.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Truyện HE miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ contact@truyenhe.com

Đăng Nhập

Chứng minh bạn là người


Đăng nhập với Google

Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Đăng Ký

Đăng Ký Tài Khoản Trên Trang Web Này.

Đăng ký với Google

Đăng Nhập | Quên Mật Khẩu?

← Quay Lại Truyện HE

Quên Mật Khẩu?

Nhập tên đăng nhập hoặc Email. Bạn sẽ nhận được mật khẩu mới tại Email đã đăng ký.

← Quay Lại Truyện HE

wpDiscuz