Chương 10
Chương 10
Ca sĩ tân binh có kinh nghiệm đọc vị tương lai – Chương 10
[Độc quyền] Ca sĩ nổi tiếng A bị bắt vì nghi ngờ hút cần sa nhiều lần
Ca sĩ nổi tiếng A đã bị bắt vì nghi ngờ hút cần sa nhiều lần.
Theo phía cảnh sát vào ngày 17, A bị bắt vì nghi ngờ đã hút cần sa khoảng 165 lần.
(Còn tiếp)
[Bình luận]
– Này, tôi biết người đó là ai, là KNH đó
┗Ai cơ?
┗ Không biết thì đi chỗ khác chơi.
┗ Ủa, nếu theo chữ cái đầu thì là ca sĩ nổi tiếng thật à? Nổi tiếng vì “bồ câu” phải không ㅋㅋ
┗ Vốn dĩ đã là côn đồ rồi mà nay còn côn đồ hơn… Oppa cũ của tôi…
┗ Này, nói không phải đi… Timeline của tôi đang đảo lộn hết cả lên đây…
┗ Không ngờ mình lại “đu” một người sẽ lên trang xã hội ㅠㅠ
┗ Thật sự muốn khóc quá… Sao lại sống như vậy chứ… Đầu thì biết là phải thoát fan rồi nhưng thật sự phát điên mất.
┗ Thoát fan là do trí thông minh quyết định.
* * *
Do Hyun tỉnh dậy với cơ thể sảng khoái sau một thời gian dài. Hôm nay là ngày có thể đến luyện tập muộn nên cậu nằm trên giường và bắt đầu nghịch điện thoại.
– Do Hyun à, ngủ chưa?
Đó là tin nhắn từ Cha Hyun Ho, thành viên cùng nhóm khi debut với hình tượng “thần tượng quái thú”.
Bình thường thì gần như không liên lạc, Do Hyun tò mò không biết vì lý do gì mà lại nhắn tin vào buổi sáng nên đã gọi điện.
“Ừm, Hyun Ho à. Có chuyện gì vậy? Sao buổi sáng lại hỏi ngủ chưa? Như người yêu chia tay ấy.”
– Này, sốc lắm.
“Chuyện gì mà sốc?”
– Kim Nam Hyun đó. Nghe nói bị bắt vì nghi ngờ hút cần sa 165 lần? Bây giờ toàn là bài báo viết tắt thôi nhưng bình luận toàn là Kim Nam Hyun. Công ty quản lý thì mất liên lạc rồi.
“Ơ? Cậu ta á? Hôm qua còn làm giám khảo chương trình thử giọng của tôi mà?”
– Cảnh sát điều tra mấy đứa buôn ma túy, điều tra hết lịch sử giao dịch, người giao dịch nên giờ mới khui ra chuyện đó. Chà, tôi đã biết cái nết của cậu ta từ hồi làm trò “bồ câu” rồi, mà 165 lần là cái gì chứ. Lại còn 165 lần trong 1 năm. “Bồ câu” xong kiếm được tiền rồi thành con nghiện luôn à.
“Khoan đã, nếu vậy thì….”
Do Hyun nhanh chóng tính toán trong đầu.
Nếu bị bắt vì tội ma túy, việc xuất hiện trên truyền hình sẽ bị hạn chế.
Nếu vậy thì phần mà Kim Nam Hyun làm giám khảo hôm qua sẽ bị cắt bỏ hết.
“Này, nếu vậy phần tôi bị cậu ta chấm thi có bị cắt hết không?”
– Ừ, ừm. Chắc là có?
“Á, thật là.”
Quả nhiên tên “vô danh” thì không thể thoát khỏi cuộc sống “vô danh” sao.
Không đúng. Sau khi suy nghĩ lại một lần nữa, tôi nhận ra rằng ngược lại, đây có thể là lợi thế.
Đội ngũ sản xuất không thể cắt bỏ Do Hyun, người đang thử thách debut lần thứ tư. Hơn nữa, tin tức về hợp đồng độc quyền với Huent cũng đã được đăng tải.
Huent cũng đang push tôi như một con át chủ bài nên chắc chắn sẽ ngăn chặn việc bị cắt bỏ hoàn toàn. Vậy thì màn đấu đá giữa Do Hyun và Kim Nam Hyun sẽ bị cắt bỏ, chỉ còn lại hình ảnh Do Hyun hát.
Sau khi tính toán đến đó, tâm trạng của Do Hyun lại tốt hơn.
“À, không đâu.”
– Không gì. Kim Nam Hyun không phải con nghiện à?
“Không phải. Có vẻ như chuyện này có lợi cho tôi hơn.”
– Sao, Kim Nam Hyun cho cậu ăn hành ở trường quay hay gì? Cái thằng đó? Có mặt mũi làm thế chắc?
“Tôi vẫn giữ tỉnh táo khi bị ăn hành. Cảnh đó rất dễ bị chỉnh sửa ác ý nhưng may mắn là phần hát của tôi tốt.”
– Cái nết của thằng đó đúng là phải nể. Dù sao thì. Sáng sớm xem tin tức về thằng đó mà thấy hả lòng hả dạ quá. Loại đáng chết thì kiểu gì cũng phải chết. “Bồ câu” phá tan nhóm rồi bỏ đi, chậc.
“Đừng cố gắng ghét cậu ta quá. Cuối cùng thì cũng tàn đời rồi đó. Sau này dù có bảo là sẽ đền đáp người hâm mộ bằng âm nhạc vì đã hối hận các kiểu đi nữa, fan của cậu ta còn ai ở lại đâu.”
– Ừ thì cậu nói cũng đúng. Này này, tôi có điện thoại. Chắc là vì Kim Nam Hyun đây. Cúp máy đây.
Ngay sau khi cúp điện thoại, điều đầu tiên Do Hyun nghĩ đến là lá [DEATH] mà tôi đã rút ngày hôm qua.
Nó có tác dụng tiêu cực đối với Kim Nam Hyun, nhưng không phải đối với Do Hyun. Những cảnh có nguy cơ trở thành nạn nhân của chỉnh sửa ác ý đã bị cắt bỏ.
“Sự sống và cái chết đúng là chỉ cách nhau một sợi tóc. Người thì vênh váo tự đắc rồi thành ra như vậy, người thì giải quyết được nỗi lo một cách hả hê.”
Tuy hả hê nhưng Do Hyun cũng nghĩ đến một điều nữa.
Mỗi khi rút bài cho những người có liên quan tiêu cực đến mình, những sự kiện tiêu cực lại xảy ra.
Cứ như thể được hẹn giờ sẵn vậy.
Có phải là vận may đang đến nhờ bói bài Tarot không?
Do Hyun đã nghĩ như vậy.
Đến mức này, Tarot như đang thì thầm bảo tôi hãy tin tưởng vào nó.
Thậm chí không chỉ dừng lại ở mức đó, tôi còn cảm thấy như vận đang tác động trực tiếp đến đối tượng bói toán.
Từ Yoon Hyun Seung đến Kim Nam Hyun.
Cả hai đều là những người đã gây sự với Do Hyun trước. Cả hai đều nhận được lá bài tiêu cực và phải đối mặt với những thay đổi đột ngột.
Tarot lại một lần nữa ứng nghiệm.
Thật khó để những sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra dễ dàng như vậy.
“Thật là may mắn. Đến mức khó tin dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.”
Mặt khác, tôi cũng tự hỏi liệu đó có phải là lý do cho hình phạt ba ngày hay không.
Có lẽ vì nếu mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ thì sẽ là tiết lộ bí mật của trời.
Có lẽ sự công bằng nằm ở ba cơ hội và hình phạt ba ngày.
“Tốt hơn là nên rút bài một cách thận trọng. Dù có ác cảm cũng nên thận trọng hết mức có thể. Tốt hơn là nên sử dụng nó cho bản thân mình. Không phải để sử dụng cho những người đang cản trở mình.”
Do Hyun đã quyết tâm như vậy.
Nếu vận may thay đổi nhờ Tarot, tôi phải thận trọng hơn hết.
* * *
Lee Joon Hyuk PD và đội ngũ PR của Huent đang ngồi trong phòng họp với vẻ mặt nghiêm túc.
Khuôn mặt của Lee PD, người đã làm việc đến tận đêm khuya và chỉ chợp mắt một chút, tràn đầy vẻ nhạy cảm.
“Vậy ý anh là, Na Do Hyun đã được Kim Nam Hyun chấm thi và phần đó dự kiến sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn?”
Trước lời nói của Lee PD, đội ngũ PR xua tay.
“Đương nhiên là không. Chúng tôi là ai chứ. Chẳng phải đội ngũ PR của Huent sao? Lúc nãy tôi đã gọi điện cho PD phụ trách để xác nhận và họ nói rằng họ sẽ chỉ sử dụng phần Na Do Hyun hát làm phần chính thôi. Tuy nhiên, họ sẽ sử dụng tiêu đề Na Do Hyun, người đang thử thách debut lần thứ tư.”
Lee Joon Hyuk PD gật đầu trước lời giải thích của trưởng nhóm PR. Sẽ rất khó khăn nếu phần mà anh đã dành thời gian chỉ đạo bị cắt bỏ hoàn toàn.
“Thật may mắn. Nhân tiện, có cuộc gọi nào đến công ty không? Nếu các phóng viên biết mối quan hệ giữa Na Do Hyun và Kim Nam Hyun thì chắc chắn sẽ có cuộc gọi đến.”
“Ngược lại, các cuộc gọi đến tới tấp khiến mọi người phải tắt điện thoại hoặc để chế độ im lặng.”
“Ra vậy. Dù sao thì cũng may là không bị cắt bỏ hoàn toàn. Tôi rất mong chờ con át chủ bài của chúng ta sẽ tham gia chương trình thử giọng như thế nào.”
Trước lời nói của Lee Joon Hyuk PD, trưởng nhóm PR tươi cười nói.
“Không chỉ thế thôi đâu, hôm nay có rất nhiều câu chuyện cảm động về Na Do Hyun được đăng tải. Nào là dịch vụ fan tốt nhất, nào là biết trân trọng fan, nào là hình ảnh cố gắng không ngừng nghỉ thật tuyệt vời, v.v., bắt đầu từ đó, những người có ác cảm với Kim Nam Hyun cũng đề cập đến nghĩa khí của Na Do Hyun trong vụ chuyển công ty quản lý trong quá khứ.”
“Thật may mắn. Khi chỉ nghe thấy những câu chuyện cảm động thôi. Gọi là ‘đào mãi cũng chỉ thấy chuyện tốt’ à? Chúng ta phải đẩy mạnh cái đó.”
“Về mặt truyền thông lan truyền thì tôi đã xử lý xong rồi. Đó là con át chủ bài duy nhất của chúng ta, không thể dùng nó như một quân cờ bỏ đi được. Anh thấy đúng không?”
Lời nói của trưởng phòng PR rất dứt khoát. Dù đang xem Do Hyun như một sản phẩm, nhưng không sai. Biến một người nổi tiếng nhờ hình tượng. Hơn nữa, còn là hình tượng tích cực. Những người trong ngành đều biết rõ việc đó khó khăn đến mức nào.
Những hành động fan service mà Do Hyun đã làm đang bùng nổ trên các bài review của fan. Chắc hẳn Do Hyun đã không lường trước đến việc này sẽ xảy ra sau này.
“Vậy, tôi xin nhờ mọi người giúp đỡ Do Hyun. Tôi nghĩ giờ cũng gần đến giờ Do Hyun đến rồi, tôi đi chuẩn bị đây.”
“Vâng, PD. Chúng ta hãy cùng nhau trau chuốt con át chủ bài này nhé. Cố lên!”
* * *
1 giờ chiều.
Do Hyun đến trước Huentertainment vừa đúng giờ.
Khi Do Hyun định bước vào, có tiếng ai đó gọi tên Do Hyun.
“NA Do Hyun! Em yêu anh!”
Xung quanh vang lên tiếng cười, Do Hyun quay lại.
Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Vì fandom không lớn lắm nên Do Hyun nhớ gần hết các gương mặt, nhưng đây là một fan mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Cảm ơn bạn! Tôi cũng yêu bạn!”
Do Hyun vẽ một trái tim lên trên đầu.
Lúc đó, những homma đang chờ sẵn trước công ty bận rộn chụp ảnh Do Hyun. Đèn flash nháy liên tục, Do Hyun ngại ngùng che miệng cười vì lâu lắm rồi mới được đối đãi như vậy.
‘Sống tới lúc cũng có ngày này. Như thế này thì đâu còn là vô danh nữa nhỉ.’
Do Hyun cảm thấy hài lòng.
“Mọi người đừng nán lại đây lâu quá nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ! Mọi người biết là mình yêu mọi người mà đúng không? Cảm ơn mọi người rất nhiều!”
“Em cũng yêu anh!”
“DO HYUN à, bọn em chỉ có mình anh thôi!”
“Chúc mừng anh đã vượt qua vòng 1!”
Do Hyun hơi ngạc nhiên khi fan đã biết chuyện vượt qua vòng 1. Thông tin lan truyền nhanh thật. Tôi lại một lần nữa quyết tâm phải giành vị trí số 1. Tôi không muốn làm fan thất vọng.
“Mọi người ơi, mình vào luyện tập đây! Cảm ơn mọi người!”
Do Hyun lại cúi chào rồi bước vào công ty.
Do Hyun ấn nút tầng có PD Lee Joon Hyuk và chờ cửa đóng lại.
Ngay khi cửa sắp đóng lại.
“Xin chờ một chút!”
Có tiếng ai đó vội vã chạy đến.
Do Hyun ấn nút mở cửa. Cửa lại mở ra, người vừa chạy đến thở hổn hển rồi cảm ơn rối rít.
“Thật sự, thật sự cảm ơn anh. Hôm nay em mà đến muộn là bị mắng mất!”
“Không có gì đâu.”
Do Hyun quan sát người đó. Mặc áo hoodie và quần jean thoải mái nhưng dáng người rất đẹp. Tỷ lệ cơ thể đã nói lên rằng người này là người nổi tiếng.
Nhưng đây là một gương mặt mà anh chưa từng thấy.
“Hả! Tiền bối Na Do Hyun! Xin chào anh!”
Người đó ngẩng đầu lên và gọi Do Hyun là tiền bối. Huentertainment có thực tập sinh nam như vậy sao. Do Hyun nghĩ.
“À. Xin chào. Cho hỏi tên em là gì?”
“Em là Kim Jae Ho! Em vẫn còn là thực tập sinh! Em rất vui khi được gặp tiền bối!”
Do Hyun lo lắng không biết có phải trường hợp như Yoon Hyun Seong không, nhưng Kim Jae Ho đã mở lời.
“Tiền bối, em rất vui khi được gặp anh, không biết em có thể xin số điện thoại của anh được không ạ?”
“À, ừ. Số điện thoại thì được thôi. Cho hỏi em bao nhiêu tuổi?”
“Em 23 tuổi. Em là leader của nhóm sắp debut! Mong anh giúp đỡ, tiền bối!”
“À… nhóm mà Yoon Hyun Seong thuộc về…”
Nghe lời Do Hyun nói, Jae Ho gật đầu với vẻ mặt cay đắng.
“Đúng vậy… Tiền bối, nhân tiện cho em xin số điện thoại…”
“Đưa điện thoại cho anh. Anh mới là người phải cảm ơn.”
Do Hyun đưa số điện thoại cho Jae Ho. Jae Ho gọi điện để lại số của mình cho Do Hyun.
“Em đã trở thành fan của tiền bối từ hồi quảng bá ‘Empty House’ đó ạ. Thật đó!”
Jae Ho đang định nói thêm vì quá phấn khích.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Do Hyun phải xuống.
“Anh phải xuống rồi. Lần sau chúng ta nói chuyện dài hơn nhé.”
“Vâng! Tiền bối! Anh đi cẩn thận!”
Giọng nói đầy sức sống. Tôi hiểu tại sao người này lại là leader của nhóm debut.
Tôi cũng từng như vậy. Do Hyun hồi tưởng lại và nở một nụ cười mãn nguyện rồi đứng trước phòng làm việc của PD Lee.
Ding dong.
Tôi bấm chuông và cửa mở ra.
Do Hyun hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
“Chào PD.”
“Hôm nay cậu đến hơi muộn đấy.”
“À, chuyện là…”
“Lời biện minh không quan trọng. Nếu hẹn 1 giờ thì ít nhất cũng phải đến trước 10 phút.”
“Xin lỗi anh!”
“Được rồi. Không cần xin lỗi, vòng loại thứ 2 cậu sẽ hát gì?”
“Tôi đã chọn bài ‘When I fall in love’ của MARILYN PAGE.”
“Hừm.”
Nghe câu trả lời, PD tỏ ra không hài lòng. Bình thường anh ấy hay giữ vẻ mặt lạnh lùng nên đây là lần đầu tiên Do Hyun thấy anh ấy tỏ vẻ không hài lòng, Do Hyun bối rối.
‘Mình chọn bài sai rồi sao.’
“Na Do Hyun, phần high note của bài này rất khó đó. Cậu có làm được không?”
Khoảng 1 phút sau anh ấy mới hỏi.
Do Hyun trả lời bằng giọng nói vang dội.
“Tôi có thể làm tốt!”
“Vậy thì hát thử xem, hát chay.”
Bình luận cho Chương 10
Bình Luận
Chương 10
Fonts
Cỡ Chữ
Nền
Quên mật khẩu?
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.